Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

CHÙM THƠ NGUYỄN HUY KHÔI





THI ẢNH
(Trân tặng Tỷ:Thư Hoàng)

Ngắm hình ảnh Tỷ khơi thi cảm
Vẫn vẻ trang đài gợi nét hoa
Cánh áo khép hờ hong nắng nụ
Mái đầu buông nhẹ thoảng mây sa
Nồng nàn xuân thắm hương còn ngậm
Phảng phất thu phai sắc chửa nhòa.
Gương mặt trầm tư tiềm tuệ khí
Mắt nhìn lơ đãng...hút chiều xa?!
                            28-11-2016
                      Nguyễn Huy Khôi


MỸ Ý

Nhẹ thôi, dù chỉ một vài lời
Đáp lại tình nhau...khoái thú chơi
Câu chữ vẹn tròn mòn trí não
Luật niêm bằng bặn toát mồ hôi?
Mình ở phương này đang sầu cảnh
Ai xa chốn ấy có vui đời? 
Tâm thiện khiêm cung cầu mỹ ý
Thỏa niềm trông đợi dạ khôn nguôi!                      
                              28-11-2016
                         Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét