Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

MÊ THƠ - JB. Nguyễn Hùng cùng thi hữu






 MÊ THƠ  
Say mê bút pháp kể chi giờ
Cảm hứng thi ca lại thích cơ
Có lúc quên ăn vì lắm mộng
Đôi lần thiếu ngủ bởi nhiều mơ
Gom lời nghệ thuật giao lưu phú
Chọn nghĩa văn chương cảm họa thơ
Rượu thắm hàn huyên ai nỡ bỏ
Men nồng xướng họa ý vô bờ.

JB. Nguyễn Hùng
22 10 2017

HỌA:

TÌNH THƠ
Thơ phú giao lưu chẳng ngại giờ
Thơ hòa suối mộng thắm đời cơ!
Thơ trao thân thiện giàu tình cảm
Thơ gửi chân thành đẹp giấc mơ
Thơ trải nhân tâm hòa biển cả
Thơ mong công lý nở vườn thơ
Thơ còn ước vọng bình minh sáng
Thơ thích thuyền yêu cập bến bờ…
 

Đức Hạnh
22 10 2017


 
LÀM THƠ
 
Bạch thủy từ tâm đã mấy giờ
Dâng trào cảm hứng chớp thời cơ
Dòng tuôn vượt núi ôm tầng mộng
Chữ hiện khơi nguồn trải giải mơ
Thích bởi câu vần lai láng ý
Mừng vì bạn hữu dạt dào thơ
Chân phương trí tín nhân tình đẹp
Gánh cả giang sơn đến bến bờ.

Phan Thị Thanh Minh-Hà Nội



MÊ THƠ
Ngẫu hứng mần ngay bất kể giờ
Chần chừ mất cả hết thời cơ
Nhiều khi ý, tứ về trong mộng
Lắm lúc câu từ đến cõi mơ
Lỡ sẩy ngơ tìm đâu đối phú
Lơ là ngó lại lạc vần thơ
Vò đầu chẳng thấy thôi đành bỏ
Lại phải lùng săn khắp bến bờ..!


Nguyễn Sơn


HÁ KỂ GIỜ
Đã nghiện thi ca há kể giờ
Khi nào có hứng đó thời cơ
Vần tuôn tựa suối bao lần mộng
Ý mãi dâng trào những giấc mơ
Sướng chỉ khi mà thơ thắt mở
Vui vì chúng bạn cũng ghiền thơ
Câu từ chỉnh sửa lời thêm đẹp
Vượt mọi phong ba tới bến bờ


 Lê Bá Thịnh



XƯỚNG HOẠ
Đắm chìm thơ xướng đã từng giờ
Chẳng lẽ bí vần chịu thất cơ
Moi óc tìm câu như ngớ ngẩn
Vò đầu chọn đối tựa lơ mơ
Đôi khi cứ tưởng là thông suốt
Nhiều lúc cho rằng giống thẩn thơ
Đọc tới, đọc lui trong cảm hứng
Ý thơ cuồn cuộc sóng xô bờ


Trần Mạnh Hùng
 


MÊ THƠ   
Thú chơi bất luận tính toan giờ
Ngẫu hứng tình thi thích lắm cơ
Lúc ngủ lắng tâm trông vấn mộng
Khi ngâm thốt trí ngóng khơi mơ
Xướng vần mời bậu vui bình phú
Họa vận nhắn qua ngẫm tứ thơ
Rượu nhạt vẫn dành hàn huyên cớ
Ý khơi độc đáo thỏa nào ngờ.


Duc Au



YÊU THƠ
Gặp thơ thích lắm bất kể giờ
Để mắt xem qua một tí cơ
Phút chốc vi vu nhiều ước mộng
Lắm lần tơ tưởng những hoài mơ
Gieo vần để chuẩn câu thơ phú
Tìm chữ cho hay ý tưởng thơ
Nguyện ước làm thơ không thể bỏ
Cho dù thơ dỡ vẫn vô bờ


Thu Hong Nguyen
 
 

​Họa thơ: “BUỒN THU” - của Thi sĩ: HÀN MẶC TỬ - Tuan Nguyen, Đức Hạnh





 BUỒN THU
Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi !
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt

Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi...
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ lúc buồn thôi
Ngàn trùng bóng liễu trong xanh ngát
Cảnh sắp về đông mắt đã vơi .
Hàn Mặc Tử


KÍNH HỌA:

BUỒN TÀN THU 
Héo hắt buồn đưa vọng tiếng lời
Tình thu trĩu nặng lắm người ơi !
Ngoài kia chiếc lá vừa rơi đó
Lối nhỏ hồn mơ đã khép rồi
Ngọn gió ru êm ngày bổng lạnh
Trăng mù thổn thức bóng tàn thôi
Tràng sương thổi nhẹ đêm vừa mở
Đông đến phơi bày, nhớ...chẳng vơi !
Tuan Nguyen
2110 2017

TÍNH THU THI NHÂN NGỜI SÁNG TRONG TÔI
(Ktđ)
T
ình thu lắng đọng đã trao lời
T
hu thả trăng tròn đẹp lắm ơi!
Thi phẩm Mộng Cầm thu chẳng vợi
Nhân thu Mặc Tử mộng đây rồi!
Ngời say nguyệt lộ nàng thu tới
Sáng tỏa thu ba cánh nguyệt thôi!
Trong bóng thu vàng nghe liễu gọi
Tôi hồn thu nhớ mãi đầy vơi…
Đức Hạnh
22 10 2017

RỪNG VẪN XANH - Trần Như Tùng

Rừng vẫn xanh

Có nhẽ lâu lâu chẳng thấy anh
Cố tìm mọi ngách khắp kinh thành.
Du xuân “vía rụng” nơi rượu hoẵng
Thưởng nguyệt “hồn vùi” chốn liễu thanh.
Nên đã quên trời ven ngõ nhỏ
Đành sao lánh đất bóng cây lành.
Đến thì hoa nở không dừng được
Thiếu cỏ e rừng vẫn cứ xanh.

Trần Như Tùng
 Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

XƯỚNG HỌA NÚI RỪNG TÂY BẮC - Phương Hà cùng thi hữu


XƯỚNG HỌA NÚI RỪNG TÂY BẮC
Phương Hà, Trương văn Lũy, Cao Bồi Già, Như Thị, Thanh Hòa,
Phan Tự Trí, Lộc Bắc, Lý Đức Quỳnh, 
Như Thu, Nguyễn Gia Khanh, Hương Thềm Mây, Phạm Duy Lương, Hải Rừng, Tâm Hương, Trần Như Tùng, Thạch Trương, Thục Nguyên, Minh Thúy, Phạm Kim Lợi, 
Bảo Trâm, Thiên Hậu, Thy Lệ Trang, 
Thanh Trương



NÚI RỪNG TÂY BẮC

Đồi núi điệp trùng thăm thẳm cao
Rừng xanh bát ngát, suối tuôn trào
Ầm ầm thác đổ trên sườn dốc
Hun hút đường len giữa vách bao
Gió thổi ào ào trong lối hẹp
Lá rơi lả tả tựa mưa rào
Hít căng lồng ngực: ta đang sống 
Trời đất giao hòa ngây ngất sao !
Phương Hà


Họa 

TÌNH BẠN

Nhớ ngày hội ngộ dạo vùng cao!
Cười nói âm chen tiếng thác trào
Sáng đến mơn man hương gió thoảng
Chiều về vui nhộn bạn bè bao
Nhìn qua phương ấy mây ngàn chắn
Ngoái lại chốn nầy sóng biển rào
Giữa cõi muôn trùng đành cách trở
Nhưng còn thương nhớ - biết làm sao?
Trương Văn Lũy


TƯƠNG TƯ…

Xúc cảm trong ta quyện quyện trào
Một lần lạc cảnh chốn miền cao
Đèo ôm vách núi, phô hùng vĩ
Thác đổ sườn non, vọng rạt rào
Sắc lá rừng thu, yêu quá đỗi
Mắt nàng sơn nữ , đẹp dường bao
Suối còn  in bóng người con gái
Lờ lững tương tư ai đấy sao?
CAO BỒI GIÀ
21-10-2017


SƠN HÀ CẨM TÚ

Cố trèo lên tận đỉnh đồi cao
Nhìn cảnh cheo leo cảm giác trào
Hàng trúc khẳng khiu soi suối lượn
Dảy tùng sừng sững rọi nguồn bao
Nhà sàn lồng lộng là phên chắn
Cột mốc uy phong chính giậu rào
Giá đợi trăng về càng thẩm thấm
Sơn hà cẩm tú - đẹp làm sao
Như Thị


RỪNG SÂU NÚI THẲM

Rừng sâu Tây Bắc ngất ngây cao
Hùng vĩ núi đồi đẹp xiết bao
Gió rít cây ngàn nghe thúc giục
Nước gào suối bạc vẳng rì rào
Đường lên uốn lượn sương bao phủ
Dốc xuống quanh co lá cuốn trào
Có phải ta đương thăm  cõi mộng
Bồng lai ,hạ giới gập đây sao ?
Thanh Hoà


TRƯỚC THÁC

Chân chồn, ngẩng mặt ngút tầng cao 
Mấy giải lụa giăng thác cuộn trào
Róc rách về xuôi dòng suối lượn
Quanh co trở ngược lối đường bao
Chỉ mong nghĩa bạn dừng ngăn liếp
Nguyện ước tình ta dỡ chắn rào
Rào rạt từ tâm nguồn cảm hứng 
Khuya rồi vẫn thức giữa ngàn sao !
Phan Tự Trí 


BÃO LŨ…
Đường lên Tây Bắc chập chùng cao
Lạnh lẽo dặm xa nước mắt trào
Đất sạt đá rơi che dốc ngược
Mây mù gió lộng tứ bề bao
Núi rừng sơ sác trong giông bão
Nước lũ băng băng tựa xé rào
Trơ trụi đầu nguồn không bảo hộ
Nhà trôi, ruộng ngập sống làm sao?
Lộc Bắc
Oct2017


CẢNH VÀ NGƯỜI

Chọc trời mây trắng vút tầng cao
Đỉnh núi xanh tuôn ngọn thác trào
Ruộng bậc thang leo sườn dốc đứng
Đường đê rắn lượn mé bờ bao
Ngời ươm sóng lụa màu tươi tắn
Lộng tỏa âm giai tiếng rạt rào
Ngắm cảnh quyện hòa thơ-nhạc-họa
Cảm người khó nhọc xuyến lòng sao
Lý Đức Quỳnh


NGƠ NGẨN...

Hữu tình cảnh đẹp dưới trời cao
Quấn quýt hồn ta mãi cuộn trào
Ruộng uốn ngoằn ngoèo đang quyến rũ
Mây bay chầm chậm ngỡ chiêm bao
Sương khuya lành lạnh vùng êm ả
Gió nhẹ miên man lá rạt rào 
Để lại cho lòng trăm nỗi nhớ!
Cứ hoài ngơ ngẩn...tính mần sao?
Như Thu


CẢNH ĐẸP TÂY BẮC

Chân dừng đứng ngắm giữa đèo cao
Tây Bắc là đây ngỡ mộng trào
Tuyết phủ Sa Pa màu trắng nhuộm
Hoa tràn Lũng Cú sắc hồng bao
Cung đường Khau Phạ vờn mây lướt
Đỉnh núi Pha Luông lộng gió rào
Vẻ đẹp hoang sơ từ tạo hóa
Mê hồn khách lữ mến yêu sao !
Nguyễn Gia Khanh


CHỨA CHAN TÌNH

Trèo lên đỉnh núi ngắm nơi cao
Dốc đá cheo leo suối nước trào
Gió cuốn thông già nghiêng lối lượn
Mây bay lưng vách thả đường bao
Cảm tình lá biếc lòng lần lữa
Xúc cảnh rừng thu dạ rực rào
Cuộc sống đó đây vui  tuổi xế
Chứa chan vạn dặm đất trời sao.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn đình Diệm)
21.10.2017


 TRÊN ĐỈNH NGÀN HỐNG

Chiều hè  rảo bước đỉnh đồi cao
Thác đổ bờ xanh trắng xóa  trào
Sáo thỏa trong ngần ca rộn núi
Sim vừa tím mọng hái  đầy bao
Muôn tầng đá dựng phô hùng vĩ
Những tán thông reo tỏa rạt rào
Trở gót vầng dương bừng ráng tỏa
Ngang đầu lấp lánh một trời sao
Phạm Duy Lương


BA LÔ TÂY BẮC

Đèo vượt chân mây tận núi cao
Vực sâu róc rách suối dâng trào
Đường về Tây Bắc gian nan lắm
Công đến Lào Cai thú biết bao
Ruộng bậc Sa Pa đồi xoãi dốc
Bản thôn Mù Chảy gió rì rào
Ba lô lặn lội tìm vui sống
Cực lạc là đây chẳng phải sao!
Hải Rừng
20/10/2017


TRƯỜNG SƠN HÙNG VĨ

Trường Sơn hun hút thấp rồi cao
 “Nhất đái” dung thân giữ vững trào
Khởi nghiệp Nguyễn Hoàng xây lũy chắn
Dựng cờ Lê Lợi đắp tường bao
Núi rừng trùng điệp ngăn giông bão
Sông suối bao la bủa lưới rào
Dải lụa thiên thanh tràn sức sống
Bắc, Nam – khúc ruột cả trời sao ./.
TÂM HƯƠNG

QUA MIỀN TÂY BẮC

Tây Bắc trập trùng trũng với cao
Ngày nay nhiều chốn dựng phong trào.
Mạch hoa màu sắc tươi rờn chứ
Thang bậc ruộng đồng quý biết bao.
Cừu trắng nghênh sừng đùa khắp bãi
Ngựa khoang gõ móng hí bên rào.
Tình ca rừng suối lưu muôn thuở
Bạn đến thăm rồi bạn nghĩ sao !
Trần Như Tùng 


MAMMOTH

Một màn tuyết phủ đỉnh non cao
Dòng thác xa xa bạc trắng trào
Du khách mơ màng đôi mắt ngắm
Mặt hồ trong vắt núi rừng bao
Rặng thông xanh ngắt, nai tơ ngó
Cơn gió lạnh se, tiếng suối rào
Mammoth giữa thu trời trở lạnh
Tạm quên thành phố, thú làm sao !
Thạch Trương
Oct 21, 2017


NHỚ QUÊ

Quê tôi Cai Lậy chẳng non cao
Sông rạch dọc ngang nước cuộn trào
Trai gái rộn ràng vui biết mấy
Xuồng ghe xuôi ngược đẹp dường bao
Chạnh lòng khó tả niềm ray rứt
Xót dạ khôn nguôi nỗi rạt rào
Giá được một lần về chốn cũ
Đêm đêm trải chiếu ngắm trăng sao
Thục Nguyên



BỨC HỌA QUÊ HƯƠNG

Xanh mướt cây rừng mây trắng cao 
Cỏ bông trải lối ...mộng mơ trào 
"Hoa Bay "tung nhẹ xinh nào kể 
Giòng suối chảy mềm đẹp biết bao 
Chân dẫm lá khô âm loạt xoạt 
Tai nghe gió thổi tiếng rì rào 
Thần tiên một cõi hồn ngây ngất 
Bức hoạ quê mình quyến luyến sao 
Minh Thuý 
Tháng 10_2017
*Loại hoa giống như cây lau , đụng vào hoặc gió thổi nhẹ , màu trắng bay như bông gòn ( xem phim nghe gọi là " Hoa Bay " , phim miền Bắc ) 


THĂM TÂY BẮC

Về thăm Tây Bắc một vùng cao
Hồn thả mênh mang ngọn thác trào
Em gái Tày Nùng xinh biết mấy
Chàng trai Sán Thổ đẹp nhường bao
Đêm trăng hò hẹn thường trèo dốc
Cha mẹ cản ngăn vẫn vượt rào
Tiếng hát lăm vông vang vách núi
Điệu khèn tha thiết vọng trời sao
Phạm Kim Lơi


Big Island

Hilo, núi lửa một vùng cao,
Biển cả vờn quanh dậy sóng trào.
Khói xám bay lan, chưa hết cuộn,
Bùn hồng chảy loạn, hãy còn bao
Khi yên, Hỏa Diệm chừng im lặng
Lúc động, Dung Nham chợt phún rào.
Người vẫn an nhiên xây cuộc sống,
Thiên nhiên thế đấy, chẳng vì sao.
        Bảo Trâm
Hilo là một thành phố trên nền núi lửa đã nguội
Dung Nham (lava) là đá bị nung thành chất lỏng phun ra từ lòng núi lửa


ĐƯỜNG LÊN TÂY BẮC

Mây trắng giăng tầm đỉnh núi cao
Sương lam trên lá giọt lan trào
Đồi chè Tú Lệ xanh mơn mởn
Sơn nữ Thái Mường đẹp xiết bao
Lúa ruộng bậc thang leo cấp nấc
Đường ranh sơn cước vẽ biên rào
Ầm ầm Bản Giốc nghe dồn dập
Đất nước ta ơi đẹp lắm sao !
THIÊN HẬU



MỘT KỶ NIỆM
Lần ghé thăm Peuerto Rico- một hòn đảo xinh đẹp đã bị Hurricane Maria vừa qua tàn phá trầm trọng.

Giữa rừng sừng sững tự non cao
Thác nước ngày đêm mãi cuộn trào
Cây lá xanh tươi- xinh qúa đổi
Chim muông rực rỡ - đẹp lam sao !
Năm nào dạ đắm vườn hoa nở
Buổi đó hồn say tiết hạ rào
Bão tố vừa qua chừ hũy nát
Một vùng thơ mộng...tiếc dường bao !
Thy Lệ Trang


HẢI VÂN QUAN

Đường dốc quanh co tận đỉnh cao
Cheo leo khúc khuỷu, suối tuôn trào
Mênh mông biển vắng, neo thuyền đợi
Bát ngát rừng thưa, phủ khói bao
Đệ nhất hùng quan, mây lởn vởn
Kỳ danh thắng cảnh, gió rì rào
Bước chân lưu luyến tình non nước
Bịn rịn một thời, luyến tiếc sao!
 Thanh Trương