Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật Thủy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật Thủy. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016
Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016
ĐÊM TRĂNG SẦU - Hoành Trần
![]() |
| Tác giả Hoành Trần |
ĐÊM TRĂNG SẦU
Ngơ ngẩn nhìn trăng rớt xuống thềm,
Chao nghiêng tình nhẹ vút lên êm.
Áng mây níu bước ôm đường vắng
Cọng cỏ vương chân ngọt gót mềm
Sóng sánh vàng bay lay bóng tối
Dạt dào gió lượn uống men đêm
Một người ngồi nén thương đau lắng.
Nghe lạnh bờ vai buốt quạnh thêm.
Hoành Trần
(Nhatthuyh)
Chao nghiêng tình nhẹ vút lên êm.
Áng mây níu bước ôm đường vắng
Cọng cỏ vương chân ngọt gót mềm
Sóng sánh vàng bay lay bóng tối
Dạt dào gió lượn uống men đêm
Một người ngồi nén thương đau lắng.
Nghe lạnh bờ vai buốt quạnh thêm.
Hoành Trần
(Nhatthuyh)
Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016
U MÊ - Nhật Thủy Hoành Trần

Tác giả Hoành Trần
U MÊ
Ráng hoạ bài thơ đã hết đêm,
Đầu hiên nghe rộn tiếng bầy chim.
Làm cho ý chạy quanh ngoài phố,
Lại khiến thơ bay tận dưới thềm.
Nể bạn đã trao từng chữ mượt,
Khen ai vừa tỏ mỗi câu mềm.
Lâu rồi mới gặp người xưa cũ.
Viết mãi nhưng sao cứ bí thêm!
Hoành Trần
Đầu hiên nghe rộn tiếng bầy chim.
Làm cho ý chạy quanh ngoài phố,
Lại khiến thơ bay tận dưới thềm.
Nể bạn đã trao từng chữ mượt,
Khen ai vừa tỏ mỗi câu mềm.
Lâu rồi mới gặp người xưa cũ.
Viết mãi nhưng sao cứ bí thêm!
Hoành Trần
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

