Hiển thị các bài đăng có nhãn Tú Yên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tú Yên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

CÀNH HOA HẠNH PHÚC - Tú Yên

Chân dung tác giả


CÀNH HOA HẠNH PHÚC
           (Kỷ niệm SN thứ 68)
                   01-01-2018

Tuổi đà chồng chất nặng trên vai
Nhìn quảng thời gian - một bước dài
Ngang dọc cả đời chưa nản chí
Sang hèn mấy lượt chả thua ai
Ân tình tạc dạ đừng thay đổi
Trung hiếu ghi lòng chẳng nhạt phai
Ngẫng mặt nhìn trời không hỗ thẹn
Cành hoa hạnh phúc vẫn luôn cài

Tú Yên
(Trần Văn Tuyến, Hội An)

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Tú Yên mời họa: CHÚC MỪNG SINH NHẬT lần thứ 53 của Thùy Hương




 THƠ MỜI HOẠ

Gởi bài trước 30.6.2017 
theo địa chỉ tranvantuyen.pbqn@gmail.com


CHÚC MỪNG SINH NHẬT
lần thứ 53 của Thùy Hương
Tú Yên

Bằng lăng phủ tím các con đường
Đón hạ ve hòa khúc nhạc thương
Phượng thắm khung trời pha sắc nắng
Trăng vàng mái phố phủ màu sương
Tóc xanh e ấp bay trong gió
Môi thắm tươi cười nở trước gương
Tháng bảy, em chờ ngày kỷ niệm
Năm ba mùa tỏa ngát làn Hương


Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

AI GÂY NÊN CẢNH? - Tú Yên họa thơ của Thương Yến Tử



BUỒN VUI CHIA SẺ
"Chia sẻ cùng các bạn Hội An trong cơn lũ"
Thơ mời họa

Lũ cũng theo về qua Phố Hội
Cửa , nhà dơ bẩn xóm làng kêu
Chó không đường chạy ngồi lơ láo
Gà chịu lông xù đứng nhóc nheo
Nước đục rác rều trôi lỉnh kỉnh
Gió cuồng cây lá rớt leo heo
Mấy ngày lóng ngóng ngồi co gối
Cái lũ nầy vô thật chán phèo
16/12/2016
Thương Yến Tử

AI GÂY NÊN CẢNH?
   Họa bài BUỒN VUI CHIA SẺ
      của Thương Yến Tử

Lũ lụt đã về trên đất Quảng
Ai nghe được hết tiếng dân kêu
"Nhân tai" gây lắm điều cơ cực
Thủy ách gieo nhiều chuyện nhóc nheo
Xóm dưới bao người trôi của cải
Làng trên lắm kẻ mất bò heo
Cuối năm còn gặp điều xui xẻo
Giận kẻ gây nên - Tức lộn phèo!

Tú Yên

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

HỌA "SANG THU" của Tăng Xuyên - Nhiều thi hữu vùng Quảng Nam, Bình Định




THƠ TÌNH THÁNG BẢY
         (Tặng L.T.T.H )
Thu về cho lá rụng hàng cây
Gợi nhớ một chiều hoa áo bay
Nhịp guốc êm êm từ dạo đó
Tiếng lòng thầm thỉ đến hôm nay
Trinh nguyên dáng lụa trăng mười sáu
Ngan ngát xuân thì hương tóc mây
Tưới đẫm thơ ta niềm cổ tích
Thả nghìn mộng mị dỗ đêm say

Ơi sắc hương mà ta đắm say!
Ơn đời từ buổi phải lòng ai
Tình lên khúc điệu ru trầm lắng
Hồn lạc chiêm bao mộng vắn dài
Một thuở sông hồ cơn gió thoảng
Trăm năm thân thế hạt sương mai
Thì thôi! Còn chút tài hoa đó
Và trái tim nầy – tặng mắt nai…
                        Phùng Sơn                           
 (Hội An, Mạnh thu - Ất Mùi)

GỞI TÌNH SAY
Hoài Giang ngơ ngác mấy hàng cây
Cỏ mọc ven bờ cánh bướm bay
Trở gót người đi từ dạo trước
Dừng chân tôi đợi đến hôm nay
Bên trời lơ lửng vài chim nhạn
Mặt nước bồng bềnh mấy cụm mây
Dõi mắt nhìn ai qua phố vắng
Sông dài theo sóng gởi tình say
                            Mộng Đào 
                              Hội An

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

MỪNG ĐẠI THỌ - Tú Yên



Mừng bác Trương Quân được sống lâu
Đã gần trăm tuổi - dễ gì đâu?
Mắt từng chứng kiến bao hưng phế
Đời cũng kinh qua những biển dâu
Chồng vợ vui vầy câu hạnh phúc
Cháu con trọn vẹn mộng công hầu
Vườn Hồng đại thụ còn xanh tốt
Thù tạc cùng nhau – hẹn một chầu
                                6-2014

        (Bác Trương Quân người áo trắng thứ 3 từ trái sang)



Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

NGÀY VUI - Tú Yên họa thơ Thùy Hương

Thùy Hương, một người bạn Thơ đã có bài Thơ NGÀY VUI mừng sinh nhật lần thứ 50, kính mong quý thi hữu họa lại để góp phần chúc mừng cho TH.

Bài họa xin gởi theo địa chỉ:
tranvantuyen.pbqn@gmail.com                                                                                                                                                                Trần Văn Tuyến

NGÀY VUI
          Mời họa nhân dịp SN lần thứ 50                                                           THÙY HƯƠNG

Cơn gió chuyển mùa thu chớm sang
Vườn bên e ấp nụ hoa vàng
Làn mây trải nhẹ khung trời vắng
Cánh phượng chao nghiêng buổi hạ tàn
Nhạc khúc giao thoa chừng lắng đọng
Lời ve hợp xướng vẫn ngân vang
Đợi chờ thi hữu hòa giai điệu
Cho trọn ngày vui hạnh phúc tràn

  
Họa thơ Sinh nhật của Thùy Hương

SÓNG VỠ NỤ CƯỜI
          "Mừng em Sinh nhật lần thứ 50"
                                      TÚ YÊN

Năm chục mùa thu đã bước sang
Vườn xuân ngan ngát ánh trăng vàng
Bằng lăng ngõ trước đang còn nở
Phượng vĩ đường sau cũng chữa tàn
Hương sắc ngọt ngào như nắng dịu
Ân tình dào dạt tựa triều vang
Mừng em trước cửa "tri thiên mệnh"
Vẫn nụ cười như sóng vỡ tràn



Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

VẦNG TRĂNG MẸ - Tú Yên

"Viết cho bé KIỀU, ngày con mất mẹ"
                   Đêm 19-giêng Giáp Ngọ
                               Tú Yên

Xuân đang về với mọi người
Con về bên mẹ - nụ cười héo hon
Nhìn thân mẹ đã héo mòn
Mà nghe cay đắng lòng con trăm bề
Vẳng nghe lời mẹ, tình quê
Theo con khắp nẻo sơn khê, thị thành
Ngoài kia xuân vẫn còn xanh
Mà vầng trăng mẹ đã thành chiêm bao

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

LINH KHÍ NGÀN XƯA - Tú Yên


         Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã
         Sơn hà thiên cổ điện kim âu*
                                 

Dấu ngựa thần còn in vách đê
Góp phần đuổi giặc - giữ gìn quê
Non sông một dãi vui lời hẹn
Đất nước hai bờ đẹp tiếng thề
Gác kiếm - nhớ mùa xuân hậu Lý
Dừng chân - mừng chiến thắng tiền Lê
Cảo thơm bao thuở còn in đậm
Linh khí ngàn xưa lại tụ về

                        Xuân Giáp Ngọ - 2014

* Thơ Trần Nhân Tông, dịch nghĩa:
Xã tắc hai phen bon ngựa đá
Non sông nghìn thuở vững âu vàng

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

BÊN EM NỤ CƯỜI - Tú Yên


Ảnh của tác giả



Bên em nụ cười
               
Tặng Thùy Hương nhân Sinh nhật  03-7

Vườn mộng tình ươm suốt những mùa
Tô màu chung thủy sắc hoa mua
Giọt sương xuân đọng cành mai trĩu
Làn gió thu lay mái tóc lùa
Chẳng vướng nhân tình câu được mất
Không màng thế thái chuyện hơn thua
Tiếng cười vẫn cứ luôn trong trẻo
Theo mãi bên em, bốn chín mùa


Tú Yên
                                                                       (Hội An)

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

THƯƠNG QUÊ TÔI - Tú Yên



Lụt ở Quảng Nam



THƯƠNG QUÊ TÔI

Gió thét mưa gào nghe xót xa
Quê mình gánh chịu những phong ba
Cỏ cây vùi dập trong làn nước
Đồ đạc trôi lăn khắp xó nhà
Tiếc của tiêu tan, dòng lệ nhỏ
Thương thân lạnh lẽo, giọt châu sa
Miền Trung bão lũ triền miên khổ
Thủy ách, tai trời - Ai tạo ra ?

                  TÚ YÊN (Hội An)

                  tranvantuyen.pbqn@gmail.com