Hiển thị các bài đăng có nhãn Dung Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dung Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2025

MÊNH MANG... - Thy Lệ Trang và quý Thi hữu

 Dung Nguyên, Đinh Hoàng Nhân, Nguyễn Cang, Diệp Văn, 

 



 BÀI XƯỚNG

 MÊNH MANG...


Em mãi đi tìm trong bóng đêm

Dáng ai thấp thoáng lướt qua thềm

Mùa thu dường đã xa xôi lắm

Hương bưởi như còn vương vấn thêm

Trăng ngủ... đêm nao... bờ cát lạnh

Hồn say... buổi đó... nụ hôn mềm

Mười lăm hay tuổi vừa đôi tám?

Chỉ nhớ... âm thầm tiếng sóng êm !!!

Thy Lệ Trang

 

BÀI HỌA

 MIÊN MAN...

 

 Một mình bó gối tự tình đêm

Dạ lý ngào hương thoảng trước thềm

Gió nhẹ nhàng mơn làn tóc rối

Trăng hờ hững níu khoảng trời êm

Loang bờ cỏ ướp tràn sương lạnh

Ghé bến thuyền neo trải sóng mềm

Họa khúc côn trùng kêu rỉ rả

Canh tàn nỗi nhớ mãi đầy thêm... 

Dung Nguyên

 

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

HỒNG HẠC

THƠ XƯỚNG HỌA
Phan Tự Trí, Uyên Du , Bảo Trâm, Minh Thúy,
Dung Nguyên, Võ Sĩ Quý, Thái Kim Liên,
Thư Hoàng,Huy Khôi,Trần Lệ Khánh,
 Sông Thu,
Ảnh Bảo Trâm

HỒNG HẠC
Gần nhau giây lát dễ đâu tìm
Hồng Hạc mỗi em nửa trái tim
Phải thẹn mà sao mặt rửng lựng
Hay phê là vậy mắt lim dim
Giờ đây nào thiết mơ bờ cõi
Đã thỏa bấy lâu mộng áo xiêm
Chẳng ngại tiếng đời nao lá gió
Miễn rằng khúc nhạc thấu cành chim.
Phan Tự Trí

BÀI HỌA
VỊNH ẢNH HỒNG HẠC
Thân hạc mỗi mình nửa trái tim
Nguồn thương ghép trọn mảnh săn tìm
Đường cong dáng cổ nên hình phác
Trí tưởng men hồng dõi mắt dim
Gợi bóng tình nhân thơ mộng mở
Say hồn lãng tử thức mơ chìm
Khung lồng rạng rỡ nghìn hoa bướm
Khúc nhạc vang trời vọng tiếng chim !
Uyên Du NĐT 170531
HẠC TIÊN
Cảnh đẹp thần tiên khó kiếm tìm
Tấm hình rung cảm ghép chung tim
Mặn nồng tình trọn môi kề thắm
Say đắm nghĩa đầy mắt nhắm dim
Bẻn lẻn ngại ngùng che cánh trắng
Rụt rè e ấp lớp hồng xiêm
Tưởng như lạc chốn thiên thai vậy
Lãng tử mơ màng tiếng hót chim
Bảo Trâm
LOÀI HẠC QUÝ
Động vật đẹp xinh chẳng dễ tìm
Sao mà rung cảm lúc kề tim
Bên bờ trắng Cát nhìn êm dịu
Dưới bụi xanh Tùng thấy mát dim
Trên đất kề vai trao mỏm đỏ
Giữa trời sát cánh khoác hồng xiêm
Mây trôi , gió lộng , hồn ngây ngất
Vui hưởng khí lành ngắm Hạc chim
Minh Thuý Tháng 6-2017
HỒNG HẠC
Diễm lệ thân hình để khắc tim
Người ta mến mộ phải đi tìm
Mà thơ thẩn dõi vì đuôi mượt
Lại ngẩn ngơ nhìn bởi mắt dim
Bữa hạ quây quần bên bến lội
Mùa đông tụ tập giữa mây chìm
Giờ trang sách đỏ dòng tên đậm
Thế giới chung lòng bảo vệ chim.
DUNG NGUYÊN 31/5/2017
ĐIỂU UYỂN
Mơ tiên hoàng hạc rộn con tim
Lầu vắng người xưa mỏi mắt tìm
Hồng điểu cổ dài chân thanh mảnh
Bạch cầm cánh rộng mắt lim dim
Thiên Nga thả mộng quay vòng xoáy
Hải Yến gom tinh dải tổ chìm
Danh tiếng muôn muông càng quý hiếm
Càng thương chung sống hát hòa chim
Võ Sĩ Quý Nha Trang
HỒNG HẠC
Ngắm nhìn đôi hạc kết con tim
Tiếng gọi yêu đương thúc giục tìm
Cổ ngẩng co đầu trông yểu điệu
Mắt nhìn gợi cảm hé lim dim
Phượng Cầu mau gãy tình bay đến
Dạ Khúc vang ca mộng đắm chìm
Vũ điệu Nghê Thường cùng nhảy múa
Đẹp thay hồng hạc giữa loài chim.
Thái Kim Liên
CHẬP CHỜN
Hoàng Hạc dịu dàng kết nối tim
Hệt đôi trai gái khát khao tìm
Cổ măng êm ái khi vươn nhẹ
Mắt phụng kiêu kỳ lúc nhắm dim
Tường gặp tiên cô tay lụa phất
Ngờ trông soái tướng đốc gươm chìm
Keo sơn khăng khít cho đời ngưỡng
Như có linh hồn trong cánh chim.
Thư Hoàng 3.6.17
HỒNG HẠC
Hồng Hạc song đôi chẳng dễ tìm
Cùng hòa nhịp đập máu về tim
Chụm đầu trao nghĩa, làn đuôi vẫy
Châu mỏ chung tình,ánh mắt dim!
Phiêu lãng vòng xoay nồng vũ điệu,
Ngây say đường lượn mượt y xiêm!
Cung mây đằm thắm duyên tri ngộ
Nguyệt lãm thung thăng rộn cánh chim!
6-2017-Nguyễn Huy Khôi
HẠC TÌM..?
“Vịnh con hạc lẻ”
Nghênh nghênh cổ mảnh mắt nghiêng dim
Lững thững chân đi dáng vẻ tìm...
Một nửa chơi xa chưa bóng dáng ...
Đôi thân cổ chắp trọn hình tim.
Cây xanh liên nhánh chừng mong gió
Trỗi khúc nghê thường giục khoác xiêm
Bát ngát bao la trời đất rộng
Tìm đàn giọng ngọt ấm thanh chim.
Trần Lệ Khánh--6-6-2017
NỤ HÔN HÌNH TRÁI TIM
Nồng nàn từng cặp ghép hình tim
Dẫu cách xa nhau vẫn cố tìm
Thanh mãnh dịu dàng, xinh dáng dấp
Tươi hồng diễm lệ, đẹp y xiêm
Cánh xòe phất phới, đuôi cong mượt
Chân bước nhịp nhàng, mắt chớp dim
Giữa một bầy đàn đông đúc thế
Chung tình gắn bó, mỗi đôi chim.
Sông Thu