Hiển thị các bài đăng có nhãn Cao Minh Lục. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cao Minh Lục. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2026

Chùm lục bát: THƯƠNG MÃI MIỀN TRUNG / TRÊN ĐỈNH SẦU VƠI / PHẬN LƯU DÂN - Cao Minh Lục



Tác giả Cao Minh Lục



THƯƠNG MÃI MIỀN TRUNG

 

Xót dạ đau lòng cảnh lụt trôi

Ai mà khẩn nguyện dừng mưa thôi...

Mùa mưa Tháng Chín, Mười tầm tã

Đến hẹn là lên rõ thế rồi!

~~~

Bão lụt năm nay nghĩ lạ đời

Nhà trôi vật nổi quá chơi vơi!

Từng người đói khát chờ trên mái

Thủy điện quy trình xả lũ ơi!

~~~

Cho rằng "xả lũ đúng quy trình"...

Hiểm họa điêu linh quá bất bình!

Trách nhiệm riêng ai chưa thấy chịu?

Con người chẳng lẽ vật hy sinh!

(22/11/2025) CML

 

TRÊN ĐỈNH SẦU VƠI

 

Nằm nghe ngày tháng năm trôi

Tuổi đời bóng xế trăng đồi sườn non

Tim đèn dầu cạn thân mòn

Chiều tàn nắng nhạt héo hon thu vàng

Mây trôi bàng bạc lang thang

Nói chi thêm chỉ muộn màng mà thôi!

Con tim thổn thức bồi hồi

Như lời của gió đơn côi đỉnh sầu...

(27/08/2025.)

 

 

PHẬN LƯU DÂN

 

Thôi thì đành phận lưu dân

Xa trời rồi đến đất gần nay mai ...

Cũng là số phận an bài

Lần đi biền biệt mấy ai hẹn về?

Cố hương khuất nẻo sơn khê

Chiến tranh nghèo đói chưa hề an yên!

Quê hương đâu cứ vùng miền?

Đất lành chim đậu, mưa hiền nắng êm

Vợ con nhà cửa một bên

Xuân về hoa nở bên thềm, đó quê!

CML

 


Thứ Ba, 10 tháng 6, 2025

Chùm thơ Cao Minh Lục

 


MƯA & NẮNG

Áp thấp nhiệt đới mưa về

Xua tan nắng nóng não nề ngày qua

Sống trong nghiệt ngã dung hoà

Có đâu khổ ải bám ta mãi hoài?

Sắc hương ngày trước giờ phai

Đêm thâu nhung nhớ ngày dài xót xa...

Đôi khi trách giận lại ta

Quên hoài nguồn cội sa đà tháng năm...!

(11/06/25)

 

TÀN GIẤC MƠ XUÂN

"Ngày xuân con én đưa thoi"

Ve sầu kêu sớm như đòi hè sang

Gió lay tỉnh giấc mộng tràn

Chồi non thay rụng lá bàng đầy sân...

Mai đào hương sắc phai dần

Đón xuân chi để thương thân bạc đầu !

Còn xuân người cũ còn đâu?

Cho người nối lại nhịp cầu yêu thương...

(19/02/25.CmL)

 

 

NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

Giờ này phố xá rộn ràng lên

Xóm cúng Tất niên hoá áo tiền...

Lũ lượt người về,cười nói rộn

Reo mừng kẻ đón, chuyện huyên thuyên...

Trầm hương ngào ngạt thơm trong gió

Tiệc rượu liên hoan say suốt đêm...!

Chúc Tết mừng xuân vui vẻ vậy,

Đừng vui thái quá ,chuyện không nên!

~~~

(20/01/25- CmL)

 

 

NĂM TỴ NÓI XẤU CHUYỆN RẮN...

Chẳng phải liu điu,chẳng phải rồng

Sống đời chui rúc chốn hang cùng!

Cây xanh quấn vít mình thu ẩn

Cỏ dại  rình trườn đầu ngẩng trông...

Thè lưỡi dò tìm ra địch thủ

Nhe nanh phóng độc, thế là xong!

Đi đêm thận trọng điều không tưởng(*)

Kẻ xấu thừa cơ,khá cẩn phòng!

~~~

(19/01/25.caominh lục)

(*)Do câu 夜 不 打 萋  (dạ bất đả thê): đi đêm hôm đừng đánh động nơi bụi rậm um tùm, đề phòng rắn rít thú dữ bị kinh động làm hại...

 

 

TỰ TRÀO TUẾ MÃO

Bác mẹ sinh ra tuổi mẹo nầy

Không giàu chẳng mạt chỉ bầy hầy...

Cơm ăn áo mặc cong lưng vợ

Xe pháo nhà cao... kệ tụi bây!

Mấy triệu đôi ngàn cho đút túi

Năm bè bảy bạn rủ nhau khuây...!

Thói đời thời đói nằm co bếp

Bỉ cực thái lai khoẻ ngất ngây...!

            03/01/25.

          Cao Minh Lục

 

ĐỪNG TƯỞNG 1

(Dựa theo thơ Bùi Giáng)

Đừng tưởng thấy nắng hết mưa

Thấy quần áo ướt lấy bừa ra phơi

Đừng tưởng Bồ tát không lời

Kẹt tiền vô thử rinh dời Phước sương?

Đừng tưởng đèn đỏ qua đường

Công an thông cảm họ thương mình nhầm...

Đừng tưởng từ thiện có tâm

Cho đi, còn chút sai lầm cầu danh...

Đừng tưởng chén chú chén anh

Ma men quá chén tan tành đệ huynh !

Đừng tưởng sự nghiệp đinh ninh

Thành công thất bại như hình bóng thôi!

Đừng tưởng xin lỗi là rồi

Làm ai đau khổ nở môi cười trừ...

Đừng tưởng cứ phá là hư

Cứ tu là sửa cứ dư là dành

Sống mà cứ mãi loanh quanh

Hạnh phúc đừng tưởng đã thành công đâu...!

(O4/11/2024, CmL)

 

 

ĐỪNG TƯỞNG 2

Đừng tưởng cứ đẹp là tiên

Cứ xa là cách, cứ tiền là thân

Đừng tưởng cứ tắt ( đường tắt )là gần

Cứ lụt là lội, cứ cần là cho!

Đừng tưởng cứ dốt là mò

Cứ thông là suốt, cứ lo là phiền

Đừng tưởng Bùi Giáng là điên

Cứ ngoan là đạo, cứ hiền là tu

Đừng tưởng khiếm thị là mù

Cứ tàn là phế cứ hù là lo...!

Đừng tưởng cứ dạy là trò

Cứ sư là trọng cứ đò qua sông...

Đừng tưởng rời bến là xong

Cứ quên quá khứ, cứ lòng vô tư!

Đừng tưởng cứ để từ từ

Mọi an bài sẽ rồi như ý mình...?

(05/11/2024. CML)

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2025

GẦN LẠI THIÊN NHIÊN - Cao Minh Lục



 GẦN LẠI THIÊN NHIÊN


Biển lạnh tàn đông ngày giáp tết

Thênh thang rảo bước ngắm trời thanh

Mây quang nắng ấm chim bay rợp

Bãi vắng chiều êm sóng rợn xanh

Thấp thoáng thuyền câu về bến cảng 

Du xuân khách ngoại đến Đà thành...

Thân già mỗi sáng siêng đi bộ

Thể dục, Thiền tâm, thực phẩm lành...!


(24/01/25,CmL)


TỰ TRÀO TUẾ MÃO

Bác mẹ sinh ra tuổi mẹo nầy

Không giàu chẳng mạt chỉ bầy hầy...

Cơm ăn áo mặc cong lưng vợ

Xe pháo nhà cao... kệ tụi bây!

Mấy triệu đôi ngàn cho đút túi

Năm bè bảy bạn rủ nhau khuây...!

Thói đời thời đói nằm co bếp

Bỉ cực thái lai khoẻ ngất ngây...!

(03/01/25.CmL)

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

NẮNG ẤM - Chùm thơ Cao Minh Lục

 


NẮNG ẤM

 

Tràn trề nắng ấm giữa ngày đông

Cò vạc kiếm ăn trắng ruộng đồng

Lững thững trâu bò ra gặm cỏ

Se se làn gió lạnh bên sông

~

Tơi áo phong phanh bé mục đồng

Mảnh đời bất hạnh sớm long đong

Mồ côi cha mẹ khi còn bé

Manh áo miếng cơm phải bỏ công!

~

Sớm dẫn trâu đi tối dẫn về

Đồng quê thôn dã lắm nhiêu khê

Mất công bỏ của chờ thu hoạch 

Thất bát thiên tai quả não nề!

~

Ngày đông tháng giá nhìn ra cửa

Ai biết ngày xưa ai khóc đâu

Chỉ thấy người nay cười nói khoẻ

Hôm nay bóng đáng thuở ban đầu...!

12:52, 27/12/2022

 *** 

THUỞ THANH BÌNH

 

Thuở thanh bình sáu mươi năm trước

Quê cũ tôi mùa lúa chín về

Tiếng nhặt khoan đưa hò giả gạo

Trai làng gái xóm hát tình quê

Heo kêu pháo nổ khách lai vãng

Hào soạn bàn mâm tiệc bộn bề

Cúng tế xuân thu làng họ phái

Tình quê tha thiết mỗi xuân về...!

(27/12/2022. CmL )

 ***