Hiển thị các bài đăng có nhãn Liêu Xuyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Liêu Xuyên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2026

THU VÀNG -Thơ Sông Thu và Thơ Họa của các Thi Hữu

Kiều Mộng Hà, Hưng Quốc, Như Thu, Liêu Xuyên, Hồ Nguyễn, Song Quang, Đỗ Quang Vinh, Nguyễn Huy Khôi, Lý Đức Quỳnh,Lan, Cao Bồi Già, Mai Lộc, Cao Mỵ Nhân, Lưu Lan Hương,Thanh Hòa, Như Thiền, Phượng Hồng, Mai Vân VTT, Duy Anh,Võ Ngô, Thiên Lý.

 

 


THU VÀNG

 

Lá vàng lác đác rụng ngoài sân

Ngọn gió heo may đến, ngại ngần...

Huyễn ảo bầu trời, mây lãng đãng

Nhạt nhòa bóng nhạn, cánh phân vân

Dã quỳ trước cổng vừa đơm nụ

Hoàng cúc bên hiên mới góp phần

Lãng mạn sắc vàng thu quyến rũ

Dịu dàng mời gọi bút thi nhân.

  Sông Thu

( 01/08/2026 )

 

Thơ Họa:

 

HÈ AUSTIN

 Hoạ 4 vần

 

Nóng hắt cành khô cỏ úa sân

Mùa hè uể oải cứ tần ngần…

Vườn rau tưới đẫm càng còi cọc

Giàn mướp vô phân vẫn nổi vân

Nhiệt độ cảng ngày càng lên số

Điều hoà hai máy mở tăng phần

Năm qua con rủ Hawaii ở

Thương quá trăm hoa lánh cõi trần

Kiều Mộng Hà

 Aug.01.2026

 

  

CHỜ THU

 

Nắng còn oi bức phủ sau sân

Mở cửa đi ra ngại với ngần

Hè chửa vội tàn trông hạt tuyết

Thu chưa kịp tới ngóng tàn vân

Cúc vàng héo nụ phai đôi chút

Dừa cạn đơm bông thắm mấy phần

Mộng gió heo may se dạ mát

Mơ màng tiếng gọi khách tao nhân

  Hưng Quốc

Texas 8-1-2026

 

VÀO THU

 

Lữ khách tươi cười đợi trước sân

Nhìn thu bẽn lẽn mắt trong ngần

Xem bầy sóc rượt quanh hàng liễu

Dõi ánh trăng nằm dưới cụm vân

Ấm áp hồn thơ mừng thả vận

Say sưa rượu cẩm rót thêm phần

Hoàng hôn nhạt nắng bao giờ nhỉ?

Bịn rịn quay về giã quý nhân.

 Như Thu

08/01/2026

 

THU  CHÀO…

 (Họa 4 vần)

 

Thu về dịu gió mát bên sân,

Thắm đẹp trời trăng ánh sáng ngần.

Tu tỉnh lòng già thân ảo ảnh,

Tử sinh đời sống cảnh phù vân!

Thù thêm dục vọng vào oan nghiệp

Tịnh nhập chân tình yêu quý nhân!

Trù định cửa thiền tâm rộng mở…

Thu chào mộng ấm đốt hương trầm!

Liêu Xuyên

 

THU SANG

 

Gió phất tung ào lá rớt sân,

Nhớ ai mà dạ ngẩn ngơ ngần.

Mây lan uốn lượn leo chùm nhóm,

Nắng táp bung tùng quyện bóng vân.

Hồng nhú nụ cười e ngại nụ,

Cúc vươn cánh phất phát đeo phần.

Giựt mình mới biết thu vừa đến,

Tạm mượn bút cài tạo ý nhân.

                        *

Thu còn tha thiết bóng giai nhân.

HỒ NGUYỄN

  (01-8-2026)

 

TRĂNG THU VIỄN XỨ

 

Rạng rỡ Nguyệt ngời ở cuối sân

Dáng nghiêng chênh chếch đẹp vô ngần

Trăng thu mờ ảo bên bờ giậu

Cánh nhạn mơ màng giữa áng vân

Sương trắng nhạt nhoà gieo vạn nẻo

Đêm thanh thấm đẫm trãi muôn phần

Hồn ta viễn xứ sầu cô quạnh

Góp vận thơ đề với thế nhân

Songquang

 20260801

 

MÙA HOA CÚC

 

Thấy rụng hoa vàng chất góc sân,

Biết thu đang tới đẹp vô ngần.

Rừng cây lá ngả màu năm sắc

Cảnh trí trời in tấm lụa vân. (*)

Dẫu úa song còn lưu vạn thuở,

Tuy tàn vẫn mãi luyến muôn phần.

Vàng au bức vẽ mùa hoa cúc,

Lộng lẫy thêm say hồn lãng nhân

Đỗ Quang Vinh

    1-8-2026

(*) Một thứ lụa có hoa. vd: Bà cụ bao giờ cũng kén lụa vân Hà Đông để may áo.

 

THU QUYẾN, SẦU VƯƠNG

 

Heo may giỡn lá rụng vàng sân,

Quỳnh dạ khoe bông cánh trắng ngần.

Hư ảo lợi danh vèo vó ngựa,

Bềnh bồng sương khói thoảng phù vân?

Cúc đài lóng lánh xòe phô vẻ,

Sen đóa lung linh nở góp phần.

Mỗi độ thu về xao xác gió...

Vương sầu man mác xốn hồn nhân?!

Nguyễn Huy Khôi

       2-8-2026

 

TỈNH THỨC

(Tá vận)

 

Khi lòng trút bỏ mọi tham , sân...

Thiền định chân tu chẳng kể ngần?

Tỉnh thức vô minh tường tánh pháp,

Tẩy trừ tham dục phủi âm vân.

Tịnh tâm thuần hậu. là đơm phúc,

Tích đức thiện lương hẳn có. phần.

Bươn trải trường.đời luôn vững chí,

Rách lành vẫn giữ đạo hiền nhân!

Nguyễn Huy Khôi

       2-8-2026

 

THU ĐƯA TIỄN HẠ

 

Vài chiếc lá vàng rụng cuối sân

Thu đưa tiễn hạ, bước tần ngần

Trời xanh vút bổng đôi hoàng hạc

Núi biếc khoanh tròn phiến bạch vân

Rặng trúc hòa âm, sầu phối điệu

Hơi may tẩm gió, lạnh thêm phần

Trường giang bạc sóng chiều vời vợi

Bến cũ neo thuyền hẹn lãng nhân

Lý Đức Quỳnh

     2/8/2026 

 

THU LẠI VỀ

 

Lá đã úa tàn rụng ngập sân

Heo may se lạnh thích vô ngần

Nắng vàng óng ả thêm đa sắc

Phong đỏ lung linh đẹp bội phần

Mặt nước trong xanh in bóng nguyệt

Hoàng hôn ráng tím kẽ đường vân

Thu đi,thu đến,làm xao xuyến

Thi sĩ mơ màng ngỡ mỹ nhân.

     LAN

(02/08/2026).

 

THU SANG

 

Heo may nhè nhẹ thoảng bên sân,,,

Lơ lửng mây bay trắng trắng ngần

Nhạn lạc ngoài thềm lời thảng thốt

Trúc già trước ngõ ánh vân vân

Cúc vàng trong chậu vừa khoe nụ

Sen đỏ dưới ao cũng hợp phần

Thu đến nhẹ nhàng thay sắc lá

Hài hòa đẹp tựa nét giai nhân.

CAO BỒI GIÀ

    1-8-2026

 

CHIỀU  TÀN

 

Nhàn nhạt chiều tàn quạnh quẽ sân

Hoàng hôn thoi thóp đẹp vô ngần.

Đơn côi trong gió cánh hồng hạc

Lãng đãng giữa trời áng bạch vân.

Một thoáng hơi sương tê tái dạ

Bao đêm mưa gió xót xa phần!

Lầu cao vắng lặng bâng khuâng đứng

Thi sĩ bồi hồi cảnh thế nhân !

  Mailoc

08-01-2026 

 

CHỜ LÁ RỤNG  

 

Ngó giàn thiên lý xẻ ngang sân

Nắng vỡ thành hoa sáng trắng ngần

Cả một bầu trời xanh diễm ảo

Cùng muôn nụ ảo biếc phù vân

Thu chưa thật đứng vàng phai cỏ

Buồn đã như là đẹp lỡ phần

Thiên hạ đang chờ bóng lá rụng

Để cùng tri ngộ đón tao nhân …

     Hawthorne. 2 - 8 - 2026

CAO MỴ NHÂN 

 

THI SĨ VÀ MÙA THU

 

Nhìn chiếc lá vàng rụng góc sân

Ngắm bầu trời biếc sắc trong ngần

Ngẩn nhìn đắm đuối đàn thanh nhạn

Say dõi mơ màng áng bạch vân

Cảm xúc dâng trào ngây ngất dạ

Nguồn thơ tràn ngập chứa chan phần

Say sưa lướt bút đầy trang giấy

Góp chữ, trao vần với thế nhân.

Lưu Lan Hương

 ( 03/08/2026 )

 

ĐỢI CHỜ THU

 

Lá úa,hoa tàn rải rác sân,

Ánh trăng rọi chiếu,sáng trong ngần

Se se thấm thiá …làn hơi gió,

Lãng đãng cao xa…giải lụa vân.

Thương tiếc hương sen tràn bốn hướng,

Nhớ nhung sắc bướm rộ muôn phần

Sang mùa,đồi núi thay màu áo,

Nâng bút,đề thơ,tặng cố nhân!

ThanhHoà

03/08/2026

 

THU

 

Lá vàng lả tả rụng đầy sân

Bạch cúc ngoài hiên nở trắng ngần

Gốc liễu dịu dàng buông nhánh lá

Mặt hồ xao động níu làn vân

Dã quỳ đắm dạ trang hàn sĩ

Thạch thảo ru hồn kẻ lãng nhân

Từng bức thơ tình say đắm viết

Dẫu không tri kỷ góp chung phần.

  Như Thiền

( 03/08/2026 )

 

XƯỚNG HOẠ 

 

Ngắm nhìn cỏ lá vọt vàng sân

Ánh mắt ưu tư thoáng lệ ngần

Vườn nhỏ thường vun ,khoe sắc thắm

Đã cho quả mọng áo màu vân

Mấy mùa xới đắp bồi thêm chất

Bao thuở chăm nom gấp bội phần

Để có một hôm bung xoả vận

Thông qua thơ xướng hoạ …tha nhân !

PHƯỢNG HỒNG

 

SẮC MÀU THU

 

Từng vạt hanh vàng lấp lánh sân

Chùm ti gôn ửng đẹp vô ngần

Sương nhòa lởn vởn chân trời bể

Khói thoảng la đà ngọn Ải vân

Thác dội rì rào lèn nhịp điệu

Thông reo vi vút điểm thêm phần

Gam màu bảng lảng … ôi! kiều diễm

Cảnh sắc thu vời tạc thế nhân …

Mai Vân-VTT

     04/8/26 

 

HỒN BƯỚM MƠ TIÊN

 

Rượu uống mềm môi, mộng trước sân

Thấy Hằng Nga đến, Gã tần ngần.

Hoa đương độ ngát thơm huyền tóc

Nguyệt đến thì tròn rạng bạch vân.

Dáng ngọc khoan thai xinh vạn ý

Lời vàng nhỏ nhẹ đẹp muôn phần.

Trăng Thu đà lặn, nàng từ giã

Hồn Bướm Mơ Tiên tiễn mỹ nhân.

DUY ANH

08/04/2026

 

CỔ NHÂN

 

Từng giọt lệ trời thấm ướt sân

Long lanh tỏa sáng trắng trong ngần

Xếp hàng nối kết xâu thành chuỗi

Rồi mắc tan dần hóa tản vân

Thất Tịch một ngày chim bắc nhịp*

Đôi lòng dăm phút mắt chia phần

Nguồn vui tận hưởng khi sum hợp

Mai lại quay về với cổ nhân.

2026-08-05

   Võ Ngô

* Thất Tịch là ngày 7-7 âm lịch, chim Ô thước về bắc cầu cho Ngưu Chức. 

 

QUÉT LÁ…

 

Quét lá lai rai rớt trước sân

Nàng dâu* độc nhất nũng vô ngần

Mỗi ngày lác đác rơi mươi lá

Cơn gió lung linh  góp mấy phần

Đám bạn xung quanh cười chúm chím

Vàng quỳ, cầu tú , cúc …vân vân

Nàng thu e ấp còn trong trướng

Mai mốt lại về đón thế nhân…

THIÊN LÝ

 *Cây dâu 

 


Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2026

QUÁN VẮNG CHIỀU HÔM -Thơ Sông Thu và Thơ Họa của các Thi Hữu

Như Thu, Hồ Nguyễn, Nguyễn Huy Khôi, 

Kiều Mộng Hà, Lan, Song Quang, Cao Bồi Già, 

Mai Lộc, Lý Đức Quỳnh, Liêu Xuyên, Đông A, 

Hưng Quốc,Cao Mỵ Nhân, Người Sông Cửu, 

Đỗ Quang Vinh, Duy Anh, Thanh Song ntkp,Thiên Lý,

 Phan Thượng Hải, Mai Vân VTT, Võ Ngô.

 

 


QUÁN VẮNG CHIỀU HÔM

 

Quán vắng bên sông buổi xế chiều

Hàng dừa lả ngọn, bóng nghiêng xiêu

Miên man làn gió qua biền biệt

Nhô nhấp thủy triều gợn hắt hiu

Ông lão thương binh ngồi lặng lẽ

Nỗi buồn chinh chiến đọng cô liêu

Chẳng ai đối ẩm cùng chia sẻ

Gánh nặng tâm tư trĩu vạn điều.

  Sông Thu

( 09/07/2026 )

 

Thơ Họa:

 

NHỚ LÀNG XƯA

 

Hồn tôi mãi gợi khói lam chiều

Cảnh trí êm đềm khiến dạ xiêu

Nguyệt sáng cao ngời trông yểu điệu

Trâu già mỏi mệt đứng buồn hiu

Thầm mong gặp gỡ hoa hàm tiếu

Khẽ ước quay về bến tịch liêu

Cách biệt làng xưa chừ mới hiểu

Lòng nghe não ruột rối muôn điều!

 Như Thu

07/09/2026

 

CHIỀU CÔ ĐƠN

 

Ngồi bên quán vắng buổi sang chiều,

Nắng nhạt tia nhè nhẹ thả xiêu.

Chim hót tiếng lê la thắt thẻo,

Gió vi vu kéo lá buồn hiu.

Thuyền trôi bến hẹn thân chồi ngụp,

Sóng thả tia bồng bột nhún liêu.

Độc tửu nhấp te tê lưỡi nhói,

Biết ai chia sẻ nói đôi điều?

                          *

Cô bán quán ngồi liếc mắt khêu.

HỒ NGUYÊN

 (10-7-2026)

 

NGÔN DỊ ẨN NIỀM

 

Nắng quái xiên ngang váng ráng chiều.

Ven hồ liễu rủ thả liêu xiêu,

Đồng không, mông quạnh sương mờ ảo,

Bến vắng, đò thưa, bãi quạnh hiu!...

Ẩn ức nhòa phai tình lỡ dở,

Riêng niềm héo hắt cảnh hoang liêu!

Đa mang...đa thọ... đa phiền muộn...

Sâu thẳm hồn ta ẩn vạn điều!?...

Nguyễn Huy Khôi

     10-7-2026

 

 

BÊN HIÊN

 

Ngồi bên hiên vắng ngắm mây chiều

Tiếng gió rì rảo… vệt nắng xiêu

Thương cảm nhớ về niềm hạnh phúc

Chạnh lòng nghĩ đền nỗi đìu hiu

Đã qua một thuở vui tương hội

Đọng lại thâu canh cảnh tịch liêu

Tiếng vạc về đêm sao ảm đạm

Buồn vương! Khó thổ lộ đôi điều…

Kiều Mộng Hà

 July.09.2026

 

CHỈ MỘT ĐIỀU

 

Muốn nói cùng ai chỉ một điều

Chân tình trao gởi chẳng quàng xiêu

Lòng an lúc thấy người vui vẻ

Dạ đốt khi nhìn bạn quạnh liêu

Mãi được cưới đùa, niềm hạnh phúc

Hoài lo ly biệt, cảnh buồn hiu

Hằng mong sức khoẻ luôn sung mãn

Để bước chân vui mỗi sáng,chiều.

    LAN.

(10/07/2026).

 

BẾN VẮNG CHIỀU MƯA

(Họa hoán vận)

 

Một thoáng trong hồn cảm quạnh hiu

Khi nhìn cảnh vật dưới mưa chiều

Bến đò vắng vẻ đầy hoang lạnh

Dòng nước im lìm quá tịch liêu

Xơ xác hàng tre cành ủ rủ

Mơ màng bóng trúc ngọn liêu xiêu

Dầm buông, cô lái buồn ngơ ngẩn

Đã khiến lòng ta xót đủ điều

Songquang

 20260709

 

ĐÁO BẾN XƯA

 

Bến sông xưa đáo buổi tà chiều

Gió thổi hai bờ cỏ ngả xiêu

Không một người qua sao vắng vẻ

Chỉ đôi cò lặn thật đìu hiu

Hồn dưng nhớ đến ngày đông đúc

Lòng bỗng dâng lên nỗi quạnh liêu

ôi cảnh xưa kia vui tấp nập

Giờ đây khác lạ biết bao điều

CAO BỒI GIÀ

    9-7-2026

 

THU ĐIẾU

 

Dòng sông lấp lánh ráng mây chiều

Quán cóc bên cầu cột mái xiêu.

Chầm chậm thuyền câu dầm lõm bõm

Rầu rầu ngư lão mắt buồn hiu.

Ôm cần lặng lẽ trong mông quạnh

Ngắm nguyệt mơ màng giữa tịch liêu.

Xuân sắc theo dòng năm tháng lịm

Vàng rơi một lá nói bao điều!

    Mailoc

July-09-2026

 

NGÕ NÚI CHIỀU MƯA

 

Dưới chân núi rả rích mưa chiều

Lối nhỏ ta về lẻ bóng xiêu

Lủi thủi đi bên triền ái ngại

Âm thầm bước giữa nẻo đìu hiu

Thâm sơn gió chướng lùa vô tận

Độc lộ sương mờ phủ tịch liêu

Chốn cũ quy hồi thân lão bệnh

Gặp khi phong vũ, cảnh tiêu điều

Lý Đức Quỳnh

   10/7/2026 

 

MÃI HOANG LIÊU!!

 

Trời nghiêng dốc núi gió thu chiều,

Tiếng khẽ tiêu sầu, mái nắng xiêu.

Tơi tả nhạn già đau héo hắt,

Tác tan đời thảm khổ buồn hiu!

Thời xuân chiến đấu gìn hưng quốc,

Thế trận xông pha chiếm thắng điều!

Trôi vận nước tàn thêm ngẩm ngán…

Thôi đành cuộc sống mãi hoang liêu!

(Bài thơ nầy có thể đọc ngược)

   Liêu Xuyên

 

HỒI HƯƠNG

(Cho Cô và 2 em Minh - Phượng)

         Ngày đoàn viên

 

Bến cũ hoàng hôn đã xuống chiều,

Bãi bồi xanh mượt, gió hiu hiu,

Sơn tùng, thủy trúc vươn trời lộng,

Tre lũy, cau vườn ngả bóng xiêu,

Xóm mạc - nay lên đời khởi sắc,

Quê làng - giờ  thoát cảnh  xiêu liêu!

Hồi Hương thấm thía Tình Nguồn Cội,

Mắt ấm trong nhau - Nghĩa Nhiễu Điều!

Nguyễn Huy Khôi

       10-7-2026

 

CHIỀU HÔM TRÊN BẾN

 

Nắng xế, dòng xuôi, vắng lặng chiều

Ngọn dừa phủ bóng xám liêu xiêu

Triều khua động mái thuyền lơ lửng

Gió cuộn qua thềm quán hẩm hiu

Bao buổi mỏi mòn trong quạnh quẻ

Một mình trang trải giữa hoang liêu

Dấu chân in vết tròn trên bến

Chiến tích nào ghi…Chỉ có điều…

Đông A

10/7/26

 

CHIỀU HOANG VẮNG

 

Lần bước về quê dưới nắng chiều

Đường làng lạc lõng bóng tà xiêu

Mây bay hờ hững hồn xao xuyến

Gió thổi vật vờ cảnh lặng hiu

Tâm trạng bâng khuâng dường lạ lẫm

Nỗi lòng trống trải chút hoang liêu

Thẩn thờ đi giữa trời mông quạnh

Thần trí miên man nhớ đủ điều

   Hưng Quốc

Texas 7-10-2026

 

QUÁN TRONG MƯA CHIỀU

 

Gặp nhau đang dở cơn mưa chiều

Chiến hữu ôm chầm nhân dáng xiêu

Quan cũ bây giờ là chủ quán

Lính xưa thủa đó đùa chàng hiu

Chưa tan nguồn cảm thành u uẩn

Mới tạm lòng yên thấy quạnh liêu

Cuối biển đầu sông rồi cũng lặng

Trăm năm còn lại một đôi điều …

    Hawthorne  10 - 7 – 2026

     CAO MỴ NHÂN

 

QUÊ CŨ CHIỀU HÔM

 

Đường về quê Mẹ cảnh buồn hiu

Vườn ruộng tiêu sơ dưới ráng chiều

Những gốc rạ vàng trơ quạnh quẽ

Một đôi cò trắng đậu cô liêu

Gió lùa bụi trúc cành nghiêng vẹo

Nắng chiếu hàng cau ngọn ngã xiêu

Cứ tưởng làng xưa giờ khấm khá

Nào hay vườn cũ vẫn tiêu điều

 Người Sông Cửu

 Tháng 7 ngày 10 năm 2026

 

TỔ QUỐC TIÊU ĐIỀU

(Ngày xưa)

 

Dân tình khốn đốn khổ trăm chiều,

Đất nước như lều vách đổ xiêu.

Giặc cướp lan tràn nhà vắng vẻ,

Chiến tranh tiếp diễn cảnh đìu hiu.

Không còn phố thị đông sầm uất,

Chỉ thấy đường đi vắng tịch liêu.

Gặm nhấm tâm hồn trong nhớ tiếc,

Xót xa nhìn tổ quốc tiêu điều.

Đỗ Quang Vinh

    10-7-2026 

 

NGƯỜI LÍNH GIÀ

(Ngày xưa)

 

Thương quá Lính Già tuổi đã chiều

Chau mày cám cảnh bạn đồng liêu.

Trông qua bóng xế đời phiêu bạt

Ngoảnh lại dương tà gối mỏi xiêu

Cam chịu dòng đời...đau lắm nỗi

Mặc cho cuộc sống...khổ bao điều.

Người đi may mắn tâm an lạc

Kẻ ở phế binh, phận quạnh hiu!

DUY ANH

11/7/2026

 

XÓT XA NHÌN ĐẤT NƯỚC

(Ngày xưa)

 

Không dưng trở gió bỗng xoay chiều,

Vách đất, lều tranh ngả vẹo xiêu.

Cuốn gói, bàn trơ, trông lạnh lẽo,

Dọn hàng, quán vắng, thấy đìu hiu.

Ông đang ngẫm nghĩ thân nô bộc,

Lão vẫn trầm ngâm kiếp thuộc liêu.(*)

Chính đó là hiền nhân ẩn sĩ,

Xót xa nhìn đất nước tiêu điều!

Đỗ Quang Vinh

   11-7-2026

Chú Thích:

(*) do chữ Liêu thuộc:洛時 liêu thuộc = quan nhỏ thuộc quyền quan lớn 

 

THU BẾN SÔNG CHIỀU

Họa hoán vận

 

Cô lái hoài mong giữa quạnh hiu

Lăn tăn sóng gợn bến sông chiều

Đồi nương gió lộng trăng còn lẩn

Đỉnh núi sương vờn nắng đã xiêu

Cuốc vọng đồng lau đường vắng vẻ

Ngỗng vang bãi lách cảnh tiêu điều

Mái giầm nhẹ khoắng dòng thu lạnh

Ngóng mãi người xưa chốn tịch liêu

ThanhSong ntkp

 CA. 11/07/2026 

 

CHIỀU HOANG

 

Thi sĩ thường hay ngắm bóng chiều

Mơ về chốn cũ dáng cây xiêu

Ngồi trông bến vắng dòng xanh thẫm

Lệ ướt vai gầy cảnh quạnh hiu

Đêm xuống lạnh lùng mình độc ẩm

Trăng tàn xa xót vẽ hoang liêu

Tình xưa tan vỡ đời dang dở

Tiềm ẩn niềm riêng ủ lắm điều !

THIÊN LÝ 

 

VƯỜN VẮNG CHIỀU HÔM

 

Cảm thông nắng xế lúc về chiều

Nhàn nhã lão thân tránh chẳng xiêu

Lắng tiếng chim kêu, trời vắng lặng

Nhìn vườn hoa nở, cảnh đìu hiu

Thần hôn hàm dưỡng tâm thư thái

Nhật nguyệt dung hòa tánh tịch liêu

Thiên tạo vô thường tồn tại mãi

Nhân sinh vô ngã có tiêu điều!

(Phan Thượng Hải)

        7/14/26 

 

ĐƯỜNG QUY MỆNH

(Hoán vận)

 

Dẫu biết về trưa hẳn có chiều

Xuân tàn Hạ mãn bóng dần xiêu

Ai nào cưỡng được vần sinh tử

Luật chẳng hề phân luận tất điều

Há dễ an nhiên cầu giải thoát

Ắt thời tự tại giải đìu hiu

Muôn loài nỏ khác đường quy mệnh

Sáng ửng mai hừng lại tịch liêu !..

Mai Vân-VTT

    16/7/26 

 

CHIỀU THƯƠNG

 

Hôm nay từng đợt nhớ thương chiều

Bên cánh ruộng đồng bóng ngả xiêu

Dưới áng mây vờn trời lắng dịu

Trên chòm lá động gió hiu hiu

Nghe mưa tí tách hiên nhè nhẹ

Vọng tiếng u hoài cảnh tịch liêu

Mắt níu buồn len sâu tấc dạ

Trời trong không tỏ được đôi điều.

2026-07-18

  Võ Ngô 

________


Độ dài của tất cả các nhãn (tên tác giả) chỉ cho phép tối đa 200 ký tự.

 

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2026

ĐÒ CHIỀU LÊNH ĐÊNH -Thơ Sông Thu và Thơ Họa của các Thi Hữu

Lan, Song Quang, Nguyễn Huy Khôi, Như Thu, Hồ Nguyễn, Mai Lộc, Liêu Xuyên, Thanh Song ntkp, Võ Ngô, Lý Đức Quỳnh, Phan Thượng Hải, Trần Như Tùng, Cao Bồi Già, Thiên Lý, Tâm Thành, Đỗ Quang Vinh, Hải Rừng, Mai Xuân Thanh,  Nguyễn Đông Anh, Thanh Giang, Thuyền Nhân Hai Lúa, Cao Mỵ Nhân, Lưu Lan Hương, Phương Hà, Hưng Quốc





ĐÒ CHIỀU LÊNH ĐÊNH 


Đò chiều không khách ở trên sông

Mặt nước mênh mông sóng gợn vòng

Chèo gác, thuyền trôi...mờ ảo bóng

Bờ xa, bến lạc...ngẩn ngơ dòng

Miên man gió thổi, màn sương phủ

Lặng lẽ chiều buông, ánh ráng lồng

Lão lái khàn ngân bài vọng cổ

Điệu buồn tan loãng giữa hư không.

  Sông Thu

(06/04/2026)


Thơ Họa:

 

HÒ HẸN TRÊN SÔNG.

 

Cô gái thương mình ở cuối sông

Hẹn em, tôi thả lái xuôi dòng

Hoàng hôn vàng võ , trời phai nắng

Vạt cỏ lao xao, sóng tỏa vòng

Ghé bến, thuyền neo mong dáng nhỏ

Chờ ai, nến đốt thắp đèn lồng

Hứa mà mãi đợi người đâu đến

Sao nỡ quên lời, tội lắm không?

      LAN.

(06/04/2026).

 

ĐÒ VẮNG CHIỀU THU

 

Bãi vắng chiều thu nước ngược dòng

Con đò tách bến để sang sông

Thuyền trôi, chèo nghỉ người buông lái

Ngày tắt , triều dâng sóng lượn vòng

Cơn gió mơn man trong bụi trúc

Làn mây lặng lẽ ở trên không

Bâng khuâng cô lái nhìn lơ đãng

Vài cánh chim bay rọi bóng lồng

Songquang

 20260406

 

VƯƠNG HỒN CỔ ĐỘ

 

Ly từ,...nhớ lại thuở sang sông

Mái đẩy nhặt khoan sóng xoáy vòng

Lối cũ mờ sương lòa cánh bãi

Hình xưa lõa bóng lũa theo dòng!?

Cố Nhân hoài tưởng hồn thi quyện

Cổ độ ngùi vương ánh nguyệt lông!

Thơ thẩn triền đê chiều nắng xế

Chùa làng chuông thỉnh ...lặng...thinh không!

Nguyễn Huy Khôi

      06-4-2026

 

HY VỌNG MONG MANH

 

Khách viễn ưu hoài đợi cuối sông

Chờ em chửa gặp gắng đi vòng

Tương lai vẫn khắc đà xây mộng

Kỷ niệm nào quên khó đổi dòng

Lặng lẽ bao ngày thương dạ ngóng

Sầu tư mấy độ ngỡ tim lồng

Mơ thầm dáng ngọc thôi cài cổng

Biển hẹn non thề hỏi nhớ không?

 Như Thu

04/06/2026

 

THUYỀN QUA BẾN ĐỢI

 

Đơn độc thuyền trôi cạnh bến sông,

Sóng tung đưa đẩy quyện quay vòng.

Dáng trơ đứng cạnh bờ in bóng,

Du khách bơ vơ lệ cuốn dòng.

Mắt biếc ngó quanh xoay ửng má,

Tim trơ vọng quyện rét tung lồng.

Người đi bỏ bước xuôi mong đợi,

Có biết giờ này ai khổ không?

                               *

Thuyền về không thấy quyện dòng sông!

HỒ NGUYỄN

  (06-4-2026)

 

THU ĐIẾU

 

Hồ thu lạnh lẽo khói vờn sông

Sào cắm thuyền câu cột mấy vòng.

Mây lướt lê thê đùa với nhạn

Vàng rơi lả tả cuốn theo dòng.

Áo tơi râu tóc sương khuya thấm

Mui lá phên tre ánh nguyệt lồng.

Vủ khí giã từ quên thế sự

Rượu bầu ngư lão giữa trời không !

  Mailoc

04-06-2026

 

ĐÒ VẮNG CHIỀU XƯA

 

Đò vắng chiều xưa lạnh bến sông,

Nổi trôi bèo giạt sóng xoay vòng.

Tơ đàn tiếng vọng sầu hiu hắt,

Giọng điệu hò ru thoảng gió lồng.

Đờ đẫn lái ông đời khổ dạ,

Thẫn thờ râu tóc nước xuôi dòng.

Ngơ ngơ thế sự tâm hờn mộng,

Lơ lửng hồn theo mây giữa không!

(Bài thơ nầy có thể đọc ngược)

  Liêu Xuyên

 

ĐỜI DẪU LÊNH ĐÊNH

Họa hoán vận

 

Đám hải âu bay lượn mấy vòng

Khi thuyền neo lại bến ven sông

Triền khuya hiu hắt sương thu tỏa

Bãi vắng chênh chao ảnh nguyệt lồng

Thanh thản ung dung miền tịch tĩnh

Bình yên tự tại cõi thinh không

Đường về nẻo giác dù thăm thẳm

Vẫn cố bương theo dẫu ngược dòng

ThanhSong ntkp

CA. 06/04/2026

 

DÒNG SÔNG TỦI PHẬN

 

Bao lâu nguồn nước đẩy đưa sông

Đuổi bắt nhau nên uốn lượn vòng

Hai mốt năm chia đôi vĩ tuyến*

Bảy lăm hơp nhất một đầu dòng

Vì sao mối hận hoài chồng chất

Bởi thế người mong được sổ lồng

Hơn nửa kỷ trôi qua các ngón

Đôi tay giờ nắm được gì không?.

2026-04-07

  Võ Ngô

  • Sông Thạch Hãn

 

CHIỀU ĐỢI QUA SÔNG

 

Chiều tà lãng khách đợi qua sông

Bãi cỏ ngồi xem én liệng vòng

Thỉnh thoảng nhìn ngang bờ đối diện

Bâng khuâng ngó dọc nước theo dòng

Đồi hoang sẫm tối hàng dương liễu

Bến vắng u thinh gốc nhãn lồng

Bất chợt xuồng câu vang tiếng lão:

-Ê mày, uống rượu với tao không?...

Lý Đức Quỳnh

    7/4/2026 


ĐÒ CHIỀU LÊNH ĐÊNH

 

Chiều vắng đò ngang ở giữa sông

Lênh đênh nhè nhẹ sóng xoay vòng

Như lai lái độ đưa về bến

Bát nhã thuyền đi chẳng ngược dòng

Yên lặng một thân nhìn nắng xế

Cô đơn chiếc bóng đợi trăng lồng

Không gian tịch tĩnh hồn thanh tịnh

Tiếp dẫn Thiền tâm giác ngộ Không.

(Phan Thượng Hải)

4/7/26

(*) Như lai = Đến như vậy, lại như thế. (Lai = đến, lại). Độ = đi qua sông.

     Bát nhã = Đáo bỉ ngạn = Đến bờ bên kia.

 

CHẲNG KHI KHÔNG

 

Dập dềnh với nước bãi ven sông

Xoáy khiến bèo tây lượn đẹp vòng

Tẩu bóng phì phèo thân thiết vẻ

Khói thơm quanh quẩn mảnh mai dòng

Lục bình quy tụ khi trời tôt

Hoa tím tả tơi lúc gió lồng

Hai bận sớm chiều nghề đánh dậm

Thường ngày may mắn chẳng khi không.

    04 – 2026

Tran Nhu Tung

 

ĐỜI LÊNH ĐÊNH

 

Đò chiều lặng lẽ lướt ven sông

Dưới mạn nước xô, xoáy tít vòng

Một kiếp phong sương trôi nổi bến

Nửa đời sóng nước sống xuôi dòng

Bốn phương lưu lạc không vương nhợ

Muôn nẻo tự do chẳng nhốt lồng

Gác mái thư nhàn ngồi độc ẩm

Lời hò lão lái khuấy thinh không.

CAO BỒI GIÀ

   7-4-2026

 

BÀI CA VỌNG CỔ

 

Giọng ca vọng cổ chiều qua sông

Tê tái tim ta xé cả lòng

Một lão say sưa không ghé bến

Con thuyền lờ lững chẳng xuôi dòng 

Về đâu đêm tối giang hồ bóng

Nhớ lại người xưa cảnh sáo lồng

Chất chứa bài ca niềm uẩn ức

Nỗi buồn lan tỏa khắp thinh không

THIÊN LÝ

 

NHƯ CÁNH BÈO TRÔI

 

Như cánh bèo trôi lạc giữa sông

Kêu la mất lối chạy lòng vòng

Bơ vơ nhụt chí rồi quên hướng

Mệt mỏi chồn tay để mặc dòng

Không khéo vào lờ như cá chậu

Đôi khi sập bẩy tựa chim lồng

Cuộc đỏi con gái thời son trẻ

Giếng đục khe trong nỏ khoảng không

Tâm Thành 



ĐÒ CHIỀU THAN THỞ

(Thuận nghịch độc)

 

(Đọc xuôi)

Không bỏ đò chiều, chợ bãi (1) sông. 

Quẩn quanh trôi dạt, lái vòng vòng.  

Dong thuyền, ngóng mãi, trời gần đất,

Gác mái, trông hoài, gió ngược dòng.

Tung toé rẽ tan, khua mạnh lái,

Dập dồn xô sóng, vỡ trăng lồng.

Trông chờ, nặng trĩu lời than thở:

“Thế sự là không, không sắc không!”


(Đọc ngược)

 “Không sắc, không không là sự thế”!

Thở than lời trĩu nặng, chờ trông.

Lồng trăng, vỡ sóng xô dồn dập,

Lái mạnh, khua tan, rẽ toé tung.

Dòng ngược gió, hoài trông, mái gác,

Đất gần trời, mãi ngóng, thuyền dong.

Vòng vòng lái, dạt trôi quanh quẩn,

Sông bãi (2) chợ chiều, đò bỏ khôn

Đỗ Quang Vinh

     8-4-2026

Chú thích

(1) khoảng đất ven sông, ven biển

(2) bỏ đi, không thực hiện. Vd: bãi khoá, bãi thuế.

 

CON SÔNG XƯA

 

Vẫn xưa còn đó một con sông!  

Có khúc vì đâu sóng bủa vòng

Ký ức thiếu thời bừng lại sống

Bến đò cô lái ngược xuôi dòng

Lòng buồn xa xót tình trông ngóng

Dạ thắt miên man tiếng gió lồng

Vật đổi sao ta chìm cõi mộng

Vầng trăng đáy nước vớt lên không?

Hải Rừng

8/4/2026

 

BẾN ĐÒ XU ĐÀ NẴNG

 

Nhập Bến Đò Xu bãi cỏ sông

Mênh mông đường thủy sóng xoay vòng

Buông dầm chống chọi đi xuôi bóng

Gác mái bơi lui lội ngược dòng

Gió thổi vi vu sương trắng phủ

Chiều rơi chầm chậm ráng tươi lồng

Giọng khàn khúc hát ngân kim cổ

Lạc lõng điệu buồn vọng trống không

Mai Xuân Thanh

Silicone Valley April 7, 2026

 

BẾN ĐÒ MÂN QUANG-ĐÀ NẴNG

 

Trống vắng Mân Quang một bến sông

Mênh mang thủy lộ sóng xao vòng

Dầm buông sào chống bơi xuôi nước

Mái gác thuyền trôi lộn ngược dòng

Gió nhẹ tà dương sương khói phủ

Mây mù chiều tối ráng cung lồng

Hò khoan xứ Quảng bài ca cổ

Trong trẻo cô nàng hát xướng không

Mai Xuân Thanh

Silicone Valley April 8, 2026 


NGĂN CÁCH

 

Một cù lao nổi giữa con sông

Thuyền muốn đi quanh phải lượn vòng

Nàng quán trong bờ nơi cuối xóm

Tôi nhà trên đảo ở ven dòng

Không cầu thuận tiện qua thăm hỏi

Chỉ gió miên man thổi lộng lồng

Thương nhớ đành chờ khi có dịp

Trao lời ngỏ ý có ưng không ?

Nguyễn Đông Anh

   ( 09/04/2026 )

 

CHIỀU TRÊN SÔNG

 

Một chiều rảo bước ở ven sông

Nhìn sóng lô nhô lượn xoáy vòng

Xót đám lục bình trôi giữa nước

Thương thuyền ba lá đảo trên dòng

Tuổi đời nào khác vầng dương lặn

Tâm trạng luôn như ngọn gió lồng

Nhớ bạn tri âm ngày tháng cũ

Biết người còn nghĩ đến ta không ?

Thanh Giang

( 09/04/2026 )

 

KHI THUYỀN BỎ BẾN

 

Lặng lẽ thuyền mong vượt cửa sông

Chốn ni bao kẻ chẳng qua vòng

Hơi im khấn nguyện mau rời bến

Súng nổ đừng mơ thoát khỏi dòng

Cố tránh màn hùm thiêng vướng bẫy

Cho qua cảnh kéc kiểng nuôi lồng

Bao năm đất khách thân lưu lạc

Ngẫm lại người đi còn nhớ không

Thuyền nhơn hai lúa

NJ USA

Để tưởng nhớ...39 năm ngày "nín thở" vượt

qua cửa Trần Đề Cửu Long Giang 1987 - 2026 


Ở NGÃ BA SÔNG

 

Thuyền anh dừng lại ngã ba sông

Chèo cố mà khoang cứ lệch vòng

Có phải tha hương nên nổi sóng

Hay là viễn xứ khiến xuôi dòng

Em chờ khắc khoải, không tìm bến

Chim lạc lan man chẳng thấy lồng

Lặng ngắm sầu đem mây tím thả

Từng làn khói nhẹ gọi thinh không …

Rancho Palos Verdes  10 - 4 – 2026

CAO MỴ NHÂN 


DÒNG SÔNG KỶ NIỆM

 

Ráng đỏ chan hòa một quãng sông

Lung linh mặt nước áng mây lồng

Đàn chim trắng lượn chao nghiêng cánh

Chiếc lá vàng rơi xoáy đảo vòng

Bờ cỏ xôn xao triền phủ sóng

Lục bình lờ lững bóng in dòng

Chiều xưa hai đứa cùng nhau ngắm

Nay lúc quay về, bạn nhớ không ?

Lưu Lan Hương

  ( 11/04/2026 )

 

SÔNG THU BỒN

 

Bạn ở phương trời có nhớ không ?

Thu Bồn êm ả nước xuôi dòng (*)

Hàng cây xanh mướt vòm in bóng

Đàn bướm vàng mơ cánh lượn vòng

Nước ngập mênh mông triều sóng vỗ

Trời cao vời vợi áng mây lồng

Tiếng hò khoan nhặt theo làn gió

Luyến láy dặt dìu cả khúc sông.

 Phương Hà

( 11/04/2026 )

(*) Thu Bồn là tên một con sông lớn chảy ngang qua địa phận tỉnh Quảng Nam. Nhánh nhỏ chảy vào Hội An có tên là sông Hoài nằm ven khu phố cổ thơ mộng.

 

TRĂN TRỞ MỘT DÒNG SÔNG

 

Nổi trôi khắc khoải ngược xuôi dòng

Mặt nước chông chênh đảo lộn vòng

Vào vịnh chưa suôn đời uẩn khúc

Qua voi nào thoát tấm thân lồng

Đôi bờ ngăn cách thành đôi phía

Nửa buổi họp bàn mất nửa sông

Hai thập kỷ qua trong máu lệ

Đến khi toàn vẹn đổi thay không.?

2026-04-13

   Võ Ngô


ÔNG LÁI ĐÒ

 

Đò chiều gác mái cạnh bờ sông

Sóng gợn lăn tăn chảy cuộn vòng

Gió thoảng mơ màng tâm nhập mộng

 Mây bay hờ hững bóng in dòng

Ngày qua tíu tít chim muôn hót

Đêm lại long lanh ánh nguyệt lồng

Ông lái thả hồn theo khói thuốc

Chun trà thấm giọng ngắm tầng không

   Hưng Quốc

Texas 4-18-2026