Hiển thị các bài đăng có nhãn Mailoc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mailoc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2023

LÀM SAO CHO EM QUÊN - Thy Lệ Trang và Thi hữu

 


Thy Lệ Trang, LHN, Cao Bồi Già, Song Quang, Sông Thu, 

Toàn Như, Lý Đức Quỳnh, Mailoc, Mỹ Ngọc, Cao Mỵ Nhân, 

Hưng Quốc, Huy Vụ, Như Thu, Lan, Mai Vân-VTT, 

Minh Thúy Thành Nội, Hồ Nguyễn, Đức Hạnh, Liêu Xuyên, 

Trần Xuân Thành, Mai Xuân Thanh, Yên Hà, Hỹ Nga, Thiên Lý




LÀM SAO CHO EM QUÊN

 

Thơ thẩn em về lại chốn xưa

Êm đềm nỗi nhớ những chiều mưa

Hương nồng một tối… hương còn thắm

Lệ đẫm nhiều năm… lệ đã thừa

Góc đó … bâng khuâng viền mắt đợi

Bến này… xao xuyến nụ hôn đưa

Muốn quên… trời ạ … sao quên được !

Vạn dặm ơi người có hiểu chưa ?

Thy Lệ Trang



Thơ Hoa:

 

LÀM SAO CHO EM QUÊN

 

Em vẫn nhớ hoài bóng dáng xưa

Những chiều lất phất nhẹ cơn mưa

Tại vì câu nói còn che kín 

Hay bởi bờ môi cứ để thừa

Mấy đoạn tơ không bền có phải

Một vòng tay đủ chặt hay chưa

Làm sao quên được con đường cũ

Dù đã thay rồi kẻ đón đưa .

LHN

   

MÓN QUÀ ĐỂ ĐỜI

                      

Bồi hồi thẹn nhớ những năm sưa 

Tan học chung đường đội nắng mưa

Quẳng cặp cho chàng nàng thả bước  

Che dù lội nước gã nâng đưa

Một hôm em bỗng thay người sánh

Ngàn giận anh dưng hóa kẻ thừa

Tình dở là tình  luôn đẹp mãi…

Món quà trời tặng hiểu thông chưa?

CAO BỒI GIÀ

28-11-2023


LÀM SAO ANH QUÊN



Tháng ngày nghĩ lại mảnh tình xưa

Còn chút yêu thương nhớ chả thừa

Chẳng gối… âm thầm khi tối hạ

Không màn …lạnh lẽo lúc đêm mưa

Còn kia… kỷ vật như chào đón

Vẫn đó… ảnh hình cứ thoảng đưa

Ngày trước bên nhau thường giận dỗi

Bây giờ một bóng thấy buồn chưa !?

songquang 

20231126


HỤT HẪNG


Làm sao quên được chuyện ngày xưa

Kỷ niệm bao nhiêu nhắc chẳng thừa

Chân bước song song, hồn đắm quyện

Vạt tà quấn quít, gió vờn đưa

Vườn trăng đối ẩm trong sương giá

Dù vải cùng che dưới nắng mưa

Hò hẹn bốn năm rồi...giã biệt

Một lời giải thích vẫn còn chưa !

Sông Thu

(26/11/2023)



LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC 


Làm sao quên được bóng hình xưa

Kỷ niệm chiều nào đứng trú mưa 

Tiếng hát em ru nghe ấm áp

Lời yêu anh nói hóa dư thừa

Lỡ duyên phận đã tan bèo bọt 

Tàn cuộc tình thôi hết đón đưa 

Người đã xa tôi từ dạo ấy 

Hỏi lòng nỗi nhớ có phai chưa?

Toàn Như


VỀ THĂM CỐ QUẬN


Về thăm cố quận, đến trường xưa

Khét nắng hanh vàng bỗng đổ mưa

Góc vắng nhìn lung trời phố cũ

Đường quen bỏ mặc bóng tôi thừa

Ngày đi tránh bão, mây sầu ngập

Nay trở lại nhà, gió lạnh đưa

Vết bỏng thời gian lưu nỗi nhớ

Quê lòng , khúc ruột nối liền chưa ?

Lý Đức Quỳnh

 26/11/2023


VƯƠNG VẤN


Lòng còn vương vấn mái nhà xưa

Xóm cũ u hoài dưới nắng mưa.

Ký ức chập chờn khơi chẳng dứt

Tình quê tha thiết nói bằng thừa.

Con đường bàng bạc trăng khuya dẫn

Chiếc bắc lừ đừ bến nước đưa.

Duyên dáng nhịp cầu tà áo phất

Kêu chiều bìm bịp nước lên chưa?

Mailoc

11-26-23



TRỜI BUỒN


Trời buồn lại nhớ chuyện ngày xưa,

Một sớm thu về dưới gió mưa.

Nước mắt chan hòa sao mới đủ,

Vòng tay xiết chặt cũng dư thừa.

Đáp lời sông núi trai lao bước,

Bảo vệ gia đình gái tiễn đưa.

Hò hẹn thanh bình xây tổ ấm,

Người hùng ngã gục thảm thê chưa?

Mỹ Ngọc

Nov. 28/2023.


NHỚ BUỔI TRÚ MƯA XƯA 


Làm sao quên được thủa mình xưa

Cùng đứng chờ trời dứt hạt mưa

Dưới mái hiên hàng quen , vẫn nhớ

Ngang đường nhà bạn nhỏ, vui thừa

Giơ tay hứng nước, nhìn nhau hỏi

Chạm nón che vai, ngó dáng đưa

Nửa tiếng đồng hồ mây sáng hửng

Tới trường thôi nhé, trễ bài chưa ? 

Rancho Palos Verdes  28 - 11 - 2023

CAO MỴ NHÂN


SAO EM LẠI QUÊN 


Một sáng ta về tận lối xưa

Nơi từng hò hẹn bị trời mưa

Lăng xăng núp vội đôi đầu dựa

Lính quýnh che nghiêng mái tóc thừa

Bóng đổ tan trường chân bước đợi

Chiều tà dạo phố tay dìu đưa

Công viên vắng vẻ sầu cô quạnh 

Em đã quên rồi hay vẫn chưa

Hưng Quốc 

Texas 11-28-2023



ĐƯỜNG XƯA


Gót hài ngơ ngẩn chốn đường xưa

Cuộc lữ từng qua bấy gió mưa

Thơ chẳng tâm giao thơ bỏ phí

Rượu không tri kỷ rượu như thừa

Xa xôi ngóng mãi ngày tương ngộ

Cách trở thương hoài buổi tiễn đưa

Kỷ niệm làm con tim thổn thức

Ơi người năm cũ có về chưa.

HUY VỤ  29/11/23



E DÈ 


Bồi hồi dạo bước quãng đường xưa

Dạ nhủ khôn hề ngại nắng mưa

Lòng ước vầy duyên lòng mải đượm 

Ý đan trải mộng ý đâu thừa 

Đêm về giấc điệp luôn hoài dỗ

Nguyệt rõ thơ tình chẳng dám đưa

Một sáng mừng vui chờ trước cửa 

E dè hỏi gạn hết buồn chưa?

Như Thu 

11/29/2023



THẬT KHÓ QUÊN NÀO!


Thật khó quên nào kỷ niệm xưa

Lời yêu tiếng hẹn mấy không thừa

Đâu lần dạo bước khi đầy nắng 

Hay buổi dìu tay lúc tạnh mưa

Vẫn lối đường quen từng ngóng đợi

Kia là ngõ rẽ vốn hằng đưa

Câu hờn giọng trách tình sâu nặng

Vậy chẳng thành duyên khổ lạ chưa!?.

Mai Vân-VTT, 30/11/23.



BIẾT BAO GIỜ NGUÔI!


Làm sao quên hết chuyện năm xưa?

Má ốm, chỗ nằm dột nước mưa

Bịnh viện ra vô,nhưng vẫn mệt

Nhân viên giúp đỡ, chẳng sao thừa

Thân em côi cút, lòng đau cắt!

Nước mắt sầu bi, dạ héo đưa!

Tâm nguyện,đời này con hiến trọn

Trời cao có thấu được hay chưa?

LAN

(30/11/2023).



HỢP HỌA:



TÌM LỐI HƯƠNG XƯA


Âm thầm trở lại những đường xưa 

Hứng chuyện tình buồn đọng hạt mưa 

Biển luyến đeo hoài ôi khổ đậm 

Làn thương bám mãi hỡi đau thừa 

Tìm đây chỗ mộng trao lời tiễn 

Tới đó bên chiều dạo nắng đưa 

Ứa lệ bơi thuyền vùng ký ức

Răn lòng dứt bỏ nhớ nghe chưa 

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 12/1/2023

 

KHÓ QUÊN

 

Làm sao quên chuyện chúng mình xưa,

Gắn khít hương nồng mặc gió mưa!

Kỷ niệm khắc ghi nay vẫn đắm,

Tương tư trãi đậm nhắc như thừa.

Thời gian có kéo dài thêm đợi,

Năm tháng chất chồng hứa cố đưa.

Trời đã trót se duyên hai đứa,

Bao lần cố gắng gặp sao chưa?

                      *

Mình đây đó đấy thắm say sưa!

HỒ NGUYỄN 

 (25/11/2023) 


DÒNG SÔNG KỶ NIỆM

 

Dòng sông kỷ niệm thể nào xưa

Xưa lắm vẫn còn vọng tiếng mưa

Mưa vỗ về - hôn từng góc phố

Phố hoài mong - một bóng trăng đưa

Đưa vào biển nhớ nguồn hoa mộng

Mộng nở hoa yêu dáng ngọc thưa

Thưa nụ tình đầu luôn quyến luyến

Luyến lưu kỷ niệm nghĩa nào thừa.!

Đức Hạnh

26 11 2023

 

NGÁN NGAO TRẦN THẾ

          (Hoạ 4 vần)

 

Nẻo về thơ thẩn giữa đường xưa,

Nay tóc mầu mây trắng gội mưa ! 

Nhớ quá ngày xanh tình thiết thắm,

Ngẫm sầu quê cũ mộng đau thừa !

Ngẩn ngơ hồn cỗi lòng xao xuyến,

Não nuột duyên tàn gió thảm đưa !

Ngang trái đời em ôi mệnh bạc…

Ngán ngao trần thế khổ bao vừa !

Liêu Xuyên   

 

NHỚ NGƯỜI XƯA

 

Năm dài biệt xứ nhớ tình xưa

Dằng dăc nỗi mình mấy lúc mưa

Xa vắng người yêu ngày tiễn biệt

Nhớ nhung giờ cũng chỉ là thừa

Bao giờ gặp lại nàng trong mộng

Lúc ấy tưởng chừng gió đẩy đưa

Tạo hóa gây chi cuộc hý trường

Cho người cô lữ vỡ duyên chưa

Trần Đông Thành

 

NHỚ NGƯỜI XƯA…!

 

Đường quê khúc khuỷu xóm làng xưa 

Thơ thẩn tìm em đội gió mưa

Một thuở hương nồng thương má thắm

Nhiều năm lệ đẫm nhớ duyên thừa

Bâng khuâng chốn đó nàng đau đợi 

Lận đận nơi này thuốc cảm đưa…

Bạn cũ ưu tư tình chẳng trọn…!

Người xưa có thấu hiểu mình chưa…(?)

MAI XUÂN THANH 

 November 27, 2023

 

LÀM SAO QUÊN

 

Muốn lắm làm sao quên chuyện xưa 

Chuyện tình hai đứa giữa đêm mưa 

Gió se lành lạnh thân dầm ướt 

Nồng ấm bên nhau chăn thiếu thừa 

Lúc ấy cứ ngờ đời đẹp mãi 

Bây giờ mới nếm nỗi đong đưa 

Ông Tơ xe thắm nhưng chưa chặc 

Bởi thế mới đành.. em hiểu chưa !…

  Yên Hà 

27/11/2023



MỘT THUỞ VÀNG SON

 

Một thuở vàng son nhớ bạn xưa 

Vui đùa thỏa thích dưới cơn mưa 

Giờ đây mỗi đứa đều đôi ngả 

Kẽ ở trời Tây nhớ cũng thừa 

Không biết bây giờ ai có nhớ 

Những khi hè nóng đợi chờ mưa

Cùng nhau đi xuống ao hồ tắm

Bơi lội dưới hồ thả người đưa…

Mỹ Nga

26/11/2023.al 15/10/Quy Mão 

 

 

CHƯA QUÊN…

 

Khó mà quên được bóng người xưa

Hai đứa cùng đi bộ dưới mưa

Cắp sách che dù cho khỏi ướt

Kề vai sát cánh chắc đâu thừa

Thầm thì bên chái  chờ mong tạnh

Lo lắng đường lầy lỡ đón đưa

Kỷ niệm đụt mưa làm nhớ mãi

Đôi khi tự hỏi đã yêu chưa ?

THIÊN LÝ








Thứ Năm, 19 tháng 10, 2023

THĂM BẠN GIÀ -Thơ Sông Thu và Thơ họa

 


Ảnh của Thy Lệ Trang


Sông Thu, Liêu Xuyên. Toàn Như, Cao Mỵ Nhân,

Mai Lộc, Thy Lệ Trang, Mai Xuân Thanh, Thái Huy, 

Hưng Quốc, Hồ Nguyễn, Như Thu, Phan Thượng Hải,

Mỹ Ngọc, Cao Bồi Già, Minh Thúy Thành Nội, Võ Ngô,

Thanh Hòa, Đức Hạnh, Mai Vân VTT, Lý Đức Quỳnh, 

Hương Thềm Mây, Mai Nga, Hồng Vân, Thiên Lý.




THĂM BẠN GIÀ

 

Nhớ quá... đi thăm lão bạn già

Chỗ gần, chân yếu cũng thành xa

Loay hoay tìm khắp dường quên ngõ

Lớ ngớ nhìn quanh ngỡ lạc nhà

Lắc mãi mỏi tay, rào vẫn đóng

Gọi hoài khản cổ, chủ không ra

Lúc lâu...cửa hé, người nghiêng ngó

Nhận chẳng ra nhau, mắt đã nhòa !

    Sông Thu

   (11/10/2023)



Thơ Họa:

 

THĂM BẠN GIÀ

 

Quanh đi quẩn lại bạn, ta già,

Quấn quít từ con nít đã xa.

Quân ngũ hai tên vào chung nhóm,

Quân trường một cặp đổi xa nhà!

Quân cơ mất nước sầu tan vỡ,

Quân lính tan hàng nghĩ chẳng ra!

Qua Mỹ nay tìm thăm bạn cũ…

Quý nhau nhìn lệ muốn tuôn nhoà!

     Liêu Xuyên

 

HỎI THĂM BẠN GIÀ

 

Lâu quá vắng tin người bạn già

Muốn đi thăm lắm sợ đường xa

Lái xe mắt kém khôn tìm lối

Đi bộ chân run khó đến nhà

Điện thoại chuông rung hoài chẳng đáp

Email thư nhắn mãi đưa ra

Băn khoăn tự hỏi sao im ắng

Dù thế tình thân chẳng nhạt nhòa

    Toàn Như

 

TỰ SỰ GIÀ 

 

Tri kỷ, tri âm của giới già

Là thơ, là mộng gởi phương xa

Tròn đời, tròn kiếp lo cùng họ

Nửa thực, nửa hư sống với nhà

Đã mấy mươi hơn chưa nghĩ tới

Còn bao nhiêu nữa để buông ra

Cái điều thế thái nhân tình vụn

Khi giả, khi chân, ngó nhạt nhoà...

     Hawthorne, 11 - 10 - 2023

    CAO MỴ NHÂN

 

THÚ TUỔI GIÀ

 

Vẫn thấy trong ta thú tuổi già

Niềm vui nho nhỏ chẳng đâu xa.

Bàn cờ ha hả cùng hàng xóm

Rượu cúc lâng lâng với mụ nhà.

Ì ạch bài thơ làm khó được

Dật dờ câu đối nghĩ không ra.

Đau buồn dĩ vãng đà buông xả

Chánh niệm tìm quên hận xóa nhòa.

      Mailoc

      Oct-11-23

 

GẶP BẠN CŨ

 

Mới gặp hôm qua một lão già

Té là bạn cũ chẳng đâu xa

Đồng môn ngày trước cùng theo học

Chiến hữu năm nào chợt nhớ ra

Lóng ngóng chào nhau cười trước cửa

Quyên thuyên hỏi chuyện rước vào nhà

Bao nhiêu kỷ niệm đầy thân thiết

Tình bạn  dâng lên khó nhạt nhoà

      Songquang

      Ct 20231012

 

QÙA SINH NHẬT

 

Cũng muốn thăm nhau ngại tuổi già

Chắc gì ai đó đã nhìn ra

Bao lần khoan khoái toan mua vé

Mấy bận băn khoăn lại ở nhà

Sinh nhật dâu làm: Đôi bánh bự

Món quà con tặng: Một người xa

Ô kìa… có phải ”cô hàng xóm“

Chưa kịp cầm tay… mắt lệ nhòa!

     Thy Lệ Trang

 

TÌNH BẠN VONG NIÊN

 

Đồng hương luống tuổi tấm thân già…!

Chống gậy hom hem bước… ngại xa !

Ghé viếng dò đường đi, lạc ngõ

Vào thăm hỏi chỗ ở, quên nhà

Mỏi chân đứng đợi mong người lại

Nhức gối ngồi trông thấy kẻ ra

Lấp ló cụ bà nghiêng mặt ngó

Bóng mờ, ảo ảnh mắt ta nhòa…!

     MAI XUÂN THANH

     California Oct 11, 2023

 

BẠN MÔ RỒI?

 

Trang lứa với nhau thuộc lớp già

Anh em lối xóm chứ đâu xa

Tới lui xoành xoạch nên quen ngõ

Nhậu nhẹt líu lo khó lạc nhà

Xưa hử chung đường vời kíp đến

Nay ư rẽ ngõ kiếm không ra

Mình nào thất hứa hay hờ hững?

Chỉ tại đôi nơi khiến lệ nhòa.

     Thái Huy

     10/11/23

 

XUÂN THĂM BẠN

 

Đầu xuân chúc tết bạn bè già

Trái đất nửa vòng xa quá xa

Bốn tám hè qua tan tứ xứ

Năm mươi thu trước trọ chung nhà

Tiếng khàn cất giọng ngờ tai lãng

Mắt yếu nhìn phone nghệt mặt ra

Không thể về thăm lòng ái ngại

Chút quà gởi tặng lệ tuôn nhòa

       Hưng Quốc

      Texas 10-11-2023

 

TUỔI GIÀ

 

Thanh xuân vút khuất thấy mình già,

Thoát ngóng nhìn về chẳng mấy xa.

Tuổi ngọc nhảy tung tăng bóng phượng,

Lão niên lụm khụm núp hiên nhà.

Nhớ tình ..tình đã đi đâu mất,

Tìm bạn… bạn giờ ở quá xa.

Mòn mỏi kéo E-mail xướng họa,

Còn chăng kỷ niệm nhắc mi nhòa.

     HỒ NGUYỄN

     12-10-2023.

 

THÔNG CẢM CHO GIÀ

 

Chả dám cười ai tớ cũng già!

Lâu rồi vắng mặt bởi vì xa!

Lòng mơ đến viếng đùa vui dạ

Bạn bảo về chơi hát rộn nhà

Hổ thẹn đi đường hay sợ ngã

Bồi hồi gợi trí chẳng nhìn ra

Chừ nay tuổi hạc còn đâu tá?

Ngấn lệ rưng rưng giọt đẫm nhòa !

      Như Thu

      10/11/2023



THĂM BẠN GIÀ

 

Bao năm từng trải tuổi đều già

Định mệnh an bài sống cách xa

Câu hỏi quan hoài mail tới bạn

Lời thăm nồng ấm gởi từ nhà

Hòa đồng vấn đáp tình gần lại

Chia sẻ luận bàn ý mở ra

Dù khó gặp nhau luôn dễ nhớ

Niềm thương thân hữu khó phai nhòa.

       Phan Thượng Hải

       10/12/23

 

BẠN GIÀ

 

Giờ đây bằng hữu đã về già,

Gối mỏi chân mềm khó bước xa.

Chỉ ghé thăm người lân cận ngõ,

Hay đi viếng bạn quẩn quanh nhà.

Hàng giờ mở "nét" chờ tin tới,

Suốt buổi vào "meo" gửi ý ra.

Dẫu chẳng gần nhau tình vẫn đượm,

Mỗi ngày một vắng mắt mi nhòa.

  Mỹ Ngọc

  Oct. 12/2023.

 

TÁI NGỘ BẠN GIÀ

 

Lạch cạch kìa ai gõ cửa nhà

Hồi lâu ngó khách nhận chưa ra

Nhìn người nhang nhác lòng ngờ ngợ

Nghe tiếng thân thương lệ nhạt nhòa

Chén rượu say sưa ôn thuở trẻ

Chuyện trò khắn khít thỏa khi xa

Nhìn nhau mái tóc đà sương trắng…

Ồ cả hai ta đã cỗi già

   CAO BỒI GIÀ

  12-10-2023

 

THĂM BẠN

 

Nhớ quá đi thăm một cụ già

Cho dù chẳng khỏe với đường xa

Tay run ngó quẩn tìm sân ngõ

Mắt xốn nhìn quanh dọ số nhà

Chóng mặt qua hiên chờ kẻ mở

Thân nhừ gõ cửa đợi người ra

Không ngờ bạn trở về quê cũ

Sửng sốt hồi lâu lệ ứa nhòa

        Minh Thúy Thành Nội

        Tháng 10/12/ 2023

 

NHẠT NHÒA

 

Tuổi trẻ qua đi đến lão già

Đất thì gần gũi trời thì xa

Vẫn mong ước lúc về thăm nước

Hoài vọng mơ khi được viếng nhà

Ráng tiết kiệm tiền luôn thiếu thốn

Cố tằn tiện bạc chẳng dư ra

Suy nay thấy nửa đời lưu lạc

Hình bóng quê như đã nhạt nhòa.

    2023-10-12 .

   Võ Ngô

 

TẢN MẠN CHUYỆN GIÀ

 

Không lẽ mình nay đã nhuốm già,

Ưa tìm, kể lại chuyện thời xa,

Áp* nay sạch sẽ, quên hoài số,

Xóm cũ lem nhem, nhớ mãi nhà!

Quanh quẩn trong ngoài, tâm nghĩ loạn,

Mơ màng sớm tối, trí lo ra...

Tay cầm chìa khoá, còn... đi kiếm,

Tự hỏi: Gì đây? Phải mắt nhoà?

     Thanh Hoà

     12/10/2023

     *Áp: Condo, appartement.

 

NIỀM VUI XƯỚNG HỌA

 

Dù cho tuổi tác mộng không già

Giải trí vui vầy tâm trẻ ra

Thả tứ hoà trăng chào những ngả

Mời thu mở cửa ghé muôn nhà

Khai nguồn suối nhạc luôn thư thả

Nhớ bạn sông tình chẳng cách xa

Ước vọng thuyền thơ ngời biển cả

Niềm vui xướng họa chẳng phai nhòa..!

     Đức Hạnh

     13 10 2023

 

ĐỒNG HƯƠNG

 

Đồng hương đất khách bạn thân già

Luống tuổi neo đơn ngại bước xa

Mắt kém đi xe khôn nhớ ngõ

Chân run lội bộ khó coi nhà

Tới lui gọi mãi không ai đáp

Qua lại kêu hoài chẳng kẻ ra

Đứng đợi nghiêng tai người lấp ló…

Nhìn nhau tưởng lạ mắt hoen nhòa…!

     MAI XUÂN THANH

    California Oct 12, 2023

 

BẠN GIÀ

 

Xưa nay luống tuổi tất nhiên già…!

Vang bóng một thời, dĩ vãng xa

Vóc hạc gầy nhom quên mất số

Xương mai còm cõi biết đâu nhà

Về thăm đợi mãi không… nghe hỏi

Tới viếng chờ hoài chẳng…thấy ra

Nghễnh cổ, kéo rào… ai đó hỉ…?

Nghiêng đầu, mở cửa… mắt hoen nhoà…!

    MAI XUÂN THANH

   California Oct 12, 2023

 

TÌNH CỜ GẶP LẠI

 

Sửng sốt nhìn nhau cặp lão già

Mừng mừng… tủi tủi … tưởng hoài xa

Câu đầu gạn hỏi tên… quê quán

Tiếp tía lia lời điện… số nhà

Vốn lỡ thương người như hình bóng

Nên giờ thoáng gặp hẳn nhìn ra

Đâu ngờ sáu chục năm rồi nhỉ.!?  

Món nợ tình đây chẳng nhạt nhòa…

    Mai Vân-VTT

   13/10/23.

 

HƯỞNG TUỔI GIÀ

 

Sống khỏe nhờ vui, hưởng tuổi già

Tang tình hát “Kẻ ở miền xa”

Rào thưa sáng ngắm người qua ngõ

Cửa rộng chiều nghe gió đến nhà

Hí hửng xoa đầu khi chó lại

Thầm thì nói chuyện lúc mèo ra

Trời xanh, nắng mới hoa bừng nở

Mặc khói sương rơi xuống nhạt nhòa.

   Lý Đức Quỳnh

  13/10/2023



GẶP BẠN

 

Hôm qua lại gặp một anh già

Người cũ đây mà nỏ có xa

Thuở trước đồng môn cùng lớp học

Ngày nao hữu hão chợt nhìn ra

Cầm tay lớ ngớ ngoài bờ dậu

Hỏi chuyện huyên thuyên trước ngõ nhà

Kỷ niệm ùa về bao thắm thiết

Thương yêu mấy độ khó phai nhòa.

    Hương Thềm Mây

    14.10.2023



TỚI THĂM NGƯỜI CŨ

 

Đã lâu rồi chửa gặp huynh già

Nên phải truy tìm dẩu ở xa

Anh ở nơi nào… quên chẳng nhớ

Tui đi khắp chốn… sợ trật nhà

Tới nơi gọi mãi… ai nghe tiếng ?

Cố gắng kêu hoài … chủ chẳng ra

Rốt cuộc hồi lâu màn mở hé

Người nhìn kẻ ngó, mắt tuôn nhòa…

     MAI NGA 



NGẪM

 

Ngẫm ta nào khác cội mai già

Thương bạn bè xưa ở chốn xa

Sáng ngắm mưa rơi trên thảm cỏ

Chiều trông lá rụng trước sân nhà

Tri âm chốn đó... còn đâu nữa...

Bằng hữu phương nào chẳng nhớ ra

Năm tháng, thời gian đi quá vội

Bỗng dưng dòng lệ chảy hoen nhòa...

     15/10/2023

     Hồng Vân

 

BẠN GIÀ

 

Nhóm cũ cao niên còn mấy… Già

Bạn bè giờ đã dọn đi xa

Đôi khi muốn gọi quên mất số

Lắm lúc tìm nhau, lại vắng nhà

Luống tuổi chây lười, thường lẩn quẩn

Chân đau mỏi mệt chỉ vô ra

Quét sân tưới nước xem hoa nở

Mắt yếu nhìn đâu cũng nhạt nhoà…

     THIÊN LÝ




Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

CHIỀU -Thơ Sông Thu và Thơ Họa

 



Sông Thu, Cao Mỵ Nhân, Song Quang, 

Mai Vân VTT, Cao Bồi Già, Liêu Xuyên, Mai Lộc, Như Thu, 

Lý đức Quỳnh, Thái Huy, Đỗ Chiêu Đức, Thanh Hòa, Mỹ Ngọc, 

Hưng Quốc, Hồ Nguyễn, Minh Thúy Thành Nội,

Ngô văn Giai, Thy Lệ Trang, Thiên Lý, 

Duy Anh, YLB, Tạ Vương Kim.




CHIỀU

 

Chiều buông chầm chậm, gió lao xao

Vệt nắng dần phai nhạt sắc màu

Bến nước đìu hiu mòn mỏi nhớ

Dòng sông lặng lẽ ngẩn ngơ sầu

Quán tranh cũ kỹ nằm trơ bóng

Gốc phượng già nua đứng cúi đầu

Một cánh chim bay tìm núi thẳm

Đời mình phiêu bạt biết về đâu?

   Sông Thu

 (26/09/2023)



Thơ Họa:

 

BÓNG CHIỀU 

 

Bầy chim trở lại kêu xôn xao

Ánh lửa hoàng hôn đã sậm màu

Vạt nắng mờ dần bao luyến tiếc

Trang thư đọc vội bấy u sầu

Vòm cao quạ gọi khan về tổ

Bóng nhỏ cành rơi suýt trúng đầu

Chiều bỗng chập chờn ngoài ngõ hẹp

Mắt mèo xanh biếc ngó xa đâu ...

   Los Angeles  25 - 9 - 2023

   CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG CHIỀU

(Họa 4 vận)

 

Đồng chiều bát ngát mạ xanh xao

Ngọn lúa vài nơi lá chuyển màu

Cò trắng tìm mồi chân dưới nước

Trâu đen kéo cộ ách trên đầu

Cánh diều lướt gió bờ đê vắng

Thôn nữ tát gầu mảnh ruộng sâu

Ánh nắng nhạt dần, trời ngã bóng

Cuộc đời lam lũ khổ gì đâu !

Songquang

Ct 20230926

 

CHIỀU RƠI

 

Mãi ngẩn ngơ nhìn bọt nước xao

Chiều rơi phố biển rực muôn màu

Thương mình lẻ chiếc đong phiền muộn

Cảm phận éo le ngốn giọt sầu

Chạnh tái tê nhìn nhòa nhạt đỉnh

Buồn len lỏi thấy nhá nhem đầu

Thời gian rủ lá vàng về cội

Ngẫm hỏi thân này rụng chốn đâu!?

      Mai Vân-VTT,

     26/9/23.

 

ĐỘC HÀNH CHIỀU SƯƠNG

 

Chiều buông chầm chậm chốn giang đầu

Lữ khách đường  trần dạ xốn xao

Mây nước đìu hiu nhòa nhạt bóng

Núi non lặng lẽ sẫm thâm màu

Đôi chân lướt vội cuồng thôi thúc

Một điệu hò xa luyến quặn sầu

Thăm thẳm vây cùng , mong chút ánh…

Hằng ơi, sao chẳng thấy nàng đâu?

     CAO BỒI GIÀ

     26-09-2023

    

CHIỀU NHỚ CẢNH XƯA

 

Gió thổi rì rào dạ xuyến xao,

Giữa chiều sắc nắng tái tê màu.

Giàn hoa thiên lý tàn cây chết,

Gác bút lòng ta nhuốm cảnh sầu !

Gặp buổi ngày xưa tràn hạnh phúc,

Giận đời năm cũ đứt duyên đầu !

Giờ đây nhớ lại buồn da diết…

Giang hải thân già trôi đến đâu ?!

     Liêu Xuyên

 

CHIỀU THU

 

Vàng rơi lác đác lá thu đầu

Lấm tấm rừng phong đỏ tím màu.

Lướt thướt sương vờn tơ liễu rũ

Lạnh lùng cành gãy mặt hồ xao.

Nhạc chiều thánh thót hoàng hôn xuống

Mái tóc xơ rơ tuổi hạc sầu.

Lãng đãng mây Tần tê tái khách

Quê nhà xóm cũ có còn đâu !

     Mailoc

     9-26-23

 

BẠN Ở ĐÂU?

 

Viễn khách bên đường dạ xuyến xao

Quê xưa quạnh vắng bởi thay màu?

Buồng cau lá úa bơ phờ tủi

Ngõ trúc nhành khô não nuột sầu

Bữa nọ mơ về trong phút chốc

Giờ đây nhớ lại thủa ban đầu

Lang thang phố cổ nghe hồn nặng

Thăm thẳm phương trời bạn ở đâu?

      Như Thu

      09/26/2023

 

BIỂN

 

Cát trắng ôm bờ gợn sóng xao

Trời xanh lộng biển ngát xanh màu

Khơi xa tiễn gió đi tìm nhớ

Bến rộng dìu mây đến gởi sầu

Chia sẻ nỗi niềm tan mộng cuối

Ủi an nhân thế biệt tình đầu

Đại dương muôn thuở như lòng mẹ

Thỏa ước con thuyền tới những đâu

     Lý Đức Quỳnh

     26/9/2023



CHIỀU

 

Chiều nhớ quê xưa khiến xuyến xao

Chiều thu chờn tới lá thay màu

Chiều anh điểm lại muôn đau cũ

Chiều bậu mơ lung vạn cổ sầu

Chiếu xuống lam vương trên đỉnh núi

Chiều im khói tỏa quyện ngang đầu

Chiều nay ai hiểu chiều hôm đó,

Chiều ngớ cả ra biết chạy đâu?

     Thái Huy

     9/26/23

 

CHIỀU THU

 

Hiu hắt chiều thu dạ xuyến xao,

Nắng thu vàng úa liễu phai màu.

Thu phong cuốn lá lay niềm nhớ,

Thu nguyệt soi gương gợi nỗi sầu.

Thu thủy suối khe lòn vách núi,

Thu thanh lau lách quạnh giang đầu.

Trời thu xanh ngát hồn ngơ ngẩn,

Muôn vạn thu sầu biết gởi đâu !?

     Đỗ Chiêu Đức

     09-26-2023



CHIỀU THU

 

Tím phủ mây trời,gợi xuyến xao,

Ngày qua rất ngắn,nắng phai màu

Hơi may phảng phất,nghe buồn nhớ,

Tà áo mong manh, thấm quạnh sầu.

Năm tháng chưa phai tình thuở ấy,

Thời gian chẳng xoá mộng ban đầu.

Bơ vơ bến cũ, hoàng hôn xuống,

Nào biết người xưa ở chốn đâu?

     Thanh Hoà

     27/09/2023





ĐÒ CHIỀU

 

Cập bến đò chiều khách xốn xao,

Vài tia nắng nhạt đã phai màu.

Lung linh dỡn sóng khơi niềm nhớ,

Lạnh lẽo pha sương gợi nỗi sầu.

Thiếu nữ khăn tơ quàng kín cổ,

Bộ hành nón lá đội che đầu.

Chuông chùa vọng lại từ xa thẳm,

Sông nước trôi dài cố lý đâu?

       Mỹ Ngọc

       Sept. 27/2023.

 

NIAGARA FALL PARK

 

Cảnh sắc hữu tình lòng xuyến xao

Công viên hoa lá thắm tươi màu

Anh Đào yểu điệu gây thương nhớ

Phượng tím bâng khuâng dấu nỗi sầu

Bàng bạc mây bay sương ướt tóc

Ào ào thác đổ nước qua đầu

Cánh chim đơn độc ngang sông rộng

Gió dập mưa vùi sẽ đến đâu

        Hưng Quốc

       Texas 9-27-2023

 

CHIỀU BUỒN

 

Nắng chiếu chiều buông dạ xốn xao,

Trăm hoa héo úa sắc vơi màu.

Đìu hiu bến đứng chờ bao nhớ,

Thấp thỏm truyền trôi dạt lắm sầu.

Tiếng gió réo than nghe xót dạ,

Chim kêu gọi nhắn nhắc đau đầu.

Âm thầm một bóng bên hiên cửa,

Người ấy bây giờ ở chốn đâu?

                      *

Đêm về thao thức suốt canh thâu.

   HỒ NGUYỄN

   (27-9-2023)

 

BÓNG CHIỀU TAN

(Họa 4 vần)

 

Vạt nắng tan dần lịm buốt sâu

Hoàng hôn rũ xuống xóa thêm mầu

Rồi mây núi lấp chìm cơn mộng

Để lối thu đan quyện cảnh sầu

Bóng xế mờ loang nhòa trước ngõ

Tà dương ẩn hiện nhạt trên đầu

Chiều thôi níu kéo lòng cô quạnh

Thả lỏng tâm hồn dạt tới đâu

      Minh Thúy Thành Nội

      Tháng 9/27/2023

 



CUỐI THU

 

Trời chiều lành lạnh, nắng xanh xao,

Vạt cỏ trên sân đã đổi màu.

Căn gác buồn thiu choàng nỗi nhớ,

Nhà ai vắng vẻ lịm niềm sầu?

Đêm mưa leo cửa se chăn chiếu,

Sương gió len phòng buốt gối đầu.

Đởi sống dân nghèo vùng giá rét,

Cuối thu đông đến biết đi đâu?

  Ngô Văn Giai

  California, Sept 28/2024

 

CHIỀU THU

 

Trên đồi còn chút nắng xôn xao

Lá vẫn tươi xanh chửa đổi màu

Thơ thẩn bên cầu thu gợi nhớ

Chênh vênh cuối bãi bóng nghiêng sầu

Chưa tròn năm tháng câu thề cũ

Đã lỗ nghìn năm buổi hẹn đầu

Chiều đến rồi đi trong lặng lẽ

Ơi người xưa đó biết tim đâu?

Thy Lệ Trang



NHỚ CHIỀU CHIỀU

  

Chiều chiều lại nhớ chốn xôn xao *

Nắng tắt bên sông núi ngả màu

Cây cỏ rạp đầu trong bóng tối

Chú cò gục mỏ dưới tre sầu

Thuyền ai lờ lững đang say mộng

Lữ khách bâng khuâng khẽ lắc đầu

Giữa cảnh mông lung trời với nước

Nhớ người quân tử vắt điều đâu ?*

THIÊN LÝ

          *Chiều chiều lại nhớ chiều chiều

           Nhớ người quân tử khăn điều vắt vai

 

MẠT PHÁP

 

Mạt pháp! Thầy rầu dạ xuyến xao

Cáo ngồi ngang Bụt vẻ tươi màu.

Xốn tai, điêu ngữ nghe sinh bực

Gai mắt, xảo hình thấy phát sầu.

Bề ngoài Phật khẩu, vờ lần chuổi

Bổn nội Xà tâm, giả cạo đầu.

Chùa chiền đầy dẫy sư gian trọc

Tìm bậc chân tu, biết ở đâu?

DUY ANH

 

HỜN…

 

Làn gió chiều thu bỗng xuyến xao

Hoa rơi ngoài ngõ đã phai màu

Mơ về xứ lạ cơn mưa lạnh

Hồi tưởng trời xa ngấn lệ sầu

Khắc khoải thả hồn trông chốn đó

Âm thầm nhớ bạn đợi nơi đâu

Trăng khuya nửa mảnh buồn tê tái

Hờn trách ai khi lỡ mộng đầu...

     30/9/2023

     YLB



MỘNG TRĂNG THU

(Thủ Nhất Thanh, Họa 4 vần)

 

Trăng buồn cô độc  giữa đêm thâu

Trăng cứ vui lên kẻo úa màu.

Trăng với tớ đây, đừng ngại khổ

Trăng là nàng đấy, hãy quên sầu.

Trăng theo gió đó, đi về nhé

Trăng xuống thuyền này, muốn ghé đâu?

Trăng thức cùng ta rằm tháng tám

Trăng thăm tệ xá chốn giang đầu?

   DUY ANH

   Mid-Autumn Festival

   09/29/2023



LẠC BƯỚC HOÀNG HÔN

 

Chiều mới buông dần ngợp ánh sao

Không gian chưa đổi sắc thay màu

Bên con đê nhỏ lòng hiu quạnh

Cạnh nhánh sông quen dạ héo sầu

Lữ khách lặng nhìn thành phố cũ

Người xa ngơ ngác chốn giang đầu

Bao năm lưu lạc tìm hơi ấm

Giữa chốn quê nhà …ở mãi đâu.?!

TẠ VƯƠNG KIM