Hiển thị các bài đăng có nhãn Thành Tới. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thành Tới. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

THƠ XƯỚNG HỌA


Như Thị, Trần Ngộ, Trịnh Cơ, Thy Lệ Trang, Như Thu, Nguyễn Văn Đắc, Sông Thu, Hải Rừng, NS CANADA,
Phạm Duy Lương, Hồng Phượng, Phạm Kim Lợi,
Thành Tới, Thủy Lâm Synh, Nguyễn Đình Diệm,
Hồ Hắc Hải, Trần Văn Hạng, Phan Tự Trí, Thanh Hòa,

CUỐI NĂM SÁM HỐI
“Tiệt hạ”
Năm hết hằn thêm một chút già…
Hận thù ân oán để cho qua…
Chơi cùng bè bạn luôn như thể…
Ở với anh em cứ vậy mà…
Biết kẻ sa cơ đừng nghĩ thế…
Hay ai thất sủng chớ suy là…
Nhìn đời khốn khổ thì nên hãy…
Sám hối …chi bằng đốn cái ta…
Như Thị
BÀI HỌA
QUÁN BÁT NHÃ
“Tiệt hạ”
Bát nhã đối soi chẳng sợ già 
..
Sắc không nào có lấy chi qua 
…
Hữu vô vô hữu cùng như thị
Sinh tử tủ sinh cũng vậy mà 
…
Hơn thiệt thiệt hơn đừng nghĩ thế
Thực hư hư thực chớ cho là
…
Tù bi bổn thiện càng chăm bón
Vô ngã BỤT rằng nhớ phá ta
..
Trần Ngộ 
AN PHẬN GIÀ
Gần tám mươi mà thấy chửa già
Đời người thấm thoát cũng rồi qua…
Bà con lớn bé thường hờ hững
Bè bạn chung niên vẫn mặn mà
Thôi cứ sống như người mặc khải
Đừng lo chi với kẻ lơ là
Mai đây luống tuổi  không còn tiếc
Mình đã vui buồn với chính ta !
Trịnh Cơ (Paris)
Ngày 7 tháng 12/2016
QUAN ÔNG DỖ NGỌT...
“Tiệt hạ-Họa bốn vần”
Nàng ơi ! chuyện ấy...chớ nên... và...
Thủng thẳng đừng lo...cứ để ta...
Tướng giỏi, cờ hay... mưu tựa thể...
Đường xa, ngựa mạnh... dũng như là...
Không ham phiền muộn...quan đành đến...
Chẳng muốn ưu sầu ...mợ phải qua...
Trước mặt nhân dân em hãy tỏ...
Ô hay ! đã hứa...cớ sao mà...!!!
Thy Lệ Trang
THAO THỨC
(Thể Tiệt Hạ)
Sáng nay thầm hỏi biết chăng già...
Vương vấn u hoài mộng ngỡ qua…
Quá khứ chôn vùi mơ có phải…
Thân tâm lo lắng nghĩ e mà…
Sân si mãi gội dường như nếu…
Tham ái luôn gieo vẫn tựa là…
Thao thức tàn canh thì ắt hẳn…
Giọt sầu ray rứt bởi vì ta…
Như Thu
TRI ÂM
“Tiệt hạ”
Vui Xuân xóa bớt nếp nhăn già…
Nợ nước tình nhà như đã qua…
Sáng sáng cà phê vui với bạn…
Chiều chiều sách báo mạng thôi mà…
Dặn lòng vô cảm cho thân nhẹ…
Sao trí không tuân thế mới là…
Nghiệp dĩ cưu mang đành chấp nhận…
Tri âm tri kỷ khó vì ta…
Huế, 08/12/2016
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
TỰ ĐỘNG VIÊN MÌNH
( Tiệt hạ )
Đừng có thở than nói ối già...
Hết cơn bỉ cực sẽ liền qua...
Chớ luôn trách móc hoài như kiểu...
Tránh cứ hờn ghen mãi kẻo mà...
Ngắn lắm, ngày xuân vừa sắp sửa
Vội lên, tình cảm vẫn đang là...
Người ta nhanh nhẹn, sao mình cứ...
Ai cũng sẵn sàng, chỉ có ta...
Sông Thu
THÊM GIÀ
“Tiệt hạ”
Phương xa buồn tủi  ối thêm già...
Thơ thẩn ra vào  hỏi có qua...
Đông giá trời tây  chịu quá thể...
Xuân nồng xứ mẹ sướng sao mà…
Thương thân cúm núm  người đâu thế...
Xót cảnh tàn phai  vật tưởng là...
Mát mái xuôi dòng  tay cứ hãy...
Chóng chèo nước ngược ai cùng ta...
Hải Rừng
8/12/2016
HÃY QUÊN…
“Tiệt hạ”
Thời gian chồng chất sợ mình già..
Hờn giận điều chi cũng bỏ qua…
Bè bạn làm ngơ thì mặc họ..
Bài thơ họa dở chẳng sao mà…
Miệng đời hoa mỹ dường như thể…
Lời lẽ bông lơn chớ nghĩ là…
Thanh thản trải lòng thì ắt hẳn…
Yên lành khoẻ khoắn cái thân ta….
NS Canada
CHUYỆN RIÊNG
“Tiệt hạ”
Chuyện ấy xem ra phải để già …
Cháu đà bị hắn dối lừa qua …
Một nhà sao lại làm như chẳng …
Hai chốn từ lâu cứ tưởng là…
Nó nếu khăng khăng dường muốn cố
Mình nên nhất nhất bỏ theo mà …
Tri nhân tri kỉ lần sau sẽ …
Đành cũng thế thôi nhưng ý ta …
Trần Như Tùng
DỰNG VƯỜN QUÊ
“Tiệt hạ”
Sờn gan cánh trẻ , vậy thì già ...
Để sánh non Hồng gắng vượt qua ...
Dốc đứng đồi cao thì mới phải ...
Ghềnh nghiêng thác đổ đã chi mà ...
Hô lời hướng tới này chưa hẳn...
Góp sức trồng vun thế mới là ....
Quyết dựng vườn quê xanh tốt tựa...
Ai người vững bước để cùng ta ....
10 - 12 - 2016
Phạm Duy Lương
SẮC KHÔNG
Bao chuyện buồn vui lúc cận già
Thuở còn son trẻ để trôi qua
Đôi khi thầm trách sao quên hết
Lắm lúc phân bua ngại nhớ mà
Lớp học, sân trường lên tiếng gọi
Hè về, áo trắng vấn vương là
Thăng trầm, bễ khổ đời như vậy
Sắc sắc, không không quấn lấy ta
Hồng Phượng
MỘT NĂM ĐI QUA
“Thể tiệt hạ”
Nàng Xuân gõ cữa ới ông già . .
Đã một năm trời sắp bước qua . .
Đủng đỉnh tiêu giao người  có vẻ . .
Khoan thai ấp ủ kiểu như mà . .
Rừng sâu khi chẳng hề nao núng . .
Vực thẳm mà chưa rúng nữa là . .
Phấn khởi an nhiên đời sá kể . .
Tình thơ hạnh ngộ suốt bên ta . .
Phạm Kim Lợi
BỆNH CÁI TA
Sống đạo cần chi tuổi tác già…
Thời gian mặc sức chậm, mau qua…
Hôm nào tuổi trẻ đầu xanh thế…
Chốc đã răng lo
ong tóc bạc mà…
Tứ đại hợp thành tuy khó đấy …
Nhân sinh trụ diệt chớ cho là…
Đời người ngắn ngủi cần nên nghĩ…
Chặt đứt cho lìa bệnh “cái ta”…
Thủy Lâm Synh
Dec. 9, 2016
KHÔNG TA
Qua năm tết đến thấy thêm già…
Oán giận thù hằn cũng bỏ qua…
Bạn hữu chân tình hoài cứ thế…
Anh em thật dạ ấy quý mà…
Sa cơ cũng vậy đâu gì lạ…
Thất thế cùng vầy chả ngại là…
Hạnh phúc bên đời thì phải hãy…
Hòa chan…cuộc sống cái không ta…
GM.Nguyễn Đình Diệm. 9.12.2016
PHẢI TRÁCH MÌNH
Tuổi trẻ qua đi ắt đến gìa ...
Thời gian thoăn thoắt cứ trôi qua ..
Bao năm vất vả luôn đeo bám ..
Ngày tháng lần theo vẫn khổ mà ...
Phấn đấu dẻo dai vừa thoát khỏi
Nào ngờ bão đến vẫn như là..
Cần cù nhẫn nại không lùi bước
Phấn đấu vươn lên giải phóng ta
Hồ Hắc Hải
KIẾP  PHÙ DU
“Thể Tiệt Hạ”
Phiêu du nữa kiếp hẳn chưa già
Vẫn nặng đôi vai chẳng bỏ qua...
Cuộc sống gian nan nên có thể...
Đời thường vất vả cứ luôn mà...
Lưu manh xu nịnh đành như thế...
Lừa lọc phỉnh phờ ấy đó là...
Nghèo đói, bần cùng thì cố hảy...
Tu tâm, dưỡng tính sửa mình ta.
Trần Văn Hạng
Ý TRỜI
 “Thể Tiệt Hạ”
Trời hỏi là thăng kệ trẻ già...
Nam Tào ngó xuống, Đẩu nhòm qua…
Thẩm tra thấy được: con nhà tưởng …
Phúc khảo rằng hay: cháu cụ mà …
Ấy vậy soi tâm nào đã ổn …
Thì ra rọi trí rõ chưa là …
- Thôi mày chuyển kiếp rồi tu nốt…
Dang dở đâu còn đổ tại ta…
Phan Tự Trí – 15 -12 - 2016
LỜI HỨA ĐẦU NĂM
“Thể Tiệt Hạ”
Cuối năm soi bóng,"ủa ông già..."
Đôn đáo việc nhà chẳng phải ta ...
Quanh quẩn tửu lầu nên khiến bị...
Lang thang lữ điếm có chăng là...
 Liêu xiêu chân bước dường như đã...
Say xỉn tay quờ,tưởng sắp qua...
Mồng một đầu năm xin nguyện sẽ...
Qua
giêng tu tỉnh có chi mà...
Thanh Hoà

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

BÃO CHỜ THƠ XƯỚNG HỌA

BÀI XƯỚNG
BÃO CHỜ
“Thủ nhất thanh”
Bão đày đọa mãi đất miền Trung
Bão hắt quê văng giữa lạnh lùng
Bão cõng đau thương về vạn nẻo
Bão quăng não nuột tới muôn trùng
Bão dầm dề động toe cành liễu
Bão phủ phê lay tước cội tùng
Bão tẩm tao nôi hờn khắc khoải
Bão cào Cha cạn nét ung dung

Bão cào Cha cạn nét ung dung
Bão ướp Mạ buồn giọt lệ rưng
Bão tát bùn non chà cửa lớp
Bão chao đất cát bịt sân trường
Bão lùa nhà cửa bay chao động
Bão quất bò trâu lội hãi hùng
Bão ước sẻ chia về hội ngộ
Bão mong giúp đỡ đến tương phùng
Như Thị
BÀI HỌA 
LŨ
“Thủ nhất thanh”
Lũ ngập bão dồn khắp Bắc Trung
Lũ theo dân khốn cứ truy lùng
Lũ gieo tai họa chồng bao tệp
Lũ phủ đau thương biết mấy trùng
Lũ kết cuồng phong xoay nát lúa
Lũ thêm bùn thối trét đen tùng
Lũ chan bất hạnh vào trăm ngõ 
Lũ tội nha mày! Chẳng thứ dung !

Lũ tội nha mày! Chẳng thứ dung !
Lũ dâng buồn mẹ mắt rưng rưng
Lũ trôi bàn ghế đau tràn lớp
Lũ cuốn học sinh xót cả trường
Lũ ghét quan tham bầy chuột cống
Lũ thương chiến sĩ những anh hùng
Lũ tan cho sớm ngày sum họp
Lũ dọn càng mau tới nẻo phùng.
Phan Tự Trí
BÃO
“Thủ nhất thanh”
Bão về chồng bão khắp miền Trung,
Bão đến vây quanh cảnh lạ lùng.
Bão đưa bất hạnh về muôn nẻo,
Bão gánh tai ương đến cửu trùng.
Bão cường quật đổ bao hàng liễu,
Bao nhược đào đi mấy gốc tùng.
Bão gieo thảm cảnh người ly biệt,
Bão tố quan tham nước bất dung.

Bão giông dân đói biết chi dùng,
Bão táp trẻ sầu tủi lệ rưng.
Bão kèm sóng dậy vào c
ửa lớp,
Bão kép mưa giông lấp cổng trường.
Bão xoáy từng cơn trời đất động,
Bão lồng gió lộng nước ngập ngừng.
Bão hậu chung tay người một nước,
Bão yên san sẻ với trùng phùng.
NTT18/10/2016 
Thành Tới
LỤT
Lụt cả tuôn về dải đất Trung
Lụt xua gió bấc rét lạ lùng
Lụt trôi của cải về muôn lối
Lụt tống trang gia giạt cữu trùng
Lụt quét thân bằng không lối thoát
Lụt quơ quyến thuộc đến tuyệt tùng
Lụt do trời đất còn chấp nhận
Lụt xả đê bờ thật khó dung

Lụt xả đê bờ thật khó dung
Lụt làm mắt mẹ lệ luôn rưng
Lụt xô nước bạc trôi bàn ghế
Lụt rót bùn nhơ lấp cổng trường
Lụt cuốn trâu bò như bóng nổi
Lụt cào ruộng mạ ví thư hùng
Lụt mong sớm dứt về nền cũ
Lụt hết may ra mới hội phùng
Thủy Lâm Synh

Oct. 18, 2016
HỌA
Họa trùm khổ ải xuống trời Trung
Họa mãi triền miên đến lạ lùng
Họa ngỡ trận đồ vây điệp điệp
Họa như thiên võng bủa trùng trùng
Họa tan tác rú trơ hòn sỏi
Họa quặt quày non trụi bóng tùng
Họa thấm vào đau vày nội phủ
Họa phờ phạc héo hết hình dung

Họa phờ phạc héo hết hình dung
Họa nhúm nhăn mày nước mắt rưng
Họa chẳng bù trừ cơn bão lớn
Họa không đắp đổi buổi mưa trường
Họa từ vạn thuở rèn tâm nhẫn
Họa tự ngàn xưa dưỡng chí hùng
Họa nhóm thờ ơ thành thiện nguyện
Họa đưa xa lạ đến trùng phùng
Lý Đức Quỳnh
BÃO
Bão tố kéo dài Bắc đến Trung
Bão gây kinh khủng đến lạ lùng
Bão đem tai họa về dồn dập
Bão rắc tang thương đến điệp trùng
Bão bủa ruộng vườn tan tác lúa
Bão vây sóng gió xác xơ tùng
Bão dang lụt lội dân cùng khổ
Bão nỡ hại người chẳng chỗ dung.

Bão nỡ hại người chẳng chỗ dung
Bão gieo thảm khốc lệ trào rưng
Bão làm cơ cực cùng thôn bản
Bão trải đau thương đến viện trường
Bão dữ... cứu người bao kẻ dũng
Bão hung...giúp sức lắm  chơn hùng
Bão không ngăn được lòng nhân ái
Bão chẳng ai mong chung tựu phùng.
Liêu Đình Tự
 LỐC
“Thủ nhất thanh”     
Lốc phủ phàng chi eo đất Trung
Lốc mang bản mặt kẻ săn lùng
Lốc xoi mái ngói rơi từng mảng
Lốc cuộn xóm tranh xuống cửu trùng
Lốc xoá hoa màu cùng ruộng lúa             
Lốc xua cây đổ với hàng tùng            
Lốc làm tắt nghẽn đường qua lại
Lốc hại dân nghèo chẳng thứ dung.

Lốc hại dân nghèo chẳng thứ dung
Lốc gieo tang tóc lệ sầu rưng
Lốc giăng chiếu đất bao cay đắng
Lốc dóng màn trời lắm đoạn trường
Lốc chỉ ra oai qua tiếng rít
Lốc không lẫm liệt thế kiêu hùng  
Lốc đừng tác hại người vô tội           
Lốc hãy tan đi chớ hợp phùng.
        Mùa Thu Bính Thân - 2016
      Tâm Trung Nguyễn văn Đắc

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

CẢM LỤT VỀ !

LŨ trên sông Ô Lâu

BÀI XƯỚNG
CẢM LỤT VỀ !
Lụt về ảm đạm vẽ tang thương
Mẹ gánh oằn lưng mãi đoạn trường
Làng xóm tiêu điều hòa khốn quẫn
Quê nhà quạnh quẽ trộn thê lương
Bên thềm trăng rớt màu tê tái
Ngoài ngõ mây quăng nỗi chán chường
Thảng thốt bầy cò chao hỗn loạn
Đâu hay- xoải cánh giữa vô thường
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
CẢM MÙA BÃO LỤT!
Lũ lụt đang về cảnh xót thương
Dồn mưa lộng gió giữa đêm trường
Trâu bò đứng mộ trông kiền thảo*
Gạo củi lên chàn giữ khố lương
Vẫn ngóng ngày mai trời rạng tỏa
Dù cho bữa ấy dạ đau chường
Mong đời phúc hạnh bình an thỏa
Chẳng luống phiền ưu cõi đoạn thường./.
Thích Tín Thuận
* kiền thảo: cỏ khô
OẰN LƯNG VỚI LŨ !
Nước đuổi thơ ra thiệt đáng thương
Ngập sâu con trẻ hết sang trường
Nhiễm chì cá ruộng vừa phơi bụng
Nhẵn túi chum nhà cũng cạn lương
Vó cất giữa đường lo khỏi dấu
Lưới giăng ngoài phố ngại chi chường
Chung dầu sát đáy đèn leo lét 
Lũ ngập oằn lưng gánh chuyện thường.
Phan Tự Trí – 15-10-2016
VÔ TÌNH 
Lũ lụt tràn về lại nhớ thương.
Thầy cô lo lắng vội tan trường,
Đầu nguồn phá núi bầy vô đạo,
Ngoài biển độc loang bọn bất lương.
Lẳng lặng giết người khôn để lộ.
Âm thầm phá nước khéo bưng chường.
Khiến dân nghèo khổ càng thêm đói,
Quan cứ dửng dung thật lạ thường.
Hoành Trần
15/10/16

XIN CHIA SẺ . . .
Hải Lăng lũ rải vạn đau thương
Quét sạch công lao vất vả trường.
Mưa xả nguồn dâng tràn khắp chốn
Nước xô nhà đổ cuốn theo lương.
Trông ra đồng trắng tê ơi tái
Nhìn lại tay trơn chán hỡi chường.
Bạn hữu xa xôi chia chút cực
Hại tàn thủy tặc chuyện không thưởng .
Trần Như Tùng
THƯƠNG VỀ VÙNG LŨ
Lũ về xứ Quảng thấy mà thương,
Đến hẹn lại lên ngập hết trường.
Họ mạc xóm giềng cùng chung khó,
Làng quê trên dưới sẻ chia lương.
Lân già đẫm nước chân vàng úa,
Rồng nằm xiêu vẹo nghĩ cũng chường.
Đài báo đưa tin mai nước rút,
Điền viên xanh tốt đến lạ thường.
15/10/2016
Thành Tới