Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

MỪNG THƯỢNG THỌ


Chân dung thầy Lê Chí Phóng


MỪNG THƯỢNG THỌ
“Thầy Lê Chí Phóng 90 tuổi ”
Cựu Giáo Sư Trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị
Kính Thầy thượng thọ quá mười mươi
Song hạc cánh liền* vỗ sánh đôi
Đã thấy công hầu như nước chảy
Nên nhìn danh lợi tợ mây trôi
Cũng từng khắc khoải nuôi mô phạm
Giờ chỉ thanh bần dưỡng thắm tươi
Bên án thư đầy ơn với nghĩa
An nhàn thi tứ mãi rong chơi
Hậu bối Lê Đăng Mành
Phụng bút
*Như chim liền cánh
Như cây liền cành

BÀI HỌA

KÍNH MỪNG ĐẠI THỌ
 Chúc thọ Cô Thầy vượt chín mươi
Phúc trời song hac vẫn chung đôi
Ân sư chữ mớm tình nguyên vẹn
Đạo trọng son mài nghĩa chẳng trôi
Ngõ hạnh vun trồng ngàn nụ thắm
Vườn tâm chăm bón vạn hoa tươi
 Cháu con rạng rỡ đường khoa bảng
Nếp sống thanh bần thi tứ chơi
Trần Ngộ -Lâm Đồng
“Môn đệ của Thầy kính họa

VẦNG TRĂNG QUẢNG TRỊ
Đại thọ ơn Trời vượt số mươi,
Cầu mong song hạc cánh liền đôi.
Vinh hoa trước mắt làn mây tụ,
Phú quý bên cầu con nước trôi.
Gieo chữ ngàn năm hoa quả ngọt,
Trồng người vạn tháng nghĩa ân tươi.
Thanh cao nhà giáo vầng trăng Quảng,
Chén rượu cuộc cờ nhàn tản chơi!
Bình Định,29.08.2016
VÕ TẤN HÙNG

KÍNH MỪNG THẦY ĐẠI THỌ 
Đại thọ mừng Thầy vượt chín mươi
Có “về” cánh hạc cũng thành đôi
Tâm hương nhồi mãi mong siêu thoát
Thủ tự phô hoài ước thực trôi
Thư thái nhân tình càng mãi thắm
Ung dung nghĩa đạo cứ thêm tươi
Tham sân ngoảnh mặt cho tâm sạch
Giới hạnh nắm rồi mãn cuộc chơi.
Phan Tự Trí-Biên Hòa
29-8-2016
Ngày phô thủ tự, đêm nhồi tâm hương. Nguyễn Du”

MỪNG THỌ THẦY LÊ CHÍ PHÓNG
Thầy Phóng hành trình tuổi chín mươi
Lên tầng thượng đỉnh vẫn tròn đôi
Tình trong ký ức thì sông nhớ
Chuyện giữa thế trần mặc nước trôi
Bao thuở hãy còn lời nói đẹp
Suốt đời vẫn giữ nụ cười tươi
Chia tay bục giảng - làm hương lão
Bến cát sân đình thú dạo chơi
Linh Đàn (Saigon 31-8-2016)

MỪNG ĐẠI THỌ
Trân kính mừng thầy trọn chín mươi
Hiếm người tuổi hạc sánh cùng đôi
Tâm sinh trong sáng nơi ghềnh dạt
Khí phách hiên ngang chốn thác trôi 
Vững chí chèo thuyền lòng mãi thắm 
Bền gan đưa khách dạ luôn tươi
Chúc người vui khỏe ngoài trăm tuổi 
Thi tứ góp vần xướng họa chơi 
                    Trần Văn Hạng

 KÍNH THẦY
Lung linh tiên diện chín từ mươi
Phơi phới gia hương hạc đủ đôi.
Để lại đằng sau câu chữ đọng
Đón mừng phía trước sắc màu trôi.
Dâng tròn tri thức tô đời đẹp
Giữ vẹn tâm hồn ngắm cháu tươi.
Chúc tuổi mong Người trao chút tuổi
Ăn là thức đó ngủ là chơi .
Trần Như Tùng
Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho

MỪNG THỌ CHÍN MƯƠI
Chúc mừng thượng thọ vẹn mười mươi
Hạnh phúc Cô Thầy hòa nhịp đôi
Sư phạm đường thơm viên mãn lướt
Lợi danh nẻo nhạt lượn lờ trôi
Thanh bần thoải mái đường thi đẹp
Tri túc an nhiên lục bát tươi
Thi hữu bốn phương mừng khánh tuế
Nhẹ nhàng vui dạo vườn thơ chơi 
Lê sĩ Thu-Ngãi Giao

KÍNH MỪNG
Hưởng lộc xuân đời kể mấy mươi
Mai ngày bách tuế vẫn bền đôi
Đò nhân chở khách rừng xanh tỏa
Bến trí xây dòng nước mát trôi
Đã Rậm vườn xuân ngời sắc thắm
Càng cao cổ thụ rạng màu tươi
Ung dung rảo bước trên đường sáng
Ấm dạ vui tràn thỏa cuộc chơi
29 - 8 - 2016
Phạm Duy Lương
Thị xã Hồng Lĩnh , tỉnh Hà Tĩnh

ĐẠO NGHĨA PHU THÊ !
Xa rồi cái tuổi ấy đôi mươi 
Đại thụ cao niên vẫn sánh đôi 
Nhớ lúc thanh niên còn khỏe mạnh !
Giờ đây xế bóng tựa bèo trôi 
Nhưng tình chồng vợ không phai nhạt !
Cái Nghĩa Phu - Thê vẫn đẹp tươi 
Sống cảnh thanh bần mà chẳng thẹn !
Còn hơn cái lũ Phú ham chơi !
Nguyễn Tiến – Liên Bang Nga
 29 / 8 /2016

KÍNH MỪNG THẦY  
Ngưỡng mộ mừng Thầy trọn chín mươi
Mong niềm hỷ lạc chóng nhân đôi
Lời khuyên người dạy luôn ghi nhận
Bục giảng trò ghi chẳng bỏ trôi
Vui vẻ tinh thần tâm sáng suốt
Hiền hòa tuổi hạc nụ cười tươi
Hàng năm cùng hát bài sinh nhật
Tấp nập trong ngoài khách đến chơi.
Như Thu

MỪNG THƯỢNG THỌ
Mừng chúc thi huynh tuổi chín mươi
Đồng niên hiền nội - Hạc liền đôi
Lợi danh từng quán như mây nỗi
Trải nghiệm quyền uy tựa nước trôi
Giáo dục toàn tâm ươm lớp trẻ
Thi đàn toại ý dệt vần tươi
Câu Nhi quê Mẹ bao trân quý
Ngoạn nguyệt Ô Lâu - Phú vịnh chơi !
 Hồ Trọng Trí

  MỪNG THẦY ĐẠI THỌ
Chín chục mừng thầy vượt thập mươi
Thong dong Loan –Phượng bước song đôi
Bỏ qua danh lợi không màng tưởng
Vun đắp hiền tài mãi thắm tươi
Tình nặng nghĩa sâu tâm đức độ
Hận thù hờn giận dạ buông trôi
Xây dựng gia thanh đường tộc rạng
Hậu duệ hiếu trung thỏa cuộc chơi
Hồ Hắc Hải

KÍNH MỪNG THẦY
Kính họa mừng Thầy tuổi chín mươi
Song toàn cánh hạc vẫn liền đôi
Tâm trồng phước báu qua dòng chảy
Trí gặt nhiệm mầu cưỡi sóng trôi
Dưỡng khí hiền tài gìn quốc thịnh
Vun nền văn hiến giữ đời tươi
Chân thành tận lực,vui bờ bến
Cố quận hưu về thi phú chơi
Lý Đức Quỳnh Đồng Nai

UNG DUNG MỐI ĐẠO
Thầy chừ thượng thọ quá mười mươi
Công phu cánh hạc thản duyên đời
Tình sư kết giới ôm luôn vẹn
Nghĩa phụ khai tâm giữ chả  trôi
Ngõ hạnh dìu người qua bến thắm
Vườn từ dắt kẻ đến bờ tươi
Dạ mãi thanh bần hoan hỷ lạc
Ung dung mối đạo dạo triền chơi.
GM.Nguyễn Đình Diệm

KÍNH LÃO ĐẮC THỌ 
Mừng Cụ thọ trường đã chín mươi 
Trọn đời Loan Phượng đẹp nên đôi 
Tình thầy nhớ mãi không hề giạt 
Nghĩa bạn thương hoài chẳng để trôi.
Bục giảng trao lời câu nói tốt 
Học đường gởi tiếng nụ cười tươi 
Bao đời bảng nhãn ngời danh rạng 
Văn phú tuổi già thơ vịnh chơi 
Kính họa :Thảo Phước

MỪNG  ĐẠI  THỌ
Mừng thầy đại thọ chín lần mươi
Hoàng Hạc tung trời sải cánh đôi
Danh lợi của tiền không nghĩ đến
Chức quyền bổng lộc xả buông trôi
Truyền nghề giáo dục đàn con trẻ
Dạy chữ tô bồi thế hệ tươi
"Lão giả an chi" vui cuộc sống
Ngâm nga xướng họa thỏa thuê chơi.
Phùng Trần - Trần Quế Sơn
 (Illinois; Aug-30-2016)

MỪNG ĐẠI THỌ
Mừng đại thọ Thầy tuổi chín mươi
Hạc vàng gắn bó mãi kề đôi
Tinh thần minh mẫn không phiền muộn
Đời sống bình yên hết nổi trôi
Ngắm cảnh điền viên hoa sắc thắm
Chăm vườn cây kiểng lá cành tươi
Bên đàn con cháu vui gia đạo
Thoải mái qua ngày xướng họa chơi.
Ngô Văn Giai 
Virginia, Aug 30/2016
MỪNG THỌ THẦY LÊ CHÍ PHÓNG
Sống ở trần gian được chín mươi
Mừng Thầy phước thọ vẹn toàn đôi
Công danh ví chỉ như bèo giạt
Phú quý xem chừng tựa bọt trôi
Bạn hữu sơ cơ lòng áy náy
Môn sinh đỗ đạt dạ vui tươi
Mong Người hỷ lạc thân tâm mãi
Hưởng thú điền viên tuổi hạc chơi
Thủy Lâm Synh (CA)
Aug. 31, 2016 


NHẬN DIỆN CUỘC ĐỜI
Xuân khứ xuân hồi đúng chín mươi
Trời thương thị thính vẫn nguyên đôi
Bình minh nghe sáo hòa oanh hót
Chiều xế nhìn mây quyện gió trôi
Thu điệu sướng tai hồn thoải mái
Xem tranh bắt mắt dạ vui tươi
Chúc thầy thượng thọ trên trăm tuổi
Nhận diện trần gian lắm cuộc chơi…
ĐỘC HÀNH

TÌNH THU - Trần Văn Hạng cùng thi hữu


      

XƯỚNG:

TÌNH THU 
Mây trời bàng bạc báo thu sang
Gió nhẹ vờn cây lá rụng vàng
Sương sớm lan dần qua lối tắt
Nắng chiều phủ nhẹ đến đường ngang
Ngưu Lang lẻ bạn sầu ly tán
Chức nữ đơn thân khóc dỡ dang
Ô thước bắc cầu đưa nhịp nối
Tình đời duyên nợ lắm đa mang.
                       Trần Văn Hạng
HỌA:

THỎA LÒNG
Bất chợt trưa nầy bậu ghé sang
Từ lâu mong đợi kết tim vàng
Bao phen nghĩ phận e nghèo túng
Lắm lúc trao lời sợ trái ngang
Mắt liếc nồng nàn thương bến đỗ
Môi cười hớn hở đón tay dang
Cùng in thiệp cưới mời hai họ
Nghĩa nặng đôi bề vững dạ mang.
                                  
 Như Thu 

THU SANG
Một mùa thu nữa mới vừa sang
Lấm tấm trên cây những lá vàng
Nắng sớm mơn man chùm cúc dại
Bến chiều lưu luyến chuyến đò ngang
Nhớ người bạn cũ bàn tay vẫy
Thương bóng chim trời đôi cánh dang
Nhìn áng mây trôi về nẻo quạnh
Nỗi sầu nhân thế cứ mênh mang.
                                 Sông Thu

ĐÓN THU...
Vườn em lấm tấm điểm hoa vàng
Tháng chín mùa thu sắp bước sang
Sương nhẹ mong manh màn lụa tỏa
Trời cao lơ lửng áng mây dang
Đầu niên lớp học...niềm vui đến
Trước ngõ sân nhà...chuyến bus ngang
Cô bé láng giềng xinh xắn qúa
Một thời kỷ niệm nhớ mênh mang !
                                 Thy Lệ Trang

KHI MÙA THU TỚI
Ngọn gió heo may thổi lạnh sang.
Bầu trời xám úa lá thu vàng
Màn sương nhuốm bạc loang đầu ngõ
Vạt nắng hanh vàng sưởi chái ngang
Ba tháng nghỉ hè buồn cách biệt
Những ngày Thu tới kết chung đàn
Bạn bè hội ngộ niềm vui thú
Ấp ủ duyên tình - Ước vọng mang ...!
                               Hồ Trọng Trí
                                 30.8.2016          

NÀNG CỐM VỀ
Thu đem may lạnh vấn vương sang
Cho nếp đồng ta lốm đốm vàng.
Ngõ ngõ gặt về rồi tíu tít
Nhà nhà rang giã chẳng dềnh dang.
Đêm qua mùa mới tràn nhung nhớ
Nghề cũ làng nay lại mở mang.
Nàng Cốm yêu kiều người mến mộ
Dịu dàng xuất thế xuống đò ngang
                           Trần Như Tùng

THU QUẠNH
Đò đã qua bờ,em chẳng sang
Vời trông trống vắng,nắng hanh vàng
Vài ba chiếc lá…buồn hoang hoải
Mấy phiến tơ trời…nhớ ngổn ngang
Nổi gió mây về đơn bóng níu
Khơi triều sóng cuộn lẻ tay dang
Màu thu loang lổ tình thu úa
Nặng trĩu thu hồn khách lữ mang
                        Lý Đức Quỳnh 

KHI MÙA THU TỚI
Ngọn gió heo may thổi lạnh sang.
Bầu trời Thu xám lá Thu vàng.
Màn sương nhuốm bạc loang đầu ngõ.
Vạt nắng hanh vàng sưởi chái ngang.
Ba tháng nghỉ hè buồn cách biệt.
Những ngày Thu tới hẹn chung đàn.
Bạn bè hội ngộ niềm vui thú.
Ấp ủ duyên tình - Ước vọng mang !
 
                                       30.8.16
 
                                  Hồ Trọng Trí



NHỚ THU
Nhớ biển đêm nào Nguyệt ghé sang
Ân  tình mây nước trải trăng vàng
 Xôn xao sóng dậy hôn bờ cát
Lấp lánh sao ngời chiếu dọc ngang
Chú Cuội say đời bơi lạng khạng
Hằng Nga trải mộng hát dềnh dang
Khung trời kỷ niệm.. Thu lưu luyến !
Ngược bến thuyền về dạ cảm mang…
                                     Đức Hạnh
                                    04.09.2016

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

CHÚC MỪNG - Bửu Tùng cùng thi hữu






CHÚC MỪNG

(Thơ mời họa. Chúc mừng con gái cưng
của huynh Nguyễn Đắc Thắng vừa tốt
nghiệp cử nhân.)


Rạng rỡ tươi cười nhận cử nhân
Ngày vui trọng thưởng buổi chuyên cần
Đèn khuya sách đọc nhòa mi mắt
Bút sớm bài làm mỏi ngón gân
Cửa mở thành công đi vạn bước
Lòng hiền hiếu thảo trả song thân
Bà con hớn hở cùng thơm tiếng
Đại hỷ ăn mừng rợp cả sân 
Bửu Tùng
23/8/2016
HỌA:

1. MỪNG BẠN

Xin có đôi lời đến bạn thân
Chúc mừng con gái đã thành nhân
Học hành đỗ đạt, vinh vào cửa
Thành tích cao vời, vui ngập sân
Rạng rỡ mẹ cười, rưng mắt lệ
Nức lòng cha dạo, giãn xương gân
Thỏa công phụ mẫu bao năm tháng
Vất vả lo toan lẫn kiệm cần.
Sông Thu

2. CHÚC MỪNG VINH QUY

Biết rằng cháu gái đã thành nhân
Cô Cử thời nay xã hội cần
Sự nghiệp đang chờ nên gắng chí
Công danh rộng mở phải bền gân
Bước đi bước nữa thành Cô Thạc
Duyên đến duyên đưa rạng tấm thân
Hoa nở trời xuân thêm thắm sắc
Rồi đây bướm lượn sẽ đầy sân
Văn Thanh

3. LỜI CHA

Nuôi con ước vọng được thành nhân
Sáng tối khuyên răn những chuyện cần
Luyện đức thực tâm không dẻo miệng
Rèn văn khiêm tốn chớ lên gân
Kiêu căng chỉ việc xa quần chúng
Lễ phép trăm điều lợi bản thân
Hiếu đạo danh thơm lưu hậu thế
Chẳng ham của cải chất đầy sân.
Hữu Hảo

4.
CHÚC CHÁU ĐỔ CỬ NHÂN
    Kính gởi huynh NĐ Thắng
 

Vui mừng gởi đến khắp bằng nhân
Chúc cháu thành công việc phải cần
Tuổi trẻ sách đèn không lãng trí
Cấp cao đại học cố gồng gân
Đường đời vốn liếng thêm an dạ
Xã hội chu toàn cũng nhẹ thân
Hãnh diện song đường con đổ đạt
Cả nhà tổ chức tiệc ngoài sân
Hải Rừng
25/8/2016

5. CHÁU ĐẬU CỬ NHÂN

Quả ngọt sinh từ những chuẩn nhân
Gia đình đất nước thiết tha cần.
Có cao tri thức còn ngoan nết
Với đẹp tâm hồn lại chắc gân.
Cha mẹ tự hào mong lựa sức
Quê nhà hãnh diện chúc vinh thân.
Xin cùng thi hữu nâng li nhé
Hoa nở huy hoàng lộng lẫy sân.
Trần Như Tùng

6. MỪNG CHÁU ĐẬU CAO
Mừng cô cử út đã thành nhân
Tuổi trẻ tài cao ắt phải gân
Hưng phấn tràn lòng vui quý nữ
Rộn ràng ngập dạ sướng song thân
Bõ công vén khéo lo toan đủ
Đáng sức hy sinh tính toán cần
Danh toại từ đây đường rộng mở
Huy hoàng thành quả chất đầy sân.
Thanh Hòa

7. CHÚC MỪNG CHÁU TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

Chúc mừng cháu đạt mốc thành nhận
Tốt nghiệp Cử nhân rạng đức Cần
Học tập chuyên khoa bền trí lực
Luyện rèn Văn thể khỏe cơ gân
Thành công đỗ đạt vui cha mẹ
Sự nghiệp huy hoàng sướng bản thân
Bái Tổ vinh quy gia tộc hiễn
Thân bằng, lân lý - Khách đầy sân
Hồ Trọng Trí

25.8.2016

8.
VỮNG TIẾN CHÂN
Phấn khởi dường nào đậu cử nhân
Bao năm đèn sách học chuyên cần
Rèn tu say đắm lo bài vở
Chăm chỉ siêng năng vượt ngại ngần
Tiến bước hành trang vào cuộc sống
Lên đường hưóng tới vững nhân thân
Lân bàng nội ngoài nâng ly chúc
Nhộn nhịp  đông vui rộn cả sân
Hồ Hắc Hải
25-08-2016 

9. CHÚC MỪNG ANH THẮNG
Mừng anh giống tốt được gieo nhân
Học thức như em đát nước cần.
Lớp trẻ bây giờ đang mạnh sức
Cha ông thủa trước đã chùn gân.
Xây đời hạnh phúc cùng nhân loại
Cuộc sống vinh quang tự lập thân.
Bạn hữu chia vui cùng họ tộc
Ồn ào chúc tụng tiếng vang sân
Thế Hùng Lương 

10. SỨC KHỎE QUÝ HƠN VÀNG
NGŨ THƯỜNG cánh bướm mới vờn NHÂN.
TỨ ĐẠO hoàng oanh mới hót CẦN
Học thạo năm vần e viễn thị
Hành thông bốn chữ ngại bong gân
Bấy nhiêu đã đủ vinh GIÒNG HỌ
Chừng ấy cũng vừa sáng bản thân
Sức khỏe hơn vàng nên chớ rán
Để đời chịu gánh tiếng tham sân
Độc Hành