Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hữu Chánh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hữu Chánh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

DIỆU ÂM !

THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị & Thi hữu
DIỆU ÂM !
Trở tiết quăng thân bất tịnh nằm!
Xuân chào Thầy lại ghé nhà thăm
Trước thềm vạn thọ còn đơm nhụy
Bên cửa hoàng mai vẫn dọn mầm
Vạt nắng đã ươm màu nhễ nhại
Nồi cơm chưa nhóm lửa trầm ngâm
Cung tay cúi tiễn lòng trăn trở
Tạm biệt người còn đọng diệu âm!
Như Thị


BÀI HỌA
GIAO TÌNH!

Tiện thể luôn đường ghé Bác thăm
Nào hay phải lúc mệt đang nằm
Sân nhà vắng vẻ không hình dạng
Cửa ngõ im lìm chẳng diệu âm
Lộc biếc hiên ngoài đang kết nụ
Chồi xanh lối trước đã khoe mầm
Vừa đâu gió thoảng lay mành động
Ướm hỏi xuân về khúc họa ngâm./.
Thầy Tín Thuận
-2015


GIAO TÌNH”2”!
Lâu rồi chửa ghé lại nhà thăm
Lối nhỏ đường xưa vẫn dạ nằm
Chẳng biết mai vàng khoe những nụ
Hay còn ý lặng ngẫm thiền âm
Bài kinh Bát nhã đời trong đạo
Hạt giống từ bi quả giữa mầm
Để bốn mùa trôi cùng cõi tạm
Ca tình khách chủ vạn lời ngâm
Thầy Tín Thuận-2018

GIAO LƯU
Như Thị tìm thơ vẳt vẻo nằm
Bổng thầy Tín Thuận ghé vào thăm
Hiền nhân đến cửa đem tin tốt
Sư phụ vào nhà ban diệu âm
Hoa thắm ngoài sân chào nở nụ
Hồn thơ trong dạ mở thơm mầm

Trầm tư mặc niệm cùng con chữ
Ngồi lại trao lời thi xướng ngâm.
Châu Thạch

CHỮA BỆNH
Dương thế chưa xuôi chả nhẽ nằm
Không màng bè bạn phải vào thăm
Hoài mong còn tựa hoa đơm nhụy
Ước muốn đang như lá nẩy mầm
Xông thuốc da trần tuôn nước nhãi
Chăn trùm thân bọc đẩm sương ngâm
Lặng yên chữa bệnh mình không trở
Chưa thể đi về với cõi âm
Nguyễn Hữu Chánh

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

CẢNH NHÀN


Thơ  “Bạch Vân am cư sĩ”
 BÀI XƯỚNG
CẢNH NHÀN
Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao
Nguyễn Bỉnh Khiêm

BÀI HỌA
THANH THẢN
Cầm cần lơ đễnh kệ phao câu
Thanh thản bên sông mặc thế nào
Người trí nuôi tâm nơi lặng lẽ
Kẻ đần thả tánh chỗ xôn xao
Sáng lên ngồi tước sương đầu bãi
Chiều xuống đứng lùa nguyệt dưới ao
Thấy cuộc vô thường đừng hốt hoảng
Coi kìa danh lợi sống là bao ?
Như Thị
KHÁM BỆNH
Một người , một bệnh , một vài câu...
Ta khám xem ra bệnh cảnh nào
Kẻ khó lo âu cười nhợt nhạt
Người giàu khoe mẽ nói xôn xao
Tinh thông y lý, vừa tiền trả
Giải thích đơn trình, thỏa ước ao
Lưỡi nhẵn mắt cười ai chẳng biết
Lắm thầy thiếu đức nặng hầu bao.
Nguyễn Hữu Chánh 30/4/2017
THỨC VỚI THƠ 
Khuya còn nắn nót sửa từng câu
Hay dở cho vui được chút nào
Ý tứ chưa ngon đừng chịu lãng
Ngôn từ còn dở chớ đành xao
Sách in biếu bạn từng mơ mộng
Rượu rót dâng người những ước ao
Trăng ghé hỏi bài nào xấu hổ
Trên bàn bất giác chén chùm bao*.
Phan Tự Trí
*Chùm bao đặc trị chứng mất ngủ, ngủ hay mơ
NHÀN NHƯ QUAN TRẠNG
Đem mai đào đất kiếm mồi câu
Ơi mấy chú giun giúp lão nào.
Gửi dại vào bờ cây kín đáo
Đưa khôn ngồi chỗ nắng xanh xao.
Được rô đem nướng nhai giòn giã
Được diếc thì kho thỏa ước ao.
Có rượu cũng hay trà cũng quý
Sống như Ngài Trạng khoái dường bao .
Trần Như Tùng