Hiển thị các bài đăng có nhãn Châu Lãng Uyển. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Châu Lãng Uyển. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

MẸ YÊU CON - Lãng Uyển Châu và Thi Hữu




MẸ YÊU CON
  * Dù tóc điểm pha sương, con vẫn là con thơ của mẹ.

Tình mẹ ấm nồng đẹp xiết bao
Nghĩa xưa ngát đượm lệ tuôn trào
Ưu tư, khắc khoải... lòng ân sủng
Cao thượng , lặng thầm .... tâm hiến trao
Chợ sớm tảo tần , chân chửa mỏi
Đèn khuya chập choạng , mắt chưa nao
Yêu con người thức quên ngơi nghỉ
Gương sáng , ơn dầy ...phúc đỉnh cao.

Lãng Uyển Châu 
19-08-2018 


Bài Họa 

 TÌNH CHA MẸ

Mẹ Cha tất bật khổ dường bao
Cám cảnh lo toan suối lệ trào
Vắt óc suy tư tình mãi hiến
Còng lưng gánh vát việc hoài trao
Quanh năm vui vẻ đời luôn thắm
Cuộc sống thăng trầm dạ hổng nao
Trọn kiếp hi sinh ngời biển cả
Tâm hồn rộng mở ngát trời cao.


Đức Hạnh
19-08-2018

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

GIÀ NHỚ..TUỔI THANH XUÂN - Lãng Uyển Châu & Thi Hữu




GIÀ NHỚ ...TUỔI THANH XUÂN

Tuổi xuân vụt mất ...ôi, ngùi thay
Yêu ái mộng tràn ong bướm say
Lưu luyến tình thơ... môi dịu ngọt
Nhạt nhòa duyên muộn ...mắt xè cay
Đẹp thay mười sáu trăng ngời sáng
Xinh lắm mười lăm hương ngất ngây
Mười tám thềm yêu tim mở ngỏ
'Son vàng" mười chín tả tơi bay
Lãng Uyển Châu- 01 07 2018

Bài Họa:

MỘNG LÒNG THẮM NỞ
Một mảnh trăng già chẳng đổi thay
Vườn hoa thắm nở mộng lòng say
Nàng thơ trỗi nhạc tình yêu dấu
Trăng nước khơi nguồn cảnh đắm say
Nhớ tuổi hoa niên luôn thắm thiết
Thương tà áo trắng mãi thơ ngây
Khung trời kỉ niệm bao lưu luyến
Cánh bướm yêu đời vẫn thích bay…
Đức Hạnh – 01 07 2018


 HOÀI NIỆM TUỔI TEEN

Thời gian thấm thoắt nghĩ buồn thay
Mộng huyễn xuân thời - ong bướm say
Xao xuyến hồn thơ tình diệu vợi
Mơ màng tuổi ngọc mắt sầu cay
Trăng tròn mười sáu ngời xuân sắc
Mắt ngọc môi teen đẹp ngất ngây
Mười tám hương hoa bừng tuổi mộng
Nhớ thời xuân chín... đã xa bay ./.
Văn Thanh

HOA ĐẸP

Hoa đẹp qua mùa chẳng đổi thay
Rập rình ong bươm một thời say
Bùa yêu quyến rũ mùi ngon ngọt
Duyên nợ cam lòng vị đắng cay
Dang dở sầu tư tình lạc lõng
Mặn mà kiều diễm buổi thơ ngây
Cây đời gốc vững còn tươi trẻ
Lá ngọc cành vàng khó nỗi bay.
 Liêu Đình Bá

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

HÈ OI Ả! - Lãng Uyển Châu & Đức Hạnh


HÈ OI Ả!

Nhễ nhại mồ hôi chẳng thể nằm
Lối qua nắng hạn, vắng người thăm
Bờ sau, cọng muống vừa khô nhánh
Ao trước, đài sen đã héo mầm
Đứa trẻ chơi trò quên quậy, khóc
Cụ già trốn nắng biếng ca, ngâm
Buồn ơi ! Gió hỡi sao im tiếng
Máy lạnh, quạt tay thanh ngọt âm.

Lãng Uyển Châu - 11 05 2018


Bài Họa:

HẠN HÁN
“Thbtt”
Âm ve réo rắt chẳng sao nằm
Nằm khó yên lòng bởi héo mầm
Mầm giống vừa lên đà úa nụ
Nụ hoa mới lú đã tàn thân
Thân cành thức tỉnh non sông vọng
Vọng gác canh phòng lũ bọ ngâm
Ngâm khúc sầu bi vì nắng hạn
Hạn thời dòng nước trỗi thanh âm…

Đức Hạnh - 11 05 2018

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

KHÚC SÂM THƯƠNG - Võ Tấn Hùng và Châu Lãng Uyển



KHÚC SÂM THƯƠNG
(Hoạ vận, thơ TK)

Đàn ai da diết điệu sâm thương,
Thổn thức con tim nỗi đoạn trường?
Khắc khoải âm trầm dòng lệ ứa,
Chơi vơi nốt bổng sợi tơ vương.
Trăng buồn đầu bến thu nhòa sắc
Hoa rụng bên cầu hạ nhạt hương.
Khúc nhạc tình yêu đầy trắc trở,
Niềm riêng viễn khách mấy cung đường?
Bình Định, đêm 05.03.2018. 
Võ Tấn Hùng


CUNG ĐÀN THƯƠNG 

Hay! khúc nhạc lòng ngân luyến thương 
Du dương lắng đọng cõi miên trường 
Hồn thơ dào dạt bờ khao khát 

Xướng họa vỗ về bến vấn vương
Trăng sáng, lầu êm tình tức cảnh
Sao trong, vườn lặng trái đưa hương
Vị đời dịu ngọt dang tay đón
Dẫu biết mù xa mấy dặm đường?

Châu Lãng Uyển 
8.3. 2018
tranhoanhchau53@gmail.com