Hiển thị các bài đăng có nhãn Người Sông Cửu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Người Sông Cửu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2026

QUÁN VẮNG CHIỀU HÔM -Thơ Sông Thu và Thơ Họa của các Thi Hữu

Như Thu, Hồ Nguyễn, Nguyễn Huy Khôi, 

Kiều Mộng Hà, Lan, Song Quang, Cao Bồi Già, 

Mai Lộc, Lý Đức Quỳnh, Liêu Xuyên, Đông A, 

Hưng Quốc,Cao Mỵ Nhân, Người Sông Cửu, 

Đỗ Quang Vinh, Duy Anh, Thanh Song ntkp,Thiên Lý,

 Phan Thượng Hải, Mai Vân VTT, Võ Ngô.

 

 


QUÁN VẮNG CHIỀU HÔM

 

Quán vắng bên sông buổi xế chiều

Hàng dừa lả ngọn, bóng nghiêng xiêu

Miên man làn gió qua biền biệt

Nhô nhấp thủy triều gợn hắt hiu

Ông lão thương binh ngồi lặng lẽ

Nỗi buồn chinh chiến đọng cô liêu

Chẳng ai đối ẩm cùng chia sẻ

Gánh nặng tâm tư trĩu vạn điều.

  Sông Thu

( 09/07/2026 )

 

Thơ Họa:

 

NHỚ LÀNG XƯA

 

Hồn tôi mãi gợi khói lam chiều

Cảnh trí êm đềm khiến dạ xiêu

Nguyệt sáng cao ngời trông yểu điệu

Trâu già mỏi mệt đứng buồn hiu

Thầm mong gặp gỡ hoa hàm tiếu

Khẽ ước quay về bến tịch liêu

Cách biệt làng xưa chừ mới hiểu

Lòng nghe não ruột rối muôn điều!

 Như Thu

07/09/2026

 

CHIỀU CÔ ĐƠN

 

Ngồi bên quán vắng buổi sang chiều,

Nắng nhạt tia nhè nhẹ thả xiêu.

Chim hót tiếng lê la thắt thẻo,

Gió vi vu kéo lá buồn hiu.

Thuyền trôi bến hẹn thân chồi ngụp,

Sóng thả tia bồng bột nhún liêu.

Độc tửu nhấp te tê lưỡi nhói,

Biết ai chia sẻ nói đôi điều?

                          *

Cô bán quán ngồi liếc mắt khêu.

HỒ NGUYÊN

 (10-7-2026)

 

NGÔN DỊ ẨN NIỀM

 

Nắng quái xiên ngang váng ráng chiều.

Ven hồ liễu rủ thả liêu xiêu,

Đồng không, mông quạnh sương mờ ảo,

Bến vắng, đò thưa, bãi quạnh hiu!...

Ẩn ức nhòa phai tình lỡ dở,

Riêng niềm héo hắt cảnh hoang liêu!

Đa mang...đa thọ... đa phiền muộn...

Sâu thẳm hồn ta ẩn vạn điều!?...

Nguyễn Huy Khôi

     10-7-2026

 

 

BÊN HIÊN

 

Ngồi bên hiên vắng ngắm mây chiều

Tiếng gió rì rảo… vệt nắng xiêu

Thương cảm nhớ về niềm hạnh phúc

Chạnh lòng nghĩ đền nỗi đìu hiu

Đã qua một thuở vui tương hội

Đọng lại thâu canh cảnh tịch liêu

Tiếng vạc về đêm sao ảm đạm

Buồn vương! Khó thổ lộ đôi điều…

Kiều Mộng Hà

 July.09.2026

 

CHỈ MỘT ĐIỀU

 

Muốn nói cùng ai chỉ một điều

Chân tình trao gởi chẳng quàng xiêu

Lòng an lúc thấy người vui vẻ

Dạ đốt khi nhìn bạn quạnh liêu

Mãi được cưới đùa, niềm hạnh phúc

Hoài lo ly biệt, cảnh buồn hiu

Hằng mong sức khoẻ luôn sung mãn

Để bước chân vui mỗi sáng,chiều.

    LAN.

(10/07/2026).

 

BẾN VẮNG CHIỀU MƯA

(Họa hoán vận)

 

Một thoáng trong hồn cảm quạnh hiu

Khi nhìn cảnh vật dưới mưa chiều

Bến đò vắng vẻ đầy hoang lạnh

Dòng nước im lìm quá tịch liêu

Xơ xác hàng tre cành ủ rủ

Mơ màng bóng trúc ngọn liêu xiêu

Dầm buông, cô lái buồn ngơ ngẩn

Đã khiến lòng ta xót đủ điều

Songquang

 20260709

 

ĐÁO BẾN XƯA

 

Bến sông xưa đáo buổi tà chiều

Gió thổi hai bờ cỏ ngả xiêu

Không một người qua sao vắng vẻ

Chỉ đôi cò lặn thật đìu hiu

Hồn dưng nhớ đến ngày đông đúc

Lòng bỗng dâng lên nỗi quạnh liêu

ôi cảnh xưa kia vui tấp nập

Giờ đây khác lạ biết bao điều

CAO BỒI GIÀ

    9-7-2026

 

THU ĐIẾU

 

Dòng sông lấp lánh ráng mây chiều

Quán cóc bên cầu cột mái xiêu.

Chầm chậm thuyền câu dầm lõm bõm

Rầu rầu ngư lão mắt buồn hiu.

Ôm cần lặng lẽ trong mông quạnh

Ngắm nguyệt mơ màng giữa tịch liêu.

Xuân sắc theo dòng năm tháng lịm

Vàng rơi một lá nói bao điều!

    Mailoc

July-09-2026

 

NGÕ NÚI CHIỀU MƯA

 

Dưới chân núi rả rích mưa chiều

Lối nhỏ ta về lẻ bóng xiêu

Lủi thủi đi bên triền ái ngại

Âm thầm bước giữa nẻo đìu hiu

Thâm sơn gió chướng lùa vô tận

Độc lộ sương mờ phủ tịch liêu

Chốn cũ quy hồi thân lão bệnh

Gặp khi phong vũ, cảnh tiêu điều

Lý Đức Quỳnh

   10/7/2026 

 

MÃI HOANG LIÊU!!

 

Trời nghiêng dốc núi gió thu chiều,

Tiếng khẽ tiêu sầu, mái nắng xiêu.

Tơi tả nhạn già đau héo hắt,

Tác tan đời thảm khổ buồn hiu!

Thời xuân chiến đấu gìn hưng quốc,

Thế trận xông pha chiếm thắng điều!

Trôi vận nước tàn thêm ngẩm ngán…

Thôi đành cuộc sống mãi hoang liêu!

(Bài thơ nầy có thể đọc ngược)

   Liêu Xuyên

 

HỒI HƯƠNG

(Cho Cô và 2 em Minh - Phượng)

         Ngày đoàn viên

 

Bến cũ hoàng hôn đã xuống chiều,

Bãi bồi xanh mượt, gió hiu hiu,

Sơn tùng, thủy trúc vươn trời lộng,

Tre lũy, cau vườn ngả bóng xiêu,

Xóm mạc - nay lên đời khởi sắc,

Quê làng - giờ  thoát cảnh  xiêu liêu!

Hồi Hương thấm thía Tình Nguồn Cội,

Mắt ấm trong nhau - Nghĩa Nhiễu Điều!

Nguyễn Huy Khôi

       10-7-2026

 

CHIỀU HÔM TRÊN BẾN

 

Nắng xế, dòng xuôi, vắng lặng chiều

Ngọn dừa phủ bóng xám liêu xiêu

Triều khua động mái thuyền lơ lửng

Gió cuộn qua thềm quán hẩm hiu

Bao buổi mỏi mòn trong quạnh quẻ

Một mình trang trải giữa hoang liêu

Dấu chân in vết tròn trên bến

Chiến tích nào ghi…Chỉ có điều…

Đông A

10/7/26

 

CHIỀU HOANG VẮNG

 

Lần bước về quê dưới nắng chiều

Đường làng lạc lõng bóng tà xiêu

Mây bay hờ hững hồn xao xuyến

Gió thổi vật vờ cảnh lặng hiu

Tâm trạng bâng khuâng dường lạ lẫm

Nỗi lòng trống trải chút hoang liêu

Thẩn thờ đi giữa trời mông quạnh

Thần trí miên man nhớ đủ điều

   Hưng Quốc

Texas 7-10-2026

 

QUÁN TRONG MƯA CHIỀU

 

Gặp nhau đang dở cơn mưa chiều

Chiến hữu ôm chầm nhân dáng xiêu

Quan cũ bây giờ là chủ quán

Lính xưa thủa đó đùa chàng hiu

Chưa tan nguồn cảm thành u uẩn

Mới tạm lòng yên thấy quạnh liêu

Cuối biển đầu sông rồi cũng lặng

Trăm năm còn lại một đôi điều …

    Hawthorne  10 - 7 – 2026

     CAO MỴ NHÂN

 

QUÊ CŨ CHIỀU HÔM

 

Đường về quê Mẹ cảnh buồn hiu

Vườn ruộng tiêu sơ dưới ráng chiều

Những gốc rạ vàng trơ quạnh quẽ

Một đôi cò trắng đậu cô liêu

Gió lùa bụi trúc cành nghiêng vẹo

Nắng chiếu hàng cau ngọn ngã xiêu

Cứ tưởng làng xưa giờ khấm khá

Nào hay vườn cũ vẫn tiêu điều

 Người Sông Cửu

 Tháng 7 ngày 10 năm 2026

 

TỔ QUỐC TIÊU ĐIỀU

(Ngày xưa)

 

Dân tình khốn đốn khổ trăm chiều,

Đất nước như lều vách đổ xiêu.

Giặc cướp lan tràn nhà vắng vẻ,

Chiến tranh tiếp diễn cảnh đìu hiu.

Không còn phố thị đông sầm uất,

Chỉ thấy đường đi vắng tịch liêu.

Gặm nhấm tâm hồn trong nhớ tiếc,

Xót xa nhìn tổ quốc tiêu điều.

Đỗ Quang Vinh

    10-7-2026 

 

NGƯỜI LÍNH GIÀ

(Ngày xưa)

 

Thương quá Lính Già tuổi đã chiều

Chau mày cám cảnh bạn đồng liêu.

Trông qua bóng xế đời phiêu bạt

Ngoảnh lại dương tà gối mỏi xiêu

Cam chịu dòng đời...đau lắm nỗi

Mặc cho cuộc sống...khổ bao điều.

Người đi may mắn tâm an lạc

Kẻ ở phế binh, phận quạnh hiu!

DUY ANH

11/7/2026

 

XÓT XA NHÌN ĐẤT NƯỚC

(Ngày xưa)

 

Không dưng trở gió bỗng xoay chiều,

Vách đất, lều tranh ngả vẹo xiêu.

Cuốn gói, bàn trơ, trông lạnh lẽo,

Dọn hàng, quán vắng, thấy đìu hiu.

Ông đang ngẫm nghĩ thân nô bộc,

Lão vẫn trầm ngâm kiếp thuộc liêu.(*)

Chính đó là hiền nhân ẩn sĩ,

Xót xa nhìn đất nước tiêu điều!

Đỗ Quang Vinh

   11-7-2026

Chú Thích:

(*) do chữ Liêu thuộc:洛時 liêu thuộc = quan nhỏ thuộc quyền quan lớn 

 

THU BẾN SÔNG CHIỀU

Họa hoán vận

 

Cô lái hoài mong giữa quạnh hiu

Lăn tăn sóng gợn bến sông chiều

Đồi nương gió lộng trăng còn lẩn

Đỉnh núi sương vờn nắng đã xiêu

Cuốc vọng đồng lau đường vắng vẻ

Ngỗng vang bãi lách cảnh tiêu điều

Mái giầm nhẹ khoắng dòng thu lạnh

Ngóng mãi người xưa chốn tịch liêu

ThanhSong ntkp

 CA. 11/07/2026 

 

CHIỀU HOANG

 

Thi sĩ thường hay ngắm bóng chiều

Mơ về chốn cũ dáng cây xiêu

Ngồi trông bến vắng dòng xanh thẫm

Lệ ướt vai gầy cảnh quạnh hiu

Đêm xuống lạnh lùng mình độc ẩm

Trăng tàn xa xót vẽ hoang liêu

Tình xưa tan vỡ đời dang dở

Tiềm ẩn niềm riêng ủ lắm điều !

THIÊN LÝ 

 

VƯỜN VẮNG CHIỀU HÔM

 

Cảm thông nắng xế lúc về chiều

Nhàn nhã lão thân tránh chẳng xiêu

Lắng tiếng chim kêu, trời vắng lặng

Nhìn vườn hoa nở, cảnh đìu hiu

Thần hôn hàm dưỡng tâm thư thái

Nhật nguyệt dung hòa tánh tịch liêu

Thiên tạo vô thường tồn tại mãi

Nhân sinh vô ngã có tiêu điều!

(Phan Thượng Hải)

        7/14/26 

 

ĐƯỜNG QUY MỆNH

(Hoán vận)

 

Dẫu biết về trưa hẳn có chiều

Xuân tàn Hạ mãn bóng dần xiêu

Ai nào cưỡng được vần sinh tử

Luật chẳng hề phân luận tất điều

Há dễ an nhiên cầu giải thoát

Ắt thời tự tại giải đìu hiu

Muôn loài nỏ khác đường quy mệnh

Sáng ửng mai hừng lại tịch liêu !..

Mai Vân-VTT

    16/7/26 

 

CHIỀU THƯƠNG

 

Hôm nay từng đợt nhớ thương chiều

Bên cánh ruộng đồng bóng ngả xiêu

Dưới áng mây vờn trời lắng dịu

Trên chòm lá động gió hiu hiu

Nghe mưa tí tách hiên nhè nhẹ

Vọng tiếng u hoài cảnh tịch liêu

Mắt níu buồn len sâu tấc dạ

Trời trong không tỏ được đôi điều.

2026-07-18

  Võ Ngô 

________


Độ dài của tất cả các nhãn (tên tác giả) chỉ cho phép tối đa 200 ký tự.

 

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2026

SỐNG TRỌN TỪNG NGÀY -Thơ Sông Thu và Thơ Họa của các Thi Hữu

 Mai Xuân Thanh, Hồ Nguyễn, Lan, Lý Đức Quỳnh, Nguyễn Huy Khôi, Song Quang, Mai Lộc, Hưng Quốc, Duy Anh, Cao Mỵ Nhân, Người Sông Cửu, Võ Ngô, Mai Vân VTT, Cao Bồi Già, Thái Huy



Ảnh từ danviet.vn


 

 

SỐNG TRỌN TỪNG NGÀY

 

Còn bao lâu ở cõi trần nầy

Tôi đón niềm vui mỗi phút giây

Sáng ngắm chim vờn trên khóm lá

Tối nhìn trăng rọi giữa trời mây

Thơ văn múa bút, lòng thư thới

Tranh vẽ pha màu, dạ ngất ngây

Biết quỹ thời gian dần ngắn lại

Nên càng trân trọng quý từng ngày.

  Sông Thu

  (20/12/2025)

 

Thơ Họa:

 

CUỘC SỐNG ĐẦY VƠI…

 

Thất thập “cổ lai” kiếp sống này

Tôi yêu bản ngả, quý từng giây

Bát tuần cận thị ngơ cây lá

U chín còng lưng ngẩn bóng mây

Lẩn thẩn gieo vần hay tứ tuyệt

Lang thang chống gậy dở thơ ngây

Thời gian mô nữa đời đi đứt

Lẻ bạn đường ơi…! Đếm mấy ngày…(?)

MAI XUÂN THANH

Silicone Valley December 19, 2025

 

QUỸ THỜI GIAN…

 

Thương mối tình chung ở cõi nầy

Tôi yêu người ấy tính từng giây

Sáng nghe chim hót vui cành lá

Chiều thấy trăng lên lộng gió mây

Tứ tuyệt đệ huynh mình trẻ dại

Đường Thi tỷ muội bạn thơ ngây

Dung thân cõi tạm dần thu ngắn

Mà quỹ thời gian cạn mỗi ngày…!

MAI XUÂN THANH

Silicone Valley December 19, 2025

 

BUỒN VUI CUỘC SỐNG

 

Sao mãi bâng khuâng cái kiếp này?

Buồn vui sớm tối tính từng giây.

Đời nào có khác cây chia lá,

Sống tợ khung trời thiếu bóng mây!

Tìm thú thơ văn cho thoải mái,

Giao lưu bên bạn chẳng vùi ngây.

Thời gian quý trọng luôn gìn giữ,

Phút chốc chia tay đến một ngày.

                            *

Ân tình bền vững mới là hay!

HỒ NGUYỄN

 (20-12-2025)

 

SỐNG VUI 


Tôi quá OKAY cuộc sống nầy

Nên lòng thanh thản trọn từng giây

Tâm luôn nhẹ hẫng như làn gió

Trí mãi phiêu bồng tựa áng mây

Thư giãn mạnh lành cờ giải trí

Lạc quan vui vẻ miệng cười ngây

Thiện lương,san sẻ làm kim chỉ*

Hạnh phúc theo ta đến cuối ngày.

     LAN

(20/12/2025).

*KIM CHỈ NAM.

 

TẮT LỬA LÒNG

 

Tựa đống tàn tro phủ xác nầy

Lửa lòng tôi nhóm nguội từng giây

Không màng tối lãm trăng cài núi

Chẳng thiết chiều nhìn hạc cưỡi mây

Bỏ khóc từ khi hồn giá lạnh

Thôi cười tự thuở trí khờ ngây

Ra đường lánh trẻ em hành khất

Tránh lão oan khiên vất vưởng ngày…

Lý Đức Quỳnh

   20/12/2025 

 

TỰ NHỦ

 

Việc quái chi chán cuộc sống nầy,

Lẽ thường xoay chuyển đổi từng giây?

Xa nơi huyên náo nhàm danh lợi,

Lánh chốn thị phi  nhiễu gió mây?

Tương đắc nguyệt huê  nồng dạ cảm

Liên thông thi tửu đắm hồn ngây!

Cơm ngày đôi bữa ,đời thanh đạm,

Vui đón bình minh tắm nắng ngày.

Nguyễn Huy Khôi

    20-12-2025

 

HÃY YÊU THƯƠNG TRỌN KIẾP

 

Đã sống lâu năm đến tuổi nầy

Thương yêu trọn vẹn chẳng từng giây

Cùng dìu ngắm bướm vờn trong lá

Hãy dắt nhìn trăng rọi giữa mây

Dạ đắm say sưa thời trẻ dại

Lòng chìm mơ mộng lúc già ngây

Ngao du cho thỏa nơi nào thích

Trân quý thời gian tính mỗi ngày

Songquang

 20251219

 

TRẦN GIAN VẪN ĐẸP

 

Tôi thích đi quanh xóm  vắng nầy

Để lòng cảm khái trổi từng giây.

Con đường mờ ảo chìm sương sớm

Đồi núi mơ hồ quyện khói mây.

Trong nắng bình minh hồn tĩnh lặng

Bên đường hoa lá mắt say ngây.

Trần gian vẫn đẹp quên sinh tử

Hãy sống an vui trọn mỗi ngày!

  Mailoc

12-19-25

 

GÓC NHỎ TRẦN GIAN

 

Diễm phúc cùng em lạc chốn nầy

Thế gian trân trọng quí từng giây

Xuân lai cảnh ngoạn  nhìn hoa bướm

Đông đáo trà đàm luận gió mây

Hạ đến mơ màng ôn vụng dại

Thu về âu yếm nhắc ngơ ngây

Bốn mươi năm lẻ duyên kim cải

Thắm thiết bên nhau tận cuối ngày

     Hưng Quốc

      Texas 12-19-2025 

 

 

 

GIÁNG SINH NGUYỆN CẦU

 

Giáng Sinh nguyện trước quảng trường nầy

Đèn đóm cây Thông chớp mỗi giây.

Tiếng vọng tình thương vơi ác chiến

Lời truyền bác ái xóa mù mây.

Noel mộng ước, lòng đà thỏa

Christmas niềm lo, dạ hết ngây.

Chúa nhậm lời cầu cho Tổng Thống

An khang, sáng suốt, khỏe hằng ngày...

   DUY ANH

  Washington D.C. night 12/19/2025

 

ĐẾM THỜI GIAN 

(Họa ngược vần)

 

Ngồi đếm thời gian trôi mỗi ngày

Tưởng là đang sống thuở thơ ngây

Thủa xưa thả áo bay theo gió

Thời đó lo trời động vỡ mây

Đợi bạn tới thăm, mong mỗi lúc

Chờ người trở lại, nhớ từng giây

Chỉ mơ Tết đến , xuân tươi đẹp

Mừng rỡ, đời vui quá thế này …

    Hawthorne  20 - 12 - 2025

    CAO MỴ NHÂN

 

CHỐN MỚI

(Họa 4 vận)

 

Hồi mới đặt chân tới chốn này

Chưa quen đường xá thấy ngô ngây

Dần dà cảnh vật quen như gió

Thoáng chốc thời gian lướt tựa mây

Cuốc đất trồng khoai chiều tới tối

Đào mương tát nước tháng qua ngày

Niềm vui đã đến trôi nhanh quá

Cuộc sống quen rồi ngẫm lẹ thay !

 Người Sông Cửu

Tháng 12/20/2025

 

 

DẠI NGÂY

 

Hơn năm trở lại sống nơi nầy

Thương ngấm qua lòng nhớ níu giây

Thân ráng vượt trên làn sóng gió

Giường còn cài dưới lớp gai mây

Thức mong đêm vắng đừng cô quạnh

Tỉnh đếm canh dài chớ dại ngây

Từng chặng đường đời luôn lận đận

Làm cho đôi mắt ngắm sương ngày.

    2025-12-22

   Võ Ngô 

 

HÃY LUÔN GIỮ LẤY

 

Tuổi lão bây giờ tính phút giây

Đà nên cố níu giữ hàng ngày

Thời gian tới ngưỡng mờ lưng núi

Cuộc sống như dần chạm nẻo mây

Hãy cố nâng niu từng mỗi khắc

Đồng luôn quý trọng bởi khi nầy

Giờ không tựa lúc đời son trẻ

Lắm chuyện mơ hoài ngẫm tẻ ngây …

Mai Vân-VTT

    23/12/25.

 

CUỘC SỐNG ĐÁNG YÊU

 

Đẹp biết dường bao cuộc sống này

Dẫu rằng gian khổ bám từng giây

Đất còn nở nhụy bao hoa lá

Trời vẫn che đầu những áng mây

Nhạc họa nốt rung lòng thổn thức

Thơ văn chữ dệt dạ say ngây

Thời gian cứ cạn còn bao nữa

Trân quý nên yêu hết mỗi ngày.

   CAO BỒI GIÀ

  23-12-2025 

 

NGƯỢC DÒNG

 

Méo mó à nha cõi tạm nầy

Vậy mà vẫn kéo lết hằng giây

Chưa xong đấy nhé,tùm lum bão

Đã hết đâu cơ cuốn cuộn mây

Làm đến ù tai thành cả quỷnh

Khiến cho tối mặt thể tay ngây

Trong lúc xe còi vang rộn phố,

Chi hơn trùm chiếu ngủ qua ngày.

 Thái Huy

  12/24/25 

 


Thứ Hai, 29 tháng 12, 2025

YÊU ĐỜI -Thơ Sông Thu và Thơ Họa của các Thi Hữu

 

Nguyễn Huy Khôi, Song Quang, Lan, Mai Vân VTT,  Hồ Nguyễn, Cao Bồi Già, Hưng Quốc, Lý Đức Quỳnh,  Người Sông Cửu, Mai Lộc, Võ ngô, Đỗ Chiêu Đức,  Hồng vân, Mai Xuân thanh, Anh Khờ, Như Thu,  Thanh Song ntkp, Phan Thượng Hải, Phượng Hồng, Cao Mỵ Nhân, Nguyễn Đông Anh.


Ảnh của ChatGPT


YÊU ĐỜI

 

Tôi yêu, yêu quá cuộc đời nầy

Hạnh phúc chan hòa mỗi phút giây

Xanh biếc bầu trời tươi ánh nắng

Nâu hồng mặt đất mát vòm cây

Gia đình chan chứa tình thân ái

Tri kỷ mặn nồng nghĩa đắm say

Bè bạn chân thành luôn gắn bó

Niềm vui hiện hữu mãi đong đầy.

   Sông Thu

( 09/12/2025 )

Thơ Họạ:

 

KHÔNG ĐỀ

(Hoán vận)

 

Phong lãng phiêu du thỏa dạ nầy

Muôn mầu kỳ thú đắm ngây say!

Bướm ong dìu dặt vờn hoa lá

Mây nước giao hòa giỡn cỏ cây

Nẻo đến nồng nàn mong mỗi khắc

Lối về dùng dắng nuối từng giây?

Bên nàng song bóng vui xuân mộng...

Tình đọng trong nhau mãi chất đầy!

Nguyễn Huy Khôi

     09-12-2025

 

ĐÔNG THA HƯƠNG

 

Gió bấc đông sang ở chốn nầy

Tiết trời lạnh lẽo tính từng giây

Cầu mong nắng chiếu chuyền hơi ấm

Chợt xót tuyết tràn đọng nhánh cây

Ngó lại thương mình làm dạ cảm

Suy qua ngẫm phận khiến hồn say

Xứ người phiêu bạt bao năm tháng

Ấp ủ niềm  riêng đến ngập đầy

Songquang

20251209

 

YÊU ĐỜI

 

Tôi sống lạc quan trọn kiếp nầy

Dù cho vất vả đến từng giây

Dường hoa hớn hở vui cùng nắng

Tợ gió rì rào giỡn với cây

Cứ mãi hồn nhiên như nước chảy

Và luôn chân thật tựa người say

Nghèo mà thanh thản đời là nhất

Phú quý buồn ôm lại khổ đầy.

     LAN

(09/12/2025).

 

HÃY CỐ YÊU ĐỜI…

 

Dẫu biết nhân trần lẫn vật cây

Nào đâu cưỡng được luật quy nầy

Thời gian thẳng tới hầu vô tận

Sự sống lụi tàn tính khắc giây

Tháng tận năm sang đời giảm bớt

Ngày qua sớm lại sức vơi đầy

Thời nên hãy cố bồi trau dưỡng

Hạnh phúc đáp đền nhận ngất say.

Mai Vân-VTT

    09/12/25.

 

BẾN THẾ

 

Trót đã đem thân xuống thế nầy,

Tâm hoài lo lắng mãi từng giây.

Vui hè đón bóng tươi bên nắng,

Thu thích nhìn chim đáp nhánh cây.

Tuổi trẻ sướng vui tình mến luyến,

Già niên lụm khụm khuất nồng say.

Đêm ngày chỉ bám vui thi tứ,

Xướng họa thân thương thú chất đầy.

                             *

Lo mình đâu dám để phiền ai!

HỒ NGUYỄN

 (09-12-2025)

 

THẬT ĐÁNG YÊU

 

Thật đáng yêu sao cuộc sống này

Đáng yêu từng phút đến từng giây

Líu lo tiếng hót bầy chim chiện

tươi thắm sắc màu đám cỏ cây

tri kỷ góp lời hòa mến mộ

bạn bè cạn chén sẻ nồng say

gia đình hạnh phúc đầy hoan lạc

vui hỉ ngày đêm chất chất đầy.

CAO BỒI GIÀ

   9-12-2025

 

ĐỜI MÃI ĐẸP

 

Vẫn thiết tha yêu thế giới nầy

Vì còn lắm cảnh ngẩn hồn say

Lưng đồi hoa nở  trông sơn thủy

Cuối bãi bướm vờn ngắm cỏ cây

Khoa học loài người tăng mỗi lúc

Văn minh nhân loại tiến từng giây

Ngẫm thời gian tới xa bao nữa

Cuộc sống tương lai khó tưởng đầy

   Hưng Quốc

Texas 12-9-2025

 

ĐỜI QUÊ

 

Tinh mơ thức giấc miệt quê nầy

Tích tắc đồng hồ báo mỗi giây

Ruộng sáng vô phân làm mượt lúa

Nương chiều dẫn nước tưới xanh cây

Bình thường hỷ lạc chung trà sớm

Thỉnh thoảng vui mừng chén rượu say

Chất phác nhà nông đời giản dị

Sông qua nắng hạn lại mưa đầy.

Lý Đức Quỳnh

    9/12/2025

 

YÊU...

(Bát điệp yêu)

 

Tôi sẽ yêu em hết kiếp nầy

Một giờ yêu hết phút cùng giây

Như hoa yêu bướm vờn cơn nắng

Tựa gió yêu trăng khuất ngọn cây

Hình dáng thân yêu luôn gắn bó

Cuộc đời nghiệt ngã vẫn yêu say

Yêu nàng tôi nguyện lòng chung thủy

Còn sống còn yêu hiến đủ đầy

Người Sông Cửu

  tháng 12/2025

 

ĐẤT MỚI TÌNH YÊU

 

Đã sống nhiều năm xóm nhỏ nầy

Mỗi lần xa cách nhớ từng giây.

Hàng thông mát rượi che đường khách

Sương muối mơ hồ đọng cỏ cây.

Đông tới bếp hổng làn khói luyến

Hạ về phượng tím mắt hồn say.

Hơn mười sắc tộc bên nhau sống

Đất mới tình yêu nẩy nở đầy!

  Mailoc

Dec-09-25

 

VƠI ĐẦY

 

Đôi chân lang bạt cõi trần nầy

Như trục xoay vòng qua mỗi giây

Đông tuyết đong lên làm trắng lối

Xuân mưa tưới xuống dưỡng xanh cây

Hạ về đồi núi đang bừng tỉnh

Thu đến đát trời giống ngủ say

Những ngón tay lần ngày tháng vội...

Làn hơi trong phổi vẫn vơi đầy.

2025-12-10

  Võ Ngô

 

Già YÊU ĐỜI  Mỹ

 

Yêu quá đi thôi xã hội nầy,

Nắng hồng ấm áp đến từng giây.

"An sinh xã hội" như mưa nắng,

"Tem phiếu đồ ăn" tựa cỏ cây.

Bác sĩ khắp nơi tùy ý khám,

Thuốc men đầy đủ mặc tình say.

"Ba cao một thấp" đều không ngán,

Giai lão bách niên hạnh phúc đầy !

Đỗ Chiêu Đức

  12-10-2025

Chú thích:

       - Tiền "An sinh xã hội" đều như mưa nắng, đến kỳ lại vào thẳng hộ khẩu trong ngân hàng.

       - Tiền trong tem phiếu để mua đồ ăn như cỏ cây, có đều đều hằng tháng.

       - Ba Cao là: Cao máu, Cao mỡ, Cao đường. Một Thấp là Thấp khớp, nhức xương nhức mõi,  bệnh thường thấy ở người già.

      Già mà được ở Mỹ là điều may mắn nhất đời. 


TỈNH...SAY

 

Tôi mãi quẩn quanh ở chốn nầy

Tháng ngày ngắn ngủi...đợi từng giây

Xuân đi qua vội...người chưa tỉnh

Năm lại chóng tàn...ta đã say...

Luyến tiếc...mỗi khi hoa rụng cánh

Ngậm ngùi, mấy bận...lá lìa cây...

Đêm đông khắc khoải, trăng hờn tủi

Tâm sự dường như chất nặng đầy...

10/12/2025

      hv

 

TÔI YÊU…

 

Dữ đoạ lành thăng ở kiếp này

Tôi yêu…người ấy nhớ từng giây

Vườn hoa chăm bón tươi cành lá

Cổ thụ quan phòng tốt nhánh cây

Bạn hữu thương nhau tình gắn bó

Anh em kết nghĩa cảm mê say…

Vợ chồng tích đức lo từ thiện

Phu phụ tu thân hạnh phúc đầy

MAI XUÂN THANH

Silicone Valley December 10, 2025

 

khi nào?

 

trót lỡ yêu em... ở kiếp nầy!

trong lần thoáng gặp chỉ vài giây

môi hồng tú nhã… hồn mê loạn

mắt biếc ngây thơ... dạ đắm say

trộm ngắm thân ngà… trên ngõ lá

thầm chờ dáng liễu... dưới tàn cây

bao năm lẽo đẽo theo .. mòn gót

chẳng biết hôm nao... mộng ước đầy?

anh khờ

 

YÊU AI…

 

Yêu ai ý tứ hợp nhau nầy

Quý bạn tình chung nhớ mỗi giây

Người ấy nô đùa ưa vạt nắng

Cố nhân nhảy nhót thích lùm cây

Đôi ta chung thủy vui thân ái

Bầu rượu đồng tâm cạn chén say

Bằng hữu ở đời cần thiện mỹ

May duyên tuổi hạc thọ ơn đầy…

MAI XUÂN THANH

Silicone Valley December 10, 2025

 

TIM NỒNG

 

Giấu kỹ giờ xin tỏ thật nầy!

Quê nhà nỗi nhớ giục hằng giây!

Buồng cau hội ý xem vầng nguyệt

Bụi chuối theo người dõi rặng cây

Ngẫm vượt đường xa nhờ bạn đón

Yêu hoài dốc nhỏ quyện hồn say

Bâng khuâng tuổi hạc tim nồng ấm

Lặng lẽ ngàn sao dỗ giấc đầy!

  Như Thu

12/10/2025 


GIÂY PHÚT NHỚ ĐỜI

Họa vần

 

Biệt khúc ngàn thu nhớ mãi nầy

Mi anh ngấn lệ cuối cùng giây

Hoàng Lan thẵm lá bung xòe nụ

Nguyệt Quới đầy hoa lúc lỉu cây

Giọt tủi em tuôn thờ thẫn khóc

Men sầu tim đọng ngẩn ngơ say

Người nương bát nhã qua bờ giác

Kẻ chốn trần gian vướng khổ đầy

ThanhSong ntkp

 CA. 10/12/2025

TB: Kính Chị Sông Thu cùng quý thi hữu,

Bé Phú bị trận cúm hành gần 5 tuần, đuôi sắc đuối nên hết Yêu Đời…Ráng góp họa với chị Sông Thu, đành phải đem tâm sự viết ra lời, mong quý vị hoan hỷ đừng rầy bé Phú nhen.

  • Quả tình lúc 6 vị Thầy đến nhà cúng Cầu An và Quy Y Tam Bảo cho Ba các cháu, anh đã hôn mê 2 ngày trong bệnh viện, BS cho về chờ...vì máu đã đen đặc, không thể rút máu ra được để xét nghiệm nữa…Khi Thầy chủ lễ thỉnh chuông, phục nguyện, Ba các cháu tự nhiên mở mắt ra, một Thầy bảo bé Phú “Con kéo tay chồng con, chấp lại trên ngực, nói nhỏ vô tai là giờ được Quy Y Phật, và có Pháp danh là Phước Ngộ, ráng nghe Kinh…” Thật mầu nhiệm, anh mở lớn mắt, nhìn lên bàn thờ Phật, nghe hết thời Kinh 50 phút, và chảy nước mắt…Quý Thầy tụng Kinh xong, từ biệt về, bé Phú định tiễn quý Thầy ra ngõ, Thầy từ tốn bảo bé Phú “Con vô lo cho chồng con đi…các Thầy tự kêu xe về được rồi”  Bé Phú quay vô bên cạnh anh, anh nấc lên mấy tiếng rồi…“đi theo” Chư Tôn Đức về Chùa,  cùng cõi Niết luôn!

  • Ngoài sân, bé Phú treo mấy vò Lan Vũ Nữ vàng đơm nụ thật nhiều, và cây Nguyệt Quới anh trồng nở hoa đầy cành thơm ngát...

Bé Phú

 

SỐNG ĐỜI

 

Lẫn lộn buồn vui số kiếp nầy

Tai qua nạn khỏi thọ từng giây

Bởi nhờ hữu phước hơn con vật

Nên chẳng vô tình tựa cỏ cây

Nghe bậc thánh nhân lời tỉnh ngộ

Thấy phường tục tử tánh mê say

Sống đời liệt lão thà thơ thẩn

Già dặn tâm tư ráng nhớ đầy.

    (Phan Thượng Hải)

  12/11/25

 

THẤM ĐƯỢM ,

 

Xoay vần xuôi ngược tới lui này

Điểm xuyết vun bồi nhịp phách giây …

Mây trắng đồi xanh tràn sắc thắm

Non cao lũng thấp bạt ngàn cây

Thì ra trong cõi đời ô trọc

Yêu ghét vốn là chén rượu say !

Gìn giữ sao cho hoài mãi biếc

Tin yêu thấm đượm nghiã tình đầy !

PHƯỢNG HỒNG

 

 

HƯƠNG NGÁT CHÌM MEN TỬU

 

Yêu quá người ơi, trái đất này

Ngày trân trọng nhé, dẫu từng giây

Núi mùa Xuân rực vàng hoa cỏ

Trời tiết Đông mờ mịt bóng cây

Thích Hạ , sóng sông nghe biển gọi

Thương Thu, vòm lá nhớ thơ say

 Cúc ơi , hương ngát tràn men tửu

Nhắp chén tương tư cạn mộng đầy …

Rancho Palos Verdes.   12 - 12 - 2025

CAO MỴ NHÂN 


CƠ DUYÊN HIỆN HỮU

 

Bao người trên khắp thế gian nầy

Hiện diện đồng thời mỗi khắc giây

Dưới nắng chan hòa xanh tán lá

Trong mưa tầm tã mướt tàn cây

Chung bầu khí quyển tươi nguồn sống

Cùng cảnh biển rừng thắm mộng say

Tất cả đều là do phận số

Sẻ chia cuộc sống ước mơ đầy.

Nguyễn Đông Anh

    ( 13/12/2025 )