Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Khánh Cương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Khánh Cương. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

TRẮNG… - Nguyễn Khánh Cương





TRẮNG…
(Kính tặng quý thầy cô, học trò và chính tôi)

Trắng áo thơ ngây tuổi học trò
Trắng thời hoa mộng chẳng âu lo 
Trắng màu bụi phấn từ khi đó
Trắng bạc đầu đưa những chuyến đò
Trắng mặn làn môi thời khốn khó 
Trắng nồng tình nghĩa thuở cam go
Trắng trong, trong trắng đời gắn bó
Trắng trắng, trong trong nghĩa thầy trò. 

*Nguyễn Khánh Cương- 13/2/2016*
nguyenkhanhcuong59@gmail.com