Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan Khâm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan Khâm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

TÀ DƯƠNG - XƯỚNG HỌA PHAN KHÂM- THY LỆ TRANG


Ảnh Phạm Đình Quát


TÀ DƯƠNG

Dặm dài hoảng hốt bóng tà dương
Lê gót chân đau nửa đoạn đường
Lá rụng gió lùa run rẩy tiếc
Hoa rơi mưa phủ luyến lưu thương
Ngả lưng đêm xuống đen cơn mộng
Chợp mắt ngày lên trắng giọt sương
Tình nghĩa còn nhau xin giữ lại
Nơi nào giao điểm mối tơ vương
Phan Khâm

Bài họa
BỐN MÙA NHỚ NHAU...

Chiều nghiêng, nghiêng bóng mấy hàng dương
Có tiếng chim non lạc cuối đường
XUÂN đến đồi xưa dường bỡ ngỡ
Người về bến lạ hẳn sầu thương?
Mênh mông HẠ trắng cay bờ mắt
Hiu hắt THU buồn lạnh gió sương
Quanh quẩn một mình ĐÔNG lặng lẽ
Đàn chùng, phím lỡ vẫn còn vương!.
Thy Lệ Trang



Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

TRÊU GHẸO BẠN GIÀ - Lý Hiểu và thi hữu




TRÊU GHẸO BẠN GIÀ 
Xướng

Ngớ ngẩn tình hâm cả chục lần
Thi nhân thất thập ngỡ đang xuân
Thiền tâm giải thoát không tìm lối
Biển ái trầm mê lại dấn thân
Lấn cấn cháu con mắc lắm nợ
Lôi thôi thê thiếp vướng trăm phần
Xin đừng giở chứng mơ quà lạ
Áo vợ cơm nhà vẫn thấy tân
                    Lý Hiểu



CHỈ ẤY … NGHE ÔNG 
Họa 17

Nhắc nhở ông nên chỉ ấy lần
Đâu thừa sức lực thuở còn xuân
Ngày năm xoành xoạch không chùn bước
Tối bảy đọ so cứ áp thân
Cung kiếm hết thời vung múa lượn
Phu thê giờ lúc định căn phần
Bẳng quên mọi chuyện ngang vạch xéo
Thầy thuốc hờn ghen xứng lão tân
                     QuảngTrị, 07 3/2014
                     Văn Thiên Tùng


ĐỪNG CHÊ ĐẶC SẢN 
Họa 18

Cả tháng may ra được một lần
Tâm hồn sảng khoái tưởng còn xuân
Quanh năm tất bật vì cơm áo
Suốt tháng loay hoay bởi tấm thân
Sức lực đâu còn năng động nữa
Tinh thần đã luống mất đôi phần
Tuy nhiên chẳng dại chi từ chối
Đặc sản bao giờ chả thấy tân
                 Thủy Lâm Synh
                 Mar. 15, 2014


RỎ SỰ ĐỜI 
Họa 19

Dẫu biết vui chơi đã lắm lần
Bảy mươi còn mộng mị hoài xuân
Bò lăn bò lóc vui cây cỏ
Nằm ngữa nằm nghiêng sướng xác thân
Ngày nắng gắng ăn  ba bốn miếng
Đêm mưa cố ngậm một đôi phần
Đất trời che chở theo năm tháng
Rỏ sự  đời: kim cổ- cựu tân

                          Phan Khâm

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

CHỢT THẤY XUÂN VỀ (Kỳ 3) - Thủy Lâm Sinh và thi hữu




Họa bài "Chợt Thấy Xuân Về"
của tác giả: THỦY LÂM SINH

TRƯỚC XUÂN

Đường quê trở gió - én đùa bay
Lả tả vàng mai lá rụng đầy
Kẽo kẹt hàng tre reo nắng ấm
Lâng lâng hương tết ... dậy lòng say
Chợ phiên tấp nập vui như hội
Giấy mực nghênh ngang trải khắp quày
Ngang - dọc ông đồ tung nét bút
Mùa xuân muôn vẻ - khó ai bày
*
*        *
Chợ xuân muôn vẻ ... khéo chưng bày
Trà rượu  bánh mứt đủ các quày
Lan cúc  đào mai khoe sắc thắm
Trẻ già trai gái  ngắm ... hàng say
Lung linh ngõ xóm đèn hoa rạng
Rạo rực nhà ai - bếp lửa đầy
Không khí làng quê đầm ấm lạ
Trước sân phơi phới ... phướng nêu bay !
                               Hải Thụy


Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

HOÀI NIỆM THU XƯA (kỳ 3) - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt và thi hữu





HOÀI NIỆM THU XƯA

Xướng

Khóm cúc hồi sinh chớm nẩy chồi
Vườn khuya lác đác lá vàng rơi
Trăng đêm lạnh lẽo treo đầu núi
Sương sớm đìu hiu trải cuối đồi
Tiếng nhạc trời rơi chiều tịch mịch
Mái nhà tranh cuộn khói chơi vơi
Đường làng văng vẳng vành khuyên hót
Cuộc sống bình an quá tuyệt vời!
          Ca, USA 2013
          Hạ Thái Trần Quốc Phiệt



THU NHỚ
(Nương vận)

Chiều thu man mát lộc đâm chồi
Lác đác mưa về xác lá rơi
Trước ngõ liễu buồn cong cành nhớ
Sau nhà trơ trọi ngóng quanh đồi
Thu nay u uẩn lòng tê tái
Nơi ấy niềm riêng dạ chẳng vơi
Lối cũ quay về thăm xóm vắng
Thầm thương ngóng đợi dáng xa vời.
          Camranh.22/9/2013
          Thụ nhân HKV
PS: Bài thơ được viết riêng tặng cho người yêu đi nuôi cháu ngoại bên Cali. USA.