Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Hùng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Hùng. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

RỘN RÀNG CUỐI NĂM - Chùm thơ Vũ Hùng






RỘN RÀNG CUỐI NĂM
Cuối Chạp bừng lên chút nắng hồng,
Đất trời rạo rực sắc màu bông
Mai vàng Háo Đức tuôn ra phố,
Cúc đại Bình Lâm ngợp cả sông
Bánh mứt, rượu trà tràn khắp chợ
Áo quần, giày dép chất bao vồng,
Miếng trầu cô Thắm têm thoăn thoắt,
Liễn đỏ anh đồ thảo chữ rông!
Bình Định,03.02.2019
Vũ Hùng

XUÂN ĐẾN
Chầm chậm cháu ơi chờ chút nhé,
Ông vừa khỏi bệnh mỏi nhừ chân?
Xôn xao nắng mới tràn trên lối,
Rạo rực mai vàng điểm góc sân.
Con bướm ô kìa bay chấp chới,
Nghe lòng lạ nhỉ cứ bâng khuâng!
Tùng!...Rinh!...Tiếng trống vang thôi thúc,
Háo hức đầu đình trẻ múa lân!
Bình Định,02.02.2019
Vũ Hùng

SẮM TẾT
Chiều hăm bảy Tết chợ lưa thưa.
Thắc thỏm chân đi bạc chẳng thừa.
Sắm nửa cân nem lưng lít rượu,
Sửa non lạng mứt ít bì dưa.
Ngoác mồm mụ bán luôn ca cẩm,
Ngượng miệng người mua cứ cấn cưa.
Đào Bắc ngắm hoài tay đút túi,
Tự thương cùng xót chị buôn hoa?
Bình Định, 01.02.2019
Vũ Hùng

BÓNG XUÂN SANG
Điểm xuyết cành mai mấy cánh vàng,
Bên thềm nhè nhẹ bóng xuân sang.
Bến sông câu hát nghe xao xuyến,
Ngõ trúc tiếng chim hót rộn ràng.
Nhấp chén trà ngâu thơ rạo rực,
Ngắm giàn thiên lý ý mênh mang.
Trời mây phơn phớt xanh cây lá,
Áo mới mẹ phơi nắng ngỡ ngàng!
Bình Định, 26.01.2019
Vũ Hùng

CẬN TẾT
Mong manh nắng trải khắp làng quê,
Rạo rực nhành mai Tết cận kề.
Hàng hoá rộn ràng tràn góc chợ,
Cộ xe nườm nượp ngập bờ đê.
Mẹ già nhấp nhổm bên hiên ngóng
Con trẻ bôn ba đất khách về.
Ly rượu tất niên nghe ấm dạ,
Trên loa vọng cổ ngọt câu xề!
Bình Định,23.01.2019
Vũ Hùng



Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

CHIA SẺ - Vũ Hùng / THẮP NÉN TÂM HƯƠNG - Trần Ngộ / Ô LÂU THÊM TÌNH BI SỬ - Kẻ Văn



CHIA SẺ

Đại hỷ ai ngờ hóa đại tang,
Chuyến xe định mệnh quá bàng hoàng,
Hải Lăng chú rể tim ngừng nghỉ,
Phù Mỹ cô dâu lệ ngập tràn.
Nhức nhối nỗi đau lan mặt báo,
Tái tê tiếng khóc phủ ngôi làng(*)
Chuyện đời khó đoán điều may rủi
Chia sẻ đôi dòng một nén nhang!
Sài Gòn,02.08.2018
Vũ Hùng
(*)Thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị: 13 người chết.

***

THẮP NÉN TÂM HƯƠNG

Thắp nén tâm hương bái vọng hồn
Mây trời tang tóc phủ Lương thôn
Tai xui ai đã con xa mẹ
Nạn cướp người đang vợ mất chồng
Hai họ đau lòng rưng lệ ngấn
Xóm làng cám cảnh giọt châu tuôn
Than ôi ! Đại hỷ màu tang trắng
Khắp chốn chia buồn dạ xót thương
Trần Ngộ
2 .8 .2018

Bái vọng mười ba linh hồn về miền cực lạc.

***

THÀNH TÂM CHIA SẺ

Nào hay Loan Phượng bỗng lìa xa
Cách trở âm, dương cảnh nhạt nhòa
Thảm thiết nàng dâu vơi suối lệ
Tang thương số phận…trải thông gia
Muôn người tiếc nuối duyên cầm sắc
Bạn hữu chia buồn…cảnh quý nhà…
Đốt nén tâm hương xin tiễn biệt
Nguyện cầu yên nghỉ chốn hoan ca…


Đức Hạnh – 06 08 2018

***


KÍNH DÂNG CHƯ HƯƠNG LINH GẶP NẠN TRONG KHI ĐI ĐÓN DÂU

Ô LÂU THÊM TÌNH BI SỬ

Thu ảm đạm về nhìn buổi hạ đi
Tức tưởi quê nghèo đau đớn biệt ly
Mười mấy mạng người hồn lìa thảng thốt
Xe hoa vô thường thảm thiết hồi quy
Áo cưới chưa mặc vội trùm áo chế
Tội quá em ơi! dâu thảo Mỹ Quang"1"
Trở về quê chồng sẻ chia oan khốc
Bên di ảnh,quay quắt lệ tuôn tràn
Khóc van gọi Mẹ nhói mái Từ đường
Lư hương yết tổ khói nhuộm tang thương
Vợ gọi chồng, con gào Cha mẹ hỡi
Tang tóc cút côi cấy ngõ đoạn trường
Thu rơi* buồn bã bủa lạnh dòng sông
Khuya khoắt bi ai nhức nhối cõi lòng
Tiếng nấc gọi chồng xót xa vời vợi
Con gào gọi Mẹ buốt tận tầng không
Em về tìm chồng trọn đạo tào khang
Cúi lạy linh đài xin Mẹ phục tang
Nghẹn ngào tiếng khóc xứơc cào gan ruột
Tội nghiệp tình ơi ! sao quá bẽ bàng
Ô Lâu lại mở thêm tờ tình sử
Bến Cộ con đò gác mái buồn thiu
Đồi sim Thác Ma tím bầm dòng lệ
Tím rịm đôi bờ mây phủ quạnh hiu.
Kẻ Văn
* tên Sông Ô Lâu

"1" Xã Mỹ Quang -H Phù Mỹ -Bình Định

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

SAO CHẲNG ... Vũ Hùng , Hoành Châu



THƠ XƯỚNG HỌA
VŨ HÙNG - HOÀNH CHÂU

SAO CHẲNG ...

Thất hẹn cớ chi phải đợi chờ
Một mình Thủ Đức thấy bơ vơ
Hắt hiu phố vắng buồn da diết
Vàng võ đèn khuya đứng thẩn thờ 
Dẫu  chẳng hồng nhan trong cõi mộng
Cũng là tri kỷ giữa làng thơ
Đường thi xướng họa trăm lời ước
Sao chẳng ngàn năm sóng vỗ bờ?

VŨ HÙNG  (Bình Định)

   
Họa 

Còn thương, cứ giận, để trông chờ 
Tâm trí xót xa nghĩ vẫn vơ
Chẳng sợ, vô tình, không khắc nhớ 
Chỉ lo, cố ý, mãi ơ thờ 
Trăng lên nao nức chờ câu hát 
Chiều xuống rộn ràng đợi tiếng thơ 
Mơ ước bút thơ luôn sống mãi 
Niềm vui họa xướng đẹp vô bờ!

HOÀNH CHÂU (Vĩnh Long)

***
Từ Email: tranhoanhchau53@gmail.com

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

TIỄN BIỆT NHÀ THƠ VÕ THÀNH LONG - Vũ Hùng





TIỄN BIỆT NHÀ THƠ VÕ THÀNH LONG

Sài Gòn mấy bữa ở thăm chơi,
Văn nghệ An Nhơn báo nghẹn lời!
Tháng trước đạp xe vui khắp phố,
Mà nay về cõi biệt trùng khơi.
Phù sinh một kiếp luôn day dứt
Cát bụi cuộc đời khó thảnh thơi?
Đốt nén tâm hương chiều tiễn biệt
Ngàn thu đất lạnh lệ đầy vơi!

Sài Gòn, chiều 21.06.2018
Vũ Hùng