
CHẤP NHẬN
Cam lòng giã biệt thuở kề bên
Cảnh tím trùm vây lã giọng rền
Bởi chuỗi mơ vàng mau lệch bóng
Nên dòng thiếp đỏ vội nhòe tên
Thề xanh bữa gửi còn vương ngọt
Ước bạc ngày trao đã rỉ bền
Trắng cụm mây chiều ngơ ngẩn dỗi
Duyên hồng đoản ý gợi sầu lên.
Cảnh tím trùm vây lã giọng rền
Bởi chuỗi mơ vàng mau lệch bóng
Nên dòng thiếp đỏ vội nhòe tên
Thề xanh bữa gửi còn vương ngọt
Ước bạc ngày trao đã rỉ bền
Trắng cụm mây chiều ngơ ngẩn dỗi
Duyên hồng đoản ý gợi sầu lên.
Mỹ Trinh
16.11.2015
16.11.2015
BÀI HỌA:
BIỂN NHỚ
Dù đã nghìn trùng ngỡ một bên
Sóng hôn bờ cát mãi vang rền
Em trao nụ ái vườn Trinh nữ
Anh thả hồn thơ cảnh Mỹ tên
Điệp khúc hòa ngân tình lắng đọng
Đôi tim đồng nhịp nghĩa luôn bền
Đường đời cách biệt chia hai ngả
Biển nhớ gọi về sóng nổi lên…
Sóng hôn bờ cát mãi vang rền
Em trao nụ ái vườn Trinh nữ
Anh thả hồn thơ cảnh Mỹ tên
Điệp khúc hòa ngân tình lắng đọng
Đôi tim đồng nhịp nghĩa luôn bền
Đường đời cách biệt chia hai ngả
Biển nhớ gọi về sóng nổi lên…
Đức Hạnh
18.11.2015
18.11.2015