Hiển thị các bài đăng có nhãn Cái Đào Xuân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cái Đào Xuân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

GÓC KHUẤT - Xướng họa của Cái Đào Xuân và Võ Tấn Hùng

GÓC KHUẤT
(Bài xướng)

Tuy rằng" Tùy thuận nhi an"
Nhưng đi một bước ruột gan tơi bời.
Nhiều khi khó nói nên lời,
Chẳng gì nhưng cũng một đời dựng xây.
Tổ tiên mồ mả nằm đây,
Bà con cô bác tràn đầy niềm riêng.
Một mai phố thị bình yên,
Đêm còn giấc ngủ cô miên thuở nào?
Quận 9, đêm 03.07.2017
CÁI ĐÀO XUÂN

CẢM THÔNG
(Bài họa)

Biết rằng chốn mới bình an,
Quên sao quê cũ tim gan rối bời?
Niềm riêng khó thốt thành lời,
Cơ đồ sự nghiệp cả đời đắp xây.
Mái đình giếng nước còn đây,
Tình làng nghĩa xóm đong đầy chung riêng.
Chập chờn giấc ngủ sao yên,
Trở trăn nỗi nhớ triền miên lúc nào?
Phước Hưng,12.08.2017

VÕ TẤN HÙNG

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

CÒN LÂU / Xướng họa của Võ Tấn Hùng, Lãng Tử, Cái Đào Xuân




CÒN LÂU
(Bài hoạ)

Có xem qua THUYẾT HẬU THIÊN HY,
Thì dẫu tuổi trăm chẳng nghĩa gì?
Tốt phước rượu trà con thảo biếu,
Đẹp phần cơm áo vợ hiền chi.
Chiều buông bè bạn thơm câu chuyện,
Đêm xuống gió trăng ngát vận thi.
Làng xóm từng ngày vui đổi mới.
Còn lâu đến lượt chuyến tàu đi?

Tuy Phước, đêm 19.09.2016
VÕ TẤN HÙNG

THẤT THẬP CỔ LAI
(Bài xướng)

Cũng vừa thất thập cổ lai hy,
Sách vở bút nghiên có ích gì.
Cơm áo gạo tiền do vợ kiếm,
Thuốc men trà lá có con chi.
Sáng ngồi quán cóc bàn thời sự,
Chiều dạo sân vườn dệt ý thi.
Còn quỹ thời gian xài thoải mái,
Để ngày thanh thản bước ra đi.

An Thái, 18.09.2016
LÃNG TỬ


ĐÃ LÃO Ư?
(Bài hoạ)

Bảy chục mùa xuân đã lão ư?
Cớ chi lưng mỏi gối đau nhừ?
Sáng ra mấy miếng quyền An Thái,
Tối lại vài trang sách Tử Tư.
Bầu Đá giao lưu trang hảo hán,
Đường thi xướng hoạ bậc anh thư,
Mai hoa Dịch số xem cho biết,
Chớ có theo nghề kiểu ký cư?

Tuy Phước, đêm 19.09.2016
VÕ TẤN HÙNG


MỪNG THỌ BẢY MƯƠI
(Bài xướng)

Bảy mươi mà cũng lão rồi ư?
Thể duc quanh sân đã mỏi nhừ.
Suy nghĩ chi nhiều hao trí óc,
Lo toan cho lắm rối tâm tư.
Rảnh rang tìm đọc lời Kinh Dịch,
Nhàn hạ luận đàm ý Tứ Thư.
Xũ quẻ Văn Vương xem vận mạng,
Tuy không lạc nghiệp cũng an cư.

An Thái,18.09.2016
LÃNG TỬ


 NGỘ CHƯA RA
(Bài hoạ)

Tay bùn chân lấm ngán chi tà,
Quanh quẩn bờ tre khuất phố xa.
Trăng gió đầy kho thôi điện máy,
Bạc tiền rỗng túi chẳng cô bà.
Phường trên gạt gẫm hơn trăm vụ,
Khối dưới phỉnh phờ ngót chục ca.
Trúng thưởng nhà xe nghe hấp dẫn,
Chúi đầu dính tật ngộ chưa ra!

Bình Định, 23.09.2016
VÕ TẤN HÙNG

CẢNH GIÁC
(Bài xướng)

Cẩn thận rạch ròi giữa chính tà,
Vấn đề trước mắt chẳng đâu xa.
Lừa hàng cao cấp cùng tin rác,
Gạt đám đầu xanh với quý bà
Nham hiểm bày trò đang dụ dỗ,
Ngây thơ hám lợi tổn kêu ca.
Cảm thương cảnh ngộ khô dòng lệ,
Tiền mất tật mang mới tỉnh ra.

Quận 9, 23.09.2016
CÁI ĐÀO XUÂN



Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

SAO BẰNG - Võ Tấn Hùng họa thơ Cái Đào Xuân

SAO BẰNG
(Bài hoạ)

Bao năm xuống phố biệt quê cha
Bạn cũ khó quên tính thiệt thà.
Rôm rả trăng khuya thơm chiếu rượu,
Ung dung sương sớm ngát khay trà.
Xuân sang hẹn bậu nao câu thệ,
Tết đến rước tuồng rộn tiếng ca.
Lạ lẫm thị dân lời bóng bẩy,
Sao bằng gốc rạ cứ nôm na?

Bình Định,14.09.2016
VÕ TẤN HÙNG

NƠI THÔN DÃ
(Bài xướng)

Phố thị đèn khuya lại nhớ nhà,
Lúc này cùng bạn rượu thay trà.
Pha trò chuyện phiếm lòng thanh thản,
Nói thẳng lời ngay cốt thật thà.
Vui vẻ thâu đêm dân gốc rạ,
Nghêu ngao suốt sáng khách tình ca:
Cày sâu cuốc bẩm nơi thôn dã,
Tiết tháo trai làng gái nết na!

Quận 9, 13.09.2016
CÁI ĐÀO XUÂN



Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

PHÚ YÊN - Võ Tấn Hùng họa thơ Thư Hoàng và Cái Đào Xuân

Tác giả Võ Tấn Hùng



PHÚ YÊN
         (Bài họa)

Tôi lại về đây đất Phú ơi,
Mười năm nhớ lắm tím mây trời?
Xuân Đài thơ mộng thuyền con đậu,
Tháp Nhạn ảo huyền sương mỏng rơi.
Đại Lãnh bình minh nhô sớm nhất,
Nựu Sơn chạng vạng trải xa vời.
Tuy Hoà rạng rỡ cô em gặt,
Xao xuyến trong tim ánh mắt cười!
          Bình Định, 06.07.2016
             VÕ TẤN HÙNG

      
MỘT VÙNG QUÊ KHÁC
            (Bài xướng)

Đồi núi mênh mông gió hú cười,
Phú Yên lần đến ngỡ ngàng ơi!
Vũng sâu cây xoã chen dầy đất ,
Dốc đứng mây bay thẳng đến trời.
Vương vấn hồn ai vừa đánh mất,
Bàng hoàng thơ nọ chợt về rơi,
Còn nghe vang vọng lời non nước,
Áo vải quân đi cảnh tuyệt vời!
               THƯ HOÀNG



CÒN VƯƠNG
(Bài họa)

Trứng cá còn không cạnh vệ đường
Cái thời tiểu học rạng vầng dương.
Con trai trèo ngọn khi tan lớp,
Con gái khèo cây lúc đến trường.
Thầy mắng cấm leo trông phát ghét,
Cô khuyên chớ hái thấy mà thương.
Quả ngon ngọt lựng lừng hương mỏng
Đầu lưỡi đến giờ mãi cứ vương?
Bình Định, 08.07.2016.
VÕ TẤN HÙNG

NGÃ CÂY TRỨNG CÁ
(Bài xướng)

Lạc loài trứng cá mọc bên đường,
Mỹ cảnh trước nhà rây ánh dương.
Chim lượn sóc vờn bao quả ngọt,
Trăng lên chè chén suốt canh trường.
Tám năm chung sống từng lưu luyến,
Một trận cuồng phong thật chán chường.
Phơi ruột rải cành thân gãy đổ,
Mang theo năm tháng trải tình vương!
Quận9, 08.07.2016
CÁI ĐÀO XUÂN


THA XỨ
(Hoạ vận)

Xứ nghèo đành phải bước chân đi,
Cô bé nhà bên ước hẹn gì.
Có nhớ sân đình hờn mấy bận,
Hay quên bến nước giận vài khi?
Quê người trưa lại cơm lưng chén,
Đất khách đêm về rượu cạn ly.
Sương gió vai sờn thương lắm Nẫu,
Trong tim hình bóng mãi hằng ghi?
Bình Định, 09.07.2016
VÕ TẤN HÙNG


ĐÂU RỒI CÂY TRỨNG CÁ
(Bài xướng)

Chim đậu mái nhà đang nghĩ gì?
Sóc đu dây điện lại quay đi.
Ngày đêm lui tới thường bao bận,
Xanh chín trông chờ đã lắm khi.
Cảnh vật đổi dời màn tụ tán,
Không gian trầm lắng cuộc phân ly.
Một mai đất khách cầu may mắn,
Muôn thuở cội nguồn vẫn khắc ghi!
Quận 9, 09.07.2016
CÁI ĐÀO XUÂN