Thứ Tư, 23 tháng 3, 2022

VÙNG CAO TỰ HÀO - Tâm Thành

   

Đắk Lắk – Wikipedia tiếng Việt


 VÙNG CAO TỰ HÀO


Kho tàng vô giá xứ Buôn Mê

Đã đến chôn chân chẳng muốn về

Điệp điệp cây rừng no khoáng sản

Trùng trùng đồi núi trĩu cà phê

Tây nguyên bụi đỏ tìm đường trốn

Phố núi sương mù kiếm chỗ de

Đời sống nhân dân nay khắm khá

Muôn người như một vẻ vui ghê

                         Tâm Thành

































































































































































Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022

NGẬM NGÙI THÁNG BA -Thơ Sông Thu và Thơ Họa

 






NGẬM NGÙI THÁNG BA

 

Tháng ba...đã sắp hết mùa xuân

Ánh nắng chang chang xuống thật gần

Thiếu nước, cỏ cây buồn héo hắt

Tàn hoa, ong bướm lặng tần ngần

Niềm vui xum họp đà vơi hẳn

Nỗi nhớ chia xa cứ đậm dần

Mòn mỏi đợi chờ xuân trở lại

Nhìn lên bloc lịch, muộn sầu dâng

   Sông Thu

( 12/03/2022 )


Thơ Họa:

 

CẢM MÙA

 

Xuân vừa thoắt đến đã tàn xuân

Thức mắt phượng mơ,...hạ tới gần

Đường nắng tưng bừng mầu óng ả

Hồ sen leo lẻo sắc trong ngần...

Mong đời khắp chốn nhanh thay triển

Ước dịch muôn nơi sớm vợi dần

Tạo hóa xuay vần  mùa chuyển đổi

Khôn cầm nhung nhớ...dạ trào dâng!

    12-3-2022

Nguyễn Hy Khôi

 

MỚI ĐÂY

 

Mới đây giờ đã mức qua xuân

Nắng hạ chói chang như lại gần

Vũ trụ màu xanh đà biến đổi

Gió mưa bão táp nước cao ngần

Niềm vui ngày Tết càng phai nhạt

Nỗi nhớ quê hương đậm nét dần !

Xuân đến rồi đi trong hụt hẫn

Ngắm từng tờ lịch..oán buồn dâng !…

 Yên Hà

12/3/2022

 

MẠCH SỐNG THÁNG BA

 

Tháng Ba chầm chậm đón chào xuân

Mong đợi giờ đây đã đến gần

Vạn vật tinh khôi màu trắng muốt 

Thiên nhiên huyền diệu sắc trong ngần     

Mầm xanh dưới tuyết ngoi thêm tỏ

Mạch sống trên cây hiện rõ dần

Buốt giá mùa đông rồi cũng dứt

Nghe lòng hạnh phúc rộn trào dâng .

LHN

 

TIẾC XUÂN

 

Nắng hạ lung linh đã tới gần

Bồi hồi tiếc nuối những ngày Xuân

Hết trông cánh bướm phô vàng ửng

Chỉ thấy làn mây tỏa trắng ngần

Không khí lạnh lùng như giảm hẳn

Làn hơi ấm áp tựa tăng dần

Bâng khuâng đất khách thương Xuân cũ

Nỗi nhớ quê nhà cứ cuộn dâng

Songquang

20220312

 

NGẬM NGÙI LÃO TA…

 

Ngậm ngùi chi lạ dẫu còn xuân

Man mác mênh nghe hạ đã gần

Ta dạo ngắm hoa, hồn sảng khoái

Sương phơi sưởi nắng, mắt trong ngần

vuông chiều chán đợi, rơi nhanh mãi

Gót hạc nao so, bước chậm dần

Khua gậy tìm quên vùng ký ức

Ô kìa, ai ghẹo lệ lòng dâng

CAO BỒI GIÀ

 12-03-2022

 

HÃY SỐNG VUI

 

Bảo tháng ba đi đã hết xuân ?

Lo chi thời tiết chuyện xa gần

Bèo trôi nước chảy hoa tàn lụi

Cánh bướm vờn theo cũng lặng ngần

Cái lẽ sinh sôi là thế thế

Nhạt xong lại tới đậm dần dần

Sống vui cứ thuận theo trời đặt

Đừng để buồn hiu mắt lệ dâng !

CHUNG VĂN

   12/3/2022

 

VỀ THĂM ĐÀ LẠT

 

Sống gởi lưu vong với chúa xuân

Tạm dung đất khách ước mơ gần

Về thăm xứ lạnh hoa tươi đẹp

Ghé lại người xưa gạo trắng ngần

Nỗi nhớ xa xăm tình nghĩa nặng

Niềm vui sum họp cảm thông dần

Lẻ loi chiếc bóng buồn cô quạnh

Thui thủi một mình suối lệ dâng...

Mai Xuân Thanh

March 11, 2022

 

NGẬM NGÙI THÂN TA...

 

Đất khách cho dù chửa thấy Xuân

Ngùi trông tuyết bạc loáng xa gần

Lìa quê thuở đó  hồn xanh mướt

Biệt xứ giờ đây tóc trắng ngần

Gió rít nghe dường âm vọng đến

Mưa tuôn lại ngỡ nhịp tăng dần

Cô phòng hát khúc Đêm Đông cũ

Chợt cảm thương mình lệ tủi dâng

       Thanh Song Kim Phú

CA. Mar/12/2022

 

SÁNG ĐẦU XUÂN

 

Tháng ba đã thấy ngập ngừng Xuân

Đồi núi hôm nay bỗng thấy gần.

Thông réo vi vu trời lạnh ngắt

Băng tan róc rách suối trong ngần.

Mây chiều phòng quạnh âm u hẳn

Nắng sáng sương thưa ấm áp dần.

Mở cửa  vườn ngoài hương bát ngát

Một ngày hạnh phúc cõi lòng dâng!

Mailoc

3-12-22

 

RỰC RỠ CUỐI XUÂN.

 

 Mỗi năm rực rỡ bốn thời xuân

 Cứ thế nhân lên, tuổi đẹp gần

 Đời sẽ vui thêm mầu sáng lạng

 Hoa càng nở rộ sắc trong ngần

 Chim reo chẳng thể rời xa nữa

 Bướm lượn dường như vội tới dần

Bát ngát bình nguyên xanh mướt mịn

Tháng ba đạp cỏ, gọi thơ dâng ...

   Los Angeles  12 - 3 – 2022

CAO MỴ NHÂN

 

NHÌN THÁNG BA SANG

 

Mới đó mà nay đã hết xuân,

Nóng ran sắp đến nực đang gần.

Cây cành ủ rủ buồn hiu hắt,

Hoa lá sầu u thảm thiết ngần.

Kỷ niệm tưng bừng xa mất khuất,

Nhớ nhung cô quạnh sát bên dần.

Tháng ba lịch bốc tay e ngại,

Quạnh quẻ trông chờ vui tiếp dâng.

HỒ NGUYỄN

  (12-3-2022)

 

NGẬM NGÙI THÁNG BA

 

Nơi này chưa hết-mới khai xuân

Sao thấy buồn kia cứ sáp gần

Chẳng thế nói ra-đau lắm ạ

Nhưng nhìn rõ đấy-xót vô ngần

Lòng người trĩu năng-càng tăng bộn

Cuộc chiến leo thang-há giảm dần

Cầu khẩn ơn trời mau giải cứu

Hầu ngăn dòng lệ mãi trào dâng.

(3/21/22 mới khai xuân)

Thái Huy

 3/12/22

 

THÁNG BA NẮNG LỬA

 

Tết chẳng bao ngày đã vắng xuân

Tháng ba trời nắng lửa um gần

Đường xa nghĩ tới…nhiều lo lắng

Chốn cũ nhìn lui…lắm ngại ngần

Mỗi bước hoang mang tìm phúc lạc

Từng cơn khắc khoải cứa đau dần

Rồi đây hạ đến,…thu,đông nữa

Cuộc sống xô triều sóng biển dâng.

Lý Đức Quỳnh

 13/3/2022


DẪU BIẾT ,

 

Đôi khi hối tiếc xa rời xuân

Bởi biết thời gian giã biệt gần

Nhịp gõ đồng hồ sao mãi rối

Mây trời trăng nước cũng xa ngần

Bâng khuâng giờ phút chia lìa điểm

Khắc khoải  ngày đêm cách trở dần

Thầm vái bốn mùa trôi chóng vánh

Để lòng rộn rã khúc trào dâng !

PHƯỢNG HỒNG

 

MƠ XUÂN

 

Ước gì mãi mãi vẫn còn Xuân,

Bướm lượn bên hoa thật gũi gần

Ngày tháng chảy trôi ,hoa nở tiếp,

Thời gian ngưng đọng,nụ đơm dần...

Dõi nhìn cánh nhạn,không buồn bã

 Vươn níu nhành mai,chẳng ngại ngần

Thế đó! Ôi đời đà hoá mộng ...

An bình sáng lạng, vạn sao dâng !

Thanh Hoà

 

VẪY BIỆT XUÂN

 

Hạ sắp sang rồi vẫy biệt xuân

Ngoài hiên xào xạc bước như gần

Em còn bịn rịn vì lưu luyến

Dạ thoáng lo âu bởi ngại ngần

Chốn nọ mong người đêm thổn thức

Phương nầy nhớ bạn nỗi trào dâng

Bờ vai thấm đẫm làn sương quyện

Lặng lẽ trời đang phủ tối dần…

 Như Thu

03/13/2022

 

HOA TÀN KẾT TRÁI

 

Nắng hạ nồng nàn tiễn biệt xuân,

Mai tàn cánh rụng khắp xa gần.

Đầm sen gió thoảng hương thơm ngát,

Đỉnh núi mây bay sắc trắng ngần.

Ruộng lúa đơm bông nhìn đẹp hẳn,

Vườn cây kết trái trĩu sai dần.

Ngậm ngùi tiếc nuối mùa hoa tận,

Để lại cho đời quả ngọt dâng.

  Mỹ Ngọc,

Mar. 13/2022.


THÁNG BA HỨA HẸN

 

Sấm gọi mưa rào độ lúa xuân

Rét lui cho nóng tới thêm gần

Người người nhộn nhịp đưa chăm bón

Chốn chốn đông vui chẳng ngại ngần

Đậu đũa song sinh đà thả khắp

Dưa leo bao tử cũng vươn dần

Niềm tin mùa tới tăng thu hoạch

Không khí tưng bừng mạnh mẽ dâng.

Trần Như Tùng

 

TIẾC XUÂN

 

Hạ thoáng bên trời đẩy tiết Xuân

Vườn như nắng đuổi tới nhanh gần

Khô cây lũ bướm vờn do dự

Cạn nước cành hoa ẩn ngại ngần

Úa nhuỵ Anh Đào rơi nối tiếp

Sầu bông Cẩm Chướng rụng theo dần

Mơ màng nghĩ Tết bồi hồi lạ

Hội họp qua rồi nỗi tiếc dâng

      Minh Thuý Thành Nội

Tháng 3/14/2022

 

NHỚ THÁNG BA XƯA

 

Nhìn tháng Ba giờ đã cuối xuân,

Mùa hè nắng ấm cũng theo gần.

Trời quang mây đẹp chiều êm ả,    

Gió mát đêm thanh nguyệt sáng ngần.

Nhớ tháng Ba xưa trời thảm não…

Thương năm Mão cũ đất tiêu dần ! (*)

Nằm đây xứ khách buồn thân hạc…

Sầu kiếp ly hương hận tủi dâng !

Liêu Xuyên

(*) Năm Ất Mão 1975


Lịch ở bên Tây : 20/03/2022:

MỚI TIẾT XUÂN PHÂN

 

Tháng Ba ở Mỹ bắt đầu xuân

Học hết Tháng Năm "tốt nghiệp" gần

Đất Việt đầu Hè ve réo rắt

Xuân Phân giữa tiết nước trong ngần

Thương em cuối xóm lòng e ấp

Nhớ bạn trong thôn dạ tủi dần

Xuất cảnh chân trời Tây ấm lạnh

Biển Đông dậy sóng thủy triều dâng...

Mai Xuân Thanh

 March 15, 2022

 

XUÂN PHAI

 

Ai đã xuôi dòng một bến xuân

Chiều lên nắng vợi chợt như gần

Tháng Ba lòng nhớ môi thơm lắng

Ngày ấy người đi dạ ngại ngần

Luân lạc mộng đời thôi nhắn nhủ

Lênh đênh năm tháng thoảng qua dần

Hoa đào cánh rụng xuân phai sắc

Nghe những mơ hồ bóng hạ dâng.

Lê Mỹ Hoàn

  15/3/2022

 

XUÂN ĐANG TỚI

 

Nắng mới dường như sắp tới gần

Đem theo hơi ấm của mùa xuân

Những thềm tuyết trắng vừa tan rã

Vài đám cỏ xanh đã hiện dần

Xuân đến âm thầm hơi giá lạnh

Sương sa lãng đãng giọt trong ngần

Trong vườn búp nụ còn e ấp

Hương thắm bao giờ toả ngát dâng ?

THIÊN LÝ


Nguồn: lylang.blogspot.com

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2022

Thơ xướng họa: QUÂN XÂM LƯỢC - Đức Hạnh và Thi Hữu







  







 QUÂN XÂM LƯỢC

 

Chiến sự điêu tàn bởi ác nhân!

Nhơn loài phản đối kẻ cầm cân [1]

Ngông cuồng quá độ đi xâm lấn

Quái quỷ tham tàn phải thiệt thân

Chết chóc dân sinh buồn uất hận

Rời xa tổ quốc khổ muôn phần [2]

Quân Nga chiếm đoạt còn chơi bẩn

Nã cả đạn bom hại chúng dân..! [3]

 

Đức Hạnh

27 02 2022

[1] Putin phát động xâm lược: "Quân đội Nga đã tiến vào 

Kharkov, thành phố đông dân thứ 2 và nằm ở đông bắc 

Ukraine" (báo New York Times cho biết)

[2] "Tại thị trấn biên giới Ubla của Slovakia, nhà chức 

trách đã tiếp nhận những người tị nạn từ Ukraine.."

[3] "Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc 

Nga không phân biệt các khu vực tấn công - quân sự hay 

dân sự."

 

Thơ Họa:

 

ƯỚC VỌNG HÒA BÌNH

 

Hoa hồng thắm nở đẹp lòng nhân

Sự sống mong rằng kẻ giữ cân...

Súng đạn khai mào luôn đổ vỡ

Tâm hồn kết hợp mãi bình thân

Đừng gây khói lửa đầy tham vọng

Hãy trải tình yêu thắm vạn phần

Ước nguyện nhơn loài yêu lẽ phải

Yên bình hạnh phúc thỏa ngàn dân..!

 

Hồng Xuyến

27.02.20222

*


NẮNG VẪN DÀI TRÊN BẾN SÔNG THƯƠNG

 

Thế giới điên cuồng ác loạn nhân

Khơi niềm uẩn uất lệch đường cân

Bao điều trắc ẩn sâu ngàn tấn

Những chuyện điêu đày nặng tấm thân

Chuổi nếm ngày sau ghi dấu hận

Cung chia mai mốt gọi âm phần

Phải chăng chiến lược khai cung bẩn

Để khổ theo về bến cực dân

 

TuanNguyen

28/2/2022

*


THẾ GIỚI ĐANG Ở ĐÂU?

 

Chiến tranh gây họa bởi gian nhân,

Chết chóc điêu tàn lệch cán cân.

Thế giới thù dâng Nga độc thủ,

Ucraine chống chọi kết giao thân.

Hoa Kỳ e ngại nhìn chưa dám,

Trung Hán mưu toan kiếm góp phần.

Bom đạn lửa thiêu tan cuộc sống,

Căm hờn tràn ngập khổ bao dân.

 

HỒ NGUYỄN

28-02-2022

*