Hiển thị các bài đăng có nhãn Thích Tín Thuận. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thích Tín Thuận. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

VẤN THỬ / xướng họa của Thích Tín Thuận và Lê Văn Thanh

Bài xướng:
VẤN THỬ

Đạo hả? Tìm đâu giữa chốn này
Khi lòng lợi dưỡng chức quyền say
Vì lo chỗ mất sầu muôn bận
Bởi sợ phần không xót những ngày
Khổ cứ thêm chồng riêng lạc hỡi
Vui thì chẳng có chỉ phiền thay
Vì tâm mãi luống theo trần cảnh
Phật tánh chìm luôn chẳng rõ bài

11-10-2016 - Thích Tín Thuận


Bài họa: 
(Trắc bằng nguyên vận)
TỰ THÁN

Tìm đâu pháp lạc nước non này
Vọng tưởng tham cầu mãi đắm say
Ái dục đắm chìm muôn vạn bận
Si mê trói buộc biết bao ngày
Khổ chồng chất khổ đất trời hỡi (!)
Buồn nối tiếp buồn đau đớn thay
Cảnh tục tâm duyên càng luyến cảnh
Trần ma tịnh giới khó an bày

11-10-2016 - Lê Văn Thanh


Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

ĐÁNH CỜ VỚI TIÊN - Châu Thạch cùng thi hữu






XƯỚNG:

ĐÁNH CỜ VỚI TIÊN
Lên đỉnh Sơn Trà đấu với tiên
Ván cờ cân sức khó bên nghiêng
Người Trời nát óc ngồi suy nghĩ
Kẻ tục bình thân vị thế yên
Thích thú lòng trần vui một phút
Thương thầm tượng đá khổ ngàn niên
Trên cao chót vót cùng mưa gió
Ngón trỏ luôn trên trán lụy phiền./.
Châu Thạch

HỌA:

VÁN CỜ GIAO LƯU 
Cùng Ngài thử sức trận cờ tiên
Ngắm dáng phong trần tóc trắng nghiêng
Mây ở sau lưng như bất động
Hoa bên lề đá cũng nằm yên
Mắt nhìn cho tạng người không tuổi
Tay đặt thêm gần khách luống niên
Sao để ông buồn khi lỡ ván
Mồ côi đỉnh núi tự mua phiền?
19/3/16
Thư Hoàng

CHƠI KỲ
Quân dàn chuẩn bị pháo dồn tiên
Chiến trận chưa hòa cõi ngả nghiêng
Mã phóng đường xa nằm giậu nghỉ
Xa bình ngõ lặng giấu nhà yên
Trì tâm định tĩnh dù thân thiếu
Thủ ý an nhàn dẫu lạp niên
Thế cuộc hằng thay bài huyễn ảo
Thường nên nắm kỹ khỏi vương phiền./.
19.03.2016
Thích Tín Thuận

CẢM HỌA NGUYÊN ĐỀ
Sơn Trà lộng gió - Tục và Tiên
Bàn thạch - thế cờ vẫn ngửa nghiêng
Tỉnh lự, Tiên ông thân bất động
Bình tâm, Tục lão dạ chưa yên...
Mây mù đỉnh núi tràn non nước
Tượng đá sương mờ buốt vạn niên
Thế trận thắng thua chờ ván cuối
Thời cơ...Tin tưởng chớ lo phiền
19-3-2016
Lê Văn Thanh

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

MỜI TRĂNG!


MỜI TRĂNG!
“NĐT”
Hãy xuống chơi cùng cửa Nguyệt Hiên
Màu phơi rọi tỏa cánh hoa hiền
Mơ hồ khói bủa xa trần tục
Ảo diệu sương tràn thoát cõi tiên
Tĩnh lặng không cầu nuôi tánh ổn
Im lìm chẳng niệm giữ lòng yên
Chiều nghe gió cõng vầng trăng dậy
Ướp mảnh hồn thanh đạm ngõ thiền
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
THƯỞNG NGUYỆT
(NĐT)
Đêm rằm ánh tỏa rạng vòm hiên
Liễu rủ vờn lay ngọn gió hiền
Dạ tưởng Hằng Nga du cõi thế
Hồn theo Nguyệt Nữ hưởng thần tiên
Êm đềm vẽ cảnh vầy cơn mộng
Lẳng lặng ru đời vỗ giấc yên
Lẻ bóng cao vời trăng diễm tuyệt
Lòng say mặc khách dỗ tâm thiền.
CAO BỒI GIÀ
03-09-2015

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

MỘNG - Lê Đăng Mành, Lê Văn Thanh, Lê Viên Ngọc, Thích Tín Thuận cùng quý thi hữu





XƯỚNG:



MỘNG!

Đã chán thực rồi hỡi mộng ơi
Vì đây chạm mặt rõ ra rồi
Quẩn quanh vui sướng bao thân phận
Lui tới tiêu tao bấy mảnh đời
Thả ý chiêm bao thăm hỏi Nguyệt
Buông tâm quán tưởng vấn an Trời
Cớ sao chân chất luôn nghèo khổ
Mơ ước giấc hòe thỏa sức chơi!
                         Lê Đăng Mành

HỌA:

THỰC

Hiện thực không như hỡi bạn ơi !
Vô thường nghiệp chướng đảo điên rồi
Dòng đời hóa hiện mê tình cảnh
Nhân loại loanh quanh ảo mộng đời
Vô tướng chơn tâm ngời ánh nguyệt 
Nhất như huệ trí sáng bầu trời
Vãng lai quán chiếu thân vô ngại
Hoan hỉ Ta-bà nhẹ bước chơi
                      Lê Văn Thanh



HỒN MỘNG

Chẳng gì hơn “mộng” đó ai ơi
Là áng thần tiên đã đến rồi
Sao nỡ đành chê điều diệu lý
Mà mang khổ lụy giấc hương đời
Bao nhiêu hào nhoáng cùng về đất
Đâu những tinh anh để lại trời
Khuya ánh duyên tình trên gối mị
Bóng hồn giấc điệp – cõi hồn chơi
                              Lê Viên Ngọc

NHỚ QUÊ

Trưa hè vẳng lại tiếng à ơi
Đất mẹ ngàn thương giả biệt rồi
Mãi nhớ thân cò trôi nổi phận
Hoài trông cánh vạc phủ che đời
Đồng quê ruộng trải xa tầm mắt
Xóm nhỏ lời vang tận cuối trời
Cuộc sống rằng tuy còn khốn khổ
Nhưng lòng vẫn chốn lạc thường chơi./.
                               Thích Tín Thuận
                                    13.7.2015

TRỞ VỀ

Hãy còn thương lắm Chị Hằng ơi
Tủi phận cây đa …Cuội đốn rồi
Bạt gió đò xưa rời bến mộng
Dầm mưa tình cũ tới biên đời
Hồn phơi mấy bận ngâm hương đất
Vía lặn bao phen chối ánh trời
Vũ trụ có chê xin hãy đợi
Ngân Hà đang ngóng trở về chơi./.
                                Phan Tự Trí
                                13.7.2015

ĐỜI

Chán lắm ôi thôi cái sự đời
Không như giấc mộng đẹp mà chơi
Lúc mê khoái lạc điều mơ tưởng
Khi tỉnh ủ ê chuyện đã rồi
Khổ nạn chớ nên hờn oán đất
Gian nan đừng cậy  cứ kêu Trời
Tâm thành tích đức tiêu nghiệp chướng
Trần thế  vuông tròn cuộc sống ơi
                                       Nhã My

HỎI AI

Chìm vào ảo mộng khổ ai ơi
Biết thực thì ra sự đã rồi
Bãi bể nương dâu luôn nỗi gió
Đất bằng dậy sóng mãi đau đời
Leo lên thượng giới tìm thiên đế
Xuống chốn trần gian hỏi ông trời
Sao nỡ bắt dân lâm khốn khó
Để rồi mất hết thú vui chơi
                         Phan Nho

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA-Lê Đăng Mành và Thi Hữu!



 
BÀI XƯỚNG
TÂM SỰ!
Yết Hậu
Cung trầm phách lạc đứt dây tơ
Thầm trách ai kia quá hững hờ
Quạnh quẽ cầm chiều đo bóng nắng
Mơ !
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
ĐÀN ĐÊM
Đếm nhịp đêm chùng một tiếng tơ
Bên song ngồi ngóng liễu buông hờ
Ôm đàn dỗ nguyệt cơn sầu tạnh
Mơ !
Nguyễn Gia Khanh

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

TÂM THƠ - LĐM và Thi Hữu!



 
THƠ MỜI HỌA
TÂM THƠ!
“Ngũ Độ Thanh”
Những tưởng thi đề phóng nhiệm chơi
Nào hay ngũ độ khó tung lời
cầm ca nhạc réo vờn muôn ngõ
Bút vẫy thơ trào dậy biển khơi
Kiếm chữ trăng bồng -chưng cửa nguyệt
Tìm câu gió cõng - ngự cung trời
Ngồi yên tứ vận trườn ba cõi
Ý mã* mong cầu bởi tại ngươi !
                                 Lê Đăng Mành
*Tâm viên ý mã
BÀI HỌA 

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

TỨ HÀNH XUNG ĐÂY-Lê Đăng Mành và Thi Hữu !


 BÀI XƯỚNG

TỨ HÀNH XUNG ĐÂY*
Quý Tỵ đây từng gặp Bính Thân
Hành xung mà vẫn hợp cung đàn
Còn xuân tất bật nuôi thằng dại
Qua lão hom hem dưỡng gã đần
Hạ đến trương mình cho nắng dội
Đông về ném mạng để mưa chan
Khổ đau hạnh phúc đều do nghiệp
Cứ sống an vui dẫu Hợi Dần
Lê Đăng Mành
*Dần - Thân- Tỵ - Hợi

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Bài xướng GÁC NGOÀI TAI của Lê Viên Ngọc và các bài họa của thi hữu





BÀI XƯỚNG
GÁC NGOÀI TAI

Mặc cho thế sự chuyện xì xào
Chẳng lọt vào người - sướng biết bao
Tờ giấy trắng tinh ngòi bút thép
Mảnh hồn xanh biếc ánh chòm sao
Lỗ tai không muốn nghe lời tục
Con mắt vẫn nhìn tận đáy ao
"Trang mạng" lướt vô càng thấu suốt
"Mối duyên văn tự" dấn thân vào

                             Lê Viên Ngọc

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

DIỆU ÂM -THƠ XƯỚNG HỌA




DIỆU ÂM !
Thơ Thỉnh Họa

Trở tiết quăng thân bất tịnh nằm!

Xuân chào Thầy* lại ghé nhà thăm

Trước thềm vạn thọ còn đơm nhụy

Bên cửa hoàng mai vẫn dọn mầm

Vạt nắng đã ươm màu nhễ nhại

Nồi cơm chưa nhóm lửa trầm ngâm

Cung  tay cúi tiễn lòng trăn trở

Tạm biệt người còn đọng diệu âm!

Lê Đăng Mành

*Thầy Thích Tín Thuân Trụ Trì chùa Chính Phước Hải Lăng Q TRỊ


Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

CHỐN BÌNH YÊN... Lê Đăng Mành và 6 thi hữu



Chiều ô lâu
CHỐN BÌNH YÊN!
THỈNH HỌA
Rơm rạ quê mùa thiệt tự nhiên
Dẫu màu tươi… héo ,vẫn bình yên
Mây đem sóng vỗ lay đài nguyệt
Nước vẫy chèo khua động bãi biền
Chiều xuống quảy bầu chơi cõi tục
Khuya về nâng chén dạo cung tiên
Đêm nằm cạp gió cầm thanh thản
Gối vạt cô miên chẳng não phiền!
Lê Đăng Mành