Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

THU BUỒN - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân mời họa

 


THU BUỒN

 

Giờ thu buồn đến cố nhân ơi,

Ngõ trúc đào hoa quạnh quẽ rồi.

Ta đứng lặng nhìn trăng diệu viễn…

Hờn mây tan tác lạnh lùng trôi !

 

Em ở trời xưa có nhớ ta ?

Thu tàn hiu hắt ánh trăng tà.

Bài thơ ta gởi hồn theo gió,

Em hỡi còn không lệ thiết tha !

 

Nơi đây ta nhớ mùi hương cũ,

Ngọt thắm bờ môi mọng diễm kiều.

Vầng tóc nào thơm mầu quyến rũ,

Em cười rạng rỡ một trời yêu !

 

Ôi một trời yêu… vàng võ lạnh,

Còn chăng giấc mộng cố nhân sầu !

Nhiều đêm ta thấy mờ nhân ảnh,

Mái tóc hoàng hôn đã bạc mầu !

 

Thôi thì nét liễu đài trang cũ,

Nguyệt khuất mây mờ bến nước xưa.

Ta ở đây hoài trăng cổ độ,

Mộng cố nhân sầu xưa tiễn đưa !

 

    Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

ĐÀN VƯƠNG MỆNH BẠC - Xướng họa của Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân và Thy Lệ Trang



ĐÀN VƯƠNG MỆNH BẠC  

Đọc Xuôi :
Ta nhớ nhạc lòng phím quyện tơ,
Ý tình vương vấn đó đâu ngờ…
Hoa tàn cánh rụng buồn tan nát,
Mệnh bạc thân sầu héo mộng mơ.
Tha thiết nỗi thương lời giọng lạc,
Sắt se hồn tủi phận duyên hờ.
Ca trầm khúc hát chiều lưu luyến…
Xa vắng điệu đàn ai cảm thơ !

Đọc Ngược : 
Thơ cảm ai đàn điệu vắng xa,
Luyến lưu chiều hát khúc trầm ca.
Hờ duyên phận tủi hồn se sắt,
Lạc giọng lời thương nỗi thiết tha.
Mơ mộng héo sầu thân mệnh bạc,
Nát tan buồn rụng cánh tàn hoa.
Ngờ đâu đó vấn vương tình ý…
Tơ quyện phím lòng nhạc nhớ ta !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân  

*

BÀI HỌA CỦA THY LỆ TRANG

    DẠ SẦU

Đọc xuôi:
Ta ngẩn ngơ buồn rung phím tơ
Dỡ dang duyên nợ có ai ngờ
Hoa sầu lệ chảy xuôi giòng nhớ
Nguyệt khuyết thu về ngược bến mơ
Tha thướt dáng chờ đêm biển hẹn
Mỏi mòn tâm đợi áng mây hờ
Ca hoài khúc hát Thanh Bình điệu
Xa vắng xuân thì tan nát thơ !

Đọc ngược:
Thơ nát tan thì xuân vắng xa !
Điệu Bình Thanh hát khúc hoài ca
Hờ mây áng đợi tâm mòn mỏi
Hẹn biển đêm chờ dáng thướt tha
Mơ bến ngược về thu  khuyết nguyệt
Nhớ giòng xuôi chảy lệ sầu hoa
Ngờ ai có nợ duyên dang dỡ
Tơ phím rung buồn ngơ ngẩn ta.
Thy Lệ Trang


Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

KHÓC TÌNH THƠ - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân



KHÓC TÌNH THƠ

 Đọc Xuôi:    
                        
Thơ tình khóc thảm bể chìm hoa,         
Phận bạc đời tan nát ngọc ngà.                           
Mơ mộng úa tàn son phấn rữa,             
Nhớ nhung hờn tủi sắc hương nhòa!
Mưa buồn lụy khổ niềm cay đắng,
Gió lạnh sầu thương nỗi thiết tha.            
Thờ thẫn mắt vương hồn nghẹn uất…    
Tơ lòng hận rũ lệ chan hòa!

 Đọc Ngược:  
                                                                 
Hòa chan lệ rũ hận lòng tơ,
Uất nghẹn hồn vương mắt thẫn thờ. 
Tha thiết nỗi thương sầu lạnh gió,    
Đắng cay niềm khổ lụy buồn mưa.    
Nhòa hương sắc tủi hờn nhung nhớ,
Rữa phấn son tàn úa mộng mơ.
Ngà ngọc nát tan đời bạc phận…
Hoa chìm bể thảm khóc tình thơ!

 Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

*

Bài họa:


THI NHÂN CÙNG MỸ NỮ

 Đọc Xuôi:

Thơ chết...thôi rồi mục rã hoa;   

Tiết trinh hoen ố...nhục thân ngà. 
Mơ tàn úa rũ ...run môi tím; 
Mộng ủ cuồng điên ...đổ lệ nhoà.
Mờ mịt khổ đau sầu mộ địa;
Quạnh hiu buồn nhớ khóc ma tha.
Thờ ơ quá...ý tình đen bạc;
Tơ đứt ...nát tim, máu thắm hoà.      

Đọc Ngược: 
Hoà thắm máu tim... nát đứt  tơ;
Bạc đen tình ý quá ơ thờ.   
Tha ma khóc nhớ buồn hiu quạnh;
Địa mộ sầu đau khổ mịt mờ. 
Nhòa lệ đổ...điên cuồng ủ mộng;
Tím môi run...rũ úa tàn mơ.
Ngà thân nhục ố, hoen trinh tiết;
Hoa rã mục rồi..thôi chết thơ.


Thảo Chương Trần Quốc Việt

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

HẠ - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

HẠ
Đọc Xuôi :
Sang hè đón nắng rực ngàn mây,
Gió lộng trời xanh thắm lá cây.
Chan chứa sắc hoa hồng nhụy nở,
Luyến lưu hồn mộng đẹp tình say.
Đàn ai nhớ bóng hình tha thiết,
Hát điệu hòa tim tiếng ngất ngây.
Vàng trổ búp sen màu trắng điểm…
Sang hè đón nắng rực ngàn mây!


Đọc Ngược :
Mây ngàn rực nắng đón hè sang,     
Điểm trắng màu sen búp trổ vàng.    
Ngây ngất tiếng tim hòa điệu hát,
Thiết tha hình bóng nhớ ai đàn.
Say tình đẹp mộng hồn lưu luyến,
Nở nhụy hồng hoa sắc chứa chan.
Cây lá thắm xanh trời lộng gió…
Mây ngàn rực nắng đón hè sang!

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân