Hiển thị các bài đăng có nhãn Thao Phuong Dinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thao Phuong Dinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

HOÀI THƯƠNG – Phương Thao Dinh cùng thi hữu






HOÀI THƯƠNG
Trăng tàn TÍM đọng hạt thành sương
Khóc tủi đời ai TÍM đoạn trường
Cố gượng...mà sao còn vẫn TÍM
Đành lòng...để TÍM mãi tràn hương
Buông lơi hạnh phúc vương màu TÍM
Gói chặt niềm tin TÍM mộng hường
Một thuở còn ươm mầm trải TÍM
Am tường TÍM cả phận hoài thương!!
 Thao Phuong Dinh

HỌA:

KHUNG TRỜI TÍM
Núi ái mây vờn trải TÍM sương
Thương ai đêm vắng TÍM canh trường
Vườn yêu vừa nở màu hoa TÍM
Bến mộng đã tàn TÍM sắc hương
Kỷ niệm nồng nàn ngời mực TÍM
Trang thơ lưu luyến TÍM cành hường
Khung trời kỷ niệm loang màu TÍM
Biển nhớ thu về TÍM nhớ thương…
Đức Hạnh
24.07.2016

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

XÓT XA! - Như Thu cùng thi hữu





XÓT XA!
Đọc thơ cảm động xót xa lòng!
Nào biết gì đâu thỉnh thoảng trông
Xướng họa gieo vần sao chẳng thấy?
Hát hò vút tiếng vẫn thường mong
Hỏi thăm bạn quý trao vài chữ
Ghi chép lời thân gửi mấy dòng
Bằng hữu quây quần châm cốc rượu
Tha hồ chuyện vãn thích hay không?
Như Thu

HỌA:

1.
MỦI LÒNG

Bạn hỏi làm ta lại mủi lòng
Biết rằng không đến cứ vời trông
Đèn khuya bóng vắng rung nhung nhớ
Mực đẫm thơ buồn chở ước mong
Lỗi hẹn câu hò đâu rạc bến
Thủy chung lời hẹn nỡ đau dòng
Vượt qua bão tố chim tung cánh
Nên nghĩa nên tình phải thế không.
Tu Tri Phan

2.
THẮP SÁNG ĐƯỜNG THI

Rộng mở hồn ra, thắm cõi lòng
Chân thơ thiện mỹ lắm người trông
Phải quân phách lối nào thương mến
Gặp kẻ ngang tàn chẳng nhớ mong
Tứ hải giao hòa thuyền cập bến
Tam sơn kết nghĩa mộng xuôi dòng
Mùa xuân chim hót chào ta đó!
Thắp sáng thi Đường, có đẹp không!
Đức Hạnh
8.7.2016

3.
THẮP SÁNG ĐƯỜNG THI 
Niềm vui họa xướng ngập trang lòng
Lãng giấc mơ đời mãi ngóng trông
Hạ chở mùa duyên vàng nỗi nhớ
Thu dìu cảnh mộng tím niềm mong
Hồn thơ tục khách hòa êm vận
Mạch bút thiền sư phổ thắm dòng
Thắp sáng Đường Thi vầy cuộc lữ
Cho tình trải rộng khắp hư không !
Sắc Tứ Minh Thiện
(Thầy Thích Thiện Thông)
8.7.2016

4.
HẠNH PHÚC ẢO

Trắc trắc bằng bằng phải thế không..?
Lời thơ se lối chảy theo dòng
Đan tình ướp mộng trao niềm mến
Thả chữ mơ người kết nỗi mong
Mỗi sáng vào phây vần đã đợi
Đêm về mở nét vận còn trông
Ngày qua... xướng họa ngời nhân ái
Dẫu ảo mà sao cũng ấm lòng...
Thao Phuong Dinh
 8.7.2016

5.
TÌNH THƠ .
Thảo áng thơ ca gửi tấm lòng
Bao ngày xướng họa vẫn chờ trông
Đường thi óng ả tươi niềm nhớ
Lục bát êm đềm đẹp nỗi mong
Nhặt chữ tin yêu hòa với biển
Gom câu thiện mỹ thả chung dòng
Cho đời ấm lại tình nhân thế
Một lối đi về xán lạn không ?
Ngọc Liên
09.07.16

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

THẢN LÒNG - Thao Phuong Dinh cùng thi hữu






THẢN LÒNG
(Nhị khúc Thủ Vĩ Ngâm)
Làm sao thoả mãn được muôn người
Ví phận nô tỳ giữa bể khơi
Thấy mộng rầm rang vui vẻ tới
Nhìn mây ủ rũ phải buông rời
Hồng nhan một thuở cuồng say với
Lãng tử ngàn năm thử thách chơi
Ảo não sầu dâng hoài chẳng vợi
Buồn chi cứ thản mặc cho đời
*
Buồn chi cứ thản mặc cho đời
Xướng hoạ vui hồn chỉ thoáng chơi
Mộng thắm ru tình ngây ngất đợi
Nồng duyên thoả dạ khó xa rời
Vần thơm tựa quý trà trao gợi
Ý ngọt như hồng tửu vẫy khơi
Trọn nghĩa đơm dòng thêm phấn khởi
Làm sao thoả mãn được muôn người
Thao Phuong Dinh

HOẠ:

KIẾP NGƯỜI
Nhẹ rũ màn sương một kiếp người
Trời ban mạnh khoẻ vượt trùng khơi
Thuyền yêu cuộn sóng mong về đích
Bến ái tình trao nhớ chẳng rời
Gắng giữ tâm lành nơi thế tục
Trừ ngay ý độc khỏi vòng chơi
Vườn xuân vẫn nở hoa nồng thắm
Suối mộng nguồn vui suốt cõi đời
*
Suối mộng nguồn vui suốt cõi đời
Chân tình xướng hoạ thoả mùa chơi
Hồn thơ thoát tục lòng luôn nhẹ
Ý nhạc hòa thanh mộng khó rời
Thế sự thăng trầm đau biển đảo
Sơn hà lặng lẽ lạnh trùng khơi
Phù du cõi tạm đầy hư ảo
Nhẹ rũ màn sương đẹp kiếp người!

VÒNG XOÁY
Vòng Xoáy trầm luân đẩy kiếp người
Anh thì đáy giếng, chị ngàn khơi
Sức tàn vẫn cố vươn mình tới
Lực kiệt còn mong bám gỗ rời…
Mộng giảm vận đen lao chới với
Mừng giành số đỏ thỏa lơi chơi
Trần gian ảo ảnh luôn mời gọi
Lúc tỉnh ngộ ra đã hết đời…
*
Lúc tỉnh ngộ ra đã hết đời
Lại thành cát bụi xoáy vui chơi
Hòn chì đọng lại còn mong đợi…
Cục đá bay ra ước chuyển rời…
Buộc phải gắng tu… chờ vận tới
Cố cầu chăm niệm… mở dòng khơi…
Nào ai hiểu rõ Không Không hỡi
Vòng xoáy trầm luân đẩy kiếp người !!!

PHẬN NGƯỜI
Hãy nhớ suy tư đến phận người
Lênh đênh chìm nổi sóng ngàn khơi
Khi lên núi biếc thăng vinh hiển
Lúc xuống bùn đen chúi rã rời
Lỡ vận chùn chân lùi khốn khổ
Phùng thời thẳng bước tiến vui chơi
Tài cao, trí mọn không là thế
Chỉ bởi cơ duyên sống ở đời
*
Chỉ bởi cơ duyên sống ở đời
Mà nên lận đận hoặc rong chơi
Bây giờ gặp gió nên hòa hợp
Mai mốt dầm mưa chớ tách rời
Xuống ngựa buồn sầu khoan về bến
Lên thuyền phấn khởi lại ra khơi
Bằng lòng số mệnh không than thở
Hãy nhớ suy tư đến phận người
Nghiệp Bùi
14.4.2016

PHẬN NGƯỜI
Chông chênh số phận của con người
Tựa gió tan chiều giữa nắng khơi
Thấy cánh bèo hoang vừa mới hợp
Đã theo bọt biển cuốn xa rời
Đời sinh chia biệt rằng nên nhớ
Mệnh tử lìa tan cũng phải chơi
Bến nước trần ai ngày một lớn
Còn bao ly loạn ở trên đời....
*
Còn bao ly loạn ở trên đời
Thế thái nhân tình lắm kiểu chơi
Vỡ mộng đời trai chiều gió nổi
Tàn cơn lãng tử tối mưa rời
Nghe rằng thống khổ tràn xua tới
Thây cảnh điêu tàn lịm sóng khơi
Trắc ẩn lòng riêng chưa thể nói
Chông chênh số phận của con người./.
LCT -Nguyên Nhật
14.4.2016

NẶNG LÒNG
Chẳng thể đem vui đến mọi người
Như thuyền khó vượt sóng trùng khơi
Khi thương dẫu dở luôn trì kéo
Lúc giận dù hay vẫn tách rời
Ái hữu hòa thơ vì thích hội
Thân tình nối tứ bởi ưa chơi
Ngôn từ diễn đạt làm sao đủ!
Hóc hiểm lòng nhân rối chuyện đời.
*
Hóc hiểm lòng nhân rối chuyện đời.
Tâm hồn lạnh lẽo dễ gì chơi!
Xuôi tay hóa bụi thân tan nát
Nhắm mắt thành ma xác rã rời
Chẳng rõ trần gian nhiều mánh khóe
Không rành thế tục lắm mù khơi
Trăm năm ác mộng đầy trăn trở
Chẳng thể đem vui đến mọi người.

MỘT THOÁNG CUỘC ĐỜI.
Dương gian một cõi tủi ơi người!
Bể khổ trầm luân động biển khơi
Thoạt mới sinh ra mồm khóc ré
Về già cuối mặt bóng tuôn rời
Nhưng thôi cuộc sống còn vươn tới
Để mặc trần ai...cứ cuộc chơi
Hãy cố nương nhau tình thắm đợi
Cho qua mọi sự...,để thương đời .
*
Cho qua mọi sự..., để thương đời
Thế thái nhân tình cũng cuộc chơi
Oán trách nên lòng thêm nghiệt ngã
Buồn than nỗi khổ chẳng buông rời
Phù sinh lác đác ngày tươi sáng
Kiếp trọ đâu nhiều thoáng đẹp khơi
Mai mốt cũng rồi phiên trú tạm
Dương gian một cõi tủi ơi người.
Tuan Nguyen
14.4.2016

Bài chia sẻ của anh Trọng Hân Dom

THÓI ĐỜI !
Hồng trần ngắn ngủi quả ngậm ngùi
Chẳng đủ cho người thoả cuộc chơi
Mới vào mộng thôi tàn canh tới
Chửa kịp run lên khắc rã rời
Hồng nhan bạc phận người lui tới
Lãng tử hàn vi phải dừng chơi
Còn tiền ông tôi người mong đợi
Hết tiền nhẳn túi khắc tiêu đời
*
Thế thái nhơn tình chỉ vậy thôi
Tri âm tri kỷ hỏi bao người ?
Bạc bẽo bèo mây thường trôi nỗi
Cuối cùng xót lại cũng riêng tôi
Nên khắc dạ ghi tránh miệng đời
Ngọt ngào xảo thuật ở vành môi
Trong tâm chắc chi đừng gian dối
Để hận ôm vào nuốt chẳng trôi

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

MỪNG PHỤC SINH - Đức Hạnh, Nghiệp Bùi, Ngọc Liên, Tau Dotrong





MỪNG PHỤC SINH

Dương thế vui mừng Đấng Phục Sinh
Yêu thương nhiệm thể thắm bao tình *
Sáng danh Thượng Đế nguồn chân lý
Vạn tuế Vua Trời vị cứu tinh
Ác quỷ mưu đồ giăng bẫy tội
Giê - Su hoàn thiện hóa công trình **
Phúc thay! Người bước trên đường Chúa***
Như thể lên tàu Đấng Phục Sinh./.

Đức Hạnh
Phục Sinh. 2016


HỌA:

CHÚA HOÀN SINH

Nhân trần đón Chúa đã hoàn sinh
Thế giới hân hoan thắm phỉ tình
Đêm tối xa lùi xua hắc ám
Thiều quang tiến lại lóa ngân tinh
Lỗi lầm quá khứ nay hòa giải
Hạnh phúc tương lai được giải trình
Cõi đất vang ca lời chúc tụng
Nhân trần đón Chúa đã hoàn sinh

Nghiệp Bùi
26.03.2016

* Tình yêu giàu lòng thương xót của Chúa Giêsu được biểu lộ qua sự tha thứ, tha thứ cho những kẻ làm hại mình…Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá và chính giây phút ấy, Người thốt lên lời cầu nguyện: “ Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”
* “ Các ngươi cứ phá hủy đền thờ này,
Nội trong ba ngày ta sẽ dựng lại” (Ga 2,13-25)

*** “Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin Thầy thì dù có chết cũng sẽ sống; và ai sống mà tin Thầy, thì sẽ không phải chết đời đời” (Ga 11,25).
Theo lời Chúa, chúng ta tin rằng sự sống của người tin Chúa Giêsu và tuân giữ giới răn của Người, sau khi chết sẽ được biến đổi thành một sự sống mới, sung mãn và bất tử. Như Chúa Giêsu đã sống lại với thân xác của Ngài, nhưng không trở lại đời sống trần thế, cả chúng ta cũng sẽ sống lại với thân xác của mình, thân xác sẽ được biến đổi trong thân thể vinh quang. Chúa đang đợi chúng ta nơi Chúa Cha, và sức mạnh của Chúa Thánh Linh, Đấng đã làm cho Ngài sống lại, cũng sẽ làm cho những người kết hiệp với Chúa được sống lại.




KHÚC HÁT YÊU THƯƠNG .
 
Hôm nay sự sống đã hồi sinh
Thiên Chúa thi ân thấm đẫm tình
Chiếu sáng công bình trên vạn nẻo
Ban nguồn cứu rỗi khắp hành tinh
Cho lời cảm tạ tươi ngày tháng
Để nốt yêu thương thắm lộ trình
Hãy hát lên nào câu chúc tụng
Hôm nay sự sống đã hồi sinh .
Ngọc Liên
27.03.16


MỪNG PHỤC SINH

Chúc mừng Thiên Chúa đã hồi sinh
Cứu rỗi nhân gian đượm nghĩa tình
Từ bỏ vườn mê theo ánh sáng
Để vào ngõ hạnh đuổi yêu tinh
Hoàn cầu ca ngợi con đường phúc
Đồng đạo mừng nghe buổi thuyết trình
Sức mạnh Ngôi Lời trao bốn cõi
Chúc mừng Thiên Chúa đã hồi sinh
Tau Dotrong
Bắc giang,
28/3/2016

NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ

Hạnh phúc chi bằng được tái sinh
Từ nương lòng Chúa nở thiên tình
Dù con tội lỗi đỏ như máu
Ngài rửa ban đời mới trắng tinh
Ước nguyện lần theo đường khổ giá
Làm hương mạch sống dẫu đơn trình
Phủ phục bên toà Ngai Chí Thánh
Hạnh phúc chi bằng được tái sinh.
Thao Phuong Dinh
  28/3/2016



Bài chia sẻ của anh Trọng Hân Dom 

KHẢI HOÀN 

Chúa đã khải hoàn thế nhân ơi
Từ trong u tối tỏa rạng ngời
Hào quang bao phủ trời đất mới
Mang nguồn cứu độ tưới muôn nơi
Tử thần từ nay thất vọng rồi
Tội đời xiềng xích phải nhường thôi
Tránh đường Giêsu Ngài đang tới
Ơn Trời tuôn đổ tựa mưa rơi.
26.3.2016

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

THƠ XUÂN - Bửu Tùng cùng thi hữu





THƠ XUÂN

Thơ Xuân xướng họa hết tâm hồn
Thế rượu thay trà gói nụ hôn
Gởi nỗi thương yêu về cố quận 
Xin mầm hạnh phúc nở cô thôn
Kêu tim thực chọn làm thi ý
Nhắc não hư đùa kiếm lập ngôn
Rót chén tình xa mời bạn hữu
Cầu cho Tổ Quốc mãi trường tồn
Bửu Tùng
16/1/2016


HỌA:

1. TÌNH THƠ MÃI TỒN

Bài xướng “Thơ xuân” đã hút hồn
Vui dường nghe thấy tiếng cầu hôn.
Đào mai câu thực vui phường phố
Tùng trúc lời bình đẹp xóm thôn.

Lời viết dịu êm như dưỡng khí
Câu dùng sâu sắc tựa danh ngôn.
Vụng về mừng Tết dồn tâm họa
Huynh đệ tình thơ mãi mãi tồn
Trần Như Tùng

2. BẢO TỒN THƠ CỔ

Thi hữu du xuân góp bảo tồn
Thơ Đường Luật Việt phú từ ngôn
Một thời mai một trang văn học
Giờ lại thịnh hưng mọi phố thôn
Lướt mạng chằm hăm khi rạng sáng
Lên fây say khướt tận hoàng hôn
Tám câu đề kết vần niêm vận
Thực luận tươm tất quả lịm hồn…
Quảng Trị, Bính Thân - 17/01/2016.
Văn Thiên Tùng

3. XUÂN SUM VẦY
TẾT trải vào thơ đượm nghĩa hồn
Mai-Đào nở quyện thắm nồng hôn
Đàn chim lũ lượt bay về tổ
Lữ khách quay quần lại xóm thôn
Bếp lửa nồi chưng dào dạt ý
Nhang đèn ngũ quả đậm đà ngôn
Xuân này khẩn nguyện cầu non nước…
Hạnh Phúc-Bình An-mãi bảo tồn!
Cư Nguyễn

4. XUÂN THA PHƯƠNG


Một chút thơ xuân bớt lạnh hồn,
Nhìn theo màu nắng nhuộm hoàng hôn,
Đêm sầu đơn lẻ nơi xa xứ,
Ngày quạnh niềm riêng chốn xóm thôn.
Én cợt vàng mai như hữu ý,
Trăng đùa trang vở tưởng vô ngôn,
Mà sao mãi nhớ về quê mẹ,
Có lẻ đời ta xếp loại tồn!
Hoành Trần
17/1/16


5. XUÂN VỌNG
Viễn xứ...Xuân sang vọng Quốc hồn.
Đông Phong vạn vật lướt môi hôn
Ngọt ngào nghĩa bạn nơi thành thị
Nồng ấm tình Quê chốn xóm thôn
Nhờ Gió chuyển Tâm còn bế tứ
Gửi Mây mang ý chửa khai ngôn
Về nơi đất Mẹ bao tôn kính
 Một tấm kiên trung mãi bảo tồn./.
T.L.K 

18-1-2016

6. NHÀ NGHÈO
Thấy chữ mừng xuân thật hoảng hồn
Ta nghèo hạng nhất ở hèn thôn
Cơ hàn luẩn quẩn sao thành bạn
Đói khổ dật dờ lại kết hôn
Lưng bán cho trời lo cuộc sống
Mặt cầm cố đất để sinh tồn
Nghe người biện luận tương lai ảo
Của cải dư thừa đấy xảo ngôn!
Võ Tất Tín

7. THƠ XUÂN

Xướng hoạ đôi vần thể thất ngôn
Niềm vui phơi phới ngọt trong hồn
Xem hoa ý rủ làm hương xóm
Ngắm chữ câu hoà tả sắc thôn
Hạnh phúc lòng ngay lời mới mẻ
Bình an rạng trí vận ôn tồn
Tình Xuân kết bạn nồng thương mến
Gửi áng Thơ mềm tựa gió hôn
Phuong Thao Dinh
19/1/16


8. THƠ XUÂN 

XUÂN đến đem THƠ trải cõi hồn
THƠ chào XUÂN đượm những môi hôn
Đồng quê XUÂN nảy THƠ xanh lúa
Câu đối ,THƠ treo XUÂN đỏ thôn.
XUÂN duỗi THƠ tràn vào lập ý
THƠ vùng XUÂN dậy để hòa ngôn.
THƠ -XUÂN quấn quýt cùng mong mỏi
Tổ quốc trong THƠ,XUÂN mãi tồn.
Bắc giang,19/1/2016

Tau Dotrong

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

DÕI BÓNG BA VUA – Bửu Tùng cùng thi hữu





DÕI BÓNG BA VUA

Sao trời dẫn lối giữa tiêu sơ
Bão cát từng cơn trút bụi mờ
Bạo chúa trù mưu hòng giết hại
Tam nhân bái tạ thỏa mong chờ
Người hiền chính trực tình hun đúc
Kẻ dữ vô tâm ý phỉnh phờ
Trẻ khóc nhiều nơi buồn thắt ruột
Nguy nan đói khổ dáng bơ thờ
Lê Bửu Tùng
28.12.2015

HỌA:

MÀU NHIỆM GIÁNG SINH

Rừng núi mịt mùng cảnh quạnh sơ
Ánh sao dẫn lối chẳng lu mờ*
Ba vua vượt hiểm… tâm bền bỉ
Lễ vật dâng hương… ý khẩn chờ
Thiên chúa Giáng sinh tình cứu độ
Hê rô.. hạ chỉ nghĩa ơ phờ**
Hài nhi vừa chết đều nên Thánh***
Màu nhiệm thương yêu kính nguyện thờ.
Đức Hạnh
29.12.2015

* “Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi, chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước”(x.c,2-3)
** "...Bấy giờ vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống..." ( Mt 2, 13-18)
***Tiếng khóc của trẻ thơ và của các bà mẹ vang lên lúc bấy giờ như oán than…
Nhưng đó chính là Màu nhiệm của Thiên Chúa ban cho các bé trở thành
Các Thánh Anh Hài là cái chết đặc biệt, trong màu nhiệm ơn Chúa Giáng sinh
.

DÕI BÓNG BA VUA

Dâng hồn bé nhỏ mãi đơn sơ
Dõi bóng Ba vua phủ phục thờ
Mộc dược, vàng ..lung linh toả sáng
Nhũ hương dịu ngát chẳng lu mờ
Bần hàn,,, khiết tịnh an bình sống
Phúc lộc,,,yêu thương vẫn ngóng chờ
Gợi ánh từ bi về vạn nẻo
Cầu tan vực thẳm hết bơ phờ.
Thao Phuong Dinh
29.12.2015

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

TIN VUI... - Thao Phuong Dinh cùng thi hữu







"VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM"


TIN VUI...

VINH hiển Chúa tự trời cao
DANH uy rạng rỡ nơi nào sánh vai
THIÊN thần cất vọng ca bài
CHÚA yêu trần thế lìa ngai xuống trần
TRÊN cao đã đổ hồng ân
TRỜI se vinh hiển cho phần đất khô

BÌNH minh rọi chiếu tông đồ
AN vui ngự trị thành đô* nhảy mừng
DƯỚI muôn thử thách không dừng
THẾ gian cõi tạm thôi đừng thiết tha
CHO hồn hướng về nhà Cha
NGƯỜI luôn bác ái ấy là thánh nhân
THIỆN hảo sống giữa gian trần
TÂM tư an lạc phúc phần mai sau.....
* Thành đô Jerusalem
Thao Phuong Dinh
22.12.2015

BÀI HỌA:

TIN MỪNG


Vinh đời Trinh Nữ thanh cao
Danh Người Hằng Cứu… Mẹ chào sánh vai
Thiên thần loan báo ngân bài
Chúa Con cứu rỗi Ngôi hai giáng trần
Trên cao mưa đổ hồng ân
Trời thương thanh tẩy lòng trần sỏi khô


Bình minh tỏa sáng cơ đồ
An lành màu nhiệm …Kinh đô reo mừng
Dưới cơn cám dỗ phải dừng
Thế nhân sa ngã, không ngừng thứ tha
Cho con vâng ý Chúa Cha
Người theo Đường sáng gọi là hiền nhân
Thiện toàn đức ái cõi trần
Tâm hồn tinh luyện duyên phần kiếp sau.
Đức Hạnh
22.12.2015


EMMANUEL 

VINH - quang của Chúa ngợp trời
DANH - Cha tỏa sáng cho đời Thánh ân
THIÊN - Thần hát xướng miên man
CHÚA - Con xuống thế trần gian vui mừng
TRÊN - không trung nhạc vang lừng
TRỜI - sao tinh tú sáng bừng khắp nơi.


BÌNH - tâm tĩnh lặng ai ơi
AN - nhiên đón nhận Ngôi Lời Giáng Sinh
DƯỚI - dòng đời lắm điêu linh
THẾ - gian chê chán ân tình liêu xiêu
CHO - con học một chữ : Yêu 
NGƯỜI - vì nhân loại đã liều tấm thân
THIỆN - lương con quyết chuyên cần
TÂM - tu tánh dưỡng để gần Cha hơn .
Ngọc Liên


TIN VUI

Vinh quang bao phủ ngôi cao
Danh quyền chẳng dụng, áo nào choàng vai?
Thiên hà sao sáng tấu bài
Chúa Con nhập thể không ngai cõi trần
Trên thân đóng lỗi chuộc ân    

Trời thương mưa trút mát phần sỏi khô


Bình yên mãi cạnh sứ đồ
An lành Đêm Thánh, Giáo Đô đón mừng
Dưới trời rao giảng chẳng dừng
Thế nhơn răn bảo để đừng bê tha
Cho đường mọi nẻo về Cha
Người luôn thương xót tôi là tội nhân
Thiện căn vun bón nơi trần
Tâm tìm cõi hạnh dự phần đời sau
 Bửu Tùng
22.12.2015

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

MƯA - Nguyên Nhật cùng thi hữu





MƯA
Mưa lại dỗi hờn riêng với ta
Mưa đêm hôm ấy cũng như là
Mưa cho nỗi nhớ sầu rơi lả
Mưa để ai buồn khóc í a
Mưa nhạt màu môi chiều bóng nga
Mưa phai sắc phấn buổi mây tà
Mưa rơi tiễn biệt tình đôi ngã
Mưa ướt đôi lòng khi mới xa ...
Nguyên Nhật
19.12.2015

BÀI HỌA:

XUÂN
Xuân về hoa thắm dệt tình ta
Xuân nở vội tan có nghĩa là…
Xuân trải chân thơ đời đẹp quá!
Xuân hờn sông nước sóng i a
Xuân chào bến mộng không còn lạ
Xuân cảm thuyền yêu chẳng vướn tà
Xuân quý bạn bè như biển cả
Xuân còn ước vọng mãi vươn xa…
Đức Hạnh
19.12.2015

MƯA
Mưa bỗng trở về trên phố ta
Mưa sao mát mẻ giống như là
Mưa xuân bóng mượt cành thay lá
Mưa hạ trơn tru hết í a
Mưa dạt mây đen tan khắp ngã
Mưa mang gió thoáng cuối chiều tà
Mưa dìu mộng điệp bay muôn ngã
Mưa dẫn hồn hoang lạc trời xa ...
Hường Hoài
19.12.2015

ĐÊM
Đêm sầu khắc khoải cõi lòng ta
Đêm ấy mưa rơi cứ ngỡ là
Đêm vắng con thuyền neo bến lỡ
Đêm dài lữ khách gọi đò a
Đêm say vướng lại làn mi ngã
Đêm đắm chìm trong ánh nguyệt tà
Đêm tiễn chân người buồn đến lạ
Đêm hờn ngấn lệ khóc tình xa !
Mùa Thu
19.12.2015

MƯA
Mưa phùn giá buốt cõi hồn ta
Mưa vẫn buông rơi thấy thật là....
Mưa mắc nỗi niềm treo ơi ả
Mưa giăng mây tím nặng ì a
Mưa tan bụi khói vây chiều hạ
Mưa lạnh mù sương phủ nguyệt tà
Mưa mãi thêm màu tang tóc mộng
Mưa đong sầu đọng khúc Tình Xa .
Tuan Nguyen
19.12.2015

TƯƠI...
Tươi cười ước mộng thắm đời ta
Tươi để an vui cũng như là...
Tươi mọng môi hồng không ẻo lả
Tươi huyền mắt ngọc kết tình a..
Tươi cho khắp chốn thôi đừng lạ
Tươi để muôn người khỏi cách xa
Tươi ..rồi tâm trí luôn cảm tạ
Tươi thì khép nghiệp ánh dương tà...
Thao Phuong Dinh
20.12.2015

HÉO
Héo đi sầu hỡi, khỏi sinh tà.
Héo cảnh một mình cũng vậy a!
Héo nỗi quẫn tiền gây đói lả
Héo cơn bạo bệnh để vui.là...
Héo cho giả dối tan tành cả
Héo buộc tham tàn chúi lủi xa...
Héo lũ đầu trâu cùng ác bá
Héo mà được thế,thỏa lòng ta!
Tau Dotrong
Bg. 20.12.2015


Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

GIÁNG SINH HỒNG ÂN – Đức Hạnh cùng thi hữu


com-img


*Chúc Quý bạn một mùa Giáng Sinh
Vui tươi, An lành và tràn đầy Hồng phúc

GIÁNG SINH HỒNG ÂN

Trời, đất vui mừng Chúa Giáng Sinh
Hồng ân cứu rỗi thắm bao tình
Công bình hòa giải - ngời gương sáng
Bác ái yêu đời - tỏa ánh minh
Ác quỷ ngông cuồng - giăng bẫy tội
Ngôi Hai toàn thiện - hóa lòng trinh
Phúc thay người bước trên đường hẹp*
Như thể lên tàu Đấng Phục Sinh.
Đức Hạnh
17.12.2015
*“Cửa hẹp và đường hẹp dẫn đến sự sống,
song ít người tìm được lối ấy.”(Mat-thêu 7:14)

BÀI HỌA:

MÙA HỒNG ÂN.

Từng hồi chuông đổ vọng ngày sinh
Thiên Chúa thi ơn thắm đượm tình
Để bến phù vân nhờ Thánh sủng
Cho dòng cát bụi hưởng Ân minh
Dâng lên Đức Mẹ nhành hoa trắng
Kính tiến Ngôi Lời đóa diễm trinh
Rộn rã Sứ Thần vui hát xướng
Dương trần nay đã được hồi sinh.
Ngọc Liên
17.12.2015

MÙA HỒNG PHÚC

Hồng phúc Ngôi Lời đã giáng sinh
Tràn lan cõi đất nở ân tình
Đường xa chẳng tiếng buồn than thở
Lối hẹp sao lòng mến khiết trinh
Bởi Đấng Từ Bi là sức mạnh
Giúp người nhân thế đợi bình minh
Muôn đời phận phước mơ về cội
Thoả trí trong mầu nhiệm phục sinh.
Thao Phuong Dinh
17.12.2015

GIÁNG SINH HỒNG ÂN

Muôn người phấn khởi Chúa vừa sinh
Tin tưởng ngày mai sẽ đượm tình!
Kinh kệ dẫn đường phân sáng tối
Nhân quần học sách hiểu u minh.
Truyền cho xứ đạo gìn lòng nghĩa
Giảng dạy chiên đàn giữ đức trinh
Xã hội ngày càng thêm đổi mới
Hồng Ân Thiên Chúa được hồi sinh!
Tau Dotrong
Bắc Giang.17.12.2015

MỪNG NOEL

Đông tàn xuân đến cảnh lai sinh
Nắng trải hồng ân đất thắm tình
Hương ái sắp mùa khai sáng hội
Nhân lành đến lúc ngộ bình minh
Trời xanh xanh biếc lòng chung thủy
Biển mặn mặn mà dạ tuyết trinh
Cõi phúc rộng thình vui tiếp bước
Noel mừng phúc Chúa hồi sinh.
Vetra Tho
17.12.2015

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
             (Giao cổ đối)
Còn dăm hôm nữa Chúa Thiên sinh
Trời đất bao la cũng hữu tình
Tuyết phủ rơi đầy đau máng cỏ
Hang lừa ướt đẫm góc anh minh
Đèn sao lấp lánh tô huyền diệu
Rọi sáng muôn màu đẹp chữ trinh
Giáo hữu rộn ràng đêm thánh lễ
Mừng ngày giáng thế đấng tiên sinh ./.
Nguyên Nhật
18.12.2015