Hiển thị các bài đăng có nhãn Độc Hành. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Độc Hành. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

PHONG BA ĐẠI NÁO - MIỀN TRUNG / Độc Hành

PHONG BA ĐẠI NÁO - MIỀN TRUNG
Độc Hành

Bão từ ngoài biển chạy quành vô
Bão thẳng thôn quê đến THỦ ĐÔ
Bão lại nhà con càn bải sắn
Bão qua nhà bác quét vườn ngô
Bão khèo cam quýt xách ngàn giỏ
Bão hái bưởi xoài gánh vạn sô
Bão ghé lùa trường bay hết mái
Bão ngưng đến lớp vắng thầy cô

Bão  ngưng đến lớp vắng thầy cô
Bão sụp nát tường em học mô?
Bão kéo đứt giây xích chó vện
Bão lôi toạc vách bội gà ô
Bão tan lồng sắt thương em sáo
Bão vỡ chậu sành nhớ chú rô
Bão tiếp mấy ngày thân thấm lạnh
Bão quần áo ướt mãi không khô

Bão quần áo ướt mãi không khô
Bão cướp của tôi một  nhí bồ
Bão tới đầu giường giặt mấy gối
Bão lui cuối bếp rửa vài tô
Bão bừa đồng lúa nằm hai thửa
Bão xới cao su chỗng bốn lô
Bão dật cấp cao tan nát của
Bão dồn nước suối gầm vang  ồ.

Bão dồn nước suối gầm vang ồ
Bão cuốn bay đi mấy bộ đồ
Bão dạt bờ sông bao lợn béo
Bão trôi mặt suối mấy kê cồ
Bão rừng xơ xác nai ngừng múa
Bão biển sóng xao cá nghĩ dồ
Bão giết hành tinh trăm vạn xác
Bão chôn trái đất tỷ ngàn mồ.
ĐH


 BÃO ĐẾN QUÊ TÔI

Ầm ầm sấm sét xé trời ra
Bốn phía mây đen kéo phủ nhà
 Mù mịt không gian xa nhật thái
Tối tăm vũ trụ vắng hằng nga
N ăm canh gió thổi xiêu giàn bí
Sáu khắc mưa tuôn vẹo luống cà
Bão đến gây bao điều khổ mẹ
Lũ về gieo lắm cảnh sầu cha
ĐỘC HÀNH


  CUỒNG PHONG

Mưa tuôn tới tấp – gió ào ào
Mưa sét gầm vang – bửa cội đào
Mưa nát tổ chim trên cụm trúc
Mưa tan bộng cá dưới bờ ao
Mưa qua phố thị tràn đường lộ
Mưa lại làng quê ngập ngõ vào
Mưa suốt năm canh trăng trốn bóng
Mưa luôn sáu khắc sấm la gào.
ĐỘC HÀNH


Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

SÀI GÒN ĐẤT NƯỚC - Độc Hành

SÀI GÒN ĐẤT NƯỚC

SÀI GÒN đất nước ngập mui xe
Hai sáu... vừa qua cảnh nhộn hè
Mấy vạn HONDA lâm chiến trận
Vài ngàn XE BUÝT chạy tè le
Nhanh chân chẳng kịp cây mưa lớn
Lẹ bước  không  qua ngọn gió về
Kẻ ngã trên đường người té hố
Vẫy tay thành phố bác mình nghe…

Giã từ thành phố chú mày nghe
Tri kỷ bao năm… hết bạn bè
Cũng bởi kênh tràn lan thối quá
Gia do cống ngập tỏa tanh ghê
SÀI GÒN rác nổi bao người mắng
THÀNH PHỐ bùn dâng lắm kẻ chê
Đứa dưới trần truồng teo tóp bụng
Thằng trên ô lọng nhấm no nê…

Chuột mèo chó sói nhấm no nê
Chim sẻ chim sâu đói rụt rè
Tép gọi NGƯ VƯƠNG hoài chẳng đến
Cóc kêu THƯỢNG ĐẾ mãi chưa về
Công trình muôn thuở nằm yên đó
Dự án bấy lâu cứ bỏ bê
Nước ngập rác tràn khắp ngõ hẻm
SÀI GÒN tên tuổi đổi thành khe

Chiều mưa SÀI GÒN 26/9/2016
ĐỘC HÀNH


Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

CHÚC MỪNG - Bửu Tùng cùng thi hữu






CHÚC MỪNG

(Thơ mời họa. Chúc mừng con gái cưng
của huynh Nguyễn Đắc Thắng vừa tốt
nghiệp cử nhân.)


Rạng rỡ tươi cười nhận cử nhân
Ngày vui trọng thưởng buổi chuyên cần
Đèn khuya sách đọc nhòa mi mắt
Bút sớm bài làm mỏi ngón gân
Cửa mở thành công đi vạn bước
Lòng hiền hiếu thảo trả song thân
Bà con hớn hở cùng thơm tiếng
Đại hỷ ăn mừng rợp cả sân 
Bửu Tùng
23/8/2016
HỌA:

1. MỪNG BẠN

Xin có đôi lời đến bạn thân
Chúc mừng con gái đã thành nhân
Học hành đỗ đạt, vinh vào cửa
Thành tích cao vời, vui ngập sân
Rạng rỡ mẹ cười, rưng mắt lệ
Nức lòng cha dạo, giãn xương gân
Thỏa công phụ mẫu bao năm tháng
Vất vả lo toan lẫn kiệm cần.
Sông Thu

2. CHÚC MỪNG VINH QUY

Biết rằng cháu gái đã thành nhân
Cô Cử thời nay xã hội cần
Sự nghiệp đang chờ nên gắng chí
Công danh rộng mở phải bền gân
Bước đi bước nữa thành Cô Thạc
Duyên đến duyên đưa rạng tấm thân
Hoa nở trời xuân thêm thắm sắc
Rồi đây bướm lượn sẽ đầy sân
Văn Thanh

3. LỜI CHA

Nuôi con ước vọng được thành nhân
Sáng tối khuyên răn những chuyện cần
Luyện đức thực tâm không dẻo miệng
Rèn văn khiêm tốn chớ lên gân
Kiêu căng chỉ việc xa quần chúng
Lễ phép trăm điều lợi bản thân
Hiếu đạo danh thơm lưu hậu thế
Chẳng ham của cải chất đầy sân.
Hữu Hảo

4.
CHÚC CHÁU ĐỔ CỬ NHÂN
    Kính gởi huynh NĐ Thắng
 

Vui mừng gởi đến khắp bằng nhân
Chúc cháu thành công việc phải cần
Tuổi trẻ sách đèn không lãng trí
Cấp cao đại học cố gồng gân
Đường đời vốn liếng thêm an dạ
Xã hội chu toàn cũng nhẹ thân
Hãnh diện song đường con đổ đạt
Cả nhà tổ chức tiệc ngoài sân
Hải Rừng
25/8/2016

5. CHÁU ĐẬU CỬ NHÂN

Quả ngọt sinh từ những chuẩn nhân
Gia đình đất nước thiết tha cần.
Có cao tri thức còn ngoan nết
Với đẹp tâm hồn lại chắc gân.
Cha mẹ tự hào mong lựa sức
Quê nhà hãnh diện chúc vinh thân.
Xin cùng thi hữu nâng li nhé
Hoa nở huy hoàng lộng lẫy sân.
Trần Như Tùng

6. MỪNG CHÁU ĐẬU CAO
Mừng cô cử út đã thành nhân
Tuổi trẻ tài cao ắt phải gân
Hưng phấn tràn lòng vui quý nữ
Rộn ràng ngập dạ sướng song thân
Bõ công vén khéo lo toan đủ
Đáng sức hy sinh tính toán cần
Danh toại từ đây đường rộng mở
Huy hoàng thành quả chất đầy sân.
Thanh Hòa

7. CHÚC MỪNG CHÁU TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

Chúc mừng cháu đạt mốc thành nhận
Tốt nghiệp Cử nhân rạng đức Cần
Học tập chuyên khoa bền trí lực
Luyện rèn Văn thể khỏe cơ gân
Thành công đỗ đạt vui cha mẹ
Sự nghiệp huy hoàng sướng bản thân
Bái Tổ vinh quy gia tộc hiễn
Thân bằng, lân lý - Khách đầy sân
Hồ Trọng Trí

25.8.2016

8.
VỮNG TIẾN CHÂN
Phấn khởi dường nào đậu cử nhân
Bao năm đèn sách học chuyên cần
Rèn tu say đắm lo bài vở
Chăm chỉ siêng năng vượt ngại ngần
Tiến bước hành trang vào cuộc sống
Lên đường hưóng tới vững nhân thân
Lân bàng nội ngoài nâng ly chúc
Nhộn nhịp  đông vui rộn cả sân
Hồ Hắc Hải
25-08-2016 

9. CHÚC MỪNG ANH THẮNG
Mừng anh giống tốt được gieo nhân
Học thức như em đát nước cần.
Lớp trẻ bây giờ đang mạnh sức
Cha ông thủa trước đã chùn gân.
Xây đời hạnh phúc cùng nhân loại
Cuộc sống vinh quang tự lập thân.
Bạn hữu chia vui cùng họ tộc
Ồn ào chúc tụng tiếng vang sân
Thế Hùng Lương 

10. SỨC KHỎE QUÝ HƠN VÀNG
NGŨ THƯỜNG cánh bướm mới vờn NHÂN.
TỨ ĐẠO hoàng oanh mới hót CẦN
Học thạo năm vần e viễn thị
Hành thông bốn chữ ngại bong gân
Bấy nhiêu đã đủ vinh GIÒNG HỌ
Chừng ấy cũng vừa sáng bản thân
Sức khỏe hơn vàng nên chớ rán
Để đời chịu gánh tiếng tham sân
Độc Hành


Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

NHỮNG NGÀY ĐAU

NHỮNG NGÀY ĐAU
Lâm bệnh nặng cả tuần lơ sửa cháo
Kiếp độc hành không bạn chẳng bà con
Liệt cả người nhưng tim nhịp vẫn còn
Tai nghe động mà mắt không mở được
Giọt lệ buồn lấn mi lăn má ướt
Tủi phận đời dòng ấy cứ tươm hoài
Nằm co ro phòng lẻ chẳng có ai
Mang phận bạc muôn đời gặp khổ cực
Đầu choáng váng mà hồn ta náo nức
Chút văn chương thức dậy tự bao giờ
Cố gượng cười phăn lại mấy vần thơ
Dầu có đúng đích thực hay là ảo
Chiếc thuyền teo đang gặp cơn gió bão
Sóng dập mình nghiêng ngã giữa trùng khơi
Phút nầy đây sắp khép kín cuộc đời
Gửi trần thế vần ngọc chúc vạn sự…
ĐỘC HÀNH – ĐỒNG NAI    
BÀI HỌA
NHỮNG NGÀY ĐAU
Tôi đau quá mấy ngày không cơm cháo
Nằm lê liệt trên mảnh chiếu cỏn con
Xin miếng nước người ta bảo chẳng còn
Đầu choáng váng không sao ngồi dậy được
Mình thì nóng ran mồ hôi đẫm ướt
Miệng đắng  khô cứ nuốt nước miếng hoài
Không viên thuốc chẳng biết cậy nhờ ai
Mà hôm nay trong cảnh nghèo cơ cực
Lòng nặng trĩu mà hồn nghe náo nức
Trên đôi mi lệ ướt tự bao giờ
Tôi gượng cười ngâm thử mấy vần thơ
Như trút cả tâm hồn vào mộng ảo
Đời tôi chỉ bao lần cùng gió bão
Vượt ngàn trùng ngoài biển hận xa khơi
Như hôm nay có chết cả cuộc đời
Tôi chỉ tiếc chưa làm tròn phận sự

NGUYỄN HỮU LỘC – QUẢNG NGÃI

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

HỒI TƯỞNG - Độc Hành



HỒI TƯỞNG

Ngồi buồn nhớ lại tối trời mưa
Hai đứa che nhau dưới bóng dừa
Hôm ấy bén duyên trao tiếng ngọt
Giờ nay lỡ phận tặng vần thơ
Khắc sâu giọng nói thời niên thiếu
Nhớ mãi làn môi tuổi mộng mơ
Đò đã sang ngang – cầu gãy nhịp
Ngồi buồn nhớ lại tối trời mưa



                      ĐỘC HÀNH

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

BA MƯƠI CHÍN ĐỘC -Thơ Độc hành



BA MƯƠI CHÍN ĐỘC

Trời hầm đem võng mắc cây đa
Nóng quá cho nên phải vậy mà
Yếm xệ đào khoe chờ gió đến
Quần treo vế lộ đợi mây qua
Âm u vòm tím che dim má
Lất phất ngọn nồm thoảng mát da
Thiếu nữ say lòng thiêm thiếp ngủ
Chim cu thấy vậy phá lồng ra.
                            Độc Hành

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

HỌP MẶT LẦN CUỐI

Thấm thoắt “mười hai” cũng đã sang
Phượng hồng chớm nở tiếng ve than
Chia tay cuối cấp vang âm trống
Tạm biệt phổ thông rộn nhịp đàn
Chúc bạn lên đường vui hạnh phúc
Cầu anh ở lại sống bình an
Kẻ đi bộ đội – người chồng mến
Đứa chọn thành đô – đứa vượt ngàn.


ĐỘC HÀNH

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

HẠN - Độc Hành và thi hữu

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA
Xướng: Độc Hành
Họa: Sông Thu, Hữu Hảo, Cao Bằng, VT, Thục Nguyên, 
Thy Lệ Trang, Võ đình Cử, Ngọc Ẩn Nhi Huyền, 
Trương Văn Lũy, Quỳnh Giao, Hoa Thiên Lý, Trần Ngộ

Bài xướng
 HẠN

Trời cao xanh thẳm -  chẳng vòm mây
Hầm nực ban đêm nắng cháy ngày
Giàn mướp hoa tàn không bướm lượn
Cụm lan nhụy úa  chẳng ong bay
Ấu nhi sởi mọc lên tràn mắt
Già lão ghẻ lây lở khắp tay
Dành dụm bao trăm – đi bệnh viện
Gạo trong hũ hết  - chạy quanh vay
                                 ĐỘC HÀNH

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

SÁNG ĐẦU NON - VỊNH ĐÈO HẢI VÂN - Độc Hành

SÁNG ĐẦU NON

Ta đứng chong tròng ngắm én bay
Vầng đông trải núi sợi hồng dài
Đàn ong xe phấn đam mê nhụy
Cánh bướm hôn hoa đắm đuối say
Nai giỡn bình minh nai nhảy múa
Thỏ đùa nắng mới thỏ nhào quay
Đầu non ló dạng bao điều thú
Chốc lát rồi tan tiếc nuối hoài

ĐỘC HÀNH



VỊNH ĐÈO HẢI VÂN

Giữa đèo một lạch nước hoài tuôn
Hang dưới tối om cảnh thấy buồn
Bên núi trạm dừng nhiều quán bán
Đầu bờ bãi nghĩ lắm người buôn
Tầng không mây giỡn cùng sương tuyết
Khoảng giữa gió chơi với én chuồn
ĐÀ NẲNG phân ranh cùng XỨ HUẾ
Ai đi ra đó rõ tông nguồn.

ĐỘC HÀNH

dochanh75@gmail.com

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

VỊNH ĐỘNG PHONG NHA - Độc Hành




VỊNH ĐỘNG PHONG NHA

Trời đất sinh ra động tối om
Rong rêu lún phún điểm quanh vòm
Lưa thưa kẻ núi cây đôi cụm
Lác đác vách khe cỏ mấy chòm
Há miệng mời anh vào cửa ngắm
Nhe răng đón chị đến hang dòm
Trong ngoài du khách chen chân dạo
Thi sĩ lên thơ nhiếp ảnh khom…

                                  Độc Hành

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

CẤY LÚA - Độc Hành

CẤY LÚA

Tay chia tay thụt múa như công
Mấy chị ra quân cấy khắp đồng
Cúi cúi một hồi đau mỏi cổ
Khom khom suốt buổi nhức tê mông
Tay bùn suốt tháng không sờn chí
Chân lấm quanh năm chẳng quản lòng
Ước nguyện mùa về sân ngập lúa
Nông dân phấn khởi thỏa hoài mong

                            ĐỘC HÀNH

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

BƠM XE ĐẠP - Độc Hành, Huy Vụ




THỈNH HOẠ:



BƠM XE ĐẠP

Đưa tay bóp thử thấy mềm mềm
Vặn vặn xoay xoay cái núm êm
Lấy ống đút vào đè sát lổ
Tìm thun buộc lại xiết chặt thêm
Cúi đầu hai nhịp sờ xìu xẹp
Nhún gối bốn hồi mó cứng lên
Xong cuộc mồ hôi ra đẩm trán
Leo yên nhắm hướng phóng như tên

                                      Độc Hành

HOẠ:

KÉM CHI TÊN

trông còn săn cứng mớ vô mềm
Thử hỏi ai người chẳng thích êm
Vòi nhỏ làm sao bơm lỗ lớn
Ống bầu đành phải nối dây thêm
Tuổi già nhấp nhổm lâu toan xuống
Sức yếu xoay vần mãi chẳng lên
Giữa cuộc phều phào chừng giả gối
Căng rồi bỗng phóng kém chi tên

                                 Huy Vụ

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

HÒN NON BỘ - Độc Hành




HÒN NON BỘ

Núi non trùng điệp lắm loài cây
Có cụm lưa thưa có cụm dày
Con suối đôi bờ rêu phủ kín
Dòng sông một dãy đá bao vây
Hang trên đỏ choét dây chằng chịt
Động dưới đen thui cỏ mọc đầy
Ai đến dừng chân mê mẫn ngắm
Trăm năm nhớ mãi ở nơi nầy

                    Độc Hành


PHÍA SAU….

Một làn mây cuốn xỏa ngang lưng
Chấm đến eo thon đẹp quá chừng
Quân tử ngồi nhìn tâm rạo rực
Hiền nhân đứng ngắm ý nao ưng
Khúc bồi khúc lở như sông rạch
Đoạn khuyết đoạn nhô tựa núi rừng
Tạo hóa điểm tô đường tuyệt mỹ
Mày râu cố kiếm thỉnh về chưng

                       ĐỘC HÀNH


From:  <dochanh75@gmail.com>

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

TÔI MUỐN TRỞ THÀNH ĐÀN BÀ - Độc Hành

TÔI MUỐN TRỞ THÀNH ĐÀN BÀ

Liều thân “cắt gậy” giả đàn bà
Để được nhiều người mến chuộng ta
Lột miếng da kia – chiên tặng chó
Băm phần thịt ấy – nướng cho gà
Muôn đời chữ ái đành ly biệt
Trọn kiếp vần ân phải cách xa
Tóc nhuộm vàng chừa dài xuống phố
Hàng trăm bướm lượn tưởng rằng hoa…

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

TÌNH MẪU TỬ- Phương Hà và 12 thi hữu

TÌNH MẪU TỬ- Phương Hà

Họa: 
Hữu Hảo, Thy Lệ Trang, Hoàng Từ, Độc Hành, 
Ngọc Ẩn Nhi Huyền, Võ Đình Cử, Như Thu, 
Văn Thanh, NS, Bửu Tùng, Nguyễn Đắc Thắng, Cao Bằng

Bài xướng



              TÌNH MẪU TỬ
         (Xem ảnh cảm tác)

Tình cảm thiêng liêng đẹp biết bao
Theo dòng sữa ấm cứ tuôn trào
Môi con áp chặt, say sưa mút
Vú mẹ căng phồng, âu yếm trao
Ghì sát thân hình xinh bé bỏng
Mở tròn đôi mắt sáng nôn nao
Lung linh ánh nắng trong vườn sớm
Cho búp chồi non vươn mãi cao.
                          Phương Hà

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

HOÀNG LAN - xướng họa của Như Thu và thi hữu




HOÀNG LAN

Hoàng lan rực rỡ khắp ngôi nhà
May mắn năm nầy trổ lắm hoa!
Khí hậu điều hòa tươi cánh nụ
Tháng ngày chăm sóc ấm lòng ta
Đón chào kết quả cành thêm biếc
Chia sẻ niềm vui tuổi chớm già
Anh bảo:“Em ơi! mang máy ảnh”
Chúng mình chuẩn bị biếu phương xa.

                         Như Thu

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

TÔI THẤY - Độc Hành



Tác giả Độc Hành


TÔI THẤY…

Trên không nhộn nhịp một đàn ong
Dưới suối lao xao cá lượn dòng
Gió đến níu vai đùa cụm trúc
Nắng về thơm má giỡn vườn bông
Em thơ đưa gót đi cùng mẹ
Phụ nữ khoác tay sánh bước chồng
Chỉ có mình ta ngồi lẻ bóng
Âm thầm ngắm cảnh mỏi tròng trôn


                        ĐỘC HÀNH

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

QUÊN - Như Thu và các thi hữu

 

   QUÊN

Đời người đôi lúc vướng tai ương  
Giông tố phong ba lắm đoạn trường 
Hạnh phúc, giàu sang như bãi cát
Khổ đau, khốn khó tợ làn sương
Đừng lo chướng ngại lan đầu ngõ
Chớ chấp thị phi choán góc đường
Cảm tạ Hoàng Gia luôn khuyến khích
Xua tan phiền muộn chẳng còn vương.

                                             Như Thu

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

NON BỘ - Độc Hành

NON BỘ

Núi rừng lên xuống lắm đường cong
Cầu khỉ bắc ngang, suối chảy vòng
Một dãy trường sơn cao thấp lượn
Hai ngôi tháp cổ đứng song song
Thuyền neo bến cũ  nai bên thác
Trâu đứng ngõ xưa sáo ngọn tòng
Non bộ nghệ nhân tay khéo tạo
Trong, ngoài du khách ngắm  tròng chong


                     ĐỘC HÀNH