Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2023

CÔ ĐƠN - Thơ xướng họa Sông Thu và Các Thi Hữu

 




CÔ ĐƠN

 

Ánh trăng mờ ảo chiếu qua song

Lạnh lẽo hơi sương tỏa ngập phòng

Tiếng gió ngoài hiên khua nhánh lá

Côn trùng trong bụi tấu đàn lòng

Lệ hoen gối đẫm niềm nhung nhớ

Tóc rối vai oằn nỗi đợi mong

Trên vách, thạch sùng kêu áo não

Còi tàu xa vẳng vọng tầng không.

Sông Thu

( 25/04/2023 )

 

BÀI HỌA:

 

LẺ ĐÊM

 

Dế mèn rả rich khóc ngoài song

Chút ánh trăng khuya lặng lọt phòng

Mảnh khuyết vãi sầu thân chiếc bóng

Gió đông se quạnh kẻ cô lòng

Ngập vàn xuyên mộng màn thương nhớ

Dâng bội sâu hồn nỗi khát mong

Ai oán trong đêm kè tắc lưỡi…

Đất trời khéo vẽ tịch liêu không?

CAO BỒI GIÀ

25-04-2023


 

TIẾNG VẠC ĐÊM

 

Ánh nguyệt huyền mơ trải lộng song

Trời thanh gió mát lỏi len phòng

Vườn mây lãng đãng sương gieo lá

Lối cỏ vu vơ dế trải lòng

Trăn trở tình dâu tâm mãi đắm

Sụt sùi nghĩa biển nghĩa hoài mong

Đêm tàn bóng mộng thương ngàn mối

Tiếng vạc theo về vọng quãng không

HƯƠNG THỀM MÂY -25.4.2023


 

CÔ PHÒNG

 

Dáng liễu u hoài đứng tựa song

Hồn nghe vắng lặng nỗi cô phòng

Thương người cách trở thôi tròn mộng

Ước bạn đoàn viên sưởi ấm lòng

Dẫu biết phương nầy quên hứa hẹn

Thầm tin bến nọ mải chờ mong

Đêm dài khắc khoải âu sầu bóng

Chỉ thấy quanh mình một khoảng không!

Như Thu

04/25/2023

 


 

HƯƠNG TAN

 

Trăng chiếu lạnh lùng, gió buốt song

Khuya mang đơn lẻ tới khuê phòng

Người đi hoa nở mười phương Tết

Kẻ ở hương tan vạn tấc lòng

Lệ nến rơi bao dòng tận tuyệt

Mưa thơ rớt bấy vận hoài mong

Đây trang kỷ niệm trao ngày cuối

Gìn giữ ân tình đẹp sắc không ...

Rancho Palos Verdes25 - 4 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 


 

TRÁCH PHẬN

 

Tiếng mưa róc rách rớt ngoài song

Hiu quạnh cô đơn khó liệu phòng

Sương gió dìu chàng mờ mịt lối

Rèm châu tựa thiếp sót xa lòng

Chiêu Quân ải nhạn thân hờn phận

Hán Đế hoàng cung dạ nhớ mong

cách trở đường tình duyên tạo bởi

Do đâu trời hỡi thấu cùng không

Hưng Quốc

Dallas 4-25-2023

 


 

VÒNG TAY ẤM

 

Tỉnh giấc sương tàn gió lọt song,

Xuân chưa đủ ấm sưởi khuê phòng,

Mưa rơi trên mái nghe nao dạ,

Lá rụng ngoài sân thấy chạnh lòng.

Mất bạn tâm đồng tha thiết đợi,

Xa người ý hợp não nề mong,

Cô đơn ao ước vòng tay ấm,

Đến hẹn chưa về có thấu không?

Mỹ Ngọc

Apr. 25/2023.

 


 

ĐÊM  BUỒN

 

Rạt rào lá đổ ở ngoài song

Một chiếc từ đâu lọt cửa phòng.

Cảm khái ôm đàn rung phiếm nhạc

Buồn vương dạo khúc dậy tơ lòng.

Mắt xưa sầu mọng bâng khuâng nhớ

Bến cũ bồi hồi da diết mong.

Êm ả ngày tàn lơ lửng nguyệt

Não nùng tiếng vạc xé trời không!

Mailoc

4-25-23

 


 

XA VẮNG

 

Đêm tối gió lùa qua chấn song

Mà nghe buốt giá cảnh cô phòng

Vắng chàng khắc khoải luôn trông ngóng

Thương thiếp mỏi mòn mãi  đợi mong

Trâm lược không cài, sầu não dạ

Tóc tơ biếng chải, tủi đau lòng

Hỡi người xa cách quên rồi hẳn ?

Để khổ hồn nầy có biết không ?

 

songquang

20230425

 


 

EM VỀ MỘT BÓNG

 

Em về đêm muộn, đứng ngoài song

Nhìn bức tường câm nhốt quạnh phòng

Chiếc áo xưa treo, dù nhạt sắc

Mùi hương cũ gợi mãi xao lòng

Hồn hoang lẻ nhớ, đời xa hẹn

Góc nhỏ riêng sầu, lệ cạn mong

Cánh vạc mơ hồ sương lạnh trắng

Ngỡ làn mây đuối giữa thinh không.

Lý Đức Quỳnh

 26/4/2023

 


 

SẦU CẢM

 

Ảo mờ nguyệt lạnh rủ ngoài song

Ủ dột sầu tư lổ mốc phòng!

Sương tạt tái tê trào lệ mắt

Gió lùa héo hắt ứa mưa lòng!

Đò trôi xa ngái bờ mòn đợi

Bãi lở hoang liêu bến mỏi mong!

Tiếng vạc kêu đêm nghe thảng thốt

Chùa xa chuông vẳng nẫu thinh không!  

 

                                26-4-2023

                         Nguyễn Huy Khôi             

 


 

MỖI LẦN 

 

Mỗi lần trăng muộn hắt bên song

Lại dấy sầu thương buốt cảnh phòng

Những giọt mưa rơi xao xuyến dạ

Từng cơn gió thổi đớn đau lòng

Mảnh đời lận đận nào ai muốn

Bể khổ thăng trầm mấy kẻ mong

Thôi cố an nhiên và tự tại

Rồi đây buồn tủi sẽ là không !

PHƯỢNG HỒNG

 


 

LẠNH LÙNG

 

Lạnh gió thu về xuyên suốt song

Và em trống vắng giữa cô phòng

Một mình gối lẻ thương thân phận

Đơn chiếc tình riêng tưởng bạn lòng

Lá đã bao mùa thay đổi nhỉ?

Đời thời mây kiếp để chờ mong?

Hẹn ư thấy đó chùm mây tản,

Tiếng kệ chùa bên-anh nhớ không?

Thái Huy 4/26/23

 


 

CÔ ĐƠN

 

Đường tình hai bóng lẻ song song

Tổ ấm mạnh ai giữ một phòng

Đóng mở khác giờ và khác hướng

Vào ra chung lối chẳng chung lòng

Trưa chiều đau ốm nào ai biết

Sáng tối đi về mấy kẻ mong

Khác xứ cùng trăng còn nhớ dáng

Đồng sàng dị mộng có như không !!!             

LHN

 


 

LẶNG LẼ

 

Vó câu lặng lẽ lướt ngoài song

Gió thổi từng cơn buốt giá phòng

Lạnh lẽo bao trùm quanh gác trọ

Âm thầm len lỏi tận tâm lòng

Người đi để lại bao thương nhớ

Kẻ ở trông hờ nỗi khát mong

Tiếng dế tàn canh buồn nức nở

Một mình cô quạnh với hư không !

THIÊN LÝ

 


 

NGƯỠNG HẸN CON TÀU

(Họa 4 Vần)

 

Lấp lửng bên thềm nguyệt vãng song

Trời khuya ánh diệu tỏa thư phòng

Khu vườn tĩnh lặng đêm thầm ngỏng

Giọng dế ngân dài những mỏi mong

Lẩn giữa canh trường thêu dệt bóng

Chìm trên cánh mộng thả say lòng

Quay về đỉnh nhớ trầm ngâm vọng

Ngưỡng hẹn con tàu khỏi đếm đong.

 

Mai Thắng

230428



 

BÓNG TRĂNG SẦU

 

Tối cảnh trăng vờn chiếu vách song  

Trời khuya lá rụng hắt vào phòng  

Sương lùa chạm cửa buồn khô mắt  

Gió thổi qua hiên héo lạnh lòng  

Giấc chỉ riêng mình bao bận đợi  

Đêm đành lẻ bạn mấy phen mong  

Âm dương cách trở nghìn thu biệt  

Quạnh quẽ nơi này một bóng không 

 

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 5/11/2023