Hiển thị các bài đăng có nhãn Kim Liên Thái. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kim Liên Thái. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

NHỚ MẸ - Hoành Trần cùng thi hữu





NHỚ MẸ

Ngày ấy mẹ đi chẳng kịp lời,
Để cho con trẻ mãi khôn nguôi.
Bao năm cày xới chưa ngơi nghỉ,
Chút thoáng tử sinh đã ngậm ngùi,
Ray rức một đời chia sẻ bạn
Xót xa suốt kiếp quặn lòng tôi .
Bây giờ bạc tóc da nhăn nếp,
Vẫn ước nằm ôm bóng dáng người.
                                 Hoành Trần
                                  14/5/2017

HỌA:


MẸ LÀ TẤT CẢ 


Con đi mẹ nhắn nhủ đôi lời
Từng phút quê nhà nhớ chẳng nguôi
Thương mái tranh nghèo đời khốn khổ
Tiễn chân con trẻ dạ bùi ngùi
Chớ nên chùn bước đau lòng bố
Phải quyết thành công thỏa chí tôi
Gần bốn mươi năm trời cách biệt
Nào quên ánh mắt thuở xa người.
                         Thái Kim Liên

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA NGUYỄN HUY KHÔI





XƯỚNG:

NỤ HÔN ĐẦU

Có nhớ không anh, tìm ở đâu?
Nụ hôn nồng cháy thuở ban đầu
Hương còn đọng lại làn môi thắm
Ý đã len vào đáy mắt sâu
Gieo cả mộng mơ cùng nỗi nhớ
Hòa thêm nhựa sống lẫn niềm đau
Làm sao quên được thời yêu ấy
Theo mãi đời ta đến bạc đầu!
                KIM LIÊN THÁI

HỌA:

Y ĐỀ

Tìm môi em đó, khó gì đâu?
Nhớ nụ hôn say...đắm buổi đầu!
Môi quyện bờ môi ,môi kết dính,
Mắt chìm đáy mắt,mắt in sâu!
Mộng mơ xao động ru nồng khát
Hoài niệm khôn khuây dỗ khổ đau!?
Dẫu có phôi phai đời lẻ bóng
Vẫn vương LỬA ẤM nụ hôn đầu!
                 Xuân Đinh Dậu 2017
               NGUYỄN HUY KHÔI

XƯỚNG:

LAN MAN MIỀN KÝ ỨC
(Họa vận, thơ Song Thanh)            
                 Khổ 1
Có phải non bồng ngan ngát hương
Chơi vơi điệu nhạc khúc Nghê Thường
Mơ hồ sương sớm tràn khe Lạc
Hư ảo mây chiều mờ dải Tương.
Rạo rực xiêm y đời kén bọc
Loay hoay thi phú kiếp tằm vương.
Bẽ bàng đôi ngả mê hay tỉnh
Chếch bóng trăng khuya khuyết dặm trường.
                         Bình Định 21-12-2016
                              VÕ TẤN HÙNG

HỌA KHỔ 1:

VÔ ĐỀ

Non Bồng Hồ Thỉ ngợp mầu hương
Lãng tử phiêu du,... cũng lẽ thường.
Hồn nhuộm xanh mây trời Lũng Cú
Tình phai bạc sóng bến Tiêu Tương!
Áo cơm nặng nợ kim tiền "dọa"
Thơ phú theo đòi chữ nghĩa vương?...
Tỉnh mê nẩy tự mầm sinh - diệt
Tâm tư sầu muộn nẫu canh trường!?
                    Xuân Đinh Dậu 2017
                  NGUYỄN HUY KHÔI

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

KIẾP NÀY CÓ YÊU NHAU - La Thụy cùng thi hữu





KIẾP NÀY CÓ YÊU NHAU

Luân hồi xin hẹn đến mai sau                       
Tình ái người ơi vẫn đượm màu                       
Thuở ấy ai thề chung bóng với                       
Giờ đây ta ngại lẻ hình nhau                  
Ươm hồng kỷ niệm bao xuân mộng                       
Dệt biếc tâm tư mấy hạ sầu                       
Lỗi ước nghìn thu - xin chớ nhé!                       
Tái sinh toàn vẹn ước mơ đầu 
                            LA THUỴ

HỌA:

KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU 

Tình lỡ không thành đợi kiếp sau
Bao nhiêu thương nhớ chửa phai màu
Cho dù lỗi hẹn chưa thành được
Cũng chẳng quên thề để lánh nhau
Đã biết xuân tàn ươm hạ trắng
Lại thêm thu tản ủ đông sầu
Bốn mùa luân chuyển rồi quay lại
Giữ mãi trong ta kỷ niệm đầu.
                      Thái Kim Liên

YÊU NHAU KIẾP NÀY 

Nếu thật trần gian có kiếp sau,
Tình ta chắc chắn thắm tươi màu.
Không còn lo sợ đời chia cát.
Đâu phải ngại e tình mất nhau.
Môi mắt reo vui nào biết khổ,
Tâm hồn thanh thản chẳng lo sầu.
Em ơi sao đợi ngày sau nhỉ,
Tròn vẹn hương yêu ngay lúc đầu.
                               Hoành Trần

HỜN DUYÊN

Trách phận hờn duyên lỡ trước sau
Lỡ mùa xuân chín lạt phai mầu ?!
Giá ngày xưa ấy... neo hình lại
Chắc hẳn giờ đây... quyện bóng nhau?!
Xuân mộng mơ màng duyên nghĩa mộng
Hạ sầu ngao ngán tấm tình sầu!?
Nghìn thu đã lỗi lời vàng đá...
Đâu có mà mong... vẹn mối đầu?!
                 Xuân Đinh Dậu 2017
               NGUYỄN HUY KHÔI


CÓ HẸN KIẾP SAU ?

Ước hẹn duyên thề đến kiếp sau
Ái ân nồng thắm chẳng phai màu
Tình xưa : chàng, thiếp thề bền chặt
Nghĩa cũ : vợ, chồng nguyện kết nhau
Một thoáng vô thường lòng uất nghẹn
Trăm năm vĩnh viễn dạ u sầu !!!
Luân hồi gặp lại người xưa cũ
Chàng chẳng nhận ra "người vợ đầu !!! "
                             HOÀNH CHÂU 

                               (Vĩnh Long ) 

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

NỤ HÔN ĐẦU - Thái Kim Liên cùng thi hữu





NỤ HÔN ĐẦU
Có nhớ không anh, tìm ở đâu ?
Nụ hôn nồng cháy thuở ban đầu
Hương còn đọng lại làn môi thắm
Ý đã len vào đáy mắt sâu
Gieo cả mộng mơ cùng nỗi nhớ

Hòa thêm nhựa sống lẫn niềm đau
Làm sao quên được thời yêu ấy
Theo mãi đời ta đến bạc đầu .
Kim Liên Thái

HỌA:

NỤ HÔN ĐẦU
Sao ta ngớ ngẫn mãi vì đâu?
Bởi một nụ hôn của thuở đầu,
Cháy bỏng con tim lưu vết đậm,
Thơm nồng khóe miệng khắc tình sâu,
Dù ôm giấc mộng nhiều cay đắng,
Hoặc trãi thời gian lắm khổ đau.
Không thể nào quên giây phút ấy,
Khi người yêu cũ biệt từ lâu.
Hoành Trần
27/2/16

VẤN LÒNG 
Sao cứ vấn vương ở tận đâu
Cái thời vụng dại thuở ban đầu
Ngại ngùng gởi gấm tình ngây dại
Bẽn lẽn lưu trao ý thấm sâu
Giấc mộng sơ khai đầy vị ngọt
Cơn mơ một khắc thấm mùi đau
Để rồi khắc khoải tim ta nhói
Hình ảnh người xưa đã biệt lâu
Bình Nguyên

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA NGUYỄN HUY KHÔI



             Tác giả Nguyễn Huy Khôi


BÀI XƯỚNG:

1) NHỚ NGƯỜI XƯA

Trăng vẫn còn đây,anh đã xa
Mình em dạo bước trước sân nhà
Dạ quỳnh trắng muốt vừa khai nhị
Nguyệt quế thơm nồng đang trổ hoa
Gió thổi mơn man làn tóc rối
Sương rơi thấm đẫm gót chân ngà
Nghe như hơi thở ngày xưa ấy
Ve vuốt dịu dàng trên thịt da!
                      PHƯƠNG HÀ

2) ƠN MẸ

Từng bước không ngừng vượt gió sương
Mẹ tôi gánh nặng giữa đêm trường
Đôi chân đã mỏi quên đau đớn
Ánh mắt vẫn cười tỏ mến thương
Lo lớp chạy trường tiền học đóng
Mong con thoát khỏi nợ đời vương
Đến khi khôn lớn nên danh phận
Thấy ánh người nhìn giữa khói hương!
                          KIM LIÊN THÁI

3) MẦU NHIỆM CHÚA GIÁNG SINH
                    (thtk)

Ngôi lời nhập thể tình cao cả
Thiên chúa khải hoàn tính thiện chân.

NGÔI trọng,vì yêu đã giáng trần
LỜI ngài chân lý nở hồng ân
NHẬP đời cứu đọ...trao nguồn sống
THỂ hiện giao hòa xuống chúng nhân
TÌNH trải niềm thương nơi máng cỏ
CAO vời đức ái khắp muôn dân
CẢ toàn dương thế cùng suy niệm...
THIÊN CHÚA  KHẢI HOÀN TÍNH THIỆN CHÂN.
                                        24-12-2016
                                       ĐỨC HẠNH

4) NẮNG XUÂN TUNG CÁNH  

Tờ lịch sang trang thắm lộ trình
Giao hòa trăng nước nở hoa xinh
Tân niên phấn khởi khơi nguồn cội
Quý hữu xôn xao trải mộng tình
Mở cổng vườn yêu - niềm hạnh phúc
Trao dâng thơ nhạc - khúc thanh bình
Nắng xuân tung cánh chào ta đó
Năng phím thương đời, tỏa ánh minh.
                               28-12-2016
                              ĐỨC HẠNH

BỐN BÀI HỌA CỦA NGUYỄN HUY KHÔI

1) NGƯỜI XƯA THẦM HẸN
       Họa bài: "Nhớ người xưa"
    ( Liên khúc: Tặng Phương Hà)

Khuất nẻo bờ mây,dạ chẳng xa
Hình em in đậm dấu quê nhà
Môi đào đỏ mọng nồng mơ điệp
Tóc liễu xanh rờn thắm mộng hoa!
Vóc ngọc eo thon ngời nét ngọc
Khuôn trăng đầy đặn tỏ gương ngà!
Một mai thầm hẹn anh về lại
Ấp ủ tim em...ấm thấu da!

Ấp ủ tim em...ấm thấu da
Sắc hương trinh trắng tấm thân ngà
Dạ chờ đằm thắm...Quỳnh phong nhị
Duyên hẹn nồng say...Quế rộ hoa
Lụy gió vỗ về làn tóc mượt
Xin sương nương nhẹ gót thon ngà
Rồi ra vui thỏa niềm trông ngóng
Cảnh đấy người đây...đâu có xa?!
                             26-12-2016


2) THƯƠNG CHA NHỚ MẸ
           Họa bài: "Ơn Mẹ"

Cha Mẹ một đời rạn nắng sương
Toan lo gậm nhấm nhẫu canh trường
Trầy da gồng gánh trằn công nợ
Nhọ mặt ngược xuôi đẫm tấm thương!
Cha khuất Bồng Lai...tình chất chứa
Mẹ về Tiên Cảnh....nghĩa lai vương!
Cù lao báo đáp ân thâm trọng
Lễ tạ!...tâm hương ứa lệ hương!...
                            29-12-2016

3) MẦU NHIỆM CHÚA GIÁNG SINH 
 Họa y đề bài: "Mầu nhiệm chúa giáng sinh"
               (Tung hoành trục khoán)

NGÔI Chúa tín trung giáng thế trần
LỜI Cha giảng đạo nghĩa thâm ân
NHẬP môn giáo hóa giầu tha độ
THỂ tất khoan hòa giải oán nhân
TÌNH khởi phúc âm đằm nghĩa thánh
CAO thanh lượng đại ấm hồn dân!
CẢ tin ái mộ lòng thành kính
THIÊN CHÚA KHẢI HOÀN TÍNH THIỆN CHÂN.
                              29-12-2016

4)  ĐÓN CHÚA XUÂN
 Họa bài: "Nắng xuân tung cánh"

Thời khí giao hòa thuận lập trình
Xuân sang hoa lá rộ tươi xinh
Đỉnh trời mây dệt mầu huyền diệu
Đáy nước trăng in bóng hữu tình
Vạn nẻo hoan ca vui vận hội
Muôn dân hồ hởi sống an bình.
Chúa xuân rạng rỡ bừng sinh sắc
Đời mở nắng hồng, sáng huệ minh!
                      30-12-2016                    
               NGUYỄN HUY KHÔI

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

THƠ XƯỚNG HỌA NGUYỄN HUY KHÔI CÙNG THI HỮU





BÀI XƯỚNG:

1)  ĐÊM TRĂNG XEM QUỲNH NỞ

   Nhích lại gần nhau chút nữa em
   Cùng xem quỳnh nở dưới trăng đêm
   Hơi sương đọng lệ châu ngưng giọt
   Ánh nguyệt lồng hoa bóng trải thềm
   Thơm mái tóc hòa hương gió quyện
   Búp đoi tay ngỡ cánh hoa mềm
   Bàn tay ấm nóng bàn tay lạnh
   Nhích lại gần nhau chút nữa em.

                             HOÀI YÊN

 2) TÌNH XA

   Xuân đến trong lòng chẳng thiết tha
   Mai lan cúc nở trước hiên nhà
   Người đi có vướng niềm nhung nhớ
   Kẻ ở còn ôm nỗi xót xa!
   Bởi lẽ gieo sầu rồi hối tiếc
   Nên đành nuốt hận để phôi pha
   Tìm đâu ánh mắt trao trìu mến
   Mới biết tình ai thắm đậm đà.

                  KIM LIÊN THÁI

HAI BÀI HỌA CỦA NGUYỄN HUY KHÔI

 1)  QUỲNH GHEN
   (Họa bài: "Đêm trăng xem quỳnh nở")

   Quỳnh nở,...vô tình đắm mắt em
   Hương thầm lặng lẽ thả vào đêm
   Nồng nàn lá gió vờn quanh ngõ
   Lóng lánh tơ trăng óng mé thềm
   Trinh trắng mầu hoa bừng cánh thắm
   Thanh thơm đài nhị ướt sương mềm
   Môi em chúm chím,...quỳnh ghen tỵ
   Xao xuyến tim anh...nhích lại,...em!

                            28-12-2016

  2) DUYÊN HOÀI NIỆM
       (Họa bài: "Tình xa")

    Lỡ dở,... còn đâu thiết với tha
    Vẫn vương duyên phận chốn quê nhà?
    Hải ba chìm nổi,... đau bờ lở
    Hà ái vơi đầy,... xót mạch xa!
    Khóe mắt chân chim nhòa nắng dãi
    Mái đầu tóc liễu loảng sương pha!
    Tơ lòng chưa rứt tình lưu luyến
    Vóc dáng in sâu nét đượm đà!

                           27-12-2016
                 NGUYỄN HUY KHÔI 

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

ƠN MẸ - Thái Kim Liên cùng thi hữu






XƯỚNG:

ƠN MẸ
Từng bước không ngừng vượt gió sương
Mẹ tôi gánh nặng giữa đêm trường
Đôi chân đã mỏi quên đau đớn
Ánh mắt vẫn cười tỏ mến thương
Lo lớp chạy trường tiền học đóng
Mong con thoát cảnh nợ đời vương
Đến khi khôn lớn nên danh phận
Thấy ảnh người nhìn giữa khói hương .
                                Kim Liên Thái

HỌA:

GÁNH CHÈ KHUYA

Đêm dài mẹ bước giữa màn sương
Cất tiếng rao khuya thật đoạn trường
Hạ đến chân đi đâu ngại khổ
Đông về vai gánh thấy mà thương
Mong con vào lớp mưa không thấm
Muốn cháu tan trường nắng chẳng vương
Đàn trẻ nên người là tất cả
Bây giờ di ảnh giữa làn hương.
                         Hoành Trần

ĐỜI MẸ

Mẹ tôi vất vả suốt canh trường
Dãi gió dầm mưa vượt gió sương
Lặng lẽ nuôi con tình mãi đượm
Âm thầm kiếm sống dạ hoài thương
Lo toan sớm tối không nao núng
Tính toán trưa chiều chả nệ vương
Khôn lớn vuông tròn nên  sự nghiệp
Thì đời mẹ đã giữa làn hương.
        GM.Nguyễn Đình Diệm.

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

ĐÂU DỄ GÌ QUÊN ! - Hoành Trần cùng thi hữu





ĐÂU DỄ GÌ QUÊN !
Đâu dễ gì quên những sáng đông. 
Co ro quéo bước để thăm đồng. 
Mưa bay đưa lạnh về trên phố, 
Gió thổi lùa sương phủ mặt sông 
Ai kiếp cơ hàn lo thiếu áo, 
Kẻ đời nhung lụa ấm chăn bông! 
Buồn rưng rưng mắt khi mùa tới, 
Nhớ mẹ nhớ cha nhớ bếp hồng. 
Hoành Trần

HỌA:

CHIỀU ĐÔNG NHỚ MẸ 
Chiều nay nhớ mẹ những ngày đông
Cấy mạ co ro giữa cánh đồng
Gió bấc không nề che nón lá
Mưa phùn chẳng ngại lướt bờ sông
Mong nhà tết đến thêm cơm cháo
Mừng trẻ xuân về có áo bông
Cùng đón giao thừa quanh bếp lửa
Trông nồi bánh tét má tươi hồng.
Kim Liên Thái

NHỚ CỘ
Mần răng quên được nhứng ngày đông
Eng ả loong khoai đưới vạt đồng 
Néc ngọn trửa cươi sang bại cỏ
Sương phân trung rọng đến trằm sông
Quanh năm xơ rách mơ chi gấm
Suốt tháng cùn xăn nỏ chộ bông
Xóm ngái làng ngưn khen bọ mạ
Khi mô cũng chự trấy tim hồng.
Trần văn Hạng

LÒNG ĐAU ĐÁU NHỚ
Làm sao quên được Huế mùa đông
Gía buốt mưa xang gió tạc đồng
Mẹ cúi đau mình trên ruộng cấy
Cha luồn khổ xác dưới chài sông
Muôn bề vất vả mơ phai áo
Vạn nẻo lao đao ước nhạt bông
Dạ nhớ rưng rưng nghe gió trở
Lòng đau đáu nhớ bếp chiều đông
GM.Nguyễn Đình Diệm 
23.12.2016