Thứ Năm, 30 tháng 6, 2022

ĐẪM GIỌT THU – Thy Lệ Trang hoạ thơ Nguyễn Chí Hiệp

 


ĐẪM GIỌT THU 

Thy Lệ Trang hoạ thơ Nguyễn Chí Hiệp

Thể Thuận Nghịch Độc


Đọc Thuận

 

Sân ngập lá vàng trăng nhớ thu

Dáng mờ xa khuất đỉnh sương mù

Vân du mộng huyễn tình cay đắng

Điện vỡ đêm tàn Nguyệt nhạt lu

Ngân khẽ tiêu xưa hồn lắng đọng

Thả thầm thơ cũ điệu buồn ru

Nhân tâm biến loạn đời dâu bể

Chân vướng thêm sầu đẫm giọt thu

 

Đọc Nghịch

 

Thu giọt đẫm sẩu thêm vướng chân!

Bể dâu đời loạn biến nhân tâm

Ru buồn điệu cũ thơ thầm thả

Đọng lắng hồn xưa tiêu khẽ ngân

Lu nhạt Nguyệt tàn đêm vỡ điện

Đắng cay tình huyễn mộng du vân

Mù sương đỉnh khuất xa mờ dáng

Thu nhớ trăng vàng lá ngập sân

Thy Lệ Trang

 

Bài xướng

LƯU LUYẾN NHỮNG MÙA THU

 

Sân trước phủ đầy sương cuối thu

Lá vàng theo gió đuổi xa mù

Vân đài cảnh đẹp hồ xanh thẳm

Điện ngọc trăng mờ bóng trắng lu

Ngân mãi tiếng reo đàn khẽ dạo

Tạ từ câu nói giọng êm ru

Nhân tình nhớ vẫn xưa thời cũ

Chân bước chậm về đêm cuối thu

Nguyễn Chí Hiệp

CHA GÁNH CẢ THẾ GIAN TRÊN ĐÔI VAI - Đức Hạnh cùng quý thi hũu

  


 

CHA GÁNH CẢ THẾ TRẦN TRÊN ĐÔI VAI

 

CHA đã hy sinh cả cuộc đời

GÁNH từng khó nhọc cảnh đầy vơi

CẢ nguồn sự sống tình không vợi

THẾ sự bão bùng mộng chẳng rơi

TRẦN trọng Lễ Cha ngời thế giới

TRÊN khai giáo huấn đượm muôn thời

ĐÔI dòng cảm tạ ân Nguồn Cội...

VAI vác sơn hà thắm biển khơi!

 

Đức Hạnh

19 06 2022

 

T HOA:

 

CHA GÁNH CẢ THẾ TRẦN TRÊN ĐÔI VAI


TÌNH CHA

 

Cha sống vì con trọn đủ đời

Gánh từng nghĩa đẹp chẳng hề vơi

Cả ngàn bản ngã luôn tình vợi

Thế sự hường thêm vẫn khó dời

Trần những gian truân buồn dạ mỏi

Trên lần khổ cực nẫu lòng khơi

Đôi dòng xúc cảm tin về cội

Vai khảm gầy thân rõ tuyệt vời.

 

Xưa Hường

18.06.2022

*


CHA TÔI

 

CHA của tôi là đại vĩ nhân,

GÁNH đời trách nhiệm dẫu ngàn cân.

TRÊN đường nghịch cảnh nhiều gay cấn,

VAI trĩu kêu ca chẳng một lần.

CẢ lúc hưng thời khi mạt vận,

THẾ nào cản lại nổi đôi chân.

TRẦN thân trụi áo niềm tin vẫn,

CHA GÁNH TRÊN VAI CẢ THẾ TRẦN.

 

Tony Nguyễn

18.06.2022

*


CHA GÁNH THẾ GIAN TRÊN ĐÔI BỜ VAI

 

CHA khai cuộc sống nở hoa đời

GÁNH cả ân tình nghĩa chẳng vơi

THẾ hệ anh hùng ngời gốc cội

TRẦN đời ước vọng thắm trùng khơi -

TRÊN dòng lịch sử nguồn nào vợi

ĐÔI cánh thiên thần mộng chẳng rơi

BỜ bến cội nguồn ai nhớ hỡi !

VAI trò Trụ cột vững muôn thời.!

 

Hồng Xuyến

18 06 2022

*


NHỚ VỀ CHA

(THTK)

Ơn cha đậm ấm tình sông núi

Nghĩa tử dồi trao chữ hiếu thời

 

ƠN nặng trầm sâu toả sáng đời

CHA dày công sức thoả đầy vơi

ĐẬM hồn bác ái đôi vai khởi

ẤM lẽ ân nồng một dáng khơi

TÌNH khắc nỗi niềm dang vạn mở

SÔNG tràn đạo lý níu ngàn rơi

NÚI cao mải miết lời ru đọng

NGHĨA TỬ DỒI TRAO CHỮ HIẾU THỜI.

 

Tuan Nguyen

19/6/2022

*


CHA GÁNH THẾ GIAN TRÊN ĐÔI BỜ VAI

 

CHA tôi dạy bảo sống trên đời

GÁNH vác gia phong nối nghiệp thời

THẾ cục chu toàn tâm phấn khởi

GIAN trần thể hiện cảnh đầy vơi

TRÊN đời nghĩa khí - xa danh lợi

ĐÔI cánh tâm hồn - vọng vạn khơi

BỜ cõi tông đường con nhớ tới

VAI tròn đạo lý mộng nào rơi.!

 

Đức Tuấn - Đức Duy

19.06.2022

*


LÒNG CHA

 

“Cha gánh thế trần vai dạ nặng

Giang Sơn ghi nhớ tựa trùng khơi“

CHA là lẽ sống ở trên đời

GÁNH vác sơn hà mãi chẳng vơi

THẾ giới an lành lòng chả nghĩ

TRẦN ai yên ổn chí đâu rời

VAI mang nợ nước vào muôn thuở

DẠ mộng “ tình con” đã một thời

NẶNG chốn sông hồ đi bốn biển

GIANG SƠN GHI NHỚ TỰA TRÙNG KHƠI,

 

songquang

20220619

NẮNG NÓNG - Chùm thơ Trần Như Tùng

  



NẮNG NÓNG

Giữa hạ hôm nay nắng dọa người

Không trung vạn gắt đón chiều rơi

Sân xi bốc khói rang vừng được

Cao tốc xì hơi chảy lốp rồi

Nọ ruộng vắng teo, khoan, giữ lực

Kìa người chùm kín, thỏa, gìn tôi

Thông minh tạm lánh lui mà tiến

Phụ nữ làng ta giỏi nhất đời.

06 - 2022

Trần Như Tùng

        HẠ CHÍ

Thêm tuổi, giờ đây lại giữa hè !

Ra đường trước lúc nắng vừa hoe

Ung dung đi giữa làn hương lúa

Thoải mái vui cùng tiếng hát ve

Quán phở mùi thơm đưa tới đón

Lăng nường áo mới mặc đem khoe

Giao mùa sức giảm già mau cảm

Cái nóng tăng dần cẩn thận nghe !

06 - 2022

Trần Như Tùng

        SỢ QUÁ

Hạ chí vừa sang được mấy ngày

Thơ mình hấp nhiệt khét rồi đây

Đám niêm rời rã sao neo chặt

Bọn đối cong quèo khó nắn ngay

Bút nẻ khiến bi văng nứt toác

Vần khô bị gió thổi tung bay

Dõi theo thời tiết mà lo lắng

Biết đến khi nào lại mát tay.

                           
06 - 2022

Trần Như Tùng
------------------------------------------------------
 Tran Nhu Tung -Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho
tung.trannhu@yahoo.com

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2022

ĐÊM TRĂNG KHUYẾT - Trần Như Tùng



 ĐÊM TRĂNG KHUYẾT


Lơ lửng trời quang dáng liễu liềm

Dịu dàng dưa mắt xuống trần đêm

Đồi vàng ngỏ ý hoa rung nhẹ

Suối bạc trao tình nước chảy êm

Lãng mạn trên sân tia mắt ướt

Hào hoa trước quán vại bia mềm

Cho dù ta khuyết lòng đâu vẩn

Ới Nguyệt ơi Hằng hãy sáng thêm.

                           06 - 2022



------------------------------------------------------
 Tran Nhu Tung - Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho
tung.trannhu@yahoo.com

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2022

NHA TRANG ĐIỂM HẸN - Tâm Thành

 Hướng mở cho du lịch Khánh Hòa khi Nha Trang 'đông nghẹt' - phobienland.com



NHA TRANG ĐIỂM HẸN


Dân chúng hân hoan đón tiếp mời

Hảy dừng chân lại ghé thăm chơi

Phố cài tráng lệ huy hoàng  biển

Nhà thếp nguy nga lộng lẫy trời

Rực rỡ vườn cây hoa tím nở

Yêu kiều mỹ nữ dáng hồng phơi

Trầm hương xứ sở đầy thơ mộng

Du lịch Nha Trang điểm tuyệt vời

                            Tâm Thành

thuclang@gmail.com
 
















         


CHÙM THƠ VUI: DU LỊCH SƠN TRÀ | BỮA LẨU THƠ | QUA DỐC BÌNH AN

 



CHÙM THƠ VUI


DU LỊCH SƠN TRÀ


Sơn Trà, Đà Nẵng dạo xe sang

Bán đảo chiều nay rực ánh vàng

Mỏ Diều thoáng đãng cây cùng gió

Bãi Bụt thân quen thiếp với chàng

Ngắm voọc chà dùa lời tán dóc

Xem dù lượn lươt tiếng reo vang

Hồ Xanh, mũi Súng sao quên được

Cảnh trí nơi đây đẹp ngỡ ngàng.


                             06 - 2022

BỮA LẨU THƠ


Mừng rét Nàng Bân được bạn vời

Hòa thơ với lẩu tứ thêm tươi

Một cân bò béo tài phay mỏng

Vài phách thi tình khéo giở phơi

Ngao lặn vị lan ngon nước nước

Hành chìm nấm nổi ngát nơi nơi

Vừa ngâm vừa nhúng thơm câu chữ

Chưa hết lưng bài khất để xơi.


                               06 - 2022

  QUA DỐC BÌNH AN


Leo dốc đường sinh dẫu bước đều

Cũng lần dường nghỉm, cái thân xiêu

Qua thì hãn mã vờn sương sớm

Tới đận hàn lư ngáp nắng chiều

Khi thiệt lúc hơn cường nhịp sóng

Lúc no khi đói đuối sông triều

Bình am, vui vẻ nhìn quay lại

Một chút lâng lâng, một chữ nhiều.


                               06 - 2022

Trần Như Tùng

------------------------------------------------------
Tran Nhu Tung -Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho
tung.trannhu@yahoo.com

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

MÙA VẢI QUÊ TA - Trần Như Tùng

  


MÙA VẢI QUÊ TA


Quê ta mùa vải đến nơi rồi

Cam đỏ một màu khắp chốn thôi

Quả ngọt hương thơm hài mọi khách

Làng mừng giống tốt giữ bao thời

Cùng năm vất vả lo toan đọng

Một tháng rộn ràng mệt mỏi trôi

Từng thúng từng xe đi lắm nẻo

Lòng dân phấn khởi cảm ơn đời.

                               06 - 2022



Tran Nhu Tung - Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho