Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Giao Văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Giao Văn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2024

Chùm thơ xướng họa “CẢM HOÀI” - Kỳ 2 - Lê Thiên Minh Khoa và 10 Thi hữu

 

CẢM HOÀI

(Kỳ 2)

Xướng: Lê Thiên Minh Khoa. 

Họa: Hồ Hắc Hải, Lê Trường Hưởng, Nguyễn Thanh Bá, 

Nguyễn Thanh Xuân, Thanh Dạ, Tạ Anh Ngôi, Trần Ngộ, 

Lê Chí Phóng, Lê Giao Văn, Lê Đăng Mành.


 ẢNH: Chân dung Nhà thơ Lê Thiên Minh Khoa của Nhà nhiếp ảnh Mỹ Thủy.



Bài xướng: CẢM HOÀI  

Lê Thiên Minh Khoa 


Có phải đi rồi đi mãi đâu !

Người đi để lại những đêm thâu

Mòn khuya chỉ một mình em thức

Nhầu tóc còn bao nửa sợi sầu

Nhìn ngọn Chứa Chan chan chứa nhớ

Trông dòng Thương Bạc bạc thương đau

Chừ tang thương quá thương thương lắm

Chưa thấy trùng dương đã trắng đầu!


LÊ THIÊN MINH KHOA

In trong tập thơ “THỊ TRẤN TÔI”, Lê Thiên Minh Khoa, NXB Thanh Niên, 2002



Các bài họa:


* Bài họa 11: HOÀI CẢM 

Hồ Hắc Hải


Bất ngờ em nở bỏ đi đâu

Đau thắt tâm can những mối sầu!

Nhìn ngọn hải đăng khơi nỗi nhớ

Ngó cơn sóng dữ gợi buồn đau

Đêm khuya thao thức tâm dằn vặt

Sáng dậy ngẩn ngơ tóc bạc đầu

Khắc khoải tiếc thương tình cách biệt

Ngày ngày tháng tháng trắng canh thâu.


HỒ HẮC HẢI

Quận 8 - TP. Hồ Chí Minh 



* Bài họa 12: BẠC ĐẦU 

 Lê Trường Hưởng


Em đã đi rồi đến tận đâu ?

Để anh thao thức suốt canh thâu

Lòng dâng dâng ngập niềm thương nhớ

Dạ đắm đắm sâu nỗi hận sầu

Hồng Lĩnh lĩnh bao điều nuối tiếc

Lam Giang giang lắm chuyện buồn đau

Tình yêu chung thủy yêu chung thủy

Còn giữ vẹn nguyên đến bạc đầu!


LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hà Nội



* Bài họa 13: KỶ NIỆM ĐẦU 

 Nguyễn Thanh Bá


Giã biệt nhau rồi người ở đâu ?

Để buồn gối lẻ thức canh thâu

Đường hoang màu nắng chừng phai nhạt

Vườn lạnh sắc hoa cũng héo sầu

Nhìn thác Ba Lòng lòng quạnh quẽ

Ngắm trăng Vỹ Dạ dạ buồn đau

Chiều nương cánh nhạn mờ sương núi

Vương đọng trong ta kỷ niệm đầu.


NGUYỄN THANH BÁ

Nông trường Xà Bang, Châu Đức, BR-VT



* Bài họa 14: NHỚ CỐ NHÂN 

Thanh Dạ


Ngày cũ bây giờ ở chốn đâu

Ta tìm trong mộng suốt canh thâu

Người ơi, thuở ấy đêm không ngủ

Bạn hỡi ngày xưa dạ đượm sầu

Chờ mỏi mòn hoài càng thấm khổ

Ngóng vô vọng mãi lại thêm đau

Hễ còn xa cách còn mong đợi

Nỗi nhớ như sương nhuộm mái đầu.


THANH DẠ

TP Hải Dương



* Bài họa 15: QUẢNG TRỊ QUÊ XƯA 

Nguyễn Thanh Xuân 



Quê kiểng tôi nghèo ai biết đâu

Chăn đơn gió thốc trắng canh thâu

Gió lùa cháy mặt kêu chi khổ

Nước đạp treo chân biết mấy sầu

Lúa lũ cuốn trôi, trôi quá xót

Người tràn theo vớt, vớt thêm đau

Âm thầm chịu đựng đời cơ cực

Từ lúc trẻ thơ đến bạc đầu.


Hà Nội, mùa lũ, nhớ quê 2011

NGUYỄN THANH XUÂN, quê Hải Lăng, Quảng Trị.



* Bài họa 16: BIỆT LY 

Tạ Anh Ngôi


Người đã bỏ đi mãi tận đâu

Để ta thương nhớ suốt canh thâu

Đêm tàn sương lạnh thêm thao thức

Trăng khuyết gió lay gợi cảm sầu

Lên núi Đá Chồng chồng đá nhớ

Ra hồ Than Thở thở than đau

Bao nhiêu nước mắt buồn ly biệt

Chờ đợi người xa bạc mái đầu!


TẠ ANH NGÔI

Nhân Hưng, TP Hải Dương



* Bài họa 17: THỦY CHUNG 

Trần Ngộ


Kẻ đó người đây xa cách đâu

Mà sao vương vấn mãi ngàn thâu

Trăng treo sương tối làm hoa tủi

Gio gác mưa khuya khiến nụ sầu

Ngắm bóng mây bay bay nỗi nhớ

Trông màu tuyết phủ phủ niềm đau

Chao ôi! thương quá... ôi! thương quá

Ước nguyện cùng anh tới bạc đầu 


TRẦN NGỘ 

Quê Hải Lăng, Q Trị, sống tại Lâm Đồng



*Bài họa 18: CẢM HOÀI 

Lê Chí Phóng 



Đừng hỏi cách ly bởi tại đâu!

Để rồi trằn trọc suốt canh thâu

Bao đêm dài thở than than thở

Những tháng ròng sầu thảm thảm sầu

Lại lắm xót thương thương lại xót

Càng thêm suy nghĩ nghĩ càng đau

Tại anh tại ả nên suy thoái

Rối rắm ăn năn đến bạc đầu 


THANH PHONG Lê Chí Phóng,  Câu Nhi, Hải Lăng, Quảng Trị.

Thầy Lê Chí Phóng làm GS nhiều trường TrH ở Quảng Trị, trong đó trường thầy dạy lâu nhất là Nguyễn Hoàng & Hải Lăng.



* Bài họa 19: NỖI LÒNG 

 Lê Giao Văn


Đà Lạt sương mờ đến tận đâu 

Mà sông Seine cuộn sóng canh thâu

Hồ chưa lắng xuống niềm tâm sự

Thông vội trườn cao mấy tán sầu

Hoa lũng “Tình Yêu” vừa chớm nở

Trăng lầu “Mộng Đẹp” rướm niềm đau

Người đi xa biệt chân mây trắng

Phố lạnh riêng ai tuyết nhuộm đầu.


LÊ GIAO VĂN

TX Phú Mỹ, BR-VT



* Bài họa 20 : YÊU MÃI 

 Lê Đăng Mành


Đã đi có biết chắc về đâu

Người ở sầu dâng lòng chạnh thâu

Vời vợi buồn thương lên xót cảm

Bời bời tiếc nuối nhói cung sầu

Nghìn trùng xa cách, cách nhung nhớ

Muôn dặm ngăn chia, chia nỗi đau

Dâu bể dòng đời tan tác quá

Thì yêu hơn thuở gặp ban đầu…!


ĐÔNG AN - LÊ ĐĂNG MÀNH

Văn Quỹ, Hải Lăng, Quảng Trị



Nguồn: Tapchitieng quehuong & https://www.facebook.com/lethien.minhkhoa/ của Tác giả Lê Thiên Minh Khoa.


CÁC KỲ TỚI: Bài họa vận của các thi hữu:

 Lương Thanh Hường, Hồ Hắc Hải, Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Tường, Quang Tuyết, Hoàng Kim Liên, Hoàng Châu Ngọc, LINH ĐÀN Nguyễn Hữu Kiểm, Nguyễn Huy Vụ, HẠ THÁI Trần Quốc Phiệt, Tâm Lãng, Võ Nhựt Ngộ, Huy Phương, Ngọc Tuyền, VÂN TRINH Phan Kỷ Sửu, Lê Đình Lộng Chương, Phạm Phú, Phạm Sinh Châu, TAM THANH Nguyễn Tiềm, THƯƠNG YẾN TỬ Võ Phước Đoàn, Lệ Hà, Trần Hoành (6), Lý Đức Quỳnh (2), Nguyễn Đình Diệm (4), Hường Nguyễn, Nguyễn Danh, Mai Xuân Sơn, Đinh Duy Đang, Trần Lệ Khánh (2), Bình Luận, Trương Đức Hạnh (3), Trần Văn Ba, Phan Hoàng Lâm, Trương Quang Tế (2), Lê Trường (3), Ngô Văn Phong (2), Đại Hoàng (2), Trương Thu Hương, Nhật Nhật Tân, Phan Quang Hải, Nguyễn Quang Chính, Bá Thanh, Đại Lộc(2), Trần Thoại Nguyên, Nguyễn Đình Tri (2), Phạm An Hòa, Lê Tấn Thiện, Huỳnh Đường, Thuần Châu, Nguyễn Ngọc Anh, Lê Văn Hảo(2), Võ Chấn(3), Nguyễn Văn Hưng, Trần Đức Linh, Gió Núi, Hoàng Thi Tâm, Bữu Huy, Phạm An Hòa, Lê Cao  Tương, Phạm Cảnh Thượng, Phạm Như Phước, Lê Cao Đãm, Lĩnh Lĩnh, Phạm Thành, Dương Công Khánh, Nguyễn Khoan...






Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2021

ĐẦU XUÂN VỊNH ẢNH LA THỤY - Châu Thạch cùng quý thi hữu


   

                                
 XƯỚNG:

 
 VỊNH ẢNH LA THỤY
 
Nhấm tách trà ngồi bên cội mai
Trần gian nào khác cõi thiên thai
Chân dung La Thuỵ hảo thi hữu
Tâm thủ xuân thi xuân ý lai!
 
                           Châu Thạch
 
 
HỌA:

 
UỐNG TRÀ ĐÓN XUÂN
 
Ngồi dáng thanh tao tựa dáng mai
Nhấp trà hồn mộng cõi thiên thai
Mây bay én lượn mừng xuân đáo
Hoa nở thơ bừng đón tết lai.
 
                                  Thạch Châu
 
TÌNH MAI                          
 
Xuân đến nao lòng ngắm nụ Mai
Nửa như hối hả, nửa khoan thai
Gặp nhau tình đã trong tiền kiếp
Hẹn với giai nhân buổi thái lai. 
 
                            Lê Giao Văn
 
 
VỊNH ẢNH LA THỤY
 
Trà thơm nâng cốc... Đãi cành Mai
Quân tử tri hành... Khứ đáo lai
La Thụy tâm hư (*) - Nhìn thế cục
Chí thành thấu cảm tự bào thai...
 
                          Lê Văn Thanh
 
(*) Tâm hòa vũ trụ

 
HỌA KHÔNG ĐỀ
 
Khí tiết đâu tàn cốt cách Mai 
Hàn sương chẳng nại, tính khoan thai...! 
Xuân dung vãn tiết “Hàn tam hữu” * 
La Thuỵ xuân tâm, Xuân tụ lai...! *
 
                                      Cao Lục
 
* Trích điển tích “Tuế Hàn Tam Hữu”: ba người bằng hữu ngày đông lạnh, là một mô-típ nghệ thuật bao gồm Tùng, Trúc, và Mai. Ba giống cây vẫn xanh tươi khi mùa đông tới, là biểu trưng cho khí tiết thanh cao.
* Xuân tụ lai: xuân gom tụ lại


LA THỤY KHAI BÚT

Thanh thản thưởng trà bên cội mai
Vẻ Xuân, ướm mộng đón Xuân lai
Trần gian mà tưởng như tiên cảnh
La Thụy ru hồn, nét bút khai.
 
                                  Vĩnh Hoàng

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

THƠ MỪNG THỌ THI HỮU VĨNH HOÀNG



                   Nhà thơ Vĩnh Hoàng


XƯỚNG:  

SINH NHẬT TỰ VỊNH
Bảy sáu tuổi rồi, ai hỏi tôi
Có chi thành quả để cho đời ?
Công danh lỡ hội, thân bèo giạt
Sự nghiệp tan tành , vận nước trôi
May mắn còn, “ Lề trang giấy rách “
Miệt mài cố giữ, mảnh tình rơi
Khơi dòng bác ái trong trang viết
Nhân, Nghĩa, Thiện, Chân muốn nhắn lời ./.
                                             Vĩnh Hoàng

HỌA:

1- TÂM TÌNH
Xa cách lâu rồi, vẫn nhớ tôi
Đồng môn tình nối…tạ ơn đời
Bao năm tan hợp, như bèo nổi
Mấy bận thăng trầm, tựa lũ trôi
Vần chuyển tuổi già luôn gắng gổ
Tứ hay sức kiệt cứ rơi rơi
Lòng gần mặt cách, bồi hồi nhớ
Muốn chúc bình an, gởi mấy lời ./.
                          Hoàng  Đằng
                      01-10 Bính Thân

2- MỪNG SINH NHẬT
Tuổi anh bảy sáu nhỏ hơn tôi
Thân phận đôi ta, cả quãng đời
Thời vận bọt bèo theo nước cuốn
Lợi danh cát bụị tựa mây trôi
Mai vàng anh nở, xuân chưa trợn
Bụi phấn tôi gieo, hạ đã rơi
Góp nhặt tâm tình cùng bạn hữu
Mừng anh thượng thọ, viết nên lời./.
                                 Tâm Hương

3- TÔI 
Thì thôi tôi cứ, chỉ là tôi
Thương cả thời gian, cả chuyện đời
Nghe dế ngoài hiên, ra rả gọi
Nhìn mây cuối ải, lạnh lùng trôi
Sờ lên mái tóc sương vừa đọng
Ngẫm lại giang san lệ đã rơi
Sãi bước sông hồ chưa mỏi gối
Xa xa biển khóc, chẳng nên lời ./.
                      Thương Yến Tử
      
4- SINH NHẬT 75 TỰ VỊNH
Anh bảy sáu thua một tuổi, tôi
Nên đâu khác số Bác trong đời
Công danh gởi lại, thân phiêu dạt
Sự nghiệp đành buông, phận nổi trôi
Quốc phá gia vong, dòng  lệ cảm
Tình suy nghĩa kiệt, dạ khôn vơi
Dòng thơ chan chứa, tình nhân ái
Hỹ xả Từ Bi… thác mấy lời ./.
                      Hồ Trọng Trí

5- SINH NHẬT MỪNG ANH
Chinh chiến một thời, thép đã tôi
Tình thơ đậm nét, điểm tô đời
Lời cha dạy : nghĩa nhân luôn giữ
Câu mẹ ghi : hiếu đạo chẳng trôi
Quảng Trị bâng  khuâng, dòng lệ cảm
Sài Thành trăn trở, ánh chiều rơi
Cháu con thuận thảo lòng vui sướng
Chúc thọ mừng anh, hoạ mấy lời ./.
                             Hồ Thanh Hà

6- TRI KỶ TÌM NHAU
Thân thế ai mà giống như tôi
"Bảy mươi"còn thở đón hương đời
Hoa mai tươi tắn, mùa xuân héo
"Cuộc lữ" bất ngờ, số phận trôi
Miệng thét thơ ca, hồn chẳng tới
Tâm thờ giáo chủ, nghĩa buông rơi
Trăm năm ai biết ai còn mộng
Mộng cháy trong tim, chẳng có lời ./.
                                 Lê Giao Văn

7- MỪNG SINH NHẬT THI HUYNH
Bảy sáu giờ như thép đã tôi
Lên voi xuống cóc, vẹt đường đời
Vung gươm thuở nọ, bần cư xéo
Phất bút bây giờ,  tuyệt cú trôi
Khắc sớm lung linh sương tím đọng
Nghiêng chiều lỏng chỏng lá vàng rơi
Thôi thì cạn chén cùng thi hữu
Cái nghĩa tao nhân – khó cạn lời ./.
                               Nhĩ Khuyết

8- SINH NHẬT TỰ VỊNH
Khiêm nhượng nên nào khoe cái tôi
Lưu phương thành tích há thua đời
Trao truyền mỹ tục không buông thả
Giáo hoá thuần phong chẳng để trôi
Vận nước thăng trầm, tâm khó chuyển
Cơ trời biến đổi, lệ khôn rơi
Hiếu trung trọn vẹn, lòng thanh thản
Sinh nhật mưng ông, gởi mấy lời ./.
                                   Từ Phong

9- MỪNG SINH NHẬT 
Đồng điệu tương lân bạn với tôi
Bể dâu lạc bước giữa ga đời
Nghiệp duyên trắc trở thân chao đảo
Phần số an bài, phận nổi trôi
Đất độ con hiền, bù gánh gãy
Trơi thương cháu thảo, đắp bình rơi
Mới hay con tạo, luôn thử thách
Chữ “NHẨN” viết hoa nhắn nhủ lời ./.
                                       Mai Phạm

10- TỰ TRÀO VẬN MỆNH
Cùng chung thế hệ bạn như tôi
Ước nguyện có chi để lại đời
Tiếc ngắm công lao, con nước chảy
Buồn cười thế sự, áng mây trôi
Nhân tình vá víu càng thêm rách
Vận mệnh cố nèo, nửa cũng rơi
May mắn nhận chân - nguồn lạc phúc
Đã nguyền xin giữ vẹn y lời ./.
                Trần Xuân Điềm

11- LÃO THÀNH TỰ VỊNH (*)
 Dòng đời, số phận Bác như tôi
 Nghiệp tốt, trời thương để lại đời
Thế loạn, công danh đành bỏ lỡ
Thân vong, sự nghiệp mặc bèo trôi
Sống còn khỏe mạnh, đây thánh quả
Con cái nên người, chẳng rụng rơi
Kinh nghiệm truyền thừa duyên hậu thế
Tình chân ý thiện chuyển trao lời ...
                             Lê Văn Thanh
                              01-11-2016 
(*) Tuổi 70 - 79

12- NỐI LẠI TÌNH THƠ
Nhớ thuở Lan Đình anh mến tôi
Tâm tư trao đổi chuyên thơ,  đời
...Kẻ quê người phố dầu ngăn cách
Chữ nghĩa , câu tình há nổi trôi
Em vẫn nặng vai - đàn trẻ dại
Anh còn cảm hứng mỗi chiều rơi
Nhịp cầu nối lại tình thi hữu
Tẩu bút dăm câu chẳng cạn lời ./.
                               Phú Cang

13- CHÚC MỪNG SINH NHẬT 
THI HUYNH VĨNH HOÀNG
(Khoán thủ đề)
Chúc anh vui khỏe nở hoa đời
Mừng xướng thơ Đường, gửi chúng tôi
Sinh cảnh ân tình luôn gắn kết
Nhật gia đạo nghĩa chẳng buông trôi
Thi ngời nguyệt thủy cùng hòa hợp
Huynh trải nhân từ hổng cách rơi
Vĩnh viễn mùa xuân tràn hạnh phúc
Hoàng trao biển ái đẹp muôn lời.
                                  Đức Hạnh

14- MỪNG TUỔI BẢY SÁU
Vĩnh Hoàng có chục tuổi hơn tôi
Lão luyện thơ văn, chuyện cõi đời
Mấy chữ sẻ chia, danh thả nổi
Vài dòng nhắn gửi, phận buông trôi
Chân nhân giữ vững luôn bao gói
Nghĩa thiện gìn bền chẳng bỏ rơi
Chọn lọc câu từ thay tiếng nói
Mong anh hưởng thọ đẹp hơn lời.
                          Lưu Xuân Cảnh
                             04.11.2016

15- ĐAM MÊ TUỔI GIÀ !
Hôm nay bạn hữu chúc mừng tôi
Bảy sáu mùa Xuân vẫn đẹp đời
Sư sống mong manh như nước chảy !
Thân gầy Hạc mỏng tựa bèo trôi
Giao lưu Lục bát không từ chối !
Xướng, Họa Đường thi vẫn nhận lời
Cuộc sống bình yên cùng cháu chắt !
Tình yêu thơ, phú chẳng hề vơi !
                           Nguyễn Tiến
                            05.11.2016

16- MỪNG THỌ NGƯỜI ANH
Chúc mừng sinh nhật của anh tôi
Bảy sáu xuân xanh trải nghiệm đời
Tô điểm vườn nhân tâm khởi sắc
Vun trồng cây đức dạ không rời
Tình gìn ân ái luôn khai sáng   
Nghĩa giữ thủy chung chẳng để trôi
Hạnh phúc gia phong đường tộc rạng
Dệt thơ ca ngợi đẹp câu lời
                    Hồ Hắc Hải 
                    07-11-2016 

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

SAY NHỚ TƯỜNG LINH - THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG - Lê Giao Văn, Tâm Hương, Nguyễn Thanh Bá, Vĩnh Hoàng


Nhà thơ NguyễnTường Linh


SAY NHỚ TƯỜNG LINH

Khi say bỗng nhớ đến Tường Linh
Hạt giống thi ca đất Quảng mình
Thế sự lá lay trời chệch hướng
Nhân tình mùa rụng đất hồi sinh
Chim bay về Bắc cây nhồi bóng
Thao thức phương Nam đất chuyển hình
Một bước hai thời thơ đọng lại
Hóa thành chuổi ngọc sáng lung linh ./.
03/10/2013
LÊ GIAO VĂN     
Tân Thành, BRVT

                             
Bài họa: THĂM ANH TƯỜNG LINH

Lâu nay vẫn nhớ mãi anh Linh
Thi sĩ đàn anh bọn chúng mình
Nhớ “Chị Điện Hòa” thời kháng chiến *
Nhớ “Thơ Phương ngữ” buổi bình sinh
Đại Bình còn đó hoa anh kiệt
Bình Thạnh giờ đây bút hữu hình
Sóng biển dạt dào tình đất Quảng
Hồn thơ luôn chói ánh huyền linh.
04/10/2013
TÂM HƯƠNG    
Châu Đức BRVT

*Chị Diện Hòa và Năm vần phương ngữ: Thơ Tường Linh