Hiển thị các bài đăng có nhãn Trung Nhan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trung Nhan. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

CÂY VÀ NGƯỜI ! – Lê Kim Nga cùng thi hữu






CÂY VÀ NGƯỜI !
Chạnh lòng chợt thấy một thân cây
Nằm rạp vươn lên giữa tháng ngày
Bất khuất oằn mình trong bão tố
Kiên cường chống chọi dẫu không may 

Hiên ngang đứng vững mong vào đất
Nghị lực sinh tồn quyết chẳng lay
Suy ngẫm con người như thực vật
Dòng đời khắc nghiệt chẳng buông tay !
                                     Lê Kim Nga
                                   27B 23.03.2017
HỌA:

NGƯỜI & CÂY!
Tùng bách giữa rừng đứng thẳng cây
Dẫu rằng mưa gió suốt đêm ngày
Kiên cường bão tố thân không ngả
Anh dũng phong trần gốc chẳng lay
Quân tử quyết tâm nào ngại khó
Tiểu nhân thất chí chỉ cầu may
Vui mừng Công lý luôn ngời sáng!
Hi vọng muôn người hiệp cánh tay.
                                    Đức Hạnh
                                   25.03.2017

ĐỒI THÔNG
Ngạo nghễ thông ngàn vút thẳng cây
Màng chi bão tố dậy đêm ngày
Kiêu hùng đối mặt gian cùng khổ
Hãnh diện đương đầu rủi với may
Nắng lửa mưa gào không quị ngã
Sương vùi gió dập chẳng sờn lay
Niềm tin mãnh liệt bình minh tới!
Hớn hở muôn người xiết chặt tay!
                                  Cư Nguyễn.

ĐẤU TRANH
Nguyện hiến dâng đời tựa bóng cây
Oằn thân chịu đựng biết bao ngày
Chồi non nhú đọt dù nghiêng ngã
Lá thắm đơm cành mặc rủi may
Dũng cảm gian lao không thối thoát
Kiên trì khổ nạn há lung lay
Nhân sinh vạn vật đều như thế
Chẳng khó khăn nào chịu bó tay.
                             Trung Nhan
                              23.03.2017


PHƯỢNG TÍM CAO NGUYÊN - Cư Nguyễn cùng thi hữu





PHƯỢNG TÍM CAO NGUYÊN
Ôi màu phượng Tím rủ hè sang
Tím cả tâm hồn, Tím lối ngang
Ảm đạm ven hồ loang sắc Tím
Âm u giữa phố Tím hoa tràn

Dừng ngơ ngẩn, Tím đồi thinh lặng
Đứng ngỡ ngàng, rừng Tím dậy ran
Gió gọi mây ơi đừng phủ Tím
Cho lòng Tím lạnh, Tím thông ngàn.
                                     Cư Nguyễn

HỌA:

TÌNH THU
Biển ái Thu chào, chị Nguyệt sang
Thu còn nhuộm cả bến đò ngang
Nàng Thu toả sắc khơi niềm nhớ
Sông mộng mời Thu trải cánh tràn
Trăng nước nồng nàn Thu gợi cảm
Tình Thu thắm thiết gió râm ran
Khung trời kỷ niệm Thu yêu dấu!
Giấc điệp tình Thu thắm suối ngàn.
                                    Đức Hạnh
                                   25.03.2017

TÍM YÊU
Phượng Tím khoe màu chở hạ sang
Đồi sim Tím nhớ gợi mơ màng
Đường xưa quyện Tím ngời thanh thảo
Dốc lạnh nghiêng sầu Tím dạ lan
Tím thủy chung chờ bên ngõ mộng
Mơ về nẻo đợi Tím đài trang
Mây ơi hãy phủ chiều sương Tím
Để Tím hồn thơ lộng gió ngàn
                           Trung Nhan

JACKARANDA
Có biết phượng này ở Úc sang? (*)
Mà còn chụp ảnh lại khen ngang!
Cũng may đất sạch nên còn tím
Không khéo nước dơ chắc đỏ tràn
Thủy Tạ nhìn hoa lòng tĩnh lặng
Đồi Cù nhớ xứ dạ buồn ran
Cây trơ bóng rũ nhưng hồn tím
Đừng để rừng xưa đỏ thắm ngàn.
                          Đinh Công Trứ 

* Nghe nói giống cây này từ Úc mang về Đà Lạt trồng, chết mấy cây, chỉ còn cây này ở đầu hồ.