Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

TỊNH DẠ VÔ TRÚ-Nguyễn Đình Diệm và Thi Hữu

BÀI XƯỚNG
TỊNH DẠ VÔ TRÚ
Cuộc sống xưa nay vốn thế rồi
Duyên sinh tụ tán rỏ ràng thôi
Bình tâm ổn với dòng lưu chuyển
Tịnh dạ an cùng chiếc bóng trôi
Thắp đuốc tuệ tri nhìn cnh mộng
Soi đèn trí ngẫm ngắm mơ đời
Đi về đến ở...lòng vô trú
Gió thoảng hiên chiều nhẹ cánh thơi
GM.Nguyễn Đình Diệm.
BÀI HỌA
NHỎ NHOI KHÓM DỂ
Mọi lẽ cha ông đã dặn rồi
Nương theo trời đất tự nhiên thôi.
Tâm an  vui cảnh bao hình diễu
Dạ tịnh hòa dòng mọi sự trôi
Sáng dậy vươn vai gìn giữ mệnh
Chiều về nhờ bút ngợi ca đời.
Nhỏ nhoi khóm dẻ nơi rừng cả
Hạt tặng muôn người sống thảnh thơi .
Trần Như Tùng
CHƠI MIỀN TÁM GIÓ
Biết cõi trần ai giả hợp rồi
Bao điều oán hận bỏ mà thôi
Nuôi tâm miên mật nào chao chọng
Giữ ý bình thường kẻo cuốn trôi
Xuống chợ trầm tư mà nhập thế
Về quê lặng lẽ để vào đời
Chạm đường tam độc xin dừng lại
Dẫu bát phong* trùm cứ thảnh thơi
Lê Đăng Mành
*Bát phong cũng kêu là bát pháp, tám pháp này là tỷ như tám ngọn gió, có thể làm lay động lòng người, làm thương tổn thiện căn
Lợi: Đó là tiền tài lợi dưỡng…
Suy: Đó là tiền tài lợi dưỡng, bị hao tổn ở phần này có sách viết là bi hoặc ai ( nỗi sầu đau thương nhớ thảm sầu )
Hủy: Bị người đời nói xấu, hủy mắng
Dự: Được người đời tán thán, khen ngợi
Xưng: Được tôn xưng kính trọng
Cơ: Bị chê bai, khinh khi
Khổ: Đau khổ, hoạn nạn đến
Lạc: Vui sướng khi được điều như ý
Chúng sanh đứng trước tám ngọn gió trên, bị nó thổi mà tâm không lay động thì cuộc sống được an vui giải thoát
CÕI TẠM
Biết rõ trần gian cõi tạm rồi
Thù hằn oán hận xóa đi thôi
Chiếc thân cẩm thạch còn hư hoại
Cái mạng ngọc ngà cũng dạt  trôi
Gieo hạt bồ đề cùng nẽo tục
Ươm hoa bác ái giữa đường đời
Mai về tịnh độ lòng  không bận
Ngắm  cảnh liên đài nhẹ bước thơi
Trần Ngộ
GIAO HÒA
Chuyện cũ ngày qua tưởng đã rồi
Dây chuyền nhân quả dễ nào thôi
Ra nguồn nghiệp khởi dòng sông chảy
Bỏ cội duyên thành sóng nước trôi
Miên mật soi lòng về rõ ý
Bao dung đãi thế bước khoan đời
Niềm vui hóa hiện tùy âm hưởng
Nhạc điệu giao hòa nhịp thảnh thơi
Lý Đức Quỳnh 1.6.2016 

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Chùm thơ 15 bài của Huy Vụ và thi hữu

   KIẾP NHÂN SINH

Một kiếp nhân sinh mấy nẻo đường.
Hỏi bao kẻ ghét với người thương.
Tai nghe đã bấy câu ly biệt.
Mắt thấy chừng nhiêu cuộc đoạn trường.
Rượu đắng tu hoài say mấy bận.
Thơ sầu viết mãi lạnh từng chương.
Tri âm cách trở ai thù tạc.
Đối ẩm mình ta ,bóng với tường.
                            Huy Vụ 23/5/16



 NHÂN SINH
          (bài họa)

Nhân sinh – cõi tạm – một cung đường
Rong ruổi: giận, cười - giữa: ghét, thương
Thói dở vơi dần, sau đông tận
Điều hay nẩy mãi, suốt xuân trường
Văn chương, thơ phú sao làm hết
Rồi đến đời sau lại tiếp chương
Hạnh phúc vào Face ta gặp bạn:
Tâm giao, tri kỷ để am tường
                 Nguyễn Xuân Dương 23/5/16


 TẢN ĐÀ

Vịnh bức dư đồ đã rách tan.
Tản Đà hun đúc chí hiên ngang.
Xưng mình là bác không thèm nhún.
Gọi bụt bằng anh khỏi phải bàn.
Khắp chốn giao du tường thiện ác.
Muôn vùng bù khú luận hèn sang.
Bạn bè say khướt nhà không thiết.
Lầu cũ còn đây bóng hạc vàng.
                           Huy Vụ 23/5/1


 
TẢN ĐÀ
 (bài họa)

Nhìn Dư Đồ rách đã gần tan
Thấy xót Tản Đà tính khí ngang.
Trước bọn cường quyền không chịu nhún.
Bên loài hèn đớn chẳng thèm bàn.
Ngao du khắp chốn thương người khó
Phiêu lãng muôn nơi ghét kẻ sang.
Bầu rượu túi thơ quên thế tục
Đâu đây in dấu gót chân vàng…
                        Lê Trường Hưởng 23/5/16


 CẬP THỜI VŨ* TỐNG GIANG

Đúng lúc tuôn mưa rất hợp thời
Tụ quần hảo hán kết liên chơi.
Lương Sơn nổi tiếng vang ngàn cõi.
Thủy bạc lừng danh động khắp trời
Ngô Dụng quạt quơ đồn giặc đổ.
Lâm Xung giáo múa tuyết  hoa rơi.
Một trăm lẻ tám trang hào kiệt
Sử sách ngàn năm vẫn chói ngời
                          Huy Vụ 24/5/16
                *Mưa đúng lúc
               
                                         


 LÂM XUNG

Nhà tan cửa nát tại Cao Cầu
Nỗi hận găm lòng lúc mỗi sâu.
Rượu uống ngàn ly không bớt giận.
Đao khoa vận thế chẳng vơi sầu.
Tiểu nhân gặp vận nghênh đầu chảnh.
Quân tử lỡ thời xải vó câu.
Bước tới Lương Sơn cùng khoái hoạt.
Lân rồng đâu thể lẫn bò trâu.
                                     Huy Vụ 24/5/16


       VÕ TÒNG

Đả hổ một mình núi cảnh Dương
Tay không tấc sắt quả phi thường
Dăm quyền rũ rượi quân vô lại.
Mấy cước tan tành lũ nhiều nhương.
Sát tẩu trả thù cho cốt nhục.
Trừ tà báo phục bậc minh vương.
Qui y cửa Phật quên sầu hận
Mặc thế cuồng quay những đoạn trường.
                                              Huy Vụ 24/5/16
               



 KỶ NGUYÊN MỚI
  (viết nhân TT Obama thăm VN)

Hừng hực một thời đánh Mỹ xa.
Bây giờ thay đổi quá nhanh a?
Sài Gòn ắt hẳn mong ngài đến.
Hà Nội mà sao cũng vậy à?
Có phải thù xưa đà khép lại.
Hay là hận mới cũng cho qua.
Muôn dân phấn khởi cười hoan hỉ.
Thật khó lòng phân chuyện chính tà
                                    Huy Vụ 24/5/16


  KIẾP LUÂN HỒI

Lang thang khắp nẻo kiếp luân hồi.
Nếm vị dương trần chát đắng môi.
Thịnh suy thấy xót điều tan hợp,
Hưng phế càng thương lẽ lở bồi.
Tai đâu lạ  nữa lời xu nịnh.
Dạ đã  quen rồi  chuyện đãi bôi.
Thấy lợi người ta thường bỏ nghĩa.
Thói đời vốn thế bạc tày vôi.
                         Huy Vụ 25/5/16
 



GIÓ LÀNH

Gió lành dân chủ khẽ ào qua.
Triệu trái tim yêu bỗng vỡ oà.
Một tiếng xin chào thao thức mãi.
Hai từ định hướng não nùng ha.
Kiên tâm phấn đấu không còn trẻ.
Vững trí hy sinh cũng đã già.
Đế quốc mà sao đầy lịch lãm?
Ôi ngài Tổng Thống xứ cờ hoa.*
                          HV 25/5/16




  KHOẢNG VẮNG

  Xướng : Xuân Dương - họa : Huy Vụ
       (Thủ vĩ ngâm)

Ta biết là em đã đến đây
Bởi hoa e ấp lá mừng lay
Hương nồng vẫn đọng vườn lan nhỏ
Sắc thắm còn in ngõ liễu gầy
Sáo thả lời đơn buồn dạ gió
Nhạn buông tiếng lẻ tủi lòng mây
Em qua để lại chiều thương nhớ
Ai hiểu lòng ta khoảng vắng này?

Ai hiểu lòng ta khoảng vắng này?
Xin đừng hờ hững tựa làn mây.
Đêm về lạnh lẽo sườn non thẳm.
Tối đến bơ vơ bóng nguyệt gầy.
Xót nỗi nhân tình ưa nhạt nhẽo.
Buồn điều thế thái dễ lung lay.
Câu thề nửa kiếp còn ghi dạ
Ta biết rằng em đã đến đây.
                      Huy Vụ 25/5/16



 GÁNH NẶNG BÚT NGHIÊN

Thơ làm sao thắng  nhiễu cùng  nhương.
Tiền bạc kéo nghiêng cả cột rường.
Kẻ dưới đã quên gìn đạo lý.
Người trên chẳng nhớ giữ thường cương.
Kìa anh vẫn mải dòng song thất.
Sao bác còn mê thể luật Đường.
Nghiên bút oằn lưng  guồng  thế sự.
Đêm trường héo hắt  lệ đòi vương.
                                    Huy Vụ 26/5/16


     LỆ BÚT 
            (Tiệt hạ)

Lệ bút nghẹn ngào nhỏ xuống trang…
Nhân tình thế thái muốn như đang…
Thơ văn rẻ rúng suy thì thấy…
Chữ nghĩa khinh khi ngẫm lại càng...
Viết mãi chỉ e tình cũng sẽ…
Đeo hoài lại sợ nghĩa còn mang…
Cố công lèo lái cho ra vẻ…
Đợi mãi nào ai dám gọi chàng…
                               Huy Vụ 26/5/16


    HOA NIÊN

Hoa lại vì ai nở trước hiên.
Mái đầu tóc đã chuyển hoa niên.
Bao lần tính bỏ đường thơ phú.
Mấy bận toan theo ngả võ biền.
Tuôi tác chồng lên lằn giới hạn.
Tháng ngày bỏ lại chốn cô miên.
Ngoài kia ong bướm say hương lạ.
Giấy bút dăm câu khó hết phiền
                        Huy Vụ 27/5/16


   KIÊU BẠC

             (Bvđâ)
Dẫu giỏi ngàn lần cũng khó yêu.
Ta  từng ghét nhất cái trò kiêu.
Vênh vang số má đe người yếu
Ngúng ngoảy hàm non  sợ kẻ liều.
Đắc ý đặt bày phô vẻ điệu.
Ngạo cao vời vẽ hóa thành điêu.
Đôi lần giao tiếp giờ xin kiếu.
Thế thái xem ra quả lắm điều…
                           Huy Vụ 28/5/16







Chùm thơ 5 bài của Hiến Minh

Con Về Với Mẹ
Hiến Minh
(Nổi buồn con lạc lối
Các bạn giúp đi nào)


Khốn nổi - mắt thui chột mất rồi
Khốn lòng tự trọng khiếm nghèo ôi !
Khốn đi cùng bạn khan kinh sử
Khốn cúi theo thầy khát thit xôi
Khốn thích đàng điệu – trò cắc cớ
Khốn không cầu tiến – nạn măm môi
Khốn cùng – con hướng về bên mẹ
Khốn đốn – lòng cha hoãng loạn rồi !.../.


Giấc Mơ Con
Hiến Minh

Ôi khan hiếm ! – Một giấc mơ xoàng
Quanh quất bên đời bớt dối gian
Tiếng hót chim hiền về với mẹ
Lời tru sói dữ tắt theo đàn
Ngỏ đường thêm dáng người nhân cách
Đây đó thưa chân kẻ bậy càn
Bầu bí trong dàn cùng kết nụ
Chung chăn náu rét cảnh cơ hàn



Dẫu Biết
Hiến Minh

Cánh cửa xây nên đỉnh phú cường
Vinh gia – nhiểu thị - cội vô lương
Nạn nầy thực sự là di họa
Của nọ đừng mơ tạo đại đường
Bạn Lão mình ơi! …nên khép ngõ
Bà con ta nhé !…chẳng theo xuồng
Đừng như ai đó dương – khoa – điệu
Dẫu Biết vực lên Quả Dị Thường


Trong - Ngoài Chăn

Hiến Minh, 01/05/2016
Họa bài: Không được rồi
Của: Nguyễn Nhật- 25/04/2016

Rõ ngợm thì ra sự đã rồi
Trong chăn mới biết rận mà thôi
Ân cha lặn lội khai tìm đất
Tình mẹ gieo neo mở hướng trời
Dâu bể- nhấn chìm- bao biển khổ
Can qua- đục nước- mấy bè chơi
Bão giông mới ngộ tình thân cốt
Ngoài cuộc mắt che bởi lốt người.


Phái Đẹp
(Với chuỗi- điệp từ ghép)
                      Hiến Minh

Hồng nhan-Sắc nước hương trời – Xuân
Mệnh phụ-Trân chi- ngọc diệp – Ngần
Tố nữ - thiên kim- kiều diễm lệ
Thuyền quyên- hiền phụ- mệnh chuyên truân
Giai nhân- khuynh thành- khuynh quốc- thế
Khuê các- trang đài- mỹ hạnh chân .
Thế phiệt trâm anh- cành quế ngọc
Mẫu nghi hiền phụ - đóa hồng vân

*****

Hồng vân- trinh bạch- dáng tiên nga
Thục nữ đoan trang- nội tướng-gia
Liễu yếu đào tơ-môi cắn chỉ
Mày ngài mắt phượng-tiếng oanh ca
Lưng ong khả ái-tóc thề hẹn
Gót ngọc duyên thầm hạnh nết na
Răng nhánh hạt huyền – môi cắn chỉ
Cổ cao ba ngấn- mỡn mơ hoa

*****

Mỡn mơ hoa nữ- đóa trà my
Mình hạc xương mai- chớm dậy thì
Mười sáu khuê khôi- thơm nhũ ngọc
Tròn trăng hàm tiếu- ửng tường vi
Hương đồng đoan chính- gương trung hậu
Thôn nữ băng trinh- mệnh quý phi
Biển thái bình xanh- hương sữa mẹ
Hằng nga-loan phượng- ướt rèm my …/.











TÌNH CA 1 - 8 / Thuần Châu cùng thi hữu






TÌNH CA 1- 8
MỘT Phút bên nhau vạn Phút mừng
HAI dòng thương cảm giọt rưng rưng
BA sinh âu hẳn duyên trời định
BỐN phía cơ hồ mặt đất rung
NĂM thế Ngũ hành kim khắc Mộc
SÁU hào kinh dịch Tỉ qua Truân
BẢY màu xanh đỏ…xây cầu nối
TÁM Hướng ta tìm mỗi Hướng xuân.
Thuần Châu
Bình Định

HỌA:

TÌNH NỞ HOA
MỘT Ngày duyên thắm vạn Ngày mừng
HAI bạn sum vầy, lệ cảm rưng
BA nụ hôn đầu ghi dấu ấn
BỐN vườn ân ái nhịp tim rung
NĂM yêu bản tính luôn hòa hợp
SÁU sợi tơ hồng chẳng vướng truân
BẢY chuyện trầu cau xây tổ ấm
TÁM Hoa hạnh phúc nở Hoa xuân.
Đức Hạnh
28. 5.2016

NGÓNG CHỜ TỪNG THÁNG
CHÍN tháng mươi thêm đủ quá mừng
MƯỜI về, lúa bội cối xay rung
MỘT cày ruộng ải nhà nông định
CHẠP đón người thương tiếng nhạc rung
GIÊNG đến hoa đào lay động Tết
HAI cầu thần Phật giúp xua Truân
BA lo giáp hạt mong qua nổi
TƯ ngóng mưa rào tưới lộc Xuân.
Tau Dotrong
Bắc giang,28.5.2016

TÌNH HOÀI HƯƠNG
MỘT Buổi hồi hương triệu Buổi mừng
HAI hàng lệ nóng bỗng trào rưng
BA đào sóng dậy đời trôi nổi
BỐN bể mưa gào phận ngã rung
NĂM cõi phiêu bồng bao khổ lụy
SÁU đường lãng bạt lắm gian truân
BẢY vùi chín dập hồn lơ lửng...
TÁM Ước mong tròn mộng Ước Xuân
Cư Nguyễn
28.5.2016

NÉT ĐẸP ĐƯỜNG THI
NHẤT tửu truy tâm nhập tửu mừng
NHỊ dòng phi lộ lệ người rưng
TAM đêm tống biệt buồn khôn tả
TỨ buổi ly tình khổ lụy rung
NGŨ đẳng tung hoành dương diệu võ
LỤC tuần khoanh chốn cõi gian truân
THÂT ngôn gạn nghĩa tìm thêm mộng
BÁT cú xoay vần đẹp ngõ xuân./.
LCT - Nguyên Nhật
28.5.2016

BÁT TIÊN !
MỘT khắc tinh yêu triệu khắc mừng
HAI người cảm mến lệ cùng rung
BA mong sinh được con như ý !
BỐN mắt tình như quả đất rung
NĂM chất trời sinh cùng thảo mộc !
SÁU câu Vọng cổ khối người trân
BẢY vòng đậm sắc cầu vồng sáng !
TÁM vị Bát tiên đẹp tựa Xuân !
Nguyễn Tiến
28.5.2016

MỘNG TÌNH XUÂN.
MỘT Lần gặp gỡ mỗi Lần mừng
HAI tiếng yêu đương lệ muốn rưng
BA giọt châu thề tình mãi nhớ
BỐN phương dạ trỗi khúc sầu rung
NĂM canh mộng mị , ngàn trăn trở
SÁU khắc âu lo , vạn nỗi truân
BẢY sắc cầu vồng se ước vọng
TÁM Bông rực thắm, nguyện Bông Xuân
Tuan Nguyen
28.5.2016

QUÝ XUÂN
MỘT Phút an nhiên tỷ Phút mừng
HAI giờ gặp gở lệ rơi rưng
BA ngày cách trở tâm lay động
BỐN buổi lìa xa trí chuyển rung
NĂM tháng khổ đau lòng lụy khổ
SÁU năm bất hạnh dạ gian truân
BẢY mùa vui vẽ bao niềm nhớ
TÁM Quý thiên thời trước Qúy xuân.
Phạm Như Phước
28.5.2016

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

THA NGƯỜI CHẠY LẠI - Trần Như Tùng





THA NGƯỜI CHẠY LẠI

Mỗi tay chỉ vấy một bông hoa
Ngàn vạn màu tươi hướng bóng tà.
Chào đón thù xưa từng rượt đuổi
Nay thành khách quý đến từ xa.
Biết điều hối hận ngâm đôi khúc
Hiện ý bang giao lợi lưỡng nhà.
Rũ sạch chuyện xưa là khó đấy
Tha người chạy lại lấy nhân ! Hà !
                          Trần Như Tùng

CHÙM THƠ HOÀNH TRẦN






BÓNG XUÂN QUA
Nhìn bóng chiều qua mây trắng bay,
Mà nghe thương nhớ mãi vơi đầy.
Vần thơ đan kết bao lưu luyến
Nhật kí trao tình lắm ngất ngây
Mượn gió đưa lời lên má thắm,
Nhờ hoa gửi ý đọng môi say.
Mùa xuân dài lắm không em nhỉ!
Sao tiếc hoài thôi những tháng ngày!
                                Hoành Trần

QUA NGÀY 
Chừ nhìn tóc trắng cứ bay bay,
Lại khoái ngồi bên ly rượu đầy,
Một xị nhấp vô đi lảo đảo,
Nửa chai uống hết bước ngây ngây,
Nhìn đời đời chán không ưa tỉnh,
Ngó phận phận bèo chỉ muốn say,
Thôi thế thời thôi thời thế thế,
Mua vui mấy chén sống qua ngày.
                            Hoành Trần
                              25/5/16

TÌNH THƠ NGÂY 
Ơi em áo trắng tóc vờn bay,
Bước nhẹ khoan thai ước mộng đầy,
Thiệt tội chưa kìa ai đứng ngẫn,
Thấy thương dệ(dễ) sợ kẻ nhìn ngây,
Những vần thơ dệt nhiều mơ ước,
Vài khúc ca ngâm thiệt đắm say.
Rứa đó chừ đây còn kỉ niệm,
Bâng khuâng tí chút nhớ bao ngày.
                             Hoành Trần
                               26/5/16

BAO NGÀY?
Đôi vần xướng họa lẹ như bay,
Cứ rứa trăm trang cũng sẽ đầy.
Viết mãi còn hoài không thấy chán,
Ghi rồi ngẫm lại giống như ngây.
Xuân xanh thuở ấy đong đầy mộng,
Tuổi trẻ qua rồi lại nhớ say,
Chừng nớ khiến tim luôn thổn thức,
Xin thôi mơ nữa mệt đôi ngày.
                         Hoành Trần
                             2016

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

CHỚ CÓ THAM – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu





CHỚ CÓ THAM
Nước Nam sở hữu bởi dân Nam
Khẳng định rạch ròi chớ có tham!
Dẫu lấn bao lần sao khuất phục
Dù đè mấy lượt dễ gì kham!
Muôn người một dạ không nao núng
Triệu kẻ lòng chung đã hiểu ngầm...
Thế mạnh trong tay chưa chắc thắng
Ôm đồm, khó giữ được nhân tâm.
Lưu Xuân Cảnh
27.5.2016

HỌA

CHÍNH THẮNG TÀ
Non nước chủ quyền thuộc nước Nam
Cớ sao “ bạn hữu” trải lòng tham
Lên bàn hội thảo thời minh bạch
Xuống đảo phường xây… lại ngấm ngầm
Hãy nhớ ngàn năm đà chuối nhuổi
Đừng quên mấy lượt phải lam kham
Bạch Đằng hùng sử còn vang vọng
Công lý sáng ngời, thắng ác tâm.
Đức Hạnh
27.5.2016

RÀNH RÀNH ĐÃ ĐỊNH TẠI SÁCH TRỜI
Đã rỏ chủ quyền của nước Nam
Mà sao mãi mộng để rồi tham !
Câu rằng tôn trọng nên ghi nhớ
Lời lẽ chân tình phải cố kham
Chẳng thể cao to mà tiếng lộng
Đừng vì lớn mạnh tỏ ý...ngầm
Giang sơn đã bốn ngàn năm trước
Công lý đàng hoàng chớ ngụy tâm.
Tuan Nguyen
27.5.2016

KẾ SÁCH !
Ta rất tự hào nước Việt nam
Những phường Đế Quốc thói gian tham
Đừng mong mộng hão câu thuần phục !
Hãy bỏ giấc mơ một chữ kham
Lấy yếu thắng mạnh bằng kế sách !
Dùng quân khéo léo với mưu ngầm
Binh thư yếu lược từ muôn thuở !
Mãi mãi ghi sâu ở ĐỨC - TÂM !
Nguyễn Tiến
27.5.2016