Hiển thị các bài đăng có nhãn Lưu Xuân Cảnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lưu Xuân Cảnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

BI THƯƠNG - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu

Đức Hanh gởi ảnh minh họa.


BI THƯƠNG
Thời nay khốc hại lúc ra đường
Mạng sống mong manh thật khó lường
Sấp ngửa vài giây hồn cõi thượng
Mai chiều ít phút xác Diêm vương
Làm gì để chặn bao oan chướng
Kiếm cách mà ngăn những dị thường
Nhậu xỉn rồ ga phang chệch hướng
Tông người để lại nỗi bi thương!
Lưu Xuân Cảnh
10.10.2017

P/s: Hôm nay chia buồn cùng người bạn có vợ và cháu ngoại do xe máy tông chết hơn tuần nay.

 HỌA:

NGÁN NGẨM
Ngán ngẩm đua xe khắp nẻo đường
Rú ga lạng lách chẳng sao lường
Ra đường thấp thỏm lo lo vướng
Đến ngõ ngại ngùng sợ sợ vương
Quáy xế nẹt pô nào định lượng
Tai ương mất mạng chẳng bình thường
Coi thường pháp luật, còn ngang bướng
Xả láng ngông cuồng… chẳng kẻ thương!
 
Đức Hạnh


MA MEN CHỈ ĐƯỜNG 
Nghe "hãm' thắng, xe phóng vệ đường 
Xỉn nhiều, bợm nhậu biết đâu lường ?
Nghèo vô nhà xác, ngủ nhà thương* 
Giàu đóng tiền "ngu" , chịu án vương 
Dạy cháu: nên dùng xe kỹ lưỡng 
Khuyên con: hãy giữ luật như thường 
Nhìn sau, ngó trước, đi ngay hướng 
Tránh cảnh rượu chè, bao tiếc thương !
Châu Trần


Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

ĐÁ - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu





ĐÁ
Cả khối im lìm đá bất tri
Lèn sông lấp suối chẳng ra gì
Sao không chống cướp lao thân trị
Lại cứ đè dân lấy xác ghì
Bẹp dúm làng buôn hư thế kỷ
Tan hoang ruộng rẫy hại chu kỳ
Mai kia nát vụn còn bao ký?
Hoá cát tiêu đời tiếng thị phi.
Lưu Xuân Cảnh
13 09 2017

HỌA:

 RÁC
Dòng sông phủ lấp vật vô tri
Rác rưởi tanh hôi có lợi gì

Những kẻ tham tàn tâm ích kỷ
Bao bè bẩn thỉu tính cuồng si
Công trình… rút ruột chừng bao tỉ!
Lợi ích… trao dân đặng mấy kỳ?
Pháp luật vì ai, mong hữu lí !?
Công bình xử án bọn gian phi.
Đức Hạnh
14 09 2017

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

TỊT - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu



TỊT
Quen nhau chửa biết rõ quê nhà
Chẳng được lần gần giữa bạn, ta
Cậy đến trang “phây” mà hết lạ

Nhờ dùng mạng “nét” đã thôi xa
Giao lưu suốt tháng vui thong thả
Kết nối quanh năm thích mặn mà
Bất chợt tìm hoài không kết quả
Ôi! Người phía nọ tịt “vi ba”.
Lưu Xuân Cảnh
     31 08 2017

HỌA:

MỞ
Xướng họa vui chơi chẳng rõ nhà
Thế nhưng! Quý bạn cũng tường ta!
Bởi nhìn thi tứ thường cao cả
Lại thấy duyên tình chẳng cách xa
Trăng nước nồng nàn luôn quý hóa
Sao trời lóng lánh vẫn thương mà!
Ta là hạt cát trên sao hỏa
Vẫn thấy yêu đời, mộng nở hoa…
Trương Đức Hạnh
       02 09 2017

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

KÝ ỨC – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu



Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, chạng vạng, ngoài trời, thiên nhiên và nước

 
  

 KÝ ỨC
Vào thu lá rụng khó vô tình
Mới chớm heo may bỗng giật mình
Cúc nở lòng xem chừng rất thích
Lan bừng dạ bảo dễ gì khinh
Vàng gieo khắp ngõ tâm nào tịnh 
Úa phủ đầy sân trí có bình
Một thoáng mơ mòng trong bất định
Xa rồi ký ức tuổi thư sinh.
Lưu Xuân Cảnh
17.08.2017

HOA:

CHÂN
 
Tòng liễu song đôi rất hữu tình
Cuồng phong mưa nắng vẫn vươn mình
Gió trăng gợi cảm người ưa thích
Biển cả trong lành họ chẳng khinh
Thời thế xoay vần tâm mãi tỉnh
Nhân tâm đảo ngược nghĩa luôn bình
Mặt trời chân lý đời tôn kính
Gương sáng anh hùng nước phục sinh.
Đức Hạnh
18.08.2017

ĐẤT MẸ VÀO THU 
Cảnh vật vào thu quá hữu tình
Cây cành rụng lá để hồi sinh
Trời đêm nhẹ gió hồn trăng tĩnh
Biển tối dìu mây ngõ mộng bình
Vẽ mặt quân thù sao chẳng tính
Băm đầu bọn cướp lẽ nào khinh
Nhìn trang sử cũ lòng tôn kính
Những bậc tiền nhân của chúng mình ./.
Bụi Thời Gian
LCT 18082017

KỶ NIỆM BỪNG KHƠI 
Thu đi lại đến để gieo tình
Kỷ niệm như đang dậy chuyển mình
Ngọn gió ru êm hoa trái lộng
Trăng ngàn soi tỏ cánh đồng xinh
Bao mùa rực sáng đời hưng thịnh
Năm tháng hằng vui cảnh thái bình
Lá phủ vàng ươm tình thắm gọi
Nghe miền ký ức bổng hồi sinh .
Tuan Nguyen
18.08.2017

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

GIAO MÙA - La Thụy cùng thi hữu


     


       GIAO MÙA

       Heo may xào xạc lá vàng rơi
       Vạt nắng vàng hanh nhuộm góc trời
       Chao cánh đùa mây bầy hải yến
       Nghiêng đầu hé nụ đóa mân côi *
       Niềm đau hạ cũ dường đang cạn
       Nỗi nhớ thu xưa tựa đã vơi
       Cốm nếp đầu mùa hương nhẹ thoảng
       Phím đàn ngân vọng nhạc lòng rơi
                                             La Thuỵ   
       * Mân côi (hoặc mai khôi): Hoa hồng 


       HOẠ:

       Bài  hoạ 1
       TIỄN MÙA

       Bụi lốc thời gian đọng nắng rơi
       Xa xăm mây bạc rẽ chân trời
       Tràn đầy vị đắng thu vườn độc
       Rỗng tuếch nụ mềm hạ bóng côi
       Tìm rượu giải sầu - sầu chất ngất
       Mượn đàn quên lạnh - lạnh chơi vơi
       Khăn thêu mùa cũ còn nguyên nếp
       Buồn ngập hiên lòng gót phượng rơi
                                                  Ca Dao

        Bài  hoạ 2 
        GẶP THU

       Thu dắt tôi về đếm lá rơi
       Heo may mấy ngọn nấp bên trời
       Mưa buồn hiu hắt ngày đau ốm
       Nắng ngủ vật vờ giấc cút côi
       Hạ rớt gật gù đêm tối lặng
       Cúc cười bẻn lẻn ánh tà vơi
       Áo vàng ai vắt ngang mùa đó
       Tắm gội hương tình mộng có rơi 
                                                 PyN

       Bài  hoạ 3  
       VÔ ĐỀ

       Nắng nhạt mây mù thoảng lá rơi
       Sương khuya nguyệt lạnh úa khung trời
       Thiên nga gác mỏ vài con lẻ 
       Cái ngỗng chúi đầu một bóng côi
       Sắc đỏ rừng phong ngày mãi thắm
       Màu xanh cành liễu lúc dần vơi
       Heo may chợt rét đêm vàng vọt
       Mái rạ xì xèo tiếng nước rơi
                                          Ký Gàn

       Bài  hoạ 4                      
       VÔ ĐỀ

       Dông bão phương nào mưa nặng rơi
       Mây giăng thấp nhuộm xám chân trời
       Ngư ông gác mái nằm cô quạnh
       Hành khất về nơi ngủ cút côi
       Thời tiết vô thường khi ấm lạnh
       Nhân tình bất ổn lúc đầy vơi
       Giao mùa cơ cực vì cơm áo
       Mấy thuở an nhàn ngắm lá rơi.
                               Cao Linh Tử

       Bài họa 5
       HƯƠNG THU
            (Ctkt)

       Heo hút thu vàng lá mãi rơi
       Ươm vườn kỷ niệm dệt khung trời 
       Ơn em trải mộng trao hoa bướm
       Nghĩa bạn khơi tình nở đóa côi*
       Gió trổi cung đàn nghe tuyệt lắm!
       Trời ban ánh Nguyệt tỏ đầy vơi
       Hương nồng gợi nhớ bao hoài cảm
       Uống cạn thu vàng mộng vẫn rơi.
                                      Đức Hạnh
                                     31.07.2017
       *Nụ hoa hồng

       Bài họa 6
       HƯƠNG THU 
             (Ctkt)

       Hương lồng vị cốm lá thu rơi
       Ướm gửi người xa tận cuối trời
       biệt không về chờ cúc cỗi
       Nằm hoài chẳng lại đợi lan côi
       Giờ bên chốn ấy thương chưa vợi?
       Tại phía đây này mến chửa vơi!
       Hẫng hụt heo may chừng biếng thổi 
       buồn nước cũng lững lờ trôi.
                              Lưu Xuân Cảnh 
                                  31.07.2017

       Bài họa 7
       LÁ THU RƠI 
             (Ctkt)

       Lãng đãng trời chiều nắng sắp rơi
       Ánh hồng tỏa nhẹ cuối chân trời
       Thu như bỡn cợt cười duyên thắm
       Hàng phượng âu sầu khóc phận côi
       Uuẩn khúc lòng hoa cánh đỏ *
       Ru êm khoảng lặng gió ngàn vơi
       Ơi lòng bịn rịn mùa hè nhớ 
       In dấu sâu hằng theo lá rơi.
                           Tuan Nguyen
                             31.07.2017

       Bài họa 8
       THU TÀN 

       Ngõ mộng ai về lá trải rơi
       Chiều buông rực đỏ góc chân trời 
       Dương tà lặn bóng chờ trăng tỏ
       Ánh rạng ôm vầng lỡ cảnh côi
       Có phải qua mùa hoa rũ rượi 
       Dường như trở tiết dạ rã rời
       Bao lần lỡ bước đường tơ nguyệt
       Những bận thu tàn dáng tả tơi
            Bichyen Bich Hoa Nguyen
                        01.07.2017

       Bài họa 9
       YÊU BÓNG NGUYỆT 

       Trở  lại mùa yêu lá vẫn rơi 
       Mây chiều in bóng nhạn lưng trời 
       Xưa đi chung lối, vui đôi bóng 
       Nay bước độc  hành, tủi  kiếp  côi  
       Nuối tiếc vần thơ đầy mỹ ý  
       Nhủ thầm phiên khúc đậm không vơi  
       Yêu trăng, hoa nắng, yêu anh nữa 
       Ẩn dưới ao ngà, ... bóng nguyệt rơi 
                                         Hoành Châu                                  
                                         (Vĩnh Long)

       Bài họa 10
       THU CHIỀU

       Vạt nắng hoang chiều bảng lảng rơi
       Tầng không rỗng quạnh suốt chân trời
        Hồ chao khói gợn bờ man mác
        Núi lặng mây vờn bóng cút côi
        Nhạt biếc thu vào thương nhớ đẫm
        Thưa nồng lá nhặt tháng ngày vơi
        Bờ xa biển sóng lao xao vỗ
        Nghe tận sâu lòng những rụng rơi
                                     Lý Đức Quỳnh

        Bài họa 11
        BÂNG KHUÂNG THU

        Thu sang thả chiếc lá thu rơi
        Lãng đãng mây bay dạo cuối trời
        Thả bước vu vơ miền thảo dã
        Du chân thong thả chốn đơn côi
        Bâng khuâng áo lụa hồn chưa khẳm
        Thổn thức tơ vàng dạ chả vơi
        Tóc nhuộm hai màu sương khói thoảng
        Vòng đời đã ngấm điệu buồn rơi
                              Hương Thềm Mây
                          (GM.Nguyễn Đình Diệm)

        Bài họa 12
        VÀO KHOẢNG GIAO MÙA

         May còn chưa tới lá chưa rơi
         Thu đủng đỉnh sang, Hạ tạ trời.
         Lõm thõm ven đầm lời cuốc thán
         Thẹn thùng hồ nước đóa sen côi.
         Nhớ người biền biệt đà lâu vắng
         Khiến nỗi u sầu thật khó vơi.
         Nóng nực nên đôi ngày nhức nhối
         Giao mùa xen nắng với mưa rơi.
                                   Trần Như Tùng


Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

KÝ SINH - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu




KÝ SINH
Đu đeo bấu víu sống tà tà
Mặc kệ cho người bạc phếch da
Cứ rúc tim gan chờ quỵ ngã
Luôn đào mạch máu đợi lìa xa
Tranh giành dưỡng chất cho nhanh lả
Chiếm lấy xuân thì để chóng sa
Đẻ lũ sinh bầy đông dữ quá
Bao giờ thoát được loại yêu ma?
Lưu Xuân Cảnh
31.07.2017

HỌA:

BẦY NHỆN
Rừng núi âm u cảnh xế tà
Lập đàn tụ nhóm biến màu da
Ngang tàng đan lưới trông mồi thả

Bạo ngược bẫy cài vọng chốn xa
Cứ thấy mồi ngon thèm đớp lả
Hay nhìn bướm đẹp thích trườn sa
Gặp cơn gió mạnh đời tơi tả
Hóa kiếp rã bầy tận số ma…!
Đức Hạnh
31.07.2017


*****

HOÀNH CHÂU  xin HỌA  vần bài  thơ  KÝ SINH  của Lưu Xuân Cảnh  (31. 7. 2017 )
ÁC TÀ 
Bất thiện lâu ngày quen ác tà
Lang thang lây lất, nắng đen da
Lọc lừa, cướp giật,  cần lìa tránh
Qủy quyệt, gian manh, phải tạm xa 
Tổ chức  giết người, cướp nội tạng
Nhóm băng  đoạt  của, hút  cần sa 
Thiện  dân  khó  giáo  dục  con cái 
Trời hỡi, đầy đường  lũ quỷ ma!
**
           Hoành Châu (Vĩnh Long )


Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

KHẮC DUYÊN THỀ - Thái Hòa cùng thi hữu





KHẮC DUYÊN THỀ
(Tung hoành khoán thủ thi)
DƯỚI đèn thảo bức hỏi chương dài
GỐI chiếc đêm về có nhớ ai

TRẮNG áo thư sinh chờ ngõ hạnh
TINH hoa thiếu nữ ủ hương lài
TÌNH nồng mộng ước trao thân trúc
CHỈ thắm duyên thề gửi phận mai
MỘT trái tim yêu luôn khắc nguyện
TRÊN ĐỜI ĐEN BẠC THÓI KHÔNG HAI.
Thái Hòa (Bình Định)

HỌA:

HOA YÊU
DƯỚI hoa thưởng nguyệt những đêm dài
GỐI đã phai màu vẫn mộng ai
TRẮNG đóa tinh khôi* ngời suối nhạc
TINH cành ngọc nữ* đep thân lài
TÌNH trao hạnh phúc say trăng nước
CHỈ dệt duyên trời tỏa cánh mai
MỘT cặp tim hồng luôn nở thắm
TRÊN ĐỜI ĐEN BẠC THÓI KHÔNG HAI
Đức Hạnh
26.07.2017
*Hoa: tinh khôi & ngọc nữ

TÌNH CHUNG
DƯỚI trăng thổn thức những canh dài
GỐI lẻ cô phòng mãi đợi ai
TRẮNG nõn hoa quỳnh không đậu bướm
TINH khôi đất thịt chẳng ươm lài
TÌNH xanh nụ noãn đang bung búp
CHỈ đỏ tơ hồng vẫn hẹn mai
MỘT ước bên người cho thoả nguyện
TRÊN ĐỜI ĐEN BẠC THÓI KHÔNG HAI.
Lưu Xuân Cảnh 
27.07.2017

TÌNH HOÀI VỌNG .
DƯỚI vầng nguyệt khuyết tiếng than dài
GỐI mộng thêm dầy tơ tưởng ai !
TRẮNG phủ sương băng hồn mặc khách
TINH tràn giá buốt cụm hoa lài
TÌNH sao lẻ bóng hoài đêm tối
CHỈ phận đơn côi đợi nắng mai
MỘT mối duyên thơ lòng mãi nguyện
TRÊN ĐỜI ĐEN BẠC THÓI KHÔNG HAI .
Tuan Nguyen
28.07.2017 .



*****
From: 

Hạnh Trương Đứcduchanhpoem@gmail.com

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH VIỆT NAM NỞ HOA - Đức Hạnh cùng thi hữu




MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6
"Tình yêu bắt nguồn từ những người gần gũi với chúng ta nhất - những người trong gia đình"
Mẹ Teresa (1910 - 1997, nữ tu người Albani)



CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH VIỆT NAM NỞ HOA
(Ktđ)
CHÚC mối lương duyên nghĩa đậm đà 
MỪNG vườn nhơn thế trải tình ca
GIA phong ấm áp ngời gia đạo
ĐÌNH cảnh an vui rực hải hà
VIỆT mãi yêu thương xây hạnh phúc
NAM luôn quý mến tạo nhân hòa 
 NỞ lòng thiện mỹ đường thiên lý
HOA tỏa thắm tươi đẹp cả nhà.
Đức Hạnh
28.06.2017

HỌA:

GIA ĐÌNH
Người xưa tạo dựng cứ theo đà
Cả tỉ “tế bào” được ngợi ca
Dạy dỗ con người xây đất nước
Bồi tô chí khí giữ sơn hà
Anh hùng mạnh mẽ nhờ nôi ấm
Hảo hán hiên ngang cậy gốc hoà
Lắng đọng thâm tình dòng máu thắm
Làm nên Tổ Quốc bởi bao nhà.
Lưu Xuân Cảnh 
28.06.2017

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

GIỮ NẾT - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu




GIỮ NẾT
Chiếc gậy cầm tay đỡ tuổi già
Thương ngày sức trẻ đã xông pha
Nhiều hôm mỏi gối đành buông thả

Lắm buổi đau lưng phải gắng rà
Chống chọi thời gian cơ lão hóa
Đương đầu nắng gió bắp lùi xa
Mong sao vững bước đừng sa ngã
Đứng được tròn đời giữ nết na.
Lưu Xuân Cảnh
11.06.2017

HỌA:

LƯU DANH
Danh Lưu tiếng nổi Cảnh Xuân già
Bọn trẻ bây giờ đặng mấy pha..!?
Đổi gió chơi trăng tình nhã nhặn
Gặp hoa trải mộng ý rườm rà
Giao Lưu vườn Cảnh Xuân gần gũi
Xướng họa duyên đời nghĩa chẳng xa
Kỷ niệm Cảnh Xuân Lưu biển nhớ
Vấn vương “cây gậy” vẫn còn na….
Đức Hạnh
15.06.2017

GẬY TRÚC
Gậy trúc hiên ngang, bạn tuổi già
Đêm ngày khắp nẻo giúp xông pha
Gặp con chó dại,vung lên đả
Vướng vũng bùn nhơ,thọc xuống rà
Gió dập kiên cường dìu chẳng xểnh
Mưa vùi dũng cảm dẫn không sa
Thân mang phẩm chất con người Việt
Dẫu đốt tro tàn vẫn nết na
Thi Nguyêt Đô
Phương Nam, 12.06.2017 

  
TRẺ
Trẻ phục cao niên tuổi tác già
Văn quần võ lược nẩy đòn pha
Chiều ra mấy cước phiêu hồn thả
Tối đẩy vài chiêu mở lối rà
Uống rượu nồng cay tâm trạng hóa
Trao lời ấm áp nghĩa tình xa
Trời cao biển rộng chưa từng ngã
Đạo ở con người nết vẹn na
 Ngô Trúc Nguyên


QUY LUẬT DÒNG ĐỜI
Người ơi hết trẻ lại qua già
Cũng tựa như trời nắng ủ pha
Bóng ở đầu hiên chiều rụng rã
Cành treo cạnh ngõ sớm sương rà
Nương vườn đủ loại vàng thay lá
Ái cũng muôn màu nhạt phải xa
Khép cửa lòng riêng đừng sợ hãi
Thời gian đếm tuổi vậy thôi mà ./.
Bụi Thời Gian
LCT 13.06.2017

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

TRƯỜNG THI – Minh Thái cùng thi hữu




“Học đã sôi cơm nhưng chửa chín
Thi không ăn ớt thế mà cay”
(Trần Tế Xương)

TRƯỜNG THI
(Thtk)
HOC điều căn bản mới là hay
ĐÃ hẳn từ xưa nhiễu loạn bày
SÔI sử thông kinh ngời mạch bút
CƠM đầy vóc nở chắc bàn tay
NHƯNG vì tuổi mới xem thường lệ
CHỬA ứng kỳ danh ắt tự ngày
CHÍN bởi trau rèn đâu ngại nỗi
"THI KHÔNG ĂN ỚT THẾ MÀ CAY!"
Minh Thái
17.06.2016

HỌA


THI & HỌC
(Thtk)
HỌC hành ngốc nghếch cũng cho hay!
ĐÃ có “bì thư” mới cảnh này…
SÔI sục tham quan thường mắc họng
CƠM tràn bạc đãi phải lìa tay
NHƯNG hay hống hách nhờ vào ghế
CHỬA đặng ngông nghênh vẫn mượn thầy
CHÍN đoạn trường đời tâm rỗng tuếch
THI KHÔNG ĂN ỚT THẾ MÀ CAY!
Đức Hạnh
17.06.2017


HỌC VÀ THI
(Thtk)
HỌC lười cũng đậu thế càng hay
ĐÃ gốc nhà quan mới được này
SÔI trám tiền lo...cười toét miệng
CƠM nhồi bạc lót... vẫy mời tay
NHƯNG tài chẳng vẹn nên nhờ bố
CHỬA trí nào thông mới dựa thầy
CHÍN ngõ bông đùa câu ghẹo ấy:
"THI KHÔNG ĂN ỚT THẾ MÀ CAY!"
Cư Nguyễn
17.06.2017



HỌC VẸT
(Thtk)
HỌC đòi giống vẹt tưởng rằng hay
ĐÃ dốt theo đuôi chán bọn này
SÔI máu khi tham soi tới đãy
CƠM chùa lúc đói lủm chìa tay
NHƯNG khôn cũng bị chui lồng bẫy
CHỬA dại thì sao mất chức thầy
CHÍN mọng đâu còn đeo chắc đấy
THI KHÔNG ĂN ỚT THẾ MÀ CAY!
Lưu Xuân Cảnh
17.06.2017


SĨ TỬ, TỬ SĨ
(Thtk)
HỌC thời cho khéo, tỏ điều ngay
ĐÃ hiểu nhân gian lắm sự bày
SÔI chí hun dòng thêm vững định
CƠM bồi vóc tạo chớ nghiêng lay
NHƯNG hiềm bút trẻ đâu thành ý
CHỬA xứng danh ư nhọc nỗi thày
CHÍN ruột đâu bằng quân đỏ mẽ
THI... KHÔNG ĂN ỚT THẾ MÀ CAY!
Nguyễn Quốc Bình


HỌC MÃI…
Chữ nghĩa siêng rèn thế cũng hay
Lập thân há để dốt phơi bày
Mai này nghiệp thỏa cười khoe rún
Mốt nọ xe ngồi dạo lắc tay
Kiến thức thêm giàu ôn mỗi buổi
Khả năng bớt hẹp cải từng ngày
Cử nhân ráng đổi thành cao học
Dẫu biết già rồi nhá rất… cay.
Lí Lắc.


HỌC HOÀI
(Thtk)
HỌC hoài cho đến lúc nào hay
ĐÃ có từ lâu ý niệm này
SÔI bút rèn văn hồ thử lửa
CƠM dần rượu ủ cũng quen tay
NHƯNG thời thế tạo anh hùng trẻ
CHỬA nếp nề theo sách vở thầy
CHÍN chữ cù lao còn lận đận
THI KHÔNG ĂN ỚT THẾ MÀ CAY!
Kim Cúc


HỌC ĐỨC
(Thtk)
HỌC đức đua tài mới thật hay
ĐÃ xem sĩ tử cháp nghiên bày
SÔI kinh chép sử khơi dòng bút
CƠM nấu đong đầy khởi mát tay
NHƯNG đợi coi trường xem thể lệ
CHỬA mong ứng thí thích chờ ngày
CHÍN do gọt dũa đâu còn ngại
THI KHÔNG ĂN ỚT THẾ MÀ CAY...

Thanh Trân.