Hiển thị các bài đăng có nhãn Phú !. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phú !. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

PHÚ NGHÊNH XUÂN


NGHÊNH XUÂN PHÚ!

Cơn  đông bắc - Quay cuồng đon đả cứ vờn quanh
Ngọn heo may - Dấm dứ trầm ngâm còn ngắc ngoải.
Ngoài ngõ - Thập thò nước lon xon,
Bên hiên - Thắc thỏm vườn sợ hãi.

Thương quê mình!
Mùa mưa lụt - Cơ hàn trùm lên biết bao kẻ lầm than,
Tiết bão giông - Khốn đốn xán xuống nhìn bấy người bải hoải.
Tội bếp núc - Nằm thương rạ rơm - dầm phận bơ vơ phía ruộng đồng
Tủi trâu bò - Đứng nhớ lùng lác - tẩm thân hốt hoảng nơi bờ bãi.

Làng mạc - Bà con chung tay chống lũ hốc hác đến bơ phờ,
Xóm thôn - Quyến thuộc góp sức ngăn dòng chênh chao còn uể oải.
Bát ngát - Đồng không lặng lẽ chẳng thuyền bơi
Mênh mông - Bến nước im lìm không cánh xoải

Phong thủy - Bất thường hằng năm giăng bủa tới lui,
Phù sa - Vô ý muôn thuở gom lùa ở lại.
Chòm xóm- Buổi thu đông Vỗ về khi tối lửa - đem độ lượng để chăm nom,
Láng giềng- Thời xuân hạ An ủi lúc tắt đèn - lấy tình thương mà đối đãi.

Để xuân nay!
Nhờ mưa thuận - nên người biết sẻ chia mà chăm dạ từ tâm
Cậy gió hòa - cho kẻ năng đùm bọc để ngăn đời khổ hải.
Thương Mạ - Vì gieo trồng kịp vụ cứ đầu đội tay bưng,
Khổ Cha - Bởi cày cuốc theo mùa nên lưng đeo vai quảy.
Trên đồng cạn - Tiếng hò chiếc má* ươm Nhân xanh phía tương lai
Dưới ruộng su** - Giọng dạo cày bừa trồng Đức thơm miền hiện tại.
Sáng sớm - Râm ran trẻ học bài mơ kết nụ khôn ngoan
Tinh mơ - Khoan nhặt Chị ru em mộng nuôi tình thơ dại.

Đẹp thay!
Gió bấc - Vân vê nụ tầm xuân biếc đượm vườn cà
Đông phong - Mơn trớn giàn bù bín vàng tươi bông cải.
Tha thướt - Tàu tiêu gói bánh một thuở Vua Hùng ngự bút thi tài,
Thanh cao - Mai nụ chưng bàn nhất sinh Bá Quát đề thơ thủ bái…!

Muôn thuở Quê Hương!
Ôông mụ*** - Chuộng thanh bần vẫn cầu mong xã hội nuôi dưỡng tâm cơ
Cấy dôông**** -Ưa nhuần nhã luôn ao ước xóm làng giữ gìn lẽ phải
Để Cố Quận- Yên thân lưu chí giữa tang bồng,
Cho Tha Hương-Tánh ổn nuôi tâm nơi hồ hải.

Chào xuân!
Thân đi tới -Khỉ hân hoan luôn tất bật vì dạ lắm nghĩa tình
Mùi lui về - Dê đau đáu còn đăm chiêu bởi lòng nhiều nhân ngãi.
Đón tết - Muôn cành tưng bừng - đơm bông hoan lạc - lùa tiết lạnh lùng,
Nghênh xuân - Trăm sắc roi rói - chìa nụ cát tường - ném màu tê tái.

Mừng Tết… mong thay !
Bậc Trí Giả - Quan viên chơi xuân chớ thờ ơ - nên nghiên cứu sách lược Tổ tiên
                                             để gìn giữ Phên giậu giang sơn,
Trang Anh Hùng - Hào kiệt thưởng tết đừng đểnh đoảng - phải tìm tòi binh thư Tiền bối
                                             mà bố trí hàng rào biên ải.
Đất Bản Quán - Mênh mông muôn đời yên ả dài lâu,
Trời Cố Hương - Lồng lộng vạn thuở thanh bình vững chãi.
Năm hết - Chăm lo bản sắc hãy nuôi gốc tuổi già,
Tết đến - Bồi đắp thuần phong nên dưỡng nguồn trai gái.
Nơi kẻ chợ - Bơ vơ côi cút thôi cảnh tang điền,
Chốn vĩa hè -Thất thểu đơn cô giảm đời thương hải.

An Lạc Đây !
Giờ trừ tịch - Trang nghiêm tuế nguyệt trăm họ cung nghinh,
Khắc giao thừa - Huyền nhiệm càn khôn muôn nhà kính bái.
Cổ Tự - Mõ chuông khai pháp vọng tiếng Dân An,
Cựu Đình - Chiêng trống thượng nêu vang hồi Quốc Thái.

Nâng bút - Nghênh Xuân mạo muội đôi vần cầu chúc yên ổn đến với công nông,
Chỉnh câu - Đón tết thày lay vài chữ nguyện xin bình an về cùng thương mại….
Nơi cửa Phủ - Thanh cao - ngưng trù dập thôi kẻ sa cơ,
Chốn Công Đường - Liêm khiết - thường nâng niu bớt đơn khiếu nại.

                                                                          Xuân Bính Thân 2016
                                                                               Lê Đăng Mành
*Nhổ mạ
**Sâu/cạn
***Ông Bà

****Vợ chồng.

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

HÀN VI NGHÊNH XUÂN PHÚ.


HÀN VI NGHÊNH XUÂN PHÚ

Xuân vẫn tha thiết cửa giàu sang,
Tết luôn hờ hững nơi bần tiện.
Mùa tươi thắm - muôn loài rạo rực cung nghênh
Đông héo hon - vạn vật ngậm ngùi đưa tiễn.

Xuân hàn vi
Tuềnh toàng phên liếp - Giữa hương án nhòe nhoẹt bức trung đường,
Đơn giản chòi tranh - Bên thư phòng nhạt mờ câu đối liễn.
Thấy Nơi nhũng nhiễu - dưỡng khoan dung nuôi nghĩa để thăng hoa,
Nhìn Chỗ quấy rầy - trồng độ lượng giữ tình mà khai triển.

Tết muôn nơi!
Sáng mồng một - Nơi Phạm Vũ mầm an lạc - nhuần nhã đã kết ở bình phong
Chiều ba mươi - Chốn Đình Trung cây bình yên- ngất ngưởng mới trồng bên thủ quyển
Lặng lẽ - Đoàn sinh vân tập khởi niệm tiếng cầu an
Trầm tư - Đạo hữu thiền hành neo tâm lời ước nguyện

Trẩy hội - út ả * xúng xính bẽn lẽn - vân vê tà áo lay bay
Du xuân - eng tam** ngất ngây thòm thèm - mơn man rượu bầu liểng xiểng .
Tài xỉu - Bài chòi thu hút người có của - cầm đùi nện trống đỡ cơn ghiền,
Cờ vây - Xóc đĩa chúc chen kẻ thua tiền - vẫy tay khua môi dằn cử nghiện.

Đâu đó!
Khốn đốn - Luôn đè bẹp - lên số phận những người đang neo thân giữa núi rừng
Cơ     hàn - Mãi ném tung - xuống mảnh đời bao kẻ còn dầm mạng bên sóng biển.
Rìa xó chợ - Tội Kẻ Thèm ăn ngồi cúm rúm - cứ rào kín ngõ hanh thông,
Góc vĩa hè - Thương Người Khát uống đứng co ro - nên bịt che đường vinh hiển.

Cha Đón tết - Nơi Bản Quán hãy chăm nom dưỡng nụ cương thường,
Mẹ Nghênh Xuân - Ở Quê Nhà xin nuôi giữ vun mầm hạnh kiểm.

Chỉ có!
Người ẩn sĩ - Dù hung : Dần, thân ,tỵ, hợi tự tại không màng
Bậc mai danh - Hoặc cát : Càn, khảm, khôn, đoài như nhiên bất nhiểm.
Xuân tất bật - Nơi đây niệm tráo trở đã dừng,
Tết loay hoay - Chốn này lời đổi thay xin miễn.

Mong thay!

Ngoài ngõ-Tùng trúc lay bay nghiêng lá đơm chưng,
Bên thềm- Mai đào lất phất ngửa cành phô diễn
Gió đậu - Mênh mang ngào ngạt rủ ong bướm đung đưa
Hương rơi - Bát ngát thơm tho mời đông phong điều khiển.
Thường tại - Bằng hữu dừng chân đề vịnh trình bày
Lắm khi - Đệ huynh lưu bóng ca ngâm diện kiến .

Hằng ước Qúy tiện - Chờ xuân tới - xin buông bỏ bớt giọng đãi bôi,
Những mongThân sơ - Đợi tết về - hãy ôm vào thêm nguồn thực tiễn.
Nuôi mầm hiện tại - Trồng nhân dưỡng lối đồng hành,
Hái quả tương lai - Cấy đức chăm đường hợp tiến.

Chơi xuân cần kiệm - Bớt học đòi để nhìn thấu cuộc an cư,
Đón tết thanh liêm -Thôi tập ấm mà vọng lui thời chinh chiến.

Cung chúc!
Dù mặt khỉ - Nhưng thân khoác vương hầu chẳng phải lòng lang,
Dẫu râu dê - Mà mùi tỏa  ánh dương không là dạ khuyển.
Xuân hỷ lạc - Lõm bõm vài câu cầu trăm họ vạn hạnh trường lưu,
Mùa hân hoan-Tròm trèm ít đoạn chúc muôn nhà cát tường miên viễn.

Dạ thưa!
Miền lùng lác -Vì ngọng nghịu - cày trang trồng chữ lỗi chính tả quê mùa
Chốn rạ rơm - Bởi đành hanh - cuốc tứ lặt vần sai luật niêm thô thiển.

Có chi hời hợt - Nhờ Hành giả khai ân,
Hay chỉ vô tâm -Xin Ngộ không hô biến
              Mong thức giả chỉ bày
             Cầu hiền nhân sai khiến.

                                             Xuân Bính Thân 2016
                                                   Lê Đăng Mành
Ghi chú
*chị em
**anh em



Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

CẢM TÀN THU PHÚ!




CẢM TÀN THU PHÚ!

Mây bàng bạc- Tiễn đưa ngọn heo may
Tiết tái tê - Chờ đợi làn đông bắc
Ngõ xóm - Mái lùa khói lay bay
Đường quê- Tre ngậm mưa lất phất

Nhớ Thu Xưa!
Khoai sắn - Sượng sùng tẩm bùn nâu
Lúa môn- Trơ tráo dầm nước bạc
Làm ruộng- Nhờ trời xới đất có - không
Đi rừng- Cậy mệ* bươi ngàn được - mất
Quần áo- Vá chồng tơi tả nên ít ngẩng đầu
Nón tơi- Chằm chéo rách bươm phải luôn cúi mặt

Ngày cơm độn- Đi mần bụng xót cuống cuồng
Đêm cháo chêm- Nằm vạ rọt** sôi quặn thắt
Út ả - Thiếu ăn nên đẫn đờ
Eng tam*** - Khát uống đến nheo nhóc

Vậy Mà!
Trồng trọt-Luôn kiệm cần chăm bón đúng thời cơ
Chăn nuôi- Chẳng phung phí bảo dưỡng theo chừng mực
Ôông mụ(1)- Dẫu trở trời vẫn son săt - luôn đằm thắm thật thà
Cấy dôông (2)-Dù thay gió mãi thủy chung - cứ dịu dàng chơn chất
Làng mạc- Đối nhân quan hệ nỏ hề ngông nghênh
Xóm giềng-Xử thế tiếp giao không thể lấc xấc

Lũ lụt- Thường niệm câu “méng(3) khi đói”giúp với dạ đàng hoàng
Tai ương- Hằng ngâm chữ “gói khi no”chia cùng tâm chân thật.

Đến Đông Nay!
Đầy đủ- Thiếu đụn rơm, thưa khói bếp thấy xa xót bồi hồi,
Ấm no- Không con cúi,mỏng mùi mun nghe thiết tha quay quắt

Cha thanh thản - Cùng trà đạo dứt cuộc vội vàng
Mẹ ung dung- Với trầu cau thôi thời tất bật.

Mà thương!
Đời khốn đốn- Mãi còn mô đó trầm luân
Kiếp cơ hàn - Vẫn có nơi tê phiêu bạt
Phận bèo bọt - Lều bều theo tuế nguyệt liêu xiêu
Thân rác rều- Vất vưởng với dặm trường phiêu đãng
Thương hói trọt (4)- Lũ dâng liệm bờ bãi chết mênh mông,
Xót ruộng vườn- Bùn nhuộm chôn đê điều trôi bát ngát.

Mưa gió- Lòng nay kỷ niệm mãi phiêu linh
Khói sương- Hồn cũ tinh anh còn phảng phất
Dẫu thời tiết-Luôn còn loạng quạng đổi thay ,
Thì lòng người- Chớ có đành hanh chụp giật.

Bỏm bẻm- dâng phú văn cho đỡ nhớ mong
Tròm trèm- phụng tâm thư để thôi khao khát

Từ tạ- Thu khẳng khiu - ta còn khiếp đởm - vì chưa có ấm lòng,
Cung nghênh- Đông lóng cóng - đây chẳng rùng mình – bởi đã từng

 lạnh ngắt!

Tiễn biệt tiết -  đớn đau
Gọi mời mùa -oan khuất

LĐM

Ghi chú:
*Mệ :kiêng cữ khi đi rừng
**rọt: lòng
***Anh chị em
1: ông bà
2: vợ chồng
3: miếng
4: kênh mương