Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Thảo Hà. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Thảo Hà. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2023

Xướng: PHIÊU LÃNG - Nguyễn Sĩ Khơi | Họa: MIỀN HẠNH PHÚC - Trần Thảo Hà

 


PHIÊU LÃNG


Vì buồn…thong thả bước rong chơi

Mải miết lang thang tận cuối trời

Nhìn lại …dòng đời sao nghiệt ngã

Quay cuồng  sóng vỗ lại chơi vơi

Tháng ngày nối tiếp trong đơn điệu

Giây phút  đan xen giữa  giọng ngời

Đêm tối cạnh bên bờ suối vắng

Nằm vùi trong giấc mộng ngàn khơi ….

Nguyễn Sĩ Khơi



Họa :

MIỀN HẠNH PHÚC

 

Hai người dừng bước nghỉ chân chơi

Ngồi tựa bên nhau ngắm biển trời

Tay ấm vòng tay, tình đắm đuối

Mắt nhìn đáy mắt, mộng đầy vơi

Thẹn thùng, đôi má dưng bừng đỏ

Say đắm, niềm vui cứ rạng ngời

Hồn thả phiêu du miền hạnh phúc 

Bồng bềnh sóng nước giữa ngàn khơi.

Trần Thảo Hà


Gởi từ: trinhco@gmail.com


Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

GẶP NHAU LÀM CHI…! - Nguyễn Sĩ Khơi cùng thi hữu


   

 
GẶP NHAU LÀM CHI…!
 
Em cứ mong chờ để gặp ta
Anh lang thang giống kẻ không nhà
Vườn mai vàng ngợp bên bờ suối
Với nét trong xanh dáng ngọc ngà…
 
Nghĩ  lại… gặp nhau có ích chi?
Yêu đương vài khắc lại phân kỳ
Trên đường dong ruổi đầy nhung nhớ
Ôm ấp trong lòng hận biệt ly
 
Thôi thì xa vắng vẫn hay hơn
Để khỏi đa mang tiếng giận hờn
Cách biệt đại dương ngàn hải lý
Giữ trong lòng kỷ niệm cô đơn…
 
 NGUYỄN SĨ KHƠI
(20/02/2023)


   

 
HỌA:
 
 
THÀ RẰNG KHÔNG GẶP...
 
Tình tri âm ấy giữa đôi ta
Dù kẻ nơi xa, kẻ chốn nhà
Cũng dưới bầu trời xanh bát ngát
Cũng ngàn sao bạc, ánh trăng ngà.
 
Mơ mộng nhưng rồi chẳng được chi
Dù cho có phép lạ thần kỳ
Một lần gặp gỡ...rồi ly biệt
Đau đớn càng thêm lúc cách ly.
 
Thà rằng không gặp vẫn là hơn
Khỏi biết nhiều nhau, đỡ trách hờn
Hình bóng trong mơ còn đẹp mãi
Đêm về dệt mộng dưới chăn đơn.
 
TRẦN THẢO HÀ
(21/02/2023)