Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Đình Cử. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Đình Cử. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

CHIỀU TRÊN SÔNG - Phương Hà và thi hữu

Ảnh: Mai Lĩnh


Xướng: Phương Hà

Họa: 
Hải Rừng, Thy Lệ Trang, Bửu Tùng, 
Văn Thanh, Trần văn Hạng, Như Thu,
Hữu Hảo, Võ Đình Cử, Ngọc Ẩn Nhi Huyền,
Thục Nguyên, Nguyễn Đắc Thắng, Trịnh Cơ.



CHIỀU TRÊN SÔNG

Em ngồi dõi mắt ngóng mây bay
Chiều xuống trên sông vệt tím dài
Con nước dần lên, ì oạp vỗ
Mạn thuyền nhô nhấp, lắc lư say
Hiu hiu ngọn gió buồn lay lắt
Lờ lững lục bình nhớ quắt quay
Người đến một ngày, trao ước hẹn
Rồi đi,...để lại nỗi u hoài.
                                   Phương Hà

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Tổng hợp xướng họa NHƯ MÙA XUÂN ĐÃ ĐẾN - Thy Lệ Trang và 11 thi hữu

TỔNG HỢP XƯỚNG HỌA 
NHƯ MÙA XUÂN ĐÃ ĐẾN - THY LỆ TRANG 
HỌA:  
SÔNG THU - HẢI RỪNG - VĂN THANH
- NGUYỄN Đ. THẮNG - NS- NHƯ THU 
- TRẦN V. HẠNG -VÕ Đ. CỬ 
NGỌC ẨN N. HUYỀN 
- HOÀNG TỪ - VÕ L. TRÂM.

BÀI XƯỚNG

NHƯ MÙA XUÂN ĐÃ ĐẾN...
Thân tặng 
huynh THỤC NGUYÊN-SÔNG THU 
và nhóm PHỐ BIỂN

Một bức tranh và một tập thơ
Cho hồn em lạc giữa vườn mơ
Mùa xuân bước nhẹ...dường e ấp
Chim chóc đầu cao...đã đón chờ
Áo mỏng ai bay vàng nắng lụa?
Trời xanh sóng gọi trắng đường tơ
Qùa xa cũng đủ nồng hơi ấm
Như nhấp rượu chiều...say ngẩn ngơ!
                                Thy Lệ Trang

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

TÌNH MẪU TỬ- Phương Hà và 12 thi hữu

TÌNH MẪU TỬ- Phương Hà

Họa: 
Hữu Hảo, Thy Lệ Trang, Hoàng Từ, Độc Hành, 
Ngọc Ẩn Nhi Huyền, Võ Đình Cử, Như Thu, 
Văn Thanh, NS, Bửu Tùng, Nguyễn Đắc Thắng, Cao Bằng

Bài xướng



              TÌNH MẪU TỬ
         (Xem ảnh cảm tác)

Tình cảm thiêng liêng đẹp biết bao
Theo dòng sữa ấm cứ tuôn trào
Môi con áp chặt, say sưa mút
Vú mẹ căng phồng, âu yếm trao
Ghì sát thân hình xinh bé bỏng
Mở tròn đôi mắt sáng nôn nao
Lung linh ánh nắng trong vườn sớm
Cho búp chồi non vươn mãi cao.
                          Phương Hà

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

SẦU NHỚ - Võ Đình Cử họa bài CHỈ LỤY NÀNG của THY LỆ TRANG

Võ Đình Cử họa bài 
CHỈ LỤY NÀNG 
của THY LỆ TRANG
           
SẦU NHỚ

Thôi đành đôi ngã phải xa nhau
Đừng trách hai ta chẳng phải đâu
Bởi tại tình duyên tim héo úa
Chỉ vì số phận lệ vương sầu
Đường đời trắc ẩn trong gang tấc
Cuộc sống hẩm hiu bởi nhịp cầu
Ngày ấy giờ đây đâu trở lại
Thời gian trôi mãi một niềm đau

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

QUÊN - Như Thu và các thi hữu

 

   QUÊN

Đời người đôi lúc vướng tai ương  
Giông tố phong ba lắm đoạn trường 
Hạnh phúc, giàu sang như bãi cát
Khổ đau, khốn khó tợ làn sương
Đừng lo chướng ngại lan đầu ngõ
Chớ chấp thị phi choán góc đường
Cảm tạ Hoàng Gia luôn khuyến khích
Xua tan phiền muộn chẳng còn vương.

                                             Như Thu

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

ƠN CHÀNG - xướng họa của Như Thu và thi hữu



Tác giả Như Thu



Xướng:

ƠN CHÀNG
(Tặng ông xã)

Đã mấy mươi năm vẫn một lòng
Trải bao gian khổ nhớ hay không?
Quê làng chăm chỉ bên đèn sách
Đất khách miệt mài giữa tiết đông
Hạnh phúc tràn đầy mang sắc thắm
Niềm vui chan chứa đượm hương nồng
Suốt đời cặm cụi chu toàn việc
Chẳng chút than phiền chẳng kể công!
                                     Như Thu

Họa:

CHO EM

Vì vẫn yêu em một tấm lòng
Dù bao khó nhọc cũng như không
Phố phường hoa bướm đầy hương sắc
Gác nhỏ, vợ hiền ấm tiết đông
Năm tháng dẫu hoa xuân sắc úa
Tình anh như chén rượu thơm nồng
Tào khang trọn kiếp bền hương lửa
Hạnh phúc nơi nầy, chẳng phí công.
                               Thúy Ngân

MỪNG BẠN
(Họa Tặng Như Thu)

Tình nghĩa thấm sâu tận cõi lòng
Biết chàng còn nhớ nữa đây không?
Nào thời gian khó bao cay đắng
Với  thuở vi hàn mấy giá đông.
Gửi vị nụ hôn tràn ấm nóng
Lên hương giấc điệp tỏa say nồng
Vợ chồng hiếm trọn đôi như bạn
Thắm mãi xuân đời bởi hóa công.
               Phan Tự Trí


PHU THÊ TRỌN VẸN
(Tặng vợ chồng muội Như Thu )

Yêu anh một dạ chẳng thay lòng
Tiết hạnh em gìn ảnh biết không?
Cạnh vợ ôn hòa trong tiết hạ
Bên chồng ấm áp giữa mùa đông
Muôn vàn vất vả tình luôn thắm
Biết mấy gian lao nghĩa vẫn nồng
Thiếp giữ lời thề không phản bội
Phu thê trọn vẹn tốn bao công.
                      5-02-2015
                     Hoàng Từ


CẶP ĐÔI HOÀN HẢO
                 
Hương Thu đằm thắm gửi trao lòng
Trọn đạo tào khang, đó phải không?
Cố gắng tăng ca khi sáng hạ
Miệt mài thêm job lúc chiều đông
Quê hương xưa cũ không hề lãng
Bè bạn cố tri vẫn mãi nồng
Một cặp uyên ương trời đất phú
Tình cao, nghĩa trọng, quả kỳ công.
                      Văn Thanh


GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Bao năm gắn bó chẳng thay lòng
Một thoáng ngoài lề, chút - cũng không!
Thắm thiết keo sơn trong tiết hạ
Êm đềm khắn khít giữa mùa đông
Nếp nhà gia đạo luôn bền vững
Tình nghĩa phu thê mãi mặn nồng
Chồng vợ thuận hòa xây hạnh phúc
Chung tay góp sức kể gì công!
                      Sông Thu

 
TÌNH CHÀNG

Trước sau đạo nghĩa chẳng phai lòng
Cám dỗ hồng nhan nhất định không!
Nằm nhớ tình yêu thời tuổi trẻ
Ngồi lo sức khoẻ tháng mùa đông
Đời người thắm thoát rồi tàn tạ
Hạnh phúc mơ hồ cũng hết nồng
Còn có bên nhau tròn ước thệ
Cùng vui nắng ấm tuổi không công.
                          Hải Rừng
                          5/2/2015


CHÚC MỪNG TỶ HUYNH

Đẹp thay huynh tỷ quá chung lòng,
Bão táp trong đời chỉ số không!
Chốn cũ tay cầm, đâu sợ Hạ
Quê người má ấp, sá chi Đông
Nhìn con đỗ đạt tình thơm thảo
Thấy dạ đơm hoa sắc mặn nồng
Mến gởi thương yêu cùng nguyện chúc
Gia đình hạnh phúc mãi thành công.
                            Bửu Tùng
                            5/2/2015

LÒNG EM

Chàng hỡi em xin trải tấc lòng
Sắt son tạc dạ biết dùm không?
Yêu anh nắng cháy trong mùa hạ
Nhớ bậu gió lùa giữa tuyết đông
Ngày tháng qua mau tim vẫn rực
Thời gian thoáng chốc ý luôn nồng
Hai ta như cặp nhân tình mới
Luyến ái dài lâu …chẳng bỏ công!
                         Trịnh Cơ

 
ƠN CHÀNG

Đã có anh đây sống hết lòng
Nhớ xưa xuân sắc mảnh tình không
Khó khăn thuở ấy dù quang đãng
Hạnh phúc bây giờ dẫu tuyết đông
Thỉnh thoảng về quê- vơi đời nhạt
Đôi khi xuống bếp- ấm tình nồng
Cùng nhau nuôi dạy đàn con thảo
Em nguyện vì chàng chẳng quản công . . .
                        Hữu Hảo


VIẾT CHO HƯƠNG THU...

Thành tựu hôm nay bởi vững lòng
Vun trồng hạnh phúc với tay không
Chồng siêng đâu sợ cơn mưa hạ
Vợ đảm nào lo cảnh gió đông
Trai gái quây quần hiên nắng ấm
Gia đình đằm thắm tiết xuân nồng
Vài ba năm nữa thêm đàn cháu
Ý toại, ông bà chẳng tiếc công!
                Thy Lệ Trang



CHUNG THỦY

Thuở ấy hẹn nhau quyết một lòng
Yêu thương trọn kiếp nhớ hay không?
Gian nan vất vả khi trời hạ
Hạnh phúc, an lành lúc tuyết đông
Xứ khách giàu sang dù cám dỗ
Lòng ta hương lửa vẫn thơm nồng
Chung vai vững dạ cùng xây đắp
Mái ấm gia đình há quản công!
                             NS-CANADA

BÉ BỎNG NHƯ THU
             Y vận

Dù khó đến đâu cũng hết lòng
Hỏi thù lao hả? Đáp rằng: không!
Chăm lo ông xã bên trời Mỹ
Giúp đỡ * Hoàng gia tận biển Đông
Mặt mũi bơ phờ, vai nặng trỉu
Mồ hôi nhể nhại, mắt cay nồng
Dang tay rộng mở cùng thân hữu
Bé bỏng Như Thu chẳng nệ công!
                        Thục Nguyên



* Tổng hợp xướng họa

ĐÔI UYÊN ƯƠNG HẠNH PHÚC

HƯƠNG vị tình yêu một tấm lòng
THU về ấm áp cõi hư không
VỢ xinh duyên dáng thời son trẻ
CHỒNG đẹp mặn nồng tiết giá đông
TÌNH thắm đậm đà tình mãi ấm
NGHĨA sâu thâm nặng nghĩa luôn nồng
TRỌN đời một dạ đôi chung thủy
VẸN ý toàn tâm gắng cố công./.
                            6-2-2015
                          Võ đình Cử



CẶP ĐÔI HOÀN HẢO

Một đời chịu khó để chung lòng,
Một chút ghen hờn nhỏ cũng không.
Cực nhọc có nhau trong nắng hạ
Sướng vui cùng hưởng lúc chiều đông
Sắt son duyên đẹp mùi say đắm
Tình nghĩa đậm đà ấm lửa hồng
Chồng vợ Hương Thu là SỐ DÁCH
Cặp đôi Hoàn Hảo sánh chung công.

                       Cao Bằng


Ảnh kỷ niệm Như Thu (áo xanh) và anh Hương (ông xã Như Thu, người đầu tiên từ bên trái) 
ghé thăm bạn bè tại Đà Nẵng






Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

MỪNG ĐÓN TIẾP BẠN - Xướng họa của Tâm Thành và thi hữu

XƯỚNG:
Tâm Thành

HOẠ: 
Hải Rừng, Sông Thu, Văn Thanh, Như Thu, 
Võ Đình Cử,   Hữu Hảo, Uyên Du, Ca Dao, Hoàng Từ, 
Võ Làng Trâm, Thy Lệ Trang, Trần Ngộ

XƯỚNG:

MỪNG ĐÓN TIẾP BẠN
                     Viết tặng Sông Thu nhân dịp ghé thăm Nha Trang

Hân hoan đón tiếp bạn đường xa
Vui vẻ vô cùng Nhóm Biển ta
Nghe tiếng từ lâu chưa thấy mặt
Được tin sắp tới viếng thăm Nha…
Bể chiều lộng gió quàng chân khách
Sóng nước vờn mây níu gót Hà
Gặp gỡ giao lưu là dịp hiếm
Mấy khi khách quí đến quê nhà.                   

                              Tâm Thành


Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Xương họa LẠNH LẼO ĐÔNG VỀ - Võ Đình Cử và thi hữu

XƯỚNG:
Võ Đình Cử 

HOẠ:
Sông Thu, Như Thu, Hoàng Từ, Thuyền Viễn Xứ , 
Hải Rừng, NS, Trần Như Tùng

LẠNH LẼO ĐÔNG VỀ


Đông sang bấc thổi chạnh lòng ghê

Mưa bão triền miên thật não nề!                                       
Sóng dậy biển dâng chìm bến cảng
Nước tràn sông tỏa ngập đồng quê
Đêm về lạnh lẽo lòng tê tái
Ngày lại cô đơn dạ buốt thề
Chiều đến phố vui tràn áo cưới
Tâm tình đôi lứa đắm say mê
                          26-11-2014                                
                          Võ đình Cử

HOẠ:


HẠNH PHÚC MÙA ĐÔNG


Mùa đông trời lạnh thấy vui ghê

Đi mỏi nhừ chân cũng chẳng nề
Tươi mát làn sương mờ đỉnh núi
Ngọt ngào ngọn gió thoảng hương quê
Cuộn mình ấm áp chăn nhung ấm
Nhắm mắt say sưa chén rượu thề
Nhạc trỗi rộn ràng mừng đám cưới.
Cô dâu xinh đẹp ngắm là mê!                             
                                Sông Thu

MÙA ĐÔNG KỶ NIỆM


Tuyết phủ khắp vùng thấy lạnh ghê!
Mặc cho đông đến vẫn không nề
Nôn nao nhắc bạn dạo ven biển
Vội vã mời người ngắm thú quê
Tụ họp, quay phim cùng ghép ảnh
Hàn huyên, rót rượu chẳng quên thề
Trọn lòng kết chặt tình bằng hữu
Kỷ niệm qua rồi luôn mãi mê.
                               Như Thu

LẠNH BUỐT ĐÔNG VỀ


Gió bắc tràn về lạnh buốt ghê

Mưa phùn ướt át quá buồn nề
Co ro trẻ nhỏ nơi thành phố
Run rẩy người già sống tại quê
Giúp đỡ dân nghèo trai quyết hứa
Nhường cơm kẻ đói gái xin thề
Tình làng nghĩa xóm khi đông rét
Đạo lý thương nhau đẹp đến mê
                             27-11-2014
                              Hoàng Từ

NHỚ MÃI MÙA ĐÔNG


Lá rụng cây xương buốt giá ghê

Ngổn ngang gãy đổ chẳng nên nề
Nhà xiêu vách chỏi, buồn khu phố
Nước ngập đồng ngoi, khổ cảnh quê
Ở chốn  trời xa còn nuối nhớ?
Quen nơi xứ lạ liệu quên thề!
Đông nào mà chẳng mang sầu tới
Khổ nỗi cho người đã mải mê.
                         Thuyền Viễn Xứ

CHỐN CŨ TÌNH XƯA


Trời chiều mịt bóng rợn rùng ghê

Xứ lạ thân ênh thật quản nề.
Lêu lổng quen chân nơi phố thị
Lê thê lạc bước chốn đường quê.
Gan bào quyết chí tìm người cũ
Dạ thắt liều mình chẳng bội thề.
Dẫu biết tang thương là bể khổ
Non bồng vẫn cứ một đam mê.
                              Hải Rừng
                             27/11/2014

BUỒN LẬP ĐÔNG


Thời tiết sang đông thật lạnh ghê

Bao nhiêu mũ áo cũng không nề           
Hơi sương lạnh giá vùng sông nước
Khói bếp ấm nồng nơi mái quê
Thuở ấy đôi mình cùng hẹn ước
Giờ đây một kẻ nỡ quên thề
Đường đời cứ tưởng đầy hoa mộng
Đâu biết đang chìm trong bến mê!
                                               NS                

TÌNH CHÀNG Ý THIẾP               


Tin về bấc mạnh nghĩ mà ghê                

Cái đói luôn đe rét chẳng nề.               
Cắm mạ xuống bùn tay thợ cấy                
Theo cày dầm nước kiếp làng quê                
Muốn nhàn cái phận làm sao thoát              
Đâu dễ đổi đời dẫu nỏ mê.                
Nghiệp dĩ đã mang thôi trách quẩn               
Tình chàng ý thiếp vững câu thề !                
                           Trần Như Tùng

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

TIỄN THU - xướng họa của Võ Đình Cử và thi hữu

TỔNG HỢP XƯỚNG HỌA TIỄN THU 
VÕ ĐÌNH CỬ - SÔNG THU - THANH TRƯƠNG 
NHƯ THU - LƯU LÃNG KHÁCH - THY LỆ TRANG
THỤC NGUYÊN - NGỌC ẨN NHI HUYỀN



BÀI XƯỚNG

TIỄN THU

Tiết trời se lạnh đã qua đi
Trông cảnh thu buồn gởi gắm gì?
Gởi gió mang đi sầu lữ hận
Giữ trăng kẻo khuất mộng tình si !
Trời quang lơ lững mây trôi dạt
Tâm sự mênh mang cảnh biệt ly
Bản nhạc tình ca thu đã khuất
Tâm hồn thi sĩ tiếc điều chi ?
                           14-9-2014
                           Võ đình Cử


Bài hoạ 1
TRỜI THU GỢI NHỚ...

Thu đến rồi thu lại sắp đi
Ngẩn ngơ tâm sự, nhớ nhung gì ?
Lá vàng tơi tả rơi chiều muộn
Giọt lệ chan hoà khóc mộng si
Bãng lãng trời mây - niềm luyến tiếc
Não nề mưa gió - nỗi chia ly
Bao năm ôm mối tình dang dở
Gọi mãi tên người, có ích chi ?
                           Sông Thu


Bài hoạ 2
CUỐI THU

Lá vàng đâu nữa, tiển ai đi
Đây đó tiếng thu than thở gì
Làn gió heo may về biển cả
Bóng chiều man mác gọi buồn si
Tình yêu tan tác theo mây trắng
Hoa cúc phai tàn bởi cách ly
Đợi đến bao giờ mùa trở lại
Hoàng hôn đêm xuống, bướm mơ chi!
                           Thanh Trương


Bài hoạ 3
THU ĐI

Thắm thoát mùa thu lặng lẽ đi
Hằng đêm thầm hỏi xót xa gì?
Hay mơ hình dáng bâng khuâng tưởng
Mãi gợi tâm tư khắc khoải si
Lác đác lá rơi - lòng quyến luyến
Long lanh sương đọng - buổi phân ly
Xua tan nỗi nhớ người trong mộng
Tạo hóa an bày chớ trách chi!
                            Như Thu


Bài hoạ 4
THU MUỐN ĐI

Ba tháng chưa tròn đã muốn đi
Đành thôi chớ biết nói năng gì
Mây ngà nắng ngọc bao ngươì mộng
Nguyệt vỡ vàng rơi lắm kẻ si
Chẳng đợi đừng trao câu tiển biệt
Không chờ chớ nói tiếng chia ly
Thu ca đuối giọng sầu lai láng
Níu kéo tình thu có nghĩa chi
                           Lưu Lãng Khách


Bài họa 5
NHỮNG MÙA THU PHAI

Chưa trọn cuộc tình đã vội đi
Duyên xưa dang dở, luyến lưu gì ?
Rèm thưa, trăng khuyết... hồn thơ vỡ
Gối lạnh, đêm cuồng... giấc mộng si
Lá úa... chiều rơi... lời mặn đắng
Rượu nồng... lệ rỏ... phút phân ly
Rong rêu phủ lối nghìn đêm đợi
Thu đã phai rồi - oán trách chi !!!
                            Thy Lệ Trang


Bài họa 6
TIỄN NGƯỜI ĐI

Hành lý xong rồi, bậu cứ đi
Người đà nhất quyết, nói năng gì?
Từng quen số phận bao lần ngã
Vẫn tỏ đường đời mấy cuộc si
Lắm lúc nao lòng thân lận đận
Đôi khi tủi dạ lúc chia ly
Thời gian rồi sẽ đâu vào đấy
Nước mắt tuôn dài, có ích chi?
                           Thục Nguyên


Bài họa 7
VẪN CÒN THU

Nay vẫn còn thu - gọi đã đi?
Thở than, trăn trở, nhắn nhe gì?
Hằng Nga nguyệt điện bên thềm quế
Hậu Nghệ gian trần luống dạ si
Lúc sáng, lúc mờ cùng chia sớt
Khi mờ, khi tỏ chẳng phân ly
Tứ thời tám tiết trăng qua lại
Quy luật tuần hoàn muốn được chi?
                           Ngọc Ẩn Nhi Huyền