Hiển thị các bài đăng có nhãn Tràn Như Tùng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tràn Như Tùng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2022

UÔN CUP 2022 - Trần Như Tùng

 


UÔN CUP 2022


Uôn cúp 22 mở đã vời

Túc cầu dân nghiện dõi xem chơi

Khen chê mắng mỏ đồ thô bạo

Bênh vực luận suy kiểu thức thời

Một dịp bốn năm hừ lệch đất

Ngàn thôn vạn phố hứ nghiêng trời

Màu cờ sắc áo từng dân nước

Lại luyện kì sau đổi chỗ ngồi.

                            11 - 2022


NGƯỜI XEM HOAN HỈ


Màu cờ sắc áo thắng hay thua

Đem hết bình sinh chẳng chút đùa

Trận đấu chỉ dành bên tốt kĩ . . .

Mọi người đem hết sức mà đua

Giống như cấy lúa như mong hạt

Cũng có thu rơm có được mùa

Tỉ số là bao ai mặc họ

Người xem hoan hỉ trống kèn khua

                                  11 - 2022



------------------------------------------------------ 
Tran Nhu Tung, Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho
tung.trannhu@yahoo.com

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022

HỘI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN - Trần Như Tùng

 

Đoàn kết toàn dân lực tuyệt vời

Hội ngày mười tám xóm làng ơi

Tháng là mười một tưng bừng đất

Dân đủ năm tư nhộn nhịp trời

Đấu vật cà kheo rèn tốt sức

Hát hò khí nhạc luyện dài hơi

Giữ gìn truyền thống non sông Việt

Tôi bạn chung tay quyết một lời..

                            11 - 2022

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

NHÌN VÀO ĐỒNG RUỘNG - DUYÊN TRỜI ĐỊNH - Thơ Trần Như Tùng


NHÌN VÀO ĐỒNG RUỘNG



Chồng gieo vợ gặt chứa chan tình

Ít nói chuyên cười với nín thinh

Chỉ thoảng lưu tâm răng với tóc      

Nào luôn để ý bóng hay hình

Chồng khuyên ăn tốt cho bầu khỏe

Vợ muốn dành nhiều để bé xinh

Đâu nghĩ loang toàng trăng ngó nguyệt

Dồn công vun vén chốn nương mình.

 Trần Như Tùng                            

 09 - 2022





   DUYÊN TRỜI ĐỊNH



Còn nhớ như in một buổi bừa

Cô nàng nhí nhảnh, bữa cơm trưa

Hai con rô nhỏ mùi thơm khét

Mây quả cà thâm độ mặn thừa

Vừa giữ trâu ăn bờ cỏ tốt

Vừa chiềng mặt lại bộ răng thua

Chung nhà từ đó nay đà Cụ

Bếp núc bây giờ khác cảnh xưa.

 Trần Như Tùng                            

 09 - 2022



Thứ Tư, 12 tháng 10, 2022

NHỮNG LỐI MÒN - Chùm thơ Trần Như Tùng

 

NHỮNG LỐI MÒN

Có chí đừng theo những vệt mòn

Vệt mòn thường dễ đạt mầu son

Công trình kẻ trước đà gom đủ

Trí tuệ người sau bị gói tròn

Dừng đã rồi lui như ngự đệm

Bước liền vươn tới tựa trèo non

Ôm đầu thỏa mãn cùng danh lợi

Cũng tốt thôi nha, cứ véo von.

Trần Như Tùng                           

  09 - 2022

 

 CHỈ SỢ NGHÈO

Tí dính Vi căng chạy véo vèo.

Sửu dù Vít hạ vẫn ăn neo.

Phố làng lo lắng nhiều con học

Xã hội rối ren lắm phận nghèo.

Công quĩ đưa ra dần giúp khó

Lòng người rồi cũng bớt làm reo.

Hô to tất cả vì dân đó

Liệu đến bao giờ bụng hết meo?

                           09 - 2022

 

 

  NGHĨ VẨN VƠ

Vật dùng quen thuộc dẫu thó sư

Thầm lặng vân tay vệt dẫu mờ

Vẫn gắng để tâm ngừa thủy bão

Cùng luôn sợ chúng bẩn giây giờ

Tủ bàn “bốn cắc” chăm gìn giữ

Nghiên bút “ba xu” chẳng hững hờ

Được sống bình an là toại nguyện

Không còn lẩn quẩn dễ ươm thơ

 Trần Như Tùng                          

 09 - 2022

tung.trannhu@yahoo.com

 

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2022

MÊ HOA KIỂNG - Chùm thơ - Trần Như Tùng

 


MÊ HOA KIỂNG

Nụ tối vừa khoe sớm đã bung

Hồng hoa nhung thắm đẹp khôn cùng

Chậu này uốn thế hình đang trổ

Khóm nọ nâng tầm gió thích rung

Sách dạy rõ ràng chu đáo dẫn

Nghề chơi vất vả khó khăn bùng

Càng vào bí cảnh càng hưng phấn

Bên lũ con yêu lắm lúc cùng . . .

Trần Như Tùng                              

 09 - 2022

 

    MỘT NÉT THU  QUÊ

Dạo bước thu quê một thú đời

Cây đường thoáng mát trẻ đua chơi

Cỏ gà mời chọi trò mê mải

Hoa cải vẫy chào bướm lả lơi

Vui mắt, ngô thu rung hé quả

Vui tai, diều sáo lượn buông lời

Gió yêu nắng nhẹ vờn rung tóc

Ngày nghỉ bình yên bạn hữu ơi.

Trần Như Tùng                            

09 - 2022

 

      NHỚ NGUỒN

Đừng nghĩ rằng ta xuống tự trời

Để rồi nguồn cội ngẫm càng vơi

Công cha chu đáo  bao diều nhận

Nghĩa mẹ chan hòa mọi thứ khơi

Chăm chỉ kiệm cần tiền sẵn túi

Ngao du  thụ hưởng thú trên đời

Ngồi bên phụ mẫu lòng thư thái

Lại thấy mình đang thủa thiếu thời

Trần Như Tùng                             

09 - 2022

 

 

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2022

HOA THU NGẮM THU - Trần Như Tùng

 


HOA THU NGẮM THU


Hớn hở Sữa Thu trải nhị vàng

Ân cần vẫy Cúc Họa Mi sang

Hương bừng phường lộ thơm đây đó

Sắc choán đô thành sáng dọc ngang

Khích lệ lòng người vui giữa thế

Nâng niu chí khí vững trên đàng

Nhìn đôi tình lữ đầy hưng phấn

Mong họ thành hôn tiệc nhẹ nhàng.


Trần Như Tùng                         
       08 - 2022


Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022

BÓNG NGƯỜI BÊN VÕNG - Trần Như Tùng

 


BÓNG NGƯỜI BÊN VÕNG


Ru hời êm dịu mọi ban trưa.

Cái ngủ về ngay, mộng đẹp ùa .

Giọt sữa nuôi thân ngon tuổi bé

Lời ca dưỡng chí ngọt hồn xưa.

Mẹ trao chuỗi Ngọc mong rèn dũa

Con đã nên Châu trọn kế thừa.

Mỗi lễ Vu Lan dâng kính đệ.

Bóng Vong bên võng tựa như vừa...


 Trần Như Tùng                         
  08 - 2922


Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2022

TÌNH NGÂU - Trần Như Tùng




 TÌNH NGÂU


Mưa Ngâu tháng bảy chuyện nơi người

Hi hữu kì duyên Ngưu Chức ơi

Một kẻ chăn trâu là giống đất

Một nàng công chúa đích con trời

Có đâu thường gặp đơn phương biệt

Thoáng thấy đà yêu nhất dạ thôi

Ngàn vạn niên qua dường vẫn vậy


Mỗi năm lần hội khóc hay cười.

Trần Như Tùng                            
  07 - 2022


------------------------------------------------------ 
Tran Nhu Tung -Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho
tung.trannhu@yahoo.com

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2022

NHÌN BẰNG LIỆT SĨ - Chùm thơ Trần Như Tùng

 NHÌN BẰNG LIỆT SĨ


Lau ảnh con trai gửi nỗi lòng

Dâng cùng đất nước cả niềm mong

Quê hương ấm cúng từng thân hưởng

Làng xóm an bình tận mắt trông

Ngày lễ chìm vào trong giấc mộng

Ấu nhi chạy giỡn giữa nương đồng

Đốt tiền âm phủ mà rơi lệ

Gửi khúc ruột mềm tới tổ tông.

 Trần Như Tùng                       

 07 - 2022



       MIẾNG ỚT CAY


Chẳng thể nào quên cũng chỗ này

Rời trường nhập ngũ được đi ngay

Vào Nam cậu xả thân đầu trận

Đánh Mĩ mình mang tật cuối ngày

Gia cảnh bình an nhiều mẫu đẹp

Xóm làng ấm cúng lắm thơ hay

Hôm nay gốc phượng cùng chân giả

Kỉ niệm tao mày : “Miếng Ớt Cay” !

 Trần Như Tùng                             

 07 - 2022



NHỮNG ÁNH SAO KHUÊ


Dâng hương Đồng Lộc buổi trưa hè

Mười mộ mười nàng tiên bóng tre

Liễu dáng đẹp đồng xanh gió lộng

Anh tâm sáng vẻ thắm hoa xòe

Kinh hồn giặc ác mưu âm độc

Vững chắc đường thông chí quyết thề

Lưu lại muôn đời tên bất tử:

Đêm về trời rạng ánh sao khuê

 Trần Như Tùng 

07 - 2922



-----------------------------------------------------
- Tran Nhu Tung -Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2022

CHÙM THƠ VUI: DU LỊCH SƠN TRÀ | BỮA LẨU THƠ | QUA DỐC BÌNH AN

 



CHÙM THƠ VUI


DU LỊCH SƠN TRÀ


Sơn Trà, Đà Nẵng dạo xe sang

Bán đảo chiều nay rực ánh vàng

Mỏ Diều thoáng đãng cây cùng gió

Bãi Bụt thân quen thiếp với chàng

Ngắm voọc chà dùa lời tán dóc

Xem dù lượn lươt tiếng reo vang

Hồ Xanh, mũi Súng sao quên được

Cảnh trí nơi đây đẹp ngỡ ngàng.


                             06 - 2022

BỮA LẨU THƠ


Mừng rét Nàng Bân được bạn vời

Hòa thơ với lẩu tứ thêm tươi

Một cân bò béo tài phay mỏng

Vài phách thi tình khéo giở phơi

Ngao lặn vị lan ngon nước nước

Hành chìm nấm nổi ngát nơi nơi

Vừa ngâm vừa nhúng thơm câu chữ

Chưa hết lưng bài khất để xơi.


                               06 - 2022

  QUA DỐC BÌNH AN


Leo dốc đường sinh dẫu bước đều

Cũng lần dường nghỉm, cái thân xiêu

Qua thì hãn mã vờn sương sớm

Tới đận hàn lư ngáp nắng chiều

Khi thiệt lúc hơn cường nhịp sóng

Lúc no khi đói đuối sông triều

Bình am, vui vẻ nhìn quay lại

Một chút lâng lâng, một chữ nhiều.


                               06 - 2022

Trần Như Tùng

------------------------------------------------------
Tran Nhu Tung -Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho
tung.trannhu@yahoo.com

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

MÙA VẢI QUÊ TA - Trần Như Tùng

  


MÙA VẢI QUÊ TA


Quê ta mùa vải đến nơi rồi

Cam đỏ một màu khắp chốn thôi

Quả ngọt hương thơm hài mọi khách

Làng mừng giống tốt giữ bao thời

Cùng năm vất vả lo toan đọng

Một tháng rộn ràng mệt mỏi trôi

Từng thúng từng xe đi lắm nẻo

Lòng dân phấn khởi cảm ơn đời.

                               06 - 2022



Tran Nhu Tung - Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2022

MỪNG CON TỐT NGHIỆP - Đức Hạnh và Thi hữu

 


MỪNG CON TỐT NGHIỆP

 

Hạt giống vươn chồi đã trổ bông

Mừng Con Tốt nghiệp [1] thoả trong lòng

Chân trời mở lối ngờì sông mộng

Nghĩa cử khai nguồn rạng núi sông

Cảm tạ ơn Trời ban lẽ sống

Hoài mong mọi ngã nở hoa hồng

Con đường thẳng tiến niềm hy vọng

Hạt giống vươn chồi mãi trổ bông..!

 

Đức Hạnh

12 05 2022

[1] Tốt nghiệp đại học vào tháng 12/2019 nhưng vì tình hình dịch Covid...mãi hôm nay mới làm lễ tốt nghiệp.

 

 

THƠ HỌA:

 

CHÚC MỪNG KỸ SƯ TRƯƠNG ĐỨC DUY

 

CHÚC lễ ra trường thắm đượm bông

MỪNG vui rộn rã ngát hương lòng

CON đường phía trước còn muôn nẻo

TRƯƠNG lực sau cùng đến biển sông

ĐỨC mãi chan hoà trong cuộc sống

DUY luôn nẩy nở giữa tim hồng

TỐT nguồn dạy dỗ ngời nhân cách

NGHIỆP đã khai mầm trổ rực bông…[1]

 

Hồng Xuyến

12.05 2022

[1] Trưởng phòng hóa học tại công ty Korea.

*

HỒNG PHÚC ĐẤT TRỜI CÔNG ƠN CHA MẸ

 

HỒNG trần cội đức nở ngời bông

PHÚC hậu Tổ tiên rạng rỡ lòng

ĐẤT trổ hồng ân ban nhựa sống

TRỜI hoà phúc lộc tỏa non sông

CÔNG Người sáng tạo khai nền móng

ƠN nghĩa khai tâm nở nụ hồng

CHA đã yêu con tình mở rộng

MẸ hằng chăm sóc nở ngời bông…

 

Đức Duy

12.05.2022

*

MỪNG GIA ĐÌNH TRÍ THỨC

 

Trồng cây chỉ đợi lúc đơm bông

Ngắm trẻ thành công thỏa tấc lòng

Đèn sách quyết tâm cùng phụ mẫu

Văn bằng phỉ chí với non sông

Vững vàng cuộc sống vui ngày mới

Rạng rỡ tương lai rộn sắc hồng

Truyền thống gia đình luôn giữ vững

Vườn hoa trí thức mãi oằn bông.

 

Sông Thu

(13/05/2022)

*

CHÚC MỪNG CHÚ ÚT RA TRƯỜNG

 

Mũ vuông, áo thụng với cành bông,

Chúc Út ra trường được thỏa lòng.

Bái tổ đền ơn Trương Phụ Mẫu,

Vinh quy đáp nghĩa Việt non sông.

Tre già măng mọc tài năng rộng,

Danh toại công thành sự nghiệp hồng.

Cá vượt long môn con chí hiếu,

Mẹ Cha ươm hạt đã đơm bông.

 

Mỹ Ngọc

May 13/2022

*

CHÚC MỪNG TRƯƠNG GIA

 

Cha hiền với trẻ chụp cùng bông!

Hớn hở cười tươi thật ấm lòng

Bảng hổ đề danh hoà nhịp trống

Văn bằng thỏa chí rộn dòng sông

Tương lai sáng sủa bên trời rộng

Sự nghiệp vinh quang dưới nắng hồng

Háo hức bao người xem võng lọng

Thâm tình họ biếu đủ loài bông!

 

Như Thu

05/13/2022

*

THOẢ LÒNG

 

Trồng người vừa mới trổ nên bông

Vui thích tâm tư thỏa cả lòng

Con trẻ siêng năng nên phận tốt

Sách đèn rèn luyện đã thành công

Tương lai sáng lạng như trời biếc

Cuộc sống yên vui tựa ánh hồng

Phỉ sức tang bồng ra giúp nước

Rạng ngời danh vọng với non sông.

 

songquang

20220513

*

MỪNG CON ĐỖ ĐẠT - (1)

 

Mừng con đỗ đạt cổ "dây bông"

Chúc cháu thành công đặng thỏa lòng

Vinh dự Tân Khoa, đây Bảng Hổ

Tự hào Áo Mũ, đó Non sông

Tài năng Bố Đức thương nguồn cội

Phước báu Mẫu Thân mến đóa hồng

Vườn Lộc Thiên Ân thêm Phúc Thọ

Cây Đời Phú Quý đã đơm bông.

 

Mai Xuân Thanh

May 13, 2022

(1) - Con thi đỗ đạt thành công là tiểu đăng khoa

- Con lập gia đình, gia thất, cưới vợ mới là đại đăng khoa...!

*

CHÚC MỪNG DUY TRƯƠNG TỐT NGHIỆP

 

Một vòng nguyệt quế tỏa ngời bông

Một cánh hoa yêu rạng rỡ lòng

Một thuở chuyên cần gieo hạt giống

Một mầm chuyển biến vọng non sông

Một tình Phụ-Mẫu cho nguồn sống

Một sớm bình minh nở nụ hồng

Một biển bao la đầy khát vọng

Một rừng bát ngát trổ ngời bông…

 

Kim Chi

Floria - 14.05.2022

*

CHÚC MỪNG

 

Nuôi con khôn lớn tựa trồng bông

Khó nhọc đà qua phấn khởi lòng

Đỗ đạt ra trường vinh tổ phụ

Hoàn thành vọng cảnh rạng non sông

Thực hành chính nghĩa gìn dân tộc

Thể hiện công minh nở đoá hồng

Đất nước khó yên Tàu giặc Bắc !

Chúc mừng hậu thế lắm chồi bông…

 

Yên Hà

14/5/2022

*

THƠ TẶNG CON ĐỨC DUY

 

Tâm tình nẩy nở chan hoà nghĩa

Đạo lý trau dồi rạng rỡ bông

TÂM huyết khai nguồn thấm đượm bông

TÌNH yêu đẹp đẽ ngát hương lòng

NẨY mầm chính trực xây nền móng

NỞ lối công bằng tạo biển sông

CHAN chứa niềm tin ngời sự sống

HOÀ lưu lẽ phải rạng tim hồng

NGHĨA luôn sáng tỏ - khai nền móng

ĐẠO LÝ TRAU DỒI RẠNG RỠ BÔNG.

 

Hạnh Trương

15 05 2022

*

CHÚC MỪNG

 

Chăm chút bao ngày nay nở bông

Hạt gieo, tay bón thỏa nơi lòng

Một con chim nhỏ đà vươn cánh

Một chiếc thuyền mơ sắp vượt sông

Công sức mẹ cha hòa gạo củi

Tâm can con trẻ rực huê hồng

Chúc cho mạnh bước phô tài trí

Phụ mẫu vui đời ngắm tuyệt bông..!

 

Trần Như Tùng

15.05.2022

*

CẢM ƠN QUÝ BẠN GIAO LƯU CHIA SẺ

 

CẢM mến vườn tình rạng rỡ bông

ƠN khai nồng nhiệt ngát hương lòng

QUÝ danh đẹp đẽ ngời hình bóng

BẠN hữu tươi cười rạng biển sông

GIAO nghĩa nồng nàn trong cuộc sống

LƯU thơ thấm đượm giữa tâm hồng

CHIA vần thi tứ ngời hoa mộng

SẺ vận chân thành rạng rỡ bông…

 

Đức Hạnh

15 05 2022

 

CHÚC MỪNG CHÁU ĐỨC DUY 

 

Hãnh diện ra trường nhận bó bông 

Nhìn con tốt nghiệp nghẹn dâng lòng 

Rèn nghiêm lắm chữ công dày núi 

Luyện kỹ từng bài sức lớn sông 

Lối bước vui mừng mây rạng ngọc

Đường đi thỏa thích nắng chan hồng

Đền ơn hiếu thảo quà cha mẹ 

Hãnh diện ra trường nhận bó bông. 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 5/17/2022