Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyen Tien. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyen Tien. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

KHÓ..NHƯNG PHONG PHÚ - Tien Nguyen & Thi Hữu



KHÓ..NHƯNG PHONG PHÚ ...
(B X)

Thơ Đường chẳng phải dễ mần đâu
Ngũ độ tròn thanh nhức cả đầu
Bát vận đồng âm lườm mắt mỏi
Tuần hoàn áp cú nhíu mày chau ...
Lưu qua Thuỷ lại nhiều khi cáu
Dĩ đến đề đi lắm lúc nghầu
Trục khoán tung hoành thêm ngũ đối
Gieo bằng, thả trắc mọc dài râu ...

Gieo bằng, thả trắc mọc dài râu ...
Thuận - Nghịch công phu cũng rất ngầu
Yết hậu - Vấn nghi người bán sấu
Toán thì - Thủ vĩ kẻ buôn cau
Tam thanh hống hách giành khoa nhất
Lục mĩ cành cao giật bảng đầu
Thực - Luận làm sao vào mắt xích
"Phong" cùng Hạc tất chẳng thường đâu .!!!
Tien Nguyen - 12 07 2018

oOo

TÌNH THI HỮU
Đã khoái thi Đường chẳng ngại đâu
Trăng lên rủ Nguyệt tỏ duyên đầu
Hoa tình thắm thiết vần luôn tỏ
Cánh mộng nồng nàn ý hổng chau
Xướng họa yêu đời - đời mãi đẹp
Giao hòa quý cảnh - cảnh không ngầu
Vườn thơ nẩy nở cùng trăng nước
Mải miết nghe hồn đã mọc râu…

Mãi miết nghe hồn đã mọc râu…
Vườn thi xướng họa cảnh không ngầu
Tung hoành vẫn giữ tình non nước
Khoán thủ nào quên nghĩa trái cau..
Trắc bằng..nẩy nở hòa sông núi
Vận tứ xôn xao gửi tuyến đầu
Ước mộng thuyền thơ luôn cập bến
Yêu đời quý bạn hổng buồn đâu !
Đức Hạnh – 12 07 2018

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

NĂM KHỈ - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu

Hình ảnh nội tuyến 1


NĂM KHỈ 

Năm rồi mấy lượt đến nhà thương
Cả nghĩ tiêu tan cái mạng thường
Quý quá Nam Tào còn để hưởng
May ra Bắc Đẩu vẫn lơ nhường
Hôm nay tạm ổn nhiều sung sướng
Ít bữa không bình lắm nhiễu nhương
Luyện trí rèn tâm thân tĩnh dưỡng
Qua ngày đoạn tháng đợi lên hương.
Lưu Xuân Cảnh
17.01.2017


HỌA:
TUỔI TÁC…

Tuổi tác gìa rồi, cũng "dễ" thương
Ốm đau viếng viện lẽ bình thường
Miễn còn thỏa chí là tơ tưởng
Hay được vào phây để vấn vương
Xướng họa vui chơi ta cứ hưởng
Giao lưu giãi trí cảnh nào nhương
Đêm về vườn mộng hoa ngời thắm
Xuân nở đóa tình, tỏa sắc hương…
Đức Hạnh
17.01.2017


NĂM HẠN!

Tai nạn qua rồi chỉ bị thương
Năm xui vận hạn lẽ bình thường
Tiền hao cũng mặc nào ai nhịn
Bạc tốn đành theo mấy kẻ nhường ?
Gặp rủi may mà con cháu quý !
Đen thời cũng có bạn bè vương
Tân niên thoát nạn mùa Xuân tới !
Đón Tết vui vầy với cố hương !
Nguyễn Tiến
(17.01.2017 - Nga)


AN NHIÊN

Giả bệnh buồn rầu để vợ thương

Thân an khỏe mạnh sức bình thường
Chê cơm chẳng thiết không thèm hưởng
Nũng nịu nhè canh đế chị nhường
Trúng kế:"thôi rồi thày nó bệnh"
Mưu bày Bố nhiễu lại còn nhương
Tình già vẫn thắm nhờ chăm dưỡng
Tết đến Gừng càng thắm thiết hương.
Vương Thiên 

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

ĐÊM - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu



ĐÊM

Đêm khuya tiếng dế nỉ non sầu
Lệ nến tuôn trào đọng giọt châu
Bút mực im lìm trang giấy dẫu
Phòng thơ tĩnh lặng mặt nghiên rầu
Chìm vào bóng đổ mù mờ dấu
Khuất lẫn hình xiêu bạc phếch đầu
Ý nghĩ miên man giờ sắp dậu
Ngoài kia tấp nập cuộc mưu cầu.
Lưu Xuân Cảnh
15.01.2017


HỌA:


1.
Sông mang tình nước bao hoài bảo
Bến đợi thuyền yêu mấy nhịp cầu

XUÂN HI VỌNG
(Thtk – Bvđâ)

SÔNG cạn, biển vơi vạn nỗi sầu
MANG theo thảm trạng.. chảy dòng châu
TÌNH đi lối ngược - tình nào thấu?
NƯỚC dạt mây trôi - nước cũng rầu!
BAO mộng tự do, thời có hậu!
HOÀI mơ dân chủ, phải làm đầu
BẢO bùng,Thân mãn.. Mừng Xuân - Dậu
BẾN ĐỢI THUYỀN YÊU MẤY NHỊP CẦU
Đức Hạnh
17.01.2017


2.
VỌNG KINH CẦU

Xuân đang ngấp nghé nở vương sầu !
Để phải bận lòng đổ lệ châu !
Hãy thức mà nghe tình ấm chảy
Ngồi đây thả lỏng khúc âu rằu
Buồn đưa gió bão lay xa xứ
Tiếc chỉ tâm tư nặng cõi đầu
Thế sự bôn ba rồi cũng tận
Chi bằng an tịnh tiếng kinh cầu .
Tuan Nguyen
15.01.2017

3.
XUÂN AN LÀNH

Dẫu bệnh vui lên chớ lụy sầu
Vì rằng sức khỏe quý hơn châu
Xuân ca trước cửa vui lên nhé.
Tết múa bên hiên chẳng có rầu
Chớ nghĩ da nhăn hằn lắm dấu
Đừng lo quẫn trí nhức thêm đầu
Tư duy sảng khoái liền an mạnh
Chúc Bác bình an sẽ nguyện cầu.
 Vương Thiên


4.
NỖI SẦU NHÂN THẾ ...?!
(đv)

Xã hội bon chen cuộc hí cầu

Tương tàn lệ đổ những dòng châu ...!!!
Tranh quyền đoạt ghế bao người nẫu !
Đấu đá giành ngôi khối kẻ rầu ?
Nịnh nọt Quan thầy ưa bẩm tấu !
Xum xoe cấp dưới thích chui đầu
Tiền tài , địa vị thêm buôn lậu !
Để lại trần ai những não sầu ...?!
Nguyễn Tiến 
(15 . 01. 2017 - Nga)