Hiển thị các bài đăng có nhãn Lãng Quên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lãng Quên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

HÌNH NHƯ... - Ngọc Liên cùng thi hữu






HÌNH NHƯ...
Hạ đỏ còn nguyên ước hẹn hồng
Sân trường có đợi bước Thu không ?
Chiều nay lá rụng ngoài song vắng
Chợt thấy như mình vẫn nhớ mong .
Ngọc Liên
10.07.2016

HỌA:




​
THU VỀ…
(CTKT-D)
Long lanh kỷ niệm… nở hoa hồng
In cả bóng hình… Bạn biết không?
Êm ả Thu về khơi biển nhớ!
Ngân nga trăng vọng thả hoài mong…
Đức Hạnh
11.07.2016

CHUÔNG CHIỀU
Chiều nay gió nhẹ thoáng sen hồng
Cõi tạm ta bà sắc có không
Tiếng mõ hồi chuông ngoài ngõ vắng
Dường như nhắn gởi những niềm mong !!!
10.7.2016

 
TRÔNG MONG
Hoàng hôn le lói chút ráng hồng,
Người về bên ấy có vui không?
Sương rơi nhuộm mờ chân mây vắng
Lạc nẻo xưa rồi.. chớ trông mong !

 
CHỜ MONG
Ngày xưa vẫn dệt giấc mơ hồng
Cái thuở êm đềm bạn nhớ không?
Phượng vĩ cầm tay chiều cuối Hạ
Tan trường dáng nhỏ cứ chờ mong...
 Bach Phuong

CÓ LẼ
Chiều qua nhận được cánh thư hồng
Tớ chợt nghe buồn cậu biết không
Có lẽ người đi là mãi mãi
Sao mình cứ vậy vẫn chờ mong.
 10.7.2016

 
ĐỢI MONG
Hạ vẫn còn vương chút ánh hồng.
Ráng chiều rựng đỏ khoảng thinh không.
Người đi ngút tận miền xa ấy.
Có biết nơi nầy kẻ đợi mong.

 
ƯỚC MONG
Hạ vẫn còn ươm kỉ niệm hồng
Bên miền kí ức chẳng hư không
Nghe bao tiếng vọng rung niềm nhớ
Gợi những vui buồn thỏa ước mong.

 
HOÀI MONG
Nắng vẫn thầm tô má ửng hồng
Cho lời hẹn ước vọng ngàn không
Vừa nghe giá lạnh ngoài hiên vắng
Bỗng hiểu lòng mình mãi hoài mong.!
 Nguyễn Ngọc Mỹ

MONG...
Xuân về chẳng thấy cánh thư hồng
Để nhớ cồn cào,em biết không?
Én liệng từng đôi,nhìn hờ hững
Vườn trầu mướt mải cứ chờ mong...
Tau Dotrong
Bắc giang,10.7.2016
 
TÌNH QUÊ
Ai về bên ấy nhớ ta không
Thơ thẩn vào ra một bóng hồng
Mượn cánh chim trời xin nhắn gởi
Để lòng chẳng thẹn với non sông
 Phi Anh
 
LƯU BÚT
Nét chữ thân thương kỷ niệm hồng.
Từng trang giấy mỏng có hồn không?
Cánh hoa ép giữ hè năm ấy.
Khô héo theo cùng nỗi nhớ mong!
 Nguyễn Thị Trọng

NHỚ
Phượng mang xao xuyến giấc mơ HỒNG
Để lòng nhung nhớ người thấu không ?
Ký ức còn ghi trong xa vắng
Hương tình vẫn đọng nỗi chờ mong !
 Vuong Binh

MONG
Anh gởi cho tôi vạn cánh hồng
Để rồi nhận lại chút tình không
Và mảnh trăng tàn treo đỉnh nhớ
Từng mùa thu gói nỗi chờ mong.

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

KHÚC TÌNH ĐÔNG – Ngọc Liên cùng thi hữu








KHÚC TÌNH ĐÔNG 
(Cảm tác bài Chủ Nhật Đông của chị Yen Thao)
Thương người viễn xứ một chiều đông
Lạnh lẽo bơ vơ chốn bụi hồng
Đếm hạt mưa phùn đau nỗi nhớ
Nghe làn gió bấc quặn niềm mong
Sương giăng ngõ vắng âu sầu dạ
Tuyết phủ thềm hoang ảo não lòng
Hỏi áng mây trời bay khắp nẻo
Bao giờ thắm lại khúc tình đông ?
26.6.2016

HỌA:

1.
TÌNH KHÚC ĐÔNG
Vừa thấy thu về đã lập đông
Tâm tư lắng đọng những đêm hồng
Trăng lên kỹ niệm ngời nhung nhớ
Biển hẹn hương đời trải ước mong
Từng giọt xuân tình chao cánh mộng
Một cành hoa ái nở cung lòng
Nghe hồn xao xuyến bao hoài vọng
Khúc nhạc tương phùng, chẳng lạnh đông…
Đức Hạnh
27.6.2016

2.
KHÚC TÌNH ĐÔNG
Nắn phím tơ đàn gửi gió đông
Thầm nghe giá lạnh buốt tim hồng
Vàng phai kỹ niệm ngày thu đợi
Tím thẫm ân tình buổi hạ mong
Ngắm ánh trăng tàn vơ vẩn mộng
Nhìn ly rượu cạn xuyến xao lòng
Còn đây nỗi nhớ dài thăm thẳm
Đếm những thương sầu biệt khúc đông !
Mùa Thu - Lãng Quên
26.6.2016

3.
TÌNH LẶNG TRONG ĐÊM
Tơ đồng ai trỗi buổi chiều đông
Cung thương lắng đọng vấn vương lòng
Mấy thuở người về đêm lặng lẽ
U sầu mưa hát giữa đêm đông
Trộm nhìn ai đó bên song vắng
Nặng trĩu mối tình vẫn hằng mong
Niềm riêng ai gửi cùng mây gió
Để lòng xa xót nỗi đêm đông
26.06.2016

4.
CHIỀU ĐÔNG
Mưa buồn nặng trĩu những chiều Đông
Mà nghe giá buốt sắt se lòng
Người đi biền biệt từ đông ấy
Để người ngồi đó mãi thầm mong !
Tuyết phủ ngang trời ai biết không ?
Kỷ niệm ngày xưa vẫn trong lòng
Xuân đi Hạ đến rồi Thu tới
Vẫn ngóng trông người mỗi chiều đông...!
ĐÔNG KHÚC
Xứ người xa lắm giữa mùa đông
Tuyết phủ mênh mông xóa ánh hồng
Nhớ ruộng lưng Cha mùa lúa đợi
Thương quê tay Mẹ gặt sầu mong
Quê mình mãi đẹp luôn vui trí
Xứ lạ dù sang cũng héo lòng
Ngắm tuyết đông tình sao nhớ quá
Quê hương đất Mẹ ấm dù đông.
Thy Nguyễn
26.6.2016

6.
TÌNH TÔI...
Nỡ bỏ phòng loan buổi rét đông
Cho ai gió lạnh tái môi hồng
Ngồi nhìn lá rụng luôn chờ đợi
Đứng ngó mưa rơi mãi nhớ mong
Mộng tưởng lung linh mang trĩu dạ
Mơ màng lộng thắm đựng đầy lòng
Mây ơi! lững thững bay muôn nẻo
Nhắn nhủ tình tôi lạnh giá đông........

7.
DẠ KHÚC MÙA ĐÔNG
Não nuột mây trời phủ tiết đông
Đìu hiu cánh nhạn tiễn thu hồng
Trơ cành lá rụng mùa hoang cỗi
Lạ ngõ mưa hờn tuổi nhớ mong
Giá lạnh vừa sang nhàu nhĩ cửa
Buồn đau chợt ngấm tả tơi lòng
Canh chầy rã rượi niềm xa vắng
Để trỗi tơ chùng dạo phím đông
27.6.2016

8.
 KHÚC TÌNH ĐÔNG
Khúc "Phượng cầu Hoàng"chạm giấc đông
Chừng nghe cảm xúc ngập trang hồng
Cầu sương nhớ mãi đêm hò hẹn
Quán cỏ thương hoài buổi đợi mong
Nếu chén giao bôi còn lỗi mộng
Thì chung hợp cẩn chớ thay lòng
Dòng Tương ấp ủ vầng trăng muộn
Biết đến khi nào ấm nỗi đông ?!

 9.
MƯA ĐÔNG
(Họa: KTĐ Sắc Tứ Minh Thiện)
Cung thương lỗi nhịp buổi trời đông
Ủ dột tàn phai phận má hồng
Tiếng hẹn ngày xưa còn ngóng đợi
Lời thề thủa nọ vẫn chờ mong
Giao bôi ủ mộng luôn đầy dạ
Họp cẩn ươm mơ mãi ngập lòng
Ngát lịm huỳnh tương tình rực thắm
Xua tan rét lạnh đuổi mưa đông.....

10.
CHIỀU ĐÔNG
Bình Minh rạng sáng phía trời đông
Rực rỡ vầng dương toả ánh hồng
Đếm bước phong Trần qua bến đợi
Chạnh tình lữ khách đến bờ mong
Mây qua đầu núi bơ vơ thảm
Gió cuốn ngàn cây tê tái lòng
Hỏi liễu Chương đài từ dạo ấy
Cho hồn ấm lại giữa chiều đông

11.
DÃ NGOẠI
Chân dừng đất lạ giữa mùa Đông
Kỹ niệm hành quân vẫn thắm hồng
Hạ tiễn chàng đi tràn khúc nhớ
Thu về thiếp đón ngập lời mong
Trên nguồn thả lá tình ru nhạc
Dưới bãi ươm hoa nghĩa quyện lòng
Dã ngoại chiều Xuân hồn lính bổng
Mơ ngày trở lại hưởng vừng đông.
Quang Lê Vũ
YB - 30.6.2016


Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

GIỌT BUỒN - Nguyên Nhật cùng thi hữu





GIỌT BUỒN
(Lỗi điệp thanh)
Nhện buồn giăng mắc sợi tơ vương
Cõi mộng người ơi thật dị thường
Ảo ảnh mây trời gom nỗi nhớ
Mơ hồ gió núi góp niềm thương
Sầu chan trong mắt không mùi vị
Thơ đọng cuối hồn chẳng ngát hương
Khắc khoải lòng đêm nghe nhịp thở
Bên ngoài lạnh lẽo một màn sương ./.
LCT - Nguyên Nhật
24.6.2016


​
HỌA:

NIỀM VUI
Tứ hải giao hòa mãi vấn vương
Sóng tình luân chuyển chẳng vô thường
Đêm về chim hót vườn lưu niệm
Ta đến em cười mộng mến thương
Biển vẫn êm đềm trăng bát ngát
Hoa thời tươi thắm cảnh ngào hương
Sông Ngân cách trở nào ngăn cách!
Gõ nhip, yêu đời cảm gió sương…
Đức Hạnh
24.6.2016

BUÔNG LỎNG.
Vun đầy cõi tục những sầu Vương
Thế sự trầm thăng chuyện lẽ thường
Gác mỏi ưu tư vào kỹ niệm
Cho phiền trăn trở gợi tình thương
Đời vui cuộc sống đong tràn vị
Nghĩa ấm hồn thơ rộng tỏa hương
Rồi sẽ buồn trôi vào dĩ vãng
Trăng lành rọi sáng phủ màn sương.
Tuan Nguyen
25.6.2016

XA VẮNG
Mấy đoạn tơ lòng mãi vấn vương
Đàn ai nhẹ trổii khúc nghê thường
Trăng treo nửa mảnh hồn say tỉnh
Rượu cạn nguyên bầu dạ luyến thương
Trước ngõ Hoàng Lan thầm tỏa sắc
Bên thềm Nguyệt Quế khẽ đưa hương
Còn kia là nỗi sầu đong đếm
Tháng đợi ngày chờ điểm tuyết sương !
Mùa Thu - Lãng Quên 
24.6.2016

NỖI TƠ LÒNG
Với nỗi tơ lòng khúc nhạc vương
Đàn kia thả nhịp khá vô thường
Thôi đành gác lại niềm chua xót
Cũng đã xa rời nỗi nhớ thương
Những buổi trông chờ tình thoảng vị
Bao ngày ngóng đợi nghĩa ngào hương
Hồn thơ vẫn mãi còn chao đảo
Cạn ý vơi tình phủ nhạt sương..!!
Lâm Nguyễn
24.6.2016

GIỌT BUỒN
Bảng lảng tơ mành mắc sợi vương
Hồn đêm nức nở cõi vô thường
Mơ về gió thoảng khơi lòng nhớ
Mộng ảo mây tràn gợi dạ thương
Đắp tủi tâm buồn vô ý vị
Đong sầu trí nản hữu tình hương
Người ơi lạnh lẽo nồng hơi thở
Thổn thức canh tàn đắm giọt sương.

Lê Ngọc Kiên
24.6.2016

BÊN THỀM NHỚ
Khói quyện chân trời nhả sắc vương
Nhớ anh em dệt những mong thường
Hoàng hôn ngả gọn trong viền mắt
Nắng muộn ôm choàng góc luyến thương
Chưng áng mây chiều trôi bảng bạc
Hoang thềm gió thổi dập dìu hương
Mùi ai thoảng nhẹ đưa ngào ngát
Dỗ giấc hôm chiều điểm nguyệt sương..
Hà Thu

BỂ KHỔ
Có của ăn mày hóa đại vương
Tiền không quận chúa biến dân thường
Thì câu hiếu nghĩa trôi niềm nhớ
Cũng chữ nhân hòa lạc nẻo thương
Lắm kẻ ham giàu quên đất mẹ
Bao người chuộng phú mất quê hương
Đời ta cõi tạm sao sầu khổ
Bể mộng muôn vàn cảnh gió sương...
24.06.16.

CUNG ĐÀN VÀO HẠ
Cũng bởi cung đàn quyện vấn vương
Vần thơ nốt nhạc bỗng vô thường
Chiều mưa quạnh quẽ triền sông nhớ
Tối ngập âm thầm bãi biển thương
Ước mãi quay về nhan đượm lửa
Mong còn trở lại sắc nồng hương
Buồn nên tiếng hạ dường như ngỡ
Nhẫn nhịn ve sầu khóc phủ sương
24.6.2016

TIẾNG XƯA !
Bóng ngã dương tà chợt lụy vương
Ru con tiếng mẹ quá vô thường
Âm-ba điệu lý dâng niềm tủi
Tiếng- vọng câu hò chạnh nỗi thương
Chất- chứa lời- thơ sầu đượm sắc
Ngân-nga ý-nhạc lệ nồng hương
Huyền không níu gót đời muôn hướng
Giọng hạc xuôi hồn mịt khói sương !

Kim Lien Mã
24.6.2016

Bài đối họa cùng các thi hữu:

TÀN PHAI
Đêm nhìn đám nhện bủa sầu vương
Khói tỏa vờn quanh cõi mộng thường
Mở ngõ linh hồn trăm sợi nhớ
Mang vào thể xác vạn lời thương
Ngày mong thuở nọ tàn môi úa
Buổi đợi bây giờ rã phấn hương
Bến cũ thuyền đi không trở lại
Con đò đắm giữa một màn sương ./.
LCT - Nguyên Nhật
25.6.2016

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

NGUYỆT SẦU – Lãng Quên cùng thi hữu


NGUYỆT SẦU
(NĐT)


Biển vẫn ngàn năm sóng bạc đầu

Sương tràn lệ đổ thấm dòng ngâu
Tàn canh bấc lụn màn đêm vỡ
Rũ mảnh hồn trơ ánh nguyệt nhàu
Kẻ khóc duyên thừa đau dạ nẫu
Ta hờn phận hẩm xót đời nhau
Chìm trong kỷ niệm từng yêu dấu
Rã rượi buồng tim nửa giấc sầu !


Mùa Thu – Lãng Quên
6.6.2016


HỌA:


BIỂN NHỚ

Nụ hôn nồng ấm thuở ban đầu
Giá lạnh mưa phùn cũng chẳng ngâu
Cách biệt đôi đường hoa vẫn nở
Chia lìa mấy độ nghĩa không nhàu
Niềm mơ chợt đến khơi nguồn nhớ
Cánh thiệp bổng qua... quyện biển sầu
Thương chúc người đi ngời hạnh phúc
Đêm về giấc mộng sẽ gần nhau…
Đức Hạnh
7.6.2016


DUYÊN SẦU

Còn đây kỷ niệm mối duyên đầu
Nhớ buổi trưa hè đẫm giọt ngâu
Tiếng hẹn thầm trao lòng đã thấu
Lời yêu khẽ gửi nghĩa chưa nhàu
Buồn nay giấc mộng hoài lưu dấu
Xót thủa đôi mình mãi lạc nhau
Khắc khoải bao chiều nghe dạ nẫu
Tình xưa chẳng thắm lệ vương sầu
Cường Văn Đinh


NHẠT PHAI
(Nđt)


Màn sương trắng cuộn ở trên đầu
Tháng bảy mưa buồn đẫm giọt ngâu
Ngõ hẹn người đi hồn gió trở
Đường xưa phố lặng mảnh trăng nhàu
Hương tàn mấy độ còn đâu nữa
Nhụy vữa bao mùa chẳng có nhau
Khép cửa tìm quên tình viễn vọng
Niềm riêng một mối lẽ cô sầu.
LCT - Nguyên Nhật
6.6.2016



NGẪU HỨNG MÙA NGÂU

Làn mưa bụi phấn phủ ngang đầu
Mát dịu vai trần ngọn gió ngâu
Luống cỏ bơ phờ ôm sắc nẫu
Tà ai lạnh lẽo đượm sương sầu
Gom tình để vị trầu xanh thấu
Giữ nắng cho mùi quả chín sâu
Ngẫu hứng đôi dòng hoa bướm đậu
Trải niềm lưu luyến nghĩ về nhau
BSD - Bich Sudang
6.6.2016


MỘNG HOANG

Nhớ mãi vòng tay để gối đầu
Nồng nàng ấm áp dẫu trời ngâu
Tan vào một cõi như xuyên thấu
Chảy rã đôi tim gối nát nhàu
Đắm đuối dâng tràn thân rịu nẫu
Mơ màng cạn sức xiết vào nhau
Ngàn năm nguyện hiến người yêu dấu
Tỉnh giấc mơ xưa ....hóa nổi sầu .
Hà Ngân


TÌNH SẦU


Nói mãi cùng em đến bạc đầu
Đâu ngờ rẽ lối giống tình Ngâu
Từ đây cách biệt buồn đau thấu
Mãi mãi xa nhau khổ ruột nhàu
Gương vỡ khó lành ...không gặp nữa
Nước tràn để vậy ...hiểu lòng nhau
Nhìn bao kỷ niệm từng lưu dấu
Hẹn cõi trăm năm tiễn bước sầu!
Thi Dao Pham
6.6.2016


CÁNH CHIỀU

Một kiếp nhân sinh đã bạc đầu
Phai mờ những lúc rã mưa ngâu
Đêm về tím thẩm màn sương nhạt
Buổi lại vàng ươm ánh nắng nhàu
Bất tận đông tàn chim lạc bạn
Lâu dài hạ héo én chờ nhau
Chân trời một bóng mây buồn tẻ
Gió cuộn trông theo mảnh nguyệt sầu..!!
Nguyễn Lâm
6.5.2016



ÔM SẦU

Thu buồn ảm đạm giọt mưa ngâu
Rụng rớt bay ngang đẩm ướt đầu
Gió thoảng tung tăng hoa giận cáu
Mây giăng lững thững nguyệt buồn nhàu
Cho ai luyến nhớ luôn đời nẫu
Để kẻ yêu thương mãi sống nhau
Khó xóa tình ta còn đậm dấu
Hồn tuôn ngớ ngẩn mãi ôm sầu....
Đặng Văn Ba
Quy Nhơn, 7.6.2016


Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

TUỔI HOA NIÊN – Lãng Quên cùng thi hữu





TUỔI HOA NIÊN
Phượng vỹ còn rơi phủ kín trường ?
Cho làn nắng nhạt trĩu tà vương
Hằng thao thức nhặt cành hoa cũ
Nhớ quãng ngày xưa chậm tỏ tường
Ngẩn tiếng ve rền tim rệu rã
Đêm nghèn nghẹn tủi bóng người thương
Hồn chao cảm xúc dâng hoài niệm...
Phượng vỹ còn rơi phủ kín trường ?
17.5.2016
Lãng Quên

HỌA:


NHỚ MÙA HẠ

Chia tay mùa hạ trước sân trường
Tình bạn, phượng hồng mãi vấn vương!
Hoa thắm vườn yêu thời ấp ủ
Bút ngời nhật ký cảnh tinh tường
Đêm hè tỉnh giấc hồn trong mộng
Điệu hát ve sầu dạ luyến thương
Kỷ niệm… bổng về tràn biển nhớ!
Trống còn vang vọng buổi tan trường…
Đức Hạnh
19.5.2016

HẠ VỀ
(Chia sẻ)
Hạ về phượng hồng rực rỡ
Hạ nghiêng vai chút mưa chút nắng
Mưa nhuộm màu phượng hồng đỏ thắm
Nắng mỉm cười hôn nhẹ buâng khuâng
Hạ về làm chi rơi trên cánh phượng hồng
Để phượng buồn nhặt lấy nhớ thương
Ép vào trang vở hình con bướm
Đơn giản mà sao rối tơ lòng
Hạ bước qua phượng hồng rớt lại
Để chiều ôm nắng hạ say say
Nhớ tuổi hoa học trò áo trắng
Hạ đến rồi đi Phượng lay lay buồn

Hanh Nguyen
19.5.2016

NHỚ TRƯỜNG XƯA !
Vẫn nhớ năm xưa một mái trường
Phượng hồng đỏ thắm mãi còn vương
Tung bay tà áo đường hoa thắm !
Tóc gió còn vương những bức tường
Kỷ niệm thầy cô còn mãi đẹp !
Tri âm bạn hữu vẫn hằng thương
Dù xa cách trở bao ngày tháng !
Vẫn nhớ năm xưa một mái trường !
Nguyễn Tiến
(19.5. 2016 - NGA)


THỜI ÁO TRẮNG.
Một thoáng buâng khuâng dưới mái trường
Đong đầy luyến nhớ nỗi niềm vương
Vàng son thuở ấy vừa khơi dậy
Tuổi mộng ngày nào vụt rỏ tường
Vạt áo đong đưa màu trắng hiện
Ân tình phản phất bóng hiền thương
Người xưa bổng nhớ , nhìn hoa Phượng
Một thoáng buâng khuâng dưới mái trường.
Tuan Nguyen
19.5.2016


NĂM HỌC SAU CÙNG
(Họa thơ Đức Hạnh)
Nhật ký xưa ghi buổi tựu trường
Vui buồn lẫn lộn hãy còn vương
Năm cùng lẹ hết mình nào tưởng
Tháng cuối nhanh tan bạn chẳng tường
Cố gắng đem về nhiều giải thưởng
Tôi rèn giữ lại những tình thương
Rồi xa tuổi ngọc, chia hai hướng
Mỗ sống nhà quê, ả phố phường.
Lưu Xuân Cảnh
19.5.2016

LỜI THAN THỞ - Quên Lãng cùng thi hữu




​

“ĐÊM QUA TRĂNG VƯỚNG TRÊN CÀNH TRÚC
CÔ LÁNG GIỀNG BÊN CHẾT THẬT RỒI” 
                                                 (HMT)


LỜI THAN THỞ
(Tung hoành trục khoán)
GCD
ĐÊM tủa mây đen rít những hồi
QUA vùng bắc hải sóng dâng trôi
TRĂNG rơi đáy nước vương sầu muộn
VƯỚNG tủi hờn duyên gục giữa đồi
TRÊN cõi thiên hà tuôn lã chã
CÀNH oằn kẽo kẹt dưới bờ đôi
TRÚC ngân tiếng nhạc lời than thở
CÔ LÁNG GIỀNG BÊN CHẾT THẬT RỒI
Quên Lãng
6.5.2016



HỌA:


TÌNH LỠ
(2 GCĐ)
ĐÊM tiễn người đi chẳng khứ hồi
QUA ngàn hải lý bóng thuyền trôi
TRĂNG neo ngọn sóng - xô cồn cát
VƯỚNG cánh phong - lan rụng dưới đồi
TRÊN phím tơ - đồng đau khắc khoải
CÀNH sầu lắt lẻo - giữa bờ môi
TRÚC buồn rũ rượi trong sương lạnh
CÔ LÁNG GIỀNG BÊN CHẾT THẬT RỒI
Mùa Thu - 
Lãng Quên
6.5.2016 

TÌNH MỘNG
ĐÊM nay tỉnh giấc dạ bồi hồi
QUA bến sông tình sóng mãi trôi
TRĂNG trải áo vàng hôn biển nhớ
VƯỚNG mây hoa tím rụng bên đồi
TRÊN vùng ký ức ngời nhân ảnh
CÀNH lá xuân thì đẹp đóa môi
TRÚC liễu đa sầu, thương nụ ái
CÔ CÒN GỬI MỘNG CHẲNG XA RỜI.

Đức Hạnh
15.5.2016

ẢO ẢNH
ĐÊM lặng người nghe trống một hồi
QUA làn ảo ảnh chập chờn trôi
TRĂNG leo đỉnh núi ...hồn mây đảo
VƯỚNG bóng chim ...chao gió lượn đồi
TRÊN đám hoa ...tàn hương nhụy vữa
CÀNH hồng héo úa ... giữa làn môi
TRÚC xinh cũng lắng niềm suy tưởng
CÔ LÁNG GIỀNG BÊN CHẾT THẬT RỒI ./.
Nguyên Nhật
15.5.2016


ĐÊM TẬN
ĐÊM đã dần buông cảnh nhớ hồi
QUA cơn sóng dữ cánh bèo trôi
TRĂNG rơi đỉnh núi.. vương chòm lá
VƯỚNG cảnh hơi.. sương rớt giữa đồi
TRÊN nhánh hoa... màu hương ủ rũ
Cành xuân héo úa... dưới vành môi
TRÚC sầu rũ bóng chao mành lá
CÔ LÁNG GIỀNG BÊN CHẾT THẬT RỒI..!

Nguyễn Lâm
15/5/2016


VẠN KIẾP SẦU
(LTĐ, GCĐ, tung hoành khoán)
NẾU như một thác gửi chân đồi
TÔI CHẾT đâu còn bóng nguyệt đôi
LÀ tháp vòng hoa về kiếp khác
NGƯỜI thêm nén bạc đến luân hồi
XÂY hồn quạnh quẽ...màu khăn trắng
NẤM MỘ xanh...vùi nghĩa lặng trôi
CỖ máy thời gian sầu vạn kiếp
QUAN TÀI, AI KHÓC TIỄN ĐƯA TÔI..?
Nguyễn Châm
05.2016

ĐÊM đó nàng đi khóc một hồi
QUA đò lặng lẽ để dòng trôi
TRĂNG treo chếch bóng trên đầu ngói
VƯỚNG mộng tình riêng ngã xuống đồi
TRÊN bến lao xao bao lời nói
CÀNH hoa gãy xuống bởi đầu môi
TRÚC mang oán hận ai lừa dối
CÔ LÁNG GIỀNG BÊN CHẾT THẬT RỒI .
Hà Ngân


TÌNH TRÔI
ĐÊM chẳng cùng nhau được mấy hồi
QUA mùa nuớc đổ cuộc tình trôi
TRĂNG hờ hững áo...vương cành liễu
VƯỚNG nụ hồng...xuân mấp mé đồi
TRÊN xót xa lòng..ai khóc để...
CÀNH đau bởi.. dưới nhạt nhòa môi
TRÚC lùa bóng quỹ hồn vơi lạnh
CÔ LÁNG GIỀNG BÊN CHẾT THẬT RỒI
Nguyễn Châm


TIẾC THƯƠNG

(Gcđ-Ltđ)
ĐÊM đã dần buông trống mấy hồi
QUA miền kỷ niệm lững lờ trôi
TRĂNG treo gió tạt ...xuôi về biển
VƯỚNG ngọn tre đan...thả xuống đồi
TRÊN cõi trần ai...bao tiếc nuối
CÀNH hoa gãy rụng ...héo vành môi
TRÚC còn đứng giữa màn sương lạnh
CÔ LÁNG GIỀNG BÊN CHẾT THẬT RỒI
Thi Dao Pham
16.5.2016

CHẠNH LÒNG
ĐÊM khẽ khàng chôn mộng vãng hồi
QUA ngàn khát vọng giấc mơ trôi
TRĂNG đau dưới nước ôm dòng suối
VƯỚNG ngọn tình thu ngã cạnh đồi
TRÊN mái hiên chùa sương thổn thức
CÀNH trăn trở buổi nắng vàng môi
TRÚC ơi có chạnh lòng thương cảm
CÔ LÀNG BÊN CHẾT THẬT RỒI ...
Sơn Nguyễn Thụy


TRĂNG HÀN
(gcđ)
ĐÊM sáng trăng treo nhỏ lệ rồi
QUA mành trăng ngó bóng đơn côi
TRĂNG luồn song cửa ...thì thào nhắn
VƯỚNG víu lay ...hồn bật máu môi
TRÊN cánh phượng hoàng ...Đâu Suất gọi
CÀNH dương vẫy ...dưới cõi trăng trôi
TRÚC oằn xuống đất lôi trăng giẫy
CÔ LÁNG GIỀNG BÊN CHẾT THIỆT RỒI !
Phan Son
03/12/14


GIÃ TỪ
ĐÊM giã từ nhau chẳng vãn hồi
QUA từng chặng nhớ tiễn đò trôi
TRĂNG treo dáng mảnh - chìm mây gió
VƯỚNG bão hồn- duyên lạc mé đồi
TRÊN thảo câu - vần tâm gửi mộng
CÀNH trầu tủi phận - lệ tràn môi
TRÚC nghiêng lả lướt chờ xuân hẹn
CÔ LÁNG GIỀNG BÊN CHẾT THẬT RỒI.

Nguyen Thanh Long
16.05.2016


ĐÊM LẠNH
ĐÊM lạnh đàn ai vẳng một hồi
QUA bao mỏm núi tiễn mây trôi
TRĂNG rằm tròn vạnh nhô đầu ngõ
VƯỚNG khóm tre non tựa giữa đồi
TRÊN ngọn Vàng anh yên giấc ngủ
CÀNH cao chồn trắng liếm đôi môi
TRÚC kia nghiêng ngả theo chiều gió
CÔ GÁI NHÀ BÊN THỨC THẬT RỒI...
16.5.2016