Hiển thị các bài đăng có nhãn Cao B. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cao B. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2025

ĐƯỜNG VÀO TÌNH SỬ -Thơ Sông Thu và Thơ Họa của các Thi Hữu

Hồ Nguyễn, Lan, Nguyễn Huy Khôi, Như Thu, Mai Lộc, 

Mai Xuân Thanh, Hưng Quốc, Song Quang, 

Đỗ Quang Vinh, Mai Vân VTT, Lý Đức Quỳnh, 

Phan Thượng Hải, Cao Mỵ Nhân, Duy Anh, Cao Bồi Già, 

Võ Ngô, LHN, Phan Kim Thành, 

Thanh Song ntkp, Thái Huy.

 

Ảnh của ChatGPT


ĐƯỜNG VÀO TÌNH SỬ (*)

 

Thuở ấy, đôi ta quá dại khờ

Si tình tha thiết đến ngu ngơ

Đứng xa, chăm chú nhìn ngây ngất

Đến sát, tảng lờ ngó vẩn vơ

Ngày nhớ điên cuồng, tâm bấn loạn

Đêm mơ đắm đuối, dạ bơ thờ

Sau này đã kết duyên chồng vợ

Nhắc lại, cùng cười tựa trẻ thơ.

   Sông Thu

   (12/11/2025)

(*) Mượn tựa đề bài thơ của cố thi sĩ Đinh Hùng trong tập thơ cùng tên.

 

Thơ Họa:

 

NHỚ LẠI CUỘC TÌNH

 

Thời gian ẩn hiện bóng tình khờ,

Dạ lụy u sầu mãi ngẩn ngơ.

Níu kéo nổi thương đau chất ngất,

Lê thê trằn trọc chứa cuồng vơ.

Bao ngày cuộc sống như điên loạn,

Năm tháng lòng se thắt thẩn thờ.

Tuổi hạc giờ treo cao bến nhọc,

Vào ra vẫn nhớ thuở còn thơ.

                        *

Đường vào tình sử …. bức tranh mơ!!

     HỒ NGUYỄN

   (12-11-2025)