Hiển thị các bài đăng có nhãn CaoMỵNhân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn CaoMỵNhân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

SỢI TÌNH -Thơ Sông Thu và Thơ Họa

 


 

SỢI TÌNH

 

Sợi tình ai thấy được ra sao

Mà khiến con tim thoắt đổi màu

Lúc xiết, máu dồn, môi má ửng

Khi buông, lanh thấm, mắt mi sầu

Nút ghen thắt chặt, ghen cuồng nộ

Đoạn nhớ hằn sâu, nhớ xuyến xao

Dẫu biết vướng rồi, đời xáo trộn

Lạ thay, vẫn muốn quấn thêm vào

   Sông Thu

(14/01/2022)

 

Thơ Họa:

 

TÌNH VƯƠNG

 

Mờ ảo không gian thấy được sao

Ai mà nhận thức vẻ muôn màu

In trên môi má, pha hồng ửng

Tô dưới mắt mi gợn nét sầu

Hờn dỗi thương yêu cơn phẫn nộ

An thường mến tiếc cảnh lao xao

Người về có nhớ hồn vương vấn

Giữa chốn hoang liêu lại muốn vào….

TẠ VƯƠNG KIM

 

ĐƯỜNG TÌNH

 

Đâu phải đường tình cứ khổ sao?

Có khi còn thấy đẹp muôn màu

Ông Tơ nối chỉ ban duyên phận

Bà Nguyệt se tơ diệt nỗi sầu

Lúc nhớ, biệt ly thương thắm thiết

Khi thương, xa cách nhớ xôn xao

Đi trên nẻo ấy đời vui lắm

Vẫn muốn vương mang quấn quýt vào

Songquang

 20220114

 

TÌNH LÀ

 

Tình là dây thắt đớn-êm sao?

Tình sợi vô hình lại rõ màu

Tình thắm nhồi tim làm mặt đỏ

Tình lìa ôm hận lệ tuông sầu

Tình men lửa cháy rồi buông nước!

Tình lụn quay cuồn khiến xốn xao

Tình biến người đời sân ái ố

Tình là sợi thắt thích xông vào!…

  Yên Hà

14/1/2022

 

CHỮ TÌNH

 

Chữ tình, ôi biết tả làm sao

Nhung nhớ, tương tư đủ sắc màu

Gần gũi lâng lâng niềm hạnh phúc

Vắng xa trĩu trĩu mối u sầu

Dỗi hờn ghen bóng, bao ngu ngốc

Hò hẹn chờ người, những xốn xao

“Là chết ở trong lòng một ít” (*)

Mà ai chết mấy cũng lao vào…

CAO BỒI GIÀ

 14-01-2022

(*): thơ Xuân Diệu

 

CÁI TÌNH

 

Ai biết sợi tình hiện thực sao,

Khiến cho cuộc sống đổi thay màu.

Xưa kia âu yếm vui thanh thản,

Nay đến hờn căm khổ chuốt sầu.

Oán giận xua tay nhanh phủi đẩy,

Buồn than trách móc rắc lao xao .

Sóng trần khổ hải luôn vùi dập,

Mà cứ chồm ôm mãi kéo vào.

HỒ NGUYỄN

(14-01-2022)

 

CHỮ TÌNH LÀ CÁI CHI CHI?

 

Dẫu biết tình yêu dấn bước vào

Đời ta rồi sẽ lắm xôn xao

Người may , say đắm hồng môi má

Kẻ thất , buồn tênh mắt lõm sầu

Đẹp đẽ hôm nay mai mất mát

Khỗ đau hạnh phúc lúc thay màu

Con tim khổ nỗi thường mù quáng

Chữ Ái dẫn đường chẳng biết sao ...?

CHUNG VĂN

  14/1/2022

 

VƯỚNG TÌNH

 

Nếm trải đường tình cảm nhận sao

Khi vui hớn hở thấy xanh màu

Ghen tuông lửa cuộn người đau khổ

Giận lẫy đèn chong dạ héo sầu

Cách biệt âu lo lòng thấp thỏm

Chia xa thấm nhớ lệ tuôn trào

Bờ yêu bến nợ trời xui khiến

Sức mạnh con tim dẫn lối vào

      Minh Thuý Thành Nội

      Tháng 1/14/2022

 

TÌNH BUỒN

 

Đêm qua đơn lẻ dưới trời sao

Thoắt thấy đèn khuya rọi sáng màu

Ánh nguyệt mê man soi mắt biếc

Đường tơ quấn quýt cuốn tâm sầu

Mông mênh mộng tới như sương tạt

Bát ngát thương về khiến bóng xao

Thơ vội chia đôi tình lỡ dở

Người đưa hiu quạnh nhớ nhung vào...

   Los Angeles  14 - 1 -  2022

   CAO MỴ NHÂN

 

SỢI TƠ LÒNG

 

Những sợi tơ lòng đẹp thật sao!!

Long lanh ấm áp tỏa muôn màu.

Rối bời trăm mối con tim nát,

Đứt khúc hai phương giọt lệ sầu.

Đoạn tuyệt chia phôi đau thấm thía,

Giây oan thắt chặt hận xanh xao.

Đời là bể khổ người đâu thoát,

Cạm bẫy tình, êm ái bước vào.

  Mỹ Ngọc

 Jan. 14/2022.

 

LƯỚI TÌNH

 

Bủa lưới chi nè khó gỡ sao!

Từng đêm khắc dạ chẳng phai màu!

Hoài yêu vóc nhỏ gieo niềm đắng

Mãi luyến mày cong đẫm giọt sầu

Tựa nước chao thuyền, thuyền hụt hẫng

Như lòng dậy sóng, sóng lao xao

Tình si ngớ ngẩn thôi dừng lại

Thầm nhủ từ nay tránh lụy vào!

  Như Thu

01/14/2022

 

MỘT THOÁNG VỤ VƠ…

 

Anh hẹn rồi quên…thật vậy sao?

Để em ngơ ngẩn cứ ra vào

Rừng phong héo hắt thu hoen lệ

Ngõ trúc xanh xao lá nhạt màu

Có phải…môi kia làm bối rối

Hay là…mắt nọ khiến xôn xao

Chao ôi! Yêu khổ ghê trời ạ

Chỉ thoáng hờn ghen đã nhuốm sầu !

Thy Lệ Trang

 

NỖI ĐAU 

 

Đêm nằm thao thức biết làm sao

Vì bởi trăng kia kém sắc màu

Một thuở mặn nồng vun hạnh phúc

Giờ đây nhạt nhẽo xới u sầu

Lưới tình mỏng mảnh chơi vơi lắm

Bóng dáng nhạt mờ đến xốn xao

Sáu khắc vẫn trôi qua lặng lẽ

Nỗi đau cứ thế rót nhiều vào!

PHƯỢNG HỒNG

 

HỎI TRỜI    

          

Quên nhớ bao lâu một nỗi sầu

Hỏi trời chẳng biết nói làm sao

Hôm qua lòng vẫn còn pha sắc

Bỗng chốc tình đang lại đổi màu

Âu yếm lúc trăng khuya lặng lẽ

Giận hờn khi gió vợi xôn xao

Chuyện đời sông nước khi vơi cạn

Thuyền lỡ yêu thương lạc sóng vào.

Lê Mỹ Hoàn

 1/14/2022

 

SỢI TÌNH

 

Ngay cổ rờ đi không thấy sao?

Thứ ni quả thực nó muôn màu

Mới đầu lóng lánh như vòng ngọc

Sau đó leng keng thể sợi sầu

Cứ thử sẽ hay-em đỏng đảnh

Mại vô cho biết-bậu lao xao

Thời này lắm kiểu không ngờ được

Trâu bạch cỏ non chớ vướng vào!

Thái Huy

jan/14/22

 

SỢI TÌNH

 

Mối nhợ  tơ tình biết tả sao

Đau thương, hạnh phúc, chứa muôn màu

Ngọt bùi ấm lạnh say men ái

Sân hận hờn ghen thấm nỗi sầu

Sóng bủa cuồng dông ngày bão tố

Hoa cười nguyệt thẹn gió lao xao

Ai người thấu được đâu bờ bến

Chỉ với cho tôi lối ngõ vào

Chu Hà

 

NGHẼN ĐỀ

(Thơ vui tếu táo)

 

Vô ảnh, sợi tình gỡ mối sao?

Éo le cảnh ngộ?...chịu phai mầu

Đồi Thông mộ lạnh,...nhầu sương giá

Ô Thước cầu ngăn,...nũng gió sầu!...

Cau trổ lệch mùa, hương biếng tỏa

Dò về lạc bến, sóng thôi xao?...

Xuân treo đỉnh hạc,...thì chi nữa

Nghiên cạn,...còn đâu mặc thấm vào.

     15-1-2022

Nguyễn Huy Khôi

 

TƠ TÌNH

 

Tơ tình lấp lánh tựa ngàn sao

Chạm phải buồng tim, nhấp nháy màu

Phút vắng, mắt môi đờ đẫn nhớ

Giây xa, tâm trí ngẩn ngơ sầu

Hờn ghen khi vóc ngà mưa bỡn

Lo lắng vì vai trượng tuyết xao

Như sợi chỉ mành đan thắt mối

Ngộ ghê, thiên hạ cứ đun vào!

Phương Hoa

 JAN 2022

 

ĐIỂM LẠI SỢI TÌNH

Ngũ Độ Thanh

 

Đã đến mà như chửa chịu vào

Em còn sững lại biết làm sao

Dường e ngại mải cho buồn nếp

Mảng đợi chờ thêm vẫn tách rào

Mấy mảnh tình thăm tìm gặp gỡ

Đôi lời tiếng hỏi ngập chìm xao

Vần thơ mến gửi người an lạc

Dọn chuỗi hồn say tự thuở nào.

Mai Thắng

 220115

 

YÊU ĐI!

 

Tình yêu là ánh vạn vì sao,

Lóng lánh trời đêm tỏa sắc màu

Tưới đẫm con tim,tràn ước vọng,

Quét trơn buồng phổi, sạch  u sẩy

Như làn nắng ấm lùa mây tạnh,

Tựa ánh dương quang chặn gió xao

Vương vấn tơ tình...đời khúc mắc,

Gỡ ra,lại muốn dấn thân vào!

Thanh Hoà

16/01/2022

 

TIẾNG SÉT ÁI TÌNH

 

Tiếng sét ái tình chẳng biết sao

Si mê dại dột ngắm muôn màu

Khi thương củ ấu xem tròn trịa

Lúc nhớ chân tơ thấy cảm sầu

Ganh ghét nổi khùng giông bão tố

Ghen tương cuồng nộ sóng lòng xao

“Người dưng”…cuộc sống không yên ổn

“Nước lã” …men say lỡ vướng vào…!

Mai Xuân Thanh

January 15, 2022

 

HỮU TÌNH LÀ AI

 

Hữu tình lấp lánh ánh muôn sao

Khối óc con tim đậm sắc màu

Phụ mẫu, bạn bè luôn giữ trọng

Xóm làng, trường học tránh gây sầu

Lứa đôi lòng thực thường duyên bén

Chồng vợ mâm đầy có lúc xao . . .

Khéo nết, chân tâm không thể đợi

Khi nên thì mới vỗ tay vào.

Trần Như Tùng

 

TÌNH LÀ CÁI CHI CHI?

 

"Sợi chỉ" tình yêu diễn tả sao...!

Con tim thay đổi biết bao màu...?

Khi đau "xanh mặt" mà tê tái

Lúc khổ "tím mày" cũng héo sầu...

Ghen tức cành hông ghen phẩn nộ

Giận hờn chặt dạ giận xôn xao

Nào hay xáo trộn đời đeo đuổi

Mới biết vấn vương kiếp quyện vào...!

Mai Xuân Thanh

January 15, 2022

 

U TÌNH

(Họa Tá vận)

 

Muốn vén mây trời để ngắm sao

Lung linh tinh tú đủ muôn màu

Cô Hằng áo não mi sa lệ

Chú Cuội buồn hiu mắt đọng sầu

Ả Chức u hoài môi tái mét

Chàng Ngưu ủ dột má xanh xao

Thiên nhai hải giác mù xa thẳm

Ngọn gió từ đâu thổi ập vào

   Sông Hạ

(19/01/2022)

 

DÂY TÌNH ÁI

 

Ấy sợi dây tình đắng đót sao

Chừng bao quảng bậc lẫn gam màu

Khi yêu hí hửng hằn môi đắm

Lúc giận buồn thiu rủ mắt sầu

Hỷ nộ đà phân từng phiến cảm

Thương hờn tỏ biệt nốt cung xao

Du dương điệu khúc pha trầm bổng

Nhạc triết, tuồng thơ,…xiết mãi vào …

     Quảng Trị,  20/01/2022.

     Văn Thiên Tùng

 

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

SẮP THÀNH - Thy Lệ Trang và thi hữu

  



SẮP THÀNH... 

 

Sáu chục Đường thi mới thực hành

Vừa toan Bảy bó lại tài lanh

Lưng khòm… lúi cúi nâng cầm cọ

Mắt kém…lò mò học vẽ tranh

Đỏ với vàng tươi: tô nắng đẹp

Trắng cùng xanh thắm: điểm trời thanh

Bạn cười “Mi giống như con nít”

Tự giễu “Rằng ta…sĩ sắp thành” !

Thy Lệ Trang

 

Thơ Họa:

 

NGẠO MỰC…

 

Mắt đà sáng tỏ nhập nhòe tranh

Học chước anh tài giở thói lanh

Lục bát thả vần gieo lệ cảm

Đường thi vận bút tả mây thành

Tài hèn chửa phượng ngôn rồng ngữ

Chữ kém chưa thần ý uyển thanh

Tuổi hạc  tự cười y vẫn thế…

Ra đi biệt xứ dở câu …hành…

CAO BỒI GIÀ

   05-12-2021

 

GIỄU THÓI NGÔNG NGAO

      Biết là lão vốn "ngông ngao"

Trời già "nể mặt" cho vào "hội ngông"

                           Thơ vui - N.H.K

          

Mòn gót phong sương bước độc hành

Cư trần lạc đao..."vẻ tinh lanh"

Nồng nàn thi cảm xênh hồn bút

Thoáng hoạt cọ vờn đắm sắc tranh

Sẻ nghĩa tương lân "sành" tửu ngọc

Giao tình tri ngộ thưởng trà thanh

Thung dung thơi thảnh vui nhàn tản

Nhẹ tễnh công lênh...chuyện bại thành.

    06-12-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

BẠN TÔI

( Viết về Thy Lệ Trang )

 

Có khiếu lại thêm thích học hành

Thi ca đã giỏi, họa càng lanh

Hăng say sớm tối tay lia bút

Háo hức đêm ngày cọ phác tranh

Bay bổng câu vần vừa sáng tác

Tươi vui bức vẽ mới hoàn thành

Dạo vườn nghệ thuật, tung tăng bước

Như bướm vờn hoa, giỡn nắng thanh

   Sông Thu

( 06/12/2021 )

 

LỆNH THẰNG ĐẬU

(Thơ vui cuối tuần)

 

Lệnh ông vợ Đậu cố thi hành

Xuống chợ thật thà bỏ tật lanh

Ra bộ khù khờ đừng bộp chộp

Giả đò lơ láo chớ đua tranh

Nếu ai mắng bậu đừng la ó

Lỡ kẻ giựt tiền chẳng thất thanh

Mau chạy về đây anh sẽ thưởng

Khen cho nhiệm vụ đã hoàn thành

Songquang

 

TRƯỞNG THÀNH.

(Mến tặng tác giả bài xướng )

 

Thức giả thường ưa bước độc hành

Bởi vì tuyệt phẩm chiếu long lanh

Luôn tô núi thẳm qua khung vẽ

Hiếm điểm sông mờ giữa bức tranh

Hình cũng như người tìm bóng sáng

Thơ càng giống nhạc tấu cung thanh

Chơi vơi tinh tuý cầm thi hoạ

Thực sự tài hoa đã trưởng thành ...

Utah  5 - 12 – 2021

CAO MỴ NHÂN

 

CHƯA THÀNH

 

Tuổi lão mê văn tập học hành

Thơ Đường luận thực khó mà lanh

Chưa xong trở ngược bày trò vẽ

Chẳng được quay liền sắm cọ tranh

Hốt cảnh pha hồng tung sắc nhẹ

Gom trời trộn tím lướt màu thanh

Lưng chừng bỏ dỡ rồi đâm chán

Biết đến khi nao Sĩ mới thành

     Minh Thuý Thành Nội

Tháng 11/5/2021

 

ĐÁNH MẤT

 

Cùng ta, chiếc bóng mãi song hành

Ngày tháng dần mòn vẫn đấu tranh

Nhớ thuở ngây thơ môi chúm chím

Thương thời bé bỏng mắt long lanh

Sáng ra đồng lúa... câu hò ngọt

Chiều lại nương cà, giọng hát thanh...

Đánh mất quãng đời...mơ chẳng trọn

Bôn ba...trắng tóc...mộng chưa thành...

    Bạc Liêu/6/12/2021

Hồng Vân

 

ĐA TÀI

(Trao về chị Trang)

 

Rằng đây biết tỏng chả ai hành!

Khéo léo muôn bề, ứng khẩu lanh

Ngưỡng mộ niêm hoà ngơ ngẩn khách

Mong chờ giấy trải tuyệt vời tranh

Lao xao phố cũ gieo vần mượt

Êm ả mây hồng vẽ nét thanh

Bạn hữu yêu vì luôn khuyến khích

Đừng nên bỏ cuộc với tâm thành!

 Như Thu

12/06/2021

 

RỒI-TUYỆT!

 

Đường Thi sáu chục mới lưu hành

Tuyệt lắm rồi nha quả thật lanh

Nhiều cụ từ lâu đà chấp bút

Lắm ngài tuổi nhỏ đã nên tranh

Viết xong xưa ấy khoe đinh óc

Coi lại hiện nay la thất thanh

Còn với Thu đây thời khỏi nói

Trăm khâu đủ cả rất viên thành.

Thái Huy

12/06/21

 

TẠM ỔN 

 

Chẳng khiếu thơ ca ,chẳng học hành

Khi lên tuổi lão mới làm lanh

Bày ra giấy bút ,ngồi mơ mộng

Tưởng tượng khung trời ,đứng vẽ tranh

Chấm phá cho đời luôn lộng lẫy

Điểm tô non nước mãi tao thanh

Giật mình xem lại bao thi họa

Tạm ổn ,mong sao … ước sẽ thành

PHƯỢNG HỒNG

 

NÔNG DÂN LÀM THƠ

 

Đất cuốc trồng quen tỏi với hành

Nông nhàn thơ tập viết chưa lanh

Chong đèn sóng sượt trên trang giấy

Vắt óc thù lù dưới mái tranh

Xếp chữ Đường thi cười nắng xế

Gieo vần Lục bát khóc trăng thanh

Bỏ công mài sắt mòn năm tháng

Kim hỡi ơi kim mãi chẳng thành !

Lý Đức Quỳnh

   6/12/2021

 

ĐÃ THÀNH…

 

Nét vẽ tài hoa có học hành,

Đường thi văn bút cũng tay lanh.

Cọ nâng uyển chuyển tô mầu mực,

Hồn thả trầm tư tạo bức tranh.

Trong hoạ có thơ, thơ hoạ đẹp,

Như trăng toả bóng, bóng trăng thanh.

Xin khen gởi tặng lời ngay thật…

Rằng chữ sĩ kia ắt đã thành !

Liêu Xuyên

 

TRỄ CÒN HƠN KHÔNG

 

Thiên khiếu bẩm sinh,chỉ thiếu...”hành”

Tài hoa vốn sẵn,lại thêm lanh!

Sáu mươi,nhuần nhuyễn cùng thơ, nhạc

Thất thập, dần quen với cọ,tranh

Cám cảnh sinh tình ca suối mát,

Say màu,đắm sắc ngợi trăng thanh

Tài cao chẳng kể vì non tuổi,

Cứ bắt đầu đi, mộng sẽ thành!

Thanh Hoà

07/12/2021

 

THÁNG NGÀY NHÀN NHÃ…

 

Thất thập lẻ ba vẫn cố hành

Kiết già, đọc sách… trí còn lanh

Bón phân cắt tỉa Bonsai cảnh

Mài mực pha màu Thư Pháp tranh

Thỉnh thoảng ngao du thăm bạn cũ

Đôi lần đàm đạo “văn kỳ thanh”

Tháng ngày nhàn nhã, tâm an lạc

Sáng nhắp trà sen quẳng bại/thành

Kiều Mộng Hà

 Dec07th2021

 

ĐÃ VIÊN THÀNH

 

Họa, thơ sánh bước cùng song hành

Quả thật tài hoa giỏi lại lanh

Mấy kẻ bút nghiên hay phú tứ

Bao người giá, cọ, vẽ nên tranh

Đường thi bóng bẩy tô như ngọc

Tranh vẽ ắt là điểm nét thanh

Tuổi lão như vầy ai sánh kiệp

Niềm vui trân quý đã viên thành

Chu Hà

 

CHÚC MỪNG

 

Nàng Trang vẫy cọ buổi khai hành

Nét vẽ tài tình dáng ngọc lanh

Mắt ngắm khung màn tô đẹp ảnh

Tay hoà suối mộng trải ngời tranh

Bức hình đẹp đẽ nào kiêu hãnh

Sắc diện hiền hòa rất đượm thanh

cảm mến chàng thơ yêu những cảnh

Khen Cô nghệ sĩ, quá hoàn thành...

Đức Hạnh

07 12 2021

 

NỮ TÀI HOA

 

Đường thi họa vẽ vận song hành,

Tài đức rạng ngời sáng trí lanh.

Bảy bó tay tung cao ý tứ,

Cao niên nét hiện tuyệt vời tranh.

Vần âm đủ quyện thành thơ phú,

Xinh sắc dư cuồn bức điểm thanh.

Nghệ sĩ vẫn tâm tư thanh thản,

Vui tươi ngày tháng mộng đang thành.

HỒ NGUYỄN

 (07-12-2021)

 

ĐẠT THÀNH

 

Học lẹ tài cao phải có hành

Bảy mươi còn trẻ mắt nhìn lanh

Nương khung vung cọ tay mềm nét

Mặt sáng tóc dài với bức tranh

Màu sắc vàng nâu chung đỏ thắm

Xanh thêm chút trắng ngã thiên thanh

Không ai dám diễu người ham học

Cố gắng thêm lên sẽ đạt thành…

 Yên Hà

7/12/2021

 

VIÊN THÀNH

 

Nghệ nhân thiên bẩm học luôn hành

Tay khéo, thông minh hiểu biết lanh

Sáu chục Đường thi giờ thấu triệt

Bẩy mươi hội họa khởi đua tranh

Trộn pha màu sắc hình trung thực

Bố cục cân phân ảnh nét thanh

Tiếp tục dăm năm thêm nghiệp khác

Hạc vàng, gác hết … sĩ viên thành!

Lộc Bắc

 Dec21

 

XEM TRANH

 

Nhìn tranh Hoa Giáp điểm tô hành

Bảy bó ai cầm cọ lướt lanh

Măng búp bàn tay thon tựa tuyết

Tóc mây má phấn đẹp như tranh

Vàng tươi tư cách nghe êm ái

Trắng nõn làn da thấy ngọt thanh

Khiêm tốn, công phu nhìn mỹ thuật

Nhún nhường tài nghệ sắp công thành...!

Mai Xuân Thanh

December 07, 2021

 

CÔNG CHÚA NHÀ BÊN

 

Công chúa nhà bên học hữu hành

Xinh người đẹp nết mắt long lanh

Mười hơn đã nắm thi đường luật

Bảy chục đang hoàn thủy mặc tranh

Thơ sẵn từ hay lời dịu dịu

Cọ tầm màu tốt nét thanh thanh

Sắp già tính lại như con rối

Leo đỉnh Ô Lim chín rưỡi thành.

Trần Như Tùng

 

KÍNH THĂM NỮ SĨ

 

‘Hoàng Gia’ thi phú thú trời hành

Trở chứng giờ đây lại chảnh lanh

Hội họa tập tành còm Bảy bó

Vẽ vời nắn nót rán ra tranh

Sắc màu đậm nhạt trời mây thắm

Đường nét điểm tô dáng dấp thanh

Khoái chí ta đây người nghệ sĩ

Tương lai sán lạn danh vang thành!

    Hải Rừng

Bà Rịa, 7/12/2021

 

ẨN NGÔN

          Tặng: nữ sĩ Thi Lệ Trang !

"Phong nguyệt nhàn ngâm thi hữu cốt

 Vân sơn nhập họa bút sinh hoa"

                                     (Cổ ngôn)

 

Đăm đắm trau tâm một chữ HÀNH

Khung nền nuột trắng sợi toan,lanh

Ngừng trang thi hứng,say cành cọ

Thơi phách nhạc trào , mết họa tranh

Cảnh sắc hài hòa ngời thủy măc

Tông mầu trang nhã thắm thiên thanh...

Tiếng lành thơm thảo tài hoa nữ

Mài sắt-bõ công mãn hậu thành!

    08-12-2021

     Phụng bút

Nguyễn Huy Khôi

 

MAU THÀNH

 

Dừng chân bên suối khách du hành,

Ngắm đám chim ngàn trốn thật lanh.

Núi mộng thi nhân tìm cảm hứng,

Rừng mơ người họa dựng khung tranh.

Hoa bờ cỏ bến vần thơ đẹp,

Thác bạc thông đồi nét vẽ thanh.

Lá đổ mùa thu, đông tuyết phủ,

Thiên nhiên đào tạo, sĩ... mau thành.

Mỹ Ngọc.

Dec.8/2021.

 

KHỞI HÀNH

 

Chuông sớm vừa ngân khách khởi hành.

Trên cành sương trắng giọt long lanh.

Lao xao dưới bến vài thuyền cá

Lặng lẽ bên đường mấy quán tranh

Thoang thảng hương đêm hoa hé nhuỵ

Mênh mông đồi núi khói xây thành.

Tiếng  gà eo óc trời còn tối

Nhàn nhạt sao trời nguyệt vẫn thanh.

Mailoc

12-09-21

 

KHÓ  THÀNH…

 

Già nua mới rõ học và hành

Chẳng giống đời nào…chậm với lanh

Đâu phải mần thơ rồi biết vẽ

Mà hòng đeo đuổi để làm tranh

Ngày lên trời nắng không gian đẹp

Chiều xuống cung đàn tiếng sắc thanh

Giá, cọ đem ra ta dợt thử

Đã bao phen bức họa ….chưa thành !

TẠ VƯƠNG KIM

 

HỌC VẼ…

 

Thơ hay,vẽ đẹp,cặp song hành

Rảnh rỗi tuổi già tập thói lanh

Cành cọ vung ra chao cánh bướm

Màu sơn hoà hợp nổi khung tranh

Mặt trời đỏ rực bùng tia sáng

Bóng nước trong xanh toả sắc thanh

Bè bạn đều khen …tay họa sĩ

Tương lai tác phẩm sẽ … công thành !

THIÊN LÝ

 

NGƯỜI TÀI HOA

 

Sắp là họa sĩ tài thêm lanh

Cộng với thơ văn đã lập thành

Viết nhún lưng khòm đà tuổi lão

Khiêm nhường mắt kém vẽ mò tranh

Hiếm ai kiêm nhiệm hai đầu sĩ

Thi họa giao hòa sắc vẫn thanh

Bạn tác cười vui nhưng mến phục

Chỉ xin một nửa để lưu hành

Chung Văn

15/12/2021