Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

THƯƠNG TIẾC NGƯỜI ĐI - Những Bài Thơ Tiễn Biệt NHÀ THƠ THANH TRƯƠNG

 



THƯƠNG TIẾC NGƯỜI ĐI

 

Tin buồn như sét đánh ngang tai

Cứ nghĩ rằng Anh vẫn sống dài

Ngày tháng vui thơ cùng bạn hữu

Rảnh làm những clip quá là hay…


Đã sát chín mươi rõ thọ nhiều

Anh là người cốt cách phong lưu

Bạn bè ai nấy đều thương mến

Anh bỏ cuộc đời, bước lãng phiêu

 

« Hoàng Gia »* cũng mất một thi tài

Chẳng thiếu một bài họa với ai

Anh vắng…. diễn đàn sao nhuốm lạnh

« Lãng Phong » côi cút,  lệ rơi dài… !

 

 Anh sẽ về Mây Đẹp Núi Lành

Vong linh hạnh phúc giữa Trời Xanh

Thong dong thơ thới miền  An Lạc

Nơi chốn Vĩnh Hằng , siêu thoát nhanh….

TRỊNH CƠ

  kính bái   

(*) Hoàng Gia: nhóm văn thơ ngày trước

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN

 THI SĨ NIÊN TRƯỞNG TRƯƠNG VĂN THANH.

  Cầu nguyện hương hồn Niên trưởng

Thi Sĩ THANH TRƯƠNG sớm phiêu diêu cõi vô cùng.

            Trân trọng khấp bái.

 

Vô cùng thương tiếc huynh Thanh Trương

Anh cả làng thơ các chiếu Đường

Vừa mới hôm qua vui xướng hoạ

Sao ngày nay đã biệt trần dương

 

Anh vẫn hoà thơ, vẫn xướng thơ

Vẫn tinh tấn lắm, vẫn hoài mơ

Vẫn trao tơ thắm về đan mộng

Cho đệ huynh và quý muội chờ

 

Sao lại ra đi trước Tết Xuân

Còn bao hò hẹn hết gian truân

Xong mùa covid, anh thăm viếng

Những cõi thơ xa, dẫu cửu tuần

 

Nhưng anh quên trạm cuối đường đời

Lặng lẽ hành trình bỏ cuộc chơi

Để não buồn cho người mộ điệu

Thân bằng, quyến thuộc xót xa rồi

 

Cầu xin Thượng Đế đón anh về

Cõi vĩnh hằng không vướng tỉnh mê

Thanh thản, an bình , người thoát tục

Hành trang thơ nhạc vọng bên lề ...

Kính bái biệt.

   Los Angeles  17 - 12 – 2021

CAO MỴ NHÂN

 

TIỄN BIỆT ANH THANH TRƯƠNG

 

THANH TRƯƠNG, anh đã mãi xa rồi

Vĩnh biệt cõi trần thương tiếc ôi!

Gió bấc Giáng Sinh làm não nuột

Mưa đông mùa Lễ khiến bồi hồi

Lãng Phong vắng bóng thơ sầu chảy

Thi ảnh không hình clip lệ rơi

Viết vội đôi dòng xin kính tiễn

Người lên Thượng giới sống muôn đời

 Phương Hoa

DEC 16th 2021

 

TIỄN BIỆT ĐẠI SƯ HUYNH VĂN THANH

 

Người anh khả kính đã đi rồi

Tiễn biệt đông về nhẩm vóc trôi

Thảm dựa thằng cô đèo khốn quẫn

Già theo sức lão chận liên hồi

So kề chín chục xem thường hẳn

Khẽ dạo thiên đình trở bước thôi

Nghĩa đậm tình sâu hồn sảng khoái

Tìm sao vẫn trẻ định yên ngồi.

Mai Thắng

  211218

 

THÀNH KÍNH DÂNG HƯƠNG

 

Hương lòng một nén kính thành dâng

Cầu nguyện người đi cõi vĩnh hằng

Siêu thoát tiêu điêu miền cực lạc

Phật đài, rực rỡ ánh hoa đăng...

    Nam mô a di đà phật

 Hồng Vân

 

TIỄN BẠN LÊN ĐƯỜNG

 

Thôi thế người về xứ trắng mây

Trời đông ảm đạm gió buồn lay

Một lần đáp bến dòng sông cuối

Hết nợ trần gian chốn trả vay

Còn nhớ Đông Ba hồi nuối mộng

Đan chân phố Huế nắng xuân gầy

Người đi , kẻ ở sầu ly biệt

Xin nhận cho nhau giọt lệ đầy !!

Chung Văn

17/12/2021

 

TIỄN HƯƠNG LINH NIÊN TRƯỞNG THANH TRƯƠNG

 

Niên Trưởng Thanh Trương thất lộc rồi...!

Thi Đàn bằng hữu khóc than ôi...!

Nguyện cầu chiến sĩ mau siêu thoát

Tưởng niệm anh linh sớm vãng hồi

Clip chùm thơ, bài góp đủ...

Lãng Phong trang mạng lệ đầy vơi

Phân Ưu tang quyến, xin đưa tiễn

Tịnh độ siêu thăng nhẹ bước đời...!

Mai Xuân Thanh

December 17, 2021

 

TƯỞNG NIỆM

ĐẠI SƯ HUYNH THANH TRƯƠNG

 

Huynh Trưởng xuôi miền vĩnh cửu rồi

Ngàn thu bằng hữu tiếc thương ôi!

Thi ca gắn bó tình thân kính

Xướng họa khơi nguồn hứng cuộc đời

Tuổi hạc hết mình vui sáng tạo

Video kết nối nghĩa cao vời

Lời tiễn xót xa lòng vướng lệ

Từ nay thiếu vắng nhớ khôn rời...

Hải Rừng

18/12/2021

 

TIỄN BIỆT HUYNH TRƯƠNG THANH

 

“Người không có tuổi” đã ra đi

Chất ngất đêm sầu cảnh biệt ly

Không tuổi bất sanh thì bất diệt

Vào ra lẩn thẩn nghĩ điều gì

 

“Người không có tuổi“ bậc hiền tài

Điệu phú đường tơ nét liễu cài

Bóng bẩy văn phong chuyền lãng mạn

Nên rằng vẫn trẻ nhập chàng trai

 

“Người không có tuổi“ sống cho đời

Minh mẫn từng ngày giải trí chơi

Xướng họa gom thơ làm YouTube

Tô phông đệm nhạc chọn hay lời

 

“Người không có tuổi“ bỏ trần gian

Chẳng tiếc gì thu với lá vàng

Chẳng đợi xuân về say lộc biếc

Hay vùng sương khói nhạt nhoà tan

 

“Người không có tuổi” ngủ yên bình

Bạn hữu, Hoàng Gia đậm nghĩa tình

Một nén tâm hương thầm khấn nguyện

Thi nhân mãn kiếp cuộc đăng trình

       Minh Thuý Thành Nội

Tháng 12/17/2921

 

TIẾC NUỐI NGƯỜI ĐI

 

Thanh Trương quí kính sớm tầm tiên,

Vĩnh biệt Người đi nhẹ gót thiền.

Thanh thản anh linh lên cõi Phật,

Nhẹ nhàng non cảnh dạo mây Thiên.

Phú thơ xướng hoạ tình thân hữu,

Đôi ngã hoài thương đấng trí hiền.

Tâm nguyện anh về nơi tự tại,

Non Bồng thong thả-trả trần miền.

Đặng Xuân Linh

   18-12-2021

 

TÂM HƯƠNG MỘT NÉN

 

Bác và tôi tuổi già lận đận

Chốn tha phương mang hận từng ngày

Làm thơ trải với gió mây

Nỗi lòng giãi tỏ những ngày tha phương.

 

Xét thế cuộc bác Trương hẳn chán

Bỏ văn chương chúng bạn lên tầu

Viễn trình chuyến chót đi mau

Làng thơ ở lại âu  sầu tiếc thương.

 

Chúng bạn phục bác Trương hạng nhất

Gồm văn thơ phím nhạc đa tài

Clift thơ tuyệt diệu không hai,

Hợp tan bỗng chốc ra người thiên thu.

 

Tiễn đưa Bác bạn thơ tiếc nuối

Thắp tâm hương xin cúi nguyện cầu,

Tang gia chia sẻ niềm đau,

Cõi trên Bác hết ưu sầu thế gian.

UYÊN QUANG

  Dec, 18, 2021

 

TRỞ VỀ

 

Tròn vòng Nhật/Nguyệt hư không

Anh đi ! Bằng hữu LÃNG PHONG hẳn buồn ?

Tiễn anh về lại cội nguồn

Mong anh an lạc quẳng buông bụi Trần

Kiều Mộng Hà

 Dec18th2021

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Chân thành một nén tâm hương

Tiễn đưa Thi Sĩ THANH TRƯƠNG về trời

Mây ngàn hạc nội rong chơi

Bụi đời rũ sạch thảnh thơi an nhàn

 Hồ Công Tâm

USA, December 18th 2021

 

TIỄN BIỆT THI HUYNH THANH TRƯƠNG

 

Tiễn biệt Huynh về chốn nở hoa

Người Anh khả kính thật nhân hòa

Vườn thơ cảm mến tình thi hữu

Suối mộng hoài mơ nghĩa hải hà

Kỷ niệm dâng tràn trong nỗi nhớ

Khung trời tưởng vọng tháng ngày qua

Thành tâm chúc Bạn vào Tiên cảnh

Phấn khởi hoà thi ngãi đậm đà..!

Đức Hạnh

18 12 2021

 

KÍNH TIỄN ĐƯA

 

Nay đã không còn tiếng bạn thơ

Phút giây xướng hoạ khát khao chờ

Thường mang xúc cảm đan thi tứ

Hay trải tâm tình dệt ước mơ

Cõi tạm tiếc thương buồn lặng lẽ

Làng thơ lưu luyến rũ bơ phờ

Xin trao Anh Cả lời hoa mỹ

Theo đến suối vàng mãi óng tơ !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIỄN BIỆT THANH TRƯƠNG

 

Tiếng sét đem buồn đến thấu tai,

Ra đi nhưng mãi sống lâu dài.

Biết bao kỷ niệm anh lưu dấu,

Thi tứ một thời đã quá hay.

 

Chín mươi tuổi lão vẫn chưa nhiều,

Đời có gì qua cốt cách lưu.

Ân nghĩa bạn đồng hương thân quý,

Ra đi thanh thản chốn phiêu phiêu.

 

Bóng thoát xa xôi bậc sĩ tài,

Thi đàn nhớ mãi bóng hình ai.

Đông về vắng lạnh Vườn Thơ Họa,

Vận trắc bằng âm cũng thở dài…

 

Trương Thanh an nghỉ cỏi yên lành,

Sẽ vẫn in hình bóng thắm xanh.

Từng nét quyện thi từng ý đẹp,

Đưa anh mau thoát vút siêu nhanh!

                        *

Lời nguyện cầu gởi đến Trương Thanh!

HỒ NGUYỄN

 (17-12-2021)

 

TIỄN BÁC LÊN ĐƯỜNG

 

Người rời mạng ảo bước theo mây

Nức nở THI ĐÀN GIÓ lắc lay

Bạn chốn văn chương hoài luyến tiếc

Tình trần buông xả trả người vay

Gom thơ lưu niệm công hoàn mỹ

Ghép nhạc từ nay thiếu thợ gầy

Thôi nhé chia tay đành vĩnh biệt

Vô thường cõi tạm khổ đau đầy !!

 Chu Hà

18/12/2021

 

TIỄN NGƯỜI ĐI

 

Một nén tâm hương tưởng tiếc người

Nghìn thu vĩnh biệt lệ đầy vơi

Người về chín suối thôi sầu khổ

Kẻ ở trần gian luống nghẹn lời

Yên Nhiên

 

THƯƠNG TIẾC NGƯỜI ĐI…

 

Người đi Thiên cảnh tới chân mây

Thi hữu nhìn theo lá úa lay

Bến giác dòng sông Hằng chặn cuối

Bờ mê cõi tục nợ đời vay

Đường hoa xứ Huế như mơ đẹp

Phố chợ Đông Ba tựa mộng gầy

Thương nhớ thi đàn buồn tiễn biệt

Rưng rưng khoé mắt lệ đong đầy

MAI XUÂN THANH

 December 18, 2021

 

THÀNH KÍNH TIỄN ĐƯA

THI SĨ TIỀN BỐI THANH TRƯƠNG.

 

Kính tiễn người về chốn Vĩnh Hằng

Như cơn gió thoảng ở trần gian

Mặc lá thu bay nơi cõi tạm

Tiếc thương với trọn tấm chân tình.

Lê Mỹ Hoàn

18/12/2021

 

VĨNH BIỆT ĐẠI CA THANH TRƯƠNG

 

Ôi! Hụt hẫng hay tin anh mất

Lòng nghẹn ngào sầu chất tâm can.

Nỗi buồn sao cứ miên man

Ngẩn ngơ ngồi đứng với ngàn tiếc thương!

 

Người anh cả Thanh Trương quí mến

Những vần thơ xao xuyến bao người

Đa tài lãng mạn yêu đời

Tấm lòng rộng mở tuyệt vời thi nhân.

 

Nay Vĩnh Hằng nghìn Xuân trên ấy

Anh sẽ cười quên khuấy trần gian

Niết Bàn trời rộng thênh thang

Chúc người vui cảnh Suối Vàng thơ ngâm.

Nén hương lòng xin dâng Anh Cả

 Mailoc

12-18-21

 

VỀ BẾN BÌNH AN

 

Trương huynh thực sự biết không nhiều

Ngoài những vần thơ thật đáng yêu

Dàn trải tâm tình trên mạng lưới

Đổi trao cuộc sống giữa nương chiều

Nhưng dư trân quý người đồng điệu

Cũng đủ cảm thông bạn khác liêu

Nay nhận tin buồn rằng đã khuất

Xin thắp nén nhang kính cầu siêu…

Thái Huy

 12/18/21 

 

TIỄN BIỆT HUYNH THANH TRƯƠNG!

 

Tiễn biệt hiền huynh chốn cuối trời

Người xa,...nghĩa đọng ấm lòng tôi!

Hồn thơ dan díu, tình khơi tứ

Tấc dạ chân lương, ý ẩn lời

Kẻ nán trần ai ngao ngán nhẽ

Người phiêu Tiên cảnh thảnh thơi đời

Tiên Sinh đủng đỉnh ra tầu trước

Mai mốt ai rồi... cũng thế thôi.

    18-12-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

VĨNH BIỆT LÃO SĨ

(Kính viếng Hương Linh Lão Sĩ Văn Thanh Trương)

 

Lão sĩ Thanh Trương vĩnh biệt đời,

Bao người xúc động tiếc thương ơi!…

Lời thơ thanh thoát còn vang vọng,

Chữ nghĩa dạt dào đẹp tuyệt vời.

Tang Quyến, bạn bè buồn thống thiết,

Cháu con, dâu rể nhớ khôn vơi.

Tâm hương một nén xin cầu nguyện.

Cụ sớm về Tây Trúc thảnh thơi.

   Virginia, Dec 19/2021

Ngô Văn Giai

   Kính Bái

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN

THI SĨ TRƯƠNG VĂN THANH

Nguyện cầu hương linh Thi sĩ

Trương Văn Thanh sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

 

NGUYỆN CẦU

 

Thi sĩ Văn Thanh chuyển nghiệp rồi !

Hung tin đau đớn lẫn bồi hồi.

Anh về Cõi Tịnh vui cùng bạn,

Chị ở Ta Bà buồn lẻ đôi.

Bằng hữu tiếc thương lòng vẫn nhớ,

Gia đình mất mác dạ khôn nguôi.

Nguyện cầu thi sĩ mau siêu thoát,

Đến chốn Vĩnh Hằng sống thảnh thơi.

Chánh Minh

 19/12/2021

 

TIỄN NGƯỜI ĐI

 

Người về nơi ấy chốn Thiên Thai

Như lá lìa cành lặng lẽ rơi

Sao giã từ nhau chi sớm vội

Cho buồn thân hữu , chiếu thơ vơi

Thiều quang chín chục mùa xuân tiễn

Cái hạc bay lên vút tận trời (1)

Tiếng sáo luyến lưu còn vẳng lại

Anh đi , thôi nhé , đã đi rồi !...

Chung Văn

19/12/2021

(1) Mượn thơ của Tản Đà trong bài Tống biệt .

 

YÊN NGHỈ NHÉ HUYNH!

 

Cho dù cách biệt cõi trần gian

Ai nấy đều thương thể họ hàng

Đức thiện chan hoà em mãi nhớ

Tâm lành giúp đỡ bạn thường mang

Nền xen chữ tím, tài đa dạng

Nhạc ghép lời hay, tánh kỹ càng

Bỗng chợt tin buồn sao vội đến

Mong người yên nghỉ chốn bình an!

  Như Thu

12/19/2021

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Thắp nén tâm hương, nguyện ý thành

Thanh Trương...thi sĩ xứng tài danh

Đường đời tử lộ nào ai khỏi

Vĩnh biệt! Tin nghe dạ chẳng đành

 

Thanh thản ra đi thi lão nha

Đường trần giã biệt bạn Thơ ta

Nhân duyên hoàn mãn, huynh lìa thế

Xin tiễn người về cõi Phật Đà...

DUY ANH


VĨNH BIỆT ĐẠI TRƯỞNG LÃO THANH TRƯƠNG

 

Chia ly lặng lẽ lúc vào Đông

Cháu chắt vây quanh mắt khóc ròng

Bạn hữu thuơng, gieo vần phúng điếu

Bà con kính, thắp nén hương lòng

Xuôi tay vĩnh biệt người thân quý

Nhắm mắt quay về chốn sắc không

Dẫu biết từ nay lìa cõi thế

Áng thơ để lại mãi mặn nồng

     Nông gia hai lúa New Jersey

Vào Đông năm 2021

 

NÉN TÂM HƯƠNG TIỄN BIỆT

(niên trưởng VĂN THANH TRƯƠNG )

 

Rời cõi tạm về miền miên viễn

Đây vần thơ vọng tiễn huynh đi

Lẽ đời "Sinh ký tử quy"

Thiên thu phách tán hồn di chốn bồng

 

Nơi tiên cảnh thong dong tận hưởng

Chặng đường trần chẳng vướng nào vương

Vần thơ năm tháng tỏ tường

Nhân hòa đức độ khiêm nhường bao dung

 

Đà tám tám mệnh cùng số tận

Chắc chả còn lận đận điều chi

Tiếc không được trối trăn gì

Dịch Cô vít vụt cướp đi mất rồi

 

Nắm tro cốt phách hồi linh tọa

Di ảnh kia khỏi tỏa hồn di

Tang gia hiếu quyến sầu bi

Thân bằng cố hữu lệ thi ứa tràn

 

Vườn thi cổ tỏa lan họa xướng

Có sư huynh niên trưởng THANH TRƯƠNG…

Vần thơ vọng bái tỏ tường

Đệ đây thay nén tâm hương tiễn người …

       Quảng Trị, 21/12/21.

Văn Thiên Tùng.

 

Kính điếu Tiền bối THANH TRƯƠNG

 

Một nén hương lòng kính tiễn nhau,

Tiễn người đi trước tiễn ta sau.

Trả về Tứ Đại thơ cùng thẩn...

Rũ sạch nợ trần thỏa ước ao !

Đỗ Chiêu Đức

  Kính điếu

12-21-2021


***

KÍNH TIỄN NGƯỜI

(Tiếc Thương Đại Huynh Thanh Trương)

 

Thế là huynh đã về ga cuối

Thanh thản cười đi, không chút  hối

Thưởng ngoạn tiên cung  đắm nhạc thi

Tiêu diêu lạc cảnh say ghềnh suối

Văn đàn lặng nhuốm những sầu vương 

Thi hữu buồn thương, bao tiếc nuối

Đôi ngả âm dương, kính tiễn đưa…

Nghiêng mình lệ ứa, lời khôn nói…

CAO BỒI GIÀ

  17-12-2021

 

Thơ Họa:

 

THƠ ĐIẾU Y ĐỀ.

 

Tiễn người nơi ấy dòng sông cuối

Chiếc lá vàng rơi như hấp hối

Mới biết đông đang ngập nắng xuân

Mà sao nguồn vỡ đầy rong suối

Hành trang để lại xót xa thêm

Thơ phú mang theo sầu thảm nuối

Tháng tận năm cùng tuyết trắng thơ

Tịnh ngôn hoa điếu thay lời nói ...

   Hawthorne  17 - 12 – 2021

CAO MỴ NHÂN

 

KÍNH TIỄN NGƯỜI

(Tiếc Thương Đại Huynh THANH TRƯƠNG)

 

Giật thót, nghe Huynh về bến cuối

Em càng tự trách càng thêm hối...

Mừng xuôi tiên cảnh viếng hoàng thiên

Vui trẩy bồng lai thăm ngọc suối

Rũ bỏ đau buồn lẫn luyến vương

Buông rơi sầu khổ cùng thương nuối

Tâm hương một nén, trọn tâm thành

Nước mắt cay trào, ngăn tiếng nói !

       Thanh Song Kim Phú

CA  Dec/17/2021

 

VỀ CÕI VĨNH HẰNG

 

Giã từ cõi thế đi tàu cuối

Bước chẳng hề vương, lòng chẳng hối

Bỏ hết hành trang khỏi vướng mang

Rũ buông cuộc sống không sầu nuối

Đắm hương vũ trụ giữa đồng hoa

Gột bụi trần gian trong mạch suối

Thanh thản phiêu diêu cõi vĩnh hằng

Vẫy tay giã biệt thay lời nói

  Sông Thu

( 17/12/2021 )

 

ẨN NGÔN

Tạ từ huynh Thanh Trương!

 

Biệt ly niên trưởng sầu giây cuối

Nhẹ nhõm khôn vương điều sám hối

Hội quán rời xa,lắm bạn vương

Thi đàn giã biệt,bao người nuối...

Thảnh thơi nhoẻn miệng chốn ba đào

Hể hả ngậm cười nơi chín suối

Mọi thứ cho đi...chẳng phí hoài

Âm gian ắng lặng! cần chi nói"?"

   18-12-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

TIỄN BIỆT HUYNH TRƯƠNG THANH

 

Tiễn biệt người đi về nẻo cuối

Bình yên giấc ngủ nào đâu hối

Châm trà thưởng nguyệt ngắm nàng tiên

Dạo cảnh xem hoa lùa nước suối

Bạn hữu âu sầu dạ tiếc ngơ

Thi nhân ủ rũ lòng thương nuối

Từ nay ngã rẽ cách nghìn trùng

Ứa lệ mi cay buồn chẳng nói

      Minh Thuý Thành Nội

Tháng 12/17/2021

 

KÍNH TIỄN NGƯỜI

 

Vĩnh biệt Trương huynh rời trạm cuối

Đâu ngờ-chẳng được nghe lời hối

Ước suôn sẻ đáp bến bình an

Mong thảnh thơi vào nơi chín suối

Thế sự chẳng còn chút bận vương

Cuộc đời không có chi cần nuối

Bạn bè xin kính bái tay chào

Với ý phân ưu thay tiếng nói.

Thái Huy

12/18/21

 

CÚI ĐẦU TIỄN BIỆT HUYNH THANH

(Tiếc Thương Đại Huynh Thanh Trương)

 

Kính chúc huynh về nơi bến cuối,

Lòng vui thanh thản không niềm hối.

Bồng lai thưởng ngoạn nhạc thơ văn,

Tiên cảnh ngao du ghềnh thác suối.

Thi hữu cảm buồn nhiều luyến thương,

Lãng Phong nhớ tiếc bao sầu nuối.

Cúi đầu tiễn biệt đại Huynh ơi…

Lệ ứa lòng đau thay tiếng nói !

Liêu Xuyên

 

NGƯỜI ĐI

 

Cứ tưởng còn lâu đâu đã cuối

Bài thơ quên họa bây giờ hối

Hồn linh bay bổng mấy khung trời

Phách lạc ngậm cười nơi chín suối

Ở cõi dương trần sống hết lòng

Chia tay thanh thản tâm không nuối

Cuối năm cầu chúc Anh lên đường

Thắp nén hương trầm thôi chẳng nói!

Lộc Bắc

 Dec21

 

THÀNH KÍNH TIỄN ĐƯA.

 

Kính cẩn dâng lên lời biệt cuối,

Thanh Trương Thi Sĩ đi không hối.

Non bồng yên nghỉ giấc ngàn thu,

Nước nhược dong chơi miền chín suối.

Phong độ hào hoa lắm mến thương,

Văn tài xuất chúng bao sầu nuối.

Chào buồn Anh Cả vắng từ nay,

Giọt lệ tiễn đưa thay tiếng nói.

  Mỹ Ngọc.

Dec.18/2021.

 

NGUYỆN, NGƯỜI ĐI

 

Thơ nhạc trao đời...giây phút cuối

Duyên trần đã dứt lòng vô hối

Ung dung ngoạn thủy ngắm sông chiều

Thanh thản du sơn nhìn thác, suối

Người thân nức nở nhớ âm thầm

Bạn hữu ngậm ngùi thương tiếc nuối

Thầm khấn người về miền cực lạc

Hương, lòng cầu nguyện... không lời nói...

 Bạc Liêu/21/12/2021

Hồng Vân


***


HÌNH BÓNG THÂN YÊU

(Tưởng niệm anh Thanh Trương)

 

Vô cùng đau đớn trước tin buồn

Không thể nào ngăn giọt lệ tuôn

Huynh cả Thanh Trương rời cõi thế

Thi đàn Xướng Họa ngập sầu thương

Những ngày hội họp đầy lưu luyến

Bao buổi chuyện trò mãi vấn vương

Hình bóng thân yêu còn đọng mãi

Trong lòng thi hữu chốn văn chương

   Sông Thu

( 17/12/2021 )

 

Thơ Họa:

 

THƯƠNG TIẾC ANH CẢ THANH TRƯƠNG.

 

Thương tiếc vô cùng trước nỗi buồn,

Mất người Anh Cả lệ sầu tuôn.

Thanh Trương thi sĩ vừa an nghỉ,

Xướng họa diễn đàn quá nhớ thương.

Nghệ thuật đa tài nhiều mến phục,

Văn chương truyền cảm lắm tơ vương.

Ngàn năm vĩnh biệt anh yên giấc,

Dũ bỏ bụi hồng nợ bút chương.

  Mỹ Ngọc.

Dec.17/2021.

 

TIỄN BIỆT ĐẠI HUYNH TRƯƠNG THANH

 

Nhói buốt con tim trước chuyện buồn

Se lòng cuộn thắt lệ trào tuôn

Thi  đàn bạn hữu đầy ưu ái

Xướng họa bao người trọn mến thương

Hạ nhuộm dương trần mây khóc luyến

Đông choàng huyệt lạnh gió sầu vương

Trương Thanh đã ngủ yên ngàn giấc

Khép lại bên đời một áng chương

       Minh Thuý Thành Nội

Tháng 12/17/2021

 

THƠ TIỄN BIỆT

 

Nhận được hung tin,nẫu dạ buồn

Bùi ngùi giọt lệ lặng thầm tuôn

Anh HAI xếp bút về an nghỉ

Thi hữu gieo vần ngậm xót thương

Hạnh ngộ đã qua mùa thắm nở

Trùng phùng còn lại nỗi sầu vương

Trời cao sải cánh,mong hoàng hạc

Vẫn gió mây ngàn viết tiếp chương…

Lý Đức Quỳnh

   18/12/2021


HÌNH BÓNG THÂN YÊU ( y đề)

(Tưởng niệm thi huynh Thanh Trương)

 

Mới nhận THI meo đọc xót buồn      

Bàng hoàng THI đệ lệ rướm tuôn

Thanh Trương THI biệt đầy luyến tiếc

Gạo cội THI đàn đỗi mến thương

Tác phẩm THI Đường liên vận xướng      

Diễn đàn THI họa tiếp vần vương

Hoàng Gia THI hội tình lưu luyến

Hình bóng THI huynh góp thắm chương.

      Quảng Trị, 18/12/21.

Văn Thiên Tùng.

 

TIỄN BIỆT HUYNH TRƯỞNG THANH TRƯƠNG

 

Kẻ ở người đi thấm nỗi buồn

Tiễn nhau lần cuối lệ thầm tuôn

Bao ngày gắn bó tình chia xẻ

Nay vội lìa xa bỏ bạn thương

Vẫn biết trăm năm rồi sẽ đến

Sao lòng nặng trĩu giọt sầu vương

Chia tay Huynh nhé về tiên cảnh

Thoát tục làm thơ tiếp nối chương!

   Chu Hà

DEC/17/2921

 

THI BIỆT LY

NIÊN TRƯỞNG TRƯƠNG THANH!

 

Bạn hữu nhắn tin,...dạ nhói buồn

Âm thầm bút cảm, mực sầu tuôn

Tái tê con chữ,...nao lòng nhớ

Tắc nghẹn cung đàn,...nẫu lệ thương!

Mãn trí thanh thơi rời cõi tạm

Thỏa niềm thâm đặng níu tơ vương!

Non Tiên siêu thoát, hồn phiêu lãng

Nghĩa thấm tình đời ,lưu tứ chương.

    18-12-2021

Nguyễn Huy Khôi 


VIẾNG THI HỮU TRƯƠNG

 

Nhận được tin đưa một khoảng buồn

Những điều tâm huyết cứ ào tuôn

Tình thơ đã buộc liền thân ái

Nghĩa bạn, sẽ còn mãi tiếc thương

Đồng lứa biết nhau lần chửa gặp

Chung đàn yêu bút nỗi lòng vương

Gửi người đi trước dù hơi vội

Xin hẹn mai ngày viết tiếp chương.

Trần Như Tùng

 

TIẾC THƯƠNG ANH CẢ THANH TRƯƠNG

 

Thương Anh tiếc nuối vấn vương buồn

Anh cả làng thơ mất, lệ tuôn...

Xướng họa còn đâu, xin vĩnh biệt

Gieo vần mô nữa, nguyện cầu suông

Tài năng, Clip luôn hoàn mỹ

Nghệ thuật tài hoa mãi vấn vương

Khấn tiễn hương linh siêu tịnh độ

Xả buông gác bút, nợ văn chương

Mai Xuân Thanh

December 17, 2021

 

THƠ VĨNH BIỆT

 

Vĩnh biệt Thanh Trương dạ thấm buồn

Nhìn hình huynh trưởng lệ sầu tuôn!

Từ nay anh đã rời trần thế

Để lại thi đàn nhiều luyến thương

Vẫn biết cõi đời người có khác

Trước sau rồi cũng chịu phân vương

Lãng Phong văng vẳng nghe thơ vọng

Siêu thoát nguyện cầu tiếp thánh chương!…

  Yên Hà

18/12/2021

 

VĨNH BIỆT BÁC TRƯƠNG THANH

 

Hay tin khiến dạ sắt se buồn

Dư lệ thẫn thờ bỗng lại tuôn

Chúa đã gọi Huynh dời cõi tạm

Bạn  thời cất tiếng khóc bi thương

Đây ly rượu thế hương còn đượm

Nọ áng Đường thi mực vẫn  vương

Nghiên bút ngậm ngùi không tả xiết

Cho dù có viết cả ngàn chương.

Huy Vụ

 

VĨNH BIỆT ANH CẢ THANH TRƯƠNG

 

Vĩnh biệt huynh Trương cảm giác buồn

Âm thầm giọt lệ cứ nhoà tuôn

Tấm lòng hiền hậu luôn nhân ái

Bạn hữu thân tình mãi mến thương

Làm clip video đầy mộng gởi

So tài xướng họa ngập tình vương

Dâng lời khấn nguyện người yên giấc

Rũ sạch nợ trần , vẹn bút chương

Songquang

20211218 


TIỄN BIỆT ANH THANH TRƯƠNG

 

Cảo thi nhè nhẹ lật từng chương

Kỷ niệm còn đây...dạ thấm buồn!

Một thuở Hoàng Gia tha thiết gợi

Mười năm Xướng họa đậm đà vương

Tay anh nâng vợ...ôi đằm thắm

Mắt chị nhìn chồng ...thật luyến thương

Đưa tiễn sư huynh về đất Chúa

Xót người qủa phụ...lệ sầu tuôn!

Thy Lệ Trang