Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

TÙNG BÁCH - Thơ xướng họa -Sông Thu và Thi Hữu

 





TÙNG BÁCH

 

Thân như trụ cứng chẳng lung lay

Bão táp, phong ba trải tháng ngày

Gió dập mưa sa, cành ngửa mặt

Sương vùi tuyết phủ, lá dang tay

Cành đâm cao thấp ngăn làn gió

Rễ bám dọc ngang giữ gốc cây

Sừng sững thi gan cùng tuế nguyệt

Thảnh thơi đỉnh núi ngắm mây bay. 

Sông Thu

( 27/03/2023 )

 

BÀI HỌA:

 

LIỄU

 

Dẻo thân trước gió suốt bao ngày

Phận liễu nhu mì, dáng lắt lay

Bến nước xao lòng mành hạ rũ

Đêm rằm diệu cảnh lá thu bay

Tạo nguồn tím mực vần thơ phú

Điểm sắc xanh đời, kiếp cỏ cây

chứng kiến bao đôi ngồi thủ thỉ…

Mẫn sầu thương cảm phút chia tay…

CAO BỒI GIÀ

27-03-2023

 


 

CÂY “CỘT CỜ “

( họa 4 vận)

 

Sừng sững vươn cao ngạo gió lay

 Uy nghi thẳng đứng suốt bao ngày

 Vải cờ phấp phới như cành lá

 Dây nhợ buông thòng tựa rễ cây

 Dũng mãnh trong sương …quân ngẩng mặt

 Kiêu hùng dưới nắng …lính chào tay

 Mang hồn dân tộc lòng kiêu hãnh

 Tổ quốc ghi công …biểu tượng nầy!

 songquang

20230327

 


 

CÂY TÙNG BÁCH

(Đảo vận)

 

Sừng sững cao to gió khó lay,

Sẵn sàng chống bão cả đêm ngày.

Sa mưa dông dữ cành nghiêng mặt,

Sương tuyết lụt tràn lá thắm cây.

Sơn đá cheo leo cười nguyệt lướt,

Suối rừng hiểm hóc ngắm mây bay.

Sống trăm năm vẫn đầy thân tốt…

Sườn dốc vực sâu rễ chắc tay !

   Liêu Xuyên


 

TÙNG BÁCH

 

Chọc trời sắt đá chí không lay

Đạp đất bền đêm lẫn vững  ngày

Địa chấn đương đầu nào chột dạ

Thiên lôi đối sức mặc ra tay           

Thà rằng thân gãy trong giông bão

Quyết chẳng lưng oằn dưới cỏ cây

Khí phách rạng ngời danh cổ thụ

Một đời đứng thẳng gió sương bay .

LHN

 

 

TRÚC VÀ ĐẠI THỤ

 

Ngọn trúc quê mùa gió nhẹ lay

Kề bên đại thụ, nắng tươi ngày

Trước cơn mưa thoảng còn lên mặt

Sau trận bão cuồng đã biết tay

Nhánh cứng vươn dài, chao đảo ngọn

Thân mềm uốn dẻo, bảo toàn cây

Thiên tai, địch họa…luôn tùy biến

Rỗng ruột nên lòng thoải mái bay

Lý Đức Quỳnh

   28/3/2023

 

VÔ THƯỜNG

 

Vạn vật vô thường mãi chuyển lay

Nào ai đoán được trụ bao ngày?

Uy quyền tột đỉnh theo mây khói

Của cải liên thành chợt trắng tay

Những tưởng lâu bền nhờ gốc rễ

Nào hay mục nát tự thân cây

Sân, si, dục, ái sanh mơ mộng

Mộng tỉnh, mê còn... lại thấy bay 

Chu Hà

 


 

ĐỨNG VỮNG NGÀN THÔNG

 

Gió dữ mưa cuồng dẫu cố lay,

Vẫn reo ru ngủ suốt đêm ngày.

Lăng phong kẻ cả trông ra dáng,

Ngạo tuyết anh hùng cũng một tay.

Chẳng giống loài lau cam gẫy gục,

Không như tầm gửi bám thân cây.

Ngàn thông quân tử nào đâu khác!

Lánh chốn ô đồ muốn bổng bay. 

Đỗ Quang Vinh

phụng hoạ

28-3-2023 


 

LUỸ TRE XANH

Họa bốn vần

 

Mềm mại, dịu dàng trước gió lay

Xanh xanh, tươi mát một hàng cây

Thân cao, lá mảnh nhìn trang nhã

Dáng gọn, cành thanh mọc thẳng ngay

Ngọn uốn vòm cong che nắng đến

Tàn rung sóng gợn đón mưa bay

Xa quê thấy cảnh hồn xao xuyến

Muốn giữ thời gian trong cánh tay!

Thy Lệ Trang


 

CÂY XANH BỐN MÙA

 

Ngại gì gió quật với mưa lay,

Sừng sững ngọn xanh,trụ tối ngày

Hứng bão ,nào ai cùng đọ sức,

Đương hàn,mấy kẻ dám đua tay ?

Cheo leo đầu mỏm trong cơn lốc,

Hùng tráng nương đồi giữa cỏ cây.

Tùng bách, hàng đầu muôn thảo mộc,

Nơi dừng bước nghỉ của chim bay... 

Thanh Hoà

28/04/2023


 

QUANH GỐC CÂY TÙNG

 

Lan quý cao vời, gió lắc lay

Bách tùng chôn chặt gốc đêm ngày

Người thơ khóc bướm sầu, xanh mắt

Khách lữ thương hoa dại, trắng tay

Tha thướt mây tan rơi biếc núi

Lưa thưa khói tản phủ vàng cây

Âm thầm sên bám thân tầm gởi

Hương  lá trầu không, thoáng ngát bay ...

Rancho Palos Verdes  28 - 3 - 2023

CAO MỴ NHÂN


 

TÒNG BÁCH

 

Tòng bách trời sanh khó chuyển lay

Trơ trơ dày dạn sống qua ngày

Bao năm trường thọ bao nhiêu tuổi?

Có hiệu trượng phu có mấy tay? (*)

Vỹ đại giữa rừng tô cảnh vật

Cao cường bên núi đẹp hình cây

Lòng người thông cảm đồng an tịnh

Chánh định Thiền tâm mặc gió bay.

Phan Thượng Hải

3/28/23

(*) Từ câu: "Trúc xưng quân tử, Tòng hiệu trượng phu" 


 

CÂY TÙNG BÁCH

 

Đất mọc tô đời khó chuyển lay

 Hiên ngang đứng thẳng vững bao ngày

 Dầu trời xối xả chào con nước

 Hoặc bão điên cuồng đón cánh tay

 Gió thổi điều hòa ôm gốc rễ

 Mây lùa chế ngự giữ thân cây

 Oai hùng trải dọc đùa mưa nắng

 Ngất ngưỡng phơi mình gọi én bay 

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 3/28/2023


 

THÔNG NGÀN

 

Gốc vững thân cường trước gió lay,

Reo vui vi vút suốt đêm ngày.

Quạt nồng lữ khách khi dừng bước,

Thổi mát ÔngTiều lúc nghỉ tay.

Ẩn bóng nghe kinh bên cổ tự,

Hòa mình trỗi nhạc giữa rừng cây.

Bốn mùa xanh ngát không tàn úa,

Kết tổ chim ngàn sớm tối bay.

Mỹ Ngọc

Mar. 28/2023. 


 

SEQUOIA *

 

Vững như bàn thạch chẳng hề lay

Tuổi thọ ngàn thu, nhỏ nhặt ngày.

Thân vút hiên ngang vòi vọi đỉnh

Cành xoè rắn rỏi khẳng khiu tay.

Ngậm sương khéo léo nhờ thân lá

Chống lửa tuyệt vời bởi vỏ cây.

Vẫn chết ông Bành ** vì bệnh tật

Thời  gian vô tận bóng câu bay!

Mailoc

03-28-23

(*) SEQUOIA : một loại tùng bách khổng lồ sống trên dưới 3 ngàn năm trên dãi Sierra Nevada, California cũng có nhiều, vỏ cây dầy đến 46 cm.

Năm 2014 người ta khám phá 33 gốc SEQUOIA chết đứng vì loạ sầu ruồi.

(**) ông Bành: chuyện kể ngày xưa có  ông Bành Tổ sống đến 800 năm, thua xa  cây  SEQUOIA. 


 

TÙNG BÁCH

 

Thể bách thân tùng chững chạc lay

Cuồng phong bão táp dập theo ngày

Bao dày dạn trải thiên hùng tráng

Những quạnh hiu bừa với thẳng tay

Trụ vững xem trời cao biến chuyển

Tìm chung hợp chủng khéo phô bày

Thi cùng nhiệt giá mùa xoay mãi

Tuế nguyệt thay hình huyễn cẩu bay.

 

Mai Thắng 

230403