Hiển thị các bài đăng có nhãn Dương Thượng Trúc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dương Thượng Trúc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2025

ĐÊM HÈ -Thơ Sông Thu và Thơ Họa của các Thi Hữu

 Song Quang, Lan, Mai Vân VTT, Dương Thượng Trúc, Hồ Nguyễn, Kiều Mộng Hà, Cao Bồi Già, Cao Mỵ Nhân, Như Thu, Mai Lộc, Lý Đức Quỳnh, Mai Xuân Thanh, Hưng Quốc, Lê Mỹ Hoàn, Thiên Lý, Thanh Song ntkp, Võ Ngô, Đỗ Quang Vinh.

 

 


ĐÊM HÈ

 

Đêm hè, hiên vắng một mình ta

Mời gió cùng trăng ghé lại nhà

Chén rượu, chung trà cùng đối ẩm

Nhịp đàn, âm sáo hãy hòa ca

Bên chùm nguyệt quế hương thơm ngát

Cạnh đóa dạ quỳnh dáng thướt tha

Hồn đắm mơ màng trong cõi mộng

Nhẹ nhàng bay lượn khắp thiên hà.

   Sông Thu

  (12/06/2025)

 

Thơ Họa:

 

ĐÊM HẠ BUỒN

 

Đêm hạ buồn tênh khiến nhớ nhà

Thư phòng vắng vẻ chỉ riêng ta

Nằm nghe gió hú như lời hét

Ngồi ngó mưa lùa tựa khúc ca

Rền rĩ côn trùng không dứt tiếng

Vo ve đàn muỗi chẳng buông tha

Tháng ngày xa xứ sầu hiu hắt

Cuộc sống tha hương cách hải hà

  Songquang

 20250612

 

TÌNH ĐẬM SÂU

 

Đêm khuya,phố vắng chỉ còn ta

Như kẻ lang thang chẳng cửa nhà

Suy nghĩ miên man, chân rảo bước

Buồn lên thổn thức, miệng thầm ca

Tình xa lưu luyến, giày và xéo

Nỗi nhớ dâng trào,quấn khó tha

Say đắm thật nhiều,đau khổ đậm

Khiến tim giá lạnh tựa băng hà!

      LAN.

     (12/06/2025).

 

ĐÂU NHỮNG HẠ NỒNG

 

Nhớ tuổi học trò thuở chúng ta

Trường xem điểm tựa khác chi nhà

Sân chơi thỏa thích vui đùa nhảy

Khóa lớp chuyên cần học hát ca

Mến bạn thân yêu so biển ngát

Thương Thầy quý trọng ví sơn hà

Đâu thời áo mộng tình thơ dại

Luống dễ dỗi hờn lại thứ tha…

     Mai Vân-VTT

     12/6/25

 

SẦU ĐỌNG

 

Nửa đời phiêu lãng chỉ thân ta,

Còn biết tìm đâu một mái nhà.

Mộng cũ nghìn trùng vương lửa khói,

Tình xưa một thuở rụng câu ca.

Vần thơ ngày ấy hoài lưu luyến

Bóng dáng thuở nào vẫn thướt tha

Người đã quên rồi, sao mãi nhớ

Để nghe sầu đọng giữa giang hà…

   Dương Thượng Trúc

   Houston June 12/2025

 

HÈ ĐƠN CÔI

 

Hè vắng một mình thơ với ta,

Xa xa gió tạt mái hiên nhà.

Chén trà nếm tái môi âm ấm,

Vần vận kéo về kết ý ca.

Giọng nói thu như đang chậm đến,

Lời chim kêu bạn thiết thê tha.

Mơ màng một thuở trường xưa học,

Năm tháng giờ chia cách hải hà.

                      *

Hè nay đến đón chỉ mình ta.

   HỒ NGUYỄN

  (12-6-2025)

 

 TỰ VẤN

 

Cách gì tách Ngã(*) khỏi từ Ta?

Tự Xả/buông mong sớm ghé nhà

Giữ dạ không nao khi gặp khó

Điền tâm chẳng động lúc hoan ca

Ôm đồm những chuyện… chi cho nặng

Thả xuống bao điều…biết thứ tha

Tự khắc bình an như lúc bé

Trớ về bến cũ ngắm yên hà

   Kiều Mộng Hà

  June.12.2025

(*) Cái Ngã/Ta: The Ego

 

NGOẠN ĐÊM

 

Đêm hè sâu lắng đọng hồn ta

Ngồi lặng suy tư trước cửa nhà

Mắt ngắm trời cao vàng ánh nguyệt

Tai nghe xóm dưới vẳng lời ca

Rượu dưng không uống sao say đắm

Lòng bỗng trào dâng những thiết tha

Cảnh sắc canh thâu chìm tĩnh mịch…

Ngoạn du ta viễn tận ngân hà.

   CAO BỒI GIÀ

  12-6-2025

 

HẠ BẠC

 

Vào ra đón hạ  vẫn là ta

Nắng đứng ung dung trước cửa nhà

Người nói nghe giông buồn bã sợ

Hoa cười thấy bướm lượn lờ ca

Hướng đông mưa ngập mùa e lụt

Phương bắc mây vờn gió chẳng tha

Cả một trời tây đang nóng nực

Bỗng mau đổi sắc bạc sơn hà ….

    Los Angeles   12 - 6 - 2025

   CAO MỴ NHÂN

 

CHỜ AI?

 

Nghe hồn khắc khoải bởi vì ta

Cách biệt làng xưa vẫn nhớ nhà!

Lúa chín thơm lừng say cõi dạ      

Quê nghèo ấm áp ngọt lời ca

Trau dồi giúp bạn lòng cao cả

Học hỏi theo người tánh vị tha

Cảm nhận mình ên đời đẹp quá!

Chờ ai kết hợp chẳng nề hà!

 Như Thu

 06/12/2025

 

NĂM ĐẦU TỊ NẠN

 

Năm đầu tị nạn thảm sầu ta!

Đất lạ triền miên nỗi nhớ nhà.

Lạnh lẽo lá vàng đường tuyết đổ

Não nề nhạc cũ bản tình ca.

Mẹ già tin tức bao lo lắng

Con trẻ học hành lắm thiết tha.

Quần quật việc làm tiền bạc gởi

Niềm vui thợ tiện *chẳng nề hà.

 Mailoc

 06-12-25

(*) Thợ tiện: machinist

 

CỨ NGỠ

 

Mảnh vườn nho nhỏ của riêng ta

Mưa nắng che thân, dựng mái nhà

Sáng dậy ra hàng hiên đứng ngắm

Đêm vê mở máy nhạc nghe ca

Tâm tư cũng vợi niềm lo lắng

Tuế nguyệt thêm nhiều vị thiết tha

Cứ ngỡ trần gian lòng bỏ lại

Dè đâu vẫn nhớ chén quan hà…

   Lý Đức Quỳnh

   12/6/2025

 

THƠ THẨN…

 

Thơ thẩn ngoài sân một bóng ta

Hằng Nga “ chú Cuội “ ghé thăm nhà

Trà ngon đãi khách mời nâng cốc

Rượu quý cùng nhau lại hát ca

Mai Quế tam bôi hoàng tửu nhậu

Quỳnh hoa đại đóa nhuỵ ong tha

Đắm say hương sắc dường mơ mộng

Vọng tiếng tơ chân thiện mỹ hà…

   MAI XUÂN THANH

   Silicone Valley, June 13, 2025

 

TÌM VỀ KỶ NIỆM

 

Dạo phố chiều nay em với ta

Lang thang ngắm lại cảnh quê nhà

Công viên rộn rịp vang đàn phách

Nhạc hội tưng bừng tiếng hát ca

Gia Định mơ hồ hồn đất nước

Sài Gòn ảo giác bóng yên hà

Bâng khuâng hồi tưởng thời son trẻ

Dạ bỗng dâng tràn nỗi thiết tha

       Hưng Quốc

       Texas 6-13-2025

  

THÁNG BẨY ĐANG VỀ

 

Rạo rực trưa hè nóng vậy ta

Nắng như nung đốt mái hiên nhà

Có gì nao nức chừng khôn tả

Nghe thoáng dập dìu tựa khúc ca

Bỗng chốc nồng nàn cơn gió hạ

Chợt đưa ướt sũng sóng ngân hà

Dường đang tháng Bẩy mưa về đẫm

Chức nữ bên bờ đợi thiết tha.

   Lê Mỹ Hoàn

    6/2025

 

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

 

Gặp thầy trở lại vui ghê ta

Sum họp về chung một mái nhà

Thuở ấy trường xưa còn dáng vẻ

Giờ đây luống tuổi vẫn ưa ca

Năm sao nhà mới  , hoa ngào ngạt

Chuyện cũ người thân giọng thiết tha

Kỷ niệm ngày nao như sống dậy

Mình ta không đến …cách sơn hà …!

   THIÊN LÝ

 

NHỚ HÈ XƯA

 

Mùa Hè vàng vọt trải quanh ta

Cọt kẹt võng đưa giữa chái nhà

Cánh phượng lung linh tia nắng dọi

Nhành vông rền rĩ tiếng ve ca

Luyến lưu bến quạnh lòng ngơ ngẩn

Hoài niệm quê nghèo dạ thiết tha

Ngóng đợi say nhìn đom đóm lóe

Không trăng đêm rực sáng ngân hà

   ThanhSong ntkp

   CA. 18/06/2025

 

VỀ

 

Vẫn còn hình bóng ở trong ta

Sẽ bước đi qua cầu Nại Hà

Trên chuyến tàu bay tung cánh sắt

Trước người dịch vụ đẩy băng ca

Nghiêng nhìn con dại lòng đau xót

Ngước thấy vợ hiền mắt thiết tha

Căn bệnh nan y thầy thuốc chạy

Đành thôi sống chết ở quê nhà.

   2025-06-19

   Võ Ngô

 

TRẰN TRỌC

 

Vượt biển dìu nhau để trống nhà,

Bỏ đi còn lại một mình ta.      

Âm thầm bất ổn không buồn ngủ,

Lủi thủi không yên chẳng muốn ca.

Rẻ rúng khinh khi già chẳng nể,

Coi thường bạc đãi trẻ không tha.

Bao giờ rã đám quân vong quốc,

Áo ấm cơm no ta hít hà?

   Đỗ Quang Vinh

    22-6-2025

 

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2025

CÂY THÔNG -Thơ Sông Thu và Thơ Họa của các Thi Hữu:

Lan, Dương Thượng Trúc, Song Quang, Như Thu, Cao Bồi Già, Kiều Mộng Hà, Hồ Nguyễn, Mai Xuân Thanh, Hưng Quốc, Mai Lộc, Thanh Song ntkp, Lý Đức Quỳnh, Đỗ Chiêu Đức,Mai Vân VTT, Phượng Hồng, Lê Mỹ Hoàn, Chu Hà, Cao Mỵ Nhân, Đỗ Quang Vinh, Thiên Lý.



 

 

CÂY THÔNG

 

Sừng sững cây to đứng giữa trời

Đương đầu nắng dội với mưa rơi

Bão xô, lụt ngập không hề hấn

Gió giật, giông vùi chẳng tả tơi

Xanh biếc bốn mùa, cành tỏa rợp

Vững vàng bao thuở, dáng cao vời

Như người quân tử hiên ngang sống

Khí chất thanh tao mãi rạng ngời.

  Sông Thu

( 19/04/2025 )

 

Thơ Họa:

 

CÂY THÔNG

 

Bám bờ giữ đất đúng bên trời

Mặc tuyết dập dùi lá chẳng rơi

Thân vững,mưa giông khôn đổ ngã

Rễ bền,bão táp khó bong tơi

Thu,Đông mơn mởn ôi!xinh đẹp

Xuân,Hạ tốt tươi quá tuyệt vời!

Dẫu chịu phong ba luôn vút thẳng

Cây thông danh rạng mãi xanh ngời!

      LAN

(19/04/2025).

 

ƯỚC MƠ

 

Ngày ấy đau thương ngập đất trời

Muôn người khắc khoải lệ sầu rơi

Cơ đồ một phút đành tan tác

Xã tắc bao ngày chịu tả tơi

Đất khách tủi hờn chờ nắng sớm

Quê cha mòn mỏi ngóng mưa vời

Ước mơ tìm lại mùa Xuân cũ

Vàng bóng cờ bay đẹp rạng ngời.

        Dương Thượng Trúc

        Houston, April 19/2025

 

ƯỚC ĐƯỢC LÀM CÂY THÔNG

 

Tái sinh khấn nguyện với ông Trời

Xin được làm Thông lá khó rơi

Bão tố không sờn luôn tỏ rạng

Mưa giông nào ngại mãi ngời ngời

Bao năm sừng sững thân khôn rã

Mấy thuở vững vàng tán chả tơi

Phẩm chất anh hùng đầy khí phách

Con người ngay thẳng chẳng xa vời

 Songquang

 20250419

 

THÔNG REO

 

Mình vươn thể chạm tới mây trời

Một dãy thông ngàn mặc tuyết rơi

Nắng rực lùa thân nào thấy oải

Sương dày quyện nhánh chả thèm tơi

Dù phơi vạn kiếp khôn hờn dỗi

Dẫu buộc nghìn năm há vẽ vời?

Thế sự tranh giành tâm phớt tỉnh

Từ lâu bóng cả mượt xanh ngời!

  Như Thu

  04/19/2025

 

THÔNG XANH

 

Thông xanh sừng sững vút lên trời

Vươn thẳng hứng mình nắng vũ rơi

Năm tháng mưa sa càng trổ đẹp

Tiết thời bão táp chẳng bung tơi

Thản trông thế sự cành tươi tốt

Đứng ngắm nhân gian dáng tuyệt vời

Quân tử hiên ngang phơi khí phách …

Bốn mùa vững gốc rạng ngời ngời

  CAO BỒI GIÀ

  19-4-2025

 

GIÓ HÁT THÔNG REO

     (Hoạ 4 vần)

 

Ngồi bên hiên vắng ngắm mây trời

Gió hát thông reo hạt bụi rơi

Lất phất mưa trưa non nhánh cỏ

La đà sóc nhỏ ngậm cành tơi

Hồi chuông bát nhã vừa vang vọng

Toạ cụ tâm kinh chẳng dám lơi

Nhập thất ba ngày gìn chánh niệm

Thả buông phiền não thức trong ngời

Kiều Mộng Hà

April.19.2025

 

THÔNG VỮNG DÁNG

 

Hàng thông sừng sững ngóng chân trời,

Chẳng ngại nắng trùm mưa rớt rơi.

Gió bão bủa giăng luôn vững dáng,

Sét ầm nổ ập chẳng te tơi.

Xuân tươi hè nóng thân cao ngất,

Đông lạnh sầu thu dáng tuyệt vời.

Thông thẳng thắn như quân tử đấng,

Vinh sang tánh hạnh ngất xa ngời.

                           *

Âm thầm thông đức hạnh không vơi!

HỒ NGUYỄN

 (19-4-2025)

 

VỊNH CÂY THÔNG…

 

Thông reo vi vút giữa khung trời

Nắng dãi mưa dầu lá cũng rơi…(?)

Bão nổi cơn giông cành khỏe chắc

Triều dâng lũ lụt gốc nào tơi

Bốn mùa cổ thụ người tô điểm

Mấy thuở cội nguồn dáng tuyệt vời

Quân tử noi gương tình trạng sống

Tiểu nhân soi bóng ánh trăng ngời…!

       MAI XUÂN THANH

       Silicone Valley, April 19, 2025

 

CÂY TÙNG BÁCH

 

Tùng bách xinh tươi sống dưới trời

Mặc cho tuyết phủ với sương rơi

Ví người quân tử tâm ngay thẳng

Tựa đấng hùng anh trí sáng ngời

Nào ngại gió mưa mà rũ rượi

Đâu sờn giông bão để tàn tơi

Hiên ngang chống chỏi cùng thiên địa

Chẳng sợ gian lao chí vợi vời

    Hưng Quốc

   Texas 4-19-2025

 

SEQUOIA *

 

Cổ thụ họ thông vút chọc trời

Mặc tình mưa bão tuyết sương rơi.

Rễ sâu thịt rắn chưa từng đổ

Lửa xém da sần chẳng thể tơi.

Thích ngắm mây ngàn thân ngất ngất

Say nhìn vũ trụ biển vời vời.

Bốn ngàn năm tuổi Sherman tướng**

Nhân loại chứng nhân vẫn sáng ngời .

  Mailoc

  04- 19-25


(*) Sequoia: một loại Tùng bách họ thông gỗ đỏ rắn chắc  cao từ 70m-120m, 9 người nối vòng tay ôm chưa giáp. Thân cây có thể đục thủng cho xe hơi chạy xuyên qua.

Sequoia chỉ thích hợp với vùng thời tiết  trên  sườn núi phía tây dãi Sierra Nevada phía bắc Cali, Oregon ngó ra Thái Bình Dương. Sequoia có thể thể sống đến 3000-4000 năm tuổi nghỉa là có trước thời họ Hồng Bàng hoặc Pharaon của Ai Cập.

(**) Sherman: đại tướng Sherman  viên tướng huyền thoại trong trận chiến tranh Bắc- Nam (1861-1865)  tượng trưng cho cây sequoia to nhất trong Sequoia National Park của Hoa Kỳ.

 

CÂY THÔNG

Họa hoán vận

 

Nắng dọi ngàn thông vạt nắng tơi

Hình kim lá mảnh giống tơ trời

Thân cao há ngại sương chiều phủ

Dáng thẳng nào e  tuyết sớm rơi

Núi bão giông lùa cành gốc vững

Rừng mưa gió gội nhánh cây ngời

Tứ thời xanh biếc không thay đổi 

Tính chất thanh tao thật tuyệt vời

ThanhSong ntkp

 CA. 19/04/2025

 

RỪNG THÔNG

 

Rừng thông ngút ngát giữa xanh trời

Dệt thảm muôn trùng hứng nắng rơi

Gió phối âm ru làn diệu viễn

Sương hòa sắc vẽ cảnh êm tơi

Vươn cao giữ cốt hồn thanh nhã

Đứng thẳng gìn quê quán tuyệt vời

Chung sống, hợp quần thành núi thẳm

Vượt qua giông bão, mãi tươi ngời

   Lý Đức Quỳnh

   20/4/2025

 

ĐỒI THÔNG HAI MỘ

 

Hàng thông đón gió ửng lưng trời,

Đà lạt thêm buồn mưa rớt rơi.

Hai nắm mộ sầu song thảm dáng,

Một lòng chung thủy xót xa tơi.

Chàng đi chiến trận kiên trì sức,

Nàng ở nhà tâm vững trãi vời.

Phút cuối nàng ra đi mạng tuyệt,

Hồi quê chàng mất khuất gương ngời.

                         *

Năm dài hai nắm mộ chung nơi.

HỒ NGUYỄN

 (19-4-2025)

 

CÂY THÔNG

 

Mùa đông giá rét phủ đầy trời

Sừng sửng trong làn tuyết trắng rơi.

Xanh biếc lá thông sương chẳng ngại,

Vững vàng cành nhánh gió không tơi.

Thông reo gợi hứng thơ muôn ý,

Đông đến thêm tươi dáng tuyệt vời.

"Tùng Trúc Mai" tuế hàn tam hữu,

Ngàn thu khí tiết mãi cao ngời !

Đỗ Chiêu Đức

 04-20-2025

 

NÀO AI SÁNH VỚI

 

Vẫn đứng uy nghi chỏi đất trời

Đâu hề nắng nẻ lẫn giông tơi

Da sù chắc nịch thân sạm rắn

Dáng thỏng nhành thơi ngọn thẳng vời

Vững thế can trường nào quật ngã

Cương mình cố phải chẳng buông rơi

Cây thông bậc nhất trong thiên hạ

Chí sỹ thời noi giũa khí ngời …

    Mai Vân-VTT

     20/4/25.

 

 

VẪN …,

 

Đàlạt thông reo khúc nhạc trời

Đêm ngày đợi tuyết ngóng sương rơi

Vững vàng đứng đó dù mưa quật

Mạnh mẽ nằm đây dẫu gió tơi

Thân mảnh tán xoè da nâu sáng

Dáng xinh cây thẳng vẻ xanh vời

Bao mùa xuân hạ thu đông ghé

Vẫn một màu tươi tốt ngợi ngời !

PHƯỢNG HỒNG

 

CÂY THÔNG TRƯỚC GIÓ

 

Mùa đông tuyết lạnh phủ ngang trời

Những trận mưa dầm đổ lá rơi

Không phải cành mềm thông đứng lặng

Là vì thân cứng ngọn xanh ngời

Trải qua ngày tháng chừng cao vợi

Trụ thẳng năm năm chẳng vẽ vời

Dù giá băng một mình  chống chọi

Mặc cho giông gió thổi bời tơi.

    Lê Mỹ Hoàn

    4/2025

 

VỊNH CÂY THÔNG

 

Đầu non tụ khí đất cùng trời

Ngọn gió duyên lành hạt giống rơi

Mấy độ xuân qua đà trụ gốc

Bao mùa bão nổi lá không tơi

Anh hùng bản sắc đâu cần lộ

Dũng tướng uy nghiêm dáng tuyệt vời

Nhạc Chúa vang cao ngày lễ lớn

Đèn treo tỏa sáng rạng danh ngời

Chu Hà

 

PHẤN HƯƠNG THÔNG

 

Lạ nhỉ, cây cao chất ngất trời

Không hoa, sao có phấn hương rơi

Vàng như sắc bướm tung bay lả

Xanh tựa mầu mây lạc rách tơi

Ngả ngọn càn khôn bao quyến luyến

Nghiêng thân tuế nguyệt chẳng xa vời

Bách tùng lui bước về thành thị

Rừng núi thông vươn đại thụ ngời …

Rancho Palos Verdes   21 - 4 - 2025

CAO MỴ NHÂN

 

KẺ SĨ

 

Cuồng phong bão táp chuyển rung trời,

Lá rụng trên đồi lả tả rơi.

Gốc rễ lâu đời thân vẫn vững,

Lá cây xanh mướt tán không tơi.

Lòng ngay khiết tịnh tâm khôn sánh,

Khí phách hiên ngang chí khác vời.

Vĩnh viễn thông reo muôn thế hệ,

Rạng danh kẻ sĩ sáng ngời ngời.

   Đỗ Quang Vinh

   23-4-2025

 

HAI THÔNG TRƯỚC NHÀ

 

Hai trụ thông xanh đứng ngó trời

Cho dù tuyết phủ với sương rơi

Thân tùng trước bão không lay lắc

Gió lốc trong mưa cũng chẳng  tơi

Vốn dĩ trường tồn nơi xứ lạnh

Cho dù nắng cháy lá xanh vời

Người đời thường ví là quân tử

Biểu hiện thanh liêm khí rạng ngời !

THIÊN LÝ

 

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2025

TIẾNG ĐÀN ĐÊM - Sông Thu và các Thi Hữu

 


Như Thu, Lan, Dương Thượng Trúc, Mai Xuân Thanh, Mai Vân VTT, Thanh Song ntkp, Song Quang, Kiều Mộng Hà, Tâm Thành, Lê Mỹ Hoàn, Cao Bồi Già, Thanh Hòa, Thái Huy, Võ Ngô, Hưng Quốc, Lý Đức Quỳnh, Mai Lộc, Cao Mỵ Nhân, Hồ Nguyễn, Chu Hà, Liêu Xuyên, Thiên Lý

 

 

TIẾNG ĐÀN ĐÊM

 

Văng vẳng đâu đây một tiếng đàn

Nửa như oán trách, nửa than van

Lòng người cô phụ sầu dai dẳng

Dạ kẻ thất tình muộn chứa chan

Phận lão bơ vơ nơi đất khách

Thân côi lạc lõng chốn trần gian

Nỗi niềm đồng cảm dâng dào dạt

Có khác chi ta... kiếp lỡ làng !

  Sông Thu

(07/04/2025)

 

Thơ Họa:

 

LỠ NHỊP ĐÀN

 

Buồn vương trĩu nặng rối cung đàn!

Gửi gắm tơ lòng bởi ngại van!

Dạo bản tình ca lời đắng quyện

Mơ thời dĩ vãng giọt sầu chan

Tim nồng ấm áp hoài chân thật

Xứ lạnh yên bình chẳng dối gian

Tỏ thiệt niềm riêng người chửa thấu

Thì thôi trở lại viếng quê làng!

 Như Thu

04/07/2025

 

MƯỢN ĐÀN

 

Làm quen giả bộ mượn cây đàn

Chút xíu trả liền nài nỉ van

Đã bảo không cho,nàng nũng nịu

Đành thưa cứ đợi, giọng buồn chan

Mắt xanh xao động lòng quân tử

Môi thắm rạng ngời chốn thế gian

Thầm lặng,cây si trồng cửa nhỏ

Xua tay, về chửa ẻm la làng!

      Lan

(08/04/2025).

 

ĐÀN KHUYA

 

Từ đâu vọng lại mấy cung đàn

Réo rắt ngậm ngùi nỗi oán than

Khuynh quốc lạc loài đời viễn xứ

Vong gia khắc khoải lệ hòa chan.

Quân kỳ một thuở vang hùng khí

Chiến tích bao lần rạng thế gian

Thương tiếc những anh linh tử sĩ

Xác thân còn gởi lại buôn làng

Dương Thượng Trúc

Houston, April 07/2025

 

CUNG ĐÀN…

 

Tình em vương vấn dạo cung đàn

Tâm sự cùng ai khổ đắng van…

Mấy bản thương ca tình cảm động

Bao bài vọng cổ nghĩa nhân chan

Đường xưa lẻ bóng, gần quê Mẹ

Lối cũ đơn thân giữa thế gian

Khắc khoải trông về nơi đất Tổ

Bâng khuâng chạnh nhớ chốn thôn làng…!

    Mai Xuân Thanh

    Silicone Valley, April 07, 2025

 

TÌNH NHÂN THẾ

 

Vẫn khúc tình vơi thủ thỉ đàn

Thương mình trách phận nỗi sầu chan

Nom trời nhạt lắng trùm muôn cỏi

Dõi ráng phai dần khuất bản làng

Có phải tơ vò dày bịp thán

Hay vì điệu chuốc khiến quyên van

Nhân chừng ấy bậc cung màu … nhuốm

Khổ sướng vui buồn… cảm thế gian…

Mai Vân-VTT

    08/4/25.

 

TIẾNG ĐÀN ĐÊM

Họa vần

 

Tầm Dương Đất Trích vọng cung đàn

Dây vũ văn rền oán thán van

Tài nữ đau thương đời bão dập

Hiền nhân thống khổ kiếp mưa chan

Phân ly xót phận miền dương cảnh

Hạnh ngộ tàn duyên chốn thế gian

Khách địa chung niềm mơ cố thổ

Canh khuya tựa cửa nhớ thôn làng

ThanhSong ntkp

CA.07/04/2025

 

LỠ MỘT CUNG ĐÀN

 

Chuyện tình tôi lỡ một cung đàn

Chằng lẽ ngồi đây mãi khóc van !?

Dẫu biết tơ duyên nhiều khổ ngập

Dù rằng số phận lắm sầu chan

Đau lòng bà Nguyệt se lầm xóm

Xót dạ ông Tơ nối lạc làng

Rồi trải bao năm buồn lẻ bóng

Ghềnh đời khắc nghiệt chốn nhân gian

songquang

20250407

 

KHÚC CHIÊU QUÂN

 

Rằng: nghe nổi tiếng tỳ bà đàn

Ngưỡng mộ từ lâu đâu ngại… van

Trân trọng đốt trầm tâm kính cẩn

Rửa tai thắp nến lòng hoà chan

Giai nhân kỳ ngộ…nan tái đắc

Kiều nữ dễ gì… hiếm thế gian

Bỗng nhớ Kim-Kiều lần gặp gỡ

Khúc Chiêu Quân phận bạc xa làng…

Kiều Mộng Hà

 April.07.1025

 

GIẬN

 

Đêm khuya nghe rõ tiếng ai đàn

Có phải nhà bên mượn cớ than

Giận kẻ bạc tình tim khắc khỏi

Thương đời cô quạnh dạ sầu chan

Bơ vơ phòng trống buồn xơ xác

Lạnh lẽo buồng không hận dối gian

Lồng ngực căn phồng như trái bóng

Đôi khi tức tối muốn la làng

Tâm Thành

  

TIẾNG THU

 

Một tiếng thu sang tựa phím đàn

Âm vui như thể nỗi niềm chan

Lao xao lá rụng bên thềm cửa

Lơ lửng mây trôi trước ngõ làng

Khóm trúc lưa thưa lòng chẳng vợi

Bờ sông lau lách gió thầm van

Cung thương mấy bậc tay sầu lặng

Nốt bổng trầm hồn lạc thế gian.

     Lê Mỹ Hoàn

     4/2025

 

LẮNG TIẾNG ĐÀN KHUYA

 

Đêm khuya văng vẳng, lắng cung đàn

Ai oán, bổng trầm xiết não van

Hồn kẻ đơn thân bao nỗi chất

Lòng người viễn xứ đẫm châu chan

Lặng nghe từng nốt trong cô tịch

Gắng sẻ cùng ai giữa thế gian

Da diết nhịp chùng canh trở sáng…

Sầu dây dưa mãi giấc lơ làng …

  Cao Bồi Già

  08-4-2025

 

NỖI CẢM HOÀI

 

Vang vọng tâm tư tiếng nguyệt đàn

Cung thương ray rứt tựa lời than

Cảm thông nỗi khổ buồng tim quặn

Thấu cảnh u hoài,suối lệ chan

Đất khách nương nhờ,thân biệt xứ,

Quê nhà tưởng nhớ,tội nhân gian

Còn đâu êm ấm bên gia quyến

Bến cũ,đò ngang rộn xóm làng

ThanhHoà

08/04/2025

 

BÓNG CHINH NHÂN

 

Nhà bên vang vọng tiếng ai đàn?

Chẳng khác như lời đoạn vãn van

Mường tượng tái tê châu ắp ứ

Nghĩ thầm ướt át lệ hòa chan

Của người cô phụ thời chinh chiến

Hay kẻ hiền thê buổi dối gian

Chờ đợi bao ngày nơi cuối xóm,

Như nhiều thiếu nữ của thôn làng.

  Thái Huy

  4/08/25

 

VẤN

 

Giờ đây đêm tối có ai đàn

Vọng lại canh dài những tiếng than

Réo rắt cung thương ai oán thán

Dặt dìu điệu nhạc giọt sầu chan

Đường khuya sương nén đau lòng núi

Lối vắng trăng soi xót xóm làng

Trổi khúc tơ lòng như đã cũ

Ngọn buồn đeo đẳng bóng thời gian.

    2025-04-08

    Võ Ngô

 

TIẾNG ĐÀN GIỮA ĐÊM

 

Nữa đêm thanh vắng tiếng ai đàn

Âm điệu bổng  trầm tựa oán van

Bi thiết thương tâm lời thấm đượm

U buồn da diết lệ sầu chan

Như câu trách phận nơi cung cấm

Tựa giọng ru tình cõi thế gian

Lang bạt xứ người lòng khắc khoải

Tàn canh thơ thẩn nhớ hương làng

  Hưng Quốc

  Texas 4-8-2025

 

ĐÊM NGHE SÓNG BIỂN

 

Sóng biển đêm nghe uẩn ức đàn

Vọng lời nhân thế khẩn Trời van

Gió đưa cây cải sầu hoa rụng

Thân ở chốn trần đẫm lệ chan

Lắm bận triều xô bùng vách núi

Đôi hồi sấm chớp xé không gian

Nương dâu ngập mặn, mùa thôi hái

Phụ rẫy nghề xưa nối nghiệp làng

     Lý Đức Quỳnh

     9/4/2025

 

TẤM  TỨC ĐAU THƯƠNG

 

Réo rắt phong linh tựa khúc đàn

Bên bàn Phật Tổ mẹ quỳ van…

Đứa con yêu dấu, trùng dương khởi

Vận nước tơi bời, mắt  lệ chan

Ngoảnh mặt quê nhà mờ khói súng

Nhìn trời ánh nguyệt rực không gian.

Tháng tư tang tóc Miền Nam hận

Tấm tức đau thương khóc xóm làng!!

Mailoc

04-08-25

 

BIỆT KHÚC SẦU

 

Ngọc nát, châu tan,rối nhịp đàn

Khúc tương tư đó tuyệt sầu van

Từ nghe lữ khách còn thơ tạ

Tới dứt cung thương vẫn lệ chan

Có phải tình buồn dâng tuế nguyệt

Hay là nghĩa nặng ngập không  gian

Hỡi ôi, tất cả toàn hư ảo

Sương khói vương bay tản cuối làng …

Utah  9 - 4 - 2025

Cao Mỵ Nhân

 

CUNG ĐÀN THÊ THIẾT

 

Lòng nghe rai rức tiếng cung đàn,

Như trách như hờn như oán van.

Giọng điệu âm u thê thảm chứa,

Bậc vần réo riết nản sầu chan.

Nghĩ thân lưu lạc đau không chốn,

Vọng tưởng quê nhà nhọc thế gian.

Từng khúc dây khua cao thấp vọng,

Như xưa lìa xứ bỏ xa làng.

                           *

Đàn ơi! Xin giảm tiếng sầu than!!

  Hồ Nguyễn

  (09-4-2025)

 

TIẾNG ĐÀN ĐÊM

 

Đau lòng mượn ý gửi cung đàn

Hay oán than gì nức nở van

Nhạc dế đêm thâu cùng họa vận

Canh tàn cuốc độc gọng hòa chan

Đây người lưu lạc, trầm luân khách

Phải bạn thuyền gia lụy kẻ gian

Dạ Bạc Tần Hoài xưa gợi nhớ

Sầu ai vọng lại phía sông làng

Chu Hà

 

XA VỌNG TIẾNG ĐÀN

        (Họa 4 vần)

 

Xa đưa thoáng vọng tiếng tơ đàn,

Xát muối lòng đau nỗi khổ van!

Xoa hận tủi đời tình chuốc thảm,

Xót đau sầu cảnh lệ dầm chan!

Xòa hờn máu thấm tàn dâu biển,

Xóa cảm mày chao lụy thế gian!

Xa xót tâm rầu suy định ổn…

Xà nương cửa đạo giữ bình an!

 (Bài nầy có thể đọc ngược)

  Liêu Xuyên

 

 

 

TIẾNG ĐÀN AI

 

Nửa đêm thức giấc lắng nghe đàn

Nức nở u trầm như oán than

Ai đó vô tình đành phụ rẫy

Tình đời bạc bẽo hận châu chan

Đàn sầu san sẻ niềm tâm sự

Nhạc đệm khóc thầm chuyện thế gian

Người bước sang ngang lòng đã dứt

Riêng ta ngơ ngẩn chốn quê làng !

Thiên Lý

 

CAY ĐẮNG CUỘC ĐỜI…!

 

Buồn nghe văng vẳng tiếng ai đàn

Khoan nhặt tơ đồng oán trách van…!

Cô phụ đơn thân sầu cổ độ

Chinh phu chiếc bóng khổ mưa chan

Xa nhau phận bạc duyên tiền kiếp

Lẻ bạn mệnh chung cõi thế gian

Ngậm đắng nỗi niềm riêng cảm động

Nuốt cay tâm sự với thôn làng…!

       Mai Xuân Thanh

      Silicone Valley, April 10, 2025