Hiển thị các bài đăng có nhãn Tường Vân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tường Vân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

MÊNH MANG CHIỀU – Tường Vân & Thi Hữu




MÊNH MANG CHIỀU

Cảnh đẹp này sao nỡ vắng chàng
Đây chiều gió lộng nhớ mênh mang 
Mây thưa thớt dạo vườn thu chớm
Áo lửng lơ vờn tuổi mộng sang
Bởi nắng còn say tình huyễn hoặc 
Thì đêm có lạnh giấc mơ màng 
Cùng em ấm trọn vòng tay nhé 
Một cõi trời yêu chỉ thiếp chàng !

Tường Vân – 23 07 201818

Bài Họa:

 
THỔN THỨC TRĂNG !


Rằng em có vọng tiếng thơ chàng
Thả cánh tơ trời Cuội vẫn mang
Thấp thoáng nàng thu vừa gặp gỡ
Nồng nàn cánh mộng đã bay sang
Đêm về bóng Nguyệt trông mờ ảo
Gió trở tình duyên thấy ngỡ ngàng
Chiếc lá xa cành lòng thổn thức
Ngàn sao vẫn nhớ đợi trăng vàng..!

Đức Hạnh – 23 07 2018
    


Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

ĐÊM TRẮNG – Tường Vân & Đức Hạnh



ĐÊM TRẮNG
Đêm rồi thức trọn bởi vì anh
Lệ đẫm bờ môi giấc chẳng lành
Có lẽ duyên đời chưa đủ ngọt
Khi mà trái mộng vẫn còn xanh
Đầu hiên gió tạt lùa song cửa
Giữa chén tình say đổ nguyệt mành
Đốt cả mùa thu vàng võ đợi
Miên trường quạnh quẽ đếm tàn canh !
Tường Vân - 12 05 2018


Bài Họa:

MƯA ĐÊM
Trở gió đêm rồi lạc bóng anh
Trăng còn tưởng nhớ mối duyên lành
Tình trao cánh thiệp khơi dòng thắm
Mộng nở hoa hồng trải tóc xanh 
Lắm bận thăm nhà - nhà khép cửa
Khiều khi mời nguyệt - nguyệt vươn mành
Thôi đành xướng họa dòng dang dỡ
Để tiếng mưa buồn vọng mấy canh.
Đức Hạnh 14 05 2018

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

KỶ NIỆM BUỒN – Tường Vân cùng thi hữu




KỶ NIỆM BUỒN
Quay về chốn cũ một lần nay
Cái thuở ngày tao mới gặp mày
Nhặt cánh hoa vàng lơi lã rụng
Phơi làn tóc rối dịu dàng bay
Thời gian trở lại Mùa Thu đó
Ký ức về theo tuổi hạ này
Để những đêm buồn tôi vẫn nhớ
Xa từng kỷ niệm ngẫm buồn thay !
Tường Vân
31 10 2017

HỌA:

AI BIẾT TÌNH AI!
Gió vẫn tươi cười hẹn tối nay
Trăng vừa thả bút vẽ tên mày
Góc vườn kỷ niệm hoa còn nở
Cái thuở ban đầu mộng vẫn bay

Ngỡ tưởng giao hòa vui dạo ấy
Nào hay xướng họa tẻ Đông này
Đêm về lá rụng nghe mưa khóc
Ai biết duyên tình có đổi thay!?
Đức Hạnh
01 11 2017

THAY TÌNH
Xa rời kỷ niệm thế từ nay
Những buổi vào đêm nó gặp mày
Chữ ái quen lời vui miệng thả
Câu tình lạ tiếng thỏa lòng bay
Người đang trở mặt về bên đó
Kẻ lại cuồng tâm rẽ lối này
Có nghĩa em giờ nuôi mộng ảo
Nên thầm ấp ủ chọn đường thay ./.
Thạch Hãn
LCT 01112017

XA RỒI
Xa rồi ấm áp một vòng tay
Nhớ lại ngày xưa học với mày
Nhặt cánh Tường vân rồi lặng lẽ
Cài lên mái tóc thấy mê say
Môi cười dệt ái chìm cơn mộng
Mắt liếc đưa tình đắm giấc này
Khúc dạo du tình theo gió thổi
Canh trường ảo não dạ buồn thay

 
BA TĂNG HẾT TIỀN  
Đã hẹn ba thằng buổi sáng nay
Nhà em thẳng tiến nhậu nghen mày
Tăng đầu rượu đế đừng nên quẩy
Hiệp giữa bia vào thoải mái bay
Trận cuối ôm nàng ai cũng nhảy
Càng hưng phấn khởi tại nơi này
Khi về ngẫm lại buồn tê tái
Lật ví không tiền ảo não thay.


BỎ RƠI...
Hẹn sẽ bên nàng buổi tối nay
Chờ em ngóng đợi đỏ chân mày
Triền đê bước mỏi chùm sao rụng
Bãi cỏ sương lùa ngọn gió bay
Vỡ mộng người yêu về cuối bản
Tàn trăng mỗi tớ ở phương này
Đằng đông bấc thổi hồn cô quạnh
Áo đẫm hương trời tủi hận thay

MÃI ĐẸP THAY!
Quạnh quẽ đơn phòng tủi bấy nay,
Hoài vương cái thuở gọi tao mầy!
Ngày qua ảo não nhìn sung rụng,
Buổi lại âu sầu dõi lá bay!
Nhạt nhẽo đường mơ chờ ở đó,
Tàn phai nẻo mộng ngóng nơi này!
Cho dù hụt hẫng mong còn nhớ,
Để chút ân nồng... mãi đẹp thay!!!

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

LỖI HẸN – Tường Vân cùng thi hữu




"Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai ?"

(Vũ Hoàng Chương)
LỖI HẸN 
(Thtk - Cách cú đối)
EM nỡ đành xa tuổi ngọc cài
ƠI sầu một thuở dễ nào phai
LỬA tim chửa cạn nguồn xao xuyến
TẮT chuỗi ngày xuân lạc bóng hài
BÌNH thúy chưa tàn đêm mộng mị
KHÔ dòng huyết lệ khóc tình mai
RƯỢU nồng vẫn thiếu người tri kỷ
ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI ?
Tường Vân
 12 10 2017

 HỌA:

TIẾNG GỌI SƠN HÀ
Người đi viễn xứ còn say mộng
Tiếng gọi sơn hà vẫn nhớ ai !

(Thtk)

NGƯỜI đã sang chơi trải nụ cài
ĐI rồi thổn thức cảnh chiều phai 
VIỄN phương mãi vọng tình non nước
XỨ sở hoài yêu một gót hài
CÒN đóa nhân tâm hòa biển cả
SAY đường công lí tỏa sao mai 
MỘNG vườn đại nghĩa bình minh sáng
TIẾNG GỌI SƠN HÀ VẪN NHỚ AI !
Đức Hạnh

Dòng sông sóng đẩy mây thu rụng
Bến đã neo thuyền đợi dáng ai ...

 
(Thtk)
BÓNG DÁNG NGƯỜI TÌNH
DÒNG nước xanh lơ nắng lụa cài
SÔNG buồn óng ả ánh mờ phai
SÓNG mênh mông nổi leo triền đá
DẬY bước chân chai ỏng ẹo hài
MÂY lửng lơ chiều mưa đọng vũng
THU vương sợi khói nhạt nhòa mai
RỤNG câu thơ để hàm răng lạnh
BẾN ĐÃ NEO THUYỀN ĐỢI DÁNG AI ./.
LCT 13102017
Thạch Hãn

SAI THỀ !
 (Thtk)
EM biếng son môi bỏ lược cài
ƠI người một thuở... bỗng chiều phai...
LỬA yêu tàn lụi chênh chao gót
TẮT nắng vườn uyên lạc lõng hài
BÌNH cạn chưa vơi niềm mộng trúc
KHÔ làn lệ thẳm nhớ duyên mai
RƯỢU nồng đêm lạnh mình ta chúc...
ĐỜI VẮNG EM RỒI VUI VỚI AI !
Dung Nguyen

Em à lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai.
LỠ HẸN
 (Thtk)
EM bỏ cho đành một khóm mai
À ơi bản nhạc ấy chưa hài
LỬA tình đã cạn dù không ái
TẮT nghĩa khôn cùng dẫu nhạt phai
BÌNH tĩnh tầm ngay đời bảo ngọc
KHÔ tâm lục cả kiếp trâm cài
RƯỢU chiều có được nàng tri kỷ
ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI.

RƯỢU VÀ EM
(Thtk)
EM nép vào anh xõa áo cài
ÔI hồn như nhuộm dấu thu phai
LỬA yêu lỡ chạm niềm hoan hỉ
TẮT nỗi trầm tư giấc mộng hài
BÌNH cạn men lòng dâng nhiệt huyết
KHÔ bầu nhựa ái thỏa tình mai
RƯỢU lâng vì đắm màu duyên khởi
ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI ?
Nguyễn Châm 

TÌNH…  
Nắng lặn về đêm trăng lặn bóng
Cong rè uống mộng cửa chờ ai
 (Thtk)
NẮNG vờn đỏ dáng cỏ gà nhoai
LẶN khúc thương ca úa nhạt hài
ĐÊM vọng vàng môi tay ngọc ải
VỀ dòng cảm tưởng ấm êm mai
TRĂNG nằm đó dõi đời oan trái
RỌI sóng ươm gành tơ đón chỉ
BÓNG lả đây quay tình thất thiệt
CONG RÈM UỐNG MỘNG CỬA CHỜ AI
Nguyen Thanh

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

NGƯỜI ẤY VÀ TÔI - Bụi Thời Gian cùng thi hữu





NGƯỜI ẤY VÀ TÔI
Trở lại đường xưa bỗng nhói lòng
Chân trời xám xịt buổi chiều đông
Màn mưa thấm lạnh sầu tan chảy
Cảnh gió luồn sâu lệ rã dòng
Bến hẹn mây tàn trôi huyễn ảo
Quê nghèo khói nhạt trải mờ sông
Ngày tôi gác mộng tình duyên lỡ
Cũng lúc nàng mang mảnh lụa sòng ./.
LCT 03.07.2017
Bụi Thời Gian

HỌA:

 NHƠ QUÊ HƯƠNG

Trà Giang quê Mẹ nhớ trong lòng
Hình ảnh em cười cảnh rạng đông
Đàn trẻ hòa ca tình thắm thiết
Bướm ong lượn múa mộng tươi hồng
Một thời vui thích cùng trăng nước
Kỹ niệm thân yêu với ruộng đồng
Cha Mẹ Tổ Tiên là biển cả
Đoàn con mãi nhớ một dòng sông
Đức Hạnh
03.07.2017

QUÁN MỘT MÌNH
Vừa vô đã gọi nửa khay lòng
Chuyển lạnh nên là quán rõ đông
Mấy lão bàn bên hồn rượu chảy
Mình ta ghế cận tửu chan dòng
Sầu vương tấc dạ hòa mưa biển
Nghĩa liệm manh đời trải gió sông
Tiếc chẳng cùng ai tàn mộng rã
Đành ôm mối hận đổ ngay sòng
 Nguyễn Châm 
03.07.2017
 
ĐAU !
Rồi em đã chọn áo nâu sòng!
Gác vắng anh về buốt lạnh đông
Môi mặn đắng đôi hàng lệ chảy
Mắt mờ cay mưa thấm tuôn dòng
Con đò cũ thuở nao còn đợi
Mà khách giờ rời bến bỏ sông
Chân bước lang thang tìm kỷ niệm...
Niềm đau nén chặt tận cung lòng
Dung Nguyen

 

ÁN OAN
Về chưa đến ngõ phải đau lòng
Cả đám vây vào bám thật đông
Đứa bảo tiền tao mầy dám quịt
Thằng kêu vợ nó nở gây sòng
Than trời chẳng rõ đâu tràn bến
Trách phận vô tình chuyện đắp sông
Mụ ấy theo làng nên nói nhảm
Này ông hỏng khói lại khơi dòng.!!
 Lâm Nguyễn
03.07.2017

 
 NGHĨA NHẠT
Hoàng hôn quạnh quẽ xót xa lòng
Ngõ lạnh đêm về cảnh tiết đông
Tủi phận thương Mình đau não thất
Cuồng si nhớ Bậu đẫm châu dòng
Ân tình phủ lại bên sườn núi
Kỷ niệm chôn vùi dưới quãng sông
Chả lẽ tơ trời đan lộn mối
Trò chơi thất bại ở ngay sòng
Phượng Trần 
 

TIỄN BIỆT
Nhìn con nước bạc chảy xuôi dòng
Rã cánh hoa đời bởi tuyết đông
Kẻ bỏ ân tình neo bến mộng
Người ôm dĩ vãng nát tâm lòng
Vần thơ gửi lại bên đồi gió
Kỷ niệm theo về dưới bến sông
Buổi tiễn người sang miền đất lạ
Ngày em mặc chiếc áo nâu sòng !
Tường Vân
03.07.2017
 

TƯỞNG
Sầu vương khúc nhạc trải nơi lòng
Quạnh quẽ đôi đường suốt buổi đông
Ngõ trúc ngàn năm bờ dậu hỏng
Thềm mai vạn thuở bến không dòng
Duyên thề lặng lẽ ôm nguồn sống
Nghĩa mộng êm đềm ấp ủ sông
Phủ kín thời gian còn mãi đọng
Rồi mai cách biệt tưởng xa song
Nguyễn Thị Hà
 

DUYÊN LỠ

Nhắc lại tình xưa buốt giá lòng
Đâu còn ấm đượm những ngày đông
Người đi ái nghĩa theo dòng chảy
Kẻ ở tình ân lạc giữa dòng
Bến hạnh xa mờ trôi góc bể
Manh tình rách nát thả đầu sông
Đò duyên chẳng Đặng đành cam lỡ
Cửa phật neo thân khoác áo sồng
 Bui Manh Hung

 TÌNH BUỒN
Con đường kỷ niệm khắc ghi lòng
Hò hẹn bao lần giữa tiết đông
Tiếng pháo vu qui tim quặn thắt
Cổng chào hai họ lệ tuôn dòng
Sáo vui trời lạ xa miền cũ
Em lấy chồng giàu bỏ bến sông
Chẳng nợ cùng duyên đành chấp nhận
Chuông chiều mõ sớm với nâu sòng.
Thu-Yến Vũ
 
LAN VÀ ĐIỆP
Về quê đứng lại ngẩn ngơ lòng
Lạnh lẽo sương chiều buổi chớm đông
Lối cũ thềm xưa đầy cỏ dại
Thuyền kia bãi đó cạn trơ dòng
Êm đềm thuở trước bên vườn mộng
Hẫng hụt bây chừ ở bến sông
Thoảng tiếng kinh cầu xa quãng vọng
Vì ai.. lỡ phận..khoác nâu sòng?
 Dat Nguyen

 
TẦM TIÊN LÁNH TỤC
Kỷ niệm còn ghi ở cõi lòng
Gió ngàn lạnh lẽo lúc trời đông
Màn sương lác đác ngoài mương vắng
Mưa gió lê thê ở giữa dòng
Những áng mây trôi qua đỉnh núi
Con đò lơ lửng ở dòng sông
Từ đây giã biệt tình duyên ấy
Tựa bóng thiền môn khoác áo song
Phi Anh

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

TÌNH LỠ -Tường Vân cùng thi hữu





TÌNH LỠ
Như chừng thấm đọng cả tâm tư
Diễn đạt làm sao hết ý từ
Nốt mộng sai vần nghe xót nhỉ

Cung đàn lạc phím ngẫm buồn ư ?
Vì duyên nguyệt lão lơi chừng đấy
Để phận hồng nhan khổ đến chừ
Có lẽ cao xanh đùa kiếp bạc
Nên tình kim cải nửa đời hư !
Tường Vân
 20.062017

 HOA:
Đừng mơ bất nghĩa tâm hồn hẹp
Chớ nói vô tình giấc mộng hư!
TÌNH MỘNG!
(Thtk)
ĐỪNG trải mây hồng trước ngã tư
MƠ màng ác mộng chẳng thành từ
BẤT vườn hoa cảnh duyên tàn vậy!
NGHĨA đặng trang đời điệp nở ư ?
TÂM thả thuyền yêu - yêu sẽ tới..
HỒN khơi suối mộng - mộng không từ
HẸP đường chân lý hoa lòng úa
CHỚ NÓI VÔ TÌNH GIẤC MỘNG HƯ!
Đức Hạnh
20.06.2017

ĐỜI LỠ
Nắng hạ oi nồng tiết tháng tư
Vần thơ cũng hết nói chi từ
Hay là có kẻ mang hồn mất
Bởi tại bao người hốt vía ư?
Những tưởng quên là yên tất cả
Nào hay vẫn nhớ biết sao chừ
Vì ta nặng nợ đời chưa dứt
Cõi tam nương nhờ dẫu thực hư
Hà Ngân
20.06.2017  N. H

HÃY ĐỢI ĐẤY
..MẠ ĐỀ..
Lỡ phận nhan hồng đúng thật ư ?
Còn chưa đến lượt cứ khoan... từ
Chờ đi mốt ẵm làm thê bảy
Đợi đã mai bồng cưới vợ tư
Khóc mãi xem chừng tiêu mộng đấy
Hoài than khó được nở hương chừ
Anh này đã hứa thì yên vị
Chín đã chưa mùi lại bảo hư..!!
Lâm Nguyễn
 20.06.2017

LẼ NÀO HƯ...!?
Sao mà cứ lặng lẽ trầm tư,
Chắc bởi người đi lại giã từ!?
Hẫng hụt đường duyên buồn quá nhỉ,
Xa rời nẻo ái hận nhiều ư!?
Khoang lòng mãi tưởng thời gian ấy,
Cõi dạ hoài mong thuở bấy chừ!
Khắc khoải kêu Trời đâu nỡ bạc,
Cho tình khắc đượm lẽ nào hư...!!!???
Dư Âm

ĐOẠN TUYỆT
Buổi đợi đêm chờ góc ngã tư
Vì đâu vắng bặt cả thư từ
Hay là nhớ trộm thằng mô hả
Hoặc đã thương thầm kẻ nớ ư ?
Vậy cũng không buồn nên rứa hỉ
Đành thôi chẳng giận nói răng chừ
Chôn vùi kỷ niệm còn lưu giữ
Bởi lẽ ta nào chọn thói hư ./.
 Bụi Thời Gian
LCT 21.06.2017

THỰC HƯ
Nắng cũng loang dần xuống ngã tư
Chiều nghiêng để lạc mấy câu từ
Hoa thờ thẫn rụng chi nhiều thế ?
Lá ngẩn ngơ sầu đến vậy ư ?
Mộng cũ giờ phai hờn phận hả
Tình xưa đã nhạt trách ai chừ
Khi mùa gió lạnh về giăng lối
Ngẫm cuộc gian trần lắm thực hư.
Ngọc Liên
21.06.2017

TÌNH LỠ
Cõi lòng vương vấn mối sầu tư
Khó nỗi nói ra một ẩn từ
Thơ viết sai vần trông lạ mắt
Nhạc lầm cung bậc chối tai ư
Trăng già bỏ lỡ duyên hương lửa
Để khách đào hoa đợi bấy chừ
Duyên nợ phải chăng là số phận
Mối tình chân thật nỡ đành hư
 Phi Anh

BỖNG CHỐC HƯ
Khắc khoải ân tình giữa ngã tư
Tiến lên cũng khó nghẹn câu từ
Thề không xích sắt mà giam vậy
Ngải chẳng dây thừng lại xoắn ư
Cứ ngỡ đồng tâm thì thỏa nguyện
Nào hay bội nghĩa biết răng chừ
Làm cho giá lạnh vùi mơ ước
Lành lặn bao thời bỗng chốc hư
HANSY

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

TÌM CHỐN BÌNH YÊN - Tường Vân cùng Nguyễn Huy Khôi

XƯỚNG:  

             TÌM CHỐN BÌNH YÊN

Thôi cũng cam đành xếp bút nghiên
Vì chưng chốn ảo lắm ưu phiền
Cảnh đời thiết nghĩ nhiều gian dối
Cuộc sống suy lường lắm đảo điên
Sáng thả tơ đàn nương ý tịnh
Chiều vui tiếng kệ gội tâm thiền
Cho lòng rũ sạch miền tơ tưởng
Lánh cõi hồng trần giải nghiệp duyên.

                               05-6-2017

                            Tường Vân

* Cảm tác từ bài thơ "Định mệnh" của Ngọc Liên.


HỌA:

              THƯƠNG CẢM

Ni Cô sao nỡ để sầu nghiên
Vẫn biết trần ai lắm muộn phiền ?
Vững dạ hòa chung niềm phước hạnh,
Bình tâm hóa giải sự cuồng điên !
Vì chưng bạc phận nơi dương thế,
Nên phải nương thân chốn cửa thiền"?!"
Dùi mõ vú chuông...khua nẫu dạ,
Hồng nhan tri kỷ lạc nhân duyên?!

                                09-6-2017

                         Nguyễn Huy Khôi


Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

LÃNG PHIÊU – Tường Vân cùng thi hữu




LÃNG PHIÊU

Em thương kỷ niệm tuổi trăng đầy
Nhung nhớ theo về dạ quắt quay
Ướt lệ nhân tình đêm tóc rối
Mềm môi lãng tử buổi xuân gầy
Dù chưa ước nguyện cùng sông núi
Cũng đã hẹn thề với gió mây
Một chút tương tư vào cõi mộng
Để hồn phiêu lãng mãi không hay !
                                     Tường Vân
                                      23.05.2017

HỌA:

EM CÓ HAY!

Xuân đến vườn hoa vẫn nở đầy
Thời gian biến đổi cứ tròn quay
Ai khơi suối lệ ngàn sao rụng
Ai thả vầng trăng ánh Nguyệt gầy
Biển động thuyền yêu tràn sóng gió
Tình trôi sông ái phủ bờ mây
Khung trời kỷ niệm dâng niềm nhớ
Chiếc lá lìa cành em có hay!
                                     Đức Hạnh
                                    27.05.2017


TẠ TỪ TRONG ĐÊM

Vỡ mạch buồng tim máu chảy đầy
Căn nhà bỗng chốc lộn đầu quay
Hồi hôm mẹ chửi còn đang ốm
Buổi trước chồng la cũng bị gầy
Nghĩ chuyện lên trời mong đấy gió
Mơ rằng xuống biển được đèo mây
Hồn đêm đảo giữa miền hoang vắng
Một cõi vô hình có thể hay ./.
                                  Bụi Thời Gian
                                LCT 27.05.2017


CHỈ ƯỚC...!

Kỷ niệm ngày nao vẫn ắp đầy,
Êm đềm mãn dạ ít cuồng quay!
Ân tình một thưở không bời rối,
Nghĩa ái nhiều phen chẳng guộc gầy!
Dẫu hiểu chưa thề sông hẹn núi,
Hay là chửa thệ gió nguyền mây!
Hằng đêm chỉ ước ao tròn mộng,
Sẽ tỏ duyên mình quyện rất hay!!!
                                        Dư Âm
                                    27.05.2017


NỖI ĐAU VÔ HÌNH

Ấp ủ từng đêm mộng thật đầy
Nhưng rồi vỗ cánh vụt liền quay
Chiều buông nắng nhạt vàng thu úa
Xế ngã tình phai tím hạ gầy
Bạt cánh chim trời ngăn trở núi
Xa đàn nhạn biển cách ngàn mây
Hoàng hôn phủ lối miền cô quạnh
Đọng khối vô hình bạn chẳng hay ...!
                                Nguyễn Lâm
                                  27.05.2017


TRÓT YÊU...

Ảo não vì em múi ngực đầy
Tâm thần bất ổn lẽ nào quay
Mùi hương đủ mệt buồng tim rối
Vẻ ngọc thừa đau dáng mỗ gầy
Mắt ngưỡng nghe hồn trôi đáy biển
Tâm nghiền thấy dạ bổng ngàn mây
Lòng luôn ước buổi cùng đan mộng
Trót đã yêu nàng lại chẳng hay
                                  Nguyễn Châm

                                     27.05.2017