Hiển thị các bài đăng có nhãn Mai Vân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mai Vân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2024

Thơ Xướng Họa KIẾP NGƯỜI- Sông Thu và các Thi Hữu

 


Kiều Mộng Hà, Lan, Cao Bồi Già, Thanh Song ntkp, Nguyễn Huy Khôi, Song Quang, Hồ Nguyễn, Mai Xuân Thanh, Như Thu, Thái Huy, Cao Mỵ Nhân, Minh Thúy Thành Nội, Mai Lộc, Mai Vân VTT, LHN, Hưng Quốc, Hải Rừng, Lý Đức Quỳnh, Phượng Hồng, Đỗ Quang Vinh, Như Thiền, Nguyễn Đông Anh, Toàn Như, Đức Hạnh, Thiên Lý.


 

KIẾP NGƯỜI

 

Rồi cũng gần xong một kiếp người

Cuộc đời nào phải cuộc rong chơi

Trẻ trung, sôi nổi hăng say bước

Già lão, trầm tư lặng lẽ ngồi

Hạnh phúc đủ đầy chưa đạt thỏa

Niềm vui trọn vẹn mãi xa vời

Tàu đời đến lúc vào ga cuối

Bước xuống vội vàng đến hụt hơi.

   Sông Thu

   (21/09/2024)

 

Thơ Họa:

 

ĐỒI ĐỜI

 

Vui thay may mắn đáo làm người

Cha mẹ thương chiều…thoải mái chơi

Sóng gió chưa từng quen chịu đựng

Bão giông nào biết có khi ngồi

Học hành trường tốt còn danh tiếng

Hôn sự môn đăng chỗ tuyệt vời

Bổng chốc đổi đời!!! Bao nghiệt ngã

Chồng tù con mọn… Chạy mòn hơi

    Kiều Mộng Hà

    Sept.21.2024

 

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2022

ĐÊM BUỒN -Thơ Sông Thu và Thơ Họa






ĐÊM BUỒN

 

Nửa đêm thức giấc chạnh nguồn cơn

Cám cảnh thân côi ngập tủi hờn

Nghe gió hiên thềm như réo gọi

Vẳng âm trùng dế tựa van lơn

Hơi sương lạnh lẽo len khe hẹp

Ánh nguyệt lờ mờ rọi gối đơn

Quấn chặt trong chăn, lòng giá buốt

Thèm hơi thở ấm của người thương

   Sông Thu

( 22/08/2022 )



Thơ Họa:

 

KHUNG CỬA MÙA THU

 

Thức giấc giữa khuya giá rét cơn

Cảm thương phận thiếp cứ ghen hờn

Trăng treo ngọn núi mây đùa giỡn

Nguyệt gác non đoài gió lã lơn

Em ở khuê phòng ôm gối chiếc

Chàng ra biên ải ấp chăn đơn

Đôi ta tổ ấm mình mơ ước

Bù đắp những ngày chạnh nhớ thương...!

Mai Xuân Thanh

  Aug. 22, 2022

 

NGÀY TỦI

 

Ta cũng buồn tênh chẳng dám hờn

Thất cơ lỡ vận lắm bi thương

Lôi thôi một lũ lùi xa tuyến

Lếch thếch bạn vàng bỏ mặc cơn

Ôi tiếng kêu xa không kẽ hở

Nói gì ánh nguyệt với cô đơn

Còn dư tình bạn đôi bờ nước

Sao khép chặt lòng chẳng tiếp van ...

CHUNG VĂN

  22/08/2022

 

GIŨ

 

Lạnh lùng mưa trút xuống từng cơn

Có lẽ cao xanh đang giận hờn

Vì thế nhân làm điều bạc ác

Bởi công quyền ngụy biện ba lơn

Trẻ khôn ra tại sao lòng hẹp

Già lú rồi nên chịu cảnh đơn

Hạnh phúc xa đời người khó nhận

Tự do gần giũ hết tình thương.

22022-08-22

   Võ Ngô

 

TIM SE BUỐT

 

Thức giấc đêm sầu gió quặn cơn,

Tâm tư phủi sạch giận bay hờn.

Mưa từng giọt rớt từng tia nhói,

Dế giọng gọi rền giọng phớt lơn.

Thanh vắng âm thầm tia nguyệt nhạt,

Phòng không ôm ấp phận cô đơn.

Canh khuya đau xé tim tê buốt,

Muốn xóa sao lòng mãi nhớ thương.

HỒ NGUYỄN

 (22-8-2022)

 

MA VỜN

( Xin hoạ 4 vần )

 

Giật mình, tim mạch bỗng lên cơn

Đã khổ, còn thêm tính giận hờn

Trách bạn bâng quơ, buồn tá lả

Thương đời lẩn thẩn, bực tà lơn

Đêm sầu, trăng cũng xa hồn lạnh

Tối thẳm,  lòng như sợ bóng đơn

Hình quỷ chập chờn trong tỉnh, thức

Chùm mền che chặn cảnh ma vờn ...

   Los Angeles  22 - 8 - 2022

   CAO MỴ NHÂN 

 

ĐÊM CÔI…

 

Gió gào, phá giấc hỗn ngàn cơn

Quạnh vắng, lòng chan  tủi lệ hờn

Trên mái, rì rầm mưa ghẹo não

Ngoài hè, ai oán dế kêu lơn

Vùi chăn,  thân lão hồn cô lạnh

Len cửa, trăng tàn ánh chiếc đơn

Hương lửa như về khêu bấc lụi…

soạng sờ, tưởng chạm  bóng yêu thương…

CAO BỒI GIÀ

 22-08-2022

 

XÓT  CẢNH

 

Xót cảnh bạn xa chuyện bá lơn

Sao đem đoạn tuyệt giải cơn hờn

Năm canh đón gió thiên thu lạnh

Sáu khắc trầm tư chốn miếu đơn

Ai bảo nàng Thư (*) không giữ giá

Mà tình chàng Thúc (*) cũng qua cơn

Con thuyền gối mộng đêm trăng tỏ

Luôn được dòng sông tải vết thương

Chung Văn

22/08/2022

(*) Hoạn Thư và Thúc Sinh

 

CÔ ĐƠN

 

Suốt đêm thao thức nhớ  từng cơn

Lòng rứt ray đau nặng trĩu hờn

Ngẫm mối tình hờ bên quán trọ

Ngắm vầng trăng lạnh cạnh bao lơn

Tìm vui khoả lấp điều trăn trở

Đắm nhộn chôn vùi mộng giản đơn

Trằn trọc canh tàn nghe buốt giá

Nhìn quanh chẳng có kẻ thân thương

Songquang

20220823

 

SẦU VƯƠNG

 

Trên lầu lặng lẽ ở bao lơn

Một chút sầu vương một chút hờn.

Hun hút nhạn chiều xa mỗi lúc

Rì rào gió tối lạnh từng cơn.

Mây ngàn lãng đãng ngùi trăng úa

Bức ảnh lờ mờ thấm nỗi đơn.

Kỷ niệm chập chùng buồn chết điếng

Nhạc lòng thổn thức ngập trời thương!

Mailoc

8-22-22

 

ĐÊM SẦU

(Họa 4 vận)

 

Bão nổi bên ngoài rít lắm cơn

Niềm riêng chất mãi nỗi đau hờn

Người đà chối bỏ thuyền chao nghĩa

Kẻ đã buông rời gió thổi ơn

Lặng tiếng từng hôm buồn lạc lõng

Im lời những buổi tủi cô đơn

Sầu ơi cảnh lại thêm bi đát

Bão nổi bên ngoài rít lắm cơn

      Minh Thuý Thành Nội

Tháng 8/22/2022

 

ĐÊM BUỒN

 

Canh trường đoài đoạn thắt từng cơn

Tiếng nấc khôn ngăn tủi nuốt hờn

Nhớ thuở em buồn chàng tếu táo

Mơ thời bậu khổ thiếp bông lơn

Kề vai vẹn nghĩa đời không nhạt

Sát cánh tròn duyên phận chẳng đơn

Cái chữ vô thường sao khắc nghiệt

Người còn kẻ mất một trời thương !

Thanh Song Kim Phú

  CA.Aug/23/2022

 

CHIỀU VẮNG

 

Lặng ngắm mưa chiều trút nặng cơn

Buồn len lỏi ngấm rướm đau hờn

Nghe chùng điệu nhớ trùm cô lẻ

Tưởng đắm cung sầu giáng cảnh đơn

Vẳng tiếng quyên gào mong hóa thảm

Đâu lời kinh sám giải khuyên lơn

Thu vàng nhuộm úa - từng thu nhuốm

Nỡ rủ ân tình lỡ trót thương…

Mai Vân- VTT

     23/8/22.

 

ĐÊM NHỚ

(Họa hoán vận)

 

Sùi sụt đêm dài nhớ nghẹn cơn

Gió khuya buốt lạnh tẩm mưa hờn

Non cao níu lại vành trăng khuyết

Biển thẳm bay về cánh nhạn đơn

Lắm lúc đau nhiều thành ngớ ngẩn

Đôi khi khổ quá hóa ba lơn

Cân bằng sự sống mong tồn tại

Vì ghét nên trời bắt phải thương

Lý Đức Quỳnh

   23/8.2022



BUỒN NHỚ...

 

Mù mịt bầu trời,bão thốc cơn,

Cuồng điên như quỷ hận,ma hờn

Liên miên gió rít,buồn thân lẻ,

Xối xả mưa tuôn,tủi phận đơn

Trêu cảnh điêu tàn,đèn trửng giỡn

Chọc người tiều tụy, nến ba lơn...

Tưởng mơ ngày cũ tim sầu muộn

Dẫu khuất xa rồi,mãi nhớ thương!

Thanh Hoà

23/08/2022

 

ĐÊM BUỒN

 

Hiên ngoài gió lạnh rít từng cơn

Càng khiến cho đây mãi giận hờn

Bởi kẻ ra đi tìm bến khác

Còn người ở lại đứng câu lơn

Nhìn theo cánh nhạn chao đêm tối

Nghĩ đến phận ta lệch bóng đơn

Trải hết tâm tư qua ngọn bút

Đong đầy trang giây giọt sầu thương.

Thái Huy

 8/23/22

 

ĐÊM MƯA

 

Đêm mưa rả rít gió từng cơn,

Chạnh tủi lòng đau lệ oán hờn.

Một kiếp chinh nhân tình thắm thiết,

Nửa đời viễn xứ dạ buồn lơn !

Xa xôi đất mẹ duyên tàn héo,

Cách trở non sông phận lẻ đơn !

Vận nước lao đao thân bạt gió…

Đành thôi ôm ấp mãi sầu thương !

Liêu Xuyên

 

ĐÊM GIÔNG BÃO

 

Bên ngoài gió loạn thổi từng cơn

Cây cối oằn cong ngập oán hờn

Sấm nổ ầm ì như thét dọa

Cành rơi răng rắc tựa rên lơn

Ào ào mưa đổ bên hè vắng

Lập cập người run trong áo đơn

Hé cửa nhìn ra, lòng hãi sợ

Quanh mình không một kẻ thân thương

Phương Hà

( 24/08/2022 )

 

ĐÊM LANG THANG

 

Lẻ bóng đêm buồn xao xáo cơn

Giận mình say thức dễ vương hờn

Ngoài trời vằng vặc trăng thu gợn

Song vắng bồn chồn chân muốn lơn

Phố xá đường khuya đời tỉnh nhỏ

Sương sa gió thoảng thân cô đơn

Lang thang từng bước tâm sầu đọng

Giấc ngũ đi hoang kẻ xót thương…

Hải Rừng

24/8/2022

 

DẠ SẦU

 

Quặn thắt tim gan từng đoạn cơn

Dập dùi thân xác vẫn không hờn

Bơ vơ lạc lỏng hồn xa lối

Bạc bẻo tình đời chẳng nghĩa lơn

Da diết sầu riêng đeo vướng mãi

Tái tê thao thức với cô đơn

Làm sao quên được đời buồn tẻ

Lảng vảng cung đàn khúc nhạc thương

Trân Đông Thành  

 

THƯƠNG THẦM

 

Anh đau đứt ruột, quặn từng cơn...

Nỗi khổ thân ai nỡ trách hờn...

Nhớ lại quê hương ngồi ghế đá...

Thương về xứ sở đứng "bao lơn" (1)

Quan hà lãng tử, cây chùm gởi

Khuê các giang hồ, đóa mẫu đơn

Trống vắng năm canh lòng mộng tưởng

Quạnh hiu sáu khắc dạ thầm thương...

Mai Xuân Thanh

  Aug. 23, 2022

(1) Bao lơn  :  Balcony



TRONG CƠN GIÔNG

 

Mưa ào xối xả dội từng cơn

Trời khóc hay đang trút giận hờn ?

Phẫn nộ nhân gian nhiều dối trá ?

Xót xa cõi thê lắm cô đơn ?

Con người ích kỷ không chia sẻ

Đồng loại vô tình thiếu cảm thương

Tỉnh ngộ nhanh lên, đoàn kết lại

Nghĩ suy nghiêm túc chớ bông lơn

Thanh Giang

 

CHẠNH LÒNG

 

Hằng đêm len lỏi lạnh từng cơn

Giá buốt tim côi oán giận hờn

Chim ghẹo bên ngoài kêu ríu rít

Gió đùa xào xạt chọc bông lơn

Hơi sương lan toả giăng màn nhện

Thức giấc hãi hùng gối chiếc đơn

Vạt sáng ăn đêm về tổ ấm

Chạnh lòng lưu luyến nỗi sầu thương !…

 Yên Hà

24/8/2022

 

MỘT LỜI KHUYÊN

 

Dù có thế nào ...chớ nổi cơn

Rồi gây ra đến sự căm hờn

Việc đây phân giải cho rành mạch

Chuyện đó trình bày phải giản đơn

Quẫn trí ,không nghe người chỉ bão

Bình tâm chẳng lắng kẻ khuyên lơn

Trong tình huynh đệ nên tương trợ

Mâu thuẫn chỉ làm hết mến thương

Người Sông Cửu

 AUG  242022

 

MÂU THUẪN SÂN SI

 

Nổi trận lôi đình oán giận cơn

Hung hăng tạo nghiệp dữ căm hờn

Anh em bất luận ai phiền nhiễu...!

Bạn hữu không bàn chuyện giản đơn

Háo thắng chai lì nên dạy bảo...!

Tự cao ngoan cố mới khuyên lơn

Đồng môn nhắc nhở nhau thân thiện...!

Mâu thuẩn sân si mất cảm thương...!

Mai Xuân Thanh

  Aug. 24,2022

 

CHINH PHỤ THƠ

 

Mưa buồn lã chã khóc từng cơn

Chớ thiếp làm sao dám trách hờn

Lính bước chiến trường... ôm bá súng

Nàng về khuê các...tựa bao lơn

Phòng không trằn trọc, buồn duyên lẻ

Gối chiếc trở trăn, trách phận đơn

Mấy độ Thu về, tin vẫn bặt

Chàng ơi nhớ quá nụ hôn mơn... (thương...)

DUY ANH

08/24/2022

 

THAO THỨC

 

Ông trời đôi lúc bỗng  lên cơn

Sáng nắng chiều mưa tựa dỗi hờn

Cũng rứa! Đàn bà hay lẩy bẩy

Kỷ ghê! Quân tử chẳng mơn lơn

Khuê phòng cửa khoá then cài chốt

Bên góc hiên ngoài chiếc bóng đơn

Gối lẻ đêm dài trằn trọc mãi

Nhớ ai thao thức buốt từng cơn

Kiều Mộng Hà

Aug24th2022

 

XIN LẦN ,

 

Nỏ ai thấu cảnh xót từng cơn

Lỗi hẹn thề xưa dạ buốt hờn

Đêm trắng bơ vơ gom góp khát

Giọt buồn  tê tái gói vun lơn

Mắt xanh nhạt sắc vì ly biệt

Tóc rối phai màu bởi lẻ đơn

Đếm bước thời gian mà nhức nhối

Xin lần trở lại với yêu thương !

PHƯỢNG HỒNG

 

BIỂN NHỚ!

 

Thương nàng biển nhớ dậy từng cơn

Cơn mộng tràn dâng chẳng dỗi hờn

Hờn gió làm gì nước nổi gợn

Gợn dòng cách trở sóng đùa lơn

Lơn đùa ả nguyệt chàng hay bỡn

Bỡn cợt hoa ngàn nụ vẫn vươn

Vương vấn đêm hồng tình mãi lớn

Lớn nguồn hạnh phúc hết cô đơn..!

Đức Hạnh

25 08 2022



LẠC BƯỚC TRI ÂM

(họa 4 vần)

 

Thức giấc đêm buồn ngắt những cơn

Ho hen xù xụ, thoáng  duyên hờn

Hiên ngoài  gió thoảng tuồng lay gọi

Vườn kế dế than giống thiệt hơn

Sương xuống trải đều nơi chốn hẹp

Trăng mờ chiếu rọi cảnh cô đơn

Năm canh buốt nhớ người ngàn dặm

Kẻ ở bên trời có luyến thương...?  

Paris, 30/08/2022

     TRỊNH CƠ






Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2022

HÃY GỞI CHO EM... -Thơ Sông Thu và Thơ Họa

 





HÃY GỞI CHO EM

 

Hãy gởi cho em chút nắng hồng

Để làm ấm lại tiết trời đông

Nơi đây lạnh lẽo quanh năm tháng

Vì có ai chia sẻ ấm nồng


Từ buổi anh đi, lược biếng cài

Một mình, làm đẹp để cho ai?

Phấn son chẳng thiết, môi khô héo

Mắt lặng chìm trong nỗi cảm hoài

 

Thẫn thờ tựa cửa đứng mong chờ

Nhìn cánh chim trời, dạ ngẩn ngơ

Ngắm ánh sao khuya, lòng thổn thức

Hẹn thề chi lắm để bây giờ...

 

Dẫu biết lòng người tựa lá thu

Một ngày gió nổi, lá xoay vù

Lìa cành, bay lượn xa...xa mãi...

Bỏ nhánh gầy trơ giữa mịt mù

 

Hãy gởi cho em chút ánh trăng

Hoặc là chỉ một ánh sao băng

Chút gì lóe sáng trong đêm tối

Xua nỗi cô đơn đã ngập tràn

   Sông Thu

( 30/06/2022 )

 

Thơ Họa:

 

ĐÔI LỜI GỞI EM

 

Giờ em đón nhận nắng tươi hồng,

Cho ấm môi vờn đón tiết đông.

Cho trái tim vơi bao nỗi nhớ,

Chờ anh về lại sớt chia nồng.

 

Thương em tóc biếng lược không cài,

Cũng chỉ ngoài anh chẳng có ai!

Để phấn son xa môi úa héo,

Khi anh trở lại đón vui hoài.

 

Tựa cửa ngày đêm mỏi mắt chờ,

U sầu thơ thẩn ngẩn rồi ngơ.

Đêm về thao thức cô đơn bóng,

Từ lúc ra đi mãi đến giờ.

 

Nằm nghe tiếng lá vọng mùa thu,

Gọi gió bâng khuâng thoát bóng vù.

Chim bỏ cành bay xa tít vắng,

Gom chùm trách móc đám mây mù.

 

Đêm nay anh nhớ đứng nhìn trăng,

Chỉ biết chia buồn gởi đám băng.

Hy vọng bên bờ xa tít ấy,

Em đưa tay đón ấm hôn tràn.

HỒ NGUYỄN

 (30-6-2022)

 

GOM THƯƠNG TRONG NGẤN LỆ TRÀN

 

Có thấy chăng từng cọng chỉ hồng

Giăng trên lều vải buổi tàn đông

Khi trời thay tiết sang xuân ấm

Lúc buổi tương giao tình thật nồng.

 

Cửa sổ trông xuyên bóng nguyệt cài

Đời còn lạc lỏng cõi trần ai

Đôi chân từng bước đêm khuya vắng

Cố níu thương nên nỗi nhớ hoài.

 

Bao nhiêu hương nguyện bấy nhiêu chờ

Cọng khói lồng trong đêm ngẩn ngơ

Vén bức màn yêu đêm tĩnh lặng

Rồi đong qua phút lại lần giờ.

 

Vai nhận nắng hè mắt đón thu

Hạ đang bước đến vội bay vù

Đã qua bao chặng dài lưu luyến

Mà bóng chim nay đã "mịt mù".

 

Trời giờ hết tháng cuối tuần trăng

Nằm đêm tay gác nhìn "sao băng"

Lắng nghe thổn thức tình buông lỏng

Tay góp thương trong ngấn lệ tràn.

2022-06-30

   Võ Ngô

 

GỞI EM

 

Anh gởi khăn thêu vẽ đóa hồng

Em choàng bớt lạnh lúc vào đông

Dù cho gió rét trời băng giá

Cũng đủ tình kia ấm cõi lòng

 

Em hãy làm duyên với lượt cài

Miễn đừng để ý đến riêng ai

Tim nầy trọn vẹn dành anh nhé

Hình bóng người  xa vẫn nhớ  hoài

 

Em hãy tin anh hãy đợi chờ …

Một ngày tương ngộ hết lơ ngơ

Tình ta nối nhịp cầu ô thước

Ước hẹn duyên xưa đẹp bấy giờ

 

Vẫn biết tiết trời sẽ đến thu

Làm sao tránh khỏi bóng sương mù

Đôi khi lá vẫn còn lưu lại

Một chút dư hương tỏa khói mù

 

Em hãy dõi nhìn lên bóng trăng

Lúc trời trong sáng chẳng sao băng

Tình anh cũng đẹp như trăng đó

Sẽ xoá đêm đen ánh nắng tràn

songquang

20220630

 

CÙNG NHAU HỒI TƯỞNG

 

Đây, anh gởi một đoá hoa hồng

Kỷ niêm cuộc đời vào khoảng đông

Lạnh buốt com tim nơi xứ lạ

Đơn côi gối chiếc thiếu hơi nồng

 

Em buồn tóc xoả thiết chi cài

Anh vắng đâu còn nghĩ đến ai

Thiếu phụ trông chồng ngơ ngẩn đợi

Tích xưa hoá đá mãi lưu hoài

 

Vẫn biết đôi ta luôn ngóng chờ

Gió lay hoa rụng sầu ngây ngơ

Thân đây đâu khác ai buồn lẻ

Thú dữ kêu la thảm trước giờ

 

Đông xuân xoay chuyển lại mùa thu

Cây lá thay nhau rụng vú vù

Anh đợi ngày về trong ngõ tối

Trớ trêu duyên phận quá mù mờ

 

Mơ màng gợi lại dạo đêm trăng

Không kể trên cao sao đã băng

Nghiệt ngã tình mình rồi một kiếp

Cùng nhau hồi tưởng lúc yêu tràn !…

 Yên Hà

1/7/2022

 

NỬA MẢNH TRÂM BUỒN

 

Em hỡi, chị đang điểm phấn hồng

Khi bình minh đỏ rực trời đông

Nhưng không thấy được mầu tươi thắm

Tình cũng phôi pha, hết mặn nồng

 

Nửa mảnh trâm thơ, chị lỡ cài

Nửa phần còn lại, họ cho ai

Để nay hai nửa đều dang dở

Tóc chị phai thêm, nỗi nhớ hoài

 

Buổi đó người đi, chẳng hẹn chờ

Một mình ra ngẩn với vào ngơ

Soi gương, mới biết mình sầu muộn

Vì nửa trâm quen lạc tới giờ

 

Mùa hết xuân, trời sớm vội thu

Em ơi, từng cánh lá rơi vù

Khiến mong đợi cũng đầy hoang tưởng

Theo khói từ ly tới toả mù

 

Em thả ân tình đón bóng trăng

Làm chi, lòng lạnh tựa sương băng

Thôi em , tất cả rồi hư huyễn

Như chuỗi tâm tư nhỏ lệ tràn ...

    Los Angeles  1 - 7 - 2022

CAO MỴ NHÂN

 

NHỚ AI TÌNH LIÊU TRAI

 

Thương em mặc áo lụa “Hà Đông”

Nhớ bậu quàng khăn má ửng hồng

Gối mộng...năm canh sầu lẻ bóng

Chăn đơn...sáu khắc ủ hương nồng

 

Sao anh hẹn mãi, biếng trâm cài

Thơ thẩn mỏi mòn vẫn đợi ai !

Xa mặt cách lòng tình bạn cũ...?

Mà ta canh cánh nhớ thương hoài...!

 

Ảo ảnh thân thương luống đợi chờ

Phù sinh số kiếp vẫn làm ngơ

Trái tim thổn thức bao xa vắng

Tấc dạ thủy chung tự bấy giờ...!

 

Nỗi buồn đất khách trải muôn thu

Gió chướng chiều hoang thổi cái vù

Đêm lạnh tương tư trằn trọc mãi

Bình minh ló dạng khói sương mù...!

 

Hai người đôi ngã nhớ đêm trăng

Tha thiết chờ em lạnh giá băng

Vò võ thương thầm ai bóng tối

Tình em mắt lệ đẫm tuôn tràn...!

Mai Xuân Thanh

  July 01, 2022

 

TẶNG NÀNG THU

 

Vườn em đẹp đẽ cánh hoa hồng

Hồng nở tươi cười chẳng lạnh đông

Đông đã mời trăng hòa biển mộng

Mộng thu ấm áp tỏa tình nồng

 

Tình nồng mộng thắm gió trăng cài

Cài những nụ hồng nhớ bóng ai

Ai tỏ ân tình khai biển ái

Ái thu mộng nở cánh hoa cười

 

Dù cho mưa nắng vẫn trông chờ

Chờ cánh thu vàng chẳng ngác ngơ

Ngơ ngác đêm hồng mơ mộng trở

Trở dòng kỷ niệm thắm tươi giờ…

 

Giờ nghe lá đổ thắm rừng thu

Thu cảnh ấm êm dẫu khói mù

Mù mịt làn sương nguồn vẫn lú

Lú ngay những nụ gió hôn vù…

 

Yêu thu mến tặng cả vầng trăng

Trăng nước nồng nàn chẳng lạnh băng

Băng giá tan rồi mừng cánh én

Én tin hạnh phúc mãi dâng tràn…

Đức Hạnh

02 07 2022

 

VẪN NHỚ 

 

Vẫn nhớ như in kỷ niệm hồng

Dấy lên mãnh liệt tháng ngày đông

Ngoài kia tuyết trắng lòng thêm lạnh

Chẳng có người thương ấp ủ nồng

 

Trăng đã sầu than khép bóng cài

 Nhạt nhoà mờ mịt bước chân ai

Trở trăn khắc khoải năm canh tủi

Ngày tháng dần trôi biếng cả cười

 

Dẫu đà bạc tóc vẫn trông chờ

Tình đã trao người xót tiếc ngơ

Lặng lẽ cô phòng sầu bóng chiếc

Gối chăn xô lệch phút giây giờ

 

Gió ghé về thăm lúc cuối thu

Rót thêm nỗi nhớ quắt quay vù

Thẩn thờ xao xuyến khi chiều xuống

Áo não  buồn vương tối  xám mù

 

Vẫn nhớ như in thuở dưới trăng

Dáng hình sóng sánh cạnh sông băng

Ấm nồng hơi thở tình đôi lứa

Vun đắp tin yêu hạnh phúc tràn !

PHƯỢNG HỒNG

 

GỞI TẶNG CHO NHAU

 

Gởi tặng cho nhau một đóa hồng

Như là giữ ấm tuổi vào đông

Ngoài kia gió lạnh mùa băng giá

Lửa nhóm trong tim đã sưởi nồng

 

Tóc vẫn làm duyên với kẹp cài

Mỹ miều xưa gởi trọn riêng ai

Chân dung vĩnh cửu cùng năm tháng

Cái đẹp trời cho chẳng phí hoài

 

Những phút thăng hoa lúc thỏa chờ

Ấy là yêu sống trọn ngây ngơ

Con tim tận hưởng niềm hoan lạc

Kết nối muôn xưa đến mãi giờ

 

Yêu người khoảnh khắc bỗng thiên thu

Mặc cánh thời gian gió liệng vù

Nắng đến,mưa đi…vòng nhật nguyệt

Hoa xuân diễm lệ, dẫu sương mù

 

Trong tim hiện hữu một vầng trăng

Sáng tỏa khi trời phủ tuyết băng

Nắng sẽ bình minh,xuân lại đến

Muôn hoa rộ nở,lệ vui tràn…

Lý Đức Quỳnh

    3/7/2022


SỚM VỠ MỘNG ĐẦU

 

Anh sớm cho em giấc mộng hồng,

Xuân hoài ấm áp, chẳng mùa đông

Ngây thơ, có biết đời dâu biển

Cứ ngỡ tình ta mãi mặn nồng

 

Nâng cánh hoa ngâu,vén tóc cài,

Hương đằm thắm tỏa,quyện lòng ai...

Cho giàn thiên lý xanh tươi mãi,

Để bóng trăng thanh mỹ diệu hoài.

 

Tại sao anh nhắn :”nhớ đừng chờ!”

Thất vọng cho hồn ngẩn dạ ngơ,

Cứ hẹn, cho em còn ước vọng,

...Mộng mơ,khao khát đếm ...ngày giờ.

 

Tiết hạ qua rồi, lại cuối thu,

Từng cơn gió lộng, lá bay vù.

Thân cây trơ trụi, cành khô héo,

Tin nhạn chờ mong, vẫn mịt mù.

 

Đơn lẻ một mình với mảnh trăng,

Bơ vơ tim giá lạnh dường băng.

Một đời đắm đuối tình hư ảo,

Thổi thức năm canh, gối lệ tràn.

Thanh Hoà

3/07/2022

 

ANH MUỐN

 

Anh tặng cho em một nụ hồng

Ru tình ấm áp những chiều đông

Và thêm nốt nhạc lùa băng giá

Để mắt môi kia dậy ánh nồng

 

Anh muốn em luôn tóc lượt cài

Cho đời tươi mát chẳng vì ai

Yêu mình cuộc sống cần tô điểm

Đón rước trời xuân miệng mỉm cười

 

Anh sẽ cùng em chẳng đợi chờ

Ngàn hoa thấm hạ bước thầm ngơ

Lên đồi nắng trải xôn xao đón

Có tiếng chim ca tấu những giờ

 

Anh đón em thầm nhặt bóng thu

Nhìn dâng cảm xúc lá bay vù

Vàng phai ngập lối hồn vương vấn

Với cảnh trời mây nhả khói mù

 

Anh gởi đêm trường nửa ánh trăng

Ta cùng gối nguyệt ngắm sương giăng

Êm đềm giấc ngủ ru đời nhé

Em chẳng cô đơn mộng đẹp tràn

     Minh Thuý Thành Nội

Tháng 7/3/2022

 

HỒN THƠ ÚA

 

Trời đang sắp sửa bước vào đông

Chút nắng thu phai nhạt dáng hồng

Ta trở về cùng bao tiếc nuối

Chiều qua đi với những say nồng

 

Heo may còn cảm những u hoài

Vương vấn trong lòng mãi nhớ ai

Vẫn mái tóc theo ngàn gió cuộn

Và trang thư điểm chút hoa cài

 

Trong đêm lòng lặng những sầu ngơ

Em có bên kia đứng ngóng chờ

Mây trắng lững lờ về thuở trước

Tình xưa trăn trở đến bao giờ

 

Mưa rơi tí tách mái tranh thu

Mấy độ xuân xanh thác đổ mù

Giây phút người đi sương thấm lạnh

Không gian lá đổ, gió bay vù

 

Áo em trắng xóa tuyết đông băng

Ước vọng đêm về dưới ánh trăng

Như chuyện ngày xưa mang mác đến

Là hồn thơ úa ngả nghiêng tràn.

Lê Mỹ Hoàn

  7/3/2022


NÀO AI HIỂU THẤU!!!

 

Dẫu biết giờ đây nhạt má hồng

Thân đào phận liễu trãi bao đông

Chòng chành nắng gió dần phai úa  

Ước được cùng nhau ủ giấc nồng

 

Nhớ thuở tròn trăng bím tóc cài             

Hương đời ngát tỏa lịm hồn ai

Môi cười nụ thắm tình vương vấn

Mắt ngọc duyên trời níu buộc hoài

 

Từng bấy xuân mòn mỏi đợi chờ  

Bao lần trăng tỏ lẫn trăng ngơ

Hoài mang chạnh nhớ câu thề hẹn

Nguyệt Lão đùa chi khổ tận giờ

 

Dẫu vết rêu trùm hóa kiếp thu

Dẫu chiều bóng đỗ vụt tắt vù

Sương chùng đỉnh bạc mây chùng tím

Thương ánh sao le lói cõi mù

 

Đâu còn khoảnh khắc đẹp nhìn trăng

Hay phút song đồng sưởi giá băng

Đâu trời hạnh phúc êm đềm chuốc…

Chí thấy bên đời suối lệ tràn!!!

Mai Vân – VTT

      4/7/22.


SẦU QUÊ NHỚ EM

 

Đọc Xuôi :

Quê chiều rũ nhạt má phai hồng,

Héo hắt em hờn sương gió đông.

Tê tái lá rừng cây lặng chết,

Lạnh buồn ta nhắp rượu men nồng !

 

Đau sầu rối tóc lệch hoa cài,

Chứa chất em buồn nỗi khổ ai !

Dâu bể lấm duyên đành thảm não,

Cách chia hờn đứt đoạn tình hoài !

 

Ngờ đâu tủi hận lệ trông chờ,

Sự thế đau đành phải chuốc ngơ !

Thơ thẩn nỗi sầu ôi mất nước,

Trận thua đành xứ biệt đây giờ !

 

Xưa buồn lạnh nhớ cảnh trăng thu,   

Sóng vỗ mông mênh gió thổi vù.

Mưa trút nước đầy thuyền vượt bể,

Cách ly tình nghĩa biệt xa mù !

 

Thôi đành thảm lệ khóc tàn trăng,

Nước biếc non xanh đá lạnh băng,

Trôi mãi thuyền ta sầu héo hắt…

Nhớ thương em đẫm lệ tuôn tràn !

 

Đọc Ngược :

Tràn tuôn lệ đẫm em thương nhớ,

Hắt héo sầu ta thuyền mãi trôi.

Băng lạnh đá xanh non biếc nước,

Trăng tàn khóc lệ thảm đành thôi.

 

Mù xa biệt nghĩa tình ly cách,

Bể vượt thuyền đầy nước trút mưa.

Vù thổi gió mênh mông vỗ sóng,

Thu trăng cảnh nhớ lạnh buồn xưa.

 

Giờ đây biệt xứ đành thua trận,

Nước mất ôi sầu nỗi thẩn thơ.

Ngơ chuốc phải đành đau thế sự,

Chờ trông lệ hận tủi đâu ngờ.

 

Hoài tình đoạn đứt hờn chia cách,

Não thảm đành duyên lấm bể dâu.

Ai khổ nỗi buồn em chất chứa,

Cài hoa lệch tóc rối sầu đau !

 

Nồng men rượu nhắp ta buồn lạnh,

Chết lặng cây rừng lá tái tê.

Đông gió sương hờn em héo hắt…

Hồng phai má nhạt rũ chiều quê !

Liêu Xuyên


GỞI EM

 

Gởi em gởi cả, cả muôn hồng

Không gởi đâu nhe ngọn gió đông

Nhưng hết những chi từng khắc khoải

Không ngoài tha thiết với hương nồng.

 

Gởi thêm cánh phượng tóc hoa cài

Để khỏi đêm về mơ bóng ai

Một thuở sân trường nghe trống giục

Chia tay mãi nhớ ấy ai cười.

 

Gởi tất luôn nhe cảnh đợi chờ

Với từng hè đợi đến ngu ngơ

Tiếng ve rả rich trong chiều vắng

Và mải mê theo kiến lỡ giờ.

 

Bây chừ quê mẹ sắp vào thu

Vàng lá tả tơi gió thổi vù

Khách cứ bâng khuâng con nước đợi

Thuyền thời xoay tít giữa sa mù.

 

Rồi neo thuyền đợi,đợi con trăng

Chỉ thấy sao tua,tua vút băng

Đêm giữa ba mươi càng ảm đạm

Khiến sương thấm đậm nỗi đau tràn.

Thái Huy

  7/5/22


QUÀ MỌN 

 

Anh gửi cho em mấy nụ hồng

Giữ gìn hơi ấm lúc sang đông

Mong sao cái lạnh rồi qua hết

Chờ ánh dương lên ngợp sáng nồng

 

Tội nghiệp em tôi...tóc chẳng cài

Tâm tình không biết gửi về ai

Đêm trường thổn thức, lòng buồn hận

Chẳng có người lên tiếng đoái hoài

 

Đời em chẳng lẽ cứ trông chờ

Ngày tối ra vào ngẩn với ngơ

Có dạo buông xuôi niềm ẩn ức

Thì ra mình đã.... khóc bao giờ !

 

Xa cách lâu rồi...đã mấy thu

Anh như chong chóng mãi bay vù

Dòng đời cứ thế mà trôi biệt

Hình bóng thân quen lẩn khuất mù

 

Những lúc ngồi buồn dưới bóng trăng

Ngước nhìn  vằng vặc chốn thiên băng

Lòng người cô độc trong đêm vắng

Mơ ước tương lai khiến vụt tràn....

      Paris, 12 Juillet 2022

   TRỊNH CƠ


MONG ĐƯỢC ...

 

Bước nhẹ cùng em dưới nắng hồng

Bên nhau , chẳng thấy lạnh mùa đông

Hơi thu ấm áp dìu thời tiết

Cho mắt em say , má em nồng

 

Nàng xưa lược giắt với trâm cài

Đùa thôi , anh hỏi mắt cười ai ?

Chu môi , em dỗi bảo không biết

Thấy ghét trong tâm , ghét cả người...

 

Khói lửa thân trai khó đợi chờ

Chim bằng tung cánh để thẩn thơ

Từ đấy ngày đợi , đêm mong ngóng

Chỉ ánh trăng khuya dọi hững hờ

 

Anh đi ngày đó , cốm vào thu

Như may gió thổi , lá quay vù

Lìa cành , xa gôc , bay thêm mãi

Làm nhánh em trơ giữa bóng mù

 

Không gửi mơ hồ ánh sáng trăng

Hay cả chút mềm tuyết sương băng

Mong được thăm em ngày thật sớm

Dạo khúc hoan ca ngợp đất bằng ...

CHUNG VĂN

  12/7/2022