Hiển thị các bài đăng có nhãn Mai Quang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mai Quang. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

THỆ NGUYỆN MÙA SEN NỞ

THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị, Phan TựTrí, Như Thu, Trần Như Tùng,
Hải Rừng,Trần Lệ Khánh,Thy Lệ Trang,Lý Đức Quỳnh,
Mai Quang,Hồng Phượng,Phạm Duy Lương,
THỆ NGUYỆN MÙA SEN NỞ
Phật xuống trần gian đã mấy mùa
Nguyện dừng cừu hận với hơn thua
Nuôi tâm lặng lẽ thôi ham muốn
Dưỡng tánh trầm tư bớt lọc lừa
Vào  Đạo khiêm cung dù có biết
Ra Đời tàm quý * dẫu do chưa
Như sen bình thản không trăn trở
Vẫn sống khoan hòa giữa gió mưa
Như Thị
*Tàm quý là thiện tâm sở; vô tàm quý là ác tâm sở.
 Trong tâm của con người có thiện ác lẫn lộn. Người biết tàm quý gọi là người thiện; người không biết tàm quý là người ác.
 
Tàm quý hiểu thông thường là xấu hổ, hổ thẹn. Người biết hổ thẹn với lương tâm mình khi làm điều sai trái là người có hạnh tàm quý. Còn làm sai trái, nói sai trái, nghĩ sai trái mà không xấu hổ là người không biết xấu hổ.

BÀI HỌA
NHƯ MÙA SEN THẮM NỞ
Hoằng dương pháp Phật biết bao mùa
Mầu nhiệm đâu cần chuyện thắng thua
Đừng tưởng Dạ Xoa đau phận quỷ
Chớ coi La Sát khổ thân lừa
Trí không thức tỉnh nào hay chứ!
Tâm hết tị hiềm đã thấu chưa?
Bảy bước vàng sen càng thắm nở
Hương đời thanh khiết dẫu dầm mưa.
Phan Tự Trí
THẦM NHỦ...
Không quên lời dạy trải bao mùa
Chánh niệm duy trì dẫu được, thua
Tự tại bình tâm dù kẻ trách!
An nhiên vững trí mặc ai lừa!
Xua niềm đau xót thôi hờn nữa!
Gột mối ưu hoài có hiểu chưa?
Dìu dịu hương sen cùng gió thoảng
Như lòng tưới mát giữa chiều mưa.
Như Thu
DẪU BÃO MƯA
Ngô lúa sinh sôi dựa thuận mùa
Cần cù để thắng chớ hoài thua.
Lương tâm thơm thảo ma luôn tránh
Trí huệ căn cơ quỷ khó lừa.
Kệ dạy “muốn vừa” luôn giữ nhé
Kinh khuyên “biết đủ” nhớ làm chưa.
Tu nhà tu chợ nên tâm đắc
Phật ở trong tâm dẫu bão mưa ...
Trần Như Tùng
ÁNH ĐẠO TỪ BI
Bể khổ đời người trải mút mùa
Hơn nhau sống chết được hay thua
Nhân tình thế thái trầm luân vượt
Tuệ  trí  an  nhiên  thoát  lụy  lừa
Tứ đế hành trì đang hẵn tập
Tam kinh học hỏi bắt đầu chưa
Sen kia tự tại hồn nhiên nở
Ánh đạo TỪ BI mặc nắng mưa
Hải Rừng
30/4/2017
VỊNH SEN
Tháng tư sen nở hạ vào mùa
Tỏa ngát hương thanh sắc chẳng thua
Từ dưới bùn đen thân vẫn sạch
Ngời trên mặt nước cảnh không lừa
Hoa chưng bàn phật tôn màu quý
Hạt tặng trang đời đẹp nghĩa chưa
Nhụy Lá Ngó kia đều giúp thế
Coi thường thời tiết nắng sương mưa.
Trần Lệ Khánh-1-5-2017
THONG DONG...
Xuân đến, xuân đi đã mấy mùa
Mặc đời mê mải được hay thua
Trăng thiền chẳng bận điều mơ ảo
Tâm đạo nào lo chuyện gạt lừa
Nhẹ lướt thuyền con chờ giọt nắng
Nhàn du bến vắng đợi chiều mưa
Mênh mông một cõi trời mây trắng.
Hạ vẫn tươi hồng...anh thấy chưa?
Thy Lệ Trang
ĐỜI CÒN MƯA NẮNG
Tay chăm,nguyện đón những xanh mùa
Thấu lẽ bất toàn,lẽ tự thua
Quán biết khi lòng thâm ý bẫy
Mà hay lúc trí dã tâm lừa
Cùng sông nước chảy dòng như đã
Với biển khơi hòa sóng vẫn chưa
Thực địa chân đi còn ảo tưởng
Nên đời dãi nắng lại dầm mưa…
Lý Đức Quỳnh
CHẲNG ĐỘI ,KHÔNG DẦM
Riêng tặng Như Thị
Chăm: biếng, nguyện: lười, ngáy mút mùa,
Kệ vòng nhị biệt, kẻ hơn thua
Ý kia ràng buộc còn  viên mã
Tâm nọ gieo neo cũng  bị  lừa*
Thực tại buông đầy dòng pháp trọn
Viễn mơ cầm mãi núi xanh chưa?
Thưa người tri thiện đâu là chổ
Chẳng đội, không dầm nắng với mưa?
Mai Quang
Ghi Chú:

*bị lừa “thực đối” xen “giả đối” với viên mã. Bị còn là tên khác của cọp.Bị, Lừa vừa động từ vừa danh từ.Thực giả đan xen.
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifRÈN LÒNG
Cõi tạm nhiêu khê trãi bộn mùa
Một đời tranh đấu nõ mong thua
Gia đình chỗ tựa nhiều tin cậy
Xã hội bon chen lắm phỉnh lừa
Tâm niệm ngày đêm còn thiếu sót
Rèn lòng năm tháng liệu vừa chưa
Phong ba bão tố không chùn bước
Sóng gió bao lần gội nắng mưa !
Hồng Phượng
CHÀO MỪNG NGÀY PHẬT ĐẢN
Không màng phú quý, được hay thua
Não thấy lầm than giữa dối lừa
Bỏ mặc vàng,son, đời đã sẵn
Giầm trong cát, bụi, đạo còn chưa
Người chan nắng tỏa , lùa sương, giá
Chúng thoát đông tàn , thuận gió, mưa
Vững chí , quên mình, xây nghĩa cả,
Vườn sai quả ngọt, đón thêm mùa
4 - 5 – 2017-Phạm Duy Lương

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

BAO GIỜ - Mai Quang



BAO GIỜ
(Đường luật trường thiên thập nhị cú)

Vòng đời lặng lẽ bước trầm luân,
Ngoảnh lại chao ôi quá thất tuần!
Trước ngõ đào bông chào Chúa Tết
Vườn sau lan nụ vẫy Đông Quân
Quê nuôi đêm tạm chờ năm lụn
Đất mẹ ngày thêm tiễn tháng nhuần
Sắc cúc dõi trông buồn dặt đặt
Màu mai chạnh tủi nhớ bâng khuâng
Tuổi trời  đã võng chùng vuông đất
Cuống rún chưa lìa gởi thẻo phân
Cố quận ngựa già bon vó mỏi
Bao giờ Sông Núi mới vào Xuân?

(Mùa Đông Bắc Mỹ, nhớ Tết quê nhà)
                    02/7/2017
                   Mai Quang

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

GIỌT SƯƠNG

THƠ XƯỚNG HỌA
Nguyễn Gia Khanh, Phạm Kim Lợi, Liêu Đình Tự,
Mai Quang, Sông Thu, Lộc Bắc,Thy Lệ Trang,
Như Thu, Như Thị, Huy Phương,
Nguyễn Văn Đào,Trần Như Tùng,
Thanh Hòa, Bùi Anh Phúc, Uyên Du,
 Minh Huy,Thục Nguyên,Phan Tự Trí,
GIỌT SƯƠNG
Ngắm giọt sương mai, chạnh nỗi tình
Long lanh cũng chẳng quá bình minh
Vừa may mắn đọng giàn thiên lý
Lại hẩm hiu vương đám lục bình
Kẻ ngỡ dòng châu trào mắt tủi
Người ngờ hạt ngọc đậu hoa xinh
Mong manh một kiếp giăng trên cỏ
Vẫn đủ trầm luân đắm phận mình.
Nguyễn Gia Khanh
BÀI HỌA
ĐIỂM CHÚT TÌNH
Tóc úa trên đầu . . điểm chút tình
Thời gian dẫu có . . vẫn còn minh
Hoa thơm nhụy thắm mong người viếng
Gái đẹp chân dài muốn bạn bình
Thử ngắm mỉm cười đời mãi trẻ
Vờ soi tự nhủ mộng luôn xinh
Ô kìa ! lão hạc sinh hư đốn
Hắc đế mà sao chẳng biết mình .. !
Phạm Kim Lợi
SẮC XUÂN
Đắm cảnh thiên nhiên biết mấy tình
Thoạt nhìn đã tỏ khỏi thanh minh
Tao nhân mơ mộng say sưa họa
Mặc khách đa mang đắm đuối bình
Tứ trải tờ hoa ngời nét ngọc
Trăng lồng luống ái thắm màu xinh
Vườn xuân dậy sắc trời non nước
Rạo rực không riêng bởi chính mình.
Liêu Đình Tự
THÔNG ĐIỆP TỪ GIỌT SƯƠNG
Mang từ Đại thủy nỗi thâm tình,
Gởi đến  trần gian lý hảo  minh
Chịu đục khiến người trong phẩm giá
Thâu dơ để vật ngát hương bình
Gói tròn  thế giới ba ngàn sáng
 Cô đọng trân châu một giọt  xinh
Cống hiến cam lồ  cho vạn loại
Như  nhiên tự tại bản thân mình.
Mai Quang
LƯỚI TÌNH
Định nghĩa làm sao cái chữ tình
Vướng vào, phải trái khó phân minh
Khi vui, mật ngọt đong đầy chén
Lúc dỗi, men cay uống cạn bình
Ngơ ngẩn như người trong cõi mộng
Tham lam tựa bướm giữa vườn xinh
Một ngày bừng tỉnh, còn chi nữa
Trời đất mênh mông chỉ có mình !
Sông Thu
SƯƠNG MAI
Điêu linh năm tháng hả ân tình
Trực giác thương về khó thuyết minh
Nước mắt em yêu ngày nến lụi
Giọt châu thiếu nữ thuở an bình
Phận may lắng đọng hoa mai tết
Duyên thắm lăn tròn lá tuyết xinh
Bốn chục xuân qua sương ước nguyện
Sát na hiển hiện chứng duyên mình!
Lộc Bắc
Fev2017
TỰ NHÌN TÔI...
Cho dẫu đời gieo lắm bất bình
Mây sầu chưa lấp ánh dương minh
Long lanh ngấn lệ: hồn chung thủy
Lấp lánh sương mai: giọt hữu tình
Thả nhẹ lời thơ: vầng nguyệt đẹp
Ôm thầm giấc mộng: khoảng trời xinh
Thi nhân vốn sẵn người đa cảm
Hà tất chi ta phải trách mình?
Thy Lệ Trang
TỦI PHẬN 
"VU QUY" đỏ thắm nỡ vô tình !
Lễ cưới tưng bừng khó biện minh
Có thấu tim nầy luôn hụt hẫng
Còn mong người ấy mãi yên bình
Rụt rè giữa tiệc đèn ngời sáng
E lệ bên chồng vóc đẹp xinh !
Vẫn hiểu môn đăng cùng hộ đối
Mà sao cứ nghĩ tại nơi mình !
Như Thu
TÌM TÔI
Nhân loại đớn đau cũng lưới tình
Tranh giành tham đắm bởi vô minh
Buông lơi ngũ dục làm sao ổn
Thả lỏng lục căn chẳng thể bình
Cứ nghĩ ưa cầm cành đẹp đẽ
Nên còn muốn ngắt nụ tươi xinh
Quay về ngồi lại ngừng truy đuổi
Trí tuệ bùng lên mới rõ mình
Như Thị
CÁM DỖ TRẦN GIAN
Cám dỗ trần gian những mối tình
Phải chăng truyền kiếp chốn u minh
Say màu bướm lạ bao người thán
Đắm sắc hoa thơm lắm kẻ bình
Cõi tạm năng tu rời ngục tối
Suối tiên chuyên tắm hoá người xinh
Thế gian nhiều thứ còn mê hoặc
Chuyển hoá khổ đau ở chính mình
Nguyễn Văn Đào
GIỌT SƯƠNG
Họa Y đề
Giọt sương hờ hửng nỗi oan tình
Chẳng thể long lanh, chẳng thể minh.
Đã trót vùi thân vào đám cỏ
Còn toan ngấp nhé chốn lầu xinh!
Khi vui lấp lánh như châu ngọc
Lúc hẩm xo ro nép lục bình
Cứ tưởng cuộc đời rồi sẽ khác
Ngờ đâu gặp rủi cực thân mình.
Huy Phương
TÂM SỰ GIỌT SƯƠNG
Nghe chuyện giọt sương kể sự tình
Mà lòng đố kị cũng phân minh.
Chị nông bắt kịp khi thời gấp
Anh lính mạnh thêm thuở nước bình.
Cái nắng thằng mưa chung sức mạnh
Đoàn tô tốp máy khuất đường xinh.
Lơ mơ liều lĩnh gây điều xấu
Thật đáng thương cho số kiếp mình.
Trần Như Tùng
NHƯ GIỌT SƯƠNG
Giọt sương lóng lánh bé xinh xinh
Xao xuyến lòng ai gợn chút tình
Thương xót muôn loài không vĩnh cửu
Đớn đau nhân loại chẳng an bình
Chiến tranh bệnh hoạn tiêu tan chúng
Đói khổ âu lo hủy diệt mình
Ước vọng tương lai về bến mộng
Cầu xin Phật tổ giải vô minh
Thanh Hoà
THANH LONG
Tạo hóa trêu ngươi hoặc cố tình
Cho đời phận số thiếu công minh
Thanh long gai góc nằm lùm bùi
Hoàng cúc trơn tru cắm độc bình
Tìm giống còn mong cho trái ngọt
Trồng cây vẫn đợi trổ huê xinh
Con rồng tu kiếp chưa thành quả
Có lẽ Phật đang thử thách mình.
Bùi Anh Phúc
GIỌT SƯƠNG MAI
Đời chung nét mặt ẩn muôn tình
Gối tựa nương vào để xác minh
Bệ cửa ưu tư nhìn thế sự
Đài hoa bám víu mộng an bình
Long lanh ảo giác màu hoa mỹ
Lấp lửng sinh tồn vẻ vóc xinh
Cho dẫu một lần hay bất tận
Mong manh số phận cảm thương mình
Uyên Du - 170207
TỰ CỨU
Thế gian nặng nợ với ân tình
Danh lợi đẩy đưa giữa bất minh
Cuồng vọng bao người vui hạnh phúc?
Tham lam mấy kẻ sống yên bình?
Lá xuân vàng úa không sinh khí
Chồi lộc héo tàn hết đẹp xinh
Đại Pháp hồng truyền Chân, Thiện, Nhẫn
Trừ mê, phá chấp cứu thân mình

Trừ mê phá chấp cứu thân mình
Để mỗi cuộc đời lại đẹp xinh
Đạo đức hồi sinh trời chuyển số
Nhân tâm biến đổi nước thanh bình
Gieo nhân vận gặp nhiều duyên đẹp
Tạo ác nghiệp xui những bất minh
Tu luyện hướng theo đường Đại Pháp
Vô vi, phá chấp lợi,danh ,tình
Minh Huy
NHỚ XƯA
Vừa mới chớm yêu đã thất tình
Đầu xanh phơi phới thật quang minh
Bổng chàng thiếu uý chia đôi ngả
Để gã thư sinh khóc một mình
Chẳng trách Trời sinh ta xấu xí
Mà ganh bậu được dáng tươi xinh
Cho nên biết phận không may mắn
Chết sẽ mang theo nỗi bất bình
Thục Nguyên
CÒN XUÂN ?
Mắt nai hai giọt quả đa tình
Lúng liếng trai làng đã chứng minh
Ấy thế bây chừ lên loại giỏi
Biết đâu mai mốt xuống trung bình
Tưởng là chỉ khổ đời chân ngắn
Chả biết vui nào kiếp gái xinh
Vò võ neo thuyền nơi bến vắng
Còn xuân không nữa xót duyên mình?
Phan Tự Trí 

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH, QUÁ NGON RỒI! - Kha Tiệm Ly, Mai Quang



NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH

Giọt sầu sao cứ lạnh lùng rơi.
Thoắt cổ lai hy đã đến rồi!
Bút mực nhục nhằn đau đớn ngó,
Tóc râu phờ phạc thẹn thùng soi.
Chẳng còn vá víu màu danh lợi,
Mà chửa phôi pha trận gió đời.
Bùi, ngọt vừa nâng bình đã cạn,
Đắng, cay uống mãi chẳng hề vơi!
                              Kha Tiệm Ly

HỌA

QUÁ NGON RỒI!
(Thay lời chúc Sinh nhật Kha Tiệm Ly)

Kha Lão sầu chi giọt tuổi  rơi,
Nghiệp văn như đó quá ngon rồi!
Nối noi, Phú thể đương thời chiếu
Tiếp mạch, Đường thi  hậu thế soi
Hốt hốt Hạo nhiên lời đất nước
Tràn tràn Nghĩa khí rượu lề đời
Sá chi thuận nghịch duyên đầu gió
Biển Khổ thêm đầy chẳng chút vơi?!
                                  Mai Quang

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

XUẤT TÁI KHÚC (CHIÊU QUÂN MỘNG) - Ca Dao cùng quý thi hữu





THỈNH HỌA:


XUẤT TÁI KHÚC 
(CHIÊU QUÂN MỘNG)

Réo rắt hồ cầm gửi lại ai,
Ải quan nhạn lạc trắng thương đài
Bốn dây rỉ máu lời ly biệt
Chín khúc tuôn dòng nỗi đắng cay
Thút thít trăng khuya sầu liễu rũ
Mơ màng vách quế giấc xuân lay
Quân vương có thấu cho lòng thiếp
Trở giấc thiền vu, mộng tưởng Ngài!?
                                         Ca Dao

HỌA:


SÁT PHU TRÍCH LỆ

Hán Hồ, Hán Hán khác gì ai,
Cũng chỗ cao sang chín bực đài!
Xót cái hường nhan cam vị đắng
Cảm lòng cố quốc chịu mùi cay
Bởi thằng thợ vẽ tham màu bạc
Tại lão tơ hồng muốn lá lay?
“Trích lệ sát phu” oan nghiệt đó
Ngàn năm đọng ở nét chau ngài.
                             Mai Quang