Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thành Long. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thành Long. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

KHUYÊN VỢ - Nguyên Nhật cùng thi hữu



KHUYÊN VỢ
      (NĐT)
Tím ruột bầm gan phải dỗ dành
Quay về với lũ trẻ giùm anh
Vần thơ há dễ làm nên sử
Nét chữ nào đâu đủ dựng thành
Chớ viễn vông ngồi xây mộng ảo
Đừng mơ tưởng đợi đắp tình xanh
Vườn ta quả ngọt xuân còn thắm
Níu giữ làm chi sợi chỉ mành ./.
                      Nguyên Nhật
                        26.10.2015

BÀI HỌA :

MÃI YÊU ANH

Thuyền về bến đợi, chẳng ai dành!
Kỹ niệm nồng nàn mãi nhớ anh
Ớt đỏ vị cay tình mới đẹp
Hoa hồng gai nhọn nghĩa trung thành
Trăng cười suối mộng ngời sao sáng
Gió thả mây ngàn dệt biển xanh
Ước vọng đôi mình tràn sức sống
Đủ che bảo táp chẳng cần mành./.
                              Đức Hạnh
                             26.10.2015

LỠ SI

Đã lỡ si rồi khỏi dỗ dành
Cho dù đến chết vẫn theo anh
Thơ ai dấu ái còn in đó
Chữ bạn Ân tình vẫn khắc thành
Mộng tưởng quay cuồng trong cõi ảo
Mơ màng luẩn quẩn giữa trời xanh
Quên luôn mạng sống đang xuân trẻ
Cố kéo mong manh chiếc chỉ mành
                                           HH
                                     26.10.2015

NÓI VỚI ANH

Thơ em mộc mạc chỉ riêng dành
Gói ghém chân tình gửi đến anh
Một tiếng yêu thương nào dám ngỏ
Ngàn câu luyến nhớ vẫn không thành
Mơ hoài giấc mộng như sương khói
Nếm mãi duyên đời tựa trái xanh
Chẳng biết khi nao rồi hạnh ngộ
Cho Trăng miền Hạ thoáng qua mành !
                                          Mùa Thu
                                        26.10.2015

LẤY VỢ 
(NĐT)
Đã thật lòng yêu chớ phải dành
Em về dẫn mộng phủ hồn anh
Hàng tươi nhậu sướng xong trèo lũy
Rượu mới dùng say để đẽo thành
Phấn khởi mình xây đời mãi đẹp
Vui mừng nghĩa trải phận hoài xanh
Khu vườn hạnh phúc ươm chồi nõn
Thỏa mãn tình ta đẹp chiếu mành
                             Thành Long
                             26.10.2015

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

CHUYẾN ĐÒ DANG DỞ – My Trinh cùng các bạn



CHUYẾN ĐÒ DANG DỞ

Đường mây ái cũ họ quên rồi
Rão bước ta về giọt tủi trôi
Cánh nhạn ơ thờ xuôi rẽ bóng
Nhành cây ủ rũ ngượng đâm chồi
Vùi đêm gối mộng cay hồn lẻ
Xé mảnh thư tình bỡn dạ côi
Tại nhỡ sang đò hay ước mỏng
Sầu tư nặng gánh dẫu không bồi.

                               My Trinh

BÀI HỌA:

GỌI MÃI TÊN EM

Thuyền đã trùng khơi cuối nẻo rồi
Thương thay biển động cánh bèo trôi
Sóng dâng tràn ngập dòng sông ái
Gió lộng chênh chao một nụ chồi
Ngắm ánh trăng mờ lòng tỏ rỏ
Nhìn hoa hồng héo dạ đơn côi
Đêm về tình mộng buồn hiu quạnh
Gọi mãi tên em chẳng đắp bồi…
                             Đức Hạnh
                             24.10.2015

CON THUYỀN LỖI HẸN

Lời yêu thủa ấy đã xa rồi
Nỗi tủi tuôn trào rót lệ trôi
Ảo não thơ tình thương bóng nhạn
Đìu hiu mặc khách dõi hoa chồi
Khuya về hụt hẫng ôm phòng lẻ
Cảnh lại bơ phờ giữ gối côi
Bởi lẽ con thuyền quên lối hẹn
Đành đem giấc mộng bỏ ly bồi.
                           Thành Long
                           24.10.2015

LỖI HẸN

Đã hứa sao quên hết cả rồi
Để ngày tháng mãi hững hờ trôi
Vườn ai xuân thắm ươm đầy lộc
Ngõ bạn hương hoa nẫy đủ chồi
Em vẫn mơ màng núp bóng mẹ
Anh thì lặng lẽ mái tranh côi
Còn bao lâu nữa xây tình nhỉ ?
Để bến trăng đêm đẹp bến bồi ./.
                         Nguyên Nhật
                          24.10.2015


CHUYẾN ĐÒ XƯA

Một chuyến đò xưa đã khuất rồi
Ta đành rũ thả mối tình trôi
Mai hờn thuở ấy không vờn bóng
Liễu trách giờ đây chẳng hé chồi
Những tối âm thầm cùng gối lẻ 
Từng ngày lặng lẽ với thân côi
Con thuyền ảo não hồn ôm mộng
Vẫn muốn bờ kia được đắp bồi.
                               Anh Dung
                              24.10.2015

ƯỚC

Đỏ mắt chờ ai... lỡ hẹn rồi
Dòng hương thủa ấy mặc thuyền trôi
Cành thu ủ rũ giờ rơi lá
Cỗi hạ đìu hiu khó nảy chồi
Chạnh nhớ vui mừng... nay nghĩa lẻ
Âm thầm khắc khoải vẫn tình côi
Buồn trông cánh nhạn phương trời mỏi
Ước được phù sa đỏ mãi bồi!
                       Thanh Phong
                        24.10.2015


HỌA THƠ NGUYỄN CÔNG TRỨ “VỊNH MÙA ĐÔNG” - Đức Hạnh cùng thi hữu



VỊNH MÙA ĐÔNG

Nghĩ lại thì trời vốn cũng sòng,
Chẳng vì rét mướt bỏ mùa đông.
Mây về ngàn Hống đen như mực,
Gió lọt rèm thưa lạnh tựa đồng.
Cảo mực hơi may ngòi bút rít,
Phím loan cười nhuộm sợi tơ chùng.
Bốn mùa ví những xuân đi cả,
Góc núi ai hay sức lão tùng.
    NGUYỄN CÔNG TRỨ

BÀI HỌA:

GIAI ĐIỆU BỐN MÙA

Bốn mùa giai điệu vẫn không sòng,
Nơi nóng như hè chốn lạnh đông.
Phía bắc run lòng sương trắng núi,
Phương nam mát mặt lúa xanh đồng.
Người cày quần quật đôi chân đất,
Kẻ ngủ thảnh thơi chiếc áo chùng.
Được mỗi xuân về hoa thắm nở,
Muôn loài sống khoẻ chẳng thua tùng!
                                       Đức Hạnh

HỌA SẦU ĐÔNG

XUÂN tươi Hạ cháy hỏi sao sòng?
Lá rụng Thu vàng lạnh lẽo Đông
Kẻ chốn lều tranh vai áo bạc
Người nơi gác ngọc cửa khoen đồng
Mưa lùa run rẩy thân tê cóng
Gió bạt tả tơi xác rũ chùng
Nếu chữ công bằng chia sẻ rộng…
Trần gian tỏa mát giữa muôn Tùng
                                Cư Nguyễn

VỊNH CÂY TÙNG
       Đảo vận
Dẻo dai chống chọi sức như tùng
Gió táp mưa sa chí chẳng chùng
Mốc bạc đầu trần trông giống tuyết
Thâm đen thân lộ ngó như đồng
Hiên ngang chịu đựng chìm trong rét
Can đảm dãi dầu đứng giữa đông
Có giỏi thi gan cùng lão bá
Dù to lớn khỏe khó chung sòng .
                     Lưu Xuân Cảnh
                        22.10.2015

VỊNH THẾ THỜI.

Tạo hóa bày ra vốn chẳng sòng
Khi mà thế giới đã người đông
Áo cơm khốn khó thì tủi phận
Của cải dư thừa lại bốc đồng
Thế thái ân tình ôi vẫn hẹp !
Nhân sinh nghĩa cử lại càng chùng
Dường như giai cấp còn phân cách !
Mà sánh chi đây " Bách " với " Tùng "
                               Tuan Nguyên
                                22.10.2015

ĐỢI CHỜ

Mòn mỏi đợi người ở bến sông
Thu tàn lá rụng trở mùa Đông
Nhiều đêm cảm thấy lòng tê buốt
Lắm buổi cô đơn lạnh tựa đồng
Thấp thoáng ngoài xa sương rãi thảm
Phất phơ trước mặt vạt tơ chùng
Lững lờ đâu đó hồi chuông vọng
Văng vẳng bên kia trống điểm tùng ./.
                                Nguyên Nhật
                                 23.10.2015

THỜI LỆNH

Đừng chê tạo hóa áp chưa sòng
Chửa hết thu thì chẳng tới đông.
Chuyển tiết phải qua thời hạn mức
Thỉnh trời cần có lệnh chuông đồng.
Mực còn ươn ướt lo gì rít
Phím sẽ căng căng lọ sợ chùng
Chống mắt nhìn xem hoa đậu quả
Xanh nguyên vẫn rụng cứ chi tùng...
              Tau Dotrong  Bắc giang
                       23.10.2015

SỐNG NHƯ TÙNG.

Thời xưa chủ yếu mặc nâu sòng.
Phụ lão muôn đời sợ tiết Đông.
Bởi gió từng cơn dường bão lộng
Vì sương cả tháng vẫn khô đồng...!
Mưa phùn giá lạnh thương màu ũng.
Rét ngọt lầm than nẫu cảnh chùng ...
Cực những cô nàng mang yếm thủng.
Người ta vẫn nguyện giống cây tùng.!.
                                         Vui Hieu
                                      23.10.2015.

TUẦN HOÀN

Mọi thứ trời sinh vốn đã sòng
Qua mùa nóng nực lại vào đông
Mây ngàn lộng lẫy đùa sao nguyệt
Gió núi vi vu giỡn ruộng đồng
Cuộc sống như bài thơ viết dở
Nhân sinh tựa phím nhạc gieo chùng
Tuần hoàn lý lẽ hoài không dứt
Vạn vật chưa ai thọ sánh tùng.
                        Thành Long
                        23.10.2015

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

ĐÔNG VỀ - Nguyên Nhật cùng thi hữu


ĐÔNG VỀ

Thế là lại nữa một mùa đông
Em với tôi xa mặt cách lòng
Bến vẫn mơ màng cơn sóng vỗ
Thuyền còn mộng mị cánh buồm dong
Ra khơi rẽ hướng tìm con nước
Vượt biển chia phương muốn đổi dòng
Mặc xác trăng gầy trôi lặng lẽ
Theo làn gió xoáy thấy buồn không ?
                                 Nguyên Nhật
                                  17.10.2015

BÀI HỌA:

ĐÊM HUYỀN DIỆU

Chợt thấy thu tàn đã chớm đông
Chân trời xa thẳm, cách xa lòng!?
Vẫn yêu ấp ủ tình luôn thắm
Và nhớ nồng nàn nghĩa chẳng dong
Em ngắm mây trời mong lặng gió
Anh trông con sóng đỗ xuôi dòng
Bổng nghe hồn hát đêm huyền diệu
Ta chở trăng về có đẹp không?
                           Đức Hạnh
                          18.10.2015

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

TRƯỚC LỄ THÀNH HÔN – Minh Hiếu cùng thi hữu



TRƯỚC LỄ THÀNH HÔN

Trước lễ thành hôn, cảnh thật êm
Nhìn kia lá mộng, rải quanh thềm
Thu vàng bậu cửa tươi màu diễm
Cảnh sẫm triền đê đượm sắc thêm.
Thẫm tím phòng khuê lồng vải đệm
Hường xanh áo lụa giữ thân mềm
Hai người định sẵn, hoa cài điểm
Chẳng nghĩ cau trầu phượng múa đêm !
                                   Minh Hiếu
                                  14/10/2015

BÀI HỌA:


TÌNH THƠ

Cung đàn suối nhạc tiếng tơ êm
Ước hẹn tròn trăng tỏa quyện thềm
Ươm nghĩa hương nồng trao mộng diễm
Gieo tình duyên thắm trải đời thêm
Vườn thơ xướng họa thời cao điểm
Ý bạn giao hòa chẳng yếu mềm
Bao cánh hoa ngời ta đã mến
Thuyền yêu cập bến nhớ từng đêm./.
                                 Đức Hạnh
                                16.10.2015

THIÊN TÀO CẢM THÔNG - Đức Hạnh cùng thi hữu


THIÊN TÀO CẢM THÔNG

Thời gian tựa gió thoảng mây trời
Thấm thoát thu về lá rụng rơi
Cánh cửa sinh tồn thời chẳng đợi
Tinh thần bất khuất vẫn ra khơi
Gửi niềm thi cảm mời xuân tới
Chuyển tiếng tơ lòng thỏa sức bơi
Tứ hải chân thơ tình mãi mới
Thiên Tào* xét lại… cảm thông đời!
                                   Đức Hạnh
                                  16.10.2015

BÀI HỌA:

ĐÊM THU

Ngọn gió heo may thoảng giữa trời
Thu tàn lá rụng nhạt nhòa rơi
Sầu đông tuyết phủ khắp đồi núi
Lạnh giá mây chìm tận biển khơi
Gió lộng thuyền chao nghiêng mặt nước
Mưa luồn sóng vỗ dọc hồ bơi
Ta em đêm dưới hoa đăng dạo
Một thoáng men say đẹp mộng đời ./.
                                 Nguyên Nhật
                                  16.10.2015

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

CẢM XÚC LÀM THƠ – Thành Long cùng thi hữu



CẢM XÚC LÀM THƠ
(Nhị giao cổ đối + Cách cú đối)

Đêm ngày ấp ủ cạnh nàng thơ
Đọc phú làm văn thỏa mỗi giờ
Lục Bát thêm lời ,trang vẫn giở (3)
Tâm còn níu Tục Ngữ vào mơ
Đường Thi kiếm vận, từ chưa vỡ (5)
Cảnh đã dìu Song Thất chọn tờ (6)
Mệt não về khuya tìm sách vở
Nhưng mà cảm xúc dạt dào vơ
                          Thành Long
                           15.10.2015
Ghi chú:
- Giao cổ đối cặp thực và luận
- Cách cú đối: câu 3 với 5/ câu 4 với 6
- Lục Bát thêm lời trang vẫn giở (3)
Đường Thi kiếm vận từ chưa vỡ (5)
Tâm còn níu Tục Ngữ vào mơ (4)
Cảnh đã dìu Song Thất chọn tờ (6)

BÀI HỌA:

DUYÊN THƠ

Xướng họa giao hòa đẹp ý thơ
Cùng chung sở thích đợi mong giờ…
Rảnh rang đón bạn chào hoa nở
Thong thả nâng hồn trải mộng mơ
Bảy chữ ươm tình trao nỗi nhớ
Tám câu ướp nghĩa viết bao tờ
Vườn yêu Nguyệt thức từ muôn thuở
Ta kết duyên đời hết vẫn vơ./.
                       Đức Hạnh
                      16.10.2015

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

HỒN THI LỮ - Nguyên Nhật cùng thi hữu


HỒN THI LỮ

Phố vắng chiều nay đổ giọt ngâu
Vàng phai trong nắng ngã nghiêng lầu
Bên kia mấy dãy nhà vươn khói
Chỗ nọ vài căn bóng loáng mầu
Mây chập chờn bay lùa cửa sỗ
Gió chênh chao lướt dạt triền dâu
Chiều thu hiu hắt tình thi lữ
Xao xuyến hồn thơ gạt lệ sầu ./.
                      Nguyên Nhật
                       11.10.2015

BÀI HỌA:

BẾN THU SẦU

Chàng Trương nhỏ lệ ngập sông ngâu
Tiếng sáo bay lên tỏa mái lầu
Thắm thiết cung đàn hòa biển nhớ
Nồng nàn vườn mộng trổ hoa màu
Ai gieo tình ái trên vòm núi
Ai giấu nụ hồng dưới ngọn dâu
Ai thả thuyền yêu trôi lạc lối
Cho hồn thổn thức bến thu sầu./.
                              Đức Hạnh
                             11.10.2015

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

KHI KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG Nguyên Nhật cùng quý hữu

Cảm tác từ bài thơ "THẾ GIỚI HẾT ĐÀN ÔNG" của Võ Văn Lễ 

KHI KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG 

Đến khi thế giới hết đàn ông
Kiếm ở đâu ra một tấm chồng
Thiếu nữ đơn lòng đêm gió lộng
Giai nhân lẽ gối tối mưa đông
Bờ môi nhạt sắc sầu cô đọng
Mái tóc phai hương lặng lẽ phòng
Nếu lỡ lúc tình đang dậy sóng
Hỏi rằng như thế có buồn không ?
                          Nguyên Nhật
                           08.10.2015

BÀI HỌA:


KHUYÊN EM

Tuổi ngọc xuân qua phải lấy chồng
Chớ nên kén chọn kẻo nhầm ông…
Sáng ra thơ thẩn nhìn mây nước
Tối lại bồn chồn đón gió đông
Gia nghiệp bất cần như núi mộng
Tâm hồn hòa hợp ấm thư phòng
Thương yêu chung thủy là trên hết
Phú quý vô tình, hạnh phúc không!?
                                 Đức Hạnh
                                08.10.2015

KHI KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG  

Ví dụ sau này hết các ông
Thì ai bậu sẽ lấy làm chồng
Bao nàng đến lứa buồn cơn mộng
Những ả qua thì tủi tiết đông
Trí tuệ âu sầu khi lẻ gối
Tình duyên nhạt nhẽo lúc đơn phòng
Dù câu chuyện kể là mơ khống
Thử hỏi đàn bà có chán không.
                          Thành Long
                          08.10.2015

LÚC CHỈ TOÀN PHỤ NỮ 

Nếu một ngày nào vắng quý ông
Thì bao thiếu nữ hiếm hoi chồng
Chờ trăng tỏa sáng nhìn hoa Hạ
Đợi nắng lan hồng sưởi tuyết Đông
Giọt lệ tương tư, đời lẻ bóng
Con tim ấp ủ , kiếp cô phòng
Xe loan vỡ nát...tình trong mộng
Biết lấy chi mà lấp khoảng "không"?
                       HƯƠNG-TRÂM
                          08.10.2015

NẾU...

Nếu lỡ mai này vắng các ông
Em đây ở vậy chẳng mơ chồng
Chiều nhìn khói tỏa khung trời lộng
Tối ngắm mây vờn chốn biển đông
Cứ mặc trăng vàng soi góc phố
Thì cho giá lạnh bủa loan phòng
Niềm vui vẫn đến dù khe khẽ
Đón gió xuân về thỏa mộng không
                                   Mùa Thu
                                 08.10.2015

VÍ THỬ!

Ví thử trên đời sạch lão ông.
Thì đâu nẫu cảnh vợ ghen chồng.
Khi nhìn phái đẹp như cò ngỗng
Sẽ hiểu đời trai giống phượng công.
Bởi vậy, thưa bà ai gõ trống ...!?!
Thành ra kính cụ kẻ môi hồng !
Van trời chẳng thấu, thiên đình rộng...
Hỏi đất xem này, nghĩa địa không !...
                                  Minh Hiếu
                                 08/10/2015.

CẢM TÁC - NỔI NIỀM THỊ NỞ..!

Trời sinh chi lắm .. bọn đàn ông
Chẳng tích sự gì.. giỏi chạy rông
Một gánh lùm lùm.. chừng nữa cắc
Hai thùng lưng lững.. chỉ dăm đồng
Cơm nhà ấm bụng thì.. khô khốc
Phở quán thiệt thân lại.. mặn nồng
Ví.. thị Nở ta đầy phép thuật
Thu gom hoạn hết.. thả trôi sông..
                         Phan Nguyen
                           08.10.2015


UỐNG NƯỚC KHÔNG CHỪA CẶN
Đối họa cùng Phan Nguyên

Chán ngấy rồi sao rủa mấy ông
Quên ngày mơ tưởng chạy như rong
Đêm hiu hắt đứng thềm trăng mộng
Tối ngẫn ngơ ôm ngủ giữa đồng
Vắt kiệt khúc tình khi nóng bỏng
Vò khô giọt ái lúc say nồng
Giờ đây chăn gối không còn ấm
Có phải vô tình vét cạn sông ./.
                       Nguyên Nhật
                       08.10.2015
ĐỪNG LO!

Dù ở trần này chẳng bóng ông
Tớ đây vẫn có kẻ làm chồng
Đến Hàn cài dưới vài ba cọng
Qua Thái gắn trên một ít lông
Chả khó gì đâu,đừng thất vọng
Dễ òm vậy đó ,hãy chờ trông
Thu tàn,Xuân tận,không lo trống
Ứ sợ canh khuya lạnh lẽo phòng!
                          Dung Nguyen
                            08.10.2015

GÁI KHÔNG CHỒNG

Ước được một lần biết đến ông
Từ lâu phận gái lại chưa chồng
Đêm về mất ngủ nhìn đen lộng
Sáng lại còn thèm ngó xám đông
Tóc bạc mà thân luôn chiếc bóng
Dùn da nhưng xác mãi cô phòng
Nhiều khi trăn trở lòng xao động
Vẫn chỉ riêng mình có cực không ?

                             09.10.2015
                        Lưu Xuân Cảnh

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

BÁT VẬN ĐỒNG ÂM - Nguyễn Thành Long và Huy Vụ

     
BÁT VẬN ĐỒNG ÂM
           (Bài xướng)

Đồng âm bát vận thảo thơ đường.
Cặm cụi gieo vần lắm ẩm ương.
Lẩn thẩn tìm câu bao đoạn vướng.
Loằng ngoằng viết chữ khối dòng vương.
Lời hay chọn lọc lòng mơ tưởng.
Ý đẹp nêu ra trí tỏ tường.
Động lão thâu đêm vì họa xướng
Từ giờ sợ bỏ chống tai ương
              Nguyễn Thành Long

        
TÍNH KHÍ ƯƠNG        
(Huy Vụ mến họa)

Bạn nói rằng thơ ngọt tựa đường.
Ngỡ là đã chin hóa ra ương
Đăng lên phây búc lòng mường tượng.
Gửi xuống thi đàn dạ vấn vương
Ép luật gò liêm còn thấy cưỡng.
Săn câu chuốt ý vẫn chưa tường
Ngày đêm đón bạn từ muôn hướng
Chẳng ngại ai cười tính khí ương.

              Huy Vụ 27/07/2015