Hiển thị các bài đăng có nhãn Hà Thu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hà Thu. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

GIỌT BUỒN - Nguyên Nhật cùng thi hữu





GIỌT BUỒN
(Lỗi điệp thanh)
Nhện buồn giăng mắc sợi tơ vương
Cõi mộng người ơi thật dị thường
Ảo ảnh mây trời gom nỗi nhớ
Mơ hồ gió núi góp niềm thương
Sầu chan trong mắt không mùi vị
Thơ đọng cuối hồn chẳng ngát hương
Khắc khoải lòng đêm nghe nhịp thở
Bên ngoài lạnh lẽo một màn sương ./.
LCT - Nguyên Nhật
24.6.2016


HỌA:

NIỀM VUI
Tứ hải giao hòa mãi vấn vương
Sóng tình luân chuyển chẳng vô thường
Đêm về chim hót vườn lưu niệm
Ta đến em cười mộng mến thương
Biển vẫn êm đềm trăng bát ngát
Hoa thời tươi thắm cảnh ngào hương
Sông Ngân cách trở nào ngăn cách!
Gõ nhip, yêu đời cảm gió sương…
Đức Hạnh
24.6.2016

BUÔNG LỎNG.
Vun đầy cõi tục những sầu Vương
Thế sự trầm thăng chuyện lẽ thường
Gác mỏi ưu tư vào kỹ niệm
Cho phiền trăn trở gợi tình thương
Đời vui cuộc sống đong tràn vị
Nghĩa ấm hồn thơ rộng tỏa hương
Rồi sẽ buồn trôi vào dĩ vãng
Trăng lành rọi sáng phủ màn sương.
Tuan Nguyen
25.6.2016

XA VẮNG
Mấy đoạn tơ lòng mãi vấn vương
Đàn ai nhẹ trổii khúc nghê thường
Trăng treo nửa mảnh hồn say tỉnh
Rượu cạn nguyên bầu dạ luyến thương
Trước ngõ Hoàng Lan thầm tỏa sắc
Bên thềm Nguyệt Quế khẽ đưa hương
Còn kia là nỗi sầu đong đếm
Tháng đợi ngày chờ điểm tuyết sương !
Mùa Thu - Lãng Quên 
24.6.2016

NỖI TƠ LÒNG
Với nỗi tơ lòng khúc nhạc vương
Đàn kia thả nhịp khá vô thường
Thôi đành gác lại niềm chua xót
Cũng đã xa rời nỗi nhớ thương
Những buổi trông chờ tình thoảng vị
Bao ngày ngóng đợi nghĩa ngào hương
Hồn thơ vẫn mãi còn chao đảo
Cạn ý vơi tình phủ nhạt sương..!!
Lâm Nguyễn
24.6.2016

GIỌT BUỒN
Bảng lảng tơ mành mắc sợi vương
Hồn đêm nức nở cõi vô thường
Mơ về gió thoảng khơi lòng nhớ
Mộng ảo mây tràn gợi dạ thương
Đắp tủi tâm buồn vô ý vị
Đong sầu trí nản hữu tình hương
Người ơi lạnh lẽo nồng hơi thở
Thổn thức canh tàn đắm giọt sương.

Lê Ngọc Kiên
24.6.2016

BÊN THỀM NHỚ
Khói quyện chân trời nhả sắc vương
Nhớ anh em dệt những mong thường
Hoàng hôn ngả gọn trong viền mắt
Nắng muộn ôm choàng góc luyến thương
Chưng áng mây chiều trôi bảng bạc
Hoang thềm gió thổi dập dìu hương
Mùi ai thoảng nhẹ đưa ngào ngát
Dỗ giấc hôm chiều điểm nguyệt sương..
Hà Thu

BỂ KHỔ
Có của ăn mày hóa đại vương
Tiền không quận chúa biến dân thường
Thì câu hiếu nghĩa trôi niềm nhớ
Cũng chữ nhân hòa lạc nẻo thương
Lắm kẻ ham giàu quên đất mẹ
Bao người chuộng phú mất quê hương
Đời ta cõi tạm sao sầu khổ
Bể mộng muôn vàn cảnh gió sương...
24.06.16.

CUNG ĐÀN VÀO HẠ
Cũng bởi cung đàn quyện vấn vương
Vần thơ nốt nhạc bỗng vô thường
Chiều mưa quạnh quẽ triền sông nhớ
Tối ngập âm thầm bãi biển thương
Ước mãi quay về nhan đượm lửa
Mong còn trở lại sắc nồng hương
Buồn nên tiếng hạ dường như ngỡ
Nhẫn nhịn ve sầu khóc phủ sương
24.6.2016

TIẾNG XƯA !
Bóng ngã dương tà chợt lụy vương
Ru con tiếng mẹ quá vô thường
Âm-ba điệu lý dâng niềm tủi
Tiếng- vọng câu hò chạnh nỗi thương
Chất- chứa lời- thơ sầu đượm sắc
Ngân-nga ý-nhạc lệ nồng hương
Huyền không níu gót đời muôn hướng
Giọng hạc xuôi hồn mịt khói sương !

Kim Lien Mã
24.6.2016

Bài đối họa cùng các thi hữu:

TÀN PHAI
Đêm nhìn đám nhện bủa sầu vương
Khói tỏa vờn quanh cõi mộng thường
Mở ngõ linh hồn trăm sợi nhớ
Mang vào thể xác vạn lời thương
Ngày mong thuở nọ tàn môi úa
Buổi đợi bây giờ rã phấn hương
Bến cũ thuyền đi không trở lại
Con đò đắm giữa một màn sương ./.
LCT - Nguyên Nhật
25.6.2016

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

LEO NÚI – Nguyên Nhật cùng thi hữu






LEO NÚI
(lỗi phong yêu)
Cuồng si lắm kẻ muốn trèo non
Mõm đá chênh vênh núi lưỡng hòn
Sóng đẩy xuôi hồn lên đỉnh thượng
Mây lùa ngược bóng xuống ao con
Trăng lơi lả sóng dòng sông chảy
Mộng rã rời trôi vũng nước còn
Đắm giữa khung trời xanh viễn vọng
Ta mình lỡ gặm miếng mồi ngon ./.
LCT - 
Nguyên Nhật
15.6.2016


HỌA:

KHOÁI TRÈO
(THBTT)
Trèo dốc mệt đừ, vẫn khoái non
Non cao ngoạn mục đá đôi hòn
Hòn khoe cỏ mọc theo triền suối
Suối thích cây vờn đến lối con
Con ủ mây trôi tình lắng đọng
Đọng lời chim gáy tiếng trầm còn
Còn lên tới đỉnh, ôi vui quá!
Quá đẹp vườn đào! Trái chín ngon….

Đức Hạnh
15.6.2016

LEO NÚI

Tuy là chống gậy vẫn bò non
Thích được nhìn lên mãi đỉnh hòn
Gió thổi lây lùa qua kẽ tóc
Mưa tràn sũng ướt tận chân con
Ke nguồn lún phún rong vừa mọc
Ẻ núi lưa thưa nước rỉ còn
Gục ngã bên đồi khi thấm mệt
Cầm cờ phấp trận ngỡ là ngon..!!

Lâm Nguyễn
15.6.2016


VẬY MÀ NGON!
Hứng lòng anh sực nhớ đồi non
Qua khỏi bình nguyên tới đỉnh hòn
Thả nổi hồn trôi đầu bản Thượng
Ngập chìm mộng đắm lạch con con
Lòng vui choáng ngợp luồn hang kín
Dạ khoái hân hoan lặn vũng mòn
Mê mải tiên bồng tuôn khát vọng
Vui cùng trăng nước tuyệt vời, NGON!

Trần Văn Phụng 


HỒN NON
Lão trượng tâm hồn vẫn ủ non
Tình yêu phụ nữ ví như hòn
Tuy là chạy nhảy rùa qua ngõ
Vẫn thể sinh bồi gái tặng con
Áo phủ siêu hình thân đại mãi
Cờ treo đẳng lập thế phong còn
Đàn ông thượng mã dài ôi dẳng
Đụng phải em nè đã với ngon.

Lạc Vi

Đối họa cùng các thi hữu

THƯỞNG NGOẠN
Bảng lãng mây trời đám cỏ non
Ngồi bên khe nước núi hai hòn
Liu riu gió thổi lau phơ phất
Lẳng lặng trăng luồn bãi cỏn con
Thả mộng lòng say ân ái gửi
Buông mơ dạ đắm nợ duyên còn
Quanh hồ bán nguyệt rừng thu động
Có cặp nai vàng gặm miếng ngon ./.
LCT
15.6.2016


TRÈO NON 

(NĐT)
Sướng khổ sang hèn cũng lội non
Chồn chân mỏi gối mộng đôi hòn
Buồm căng thả gió dìu khe thượng
Nước trỗi du mình đẩy lạch con
Ngọc nữ khoe hờ chân thác đổ
Đào tơ thả nhẹ dốc xuân còn
Đời như lạc giữa miền tiên cảnh
Chí sĩ, giang hồ gượng bởi ngon

Nguyễn Châm
15.6.2016.

TRẢ NỢ NON SÔNG
Trách nhiệm bây giờ trả nợ non
Quê hương cũng lắm đất tên hòn
Ngày canh tối giữ bình yên cháu
Sáng đắp chiều bồi mạnh giỏi con
Suốt tháng khơi trong rừng chẳng hết
Quanh năm gạn đục biển như còn
Ông cha thuở trước ngàn năm gắng
Nặng gánh vai nầy chớ bảo ngon
Cảnh Xê 
15.6.2016

NÚI MÒN
Phụ nữ lo nhiều chuyện núi non
Đồi khô vắt kiệt cả hai hòn
Thời nay hạn hán không còn nón
Lúc trước mưa nguồn tưới các con
Sức trẻ rừng tươi dòng nước chảy
Già nua cỏ úa suối không còn
Đành thôi chấp nhận đừng mơ vọng
Bát sạch ăn gì cũng thấy ngon.

Hà Ngân 

VƯỢT NÚI
Vượt thác xuyên rừng sải núi non
Trườn qua đá mỏm lượn ngang hòn
Trèo lên ngọn dốc luồn khe suối
Lội mé ven đầm xuống động con
Gió cuộn bên hông lùa bãi sậy
Mây vờn mép giữa rạch mương còn
Nhoài lên nóc đỉnh hồn say đảo
Ngất ngửa hai giò ta vẫn ngon...
Hà Thu


 DU NGỌAN NÚI ĐÔI
Rõ khéo ông trời tạo cảnh non.
Nhìn xa cặp núi đỉnh vun tròn.
Rì rào nước chảy trong khe nhỏ.
Rậm rịt rêu phong sát lạch con.
Mấy cậu HƠ MÔNG* ngồi nướng củ.
Vài cô PÀ THẺN* đứng phơi gòn.
Ta cùng vượt dốc lên du ngọan.
Thưởng thức xong rồi xuống lối mòn.

Đức Hải Nguyễn

H'MÔNG và PÀ THẺN. là người dân tộc vùng Núi Đôi Hà



CHÁN DẠ ƯA LÒNG
Trâu già thích gặm cỏ đồng non
Non nỏn xanh tơ giữa đảo hòn
Hòn nổi ao tù không đến suối
Suối chìm khe đọng chỉ nơi con
Con sông suốt tháng khơi dòng chảy.
Chảy nước quanh năm tạo giống còn.
Còn được cứ trông đừng thấy nản.
Nản lòng ưa dạ rứa mà ngon
15.6.2016
Phạm Như Phước


Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

BÓNG NGƯỜI XƯA – Nguyên Nhật cùng thi hữu



BÓNG NGƯỜI XƯA
(NĐT& Lưu thuỷ đối)
Rời xa kỷ niệm bước theo chồng
Bạc bẽo ân tình hỏi biết không ?
Chẳng lẽ vùi quên làn gió nội
Hay là bỏ lại thoáng hương đồng
Từ đây ngõ lặng buồn xa vắng
Những buổi trăng chìm khỏi đợi trông
Hẻm cũ chiều vương vài giọt nắng
Nhìn em trĩu nặng gánh tang bồng ./.
Nguyên Nhật
13.11.2015

BÀI HỌA:

TÂM SỰ CÙNG ANH
Tâm sự cùng anh chuyện chất chồng
Tháng ngày em đợi, chỉ phòng không
Phải chăng số phận đầy giông tố
Hay tại duyên mình quá lạnh đông
Những tưởng mộng xanh tràn ước vọng
Ngờ đâu nghĩa thắm lại hoài trông
Đêm về biển nhớ còn dâng sóng…
Thì kẻ vong tình đã bế bồng !!!
Đức Hạnh
13.11.2015