Hiển thị các bài đăng có nhãn Minh Hien. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Minh Hien. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

THƠ XƯỚNG HỌA NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019: NHỚ CÔNG ƠN THẦY CÔ – Minh Hiên & Thi Hữu





NHỚ CÔNG ƠN THẦY CÔ
[Ngũ độ]
Ghi lòng đức trọng của thầy cô
Nghĩa lớn tình sâu tựa biển hồ
Nhớ buổi đầu quen lời khẽ dặn
Thương lần mới học chữ vừa tô
Tâm hùng giữ nước tròn cơ nghiệp
Sức trẻ gìn sông vững địa đồ
Hãy học nên người yêu Tổ Quốc
Ơn dày viết mãi mực nào khô
Ơn dày viết mãi mực nào khô
Mỗi chuyến đò sang tựa biểu đồ
Hạ mãn khai trường hoa trắng điểm
Thu về rủ bạn nắng vàng tô
Ươm từng quả ngọt lời tâm huyết
Dạy những mầm non trí hải hồ
Để dẫu sau này mang nghiệp lớn
Ghi lòng đức trọng của thầy cô
 Minh Hiên
18 11 2019

CẢM TẠ THẦY CÔ
[Ngũ độ]
Cảm tạ ân thầy lẫn quý cô
Tình yêu thắm nở đẹp sông hồ

Cầm tay chỉ bé lòng hâm mộ
Dạy bảo khai nguồn phấn vẽ tô
Giảng dạy điều hay rèn nghĩa khí
Mài công lẽ phải tạo cơ đồ
Công bình đạo đức là trên cả
Ước vọng cây mầm chẳng rũ khô
Ước vọng cây mầm chẳng rũ khô
Vui mừng lớp trẻ trọng thiên đồ
Thuyền yêu cập bến hoa hồng nở
Giáo dục khai đường lẽ phải tô
Kiến tạo sơn hà ngời những nẻo
Nguồn khai lãnh thổ đẹp sông hồ
Nhân tài chính trực xây bờ cõi..!
Cảm tạ ân thầy lẫn quý cô.
Đức Hạnh
18 11 2019

CÔ THẦY MÃI NHỚ
[Ngũ độ]
Dạy bảo công thầy lẫn sức cô
Nhờ tay quấy bột trở nên hồ
Ôn tồn thắm giọng triền mơ tỏa
Nhã nhặn êm lời ý điểm tô
Đạo nghĩa chan hòa trong sách vở
Tình thương quấn quyện giữa sư đồ
Và bao chuyện cũ choàng tâm khảm
Quá vãng len về cổ nghẹn khô
Quá vãng len về cổ nghẹn khô
Nhờ ai giúp đỡ dựng cơ đồ
Khai trường giữa lớp lần kêu đọc
Mở sách bên mình dịp vẽ tô
Rộn rã văn bài như gió biển
Triền miên ý tưởng tựa mây hồ
Dù đi khắp cõi lòng luôn nhủ
Dạy bảo công thầy lẫn sức cô
Hansy
1811219


GHI NHỚ ƠN THẦY CÔ
Quý trọng ơn thầy nghĩa cả cô,
Cao sâu lớn rộng sánh sông hồ.
Buổi đầu bút nguệch từng câu dạy,
Lần lựa văn tròn vạn nét tô.
Dạy dỗ nghĩa nhân gìn quốc tổ,
Giãng trao bổn phận giữ cơ đồ.
Tương lai khôn lớn nên danh vị,
Ơn đức công mài mực chẳng khô.

Ơn đức công mài mực chẳng khô.
Dạy lo giữ vững cõi hoàng đồ.
Bút nghiên quyện nét chăm trau chuốt,
Trí bậc rèn cung cố vẻ tô.
Kết quả tài cao vang biển cả,
Thành công đức sáng tõa sông hồ.
Trẻ mai thành tựu ghi nên nghi
Quý trọng ơn thầy nghĩa cả cô.

HỒ NGUYỄN
18 11 2019 

Từ email của Hạnh Trương Đức <duchanhpoem@gmail.com> 

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

KỶ NIỆM 10/3 ÂL - GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN


UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

Giỗ tổ vua Hùng Đại Đế Vương
Làm con Nước Việt giữ tông đường
Gươm mài dũng mạnh vung ngàn hướng
Kiếm giũa oai hùng chỉa vạn phương
Giặc dữ không chờn mau cút thẳng
Tà gian chẳng ngán vội quay trườn
Lưu dòng sử sách còn vang vọng
Tổ Quốc tình yêu mỗi dặm trường

Minh Hien
14 04 2019

BÀI HỌA

VUA HÙNG DỰNG NƯỚC

Vua Hùng hiển hách tỏ triều Vương
Giữ nước trừ gian tỏa mọi đường
Bảo vệ sơn hà yêu chính nghĩa
khai phường Hán tộc thỏa ngàn phương
Quân thù thất trận hòng tìm thoát
Tướng sĩ truy lùng phải chạy trườn
Tổ quốc thanh bình vui bốn cõi
Toàn dân hạnh phúc mãi an trường

Đưc Hạnh
14 04 2019

CON CHÁU VUA HÙNG

Ta là cháu chắt của Hùng Vương
Quyết giữ giang sơn mãi rạng đường
Dũng mãnh lừng danh ngoài bốn biển
Oai hùng nổi tiếng giữa ngàn phương
Thiêu đồ Cam-bốt đành tan rã
Đánh lũ Bắc gian phải chạy trườn
Tổ quốc muôn đời luôn rực rỡ
Toàn dân nước Việt phúc miên trường

HANSY
14 04 2019

ĐẠI VIỆT ANH HÙNG
[Tưởng niệm ngày giỗ tổ hùng vương]

Đây còn nét mực sử hoài vương
Tưởng niệm tiền nhân thuở giữ đường
Đại Việt bao lần tung vó ngựa
Quân thần mấy bận ngả ngoài phương
Vì vua Hán, Tống truyền ngôi phạt
Bởi giặc Tần , Mông kế vị trườn *
Giống lạc muôn đời oanh liệt tiếp
Nào đâu rúng sợ chốn sa trường ...

Trịnh Tuấn Vỹ
04 2019
* Qua đánh...

VUA HÙNG

Vua Hùng dựng nước sử HỒNG vương
Cháu Việt rồng tiên giữ tổ đường
Dũng cảm chung lòng vang vạn hướng
Kiên cường hợp sức tỏa ngàn phương
Tà gian lũ giặc hoài mơ tưởng
Cướp của giành dân mãi gục trườn
Xả tắc sơn hà xây vững vượng
Nhờ ơn liệt sĩ khí can trường

Thuan Văn Nguyen
14 04 2019

TƯỞNG NHỚ VUA HÙNG
Nghiêng mình trước Quốc Tổ Hùng Vương
Tấp nập đàn con khắp nẻo đường
Hớn hở quay về dù vạn hướng
Tưng bừng trở lại dẫu nghìn phương
Kiên cường chống giặc không lòn cúi
Dũng mãnh phòng gian chẳng lụy trườn
Một tấc sơn hà đâu dễ nhượng!
Trời Nam đất Việt mãi danh trường
Cư Nguyễn
14 04 2019

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Thơ Xướng Họa: Tết Vắng em - Minh Hiên, Đức Hạnh, Thích Tự Do, Hansy, Hà Thu


    

TẾT VẮNG EM
(Áp cú)

Đà như vẫn thấy bóng trong nhà
Nhà rộng anh vào lại trở ra
Ra đứng trông đường đôi dạ tủi
Tủi thêm có tuổi một thân già
Già không khát vọng còn trai trẻ
Trẻ đã mơ mòng bỏ xứ ta
Ta gặp nhau cùng xây tổ ấm
Ấm êm tình nghĩa ái la đà
Minh Hien
27 01 2019



BÀI HỌA
XUÂN NHỚ EM

Ta thấy đào, mai…trổ cạnh nhà
Nhà em đẹp quá thể nào ra
Ra vào vọng tưởng ngàn hoa hát
Hát trỗi ngân nga cảnh mộng già
Già nghĩa duyên tình luôn rạng rỡ
Rỡ dòng suối nhạc mãi bao la
La đà nụ nở nàng Xuân nhớ
Nhớ diễn tưng bừng Nguyệt với Ta
Đức Hạnh
27 01 2019


NHỚ XUÂN

Tết đến ai ơi..chợt nhớ nhà
Nhà từ cái thuở Mẹ sinh ra
Ra đi chẳng hẹn ngày nao trở
Trở lại chao ôi tuổi đã già
Già níu xuân xanh hoài vọng trẻ
Trẻ vòi lộc biếc đợi chờ ta
Ta mơ ước cận nhành mai thắm
Thắm ngọt tình quê những đậm đà

Thích Tự Do
27 01 2019

VỌNG NHÀ

Đà đượm nào đâu kẻ vọng nhà
Nhà thời xưa cũ đẻ mình ra
Ra ngoài đất nước lòng tơi tả
Tả lại quê hương trí nhão già
Già lão thân này lưu luyến ngả
Ngả đường thuở nọ mịt mờ ta
Ta nào mộng ước mùi thơm lạ
Lạ chốn chẳng quen khó tạo đà

HANSY
27 01 2019

NHƯ MỘNG VỀ TA

Đà thấy màu xuân trải khắp nhà
Nhà mình như thể mộng bày ra
Ra hồng đượm ngát làn môi trẻ
Trẻ thắm nồng say điệu mắt già
Già kết lời thương hòa quấn bậu
Bậu đan vần nhớ quyện quàng ta
Ta niềm phấn khởi dâng trào dạ
 Dạ xuyến xao lâng vút bổng đà.
Hà Thu
27 01 2019

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

NHUỘM MÀU XUÂN - Minh Hiền, Đức Hạnh và Hà Thu




NHUỘM MÀU XUÂN
(Thuận nghịch độc)

Mai cánh nở vàng nhuộm trước sân
Điểm tô màu sắc đẹp gian trần
Đài xanh mới trổ còn e ấp
Nụ thắm tươi ngời toả ái ân
Trai gái hẹn thề tim rực đỏ
Trẻ con đùa nghịch mắt trong ngần
Cài mây thả gió lời bay bổng
Khai hội trống mừng đã đến xuân

***

Xuân đến đã mừng trống hội khai
Bổng bay lời gió thả mây cài
Ngần trong mắt nghịch đùa con trẻ
Đỏ rực tim thề hẹn gái trai
Ân ái toả ngời tươi thắm nụ
Ấp e còn trổ mới xanh đài
Trần gian đẹp sắc màu tô điểm
Sân trước nhuộm vàng nở cánh mai

Minh Hien

12 01 2019



 BÀI HỌA:



SẮC XUÂN
(Thuận nghịch độc)

Mai vàng nụ trổ thắm vườn sân
Suối nhạc hòa ca ngợi cõi trần
Đài đỏ thả hồn khơi biển mộng
Bóng hồng tung cánh mở tình ân
Chàng trai thơ trỗi tình tươi thắm
Thục nữ duyên trao nghĩa trắng ngần
Cài lá nở hoa khoe lộc nõn
Khai mùa nhớ bạn ghẹo nàng Xuân

***

Xuân nàng ghẹo bạn nhớ mùa khai
Nõn lộc kheo hoa nở lá cài
Ngần trắng nghĩa trao duyên nữ thục
Thắm tươi tình trỗi thơ trai chàng
Ân tình mở cánh tung hồng bóng
Mộng biển khơi hồn thả đỏ đài
Trần cõi ngợi ca hòa nhạc suối
Sân vườn thắm trổ nụ vàng mai

Đức Hạnh
12 01 2019



THÙA XUÂN

(Thuận nghịch độc)

Mai về trải thắm mộng đầy sân
Hái lộc thùa hương đượm giấc trần
Đài huệ ghép say nồng mặn phấn
Trái hồng têm đắm ngọt ngào ân
Trai làng nối nhịp đàn trong ngấn
Gái bản hòa âm phím diệu ngần
Cài gió điểm thơ hồn quyện quấn
Khai màu diễm lộng ánh ngời xuân

***

Xuân ngời ánh lộng diễm màu khai
Quấn quyện hồn thơ điểm gió cài
Ngần diệu phím âm hòa bản gái
Ngấn trong đàn nhịp nối làng trai
Ân ngào ngọt đắm têm hồng trái
Phấn mặn nồng say ghép huệ đài
Trần giấc đượm hương thùa lộc hái
Sân đầy mộng thắm trải về mai.

Hà Thu

12 01 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

MONG MỎI - Minh Hien & Thi Hữu


MONG MỎI 
"Tuần hoàng bất tận thi"
Mong nhớ ngập tràn chẳng đếm đong
Đong đưa giọt nắng buổi yêu nồng
Nồng nàn chén mật lời thương bóng
Bóng bẩy màu hoa tiếng cảm lòng
Lòng ngẩn ngơ hoài trông đợi sóng
Sóng nghiêng ngả mãi cuốn trôi dòng 
Dòng theo nước chảy ra khơi rộng
Rộng mở con đường đến ước mong
Minh Hien

Bài Họa:

HẠNH NGỘ
Mong vườn nẩy nở cánh hồng đong
Đong nụ hoa tình cảnh thắm nồng

Nồng trải sông thơ hòa suối mộng
Mộng vời bóng nguyệt tỏa hương lòng
Lòng vui rạng rỡ mừng trăng nước
Nước trỗi nồng nàn hát vạn dòng 
Dòng tỏ nàng thi chào quý hữu
Hữu duyên hạnh ngộ thỏa niềm mong.
Đức Hạnh

MONG CHỜ
Mong chờ ấp ủ dạt dào đong
Đong thỏa đầy mơ ước mặn nồng
Nồng tỏa hương tình say đắm mộng
Mộng bừng vị ái đảo điên lòng
Lòng như bão lộng dâng trào sóng
Sóng ngỡ cuồng mưa phủ cuộn dòng
Dòng nước xuôi nguồn ra biển rộng
Rộng đường chảy mãi tới bờ mong
Cư Nguyễn

ĐẦY ĐONG
Mong tình duyên sẽ ngọt ngào đong
Đong nữa nhiều thêm giọt ấm nồng
Nồng đắm tươi ngời hoan ánh mộng
Mộng say rạng rỡ thắm hương lòng
Lòng ơi quãng nhớ trào dâng sóng
Sóng hỡi lời thương trỗi ngập dòng
Dòng gió ru nguyền lơi cánh võng
Võng thềm rót khẽ điệu hoài mong.
Hà Thu

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

MONG MỎI - Minh Hien & Thi Hữu






MONG MỎI
"Tuần hoàng bất tận thi"

Mong nhớ ngập tràn chẳng đếm đong
Đong đưa giọt nắng buổi yêu nồng
Nồng nàn chén mật lời thương bóng
Bóng bẩy màu hoa tiếng cảm lòng
Lòng ngẩn ngơ hoài trông đợi sóng
Sóng nghiêng ngả mãi cuốn trôi dòng
Dòng theo nước chảy ra khơi rộng
Rộng mở con đường đến ước mong

Minh Hien



Bài Họa:



HẠNH NGỘ

Mong vườn nẩy nở cánh hồng đong
Đong nụ hoa tình cảnh thắm nồng
Nồng trải sông thơ hòa suối mộng
Mộng vời bóng nguyệt tỏa hương lòng
Lòng vui rạng rỡ mừng trăng nước
Nước trỗi nồng nàn hát vạn dòng
Dòng tỏ nàng thi chào quý hữu
Hữu duyên hạnh ngộ thỏa niềm mong.

Đức Hạnh


MONG CHỜ

Mong chờ ấp ủ dạt dào đong
Đong thỏa đầy mơ ước mặn nồng
Nồng tỏa hương tình say đắm mộng
Mộng bừng vị ái đảo điên lòng
Lòng như bão lộng dâng trào sóng
Sóng ngỡ cuồng mưa phủ cuộn dòng
Dòng nước xuôi nguồn ra biển rộng
Rộng đường chảy mãi tới bờ mong

Cư Nguyễn



ĐẦY ĐONG

Mong tình duyên sẽ ngọt ngào đong
Đong nữa nhiều thêm giọt ấm nồng
Nồng đắm tươi ngời hoan ánh mộng
Mộng say rạng rỡ thắm hương lòng
Lòng ơi quãng nhớ trào dâng sóng
Sóng hỡi lời thương trỗi ngập dòng
Dòng gió ru nguyền lơi cánh võng
Võng thềm rót khẽ điệu hoài mong.

Hà Thu

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

TÌNH HOA – Đức Hạnh & Minh Hiền



Họa:
TÌNH HOA
Tình ta mãi nở nụ Hoa đời
Tình trổ Hoa ngàn mộng chẳng vơi
Tình trổi hồng Hoa ngời đất mẹ
Tình trao Hoa bướm đẹp duyên trời
Tình nồng Hoa tỏa ngời trăng nước
Tình thắm Hoa cười rực biển khơi
Tình nghĩa thủy chung Hoa hạnh phúc
Tình yêu Hoa mĩ…héo lòng người !
Đức Hạnh -14 07 2018

Xướng
CÕI NHỚ
Đôi lứa chờ nhau cả Một đời
Đôi lần trắc trở Một lòng vơi
Đôi dòng lệ Một tim thờ thẫn

Đôi mắt bơ vơ một khoảng trời
Đôi ngả muôn hình trông Một hướng
Đôi đường Một bóng dõi trùng khơi
Đôi mình Một thuở tình say đắm
Đôi nửa thương yêu vẫn 
Một người


Minh Hiền -14 07 2018