Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhân Tâm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhân Tâm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

KÉN CHỒNG - Thơ Nhân Tâm


“Bà già đã tám mươi tư
Ngồi bên cửa sổ viết thư kén chồng”
                                          Ca dao

KÉN CHỒNG

Cũng bởi vì em phận má đào
Bao ngày kén chọn để làm cao
Dù cho bạc tóc càng tươi tắn
Dẫu có xàm môi vẫn ngọt ngào
Móm mém ngân lời ân nghĩa gửi
Phều phào trỗi khúc mộng tình trao
Tròn xuân tám bốn hoa đua nở
Nếu phải lòng nhau hãy ghé vào
                               Nhân Tâm

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

KÉN CHỒNG - Nhân Tâm





“Bà già đã tám mươi tư
Ngồi bên cửa sổ viết thư kén chồng” – Ca dao

KÉN CHỒNG

Cũng bởi vì em phận má đào
Bao ngày kén chọn để làm cao
Dù cho bạc tóc càng tươi tắn
Dẫu có xàm môi vẫn ngọt ngào
Móm mém ngân lời ân nghĩa gửi
Phều phào trỗi khúc mộng tình trao
Tròn xuân tám bốn hoa đua nở
Nếu phải lòng nhau hãy ghé vào

                                Nhân Tâm

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

THÚ CHƠI CỜ - Nhân Tâm



Cái thú chơi cờ kể cũng hay
Càng nghiên cứu kỹ lại thêm say
Bình phong mã xuất chài giăng kín
Thiết hoạt xa đi lưới bủa đầy
Pháo nổ qua hà mong thắng sớm
Voi gầm giữa lộ khỏi thua ngay 
Bao đêm trằn trọc ngồi suy tính
Một phút lơi là tướng nát thây
                            

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

ĐÊ HÈN - Nhân Tâm


Thú tính xưa nay sẵn có rồi
Láng giềng e ngại chẳng thèm chơi
Lòng lang xảo quyệt gây giông tố
Dạ sói tham tàn chiếm biển khơi
Tuyên bố bao lần mau đổi giọng
Phát ngôn mấy bận chóng quên lời
Giờ đây tráo trở đầy ngang ngược
Dụng ý đê hèn cướp nước tôi

                            Nhân Tâm