Hiển thị các bài đăng có nhãn Thu- Yến Vũ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thu- Yến Vũ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

NHÂN PHẨM - Thu-Yến Vũ cùng thi hữu





NHÂN PHẨM  
Dã thú rừng sâu sống một bầy
Chắc không lộn bậy như nơi đây
Luân thường chẳng phải như tờ giấy
Đạo lý lẽ nào tựa cỏ cây
Cạn ý khi nhìn con trẻ giẫy
Hết lời lúc thấy súc sinh chây
Thiên đường, địa ngục nhà nhà thấy 
Nhân phẩm con người rẻ rúng thay!

                                Thu-Yến Vũ

HỌA:


1-KHỐN NẠN


Lũ người khốn nạn sống thành bày
Đạo đức suy đồi khắp đó dây 
Xã hội bần cùng nhàu đống giấy 
Gia đình khốn khổ rối rừng cây 
Thằng cha thác loạn nhìn con giẫy 
Ông nội điên cuồng thấy cháu chây
Xây dựng thiên đường chủ nghĩa đấy 
Xem thường nhân phẩm trẻ con thay
                                                  PL

2-BIẾN THÁI
Muôn thú rừng hoang sống cả bầy,
Cũng không hổn độn giống nơi đây,
Chắc là tạm gọi đồ ma quỉ,
Đành phải rao bêu lũ cỏ cây,
Ông nội điên rồ ôm cháu giẫy,
Thằng cha biến thái vật con chây,
Buồn cho phẩm giá ngày nay rẻ
Khiến đẻ ra nhiều lũ khốn thay!
                            Hoành Trần

3-TỘI ÁC

Quỉ dữ ngày nay sống có bầy
Bố con tụ họp giở trò đây
Xác thân cháu gái như rơm rác
Nhân phẩm loài người tựa lá cây
Tội nghiệp trẻ thơ nằm giẫy giụa
Chai lì lũ thú nhởn nhơ chây
Gia đình đạo lý bây giờ mất 
Thời buổi sao nhiều tội ác thay

                   Đào Duy Nguyên

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

VẤN NẠN - Thu-Yến Vũ cùng thi hữu





VẤN NẠN

Xã hội bây giờ lắm ấu dâm
Trẻ thơ vô tội bị thân bầm
Yêu tinh quyết chí buông tà khí
Thú dữ trổ mòi phát ác tâm
Trường học phải đâu nơi tổ quỷ
Công đường chẳng lẽ chốn binh âm
Nghiêm minh luật pháp cho tường tỏ
Chớ để dâng tràn nỗi hận căm.
Thu-Yến Vũ


HỌA:

1- TỆ TRẠNG

Suy đồi đạo đức tiếp tà dâm
Bạo lực trẻ em mặt tím bầm
Cán bộ lộng quyền gây tội ác
Thầy cô biếng nhác biến vô tâm
Học đường nhiễu loạn nuôi phường tặc
Toà án bất lương dưỡng lũ âm
Quỷ dữ bây giờ luôn tác quái
Tạo nên xã hội phải hờn căm
PL

2- CHUYỆN MẬP MỜ

Trường học mà sao lại ấu dâm
Để cho con trẻ phải đau bầm
Do đâu tội ác đi vào óc
Có phải gian tà đã nhập tâm
Đến lúc bọn này làm quỉ dữ
Hay là chúng nó muốn quan âm
Mập mờ sáng tỏ còn chưa rõ
Trên dưới hình như chẳng triệt căm
Đào Duy Nguyên

3- LOẠN

Luật pháp vô nghiêm, tạo ấu dâm
Kỷ cương phép nước sắc đen bầm
Để cho lũ quỷ vày con trẻ
Che chắn bầy ma rặt dã tâm
Đạo lý con người giờ chẳng tiến!
Nghĩa nhân kẻ học trở về âm
Bao giờ nghiệp báo đền đây nhỉ?
Trừng trị bọn này thỏa hận căm!
Thanh-Huyền


4- VI KHUẨN TÀ DÂM

Ngôi nhà ẩm mốc khuẩn tà dâm
Nảy nở trên da những vết bầm
Mặt giống yêu xanh đầu loạn não
Nanh loài quỷ dữ máu cuồng tâm
Đời vui vuột mất thời hoa mộng 
Gót hận rơi vào chốn cõi âm
Gặp buổi đòn cân tròng chột mắt
Môi mềm cắn chặt nỗi hờn căm
Bửu Tùng
15/3/2017



5- VÔ TÂM 
Sao chưa trừng trị kẻ tà dâm?
Con trẻ mãi mang nỗi nhục bầm.
Cha mẹ mưu sinh đâu để ý
Quan Thầy ăn nhậu mãi vô tâm.
Bao lần thưa kiện không hồi đáp.
Lắm bận đệ trình chẳng vọng âm.
Đến nỗi dân tình bức xúc quá,
Kêu trời cho xả bớt hờn căm.
Hoành Trần

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

NỂ VỢ - Thu- Yến Vũ cùng thi hữu






NỂ VỢ 
Trời vẫn còn xuân tiết tháng ba
Rong chơi thêm chút để vui nhà
Cụng ly mồi nhắm đưa cay thích
Nâng chén thịt thơm nhấm nháp qua
Đỏ mặt kìa trông ngầu quá xá
Xanh râu coi thấy tội ghê ta
Từ nay thôi nhé xin từ giã
Cai nghiện rượu bia khỏi bị la.
Thu- Yến Vũ                 

 HOẠ:

 NGÁN BẢ..

Xuân đã xong rồi sắp tháng ba.
Người xa rời bước để về nhà.
Dẫu cho tiếc nuối lần đây đến,
Cũng phải quên đi buổi đó qua.
Sự việc lo toan không tự ý.
Mọi điều giải quyết chẳng riêng Ta,
Nhiều khi muốn nghỉ mà đâu dám,
Lắm lúc chơi ngông bị Bả la.

8 THÁNG BA.


 Cũng sắp đến ngày Tám tháng Ba.
Từ ngoài ấm áp đến trong nhà.
Đàn ông ham thích vui rồi bỏ,
Phụ nữ ghen hờn giận cũng qua,
Giao tiếp phố đường tự ý bả.
Lau nhà bếp núc riêng tư Ta,
Đôi khi được rảnh vui nhanh chóng
Ráng nhịn cười khà lúc vợ la.

NGUYÊNHOANG


NHỊN VỢ
Mặc ai ngày tám với ngày ba 
Tớ quyết giữ ngôi thượng đế nhà
Chớ tưởng một hôm ông đã sợ
Đừng hòng cả tháng lão cho qua
Tạm thời cứ để bà lên lớp 
Mai mốt có mà lạy lục ta
Biết phận thì lo đừng cứng cổ 
Không vì ấm ức lại kêu la
Duy Nguyên

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

VỊNH CÁI LƯỠI - Thu Yến Vũ cùng thi hữu


                 



VỊNH CÁI LƯỠI

Thân dài mình dẹp sắc hồng tươi
Tạo hoá sinh ra để giễu lời
Ba tấc uốn cong nhiều chiến thuật
Bảy phân co giãn lắm trò chơi
Trượng phu cất tiếng điều nhân nghĩa 
Tiểu tử buông câu chuyện nực cười
Nhân thế xảo ngôn cần đến lưỡi
Thay đen đổi trắng đảo điên đời!
Thu-Yến Vũ
02/8/2015

HỌA:

1-VÔ ĐỀ

Cong cớn trong mồm sắc đỏ tươi 
Chua cay mặn ngọt chuyện đầu môi 
Gian thương thế sự không trung thực 
Xảo ước thời cơ chỉ bỡn chơi 
Quân tử mở mồm lời khí khái 
Tiểu nhân hả miệng một câu cười 
Không xương lách lẻo trăm đường tránh 
Uốn lưỡi ba năm tiếng để đời 
KG

2-CÁI LƯỠI KHÔNG XƯƠNG


Vốn dĩ thân mềm lại sắc tươi
Xưa nay vẫn thế biến nhiều lời
Khi cong lắt léo năm châu bẫy
Lúc thẳng vui vầy bốn biển chơi
Những tưởng nhân tình chia tiếng khóc
Nào hay đạo tặc giả danh cười
Vàng thau lẫn lộn trần gian cõi
Tinh mắt, khen ai thấu rõ đời !
Lý Đức Quỳnh

3-KHỔ CÁI ĐỜI

Ở giữa hai hàm cái lưỡi tươi
Cong lên hạ xuống biến muôn lời
Khi vui ngọt lịm thơm hương mật
Lúc hận cay chua thối miệng chơi
Thấy lợi ngoa mồm tranh thắng thế
Nhìn thua dịu mỏ thé the cười
Nhân gian léo lưỡi muôn ngàn cách
Đổi trắng thay đen khổ cái đời
GM.Nguyễn Đình Diệm

4-LỐI SỐNG

Lối sống con người mãi thắm tươi.
Cũng do Cái Lưỡi để thu lời,
Đưa ra uốn dẻo tròn trịa đãi,
Cuốn lại bung dài lịch thiệp chơi.
Xã hội thành công nhờ miệng nói.
Nhân gian hưỡng thụ cậy môi cười,
Cuộc tình thiếu nó thành vô nghĩa,
Lắm lúc tàn thân lẫn bại đời.
NGUYÊN HOANG

5-HỌA Y ĐỀ

Kẹp giữa hai hàm răng trắng tươi
Lùng bùng trong miệng tạo nên lời
Không xương uốn éo lo lừa bịp
Giấu mặt cúi luồn nói dối chơi
Khi đỏ khi hồng vang tiếng khóc
Lúc thâm lúc trắng đổ câu cười
Dù dài khó liếm qua đầu mũi
Mà ngắn vòng quanh đủ hại đời
PL
2017

6-CHUYỆN CÁI LƯỠI
.
Một miếng thịt hồng sắc đỏ tươi
Lo le nơi miệng thốt ra lời
Cong lên nghĩ kế mua liêm sĩ
Hạ xuống bầy mưu cược cuộc chơi
Những tưởng giấu tay bao kẻ khóc
Ngờ đâu lộ mặt lắm người cười
Lưới trời lồng lộng công bằng lắm
Mặt ủ mày ê nhục để đời.
Thu-Yến Vũ
28/2/2017

 7-Y ĐỀ

Cái lưỡi bây giờ đã hết tươi
Chẳng qua vì lỡ nuốt trôi lời
Khi vui ước hẹn xin thề thốt
Lúc gạt tảng lờ hứa cuội chơi
Lối xóm chỉ e tự tử chết
Nhà ta lại sợ thẩn thơ cười
Mới hay lòng dạ ai dò được
Quân tử hơn nhau đánh tráo đời .!
Đào Duy Nguyên

8-Y ĐỀ

Lại lại qua qua miếng thịt tươi
Cong lên hạ xuống thốt ra lời
Theo lòng uốn éo thầm mưu lợi
Thuận dạ chui luồn lộ kế chơi
Đạo lý suy tàn hồn ma gọi
Lòng người điên đảo ý quỷ cười
Đen đen trắng trắng vòng vo lưỡi
Bớt bớt thêm thêm cúi lách đời
GM.Nguyễn Đình Diệm
28.02.2017

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

THƯƠNG CẢM - Thu- Yến Vũ cùng thi hữu

 

                  Thu- Yến Vũ
 

THƯƠNG CẢM
Đứng kề người đẹp mắt như nai
Thục nữ thuyền quyên dáng mảnh mai
Sóng mắt đưa tình bao kẻ gục
Núi đôi gợi cảm lắm chàng đai*
Má hồng một kiếp truân chuyên quá
Phận bạc trần gian lận đận thay
Trôi nổi chợ đời anh có thấu
Ngậm ngùi thương cảm nỗi lòng ai!
* đai: die (chết)

HỌA:

1- MỜ TÂM TRÍ
Đôi mắt nàng nầy chẳng giống nai,
Nhờ làn da trắng dáng sương mai.
Muốn yêu vào núi tu bao kiếp?
Ưa lấy luyện quyền phải mấy đai?
Lộ liễu thân hình sao tội quá,
Dật dờ thể xác thấy thương thay.
Tiền tài danh lợi mờ tâm trí,
Tôi cũng khoái vầy chớ nói ai.
Hoành Trần
5/1/17
2- GIẢ NAI
Khen người khéo giả tựa hươu nai
Chợt thấy nhìn lầm tưởng trúc mai
Má thắm môi hồng xao xuyến cực
Mắt xanh nhũ lộng dễ dàng đai
Váy dài rợp phủ che phần ấy
Tóc ngắn đậy trùm kín quá thay
Cuộc sống mua vui lòng lữ khách
Mặc đời bạc bẽo sá gì ai
Duy Nguyên  
3- KIẾM CHỒNG
Cốt hổ đêm hoàn sáng hóa nai
Mang tràm cắt ngọn ghép cành mai
Trao thân muốn chọn vàng dăm két
Gởi phận mong tìm võ mấy đai
Chớ để màu môi mờ nhạt nhé
Đừng nhìn nét nhũ ngập ngừng thay
Tâm tư đã ngỏ mời anh đến
Mắt biếc từng giờ đợi bóng ai
Bửu Tùng
5/1/2017


Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

CƯỜI; NGẪM - Kha Tiệm Ly & Thu-Yến Vũ






XƯỚNG:

CƯỜI

Nhếch mép cười chơi chuyện méo, tròn.
Cười người luôn tính chuyện thua, hơn.
Cười ba năm bảy đường vinh, nhục,
Cười tám chín mười chuyện dại, khôn.
Cười chúng tranh từng xu bất nghĩa,
Cười ta ôm đống sách vô hồn!
Cười khì, cười khẩy, không cười nịnh,
Quyết đứng ngay lưng chẳng cúi lòn.
                                 Kha Tiệm Ly

HỌA:

NGẪM

Ngẫm nhìn nhân thế, sự vuông, tròn
Ngẫm cái chuyện đời lắm thiệt, hơn
Ngẫm kẻ ươn hèn cam chịu nhục
Ngẫm người nghĩa khí chẳng tranh khôn
Ngẫm loài sâu bọ trơ trơ mắt
Ngẫm phận dân đen nặng nặng hồn
Ngẫm thói a dua xu nịnh rởm
Lắm quân mặt thớt thích chui lòn!
                               Thu-Yến Vũ

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

THẢM CẢNH - Bửu Tùng cùng thi hữu





THẢM CẢNH
Quê nhà ngập mãi thấy mà thương
Nhân họa thiên tai đến quá thường
Sản nghiệp con người trôi mất hút
Gia cầm súc vật chết sình ương
Công bằng giống thợ bày sân khấu
Hạnh phúc như hề hát cải lương
Xả nước yên hồ thai nghén lợi
Dân nghèo mạng sống chỉ làn sương
Bửu Tùng
7/11/2016


HỌA:

TAI VẠ
Trời gieo tai hoạ chẳng thèm thương
Mưa lũ miền Trung, ấy chuyện thường
Quan lớn hám danh luôn nhũng nhiễu
Dân thường è cổ lảnh tai ương
Bề trên nịnh bợ,moi thêm cũa
Cấp dưới hùa theo, kiếm tí lương
Trâu bò toi mạng là chuyện nhỏ
Mạng người coi nhẹ tựa hơi sương.
VT

THIÊN HỌA NHÂN BỒI
Lũ giáng miền trung quá thảm thương
Mưa dồn bão dập thấy không thường
Dân tình điêu đứng vì tai họa
Tài sản tiêu tan bởi ách- ương
Trời chẳng chịu tha còn nhận cảnh
Xả tràn bồi tiếp quả thê lương
Sao không tính trước mà chồng lụt
Dìm ngập một vùng giữa gió sương.
Q. Trị, 8/11/2016
Văn Thiên Tùng

CÁM CẢNH
Khúc ruột miền Trung thật thảm thương
Bão giông mưa gió chuyện bình thường
Chủ nhân cam chịu nhiều tai vạ
Đầy tớ đoạn đành lắm ách ương
Thủy điện xả bừa gây thảm khốc

Sông ngòi ngăn chặn hóa thê lương
Ấm no hạnh phúc muôn người ước
Sao mãi xa vời tựa khói sương!
Thu-Yến Vũ


Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

ĐƠN THÂN - Thu- Yến Vũ cùng thi hữu



                Thu- Yến Vũ


ĐƠN THÂN
Quan trọng chi đâu việc lấy chồng
Thà rằng ở vậy để chơi ngông
Kết chi một trự luôn say xỉn
Buộc phải người điên sẽ rối lòng
Kệ thói a dua xiên xỏ thẳng
Mặc loài xu nịnh ví von cong
Đơn thân mà giữ gìn nhân cách
Hơn kẻ có đôi lại lộn chồng!
Thu- Yến Vũ

HỌA:

HỌA VUI
Nói vậy mà không vậy chuyện chồng
Đơn thân ai cũng biến thành ngông
Nam thì bực bội mờ tâm trí
Gái lại cô đơn khó tấm lòng
Ngày lại ngày qua bà ngủ lạnh
Năm nầy năm khác ổng nằm cong
Chi bằng tròn, méo vừa ta úp
Chọn kỹ làm chi chẳng vợ, chồng ?./.
XIN THƯA
Bàn về cái chuyện nỏ ưng chồng
Đâu phải ai rồi cũng hoá ngông
Dạ vững khiến cô luôn sáng suốt
Tâm bền xui cậu mãi yên lòng
Ngày ngày thanh thản tâm ngay thẳng
Tháng tháng an nhàn dạ chẳng cong
Bà nguyệt ông tơ se chỉ thắm
Không câu duyên nợ khó thành chồng.
Thu-Yến Vũ

SỐ TRỜI
Trời sinh gái lớn phải theo chồng
Cưỡng lại hẳn là chịu tiếng ngông
Mập béo gầy còm sao hả dạ
To cao thấp bé khó vừa lòng
Nào hay dẫu cứ đời bằng phẳng
Chả dở dù rằng kiếp xoắn cong
Chỉ tại duyên cao nên mới ế
Thôi đành mặc kệ chả cần chồng
DUYÊN NỢ
Con gái lớn lên phải có chồng!
Không thì thiên hạ nói là ngông
Dèm pha to nhỏ cho vừa dạ
Chỉ trỏ dọc ngang mới hả lòng
Dẫu biết đường đời bao lối thẳng
Đâu ngờ cuộc sống lắm đường cong
Nợ duyên nào phải trò đùa nhỉ
Nhắm mắt liều chi chuyện lấy chồng?
Thu-Yến Vũ

Ở VẬY
Thiên hạ linh tinh chuyện vợ chồng
Tôi đây ở vậy để chơi ngông
Ở làng nhiều kẻ chẳng ưng dạ
Hàng xóm lắm anh cũng phật lòng
Tối sớm loanh quanh vờ uốn lượn
Ngày ngày lên xuống đánh vòng cong
Mặc ai gạ gẫm trò dê dẩm
Đã quyết bà đây chẳng lấy chồng

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

CÔNG LÝ – Lê Bửu Tùng cùng thi hữu






CÔNG LÝ
Chín đoạn ương gàn phải dẹp đi
Tòa ra phán quyết chống tay lì
Nêu tên kẻ diệt loài nguy chủng
Điểm mặt người tô lớp ảo bì
Tiếm lợi hành vi bài luật pháp
Phì thân ứng xử thỏa vô nghì
Bao miền hợp lực phò công lý
Khiến mộng tham tàn bất khả thi
Lê Bửu Tùng
13.07.2016

HỌA:

CÔNG LÝ

Lưỡi Bò chết tiệt hết đường đi
Chánh án công minh khử kẻ lì
Lấp biển ngông cuồng xây đảo nổi
Đưa tàu… hiếp đáp cậy bao bì
Bầy Voi hành sự vô nhân tính
Lũ Ngợm giao thương quả bất nghì
Luật pháp vinh danh Tòa xét xử
Lão Bình y lệnh, phải tuân thi…
Đức Hạnh 
14.7.2016

NHẮC NHỞ
Chần chờ gì nữa xéo ngay đi
Dẹp bỏ ngông nghênh bám ở lì
Bãi Cạn giao Phi đừng nấn ná
Trường Sa trả Việt chớ suy bì
Khôn ngoan biết phận không vô pháp
Dại dột tan thây chớ bất nghì
Chín khúc quên ngay thò lưỡi liếm
Rắp tâm phán quyết một lòng thi.
Vo Lang Tram - Hữu Hảo
14.7.2016

VẪN THÓI CUỒNG NGÔNG
Há mõm thò lò…bị cắt đi
Cuồng ngông vẫn thói xổ ù lì
Tà tâm thuở trước ngầm trong máu
Trí trá giờ đây hiển ngoại bì
Giọng lưỡi con buôn,vô trọng pháp
Hành vi kẻ cướp, bất tư nghì  
Hiến chương hiệp quốc rành rành định
Án rõ tuyên rồi, bình đẳng thi 
Lý Đức Quỳnh

BỎ NGAY ĐI
Lưỡi bò, chín đoạn bỏ ngay đi
Phán quyết quan tòa xấu mặt lỳ(1)
Quậy phá tranh sông không thể sánh(2)
Làm càn cướp biển chẳng nào bì
Ngày dài lộ rõ quân vô lại
Tháng rộng phơi bày kẻ bất nghì
Thế giới đồng lòng cùng phản đối
Âm mưu chiếm đoạt khó hành thi
14-7-2016
Hoàng Từ
1. Ngày 2-7-2016 Tòa án quốc tế bác bỏ đường chín đoạn của TQ vạch ra trên Biển Đông theo đơn kiện của Philippin
2. Sông Mê Kông TQ xây 8 con đập thủy điện lớn về phía thượng nguồn gây kho khăn trong việc cấp nước cho các nươc cùng chung sông Mê Kong


TRƠ TRÁO
Hữu nghị láng giềng hãy vứt đi
Cường quyền trơ tráo mặt lầm lì
Lương tâm dã thú ngầm xương tủy
Bản tính sài lang ngấm tận bì
Chớ có cắn bừa trò lố láo
Lại còn giả dại thói ngây nghì
Xem thường luật biển về công ước
Quốc tế thẳng thừng hãy thực thi.
Liêu Đình Tự


ẢO TƯỞNG
Mộng lưỡi bò nay phải bỏ đi
Chớ nên ương ngạnh thói trơ lì
Gian tà ẩn chứa từ gan ruột
Xảo quyệt đậy che bởi biểu bì
Quẩn trí bày trò, loài dã thú
Cùng đường phô diễn, kẻ vô nghì
Mới hay xâm lược ngông cuồng hão
Bành trướng bá quyền khó thực thi
Thu-Yến Vũ

ẢO VỌNG
Con đường ảo tưởng xóa mờ đi
Phán quyết trọng tài chớ bướng lì
Thẩm phán vô tư đâu đố kị
Quan tòa công chính chả so bì
Nghe theo biểu hiện là nam chí
Tuân thủ chứng minh kẻ hữu nghì
Ngoan cố cãi càn thì vũ khí
Biến Tàu thành bãi chiến trường thi
Peter Lý


CHAI LÌ
Cái lưỡi thằng Tàu phải cắt đi
Ruột gan của nó đã chai lì
Lòng tham thấm tới cả trong tuỷ
Độc ác lòi ra mãi tận bì
Như thế chưa vừa không đủ ngại
Hay chờ lãnh đủ mới lo nghì
Đừng mong nghĩ lại mà đòi lý
Phải thẳng tay ta thực pháp thi
Đào Duy Nguyên

HÃY DỪNG THI
Trò lừa dối trá phải quăng đi
Chiếm hữu biển đông mặt lợm lì
Nết cũ ăn gian từ máu huyết
Thời nay xảo quyệt hiện ra bì
Bày trò trí trá nòi ngang ngược
Diễn ý lưu manh giống bất nghì
Thế giới nhìn ra loài cướp giật
Đừng hòng ăn chặn hãy dừng thi
GM.Nguyễn Đình Diệm