Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

HOÀI NIỆM MIÊN MAN - Phương Hà / Hoạ: Văn Thanh, Lê Đăng Mành, Như Thu, Thy Lệ Trang, Thục Nguyên, Nguyễn Gia Khanh, Hữu Hảo, Thanh Hoà Hoàng Vũ, Cao Bằng, Trần Như Tùng, Cao Bồi Già, Nguyễn Đắc Thắng, Phan Tự Trí, NS, Độc Hành




HOÀI NIỆM MIÊN MAN

Cứ hết đông rồi lại đến xuân
Cành mai nẩy lộc biết bao lần
Em quay hồn lại mùa hoa cũ:
Ta bước chân trên xác pháo hồng
Thuở ấy bao ngày vui rộn rã
Bây giờ một nỗi nhớ mênh mông
Vì anh đã ở xa vô tận
Như hạt sương nhoà giữa khoảng không.

Phương Hà


Bài hoạ


KHÔNG NGUÔI

Nửa chừng hương phấn đã bao xuân
Nhân thế hợp tan biết mấy lần
Biển bạc sóng cao thêm gió chướng
Trời xanh nắng ấm lại mây hồng
Cành hoa lạc lối nơi quê lạ
Cánh én bơ vơ chốn khoảng mông
Năm tháng mắt buồn chưa ráo lệ
Hồn đơn thơ thẩn với thinh không

Văn Thanh


MẶC XUÂN

Hững hờ thây kệ thiết chi xuân
Thời tiết đổi thay biết mấy lần
Hoa cỏ ân cần chìa đỏ tía
Bướm ong suồng sã diện xanh hồng
Tương phùng đon đả bao hoan lạc
Giả biệt u hoài bấy quạnh mông
Đã rõ vô thường luôn hiện hữu
Thì buồn vui khổ cũng như không

Lê Đăng Mành


NHỚ NHUNG...

Nhớ nhung da diết sáng đầu xuân
Người hãy về đây…dẫu một lần
Ngẫm lúc chuyện trò bên biển vắng
Mơ ngày rong ruổi dưới mây hồng
Bâng khuâng lữ khách…lòng đơn lẻ
Khắc khoải đêm trường…chốn quạnh mông
Gặp gỡ hàn huyên trong giấc ngủ
Thuyền tình ghé bến có vui không?

Như Thu


TRÁCH NGƯỜI ĐI

Em chờ anh đã mấy mùa xuân
Sao chẳng về thăm dẫu một lần?
Chắc tại ngẩn ngơ đường phố đẹp?
Hay vì xao xuyến má ai hồng?
Vườn xưa dăm mẩu trăng u ám
Đêm lạnh riêng mình cảnh quạnh mông
Nếu biết rằng đi là cách biệt
Thà đừng hò hẹn có hơn không !!!

Thy Lệ Trang


NHỚ

Xuân này đến nữa đã bao xuân ?
Giấc mộng hồi hương gọi mấy lần ?
Da diết mơ hoài cô giáo trẻ
Bồi hồi tiếc mãi chiếc khăn hồng
Nhớ bàn tay trắng che hờ trán
Nhớ mái tóc huyền xoã kín mông
Nhớ, nhớ, một trời thương với nhớ
Mà người phương ấy biết hay không ?

Thục Nguyên


XUÂN VỀ NHỚ MẸ!

 Ngắm nhìn đào thắm trước thềm xuân
Lại nhớ Mẹ xưa giống mọi lần…
Dẫu tuổi chưa trao màu áo đỏ
Mà ai đã lánh cõi trần hồng
Ngâm câu Mừng Thọ lòng xa xót
Cạn chén Giao Thừa bóng quạnh mông
Di ảnh nhạt nhòa dòng lệ tủi
Trầm hương lạnh lẽo thoảng hư không.

Nguyễn Gia Khanh


XÓT XA TÌNH LẺ

Anh đã đi rồi bỏ cả xuân
Bao nhiêu toan liệu cũng trôi lần
Trường xưa nhớ mãi nhặt hoa phượng
Đường cũ quên sao hái trộm hồng
Thỉnh thoảng tìm về thương phận bạc
Đôi khi lần tới nhớ đời mông
Người ơi có biết em chua chát
Qua những đêm dài chiếc bóng không !

Hữu Hảo


HOA XUÂN

Bâng khuâng cứ nhớ một ngày xuân
Hoa nở dù cho đã lắm lần
E thẹn chồi non còn níu biếc
Nôn nao nắng sớm đã tô hồng
Hết rồi huyễn ảnh thời thơ mộng
Còn lại đơn côi cõi quạnh mông
Tất cả rồi ra tan tựa khói
Mai đào ngoại lệ chắc là không ?

Thanh Hoà


KÝ ỨC THẦM LẶNG

Giờ đây ta hết tuổi mùa xuân
Nhớ lại tình duyên đã lắm lần
Tay nắm người yêu màu áo tím
Trâm cài mái tóc sắc hoa hồng
Thoáng vui trở lại ngày xưa ấy
Cảm thú quay về cảnh quạnh mông
Chỉ thấy bóng hình trong mộng tưởng
Nỗi buồn vơ vẩn giữa trời không./

.24-1-2016
 Hoàng Vũ

NỖI NIỀM

Gặp nhau từng đã bốn lần xuân
Trao gởi vần thơ cũng lắm lần
Bởi tại vấn vương hình dáng đẹp
Cũng vì xao  xuyến áo dài hồng
Năm mừng thiếu bạn sao thêm động ?
Tháng hội không mình có quạnh mông ?
Nếu buộc  lòng thôi câu lạc bộ
Có gì bù được nổi hay không ?

Cao Bằng


MỘT SỐ KHÔNG

Nhớ mãi ngày nao mến tiết xuân
Trốn tìm hai đứa lượt qua lần.
Ta đần bại mãi tai xanh lét
Em hoạt thắng luôn má phớt hồng
Du học người vươn vùng đất Mỹ
Kéo cày kẻ đến núi đồi Mông
Hai châu khoảng cách xa vô tận
Biền biệt để rồi một số không.

Trần Như Tùng


TIẾC XUÂN HỒNG

Mừng Xuân , đón Tết lại mừng Xuân
Bát tiết vần xoay đã lắm lần
Hết cả tươi vui hình ảnh cũ
Còn đâu rộn rã tháng ngày hồng
Lòng già ngẩn  tiếc  chìm tê tái
Hồn lão ngơ hoài trĩu quạnh mông
Đời thế sầu chi, một tiếng … quác
Lay mình lai tỉnh tự tầng không!

CAO BỒI GIÀ
24-01-2016


HOÀI NIỆM

Đông tàn lại đến buổi chào xuân
Ngõ trúc còn vương dấu những lần
Bước quyện đi về chân háo hức
Hồn tan dõi ngắm cõi mênh mông
Đường tơ gắn bó tình se chặt
Sợi nghĩa dành trao mảnh đẫm hồng
Bóng lẻ hôn hoàng vui cảnh ngộ
Đêm dài giấc ngủ lắng hư không!

Nguyễn Đắc Thắng
20160124


XUÂN LẠNH GIÁ

Ấm lành cánh én báo sang xuân
Thư lại tin đi đã mấy lần
Anh vội trở về nơi hẹn cũ
Em đâu lại vướng sợi tơ hồng
Khởi lòng sao đặng nơi ồn ã
Cô dạ thôi đành chốn nội mông
Có ánh thiều quang mà lạnh giá
Tia hồn lao vút tới thinh không.

Phan Tự Trí – 25/01/2016


TÌM LẠI MÙA XUÂN

Tết đến lại thêm một tuổi xuân
Ngàn mai đua nở đã bao lần
Đàn chim rộn rịp về vùng  ấm
Em bé tung tăng ngắm áo  hồng !
Kỷ niệm êm đềm th ời tuổi dại
Quê nhà  thấp thoáng chốn đồng mông
Làm sao tìm được niềm vui cũ
Hình bóng ngày xưa còn đó không ?

NS


TÌNH ĐOẠN TUYỆT

Đứt quàng gãy gánh nửa chừng xuân
Ngấn lệ lăn mi ướt mấy lần
Cạn kiệt dòng châu nhòa mắt biếc
Còn nguyên son phấn nhạt môi hồng
Bên nhau ngày ấy vui nồng má
Ly biệt hôm nay tủi buốt mông
Bạc phận hồng nhan tình đoạn tuyệt
Năm canh trăn trở chốn phòng không


ĐỘC HÀNH

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Thơ “Thủ Nhất Thanh” XUÂN!

XUÂN KHINH AN!
“Thủ Nhất Thanh”
BÀI XƯỚNG
Xuân thả mây hôn mái tóc già
Xuân mừng non nước khải âu ca
Xuân tô làng mạc nhuần hương đất
Xuân nhuộm phố phường đậm sắc hoa
Xuân cấy từ bi về khắp ngõ
Xuân gieo bác ái đến muôn nhà
Xuân Di lặc tỏa nguồn từ thị
Xuân chúc khinh an tết đậm đà
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
“Thủ Nhất Thanh”
XUÂN PHƯƠNG THẢO LỤC
Xuân ngàn năm - vẫn cánh mai già
Xuân ước Nam bình quốc túy ca.
Xuân đến khơi bao nguồn đạo nghĩa
Xuân đi còn mãi mạch hương hoa.
Xuân nguyên – non nước tình muôn dặm
Xuân tiết – phong quang ý vạn nhà.
Xuân đắc tri đời – xuân nhất vị,
Xuân phương thảo lục - xứ Di Đà.
Louisiana,
MẶC PHƯƠNG TỬ
XUÂN VÔ ƯU
Xuân trẻ vô biên chẳng biết già
Xuân mừng bốn biển khúc hoan ca
Xuân vun vườn tược thêm sai trái
Xuân tạo quê hương mãi thắm hoa
Xuân nhủ tăng thương tràn xứ sở
Xuân khuyên giảm hận thấm trăm nhà
Xuân an cõi tịnh mùa tu mới
Xuân hạnh vô ưu cội Phật Đà.
Phan Tự Trí
XUÂN GỬI BẠN
Xuân lớn cùng ta hẳn đã già
Xuân làm lời mới điệu dân ca.
Xuân khen Lãm Nguyệt muôn vần ấm
Xuân ngợi Kẻ Văn vạn nét hoa.
Xuân gửi bình an về chạm ngõ
Xuân đưa hoan hỉ đến xông nhà.
Xuân mừng tôi bạn tình thêm thắm
Xuân chúc Ô Lâu cứ vững đà !
Trần Như Tùng
XUÂN ƯỚC NGUYỆN
XUÂN tô điểm bạc sắc râu già
XUÂN dựng thêm rền ở khúc ca
XUÂN khởi màu tăng cường dải đất
XUÂN bồi cảnh đẹp vững ngàn hoa
XUÂN gieo nghĩa ái tường muôn ngõ
XUÂN đắp tình duyên tỏ mọi nhà
XUÂN trải miền quê cùng chốn thị
XUÂN mong vạn vật sống xuôi đà
Nguyễn Kháng
MÙA XUÂN HY VỌNG 
Xuân mãi mà sao chẳng thấy già,
Xuân về muôn nẻo hát tình ca,
Xuân ươm hạnh phúc ra nhiều lộc,
Xuân đượm niềm tin trổ lắm hoa.
Xuân tưới yêu thương vào vạn phố
Xuân gieo hy vọng đến muôn nhà,
Xuân cho đất nước luôn tươi trẻ,
Xuân hãy chúc nhau thật đậm đà.
Hoành Trần
26/1/16
DÁNG XUÂN
Xuân dến xuân đi xuân chẳng già
Xuân luôn đẹp mãi sánh lời ca
Xuân ươm nhiều lộc cho nhiều trái
Xuân ướp mặn tình nhuộm thắm hoa
Xuân đượm sắc hương cùng đất nước
Xuân nồng quê mẹ ấm muôn nhà
Xuân mang ấm áp ban thiên hạ
Xuân rải khắp nơi dáng điệu đà
phanho

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

TÂM SỰ CÁNH HOA DẠI - Bửu Tùng cùng thi hữu





TÂM SỰ CÁNH HOA DẠI 

Bên đường ánh mắt những nhà thơ
Gặp nụ xuân trôi có hững hờ?
Chẳng nét đài trang vườn thượng uyển
Không màu lộng lẫy chốn cung tơ
Sương khuya đọng má cành lam lũ 
Gió sớm lùa vai bóng mập mờ
Dẫu thế trinh nguyên mầm đức hạnh  
Ai người nhả tứ dệt niềm mơ? 
Bửu Tùng
27/1/2016


HỌA:


1. BÊN ĐỜI CÓ NHAU


Duyên nợ vào đời trót mến thơ 
Dẫu ai nầy nọ cũng ơ hờ
Dâu non đầu vụ còn xanh lá
Tằm chín cuối thời cũng óng tơ
Chớ ngại phàm phu tâm thiển cận
Đừng lo tục tử dạ mù mờ
Vui chơi tìm bạn cùng thi hứng
Xướng họa giao lưu thỏa mộng mơ!
Hữu Hảo

2. NGẮM BÔNG HOA DẠI

Hoa nở một nhành trông rất thơ!
Hút hồn người ngắm chẳng ơ hờ...
Lung linh nắng sớm ngời sương đọng.
Nhè nhẹ lá xanh đỡ dáng tơ!
Lặng lẽ ven đường màu vẫn thắm.
Âm thầm thảm cỏ nét không mờ.
Dịu dàng e ấp hồn trinh nữ
Cho khách Tao Đàn tặng tứ mơ!
T.L.K   

28-1-2016

3. VÀO VÒNG NGUYỆT QUẾ


Người đưa hoa dại bước vào thơ
Nỗi hững cho huê cảm giác hờ
Bờ bụi bão càn sâu phá nhụy
Bãi đồi rác quấn nhện chăng tơ
Vài giây được hé nhìn tia sáng
Suốt kiếp cứ an lịm phận mờ
Có lúc nhảy vào vòng nguyệt quế
Làm tim ai  đó rộn ràng mơ.
Trần Như Tùng

4. HOA MẮC CỠ
Khép nép cho chàng dệt tứ thơ
Trông em đâu phải dễ ơ hờ
Có hay mặc khách còn ngỡ tưởng…
Nào biết tao nhân phải rối tơ…
Dám vượt mấy loài quên xấu hổ 
Còn hơn bao thứ cứ trơ mờ
Bờ hoang nắng dịu màu khêu gợi  
Đủ tạo cho người chốn mộng mơ.
Phan Tự Trí 

28/01/2016

5. HOA MẮC CỠ

Ta vốn đôi khi hay thẩn thơ
Thấy người qua lại thật ơ hờ
Dẫu trang sắc nước hay dân Thượng
Cũng đám muôn hoa giữa nhện tơ
Nhân thế vô tình trêu lá dại
Một loài mắc cỡ ẩn sương mờ
Có ai thương nhớ nàng trinh nữ
Đêm ngủ khép mình trong giấc mơ!
Thiên Hậu

6. HOA TRINH NỮ

Là người mang sẳn máu yêu thơ
Cảm đóa xuân tươi nở hội hờ
Hoang dại đơn sơ song quyến rũ
Mảnh mai tinh khiết tựa non tơ
Hoa len vách đá đêm huyền ảo
Lá ngủ cạnh khe chiều nhạt mờ
Hao tốn bao nhiêu là bút họa
Những người gắn bó loại hoa mơ.
Hồng Phượng

7. MẮC CỠ

Đâu đó tươi màu cũng rất thơ
Vô tư nhỏ nhắn dễ ơ hờ
Lá sờ khép dạng như con gái
Hoa chạm nghiêng mình giống sợi tơ
Giản dị kêu thầm tên " mắc cỡ "
Bâng khuâng gợn chút nhớ lờ mờ
Đường quen nẽo lạ thường trông thấy
Quá cận tầm nhìn khó ước mơ

Yên Thảo
(28/1/2016)

8. TRINH NỮ

Biết rằng đời ít đẹp như thơ
Sống tạm khiêm cung giấc mộng hờ
Lặng lẽ ven đồi không vướng bụi
Âm thầm cạnh suối chẳng vương tơ
Cô đơn để nhạc thông ru lấp
Quạnh vắng ôm gương nguyệt khoả mờ
Sinh thái mong ai đừng khuấy rộn
An lành trinh nữ đã là mơ
Yên Thạch

(28/1/2016)

9. HOA TRINH NỮ

Bên vườn nụ tím đẹp hồn thơ
Mộng thắm đường tiên khéo chực hờ
Răng ngọc hai hàng phô sắc óng
Hoa mềm một đoá rộ màn tơ
Sương đeo lóng lánh vầng dương rạng
Tuyết đọng lung linh dưới nguyệt mờ
Trinh tiết thơm tho màu đức hạnh
Khiến người quân tử chạnh tình mơ
Trần Ngộ 

10. HOA TRINH NỮ
Dạo bước ngang qua,dễ ngắm hờ
Ẩn mình,tím dại nép đường tơ...
Thân cành gai chĩa ngăn công phá...
Nhụy lá hoa co để phủ mờ...
Lọ phải phô bày tâm sáng ngọc
Chi cần tấu diễn dạ ngời thơ..?!
Diệu huyền thấu hiểu nào ai tá...?
Để suốt đêm ngày dệt mộng mơ
Đỗ Trọng Tầu

11. HOA MẮC CỠ

Khen người khéo dệt những câu thơ
Nhạc điệu khoan dung dạ chẳng hờ
E thẹn đừng sờ như gái nỏn
Hổ nguòi chớ đụng tựa trai tơ
Ban mai nước đọng vầng dương rạng
Chiều tối sương khô ánh nguyệt mờ
Trinh nữ hoa khôi đầy ước vọng
Canh dài sáu khắc cứ ngồi mơ
Phạm Như Phước


Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

XƯỚNG : ĐÓN XUÂN KHỈ - HUY VỤ/ HỌA : NGUYỄN GIA KHANH- TRẦN NHƯ TÙNG - NGUYỄN ĐẮC THẮNG - THY LỆ TRANG.


BÀI XƯỚNG

ĐÓN XUÂN KHỈ

(Thể đối xứng)̉

Xuân chào đón khỉ đón chào xuân.
Vần vũ mưa bay mưa vũ vần.
Lạ cảnh trông mây trông cảnh lạ
Thân tình ngóng gió ngóng tình thân.
Ấp e mai nở mai e ấp
Ngần ngại liễu buông liễu ngại ngần.
Thứ lữ người đâu người lữ thứ.
Ngân nga hát ngạo hát nga ngân.
   
 Huy Vụ


BÀI HỌA

XUÂN VỀ

Xuân về nhớ lại nhớ về xuân
Vần họa bút đưa bút họa vần
Thắm nghĩa hoài tươi hoài nghĩa thắm
Thân tình mãi ấm mãi tình thân
Dội vang lời hát lời vang dội
Ngân vọng khúc ca khúc vọng ngân
Nắng trải đường mơ đường trải nắng
Ngần trong mộng biếc mộng trong ngần

Nguyễn Gia Khanh
THƠ TẾT
             Thể đối xứng
Xuân nảo xuân nào xuân nảo xuân
Vần câu vẫn vậy vẫn câu vần
Chó mèo hay hổ hay mèo chó
Thân phận cùng nhau cùng phận thân.
Ấm áp tình quê tình ấm áp
Ngân reo nhạc Tết nhạc reo ngân.
Khỉ chào thơ viết thơ chào khỉ
Ngần ngại dẹp ngay dẹp ngại ngần

Trần Như Tùng


MỪNG XUÂN

Xuân mai rộ nở rộ mai xuân
Vần chuyển tiết sang tiết chuyển vần
Vị thoái dê già dê thoái vị*
Thân hầu khỉ đột khỉ hầu thân
Thắm tươi hoa dáng hoa tươi thắm
Ngần sáng ý trong ý sáng ngần
Ngắm lại ngày qua ngày lại ngắm
Ngân chiều ráng tắt ráng chiều ngân

Nguyễn Đắc Thắng



MỪNG XUÂN BÍNH THÂN
Thể đối xứng

Xuân ngóng TÔN về, Tôn ngóng xuân
Vần gieo Ngộ ý, NGỘ gieo vần
Mẹ không CHEO nhỏ, Cheo KHÔNG mẹ
THÂN có khỉ già, KHỈ có thân
Mát lạnh ĐƯỜI ƯƠI...Đười  lạnh mát
Ngần trong BẠC MÁ...Má trong ngần
Lão HẦU vương tử, vương hầu lão
Ngân VƯỢN vang trời...vang vượn ngân...

Thy Lệ Trang

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

VÁC CHÀY MÀ . . . ĐẬU - Trần Như Tùng




VÁC CHÀY MÀ . . . ĐẬU

Cái mới chờ lâu cũ chóng qua
Thời sau ma, quỷ, tuổi đong đưa.
Ba chân đến lớp kêu thua nhé
Bốn cẳng về nhà hỏi chịu chưa.
Mãi vậy học hành theo chí cuốn
Thế rồi tốt nghiệp bị đời xua.
Cả hai làm lính cầm tay lái
Đôi lúc trùng phùng lại thách đua.
                          Trần Như Tùng

GỞI TÁO QUÂN - Bửu Tùng cùng thi hữu





GỞI TÁO QUÂN

Hai ba tháng Chạp cách vài giây
Cá chép trên lưng chở khách đầy
Áo rộng cài khuy rời hạ giới
Tờ dài quấn cuộn hướng cung mây
Đừng quên biển cả thuyền ghe yếu   
Hãy nhớ làng quê lúa mạ gầy
Gởi Táo đôi lời xin Thánh Thượng
Bính Thân dạ ấm giữa sum vầy
Bửu Tùng
21/1/2016 

THƯA ÔNG TÁO


Đường lên thượng giới liệu ngàn giây?
Cá vượt vũ môn chợ mạng đầy.
Đảm bảo đi về cần mượn mũ
Đắn đo ấm rét nhớ coi mây.
Hay chăng thứ nớ nên tô béo
Và biết điều ni phải róc gầy.
Nếu gặp lão Tôn luôn giữ ý
Bằng không ba vị khó vui vầy.
Trần Như Tùng
22/1/2016

Y ĐỀ


Mới đó ngày qua theo phút giây,
Sẵn sàng giấy sớ đã ghi đầy,
Năm ni cá chép nhờ hơi gió,
Ngày nớ Táo mình mượn bóng mây.
Trình tấu đừng quên dân biển ốm,
Bẩm thưa hãy nhớ nước non gầy.
Còn nhiều trong sớ nêu lên nhé,
Để khỉ bình tâm trèo vọc vầy.
Hoành Trần
22/1/16

TÁO VỀ TRỜI
Chỉ còn khoảnh khắc sáu mươi giây
Năm cũ Ất Mùi thương tiếc đầy...
Tháng chạp hai ba ngày giỗ Táo
Bếp lò nhang khói chín tầng mây
Thăng thiên thượng giới tờ dài nặng
Kể chuyện trần gian tớ guộc gầy
Thương xót con người nơi hạ giới
Ngọc Hoàng ban phát cuộc sum vầy!
Hồng Phượng


XUÂN MƠ! - Như Thu, Nguyễn Gia Khanh, Trần Như Tùng, Thy Lệ Trang, Sông Thu, Thục Nguyên, Hoàng Từ, LĐK, Cao Bằng





Xướng

XUÂN MƠ!

Thấp thỏm ra vào trí ngẩn ngơ
Lòng vui rộn rã mấy ai ngờ!
E dè thỉnh họa…còn lo lắng
Liều lĩnh chào mời…ngại giả lơ
Dậy ý chan hòa say bến mộng
Gieo vần luyến láy thắm hồn thơ
Xuân về bạn hữu trao niềm ước
Gửi tặng phu thê thỏa dạ chờ.
                          Như Thu

Họa

NIỀM VUI

Người mời chẳng lẽ cứ làm ngơ
Khó cưỡng niềm vui đến bất ngờ
Mấy vận hòa chung lòng há phụ
Đôi đường kết lại dạ sao lơ
Dù xa cách mãi bao ngàn dặm
Vẫn ấm nồng hoài bấy áng thơ
Chửa gặp mà tình như quyến luyến
Thư đi, thổn thức những mong chờ.
                        Nguyễn Gia Khanh


CHUYỆN TÀO LAO

“Thắng độ  sài tham đến nỗi ngơ”
Đời vui lắm chuyện thật không ngờ
Đem riêng tế nhị mà khoe réo
Khiến khoái tào lao nỏ bỏ lơ 
Viết đại thất ngôn nên tếu khúc
Mượn liều bát cú diễn đùa thơ
Hẳn là sẽ được sơi lườm nguýt
Biết vậy nhưng sao vẫn cứ chờ!
                         Trần Như Tùng



DUYÊN MƠ

Lòng riêng ra ngẩn lại vào ngơ
Tình đến như mơ thật chẳng ngờ
Kiếp trước trao duyên chưa được trọn
Bây chừ gặp mặt lẽ nào lơ
Bên đồi sương lạnh ... nâng cung nhạc
Dưới bóng trăng huyền... trải chiếu thơ
Vẫy bút, đôi ta cùng xướng họa
Thuyền hoa, bến mộng hẳn đang chờ!

                           Thy Lệ Trang




    THÚ VUI XƯỚNG HỌA

Bài xướng nhận rồi, đâu thể ngơ
Hoạ vần, cái thú chẳng sao ngờ
Lúc chưa quen biết còn e ngại
Nay đã thân tình không dễ lơ
Tâm sự miên man cùng bạn hữu
Nỗi niềm trang trải với văn thơ
Ví như vắng hẳn nguồn vui ấy
Đời có là chi để đợi chờ?
                         Sông Thu 


  CHÀO XUÂN BÍNH THÂN

Én liệng chào xuân cảnh ngất ngơ (1)
Trời xanh gió mát đẹp không ngờ
Trên đường nhộn nhịp trai thanh lịch
Dưới phố đông vui gái phớt lơ
Bạn hữu giao lưu bao ý mộng
Anh em xướng họa những vần thơ
Nâng ly chúc tụng mừng năm mới
Đón tết Bính Thân ngóng đợi chờ.
               Hoàng Từ - 22-01-2016

(1) Ngây ngất & ngẩn ngơ


ĐÁP LỜI XUÂN MƠ
                      
Nguyên là thân thiết, lẽ nào ngơ ?
Góp tiếng cho vui kẻo bị ngờ
Nhìn tới, nhìn lui chừng muốn tránh?
Ngó quanh, ngó quẩn giả làm lơ?
Chẳng qua cụt hứng, xa dần mộng
Sự thật còn mơ đến với thơ
Bằng chứng? Thì đây bài họa muộn
Mong rằng tiểu muội hết trông chờ.
                          Thục Nguyên


VƯỜN HOA RỰC RỠ
(Kính Tặng huynh Thanh)

Món quà tuyệt đẹp khó mà ngơ
Tuổi hạc tài cao quá bất ngờ
Hình ảnh xinh tươi luôn sống động
Câu vần nồng ấm chẳng làm lơ
Chung lòng bạn hữu nâng ly rượu
Góp sức huynh hiền ghép vận thơ
Huệ, cúc, mai, đào hương tỏa ngát
Vườn hoa rực rỡ vẫn mong chờ. 
                              Như Thu   


     THIỆT LÒNG !

Đừng để người ta bị ngóng chờ
Cho nên cố gắng góp bài thơ
Dẫu rằng chữ nghĩa nay còn thiếu
Cũng phải Luật Đường chẳng bỏ lơ
Suốt buổi lo tìm...vần nỏ thấy  
Qua đêm tỉnh dậy ...chuyện không ngờ:
Ý đâu bỗng đến...ôi sung sướng
Nhớ tạ Nàng Thơ....khó thể ngơ!
                      LĐK   01/23/2016

KHEN HOA

Lời nàng đẹp quá thể nào ngơ
Khen hạc tài cao ấy chẳng ngờ
Tư tưởng vui tươi luôn sống động
Tâm hồn chân thật khó mà lơ
Chạnh lòng tình hữu khai chung rượu
Gởi ý Huynh hiền tặng áng thơ
Ngắm cúc mai đào cành rực rỡ
Hương hoa chất ngất thỏa ai chờ!
                               Cao Bằng